PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

trâu_vàng
27-07-2009, 04:53 AM
Sang ngang chia rẽ đôi đường
Em đi, tôi nỗi đoạn trường đa mang..

Sao vậy TV? Bạn gái vẫn giận à?

Đa mang... nặng kiếp đa tình
Chuân chuyên nặng gánh một mình đa mang

P/S: Vâng, chắc cô ấy giận lắm :khoc:

Tia Nắng Đỏ
27-07-2009, 05:28 AM
Đa mang nên mới thương nàng
Ai dè gãy gánh...sang ngang giữa chừng

Trần Nguyễn
27-07-2009, 05:45 AM
Đa mang nên mới thương nàng
Ai dè gãy gánh...sang ngang giữa chừng

Giữa chừng hái nụ tầm xuân
Mùa vui trẩy hội tưng bừng yến anh

TN

phale
27-07-2009, 06:01 AM
Giữa chừng hái nụ tầm xuân
Mùa vui trẩy hội tưng bừng yến anh

TN

Yến anh rộn rã ngày sang
Mình không anh yên... miên man là buồn :D

Ryan Giggs
27-07-2009, 06:17 AM
Đa mang... nặng kiếp đa tình
Chuân chuyên nặng gánh một mình đa mang

P/S: Vâng, chắc cô ấy giận lắm :khoc:

Cô ấy giận lắm, bởi vì:
"Chuân chuyên" có nghĩa là gì anh ơi ?

CrazyDog
27-07-2009, 11:06 AM
Cô ấy giận lắm, bởi vì:
"Chuân chuyên" có nghĩa là gì anh ơi ?

Anh ơi em có thai rồi
Siêu âm họ bảo sinh đôi anh à :D

gangrel090
27-07-2009, 11:08 AM
Anh ơi em có thai rồi
Siêu âm họ bảo sinh đôi anh à :D
Anh àh em chót "nặng mang"
Tình của anh Dog với Gang kiếp này :D

CrazyDog
27-07-2009, 11:18 AM
Anh àh em chót "nặng mang"
Tình của anh Dog với Gang kiếp này :D

Kiếp này sao quá là hay
Ba anh ba đứa thế này dễ chia :D

gangrel090
27-07-2009, 11:20 AM
Kiếp này sao quá là hay
Ba anh ba đứa thế này dễ chia :D
Dễ chia anh hỡi lời thề
Làm sao xếp lịch đi về các anh? :D

trâu_vàng
27-07-2009, 11:25 AM
Cô ấy giận lắm, bởi vì:
"Chuân chuyên" có nghĩa là gì anh ơi ?

Hihi

Chuân chuyên chi phận má hồng
Đêm đêm ôm gối phòng không một mình

:botay: Biết chết liền RG ạ

CrazyDog
27-07-2009, 02:16 PM
Dễ chia anh hỡi lời thề
Làm sao xếp lịch đi về các anh? :D

Các anh chớ có lanh chanh
Kẻo không Nữ giận tanh bành thì toi :D
Nữ cho mỗi đứa trăm roi
Lần sau gặp Nữ co vòi chạy ngay :D

Mây
27-07-2009, 03:08 PM
Các anh chớ có lanh chanh
Kẻo không Nữ giận tanh bành thì toi :D
Nữ cho mỗi đứa trăm roi
Lần sau gặp Nữ co vòi chạy ngay :D

Chạy ngay, chóng sợ thế anh
Hoạ sao để chị (SN) buông mành...mời vô:D

CrazyDog
27-07-2009, 03:18 PM
Chạy ngay, chóng sợ thế anh
Hoạ sao để chị (SN) buông mành...mời vô:D

Mời vô sợ lắm em ơi
Nếu mà mắc bẫy bị xơi thịt liền :mad:
Mặc dù anh nick Dog Điên
Nhưng mà gặp Nữ (anh) chạy liền đó em :D

Trần Nguyễn
27-07-2009, 03:20 PM
Mời vô sợ lắm em ơi
Nếu mà mắc bẫy bị xơi thịt liền :mad:
Mặc dù anh nick Dog Điên
Nhưng mà gặp Nữ (anh) chạy liền đó em :D

Đó em mắt mũi chèm nhèm
Lão kia bóng xế hom hem tuổi già

khà khà khà

LÃO HẠC
27-07-2009, 03:26 PM
Đó em mắt mũi chèm nhèm
Lão kia bóng xế hom hem tuổi già

khà khà khà

Tuổi già nhưng trí không già
Chân dài tám ích nõn là thử xem.

