PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 05:37 PM
Cùng em đã có hai người
Mây và Sơn Nữ sẽ cười vào anh

Vào anh ngọn gió mát lành
Bên hiên nhà vắng anh thành.....ngẩn ngơ

sơn_nữ83
03-06-2009, 05:38 PM
anh thôi chơi bậy nữa rồi
anh ngoan nhất xóm từ hồi quen em:D
Quen em anh cứ liệu hồn
Có ngày em bắt cóc hồn anh theo.:D

Hoài Anh
03-06-2009, 05:38 PM
anh thôi chơi bậy nữa rồi
anh ngoan nhất xóm từ hồi quen em:D
Quen em chẳng dám mon men
Đứng ngay đầu ngõ chong đèn quay tay

I...em đã xử rồi mà
Củ mì đã cắt làm ba khúc liền.:D

Khúc liền có thật vậy không
Thảo nào I lại chổng mông thét gào

Hoài Anh
03-06-2009, 05:39 PM
Vào anh ngọn gió mát lành
Bên hiên nhà vắng anh thành.....ngẩn ngơ

Ngẩn ngơ viết một bài thơ
Gửi vào trong gió giấc mơ của chàng

1100i
03-06-2009, 05:40 PM
Quen em anh cứ liệu hồn
Có ngày em bắt cóc hồn anh theo.:D

Anh theo em đến cuối đời
Hát câu nhân nghĩa hát lời thủy chung

1100i
03-06-2009, 05:41 PM
Quen em chẳng dám mon men
Đứng ngay đầu ngõ chong đèn quay tay


Khúc liền có thật vậy không
Thảo nào I lại chổng mông thét gào

...ay ...ay giờ đã xưa rồi
Anh bỏ món ấy từ hồi quen em:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 05:41 PM
Ngẩn ngơ viết một bài thơ
Gửi vào trong gió giấc mơ của chàng

Của chàng công tử hào hoa
Tặng nàng kiều nữ thướt tha điệu đàng

sơn_nữ83
03-06-2009, 05:41 PM
[
Khúc liền có thật vậy không
Thảo nào I lại chổng mông thét gào
Thét gào chổng thấp chổng cao
Củ mì đã ngắn ...làm sao bây giờ:acac:

Hoài Anh
03-06-2009, 05:43 PM
Thét gào chổng thấp chổng cao
Củ mì đã ngắn ...làm sao bây giờ:acac:

Bây giờ anh ấy vật vờ
Kiếm tiền qua Thái để chờ nối thêm

Hoài Anh
03-06-2009, 05:43 PM
Của chàng công tử hào hoa
Tặng nàng kiều nữ thướt tha điệu đàng

Điệu đàng em muốn làm duyên
Để cho anh ngắm chiếc thuyền nơi xa

Hoài Anh
03-06-2009, 05:44 PM
...ay ...ay giờ đã xưa rồi
Anh bỏ món ấy từ hồi quen em:D

Quen em anh cáo lắm thay
Bỏ bê nhà cửa suốt ngày hái rau

sơn_nữ83
03-06-2009, 05:45 PM
Bây giờ anh ấy vật vờ
Kiếm tiền qua Thái để chờ nối thêm

Nối thêm đc có hai ngày
Về nhà tí tởn lại thay ý mà.:D

Hoài Anh
03-06-2009, 05:47 PM
Nối thêm đc có hai ngày
Về nhà tí tởn lại thay ý mà.:D

Ý mà giờ mới nhớ ra
Đêm qua mình đã cắt "bà" còn đâu?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 05:48 PM
Ý mà giờ mới nhớ ra
Đêm qua mình đã cắt "bà" còn đâu?

