PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

vncit
18-07-2009, 02:54 PM
Quay về thì hãy ra đê
Trăng thanh gió mát mẩn mê cả người :D:D:D

Cả người mê mẩn ngoài đê
Có ngày khóc hận vì dê xổng chuồng.

Mây
18-07-2009, 05:03 PM
Cả người mê mẩn ngoài đê
Có ngày khóc hận vì dê xổng chuồng.

Xổng chuồng thoải mái vui say
Bao năm mới có một ngày hôm nay.

T_Y_P_N
18-07-2009, 06:11 PM
Hôm nay tớ quyết sì pam.
Lấy thêm ít điểm đủ ngàn đánh lô

sơn_nữ83
18-07-2009, 09:16 PM
Hôm nay tớ quyết sì pam.
Lấy thêm ít điểm đủ ngàn đánh lô
Đánh lô ở quán cốc ko^:D
Tối so kết quả thấy lô không về:botay:

vncit
18-07-2009, 11:03 PM
Đánh lô ở quán cốc ko^:D
Tối so kết quả thấy lô không về:botay:

Không về thì lại ra đê
Trăng thanh, gió mát, rượu tê hết người.

sơn_nữ83
18-07-2009, 11:16 PM
Không về thì lại ra đê
Trăng thanh, gió mát, rượu tê hết người.
Hết người giờ hết người rồi
Ai ai cũng bỏ để tôi một mình
Thứ 7 dìu dập ái tình
Còn tôi ôm máy một mình...Niềm Riêng

p/s: tối thứ 7 online thấy NR vắng quá cơ,Mọi ng chắc đi tình yêu tình báo hết rồi.:D

Mây
18-07-2009, 11:29 PM
Hết người giờ hết người rồi
Ai ai cũng bỏ để tôi một mình
Thứ 7 dìu dập ái tình
Còn tôi ôm máy một mình...Niềm Riêng

p/s: tối thứ 7 online thấy NR vắng quá cơ,Mọi ng chắc đi tình yêu tình báo hết rồi.:D

Niềm Riêng còn có em đây
Họ Nguyễn, đệm Thị, tên Mây, hì hì.

sơn_nữ83
18-07-2009, 11:33 PM
Niềm Riêng còn có em đây
Họ Nguyễn, đệm Thị, tên Mây, hì hì.
Hì hì là em đấy à
Thứ bảy tình báo về nhà muộn ghê
Nãy giờ chị muốn tỉ tê
Không người đành phải tỉ tê một mình :D:botay:

Phu sinh
18-07-2009, 11:47 PM
Hì hì là em đấy à
Thứ bảy tình báo về nhà muộn ghê
Nãy giờ chị muốn tỉ tê
Không người đành phải tỉ tê một mình :D:botay:

Một mình đi thả linh tinh
Xì pam đã hết một bình hay chưa?:rolleyes:

Mây
18-07-2009, 11:55 PM
Một mình đi thả linh tinh
Xì pam đã hết một bình hay chưa?:rolleyes:

Hay chưa chị trả lời đi
Xì pam như thế cái gì tuôn ra

Hehe.

sơn_nữ83
19-07-2009, 12:01 AM
Một mình đi thả linh tinh
Xì pam đã hết một bình hay chưa?:rolleyes:
Hay chưa anh hỏi em buồn
Xì pam một lít mà khuôn chưa đầy:D

sơn_nữ83
19-07-2009, 12:03 AM
Hay chưa chị trả lời đi
Xì pam như thế cái gì tuôn ra

Hehe.
Tuôn ra một lít em ơi
Đắng cay chua chát, cho đời thêm vui

Phu sinh
19-07-2009, 12:14 AM
Tuôn ra một lít em ơi
Đắng cay chua chát, cho đời thêm vui

Thêm vui với chút mặn mà
Bỏ thêm tý ớt hít hà khen ngon

Hì...Hì..

valytien_$
19-07-2009, 12:19 AM
Thêm vui với chút mặn mà
Bỏ thêm tý ớt hít hà khen ngon

Hì...Hì..