Trần Nguyễn
27-07-2009, 03:41 PM
Tuổi già nhưng trí không già
Chân dài tám ích nõn là thử xem.

Thử xem lão thích vần "em"
Mần lui mần tới say mèm câu thơ

trâu_vàng
27-07-2009, 03:49 PM
Thử xem lão thích vần "em"
Mần lui mần tới say mèm câu thơ

Câu thơ dựng ngược bên trời
Long đong lận đận một thời yêu em

Mây
27-07-2009, 03:51 PM
Câu thơ dựng ngược bên trời
Long đong lận đận một thời yêu em

Yêu em nằm rạp xuống sàn:D
Để cho câu hát, tiếng đàn bay xa

Trần Nguyễn
27-07-2009, 03:54 PM
Yêu em nằm rạp xuống sàn:D
Để cho câu hát, tiếng đàn bay xa

Bay xa văng vẳng tù và
Sáo diều trầm bổng la đà lòng ai

Mây
27-07-2009, 03:55 PM
Bay xa văng vẳng tù và
Sáo diều trầm bổng la đà lòng ai

Lòng ai thức trắng đêm dài
Trăng soi câu chữ miệt mài: Thơ rơi....

Trần Nguyễn
27-07-2009, 03:59 PM
Lòng ai thức trắng đêm dài
Trăng soi câu chữ miệt mài: Thơ rơi....

Thơ rơi anh nhặt được roài
Đem dìa giấu kín chờ thời tặng em

trâu_vàng
27-07-2009, 04:06 PM
Lòng ai thức trắng đêm dài
Trăng soi câu chữ miệt mài: Thơ rơi....

Thơ rơi anh nhặt gom về
Gom bao nguyện ước câu thề của em.

trâu_vàng
27-07-2009, 04:08 PM
Thơ rơi anh nhặt được roài
Đem dìa giấu kín chờ thời tặng em

Tặng em hai chữ chung tình
Phiêu du thi họa, chúng mình thành đôi

Trần Nguyễn
27-07-2009, 04:12 PM
Tặng em hai chữ chung tình
Phiêu du thi họa, chúng mình thành đôi

Thành đôi thui chít em roài
Trâu Vàng nói dzợ có đòi cỏ non ?

LAMGIANG
27-07-2009, 04:23 PM
Cỏ non mơn mởn trên đồi
Chờ người quân tử bồi hồi không yên .

trâu_vàng
27-07-2009, 04:29 PM
Thành đôi thui chít em roài
Trâu Vàng nói dzợ có đòi cỏ non ?

Cỏ non ngon thế cơ mà,
Trâu đây gặp cỏ liền xà xơi luôn

trâu_vàng
27-07-2009, 04:31 PM
Cỏ non mơn mởn trên đồi
Chờ người quân tử bồi hồi không yên .

Không yên phận gái thuyền quyên
Giang hồ hiểm độc còn nguyên tấm lòng?

Trần Nguyễn
27-07-2009, 04:32 PM
Cỏ non ngon thế cơ mà,
Trâu đây gặp cỏ liền xà xơi luôn

Xơi luôn trâu chớ có buồn
Cỏ non đã cạn còn vuông cỏ già kakaka

Sanmei
27-07-2009, 04:33 PM
Không yên phận gái thuyền quyên
Giang hồ hiểm độc còn nguyên tấm lòng?

