PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Hoài Anh
02-06-2009, 12:08 PM
Cũng xong cái thẳng cái cong
Nhắm mắt em trọn là xong một đời.

Một đời dễ đến thế sao
Khi ăn phải chọn cái nào chất nha

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:08 PM
Cũng xong cái thẳng cái cong
Nhắm mắt em trọn là xong một đời.
Một đời khó lắm anh ơi
Chân cong chân thẳng biết thời nào vui..:D

1100i
02-06-2009, 12:09 PM
Khát khao gì một cái chân
Thà rằng mua một khúc gân Chì Nà

Chì Nà chán lắm em ơi
Của anh em thử một đời nhớ nhung

1100i
02-06-2009, 12:10 PM
Một đời khó lắm anh ơi
Chân cong chân thẳng biết thời nào vui..:D

Nào vui chưa thử biết răng?
Anh dám khẳng định rất hăng em à.

Hoài Anh
02-06-2009, 12:11 PM
Chì Nà chán lắm em ơi
Của anh em thử một đời nhớ nhung

Nhớ nhung phiền phức lắm anh
Đến khi chán nản họ đành quay lưng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 12:14 PM
Nhớ nhung phiền phức lắm anh
Đến khi chán nản họ đành quay lưng

Quay lưng đi về phía I
Hoàng Tử ở lại thôi thì cũng vui

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:15 PM
Nào vui chưa thử biết răng?
Anh dám khẳng định rất hăng em à.
Em à hãy hiểu cho anh
Tuy rằng anh muốn nhưng đành chịu thôi
hăng thì vẫn hăng thế thôi
Nhưng chân mất một đành thôi em ah .:acac:

Hoài Anh
02-06-2009, 12:15 PM
Quay lưng đi về phía I
Hoàng Tử ở lại thôi thì cũng vui

Cũng vui gắng gượng anh ơi
Đêm nằm mà nhớ đến người dấu yêu

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 12:16 PM
Cũng vui gắng gượng anh ơi
Đêm nằm mà nhớ đến người dấu yêu

Dấu yêu cái tuổi xế chiều
Em đi bỏ lại cả chiều hoang sơ

Hoài Anh
02-06-2009, 12:24 PM
Dấu yêu cái tuổi xế chiều
Em đi bỏ lại cả chiều hoang sơ

Hoang sơ tím ánh hoàng hôn
Thương cho một kiếp tâm hồn nổi trôi

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:25 PM
Hoang sơ tím ánh hoàng hôn
Thương cho một kiếp tâm hồn nổi trôi

Nổi trôi thân phận đàn ông
Nằm không một buổi...nằm không một đời

Hoài Anh
02-06-2009, 12:26 PM
Nổi trôi thân phận đàn ông
Nằm không một buổi...nằm không một đời

Một đời sóng gió điêu linh
Liệu một chữ tình có níu được chân

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:28 PM
Một đời sóng gió điêu linh
Liệu một chữ tình có níu được chân

Được chân rồi được cả đầu
Khi được mới hỏi một câu: được gì ?

Hoài Anh
02-06-2009, 12:29 PM
Được chân rồi được cả đầu
Khi được mới hỏi một câu: được gì ?

Được gì trong cuộc bể dâu
Hay là thân phận mắc câu của Kiều

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:32 PM
Được gì trong cuộc bể dâu
Hay là thân phận mắc câu của Kiều

Của Kiều....ko biết thế nào
Chắc là cũng giống của bao nhiêu người :D

1100i
02-06-2009, 12:34 PM
Của Kiều....ko biết thế nào
Chắc là cũng giống của bao nhiêu người :D

Nhiêu người mày tránh Hoài Anh
Sao cứ trêu ghẹo để dành cho tao.

Hoài Anh
02-06-2009, 12:35 PM
Nhiêu người mày tránh Hoài Anh
Sao cứ trêu ghẹo để dành cho tao.