Còn đâu tình cảm dạt dào
Lời yêu vừa nói lẽ nào em quên

Hoài Anh
03-06-2009, 05:50 PM
Còn đâu tình cảm dạt dào
Lời yêu vừa nói lẽ nào em quên

Em quên cho nhẹ tấm lòng
Nhớ anh chỉ khổ the phòng cô đơn

1100i
03-06-2009, 05:50 PM
Quen em anh cáo lắm thay
Bỏ bê nhà cửa suốt ngày hái rau

hái rau về chúng mình xào
ở nhà em bắt anh vào, anh ra.

1100i
03-06-2009, 05:50 PM
Nối thêm đc có hai ngày
Về nhà tí tởn lại thay ý mà.:D

Ý mà cắt lại dài ra
Thần thông biến hóa có tài không em?:D

Hoài Anh
03-06-2009, 05:51 PM
hái rau về chúng mình xào
ở nhà em bắt anh vào, anh ra.

Anh ra, có thật vậy không
Em nghe đồn thổi anh zông nhảy dù

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 05:53 PM
Anh ra, có thật vậy không
Em nghe đồn thổi anh zông nhảy dù

Nhảy dù đúng bãi tha ma
Thôi xong thế là chết bà thằng I


Sorry I nhiều nha

Hoài Anh
03-06-2009, 05:55 PM
Nhảy dù đúng bãi tha ma
Thôi xong thế là chết bà thằng I


Sorry I nhiều nha

Thằng I giờ đã ra đi
Để cho Hoàng Tử li bì sướng rơn

Sorry anh I nhá

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 06:04 PM
Thằng I giờ đã ra đi
Để cho Hoàng Tử li bì sướng rơn

Sorry anh I nhá

Sướng rơn vì có nụ hôn
Của người thiếu nữ bên thôn láng giềng

Hoài Anh
03-06-2009, 06:09 PM
Sướng rơn vì có nụ hôn
Của người thiếu nữ bên thôn láng giềng

Láng giềng trông thật bảnh bao
Chẳng như ông Lão mình trao gửi tình

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 06:11 PM
Láng giềng trông thật bảnh bao
Chẳng như ông Lão mình trao gửi tình

Gửi tình theo gió theo mây
Mang theo thương nhớ về đầy quanh em

Hoài Anh
03-06-2009, 06:12 PM
Gửi tình theo gió theo mây
Mang theo thương nhớ về đầy quanh em

Quanh em có bạn có bè
Cầu mong anh vẫn che cuộc đời

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 06:16 PM
Quanh em có bạn có bè
Cầu mong anh vẫn che cuộc đời

Cuộc đời lúc ngược lúc xuôi
Mong người vững chí mà nuôi câu thề

Hoài Anh
03-06-2009, 06:18 PM
Cuộc đời lúc ngược lúc xuôi
Mong người vững chí mà nuôi câu thề

Câu thề ai đó giữ không
Hay là lại để tang bồng cuốn đi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 06:20 PM
Câu thề ai đó giữ không
Hay là lại để tang bồng cuốn đi

Cuốn đi theo gió về trời
Gời người ở lại đôi lời biệt ly

Hoài Anh
03-06-2009, 06:22 PM
Cuốn đi theo gió về trời
Gời người ở lại đôi lời biệt ly

Biệt ly lệ ướt hàng mi
Tại sao người lại quay đi chẳng nhìn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 06:24 PM
Biệt ly lệ ướt hàng mi
Tại sao người lại quay đi chẳng nhìn

Chẳng nhìn nước mắt chảy xuôi
Chàng đi thiếp lại phải......nuôi con chàng (hehehe)

Hoài Anh
03-06-2009, 06:32 PM
Chẳng nhìn nước mắt chảy xuôi
Chàng đi thiếp lại phải......nuôi con chàng (hehehe)

Con chàng Mẹ nó là ai
Hay là anh lại đổ hoài cho em

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 06:33 PM
Con chàng Mẹ nó là ai
Hay là anh lại đổ hoài cho em

Cho em cả trời ước mơ
Để cho em khỏi vẩn vơ mong chờ

Hoài Anh
03-06-2009, 06:35 PM
Cho em cả trời ước mơ
Để cho em khỏi vẩn vơ mong chờ