Tấm lòng lem luốc cả rồi
Đem bỏ vào nồi luộc với nước sôi :D

Sanmei
27-07-2009, 04:35 PM
Xơi luôn trâu chớ có buồn
Cỏ non đã cạn còn vuông cỏ già kakaka

Cỏ già gặm đỡ qua ngày
Để còn giữ sức mà cày nhé Trâu :D

trâu_vàng
27-07-2009, 04:37 PM
Xơi luôn trâu chớ có buồn
Cỏ non đã cạn còn vuông cỏ già kakaka

Cỏ già Trâu cũng xơi luôn
Trâu ta chậm dãi, buồn buồn ta ăn

trâu_vàng
27-07-2009, 04:38 PM
Cỏ già gặm đỡ qua ngày
Để còn giữ sức mà cày nhé Trâu :D

Nhé trâu, hãy cố ăn đi
Khỏe, to mập mạp nhiều "gì" Trâu ơi

Trần Nguyễn
27-07-2009, 04:40 PM
Nhé trâu, hãy cố ăn đi
Khỏe, to mập mạp nhiều "gì" Trâu ơi

Trâu ơi cho nhắn đôi lời
Ruộng mừ hết cỏ xin mời măm rơm

Sanmei
27-07-2009, 04:42 PM
Nhé trâu, hãy cố ăn đi
Khỏe, to mập mạp nhiều "gì" Trâu ơi

Trâu ơi San học mệt nhoài
Trâu đi đâu mất không "cày" cùng San

P/S: nhiều "gì" là jì anh ui

Sanmei
27-07-2009, 04:47 PM
Trâu ơi cho nhắn đôi lời
Ruộng mừ hết cỏ xin mời măm rơm

Măm rơm khó nuốt lắm mờ
Tỷ ơi mở vở coi bài dùm em :D:D:D

trâu_vàng
27-07-2009, 04:51 PM
Trâu ơi San học mệt nhoài
Trâu đi đâu mất không "cày" cùng San

P/S: nhiều "gì" là jì anh ui

Cùng San học mãi i tờ
San đi San cũng chẳng chờ người ta

"gì" là vợ bé đó Sanmei

Sanmei
27-07-2009, 04:53 PM
Cùng San học mãi i tờ
San đi San cũng chẳng chờ người ta

"gì" là vợ bé đó Sanmei

Người ta chờ mãi còn gì
Trâu ham dzợ pé nên đi rề rề

P/S: trùi, lạ thế, mới biết từ này đóa anh :D

trâu_vàng
27-07-2009, 04:55 PM
Trâu ơi cho nhắn đôi lời
Ruộng mừ hết cỏ xin mời măm rơm

Măm rơm mỏi lắm ai ơi
Trâu ta măm hết cả trời... hoa xuân (Gái xinh = hoa xuân :botay:)

hoa_xương_rồng
27-07-2009, 05:04 PM
Măm rơm mỏi lắm ai ơi
Trâu ta măm hết cả trời... hoa xuân (Gái xinh = hoa xuân :botay:)

Hoa xuân rụng khắp sân đình
Mình tôi đứng đó làm thinh đợi người

trâu_vàng
27-07-2009, 05:12 PM
Hoa xuân rụng khắp sân đình
Mình tôi đứng đó làm thinh đợi người

Đợi người em chẳng đợi anh
Sao em không nghĩ anh dành cho em

Sanmei
27-07-2009, 05:18 PM
Đợi người em chẳng đợi anh
Sao em không nghĩ anh dành cho em

Cho em xem quả tim nào
Em đem băm nhuyễn rồi xào với gang :D:D:D

trâu_vàng
27-07-2009, 05:24 PM
Cho em xem quả tim nào
Em đem băm nhuyễn rồi xào với gang :D:D:D

Với gang? Hay với Sanmei
Với ai anh cũng vơi đầy chén cay (Ai cũng nhậu luôn)

Sanmei
27-07-2009, 05:27 PM
Với gang? Hay với Sanmei
Với ai anh cũng vơi đầy chén cay (Ai cũng nhậu luôn)

Chén cay ta - bạn vui vầy
Thịt trâu dọn sắn xơi đầy bụng thôi :D:D:D

trâu_vàng
27-07-2009, 05:30 PM
Chén cay ta - bạn vui vầy
Thịt trâu dọn sắn xơi đầy bụng thôi :D:D:D

Bụng thôi bảo dạ đừng ăn
Dạ ăn tham quá ngã lăn lên giường

Sanmei
27-07-2009, 05:33 PM
Bụng thôi bảo dạ đừng ăn
Dạ ăn tham quá ngã lăn lên giường

