PDA

View Full Version : Thì thầm



NHT
05-06-2009, 09:37 PM
Thì thầm

Đêm thần tiên
Ảo ảnh muôn màu
Ta tìm đến nhau
Thật lạ!

Sương còn đọng trên từng phiến lá
Ướt vai mềm hờ hững áo em xanh
Trăng e ấp bên cành
Anh chợt thấy mắt em nhoà nhạt
Mình xa nhau hơn nửa vòng trái đất
Buồn mà chi khi tóc hãy còn xanh

Ngủ đi em
Mặc gió nhẹ qua mành
Đừng tha thiết
Trái sầu anh xin kết

Chuyện ngày xưa thầm tiếc
Nên bây giờ
Vĩnh viễn cách xa nhau

NHT
05-06-2009, 09:42 PM
Ai buồn hơn ai

Đưa tay nâng nhẹ đoá hoa lan
Dưới ánh trăng mơ đẹp diệu dàng
Lộng ảnh bên hồ ngơ ngẩn đợi
Thẹn thùa nép gió mộng tình lang

Như chuyện ngày xưa có một người
Luỵ sầu lúc tuổi chớm đôi mươi
Yêu chàng đồng tử miền tiên giới
Mặc tiếng che khen vẫn nụ cười

Ngân hà hai đứa cách hai nơi
Ngẩng mặt nhìn nhau chẳng một lời
Tháng bảy mưa buồn ai dẫn lối
Nhịp cầu ô thước lệ nguồn khơi

Ai mang nhung nhớ dệt tơ sầu
Ngắm dáng mưa chiều dậy nỗi đau
Ấp cánh tương tư hoà điệu nhớ
Người từ dạo ấy đã về đâu

Có phải hoa đang dệt nỗi buồn
Lệ tình không gợi thế mà tuôn
Môi cười khoả lấp hồn khô héo
Lạnh lắm chàng ơi ngọn bấc luồn

Hằng đêm đối bóng với hao gầy
Ý thiếp tình chàng rượu chẳng say
Muốn hỏi đây buồn hay đó nhĩ
Sao trăng chửa sáng tận phương nầy

NHT
05-06-2009, 10:06 PM
Nghe tiếng thạch sùng

Nơi xa xăm đêm xuống
Vi vu gió lạnh lùng
Lập loè bên nến lụn
Xác xao tiếng thạch sùng

Giọt nước mắt rơi rơi
Khóc bạn đã xa vời
Khóc thương em vò võ
Buồn đếm mảnh tình côi

Tiếng thạch sùng kêu vang
Như thán oán thu vàng
Bao đêm dài chờ đợi
Nức nở đợi mùa sang

Tắc lưỡi giửa đêm thâu
Nhớ thương mấy nhịp cầu
Trăng chập chờn ngoài ngỏ
Soi bóng người chìm sâu

Giọng em hát não nùng
Như sương khói mông lung
Trong đêm dài biền biệt
Quyện lòng kẻ tình chung

Ai có biết cho ai
Cũng mưa lạnh đêm dài
Nghe thạch sùng tắc lưỡi
Lòng buồn nhớ khôn phai

phale
08-06-2009, 11:23 AM
Nghe tiếng thạch sùng

Nơi xa xăm đêm xuống
Vi vu gió lạnh lùng
Lập loè bên nến lụn
Xác xao tiếng thạch sùng

Giọt nước mắt rơi rơi
Khóc bạn đã xa vời
Khóc thương em vò võ
Buồn đếm mảnh tình côi

Tiếng thạch sùng kêu vang
Như thán oán thu vàng
Bao đêm dài chờ đợi
Nức nở đợi mùa sang

Tắc lưỡi giửa đêm thâu
Nhớ thương mấy nhịp cầu
Trăng chập chờn ngoài ngỏ
Soi bóng người chìm sâu

Giọng em hát não nùng
Như sương khói mông lung
Trong đêm dài biền biệt
Quyện lòng kẻ tình chung

Ai có biết cho ai
Cũng mưa lạnh đêm dài
Nghe thạch sùng tắc lưỡi
Lòng buồn nhớ khôn phai



22 chào 5 huynh. Thơ huynh buồn quá... chùng lòng người thăm. Mong huynh sẽ tìm thấy niềm vui nơi này...