Mong chờ ấy thật mong manh
Dù sao thì cũng sẽ dành mỗi anh

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 06:37 PM
Mong chờ ấy thật mong manh
Dù sao thì cũng sẽ dành mỗi anh

Mỗi anh có tấm lòng thành
Gửi người em gái Sài thành xa xôi

Hoài Anh
03-06-2009, 06:43 PM
Mỗi anh có tấm lòng thành
Gửi người em gái Sài thành xa xôi

Xa xôi là bởi núi đồi
Xích lại một chút nữa thôi là mừng

sơn_nữ83
03-06-2009, 06:45 PM
Mỗi anh có tấm lòng thành
Gửi người em gái Sài thành xa xôi
Xa xôi nhớ lắm người ơi
Tình em tím cả đường đời anh đi

Hoài Anh
03-06-2009, 06:46 PM
Xa xôi nhớ lắm người ơi
Tình em tím cả đường đời anh đi

Anh đi em khóc rất nhiều
Nhớ những buổi chiều ngày ấy bên anh
Xa xôi chẳng đoạn chẳng đành
Ước mong duy nhất có anh bên đời

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 06:51 PM
Anh đi em khóc rất nhiều
Nhớ những buổi chiều ngày ấy bên anh
Xa xôi chẳng đoạn chẳng đành
Ước mong duy nhất có anh bên đời

Bên đời cô quạnh buồn hiu
Em đi để lại cô liêu lòng này
Người đi có biết, có hay
Buồn từ ngày ấy đến nay vẫn buồn

Hoài Anh
03-06-2009, 06:53 PM
Bên đời cô quạnh buồn hiu
Em đi để lại cô liêu lòng này
Người đi có biết, có hay
Buồn từ ngày ấy đến nay vẫn buồn

Vẫn buồn trời đổ lệ tuôn
Bao nhiêu tia nắng đang luồn chỗ nao
Tìm được một chút hư hao
Đem về sưởi ấm lẽ nào lại rơi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 06:57 PM
Vẫn buồn trời đổ lệ tuôn
Bao nhiêu tia nắng đang luồn chỗ nao
Tìm được một chút hư hao
Đem về sưởi ấm lẽ nào lại rơi

Lại rơi cắc bạc tình hờ
Lại đem nỗi nhớ gửi nhờ thinh không
Em đi ngày ấy má hồng
Em về lại thấy bế bồng đàn con

Hoài Anh
03-06-2009, 07:01 PM
Lại rơi cắc bạc tình hờ
Lại đem nỗi nhớ gửi nhờ thinh không
Em đi ngày ấy má hồng
Em về lại thấy bế bồng đàn con

Đàn con chẳng có đâu anh
Bây giờ lá vẫn trênh cành chửa rơi
Bao giờ bến đỗ cuộc đời
Em đây mới để đời đàn con

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 07:05 PM
Đàn con chẳng có đâu anh
Bây giờ lá vẫn trênh cành chửa rơi
Bao giờ bến đỗ cuộc đời
Em đây mới để đời đàn con

Đàn con nheo nhóc ngóng trông
Bóng mẹ còn mãi sao không thấy về
Ráng chiều nhuộm đỏ bờ đê
Thương đàn con nhỏ tỉ tê khóc hoài

chuột con
03-06-2009, 11:35 PM
Đàn con nheo nhóc ngóng trông
Bóng mẹ còn mãi sao không thấy về
Ráng chiều nhuộm đỏ bờ đê
Thương đàn con nhỏ tỉ tê khóc hoài

khóc hoài thôi nín đi con
đường xa chợ vắng mỏi mòn mẹ trông

thuc sinh
04-06-2009, 08:18 PM
khóc hoài thôi nín đi con
đường xa chợ vắng mỏi mòn mẹ trông