Khen ngon là bởi vợ hiền
Nấu ăn như vậy anh liền măm ngay

Mây
19-07-2009, 12:43 AM
Khen ngon là bởi vợ hiền
Nấu ăn như vậy anh liền măm ngay

Măm ngay hai bát thật to
Xong rồi xuống đất mà khò khò thôi.

sơn_nữ83
19-07-2009, 12:57 AM
Măm ngay hai bát thật to
Xong rồi xuống đất mà khò khò thôi.
Khò thôi mà vẫn ngồi đây
Chắc anh Va ấy làm Mây phê rồi :D

Mây
19-07-2009, 01:06 AM
Khò thôi mà vẫn ngồi đây
Chắc anh Va ấy làm Mây phê rồi :D

Phê rồi đúng quá chị ơi
Anh Va li ấy cả đời em thương.

sơn_nữ83
19-07-2009, 01:25 AM
Phê rồi đúng quá chị ơi
Anh Va li ấy cả đời em thương.

Em thuơng nhưng phải liệu đường
KHi nào mười tám tỏ tường nha em:D

valytien_$
19-07-2009, 02:05 AM
Phê rồi đúng quá chị ơi
Anh Va li ấy cả đời em thương.

Em thương em ở phương nào?
Cho anh biết để đến chào mẹ cha

valytien_$
19-07-2009, 02:08 AM
Em thuơng nhưng phải liệu đường
KHi nào mười tám tỏ tường nhé em:D
Cho sửa từ NHA thành NHÉ:
Nhé em...hãy nhớ nhé em
Chăm lo việc học...chớ xem phim nhiều

Gà Con
19-07-2009, 12:33 PM
Cho sửa từ NHA thành NHÉ:
Nhé em...hãy nhớ nhé em
Chăm lo việc học...chớ xem phim nhiều

Phim nhiều chiếu rạp đống đa
Hôm nào rảnh rỗi anh qua em chờ...

Mây
19-07-2009, 01:58 PM
Phim nhiều chiếu rạp đống đa
Hôm nào rảnh rỗi anh qua em chờ...

Em chờ anh một tiếng rồi
Mà sao chẳng thấy, đồ tồi, cút đi....
:D

trâu_vàng
19-07-2009, 02:13 PM
Em chờ anh một tiếng rồi
Mà sao chẳng thấy, đồ tồi, cút đi....
:D

Cút đi.... hai tiếng ghê lòng
Nghe xong anh té Hải Phòng ăn chơi
Một mình em cứ dở hơi
Sông kia có khúc, cuộc đời đang xung :ngoaymui:

LÃO HẠC
19-07-2009, 02:29 PM
Cút đi.... hai tiếng ghê lòng
Nghe xong anh té Hải Phòng ăn chơi
Một mình em cứ dở hơi
Sông kia có khúc, cuộc đời đang xung :ngoaymui:

Đang xung thằng nhỏ vẫy vùng
Sài gòn,Hà nội đã từng xông pha.

trâu_vàng
19-07-2009, 02:34 PM
Đang xung thằng nhỏ vẫy vùng
Sài gòn,Hà nội đã từng xông pha.

Xông pha chiến trận cùng nàng
Anh thua, lệ nhỏ hai hàng như mưa :botay:

yeu100C
19-07-2009, 03:08 PM
Xông pha chiến trận cùng nàng
Anh thua, lệ nhỏ hai hàng như mưa :botay:

Như mưa dội xuống hà thành
Như em phải gío như anh thích rồi

LÃO HẠC
19-07-2009, 04:09 PM
Như mưa dội xuống hà thành
Như em phải gío như anh thích rồi

Thích rồi thì cưới chứ sao
Hôm nay bác chiến con nào em theo?

vncit
19-07-2009, 07:31 PM
Thích rồi thì cưới chứ sao
Hôm nay bác chiến con nào em theo?