Lên giường hai đứa trùm chăn
Một chục tháng nữa thằng cu ra đời

:botay:

gangrel090
27-07-2009, 05:49 PM
Cho em xem quả tim nào
Em đem băm nhuyễn rồi xào với gang :D:D:D
Với gang? Anh sướng phát điên :D
Tự nhiên cười nói huyên thuyên bất ngờ
Được rồi em nhé anh chờ
Gốc cây xà lách hay bờ kênh đây? :D
Hay là phong cách của Tây
Chúng mình hẹn ở chùa Thầy được không ? :D

Sanmei
27-07-2009, 05:52 PM
Với gang? Anh sướng phát điên :D
Tự nhiên cười nói huyên thuyên bất ngờ
Được rồi em nhé anh chờ
Gốc cây xà lách hay bờ kênh đây? :D
Hay là phong cách của Tây
Chúng mình hẹn ở chùa Thầy được không ? :D

Đựơc không? không được anh à
Chùa Thầy xa quá, em ra thế nào ?

gangrel090
27-07-2009, 06:04 PM
Đựơc không? không được anh à
Chùa Thầy xa quá, em ra thế nào ?
Thế nào?anh biết làm sao?
Hay là nói nhỏ mình vào...hô ten :D
Ặc! Chết không được bật đèn lên em
Anh toàn ý nghĩ tối đen
Gông cùm mang đã bao phen chẳng chừa
Chết cho cái tính nói bừa
Chẳng biết em có..có..vừa lòng không :D


Không jận nhá mây, đùa thôi đấy cấm ...đầu óc đen tối! :D

Mây
27-07-2009, 10:56 PM
Thế nào?anh biết làm sao?
Hay là nói nhỏ mình vào...hô ten :D
Ặc! Chết không được bật đèn lên em
Anh toàn ý nghĩ tối đen
Gông cùm mang đã bao phen chẳng chừa
Chết cho cái tính nói bừa
Chẳng biết em có..có..vừa lòng không :D


Không jận nhá mây, đùa thôi đấy cấm ...đầu óc đen tối! :D

Lòng không, dạ cũng nói không
Anh Gang tán gái, bềnh bồng sợ chưa?:D

CrazyDog
27-07-2009, 10:59 PM
Lòng không, dạ cũng nói không
Anh Gang tán gái, bềnh bồng sợ chưa?:D

Gang thì miệng lưỡi tà lưa
Thấy ai Gang cũng tán bừa linh tinh
Nhưng mà về khoản ...àm ...ình
Thì Gang phải học Giggs kinh nghiệm nhiều :D

Mây
27-07-2009, 11:02 PM
Gang thì miệng lưỡi tà lưa
Thấy ai Gang cũng tán bừa linh tinh
Nhưng mà về khoản ...àm ...ình
Thì Gang phải học Giggs kinh nghiệm nhiều :D

Nghiệm nhiều chắc hẳn giỏi ha
Ba cái chuyện ấy Mây đà biết chi
Thích anh Dog bởi tính lì
Ai chửi anh cũng cười khì như không

:D::D
Em đùa nha a dog:D

CrazyDog
27-07-2009, 11:12 PM
Nghiệm nhiều chắc hẳn giỏi ha
Ba cái chuyện ấy Mây đà biết chi
Thích anh Dog bởi tính lì
Ai chửi anh cũng cười khì như không

:D::D
Em đùa nha a dog:D

Như không nhưng uất trong lòng
Chỉ chờ cơ hội là ông páo chù :D
Thằng nào mà bảo ông ngu
Thì ông ghé nách ông cù chết tươi
Thằng nào bảo ông dở người
Thì ông quại nó năm mươi trượng liền
Thằng nào mà bảo ông điên
Thì ông đập nó nát nghiền bột ngay
Thằng nào mà bảo ông... gay
Thì ông theo nó vào ngay hô-tèo (hotel) :D