Mẹ trông con chóng lấy chồng
Mau sinh cháu ngoại mẹ bồng sướng tay

chuột con
04-06-2009, 10:38 PM
Mẹ trông con chóng lấy chồng
Mau sinh cháu ngoại mẹ bồng sướng tay

sướng tay lúc thưở ban đầu
sau này cực khổ ai hay nỗi lòng

Hoài Anh
04-06-2009, 10:39 PM
sướng tay lúc thưở ban đầu
sau này cực khổ ai hay nỗi lòng

Nỗi lòng đau đáu từng đêm
Để cho mỗi ấy vẫn mềm,tại sao?

chuột con
04-06-2009, 10:42 PM
Nỗi lòng đau đáu từng đêm
Để cho mỗi ấy vẫn mềm,tại sao?

tại sao anh hỏi em ư
em đâu có biết thực hư thế nào?

Hoài Anh
04-06-2009, 10:45 PM
tại sao anh hỏi em ư
em đâu có biết thực hư thế nào?

Thế nào, đồng ý hay không?
Để em còn biết đuổi chồng nhớ chưa

chuột con
04-06-2009, 10:50 PM
Thế nào, đồng ý hay không?
Để em còn biết đuổi chồng nhớ chưa

nhớ chưa nhớ cả nhớ rồi
chờ chồng em vắng ....thôi rồi em ơi!

Hoài Anh
04-06-2009, 10:59 PM
nhớ chưa nhớ cả nhớ rồi
chờ chồng em vắng ....thôi rồi em ơi!

Em ơi, anh đứng ngoài sông
Quần tụt tồng ngồng gió lạnh lắm thay

1100i
04-06-2009, 11:01 PM
Em ơi, anh đứng ngoài sông
Quần tụt tồng ngồng gió lạnh lắm thay

Lắm thay ăn phải cái gì
Sao em tụt cả củ mì anh ra:D

chuột con
04-06-2009, 11:01 PM
Em ơi, anh đứng ngoài sông
Quần tụt tồng ngồng gió lạnh lắm thay

lắm thay những lúc gió mùa
anh chơi chi lạ cứ lùa gió đi

Hoài Anh
04-06-2009, 11:02 PM
lắm thay những lúc gió mùa
anh chơi chi lạ cứ lùa gió đi

Gió đi về cuối sòng sông
Còn anh đứng lại chổng mông đợi nàng

1100i
04-06-2009, 11:07 PM
Gió đi về cuối sòng sông
Còn anh đứng lại chổng mông đợi nàng

Đợi nàng đến tận canh hai
Chân tay bủn rủn, mặt dài như bơm

chuột con
04-06-2009, 11:07 PM
Gió đi về cuối sòng sông
Còn anh đứng lại chổng mông đợi nàng

đợi nàng hông thấy nàng đâu
mùi mông theo gió còn lâu mới về! :nguroi:

Hoài Anh
04-06-2009, 11:12 PM
đợi nàng hông thấy nàng đâu
mùi mông theo gió còn lâu mới về! :nguroi:

Mới về mặt mũi lấm lem
Hay là I lại comment trên Niềm

chuột con
04-06-2009, 11:25 PM
Mới về mặt mũi lấm lem
Hay là I lại comment trên Niềm

trên niềm riêng có bạn hiền
chuột đây mạn phép ...vô liền...quậy xem

Hoài Anh
04-06-2009, 11:36 PM
Như bơm bên Thái mới về
Cho nên phụ nữ đã chê I rồi

chuột con
04-06-2009, 11:46 PM
Như bơm bên Thái mới về
Cho nên phụ nữ đã chê I rồi

I rồi bên Thái quay về
mang theo cơ thể không chê chỗ nào

CrazyDog
05-06-2009, 09:28 AM
I rồi bên Thái quay về
mang theo cơ thể không chê chỗ nào

Chỗ nào cũng thấy toàn bao
Của I vung vãi lúc vào lúc ra

Hoài Anh
05-06-2009, 06:04 PM
Chỗ nào cũng thấy toàn bao
Của I vung vãi lúc vào lúc ra