Cho tao là cớ làm sao
Anh mà tranh hết, Khác xào nấu khô

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:38 PM
Cho tao là cớ làm sao
Anh mà tranh hết, Khác xào nấu khô

Nấu khô em với Hoài Anh
Chẳng lời hẹn ước mà thành một đôi

Hoài Anh
02-06-2009, 12:40 PM
Nấu khô em với Hoài Anh
Chẳng lời hẹn ước mà thành một đôi

Một đôi đã ghép lại rồi
Thương cho anh ấy nổi trôi một mình

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:42 PM
Một đôi đã ghép lại rồi
Thương cho anh ấy nổi trôi một mình

Một mình nghĩ quẩn nghĩ quanh
Có khi nghĩ quá lại thành ..dở hơi

Hoài Anh
02-06-2009, 12:45 PM
Một mình nghĩ quẩn nghĩ quanh
Có khi nghĩ quá lại thành ..dở hơi

Dở hơi anh hả Khác ơi
Vậy là anh đã một đời đi tong

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:47 PM
Dở hơi anh hả Khác ơi
Vậy là anh đã một đời đi tong

đi tong em có thương ko
hay là em lại lấy chồng, bỏ a

Hoài Anh
02-06-2009, 01:16 PM
đi tong em có thương ko
hay là em lại lấy chồng, bỏ a

Bỏ anh, dẫu có đoạn đành
Thương anh không hết sao đành lại chia

Mắt Ngọc
02-06-2009, 03:41 PM
Bỏ anh, dẫu có đoạn đành
Thương anh không hết sao đành lại chia

Lại chia tay nữa nha anh
Xa nhau ít bữa rồi sang làm lành

Hoài Anh
02-06-2009, 03:44 PM
Lại chia tay nữa nha anh
Xa nhau ít bữa rồi sang làm lành

Làm lành anh có chịu không
Hay là anh lại qua sông cùng nàng

Rexona
02-06-2009, 03:47 PM
Làm lành anh có chịu không
Hay là anh lại qua sông cùng nàng

Cùng nàng vun lại duyên xưa
Tình buồn mà ngỡ như vừa hôm qua

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 03:47 PM
Làm lành anh có chịu không
Hay là anh lại qua sông cùng nàng

Cùng nàng mua gạch Bát Tràng
Về xây giếng ngọc cho nàng tắm đêm

Hoài Anh
02-06-2009, 03:50 PM
Cùng nàng vun lại duyên xưa
Tình buồn mà ngỡ như vừa hôm qua
Hôm qua tin nhắn gửi đi
Em nằm mà nghĩ chia ly hả chàng?

Cùng nàng mua gạch Bát Tràng
Về xây giếng ngọc cho nàng tắm đêm

Tắm đêm say với môi mềm
Để cho trần thế sao đêm tuyệt vời

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 03:52 PM
Hôm qua tin nhắn gửi đi
Em nằm mà nghĩ chia ly hả chàng?


Chúng ta say với môi mềm
Để cho trần thế sao đêm tuyệt vời

Tuyệt vời khi có được em
Như phong bì cũ dán tem đắt tiền

Rexona
02-06-2009, 03:54 PM
Hôm qua tin nhắn gửi đi
Em nằm mà nghĩ chia ly hả chàng?


Tắm đêm say với môi mềm
Để cho trần thế sao đêm tuyệt vời

Hả chàng có thấy lệ rơi
Hai mươi tám tuổi vẫn chơi vơi tình.

Hoài Anh
02-06-2009, 03:58 PM
Tuyệt vời khi có được em
Như phong bì cũ dán tem đắt tiền
Giống như sương khói một miền
Tình ta chết lặng, ngoài hiên giọt buồn
Hả chàng có thấy lệ rơi
Hai mươi tám tuổi vẫn chơi vơi tình.

Sống trong bể khổ tình duyên
Phải là đau xót khi Quyên gọi bầy

Rexona
02-06-2009, 04:03 PM
Giống như sương khói một miền
Tình ta chết lặng, ngoài hiên giọt buồn

Sống trong bể khổ tình duyên
Phải là đau xót khi Quyên gọi bầy

Gọi bầy quấn quýt có nhau
Cớ sao tình cũ nhuốm màu tóc tang.

Hoài Anh
02-06-2009, 04:05 PM
Gọi bầy quấn quýt có nhau
Cớ sao tình cũ nhuốm màu tóc tang.

Tóc tang quá khứ ngủ yên
Cầu cho tình mới về miền lãng du

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 04:06 PM
Gọi bầy quấn quýt có nhau
Cớ sao tình cũ nhuốm màu tóc tang.