Em theo cho hết cái nghèo
Mà sao cái ví nó cứ teo teo đi dần

secret000
19-07-2009, 08:36 PM
Em theo cho hết cái nghèo
Mà sao cái ví nó cứ teo teo đi dần
Anh về nhét giấy vô trong
Ví căng bóp đầy em lại theo anh!^^!

trâu_vàng
19-07-2009, 09:19 PM
Anh về nhét giấy vô trong
Ví căng bóp đầy em lại theo anh!^^!

Theo anh theo để làm chi?
Đứng lên giấy trắng được gì đây anh...

(Em thích ai đứng lên ví mà cao 2 mét thì tốt :nguong:)

secret000
19-07-2009, 10:07 PM
Tham lam quá đáng trời ơi!
Trâu ơi em bán vàng đi lấy tiền!^_^!

Mây
19-07-2009, 11:11 PM
Tham lam quá đáng trời ơi!
Trâu ơi em bán vàng đi lấy tiền!^_^!

Lấy tiền để tích cóp dần
Một thời gian nữa mua quần áo mơi (mới):D

valytien_$
19-07-2009, 11:18 PM
Lấy tiền để tích cóp dần
Một thời gian nữa mua quần áo mơi (mới):D

Áo mới em mặc mùa hè
Chớ mặc đông chí...màu mè hỏng ưa

sơn_nữ83
20-07-2009, 01:24 PM
Áo mới em mặc mùa hè
Chớ mặc đông chí...màu mè hỏng ưa
Hỏng ưa nên dẫu trời mưa
Mùa đông gió bấc vẫn ưa cởi trần :acac:

CrazyDog
20-07-2009, 02:15 PM
Cởi trần ngồi nghịch củ khoai
Nghịch đi nghịch lại mệt nhoài cả tay :D

thỏbông
20-07-2009, 02:25 PM
Cả tay thì có gì hay
Sao bằng trời nắng đy cày giữa trưa

CrazyDog
20-07-2009, 02:29 PM
Giữa trưa bỏ bữa cày bừa
Lao vào bãi cỏ mây mưa với nàng :D

CrazyDog
20-07-2009, 02:30 PM
Giữa trưa bỏ bữa cày bừa
Lao vào bãi cỏ mây mưa với nàng :D

sơn_nữ83
20-07-2009, 02:45 PM
Giữa trưa bỏ bữa cày bừa
Lao vào bãi cỏ mây mưa với nàng :D
Với nàng phải có khoai lang
Không thì đói bụng là nàng lại kêu :D

thỏbông
20-07-2009, 03:28 PM
Với nàng phải có khoai lang
Không thì đói bụng là nàng lại kêu :D

Lại kêu khoai ấy nhẹ hều
Gặp phải sơn nữ thì vêu ...mặt tiền:nhaodzo:

sơn_nữ83
20-07-2009, 04:25 PM
Lại kêu khoai ấy nhẹ hều
Gặp phải sơn nữ thì vêu ...mặt tiền:nhaodzo:
Mặt tiền ấy đẹp như tiên
Thỏ bông nhìn thấy lác liền mắt luôn :acac::botay:

secret000
20-07-2009, 04:43 PM
Mặt tiền ấy đẹp như tiên
Thỏ bông nhìn thấy lác liền mắt luôn :acac::botay:
Như tiên e vẫn tầm thường
Phải là tiên nữa dáng trần mới phê!^^!

valytien_$
20-07-2009, 06:27 PM
Như tiên e vẫn tầm thường
Phải là tiên nữa dáng trần mới phê!^^!