Mây
27-07-2009, 11:20 PM
Như không nhưng uất trong lòng
Chỉ chờ cơ hội là ông páo chù :D
Thằng nào mà bảo ông ngu
Thì ông ghé nách ông cù chết tươi
Thằng nào bảo ông dở người
Thì ông quại nó năm mươi trượng liền
Thằng nào mà bảo ông điên
Thì ông đập nó nát nghiền bột ngay
Thằng nào mà bảo ông... gay
Thì ông theo nó vào ngay hô-tèo (hotel) :D

Hô tèo là cái gì anh
Anh giải nghĩa được, Mây đành ...vào theo:D

gangrel090
27-07-2009, 11:29 PM
Lòng không, dạ cũng nói không
Anh Gang tán gái, bềnh bồng sợ chưa?:D

Sợ chưa em của....lòng anh :D
Đấy là anh vẫn hãm phanh không thì..
Một phát phóng tận Châu Phi
Vòng về Châu Á ôm ghì em Mây :D

Ryan Giggs
27-07-2009, 11:36 PM
Sợ chưa em của....lòng anh :D
Đấy là anh vẫn hãm phanh không thì..
Một phát phóng tận Châu Phi
Vòng về Châu Á ôm ghì em Mây :D

Lấy Mây, mày tưởng dễ à
Em mới 16 rất là ...xì tin
Màn hình chắc được 8 in (inch)
Được cái chỉ thích tiêu tìn người bo

Mây
27-07-2009, 11:36 PM
Sợ chưa em của....lòng anh :D
Đấy là anh vẫn hãm phanh không thì..
Một phát phóng tận Châu Phi
Vòng về Châu Á ôm ghì em Mây :D

Em Mây vốn gốc nhà lành
Nhưng ôm kinh thế em đành... buông xuôi:D

gangrel090
27-07-2009, 11:42 PM
Lấy Mây, mày tưởng dễ à
Em mới 16 rất là ...xì tin
Màn hình chắc được 8 in (inch)
Được cái chỉ thích tiêu tìn người bo
Người bo tao hứa sẽ cho :D
Bo đi bo lại thành bò cả thôi
Mày thật lắm chuyện ỉ ôi
Nuôi gà tính chuyện 1 đôi ba hào
Ăn thì thích chén yến xào
Tiền bao cũng kiệt làm sao lên....sàng :D

Xin lỗi Mây, để anh chém gió 1 tẹo vớ thằng gig! :D

gangrel090
27-07-2009, 11:45 PM
Em Mây vốn gốc nhà lành
Nhưng ôm kinh thế em đành... buông xuôi:D
Buông xuôi? Ấy chớ em đừng!
Anh không thích thế người rừng (Tazăng) thích thôi
Anh là cứ phải 1 đôi
Cả 2 cùng quấy cùng nhồi mới phê! :D
Em cứ giẫy mạnh đê mê
Để anh hết hiệp về...chầu diêm vương :D

valytien_$
27-07-2009, 11:46 PM
Hô tèo là cái gì anh
Anh giải nghĩa được, Mây đành ...vào theo:D

Vào theo là nghĩa làm sao
Không sợ trong đó...Mây lao đao à

Mây
27-07-2009, 11:47 PM
Vào theo là nghĩa làm sao
Không sợ trong đó...Mây lao đao à

Đao à, em sợ cái chi
Mấy khi đã máu, một khi đã liều

valytien_$
27-07-2009, 11:49 PM
Buông xuôi? Ấy chớ em đừng!
Anh không thích thế người rừng (Tazăng) thích thôi
Anh là cứ phải 1 đôi
Cả 2 cùng quấy cùng nhồi mới phê! :D
Em cứ giẫy mạnh đê mê
Để anh hết hiệp về...chầu diêm vương :D

Diêm vương đứng dưới canh chừng
Anh Gang muốn xuống...đừng lừng khừng nha
Nhanh chân chớ có la cà
Dắt Mây cùng xuống...để mà thành đôi

Ryan Giggs
27-07-2009, 11:51 PM
Diêm vương đứng dưới canh chừng
Anh Gang muốn xuống...đừng lừng khừng nha
Nhanh chân chớ có la cà
Dắt Mây cùng xuống...để mà thành đôi

