PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

sơn_nữ83
24-05-2009, 12:35 PM
Thay làm sao được mà thay
Ở gần có lẽ suốt ngày ái ân:D

Ái ân như thế thảo nào
Suốt ngày mang chuối đi chào chị em.

thinghien
24-05-2009, 12:36 PM
Dăm cô? em đã hiểu rồi
Chuối anh nhiều thế không chơi không đành?

Không đành nỡ bỏ mà đi
Bởi Thi ngoan ngoãn hơn i nhiều lần

1100i
24-05-2009, 12:37 PM
Dăm cô? em đã hiểu rồi
Chuối anh nhiều thế không chơi không đành?

Không đành là nói vui thôi
Chứ anh nhút nhát....một đôi là vừa:D

1100i
24-05-2009, 12:38 PM
Ái ân như thế thảo nào
Suốt ngày mang chuối đi chào chị em.

Chị em của lạ cũng thèm
Tính anh thoải mái nên đem tặng người:D

thinghien
24-05-2009, 12:38 PM
Ái ân như thế thảo nào
Suốt ngày mang chuối đi chào chị em.

Chị em nào gặp thằng i
lãi thì không thấy...lỗ gì càng to

sơn_nữ83
24-05-2009, 12:42 PM
Em luôn luôn ở giấc mơ
Bỏ anh ở lại bơ vơ riêng mình
Riêng mình sao vẫn chình ình
Ái ân dăm chỗ biết tình nào đây?

1100i
24-05-2009, 12:44 PM
Chị em nào gặp thằng i
lãi thì không thấy...lỗ gì càng to

Càng to Bác cứ hay lo
Của thiên trả địa, chuyến đò vội qua

sơn_nữ83
24-05-2009, 12:44 PM
Không đành nỡ bỏ mà đi
Bởi Thi ngoan ngoãn hơn i nhiều lần
Nhiều lần em có thấy đâu
Chỉ thấy anh vẫn đi "câu" khắp mà

1100i
24-05-2009, 12:46 PM
Riêng mình sao vẫn chình ình
Ái ân dăm chỗ biết tình nào đây?

Nào đây hoa lá cỏ cây
Em-hoa tuyệt sắc ngấy ngây cả Vườn.

thinghien
24-05-2009, 12:48 PM
Nhiều lần em có thấy đâu
Chỉ thấy anh vẫn đi "câu" khắp mà

Khắp mà vui vẻ chút thôi
Bởi anh giờ có em rồi...dại chi

thinghien
24-05-2009, 12:49 PM
Nào đây hoa lá cỏ cây
Em-hoa tuyệt sắc ngấy ngây cả Vườn.

cả vườn tuyên bố thẳng luôn
Anh yêu SN...cấm buồn nghe chưa

Khuyết
24-05-2009, 12:51 PM
cả vườn tuyên bố thẳng luôn
Anh yêu SN...cấm buồn nghe chưa

Nghe chưa Vong đã nghe rồi
Nếu yêu SN chú chết vơi I

thinghien
24-05-2009, 12:55 PM
Nghe chưa Vong đã nghe rồi
Nếu yêu SN chú chết vơi I

Với I em cũng sợ nè
Bóng hình SN cứ đè... tim em

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:07 PM
cả vườn tuyên bố thẳng luôn
Anh yêu SN...cấm buồn nghe chưa
Nghe chưa? em đã nghe rồi
Anh yêu SN em rồi thật sao?=))

thinghien
24-05-2009, 01:09 PM
Nghe chưa? em đã nghe rồi
Anh yêu SN em rồi thật sao?=))

Thật sao...em hỏi câu thừa
Từ xưa anh có hứa bừa đâu nao

1100i
24-05-2009, 01:12 PM
Thật sao...em hỏi câu thừa
Từ xưa anh có hứa bừa đâu nao

Đâu nao cẩn thận gió Lào
Miệng điêu như thế nó ào méo luôn

1100i
24-05-2009, 01:13 PM
Nghe chưa? em đã nghe rồi
Anh yêu SN em rồi thật sao?=))