Lúc ra cái mặt thất thần
Hay là I lại rụng chân giữa chừng

CrazyDog
05-06-2009, 06:31 PM
Lúc ra cái mặt thất thần
Hay là I lại rụng chân giữa chừng

Giữa chừng I cứ lừng khừng
Em chưa lên đỉnh mắt rưng rưng buồn :D

Hoài Anh
05-06-2009, 06:47 PM
Giữa chừng I cứ lừng khừng
Em chưa lên đỉnh mắt rưng rưng buồn :D

Rưng buồn anh có thấy không
Sau cơn bão tố còn trông đợi gì

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 07:09 PM
Rưng buồn anh có thấy không
Sau cơn bão tố còn trông đợi gì

Đợi gì anh đã ngủ khì
Thế nên em biết bi...thế nào :D

Hoài Anh
05-06-2009, 07:15 PM
Đợi gì anh đã ngủ khì
Thế nên em biết bi...thế nào :D

Thế nào anh đã đến chưa
Hay là vẫn muốn cắm bừa xuống đây?

chuột con
05-06-2009, 08:16 PM
Lúc ra cái mặt thất thần
Hay là I lại rụng chân giữa chừng


Thế nào anh đã đến chưa
Hay là vẫn muốn cắm bừa xuống đây?

xuống đây mới biết chuyện này
anh I ảnh rụng chân nào vậy ta?

Hoài Anh
05-06-2009, 08:36 PM
xuống đây mới biết chuyện này
anh I ảnh rụng chân nào vậy ta?

Vậy ta? Chuột hỏi cái chi
Hay khúc củ mì đã rụng của I

chuột con
05-06-2009, 08:38 PM
Vậy ta? Chuột hỏi cái chi
Hay khúc củ mì đã rụng của I

ý chuột vậy đó, hì hì
mà thiệt như zậy, thương I quá chời!

Hoài Anh
05-06-2009, 08:40 PM
ý chuột vậy đó, hì hì
mà thiệt như zậy, thương I quá chời!

Quá trời con muỗi vo ve
Cũng là tại bởi I tè lộn nơi

chuột con
05-06-2009, 08:43 PM
Quá trời con muỗi vo ve
Cũng là tại bởi I tè lộn nơi

lộn nơi sao được hỡi Hoài
củ ảnh rụng mất lấy gì lộn nơi?

Hoài Anh
05-06-2009, 08:57 PM
lộn nơi sao được hỡi Hoài
củ ảnh rụng mất lấy gì lộn nơi?

Lộn nơi Chuột chẳng thấy sao
Dù đã bị cắt vẫn trào nước ra

chuột con
05-06-2009, 09:05 PM
Lộn nơi Chuột chẳng thấy sao
Dù đã bị cắt vẫn trào nước ra

nước ra ngõ nhỏ về sông
vừa đi vừa ngắm mây bềnh bồng trôi

(anh I vắng bóng đâu rồi
hôm nào gặp lại hỏi thôi biết liền :nguong:)

Hoài Anh
05-06-2009, 10:05 PM
nước ra ngõ nhỏ về sông
vừa đi vừa ngắm mây bềnh bồng trôi

(anh I vắng bóng đâu rồi
hôm nào gặp lại hỏi thôi biết liền :nguong:)

Biết liền I nhậu như điên
Hay xuống Tràng Tiền thơ thẩn mua kem

1100i
05-06-2009, 10:23 PM
Biết liền I nhậu như điên
Hay xuống Tràng Tiền thơ thẩn mua kem


Mua kem I đã về rồi
Hôm nay sướng quá hôn môi (Hoài )Anh à:D

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 10:53 PM
Mua kem I đã về rồi
Hôm nay sướng quá hôn môi (Hoài )Anh à:D

Anh à chờ đến lúc già
Cầm tay chưa chắc nữa là hôn môi :D

1100i
05-06-2009, 10:59 PM
Anh à chờ đến lúc già
Cầm tay chưa chắc nữa là hôn môi :D