Mới phê...em thấy đủ chưa?
Để anh còn cố cơn mưa ái tình

gangrel090
20-07-2009, 08:39 PM
Mới phê...em thấy đủ chưa?
Để anh còn cố cơn mưa ái tình
Ái tình 2 chữ họa thơ
Mây mưa gửi ý đớ đờ đớ đơ! ^_^!

sơn_nữ83
20-07-2009, 09:35 PM
Ái tình 2 chữ họa thơ
Mây mưa gửi ý đớ đờ đớ đơ! ^_^!
Đớ đơ làm em tắc ngơ :acac:
Chữ cuối nhưthế hoạ thơ thế nào :botay:

工藤 新一
20-07-2009, 10:06 PM
Thế nào em chẳng biết đâu
Bước sang tháng 7, mưa ngâu thấy buồn

valytien_$
20-07-2009, 10:13 PM
Thế nào em chẳng biết đâu
Bước sang tháng 7, mưa ngâu thấy buồn

Thấy buồn cũng bởi cảnh kia
Người đi người ở..chia đôi 2 đường

thỏbông
21-07-2009, 10:57 AM
Hai đường kẻ ở người đi
Hỏi va ly et còn gì vấn vương

secret000
21-07-2009, 11:13 AM
Mới phê...em thấy đủ chưa?
Để anh còn cố cơn mưa ái tình
Ái tình anh ở nơi đâu?
Em đây nghe thấy mà "Sao suyến nòng"! :D

trâu_vàng
21-07-2009, 11:14 AM
Hai đường kẻ ở người đi
Hỏi va ly et còn gì vấn vương

Vấn vương gì kẻ độc hành
Anh đây sáng lạng cao thanh em cần :botay:

thỏbông
21-07-2009, 11:15 AM
Vấn vương gì kẻ độc hành
Anh đây sáng lạng cao thanh em cần :botay:

Em cần một bát canh cần
Anh mang rau muống em ngần ngại ... ăn:botay:

secret000
21-07-2009, 11:17 AM
Ái tình 2 chữ họa thơ
Mây mưa gửi ý đớ đờ đớ đơ! ^_^!
Đớ đờ đớ đơ ơ ơ em ngất!^^!
Họa thì cứ họa anh đừng làm vương tơ lòng!
Hiiiiiii! Đúng là họa câu này của anh Gàng réo sao mà chỉ mún hụt hơi! ^^!

secret000
21-07-2009, 11:19 AM
Em cần một bát canh cần
Anh mang rau muống em ngần ngại ... ăn:botay:
Ăn rau xanh ruột anh ơi
Qua đây em gửi ít măng anh xào!^^!

thỏbông
21-07-2009, 11:25 AM
Anh xào măng với gì nào
Em thà ngồi hút thuốc lào cho xong...

gangrel090
21-07-2009, 11:26 AM
Đớ đơ làm em tắc ngơ :acac:
Chữ cuối nhưthế hoạ thơ thế nào :botay:
:ngoaymui:

Thế nào là thế..."làm sao"!
Thế này thế mới mang vào KAMA... ^_^!

trâu_vàng
21-07-2009, 11:27 AM
Em cần một bát canh cần
Anh mang rau muống em ngần ngại ... ăn:botay:

Ngại... ăn sao béo được em
Anh mang lót dạ... bánh kem dâng nàng :ngoaymui:

gangrel090
21-07-2009, 11:28 AM
Anh xào măng với gì nào
Em thà ngồi hút thuốc lào cho xong...
Cho xong nào đã là xong
Thẳng anh chẳng muốn đường cong em vòng!

thỏbông
21-07-2009, 11:33 AM
Cho xong nào đã là xong
Thẳng anh chẳng muốn đường cong em vòng!

Em vòng vèo, anh cong queo
Ngồi im chớ có mè nheo kẻo... tèo:nhaodzo:

sơn_nữ83
21-07-2009, 11:49 AM
:ngoaymui:

Thế nào là thế..."làm sao"!
Thế này thế mới mang vào KAMA... ^_^!
Ka ma là xe tải mà
Mang em vào đó có mà ...ra ma:D

gangrel090
21-07-2009, 11:54 AM
Đớ đờ đớ đơ ơ ơ em ngất!^^!
Họa thì cứ họa anh đừng làm vương tơ lòng!
Hiiiiiii! Đúng là họa câu này của anh Gàng réo sao mà chỉ mún hụt hơi! ^^!