Thật sao em biết rõ rồi
Tình anh sâu đậm, có đôi chúng mình

Khuyết
24-05-2009, 01:14 PM
Đâu nao cẩn thận gió Lào
Miệng điêu như thế nó ào méo luôn

Méo luôn thì khổ anh em
Kiếm đâu ly méo mà cho vào mồm :nguong:

thinghien
24-05-2009, 01:16 PM
Méo luôn thì khổ anh em
Kiếm đâu ly méo mà cho vào mồm :nguong:

Vào mồm thằng i ...lo gì
Gọi ngay thằng Khoái..củ mì ...có ngay

LÃO HẠC
24-05-2009, 03:37 PM
Vào mồm thằng i ...lo gì
Gọi ngay thằng Khoái..củ mì ...có ngay

Có ngay Lão Hạc tới liền
Mèo hoang của Lão làm phiền đi chơi,

sơn_nữ83
24-05-2009, 03:54 PM
Có ngay Lão Hạc tới liền
Mèo hoang của Lão làm phiền đi chơi,

Đi chơi về đã muộn rồi
Mèo của anh đã bị xơi mất rồi.:D

teken
24-05-2009, 04:15 PM
Đi chơi về đã muộn rồi
Mèo của anh đã bị xơi mất rồi.:D

Nói đi nói lại cũng rồi
Mèo mất còn chó ỉ ôi làm gì !!!:D

traitimmuadong
24-05-2009, 04:31 PM
Nói đi nói lại cũng rồi
Mèo mất còn chó ỉ ôi làm gì !!!:D

Làm gì mà phải khóc than
Anh Dog đang vẫn bán than chợ Mờ (Mơ)

1100i
24-05-2009, 08:15 PM
Làm gì mà phải khóc than
Anh Dog đang vẫn bán than chợ Mờ (Mơ)

Chợ Mờ có chị bán đôn
Chậu hoa cây cảnh hãi hồn lắm nha

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:24 PM
Chợ Mờ có chị bán đôn
Chậu hoa cây cảnh hãi hồn lắm nha
lắm nha thì mặc người ta
Cớ sao anh cứ ba hoa làm gì?

traitimmuadong
24-05-2009, 08:31 PM
Chợ Mờ có chị bán đôn
Chậu hoa cây cảnh hãi hồn lắm nha

Lắm nha, mua được chậu hoa
THế mà đem giấu như là ....của riêng

1100i
24-05-2009, 08:37 PM
Lắm nha, mua được chậu hoa
THế mà đem giấu như là ....của riêng

Của riêng anh chẳng biết đâu
Anh em mình cả lầu bầu làm chi:D

traitimmuadong
24-05-2009, 08:39 PM
Của riêng anh chẳng biết đâu
Anh em mình cả lầu bầu làm chi:D

Làm chi anh có nhớ không
Cái hôm anh Khác ngồi đồng cả đêm

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:42 PM
Của riêng anh chẳng biết đâu
Anh em mình cả lầu bầu làm chi:D
Làm chi phải thế anh I?
Khổ thân anh quá phải chi e là
Chân dài như anh mơ mà
Nữ em sẽ khiến anh là tiên ngay.

Candy
24-05-2009, 10:28 PM
Làm chi phải thế anh I?
Khổ thân anh quá phải chi e là
Chân dài như anh mơ mà
Nữ em sẽ khiến anh là tiên ngay.

Tiền ngay ...phải họa gì đây
Cả nhà không thấy ai vào họa thơ...?

NgHi~KhAc'
24-05-2009, 10:35 PM
Tiền ngay ...phải họa gì đây
Cả nhà không thấy ai vào họa thơ...?

Hoạ thơ mà cứ ứng ờ
Hoạ làm sao nổi bây giờ Candy :D

thinghien
24-05-2009, 10:38 PM
Tiền ngay ...phải họa gì đây
Cả nhà không thấy ai vào họa thơ...?

Họa thơ Thi phải chờ Voi
Nếu không thì chỉ ngồi coi thôi mà

Candy
24-05-2009, 10:42 PM
Họa thơ Thi phải chờ Voi
Nếu không thì chỉ ngồi coi thôi mà

Thôi mà..Thi hỡi Thi ơi
Thi lo làm việc...cho rồi nghe chưa.