Tóc tang hai chữ phũ phàng
Tiếng kèn tiếng trống đưa nàng đi đâu ? :D

Mắt Ngọc
02-06-2009, 04:08 PM
Đi đâu em cũng nguyện cầu
Mong cho hai đứa bạc đầu răng long

Hoài Anh
02-06-2009, 04:09 PM
Tóc tang hai chữ phũ phàng
Tiếng kèn tiếng trống đưa nàng đi đâu ? :D

Đi đâu khi chẳng có anh
Mình em lạc lõng giữa tranh cuộc đời

Mắt Ngọc
02-06-2009, 04:10 PM
Tóc tang quá khứ ngủ yên
Cầu cho tình mới về miền lãng du

Lãng du giấc mộng mùa thu
Em thường mơ thấy anh trù ẻo em

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 04:11 PM
Đi đâu khi chẳng có anh
Mình em lạc lõng giữa tranh cuộc đời

Cuộc đời cứ lặng lẽ trôi
Cuối cùng đọng lại chỉ tôi, còn nàng
Chao ơi thực tế phũ phàng
Tôi thì vẫn thế mà nàng đổi thay

Hoài Anh
02-06-2009, 04:12 PM
Lãng du giấc mộng mùa thu
Em thường mơ thấy anh trù ẻo em

Ẻo em có thật vậy không
Hay là anh lại mua Hồng tặng ai

Hoài Anh
02-06-2009, 04:13 PM
Cuộc đời cứ lặng lẽ trôi
Cuối cùng đọng lại chỉ tôi, còn nàng
Chao ơi thực tế phũ phàng
Tôi thì vẫn thế mà nàng đổi thay

Cũng là số phận đọa đầy
Yêu nhau say đắm sau này thế nao
Hay là tại bởi tường cao
Nhớ anh em vẫn cồn cào ruột gan

Mắt Ngọc
02-06-2009, 04:16 PM
Cuộc đời cứ lặng lẽ trôi
Cuối cùng đọng lại chỉ tôi, còn nàng
Chao ơi thực tế phũ phàng
Tôi thì vẫn thế mà nàng đổi thay

Đổi thay thì chỉ có anh
Còn em vẫn vậy anh còn trách ai
Tường rào có mấy cái gai
Anh không qua được nay mai thế nào....:D

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 04:17 PM
Cũng là số phận đọa đầy
Yêu nhau say đắm sau này thế nao
Hay là tại bởi tường cao
Nhớ anh em vẫn cồn cào ruột gan

Ruột gan cũng nhớ tới nàng
Đêm nằm trăn trở, đêm vàng võ đêm

Hoài Anh
02-06-2009, 04:19 PM
Ruột gan cũng nhớ tới nàng
Đêm nằm trăn trở, đêm vàng võ đêm

Võ đêm có thấm gì đâu
Đêm khuya em vẫn mong cầu cho anh

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 04:20 PM
Ruột gan cũng nhớ tới nàng
Đêm nằm trăn trở, đêm vàng võ đêm

Võ đêm ta luyện món quyền
Rồi thêm món vật ta truyền cho nhau

chuột con
02-06-2009, 11:16 PM
Võ đêm có thấm gì đâu
Đêm khuya em vẫn mong cầu cho anh

cho anh tình ấy còn đâu
giờ anh xa mãi u sầu cho ai

Mây
02-06-2009, 11:20 PM
cho anh tình ấy còn đâu
giờ anh xa mãi u sầu cho ai

Cho ai để hết đêm dài
Để tình sầu úa phôi phai nhạt nhòa

chuột con
02-06-2009, 11:23 PM
Cho ai để hết đêm dài
Để tình sầu úa phôi phai nhạt nhòa

nhạt nhòa cũng bởi vì anh
ra đi nỡ để lòng em lạnh lùng

Mây
02-06-2009, 11:24 PM
nhạt nhòa cũng bởi vì anh
ra đi nỡ để lòng em lạnh lùng

Lạnh lùng đau thấu tim gan
Anh ơi em lỡ đò ngang mất rồi

chuột con
02-06-2009, 11:28 PM
Lạnh lùng đau thấu tim gan
Anh ơi em lỡ đò ngang mất rồi

mất rồi tình cũ hương xưa
ôi anh! em sợ những trưa lạnh lòng

1100i
02-06-2009, 11:31 PM
mất rồi tình cũ hương xưa
ôi anh! em sợ những trưa lạnh lòng

lạnh lòng là bởi bão giông
đưa tình về lại thinh không, tình buồn

Hoài Anh
02-06-2009, 11:36 PM
lạnh lòng là bởi bão giông
đưa tình về lại thinh không, tình buồn