Tơ lòng sợi nhớ sợi mong
Sợi nào trói chặt muôn vòng tình ta?

sơn_nữ83
21-07-2009, 11:57 AM
Tơ lòng sợi nhớ sợi mong
Sợi nào trói chặt muôn vòng tình ta?
Tình ta chẳng thể nở hoa
Đường đời chia ngả tình ta úa tàn

thỏbông
21-07-2009, 12:27 PM
Uá tàn... đau đớn muôn vàn
Đọc câu em viết tủi ngàn lệ rơi
Sầu đau phủ kín một trời
Thôi thì khép cửa suốt đời tụng kinh

sơn_nữ83
21-07-2009, 12:39 PM
Uá tàn... đau đớn muôn vàn
Đọc câu em viết tủi ngàn lệ rơi
Sầu đau phủ kín một trời
Thôi thì khép cửa suốt đời tụng kinh
Tụng kinh mong tìm yên bình
Tìm đường thoát tục thoát tình khổ đau

valytien_$
21-07-2009, 12:39 PM
Uá tàn... đau đớn muôn vàn
Đọc câu em viết tủi ngàn lệ rơi
Sầu đau phủ kín một trời
Thôi thì khép cửa suốt đời tụng kinh

Tụng kinh niệm phật cả đời
Mong được 1 chút thảnh thơi trong lòng

sơn_nữ83
21-07-2009, 12:58 PM
Tụng kinh niệm phật cả đời
Mong được 1 chút thảnh thơi trong lòng
Trong lòng em sóng dâng trào
Mưa tình nặng hạt ào ào nhớ anh

valytien_$
21-07-2009, 01:09 PM
Trong lòng em sóng dâng trào
Mưa tình nặng hạt ào ào nhớ anh

Nhớ anh suốt cả đêm thâu
Nhớ anh năm tháng nghĩa tình đậm sâu
Khác ơi anh có nhớ câu
Hẹn thề năm ấy...bên cầu sông quê.

sơn_nữ83
21-07-2009, 01:13 PM
Nhớ anh suốt cả đêm thâu
Nhớ anh năm tháng nghĩa tình đậm sâu
Khác ơi anh có nhớ câu
Hẹn thề năm ấy...bên cầu sông quê.
Sông quê em nhớ khi xưa
Hai đứa sánh bước đò đưa chiều chiều
Giờ em độc bóng cô liêu
Bóng chiều nghiêng ngả liêu xiêu mất rồi

valytien_$
21-07-2009, 01:30 PM
Sông quê em nhớ khi xưa
Hai đứa sánh bước đò đưa chiều chiều
Giờ em độc bóng cô liêu
Bóng chiều nghiêng ngả liêu xiêu mất rồi

Mất rồi câu hứa năm xưa
Để giờ trong những ngày mưa lại buồn
Muôn phần lẻ bóng cô liêu
Những chiều mưa gió...một mình nhớ anh.

sơn_nữ83
21-07-2009, 01:35 PM
Mất rồi câu hứa năm xưa
Để giờ trong những ngày mưa lại buồn
Muôn phần lẻ bóng cô liêu
Những chiều mưa gió...một mình nhớ anh.
Nhớ anh như nhớ thuốc lào
đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên:D:D
p/s: không khí nặng nề quá nên em chép lại câu thơ của ai đó cho nó xua tan ảm đạm đi anh Valy nhé:D

secret000
21-07-2009, 01:38 PM
Tơ lòng sợi nhớ sợi mong
Sợi nào trói chặt muôn vòng tình ta?
Tình ta muôn kiếp chẳng phai
Em mang thương nhớ gửi anh kiếp mày!