Anh va ly ở đây rồi
Vậy mà cứ để thằng tôi tìm hoài
Nhờ anh trông hộ thằng Khoài
Để em với Nữ đi (ra) ngoài tí nha

valytien_$
27-07-2009, 11:55 PM
Đao à, em sợ cái chi
Mấy khi đã máu, một khi đã liều

Đã liều Mây hãy theo anh
Sánh đôi mình sẽ ái ân mặn nồng
Đam mê như thể vợ chồng
Mình cùng hòa quyện không rời nhé Mây

valytien_$
27-07-2009, 11:58 PM
Anh va ly ở đây rồi
Vậy mà cứ để thằng tôi tìm hoài
Nhờ anh trông hộ thằng Khoài
Để em với Nữ đi (ra) ngoài tí nha

Tí nha là tý thế nào?
Ry an xem nhé...cứ vào lại ra
Để Mây cứ phải kêu la
Ôi ôi anh hãy từ từ đừng ra

CrazyDog
28-07-2009, 08:22 AM
Tí nha là tý thế nào?
Ry an xem nhé...cứ vào lại ra
Để Mây cứ phải kêu la
Ôi ôi anh hãy từ từ đừng ra

Đừng ra nhanh quá anh ơi
Đỉnh Vu Sơn vẫn nửa vời chưa qua
Anh ơi cố gắng đi mà
Gắng kiềm, gắng sức đừng ra em nhờ :D

ngoisaocodon
28-07-2009, 03:37 PM
Anh đây mà em cứ ngỡ ai
Giật mình tỉnh giấc hóa ra mình nhầm
Chồng mình chẳng phải người yêu
Thói đời là thế ha ha buồn cười

Lam Giang làm sai luật rồi .hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LÃO HẠC
28-07-2009, 04:40 PM
Lam Giang làm sai luật rồi .hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lam Giang làm sai luật rồi
Có sai,có sửa Sao Ngôi biết nà
Cho đây xin hỏi Người Ta
Dạo này chẳng thấy hay là...mưa rơi

ngoisaocodon
28-07-2009, 08:23 PM
khung khung ma chang chiu khung
khung roi moi biet chang ai la khung

Ta khùng bởi tại do ai ?
Ta khùng bởi tại cái tài làm thơ
Ta khùng nên cứ ngẩn ngơ
Ta khùng nên cứ nằm mơ thấy người .
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ngoisaocodon
28-07-2009, 08:26 PM
Lam Giang làm sai luật rồi
Có sai,có sửa Sao Ngôi biết nà
Cho đây xin hỏi Người Ta
Dạo này chẳng thấy hay là...mưa rơi

Mưa rơi tháng bảy nhớ thương
Cho Cô đơn vẫn một đường yêu ai .

CrazyDog
28-07-2009, 08:37 PM
Mưa rơi tháng bảy nhớ thương
Và Sao em vẫn một đường yêu ai .

Yêu ai giọt ngắn giọt dài
Cho tim chua xót đau hoài ngàn năm :o

secret000
28-07-2009, 08:38 PM
Mưa rơi tháng bảy nhớ thương
Và Sao em vẫn một đường yêu ai .
Yêu ai em mãi còn yêu
Dẫu gặp sóng gió mưa rơi bão bùng
Tình đôi ta mãi chẳng phai
Mình nguyện đi hết đường tình ko anh?

secret000
28-07-2009, 08:42 PM
Yêu ai giọt ngắn giọt dài
Cho tim chua xót đau hoài ngàn năm :o
Ngàn năm chung bước chung đôi
Cùng chung một huớng mình về thiên thu:D
Chỉ mong yêu đến một trăm
Yêu gì yêu những ngàn năm hỡi nguời?:D

CrazyDog
28-07-2009, 08:46 PM
Ngàn năm chung bước chung đôi
Cùng chung một huớng mình về thiên thu:D
Chỉ mong yêu đến một trăm
Yêu gì yêu những ngàn năm hỡi nguời?:D