Tình buồn nên lệ lại tuôn
Thương cho số kiếp vẫn luôn lạc loài

chuột con
02-06-2009, 11:39 PM
Tình buồn nên lệ lại tuôn
Thương cho số kiếp vẫn luôn lạc loài

lạc loài trong cõi tình si
thì em cũng muốn lạc đi một lần

Hoài Anh
02-06-2009, 11:41 PM
lạc loài trong cõi tình si
thì em cũng muốn lạc đi một lần

Một lần lỡ dại đưa chân
Làm cho cuộc sống muôn phần khổ đau

1100i
02-06-2009, 11:43 PM
Một lần lỡ dại đưa chân
Làm cho cuộc sống muôn phần khổ đau

Khổ đau tóc cũng bạc màu
Ruột gan héo úa dâng sầu lên môi

Hoài Anh
02-06-2009, 11:45 PM
Khổ đau tóc cũng bạc màu
Ruột gan héo úa dâng sầu lên môi

Lên môi, lên cả đời tôi
Buồn dâng tất cả những đồi hoa sim

chuột con
02-06-2009, 11:46 PM
Một lần lỡ dại đưa chân
Làm cho cuộc sống muôn phần khổ đau


khổ đau đành nuốt ngậm ngùi
vì thương nên phải buồn vui kiếp người

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 12:20 AM
khổ đau đành nuốt ngậm ngùi
vì thương nên phải buồn vui kiếp người

Kiếp người được mấy nhiêu đây
Đam mê chưa dứt, thân đây đã tàn

1100i
03-06-2009, 12:55 AM
Kiếp người được mấy nhiêu đây
Đam mê chưa dứt, thân đây đã tàn

Đã tàn tạ như Dog già
Không tiền, không của, không nhà, không yêu

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:00 AM
Đã tàn tạ như Dog già
Không tiền, không của, không nhà, không yêu

Không yêu mới biết là mình
Sống trong thế giới hoà bình đã lâu

1100i
03-06-2009, 01:03 AM
Không yêu mới biết là mình
Sống trong thế giới hoà bình đã lâu

Đã lâu toa chẳng làm thơ
Quần đùi, áo số bên bờ Hiền Lương

(không liên quan gì:D)

Hoài Anh
03-06-2009, 01:06 AM
Đã lâu toa chẳng làm thơ
Quần đùi, áo số bên bờ Hiền Lương

(không liên quan gì:D)

Hiền Lương có một bài ca
Giai điệu tha thượt mượt mà tình thân

1100i
03-06-2009, 01:12 AM
Hiền Lương có một bài ca
Giai điệu tha thượt mượt mà tình thân

Tình thân của Hoài và anh
Như sợi chỉ mỏng mong manh vô cùng

Hoài Anh
03-06-2009, 01:15 AM
Tình thân của Hoài và anh
Như sợi chỉ mỏng mong manh vô cùng

Vô cùng anh biết tại sao?
Tình yêu vẫn cứ dạt dào biển khơi

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:15 AM
Tình thân của Hoài và anh
Như sợi chỉ mỏng mong manh vô cùng

Vô cùng chẳng biết đâu tìm
Thôi theo tiếng gọi con tìm mà liều

1100i
03-06-2009, 01:18 AM
Vô cùng chẳng biết đâu tìm
Thôi theo tiếng gọi con tìm mà liều

Mà liều nghĩ trước nghĩ sau
Gặp ông bố vợ như tau, rất phiền:D

Hoài Anh
03-06-2009, 01:22 AM
Mà liều nghĩ trước nghĩ sau
Gặp ông bố vợ như tau, rất phiền:D

Rất phiền khi phải ngủ chung
Anh ơi mình lại giăng mìng chỗ kia

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:22 AM
Mà liều nghĩ trước nghĩ sau
Gặp ông bố vợ như tau, rất phiền:D

Rất phiền chẳng thấy Thi Nghiền
Vào hoạ thơ nhỉ, thấy hiền ghê ta
Chắc là bám váy đàn bà
Hay là uống rượu la cà nơi đâu :D

1100i
03-06-2009, 01:23 AM
Rất phiền khi phải ngủ chung
Anh ơi mình lại giăng mìng chỗ kia

Chỗ kia lắm muỗi nhiều ruồi
Ô uế như thế, cái ....nó kinh:D

ôh mai gat:D

1100i
03-06-2009, 01:24 AM
Rất phiền chẳng thấy Thi Nghiền
Vào hoạ thơ nhỉ, thấy hiền ghê ta
Chắc là bám váy đàn bà
Hay là uống rượu la cà nơi đâu :D

Nơi đâu Lão đấy nói rồi
Bây giờ buồn chán chỉ ngồi...ay ..ay.