NgHi~KhAc'
24-05-2009, 10:42 PM
Họa thơ Thi phải chờ Voi
Nếu không thì chỉ ngồi coi thôi mà
Thôi mà Thi cứ chờ nha
Một mình Khác hoạ cả nhà tránh xa
Khi nào Voi lộ mặt ra
Chào Voi một tiếng chắc là ko sao :D

thinghien
24-05-2009, 10:46 PM
Thôi mà..Thi hỡi Thi ơi
Thi lo làm việc...cho rồi nghe chưa.

Nghe chưa.. Thi đã nghe rồi
Nhưng Voi đang họa...Thi ngồi sao yên

Candy
24-05-2009, 10:47 PM
Thôi mà Thi cứ chờ nha
Một mình Khác hoạ cả nhà tránh xa
Khi nào Voi lộ mặt ra
Chào Voi một tiếng chắc là ko sao :D

Không sao...những lời thanh tao
Voi thì không thích...lời vào lời ra.

thinghien
24-05-2009, 10:50 PM
Không sao...những lời thanh tao
Voi thì không thích...lời vào lời ra.

Lời ra kệ Khác đi em
Nó mà giở họa lem bem ...anh thịt nó liền

NgHi~KhAc'
24-05-2009, 10:50 PM
Không sao...những lời thanh tao
Voi thì không thích...lời vào lời ra.

Lời ra chẳng đc ngọc ngà
Cho nên voi phải chạy xa đúng rồi
I kia đúng thật quá tồi
Cả ngày mà chỉ toàn ngồi quay... tơ

Candy
24-05-2009, 10:50 PM
Nghe chưa.. Thi đã nghe rồi
Nhưng Voi đang họa...Thi ngồi sao yên

Sao yên...cũng phải vậy thôi
Thi lo làm việc ...xong rồi ...làm thơ

thinghien
24-05-2009, 10:51 PM
Sao yên...cũng phải vậy thôi
Thi lo làm việc ...xong rồi ...làm thơ

Làm thơ mà không có em
Thì thà uống rượu say mèm cho xong

Candy
24-05-2009, 10:54 PM
Làm thơ mà không có em
Thì thà uống rượu say mèm cho xong

Cho xong một chuỗi ngày dài
Bao giờ mới hết những ngày tối tăm

COCKOO
24-05-2009, 10:54 PM
Cho xong thơ họa hai vần
Lần khân ở lại bần thần ĐƯỢC KHÔNG?

thinghien
24-05-2009, 10:56 PM
Cho xong một chuỗi ngày dài
Bao giờ mới hết những ngày tối tăm

Tối tăm rồi sẽ bình minh
Em ơi cố gắng cho mình vui nha

1100i
24-05-2009, 10:58 PM
Tối tăm rồi sẽ bình minh
Em ơi cố gắng cho mình vui nha
Vui nha, vui nhả, vui nhà
Vui nha, vui nhá, vui nhà, vui ghê

Candy
24-05-2009, 10:59 PM
Tối tăm rồi sẽ bình minh
Em ơi cố gắng cho mình vui nha


Vui ngay ...cũng được vài giờ
Rồi đâu vào đấy...giờ ngày tối tăm

thinghien
24-05-2009, 11:02 PM
Vui ngay ...cũng được vài giờ
Rồi đâu vào đấy...giờ ngày tối tăm

Tối tăm đừng nghĩ vậy nè
Hết đông rồi sẽ đến hè...ấm thôi

Candy
24-05-2009, 11:05 PM
Tối tăm đừng nghĩ vậy nè
Hết đông rồi sẽ đến hè...ấm thôi

Ấm thôi...chỉ bởi mùa xuân
Nhưng nay thì đã chuyển sang mùa hè...

traitimmuadong
24-05-2009, 11:06 PM
Tối tăm đừng nghĩ vậy nè
Hết đông rồi sẽ đến hè...ấm thôi

Ấm thôi? Thi với chuột hôi
Cùng nhau đắm đuối cả đôi dưới cầu

thinghien
24-05-2009, 11:09 PM
Ấm thôi...chỉ bởi mùa xuân
Nhưng nay thì đã chuyển sang mùa hè...