Hôn môi tao nói vậy thôi
Chứ khi lâm trận bồi hồi làm sao

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:06 PM
Hôn môi tao nói vậy thôi
Chứ khi lâm trận bồi hồi làm sao

Làm sao ai biết được anh
Gặp cô sơn nữ đứt phanh cũng liều

1100i
05-06-2009, 11:10 PM
Làm sao ai biết được anh
Gặp cô sơn nữ đứt phanh cũng liều

Mày lại nghe bọn nói điêu
Anh với Sơn nữ tình yêu trong lành

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:15 PM
Mày lại nghe bọn nói điêu
Anh với Sơn nữ tình yêu trong lành

Thì em là vậy mà anh
Nhưng cô sơn nữa ma ranh lắm kìa
Khi mình mắt nhắm môi chìa
sơn nữ lợi dụng tí bia làm liều

1100i
05-06-2009, 11:17 PM
Thì em là vậy mà anh
Nhưng cô sơn nữa ma ranh lắm kìa
Khi mình mắt nhắm môi chìa
sơn nữ lợi dụng tí bia làm liều

Nếu vậy thì rất khó tiêu
Tao về xem lại tình yêu của mình
Một lòng một dạ đinh ninh
Giao trứng cho ác buồn tình vãi luôn:D

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:21 PM
Nếu vậy thì rất khó tiêu
Tao về xem lại tình yêu của mình
Một lòng một dạ đinh ninh
Giao trứng cho ác buồn tình vãi luôn:D

Sơn nữ da mịn tóc suôn
Cho nên lắm kẻ vẫn luôn dập dình
Mình vì cái nghĩa cái tình
Mà em cứ nghĩ linh tinh mới buồn :d

Mây
05-06-2009, 11:40 PM
Sơn nữ da mịn tóc suôn
Cho nên lắm kẻ vẫn luôn dập dình
Mình vì cái nghĩa cái tình
Mà em cứ nghĩ linh tinh mới buồn :d

Mới buồn vì đã mấy hôm
Không gặp anh Khác lôm côm, hì hì:D

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:44 PM
Mới buồn vì đã mấy hôm
Không gặp anh Khác lôm côm, hì hì:D

Hì hì em cười cái gì
Hay là em lại muốn đi giải sầu
Cho anh hỏi nhé, một câu
Bao nhiêu một cái vé tầu siêu nhanh :D

chuột con
05-06-2009, 11:47 PM
Hì hì em cười cái gì
Hay là em lại muốn đi giải sầu
Cho anh hỏi nhé, một câu
Bao nhiêu một cái vé tầu siêu nhanh :D

siêu nhanh đừng có đi tầu
máy bay một phát cho ngầu (bác) Khác ơi!
Mây kia mỗi lúc một nơi
Mình không đến kịp chơi vơi Mây buồn

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:50 PM
siêu nhanh đừng có đi tầu
máy bay một phát cho ngầu (bác) Khác ơi!
Mây kia mỗi lúc một nơi
Mình không đến kịp chơi vơi Mây buồn

Mây buồn mấy lại chơi vơi
Mây bay trong gió mây thời đi đâu
Mây in đáy nước dòng sâu
Mây không bỏ lại một câu thật buồn

chuột con
05-06-2009, 11:53 PM
Mây buồn mấy lại chơi vơi
Mây bay trong gió mây thời đi đâu
Mây in đáy nước dòng sâu
Mây không bỏ lại một câu thật buồn

Thật buồn mây bỏ đi đâu
Họa thơ hông thấy rầu rầu Mây ơi!

Mây
05-06-2009, 11:56 PM
Thật buồn mây bỏ đi đâu
Họa thơ hông thấy rầu rầu Mây ơi!

Mây ơi em tắm sạch rồi
Bây giờ thoải mái cùng ngồi họa thơ.

chuột con
06-06-2009, 12:03 AM
Mây ơi em tắm sạch rồi
Bây giờ thoải mái cùng ngồi họa thơ.