Chia Ly
21-07-2009, 02:57 PM
Bây giờ đã trắng đôi tay
Tình hờ khoả lấp tháng ngày lao đao

sơn_nữ83
21-07-2009, 03:32 PM
Bây giờ đã trắng đôi tay
Tình hờ khoả lấp tháng ngày lao đao

Lao đao cũng bởi nhớ anh
Để giờ tim đã tan tành, vì ai????

Chia Ly
21-07-2009, 03:34 PM
Lao đao cũng bởi nhớ anh
Để giờ tim đã tan tành, vì ai????

Vì ai ta gởi nhớ nhung
Bây giờ nghĩ lại mông lung chuyện đời

sơn_nữ83
21-07-2009, 03:37 PM
Vì ai ta gởi nhớ nhung
Bây giờ nghĩ lại mông lung chuyện đời

Chuyện đời ..buồn lắm ai ơi
Hạnh phúc sao mãi rong chơi chốn nào

Chia Ly
21-07-2009, 03:51 PM
Chuyện đời ..buồn lắm ai ơi
Hạnh phúc sao mãi rong chơi chốn nào

Chốn nào lưu lại dấu chân
Tơ duyên mộng tưởng ngỡ gần lại xa

sơn_nữ83
21-07-2009, 04:00 PM
Chốn nào lưu lại dấu chân
Tơ duyên mộng tưởng ngỡ gần lại xa
Lại xa ...tình gặp phong ba
Mưa giông bão nổi tình ta hết rồi

Chia Ly
21-07-2009, 04:05 PM
Lại xa ...tình gặp phong ba
Mưa giông bão nổi tình ta hết rồi

Hết rồi quăng gánh thảnh thơi
Quên đi lầm lỡ nửa đời phấn son

sơn_nữ83
21-07-2009, 04:39 PM
Hết rồi quăng gánh thảnh thơi
Quên đi lầm lỡ nửa đời phấn son

Phấn son rồi cũng nhạt nhoà
Nỗi đau đọng lại vỡ oà trong tim

valytien_$
21-07-2009, 05:40 PM
Phấn son rồi cũng nhạt nhoà
Nỗi đau đọng lại vỡ oà trong tim

Trong tim em có nỗi đau
Sao không chia sẻ...giấu sâu trong lòng

thỏbông
21-07-2009, 08:48 PM
Trong tim em có nỗi đau
Sao không chia sẻ...giấu sâu trong lòng

Trong lòng em có rau răm
Trộn thêm tí tiết lạc băm anh à
Rượu ngon nhấp miếng khề khà
Lòng em anh nếm, anh chà mắm tôm

secret000
21-07-2009, 09:17 PM
Trong lòng em có rau răm
Trộn thêm tí tiết lạc băm anh à
Rượu ngon nhấp miếng khề khà
Lòng em anh nếm, anh chà mắm tôm
Mắm tôm chấm với thịt cầy
Thơm ngon bổ dưỡng phen này chẳng tha!^^!:acac::acac::acac::acac:

LÃO HẠC
21-07-2009, 09:30 PM
Mắm tôm chấm với thịt cầy
Thơm ngon bổ dưỡng phen này chẳng tha!^^!:acac::acac::acac::acac:

Chẳng tha...dù trẻ hay già
Đã vô bàn nhậu đều là bạn thân.

Trần Nguyễn
21-07-2009, 09:49 PM
Chẳng tha...dù trẻ hay già
Đã vô bàn nhậu đều là bạn thân.