Mùa hè nhiều lắm cơn mưa
Ve kêu chim hót say sưa suốt ngày

COCKOO
24-05-2009, 11:11 PM
Mùa hè nhiều lắm cơn mưa
Ve kêu chim hót say sưa suốt ngày
Suốt ngày ve vẫn em Đông
Quần thì chẳng mặc tông ngông tồng ngồng

thinghien
24-05-2009, 11:14 PM
Suốt ngày ve vẫn em Đông
Quần thì chẳng mặc tông ngông tồng ngồng

Tồng ngồng nằm ở bên trong
Em đây luôn chỉ một lòng với Voi

Candy
24-05-2009, 11:15 PM
Mùa hè nhiều lắm cơn mưa
Ve kêu chim hót say sưa suốt ngày

suốt ngày vẫn mãi đọc thơ
Thế mà mãi vẫn không (làm) ra bài nào.

1100i
24-05-2009, 11:17 PM
Suốt ngày ve vẫn em Đông
Quần thì chẳng mặc tông ngông tồng ngồng

Bác Cúc Ku có cái chữ kí hay quá, đọc mà cười vỡ bụng, hehehehe

COCKOO
24-05-2009, 11:19 PM
Bác Cúc Ku có cái chữ kí hay quá, đọc mà cười vỡ bụng, hehehehe
CHỉ sợ mai bị BQT nhắc nhở thôi.

1100i
24-05-2009, 11:22 PM
CHỉ sợ mai bị BQT nhắc nhở thôi.

Chẳng ai nhắc nhở hay mắng mỏ người .....thật thà đâu bác ợ.

E với bác đồng cảm phết, hehe,.... bằng nhau.

nhưng hông biết gang tay ai dài hơn thôi:D

COCKOO
24-05-2009, 11:23 PM
Chẳng ai nhắc nhở hay mắng mỏ người .....thật thà đâu bác ợ.

E với bác đồng cảm phết, hehe,.... bằng nhau.

nhưng hông biết gang tay ai dài hơn thôi:D
Hơn thôi cũng chỉ đốt tay
Ai dài ai ngắn xắn ngay cái uần

1100i
24-05-2009, 11:27 PM
Hơn thôi cũng chỉ đốt tay
Ai dài ai ngắn xắn ngay cái uần

gặp ngay bác Mod đi tuần
Than ôi Cuc ku còn mần được răng?

COCKOO
24-05-2009, 11:36 PM
gặp ngay bác Mod đi tuần
Than ôi Cuc ku còn mần được răng?
Được chăng các mod đi tuần
Thấy tim mang thịt, còn quần đem treo

thinghien
24-05-2009, 11:40 PM
suốt ngày vẫn mãi đọc thơ
Thế mà mãi vẫn không (làm) ra bài nào.

Bài nào thì cũng như nhau
Hai câu vần đủ ý sâu...hay nè!

Candy
25-05-2009, 10:13 AM
Bài nào thì cũng như nhau
Hai câu vần đủ ý sâu...hay nè!

Hay nè...nhưng vần thơ hay
Ôi bao cảm xúc...cứ trào dâng lên.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-05-2009, 10:17 AM
Hay nè...nhưng vần thơ hay
Ôi bao cảm xúc...cứ trào dâng lên.