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:29 AM
Nơi đâu Lão đấy nói rồi
Bây giờ buồn chán chỉ ngồi...ay ..ay.

...ay...ay vừa mới xong thôi
Cho nên ngồi hoạ vẫn lồi cả ra

Hoài Anh
03-06-2009, 01:31 AM
Chỗ kia lắm muỗi nhiều ruồi
Ô uế như thế, cái ....nó kinh:D

ôh mai gat:D

Nó kinh thật thế hả anh
Có chỗ nào lành anh chỉ em xem

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:37 AM
Nó kinh thật thế hả anh
Có chỗ nào lành anh chỉ em xem

Em xem thử chỗ này này
Nhưng mà cấm được sờ tay mới đành

Hoài Anh
03-06-2009, 01:40 AM
Em xem thử chỗ này này
Nhưng mà cấm được sờ tay mới đành

Mới đành rút ví moi ra
Ba trăm đô chắn để mà trả nai ( em nai)

1100i
03-06-2009, 01:41 AM
Mới đành rút ví moi ra
Ba trăm đô chắn để mà trả nai ( em nai)

Trả nai sao những ba trăm
Đưa anh một nửa anh nằm , em chơi:D

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:45 AM
Trả nai sao những ba trăm
Đưa anh một nửa anh nằm , em chơi:D

Em chơi ...sao phải trả tiền
hay là em thấy mình hiền hả I

1100i
03-06-2009, 01:46 AM
Em chơi ...sao phải trả tiền
hay là em thấy mình hiền hả I

Hả I biết trả lời sao
Tao "đi" vẫn thế một bao lì xì

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:49 AM
Hả I biết trả lời sao
Tao "đi" vẫn thế một bao lì xì

Lì xì mừng tuổi cho em
thế thôi hay vẫn phải kèm thêm chi ?
Thôi thì nói toạc ra đi
Bao nhiêu một vé tàu đi tốc hành :D

Hoài Anh
03-06-2009, 01:50 AM
Trả nai sao những ba trăm
Đưa anh một nửa anh nằm , em chơi:D
Em chơi, anh có mơ không
Chim thì chẳng có chổng mông đợi gì
Em chơi ...sao phải trả tiền
hay là em thấy mình hiền hả I

Hả I, anh hỏi làm chi
Có mỗi khúc mì vừa bị thiến xong

Hoài Anh
03-06-2009, 01:51 AM
Lì xì mừng tuổi cho em
thế thôi hay vẫn phải kèm thêm chi ?
Thôi thì nói toạc ra đi
Bao nhiêu một vé tàu đi tốc hành :D

Tốc hành là loại tàu nhanh
Anh đi cái ấy là xanh cỏ mồ

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:53 AM
Tốc hành là loại tàu nhanh
Anh đi cái ấy là xanh cỏ mồ

Cỏ mồ một nấm hoang vu
Chẳng ai hương khói âm u cõi lòng

1100i
03-06-2009, 01:54 AM
Lì xì mừng tuổi cho em
thế thôi hay vẫn phải kèm thêm chi ?
Thôi thì nói toạc ra đi
Bao nhiêu một vé tàu đi tốc hành :D

Tốc hành cũng tùy loại thôi
Như HA thích thì tôi miễn tiền
Gặp mấy ả hơi điên điên
Phải xùy 5 vé mới xiên được Ì.

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:56 AM
Tốc hành cũng tùy loại thôi
Như HA thích thì tôi miễn tiền
Gặp mấy ả hơi điên điên
Phải xùy 5 vé mới xiên được Ì.