Hỡi người có thấu cho chăng
Tôi đây chỉ muốn bên Hằng ngàn năm :D

secret000
28-07-2009, 09:03 PM
Hỡi người có thấu cho chăng
Tôi đây chỉ muốn bên Hằng ngàn năm :D
Ngàn năm hay chỉ năm ngàn?:D
Rẻ vậy thì chắc chị Hằng ko theo
Chi gì ki kẹt thế anh?
Nếu mà ki quá anh ra ngoài đuờng
Tuổi gì đòi ngồi cung trăng?:D
Àh thì ra tuổi tuất đây mà! Hi!^^!?
Thế thì còn phải đú xa vời cuồi ( Cuội:D)

sơn_nữ83
28-07-2009, 09:04 PM
Hỡi người có thấu cho chăng
Tôi đây chỉ muốn bên Hằng ngàn năm :D

Ngàn năm vẫn thế thôi mà
DOg dẫu xanh đỏ vẫn là DOg điên:D (đừng chém em, em đùa vui thôi)

secret000
28-07-2009, 09:09 PM
Ngàn năm vẫn thế thôi mà
DOg dẫu xanh đỏ vẫn là DOg điên:D (đừng chém em, em đùa vui thôi)

Dog điên nên cứ liên thiên:D
Chị đừng chấp nhé ko lên cơn zồ!^^!
Anh này vốn giống chó hoang
Chưa ai làm chủ nên chưa tiêm phòng:D
Nếu mà nhỡ có lên cơn
Chị làm ơn chạy nhanh nhanh cho lành:D
P/s: em cũng đùa thôi! ^^!

ngoisaocodon
28-07-2009, 09:22 PM
Cho lành khỏi tốn thuốc thang
Nếu mà Dog cắn hỏi chàng vì sao ?

secret000
28-07-2009, 09:24 PM
Cho lành khỏi tốn thuốc thang
Nếu mà Dog cắn hỏi chàng vì sao ?
Vì sao anh lại cắn em?:D
Hay là anh đã mến em mất ròy?:D

ngoisaocodon
28-07-2009, 09:34 PM
Dog điên nên cứ liên thiên:D
Chị đừng chấp nhé ko lên cơn zồ!^^!
Anh này vốn giống chó hoang
Chưa ai làm chủ nên chưa tiêm phòng:D
Nếu mà nhỡ có lên cơn
Chị làm ơn chạy nhanh nhanh cho lành:D
P/s: em cũng đùa thôi! ^^!

Nhanh nhanh học luật bạn ơi
Làm thơ lục bát thì lời phải gieo .

LAMGIANG
28-07-2009, 09:36 PM
Lam Giang làm sai luật rồi .hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Núi kia làm bạn với đồi
Đôi khi sai luật để rồi cười vui .

ngoisaocodon
28-07-2009, 09:39 PM
Vì sao anh lại cắn em?:D
Hay là anh đã mến em mất ròy?:D

Mất rồi một cái chi chi ?
Để em tìm giúp rồi đi lãnh quà.

secret000
28-07-2009, 09:41 PM
Nhanh nhanh học luật bạn ơi
Làm thơ lục bát thì lời phải gieo .
Phải gieo lên chữ lên vần
Em đây nhà lại quá nghèo nên thôi!^^!
Học hành thì chẳng đến nơi
Thơ thì ko biết cứ trôi theo đà
Dốt thì cứ mặc người ta
Làm sao cứ phải soi ra soi vào:D
P/s: Bạn giỏi xin chỉ giáo nha! Se đây chẳng học hành gì cả! Thấy các anh chị ấy vui thì vui cùng thôi! Có gì ko phải bỏ quá nha Ngoisaocodon!^^!

LAMGIANG
28-07-2009, 09:42 PM
Mất rồi một cái chi chi ?
Để em tìm giúp rồi đi lãnh quà.

Lãnh quà nàng giữ giùm ta
Chiều về mở gói cả nhà hân hoan .

LAMGIANG
28-07-2009, 09:44 PM
Phải gieo lên chữ lên vần
Em đây nhà lại quá nghèo nên thôi!^^!
Đôi khi vui cứ theo đà
Làm sao cứ phải soi vào soi ra:D
P/s: Bạn giỏi xin chỉ giáo nha! Se đây chẳng học hành gì cả! Thấy các anh chị ấy vui thì vui cùng thôi! Có gì ko phải bỏ quá nha Ngoisaocodon!^^!

Quý nhau là ở tấm lòng
Vần thơ chưa đúng cũng không hề gì .