Dâng lên bao nỗi niềm riêng
Nhớ em anh muốn ngả nghiêng tháng ngày

traitimmuadong
25-05-2009, 12:16 PM
Dâng lên bao nỗi niềm riêng
Nhớ em anh muốn ngả nghiêng tháng ngày

Tháng ngày nhanh vụt qua tay
Đợi chờ cơn gió heo may đầu mùa

CrazyDog
25-05-2009, 12:30 PM
Tháng ngày nhanh vụt qua tay
Đợi chờ cơn gió heo may đầu mùa

Đầu mùa thèm quả chua chua
Em bảo bị nghén là đùa anh ư? :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 12:33 PM
Đầu mùa thèm quả chua chua
Em bảo bị nghén là đùa anh ư? :D
Anh ư, anh ứ, không ừ
Cớ sao anh lại chối từ con anh.:D

CrazyDog
25-05-2009, 12:37 PM
Anh ư, anh ứ, không ừ
Cớ sao anh lại chối từ con anh.:D

Con anh có thật không em
Cớ sao da nó màu đen đen sì ?
Em ơi khai thật mau đi
Có phải em đã "lì xì" thằng Tây :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 12:38 PM
Con anh có thật không em
Cớ sao da nó màu đen đen sì ?
Em ơi khai thật mau đi
Có phải em đã "lì xì" thằng Tây :D
Đen sì? anh nhìn lại đi
ava anh đó mũi chẳng đen là gì.:D =))
hehe. vừa qote của anh xong quay lại đã thấy anh thêm 2 câu cuối

traitimmuadong
25-05-2009, 12:39 PM
Đầu mùa thèm quả chua chua
Em bảo bị nghén là đùa anh ư? :D

Anh ư??có thật vậy không
Bao giờ mới thỏa ước mong một lần

sơn_nữ83
25-05-2009, 12:41 PM
Con anh có thật không em
Cớ sao da nó màu đen đen sì ?
Em ơi khai thật mau đi
Có phải em đã "lì xì" thằng Tây :D
Thằng Tây thì báu bở gì
Cao to lộc ngộc xá gì hả anh
E thề đích thị con anh
Anh đừng có chối tanh bành với em

CrazyDog
25-05-2009, 12:42 PM
Anh ư??có thật vậy không
Bao giờ mới thỏa ước mong một lần

Một lần trọn vẹn ái ân
Suốt đời anh sẽ ân cần VÀO RA :D

CrazyDog
25-05-2009, 12:44 PM
Thằng Tây thì báu bở gì
Cao to lộc ngộc xá gì hả anh
E thề đích thị con anh
Anh đừng có chối tanh bành với em

Với em có đúng một lần
Mà cái hôm ấy mỏi thân rã rời
Nhưng nào RA được em ơi
Làm sao em đẻ, trả lời anh đi :D

traitimmuadong
25-05-2009, 12:45 PM
Một lần trọn vẹn ái ân
Suốt đời anh sẽ ân cần VÀO RA :D

Vào ra ở chỗ này sao
Hay là anh lại mua bao để phòng
Tháng ngày cô độc long nhong
Hay là anh lại mướn phòng với ai??

sơn_nữ83
25-05-2009, 12:49 PM
Với em có đúng một lần
Mà cái hôm ấy mỏi thân rã rời
Nhưng nào RA được em ơi
Làm sao em đẻ, trả lời anh đi :D
Anh này đích thị họ Khanh
Vào rồi lại chay loanh quanh thế ah
Nhưng không thoát đuợc đâu nha
A đê nờ(ADN) phát anh là đi luôn.:D

CrazyDog
25-05-2009, 12:54 PM
Vào ra ở chỗ này sao
Hay là anh lại mua bao để phòng
Tháng ngày cô độc long nhong
Hay là anh lại mướn phòng với ai??

Với ai anh cũng sẵn bao
Mướn phòng là lại lao vào ái ân
Đông thích anh tặng một chân
Mướn phòng ta sẽ ân cần VÀO RA :D


Anh này đích thị họ Khanh
Vào rồi lại chay loanh quanh thế ah
Nhưng không thoát đuợc đâu nha
A đê nờ(ADN) phát anh là đi luôn.:D

Đi luôn khó lắm em ơi
A đê nờ nó thuộc trời Phi Châu
Em càng nói, anh càng rầu
Thôi đừng chối nữa anh đâu phải gà :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 12:59 PM
Đi luôn khó lắm em ơi
A đê nờ nó thuộc trời Phi Châu
Em càng nói, anh càng rầu
Thôi đừng chối nữa anh đâu phải gà :D
Phải gà thì không phải gà
Anh thì đích thị cờ rây DOg rồi.:D
Nhưng cờ rây cũng đi thôi
Gặp em có thoát anh ơi đằng trời>:D