Họa thơ pha chút chuyện đời
chuột con người mới nên hơi ngại ngần
mây bay phương ấy xa gần
Trung, Nam hay Bắc phân vân hỏi người

NgHi~KhAc'
06-06-2009, 12:03 AM
Mây ơi em tắm sạch rồi
Bây giờ thoải mái cùng ngồi họa thơ.

Hoạ thơ mà phải tắm à
Em nói như thế anh ra bây giờ :D

chuột con
06-06-2009, 12:17 AM
Hoạ thơ mà phải tắm à
Em nói như thế anh ra bây giờ :D

Bây giờ chưa tắm hử anh
Già rồi (avatar) tắm vậy không lành bác ơi

NgHi~KhAc'
06-06-2009, 12:52 AM
Bây giờ chưa tắm hử anh
Già rồi (avatar) tắm vậy không lành bác ơi

Bác ơi già vẫn cố thôi
Nếu mà ko tắm, người hôi em buồn

Hoatuylipden
06-06-2009, 02:11 PM
Em buồn tìm bạn mà buôn
Sáng, chiều, trưa tối quên luôn ấy mà
Thoáng nhìn em quá là già
Móm ma móm mém cười khà....rất vui

An Hải
06-06-2009, 02:43 PM
Buồn............vào đây những tưởng
anh em
vào rồi mới biết.............khong quen......thì....chán ac quá

Hoài Anh
06-06-2009, 08:56 PM
Mày lại nghe bọn nói điêu
Anh với Sơn nữ tình yêu trong lành

Trong lành ôi cái bát canh
Anh I đã nấu để dành cho ai
Vi trùng vẫn cứ lai lai
Bơi đi bơi lại sống hoài trong canh

Hoài Anh
06-06-2009, 08:59 PM
Hì hì em cười cái gì
Hay là em lại muốn đi giải sầu
Cho anh hỏi nhé, một câu
Bao nhiêu một cái vé tầu siêu nhanh :D

Siêu nhanh giá chẵn bốn chai
Nếu anh đủ đạn lai rai cùng nàng
Đạn anh thì phải hiên ngang
Nếu không em sẽ đuổi chàng đó nha

chuột con
06-06-2009, 09:43 PM
Siêu nhanh giá chẵn bốn chai
Nếu anh đủ đạn lai rai cùng nàng
Đạn anh thì phải hiên ngang
Nếu không em sẽ đuổi chàng đó nha

đó nha em tình anh vậy đó
đừng dối lòng đừng chối bỏ tình anh

Hoài Anh
06-06-2009, 10:00 PM
đó nha em tình anh vậy đó
đừng dối lòng đừng chối bỏ tình anh

Tình anh mầu đỏ mầu xanh
Hay là tím ngắt như tranh một mầu

1100i
06-06-2009, 10:02 PM
Tình anh mầu đỏ mầu xanh
Hay là tím ngắt như tranh một mầu

Một mầu nhung nhớ chơi vơi
Yêu em chẳng dám ngỏ lời mới đau.

Hoài Anh
06-06-2009, 10:04 PM
Một mầu nhung nhớ chơi vơi
Yêu em chẳng dám ngỏ lời mới đau.

Mới đau lúc tối hôm qua
Chắc là húc mạnh đứt bà nó "Khoai"

1100i
06-06-2009, 10:06 PM
Mới đau lúc tối hôm qua
Chắc là húc mạnh đứt bà nó "Khoai"

Nó khoai vẫn rất dẻo dai
Bao năm chinh chiến càng dài mới kinh:D

Hoài Anh
06-06-2009, 10:08 PM
Nó khoai vẫn rất dẻo dai
Bao năm chinh chiến càng dài mới kinh:D
Mới kinh có thật vậy không
Đêm qua em thấy ngồi đồng chẳng ra
Củ từ nào phải bông hoa
Tại sao đầu lại tà la hết rồi