Mây
28-07-2009, 09:45 PM
Quý nhau là ở tấm lòng
Vần thơ chưa đúng cũng không hề gì .

Quý nhau là ở cái ti
Quý nhau là ở cái vì sao đêm:botay:

ngoisaocodon
28-07-2009, 09:46 PM
Lãnh quà nàng giữ giùm ta
Chiều về mở gói cả nhà hân hoan .

Hân hoan cùng mở ra xem
Nếu là cầy nướng anh em cùng dùng.

secret000
28-07-2009, 09:46 PM
Quý nhau là ở tấm lòng
Vần thơ chưa đúng cũng không hề gì .
Hề gì cũng chẳng làm sao
Chỉ lo thấy giáo mắng la om sòm:D

secret000
28-07-2009, 09:48 PM
Quý nhau là ở cái ti
Quý nhau là ở cái vì sao đêm:botay:
Sao đêm sao sáng muôn trùng
Chị em cùng ngắm những vì sao đêm!:D

ngoisaocodon
28-07-2009, 09:50 PM
Hề gì cũng chẳng làm sao
Chỉ lo thấy giáo mắng la om sòm:D

Làm sao cho chữ gieo vào
Của hai chữ 6 thì sao khen liền

ngoisaocodon
28-07-2009, 09:52 PM
Quý nhau là ở cái ti
Quý nhau là ở cái vì sao đêm:botay:

Sao đêm nay sáng lunh linh
Cho anh em ngắm mặc tình mắt ai .

LAMGIANG
28-07-2009, 09:52 PM
Sao đêm sao sáng muôn trùng
Chị em cùng ngắm những vì sao đêm!:D

Sao đêm ghé lại bên thềm
Cho ta hỏi nhỏ sao mềm thế em ?

Mây
28-07-2009, 09:53 PM
Sao đêm ghé lại bên thềm
Cho ta hỏi nhỏ sao mềm thế em ?

Thế em đã mất hay còn
Tình yêu trong trắng mỏi mòn ngày xưa

LAMGIANG
28-07-2009, 09:54 PM
Hân hoan cùng mở ra xem
Nếu là cầy nướng anh em cùng dùng.

Cùng dùng sưởi ấm tình chung
Cùng dùng để biết ta cùng bên nhau .

LAMGIANG
28-07-2009, 09:57 PM
Thế em đã mất hay còn
Tình yêu trong trắng mỏi mòn ngày xưa

Ngày xưa cũng tại sao thưa
Ánh vàng không đủ cho vừa lòng em .

ngoisaocodon
28-07-2009, 09:57 PM
Quý nhau là ở tấm lòng
Vần thơ chưa đúng cũng không hề gì .

Hề gì nhưng phải tuân theo
Luật chơi đã định thì nên gieo vần.

secret000
28-07-2009, 09:57 PM
Sao đêm ghé lại bên thềm
Cho ta hỏi nhỏ sao mềm thế em ?
Thế em cũng hỏi lại anh
Anh làm sao biết sao đêm nó mềm?:D

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:00 PM
Sao đêm ghé lại bên thềm
Cho ta hỏi nhỏ sao mềm thế em ?

Thế em mềm ở chỗ nào
Vì sao anh biết là sao đang mềm ?
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

secret000
28-07-2009, 10:00 PM
Làm sao cho chữ gieo vào
Của hai chữ 6 thì sao khen liền
Khen liền em ứ thèm nghe
Sao anh cứ phải lèm bèm ghét ghê:D
P/s: Đã vần hơn chút nào chưa NSCD?^^!

LAMGIANG
28-07-2009, 10:01 PM
Hề gì nhưng phải tuân theo
Luật chơi đã định thì nên gieo vần.

Gieo vần thơ ấy có thần
Gieo vần thơ ấy muôn phần đẹp hơn .

LAMGIANG
28-07-2009, 10:02 PM
Khen liền em ứ thèm nghe
Sao anh cứ phải lèm bèm ghét ghê:D
P/s: Đã vần hơn chút nào chưa NSCD?^^!

Ghét ghê miệng nói một bề
Mà trong dạ đã muốn về cùng ai .