CrazyDog
25-05-2009, 01:04 PM
Phải gà thì không phải gà
Anh thì đích thị cờ rây DOg rồi.:D
Nhưng cờ rây cũng đi thôi
Gặp em có thoát anh ơi đằng trời>:D

Đằng trời anh trốn cuối mây
Nếu e có giỏi lên đây mà tìm
E lên anh lấy cái ..ym
Bắn cho rơi xuống lim dim quan tài :D

traitimmuadong
25-05-2009, 01:07 PM
Với ai anh cũng sẵn bao
Mướn phòng là lại lao vào ái ân
Đông thích anh tặng một chân
Mướn phòng ta sẽ ân cần VÀO RA :D


Vào ra mãi cũng mỏi chân
Cứ như Thi ấy đần đần sướng hơn
Thỉnh thoảng lại muốn lên cơn
So đo tính toán thiệt hơn với nàng

sơn_nữ83
25-05-2009, 01:10 PM
Đằng trời anh trốn cuối mây
Nếu e có giỏi lên đây mà tìm
E lên anh lấy cái ..ym
Bắn cho rơi xuống lim dim quan tài :D
Quan tài cho đồ dại gai( gái)
Hay lên mây quá đời trai sớm tàn
Lại còn cái bệnh y nan
Ym thì một cái khô khan mất rồi
Vậy nên sao bắn em rơi
Em vẫn bay lượn khắp trời đó anh.:D

CrazyDog
25-05-2009, 01:14 PM
Vào ra mãi cũng mỏi chân
Cứ như Thi ấy đần đần sướng hơn
Thỉnh thoảng lại muốn lên cơn
So đo tính toán thiệt hơn với nàng

Với nàng Thi quá bẽ bàng
Hai mươi giây đã chuyển sang... hết tiền
Làm cho nàng phải tức điên
Đạp Thi dập mặt gãy liền thằng em :D

CrazyDog
25-05-2009, 01:16 PM
Quan tài cho đồ dại gai( gái)
Hay lên mây quá đời trai sớm tàn
Lại còn cái bệnh y nan
Ym thì một cái khô khan mất rồi
Vậy nên sao bắn em rơi
Em vẫn bay lượn khắp trời đó anh.:D

Đó anh đã nói em rồi
Con em em giữ lôi thôi làm gì
Nếu thích cứ xét nghiệm đi
Nếu mà đúng thế "củ lì" anh sưng :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 01:32 PM
Đó anh đã nói em rồi
Con em em giữ lôi thôi làm gì
Nếu thích cứ xét nghiệm đi
Nếu mà đúng thế "củ lì" anh sưng :D
Anh đừng có chối lung tung
Em thì vác súng bắn tung bây giờ
Em đây thật quá sững sờ
Đường đường một đấng... sao giờ sở Khanh
Nhưng chỉ Sở ở chỗ lành
Gặp em chắc chắn súng anh toi rồi.
cắt, cắt , cắt...:chetdi::chetdi::chetdi:

NgHi~KhAc'
25-05-2009, 02:29 PM
Anh đừng có chối lung tung
Em thì vác súng bắn tung bây giờ
Em đây thật quá sững sờ
Đường đường một đấng... sao giờ sở Khanh
Nhưng chỉ Sở ở chỗ lành
Gặp em chắc chắn súng anh toi rồi.
cắt, cắt , cắt...:chetdi::chetdi::chetdi:

Toi rồi em quá là tồi
Cắt đi anh sẽ mồ côi...ym à

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-05-2009, 02:42 PM
Toi rồi em quá là tồi
Cắt đi anh sẽ mồ côi...ym à

Chim à chim đậu lá đa
Chớ đậu lá mít mà ra....cánh đồng

Klosen
25-05-2009, 04:45 PM
Cánh đồng thẳng cánh cò bay
Anh em ta phải cấy cày suốt đêm:D

thuc sinh
25-05-2009, 04:47 PM
suốt đêm đến sáng lại rên
giường tre chiếu mỏng gối rêm cả rồi...