Bạn thân đang đứng ngoài sân
Lóng ngóng tần ngần chửa biết lối vô

Nhím con
21-07-2009, 10:09 PM
Bạn thân đang đứng ngoài sân
Lóng ngóng tần ngần chửa biết lối vô

Lối vô còn phải đang dò
Nghe đồn có nhậu... Nhím mò đến ngay :D

valytien_$
21-07-2009, 10:26 PM
Lối vô còn phải đang dò
Nghe đồn có nhậu... Nhím mò đến ngay :D

Đến ngay...họ gọi rồi mình
Hôm nay rạp có phim "Tình" thật hay

LÃO HẠC
21-07-2009, 11:02 PM
Đến ngay...họ gọi rồi mình
Hôm nay rạp có phim "Tình" thật hay

Thật hay phim chiếu đêm ngày
Có một cặp vé trong tay mà buồn

Trần Nguyễn
22-07-2009, 04:36 AM
Thật hay phim chiếu đêm ngày
Có một cặp vé trong tay mà buồn

Mà buồn hỉ, vậy xơi luôn
Chuyến này đuổi cọp vào chuồng á kưng kakaka

thỏbông
22-07-2009, 09:30 AM
Á cưng cửng cứng lên rồi
Anh đứng nóng quá anh ngồi anh ... vê

Nhím con
22-07-2009, 12:21 PM
Á cưng cửng cứng lên rồi
Anh đứng nóng quá anh ngồi anh ... vê

Anh vê quên cả đường về
Chờ anh em đứng bờ đê một mình :D

secret000
22-07-2009, 01:17 PM
Anh vê quên cả đường về
Chờ anh em đứng bờ đê một mình :D
Một mình em thấy buồn ghê
Anh về xin má ra đê ngồi cùng!:D

CrazyDog
22-07-2009, 02:50 PM
Một mình em thấy buồn ghê
Anh về xin má ra đê ngồi cùng!:D

Ngồi cùng mấy ẻm rất xinh
Mấy em cứ gạ ..àm ..ình với tui :D

thinghien
22-07-2009, 02:52 PM
Ngồi cùng mấy ẻm rất xinh
Mấy em cứ gạ ..àm ..ình với tui :D

Với tui thiếu Dog buồn ghê
Cuối tuần có rỗi cùng phê không nè...?:D:D:D

CrazyDog
22-07-2009, 03:04 PM
Với tui thiếu Dog buồn ghê
Cuối tuần có rỗi cùng phê không nè...?:D:D:D

Không nè Thi ở nơi mô
Chắc là đang Nghiện với bồ phải chăng? :D

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:29 PM
Không nè Thi ở nơi mô
Chắc là đang Nghiện với bồ phải chăng? :D

phải chăng, tao sẽ lắc đầu
Người như Thi Nghiện lấy đâu ra bồ

Mây
22-07-2009, 11:41 PM
phải chăng, tao sẽ lắc đầu
Người như Thi Nghiện lấy đâu ra bồ

Ra bồ ra bịch cái gì
Thấy anh Thi nghiện lầm lì mà yêu

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:45 PM
Ra bồ ra bịch cái gì
Thấy anh Thi nghiện lầm lì mà yêu

Mà yêu, mà nhớ, mà thương...
Gặp phải Thi Nghiện trăm đường khổ đau

Mây
22-07-2009, 11:46 PM
Mà yêu, mà nhớ, mà thương...
Gặp phải Thi Nghiện trăm đường khổ đau

Khổ đau em vẫn cứ liều
Làm sao nói hết tình yêu với chàng?

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:48 PM
Khổ đau em vẫn cứ liều
Làm sao nói hết tình yêu với chàng?

Mây ơi em mới ra ràng
Đi nhầm một bước, lỡ làng tuổi xuân

Mây
22-07-2009, 11:52 PM
Mây ơi em mới ra ràng
Đi nhầm một bước, lỡ làng tuổi xuân

Tuổi xuân rồi cũng sẽ qua
Dâng anh thi nghiện hái hoa, bẻ cành:D

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:53 PM
Tuổi xuân rồi cũng sẽ qua
Dâng anh thi nghiện hái hoa, bẻ cành:D

Bẻ cành, bẻ lá...phạt ngay
Cuộc đời Thi Nghiện từ nay...đen ngòm