Được I rẻ mạt thế I
Nếu mà là khác phải xùy 50

1100i
03-06-2009, 01:57 AM
Được I rẻ mạt thế I
Nếu mà là khác phải xùy 50

50 mình hết date rồi
Có đứa chơi hộ là tôi mừng thầm.:D

Hoài Anh
03-06-2009, 01:58 AM
Được I rẻ mạt thế I
Nếu mà là khác phải xùy 50

Em nhìn những hạt mưa rơi
Mà lại liên tưởng đến lời anh Thi
Hôm qua ảnh nói xấu I
Hôm nay lại nói Khác thì rất hôi

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 02:02 AM
Em nhìn những hạt mưa rơi
Mà lại liên tưởng đến lời anh Thi
Hôm qua ảnh nói xấu I
Hôm nay lại nói Khác thì rất hôi

Rất hôi giờ cũng muộn rồi
Xin chào tất cả thằng tôi đi nằm

Hii bii all NK out >>>>khò

Hoài Anh
03-06-2009, 04:58 PM
Rất hôi giờ cũng muộn rồi
Xin chào tất cả thằng tôi đi nằm

Hii bii all NK out >>>>khò

Nghĩ Khác làm nghề lang băm
Cho nên suốt tháng phải nằm với dê

Mây
03-06-2009, 05:20 PM
Nghĩ Khác làm nghề lang băm
Cho nên suốt tháng phải nằm với dê

Với dê nên tính rất dâm
Gặp người khác giới đâm sầm vào ngay.
:D

Hoài Anh
03-06-2009, 05:22 PM
Với dê nên tính rất dâm
Gặp người khác giới đâm sầm vào ngay.
:D

Vào ngay hang động phải không?
Có khi nhầm chỗ trôi sông có ngày

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 05:28 PM
Vào ngay hang động phải không?
Có khi nhầm chỗ trôi sông có ngày

Có ngày anh sẽ gặp em
Để thằng I phải chết thèm vì anh

Hoài Anh
03-06-2009, 05:29 PM
Có ngày anh sẽ gặp em
Để thằng I phải chết thèm vì anh

Vì anh em nguyện hết lòng
Để cho I phải ngồi chong đèn chờ

1100i
03-06-2009, 05:31 PM
Vì anh em nguyện hết lòng
Để cho I phải ngồi chong đèn chờ

Đèn chờ biết đến bao giờ
Cứ lúc nào rảnh là chờ ơi chơi:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 05:32 PM
Vì anh em nguyện hết lòng
Để cho I phải ngồi chong đèn chờ

Đèn chờ ngọn tỏ ngọn mờ
Lơ mơ, lãng đãng I sờ....i....em

Hoài Anh
03-06-2009, 05:32 PM
Đèn chờ biết đến bao giờ
Cứ lúc nào rảnh là chờ ơi chơi:D

ơi chơi cũng phải có nơi
Nếu chẳng dạm lời bị óanh te tua

Hoài Anh
03-06-2009, 05:33 PM
Đèn chờ ngọn tỏ ngọn mờ
Lơ mơ, lãng đãng I sờ....i....em

...i...em cho thoải mái xem
Coi chừng mất cái que kem lại buồn

sơn_nữ83
03-06-2009, 05:33 PM
Đèn chờ biết đến bao giờ
Cứ lúc nào rảnh là chờ ơi chơi:D

Ơi chơi đừng quá I ơi
Chơi quá rồi lại tàn đời anh thôi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
03-06-2009, 05:34 PM
...i...em cho thoải mái xem
Coi chừng mất cái que kem lại buồn

Lại buồn vì anh phải chuồn
Để thằng I lại nó luồn cùng em

sơn_nữ83
03-06-2009, 05:35 PM
...i...em cho thoải mái xem
Coi chừng mất cái que kem lại buồn
I...em đã xử rồi mà
Củ mì đã cắt làm ba khúc liền.:D

1100i
03-06-2009, 05:35 PM
ơi chơi cũng phải có nơi
Nếu chẳng dạm lời bị óanh te tua

Te tua anh sợ cái gì
Tất cả cũng chỉ vì ...i em à

1100i
03-06-2009, 05:36 PM
Ơi chơi đừng quá I ơi
Chơi quá rồi lại tàn đời anh thôi

anh thôi chơi bậy nữa rồi
anh ngoan nhất xóm từ hồi quen em:D

Hoài Anh
03-06-2009, 05:36 PM
Lại buồn vì anh phải chuồn
Để thằng I lại nó luồn cùng em

Cùng em đã có hai người
Mây và Sơn Nữ sẽ cười vào anh