Klosen
25-05-2009, 04:48 PM
Cả rồi thì đến lượt tôi
Bác nào mệt mỏi ra ngồi xem đi

sơn_nữ83
25-05-2009, 04:50 PM
Chim à chim đậu lá đa
Chớ đậu lá mít mà ra....cánh đồng
Cánh đồng Tử chạy lông nhông
Chim bay khắp nẻo biết trông đường nào.:D

Klosen
25-05-2009, 04:59 PM
Đường nào Sơn nữ tính sao
Tử không tr.. nữa cho vào hay không?

T_Y_P_N
25-05-2009, 05:35 PM
Cánh đồng Tử chạy lông nhông
Chim bay khắp nẻo biết trông đường nào.:D
Đường nào đi đến hồ tây.
Đường nào đi đến chỗ nào hả em?
Trái tim em đã thành kem
Anh đây sợ lạnh nên thèm lắm nghe.:youarethewoman:

sơn_nữ83
25-05-2009, 06:27 PM
Đường nào Sơn nữ tính sao
Tử không tr.. nữa cho vào hay không?
Hay không là hay thế nào?
Tử không tr... nữa biết sao mà lần?

CrazyDog
25-05-2009, 06:35 PM
Hay không là hay thế nào?
Tử không tr... nữa biết sao mà lần?

Mà lần mò mãi sò lông
Thấy khe nước chảy mênh mông cội nguồn :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 06:43 PM
Mà lần mò mãi sò lông
Thấy khe nước chảy mênh mông cội nguồn :D

Cội nguồn DOg ở đâu ta?
Làm nghề thợ lặn, mò mà vẫn đoi ( đói)

CrazyDog
25-05-2009, 06:50 PM
Cội nguồn DOg ở đâu ta?
Làm nghề thợ lặn, mò mà vẫn đoi ( đói)

Vẫn đói suốt mấy tuần nay
E ơi nấu món mỳ ngay anh xời

sơn_nữ83
25-05-2009, 06:52 PM
Vẫn đói suốt mấy tuần nay
E ơi nấu món mỳ ngay anh xời
Anh xời được mấy anh ơi
Có mi li két anh xơi? em mời
( P/S: mì tôm miliket đó :D)

thinghien
25-05-2009, 08:10 PM
Anh xời được mấy anh ơi
Có mi li két anh xơi? em mời
( P/S: mì tôm miliket đó :D)

Em mời anh bữa cà phê
Mà anh cứ vẫn lề mề chưa vô..

Candy
25-05-2009, 08:16 PM
Em mời anh bữa cà phê
Mà anh cứ vẫn lề mề chưa vô..

Chưa vô...thì bữa nào vô.
Em thì vẫn giữ lời mời đó thui

thinghien
25-05-2009, 08:19 PM
Chưa vô...thì bữa nào vô.
Em thì vẫn giữ lời mời đó thui

Đó thui chơi khó mình đây
Ai mà họa được gọi Thầy ngay luôn

Candy
25-05-2009, 08:22 PM
Đó thui chơi khó mình đây
Ai mà họa được gọi Thầy ngay luôn

ngay luôn...hổng biết họa gì
thôi thì lẩn quẩn...làm gì giờ ta....?

sơn_nữ83
25-05-2009, 08:25 PM
Chưa vô...thì bữa nào vô.
Em thì vẫn giữ lời mời đó thui

Đó thui là cái gì thui?
Chắc anh Crazy dog bi ai thui mat roi?:D

thinghien
25-05-2009, 08:26 PM
ngay luôn...hổng biết họa gì
thôi thì lẩn quẩn...làm gì giờ ta....?

Giờ ta nói chuyện đi chơi
Mà em sẽ dẫn đến nơi nào kìa

sơn_nữ83
25-05-2009, 08:27 PM
Đó thui chơi khó mình đây
Ai mà họa được gọi Thầy ngay luôn
Ngay luôn đúng ý em rồi
Giờ mình đi kiếm chỗ ngồi anh nha
Cafe em hứa hôm qua
Hôm nay một thể em đà mời luôn