Tiếng thạch sùng gọi bạn
Da diết kẻ tình lang
Bầu trời xa đến thế
Cũng tuôn lệ muôn hàng...

votinh
08-06-2009, 11:29 AM
Mảnh lông hồng, bóng bạch câu
Kẻ xin cứu bệnh, người cầu chiêm bao!

Chúc bạn vui!

NHT
19-06-2009, 06:19 AM
Thks votinh ghé chơi.

NHT
19-06-2009, 06:28 AM
Xin được gọi...cố nhân

Anh vẫn vậy
Vẫn cuộc đời trôi nổi
Đếm tương tư
Trong lạnh úa hoang tàn
Hứng sương khuya
Chẳng ướt mảnh hồn tan
Chân giẵm nhẹ
Trên cỏi đời hiu quạnh

Có đôi phút
Muộn màng tìm trốn tránh
Trong vườn hoang
Hãi sợ bóng đêm về
Chợt mềm lòng
Khi gió rít lê thê
Tim ngơ ngác
Đong giấc sầu vô vọng

Khoảng không gian
Vô tình chưa ngã bóng
Mắt chợt buồn
Kết vội gối thời gian
Trăng vụt cao
Trong thoáng mắt ngỡ ngàng
Xin được gọi
Cố nhân là mãi mãi

NHT

June 19 2009

NHT
19-06-2009, 06:39 AM
Gọi thầm dĩ vãng

Chiếc lá cuối cùng
Nhẹ rơi trong chiều gió
Hững hờ
Theo bước nhỏ ra đi
Còn gì
Nụ luyến tiếc đọng trên mi
Chiều cô đọng
Trăng lạnh lùng chửa mọc
Trời chợt mưa
Hay mảnh đời đang khóc
Từng giọt sầu
Cô độc thấm vào tim
Im lìm
Khói nhà ai vương vấn
Điệu nhạc buồn
Anh vẫn gửi về em
Chiều dần qua
Nghe gió lộng bên đời
Hai lối rẽ
Tìm đâu ngày hạnh phúc
Con đường xưa
Âm thầm ai khẽ giục
Em đi đi
Đừng một tiếng tạ từ
Như đêm về
lẳng lặng
suy tư
Từng nhung nhớ
trôi lần vào dĩ vãng
Và gọi thầm
một kỹ niệm mà thôi

NHT
June 19 2009

phale
19-06-2009, 07:27 PM
Thì thầm..

Thì thầm với nắng gió
Thì thầm với sương giăng
Người chừ xa xôi quá
Ta ôm buồn trăm năm

Những nhịp cầu vội gãy
Day dứt sợi tơ vương
Sợi tơ mong manh thế
Mà siết tim khôn lường

Phía chân trời nắng khuất
Người theo bóng nắng phai
Ta thì thầm lặng lẽ
Với tháng năm trôi dài...

PL 19.6.09

NHT
22-06-2009, 06:40 AM
Thì thầm..

Thì thầm với nắng gió
Thì thầm với sương giăng
Người chừ xa xôi quá
Ta ôm buồn trăm năm

Những nhịp cầu vội gãy
Day dứt sợi tơ vương
Sợi tơ mong manh thế
Mà siết tim khôn lường

Phía chân trời nắng khuất
Người theo bóng nắng phai
Ta thì thầm lặng lẽ
Với tháng năm trôi dài...

PL 19.6.09

Thủ thỉ

Hoa thầm thì với gió
Thoáng sầu ấy ai giăng
Dáng chiều hong trước ngõ
Ôm đá buồn nghìn năm

Cung đàn chưa kịp gảy
Mối chỉ vẫn còn vương
Bên cuộc tình nhân thế
Để nghe buồn nhớ thương

Mây lạnh lùng lẩn khuất
Theo vệt nắng dần phai
Chân ngại ngùng bước khẽ
Cho nỗi nhớ thêm dài

Lam chiều e ấp đợi
Lối nhỏ bóng ai về
Mang tơ lòng thủ thỉ
Vùi lấp một cơn mê

NHT
June 21 2006

CM4Q
22-06-2009, 04:48 PM
Thì thầm

Đêm thần tiên
Ảo ảnh muôn màu
Ta tìm đến nhau
Thật lạ!

Sương còn đọng trên từng phiến lá
Ướt vai mềm hờ hững áo em xanh
Trăng e ấp bên cành
Anh chợt thấy mắt em nhoà nhạt
Mình xa nhau hơn nửa vòng trái đất
Buồn mà chi khi tóc hãy còn xanh

Ngủ đi em
Mặc gió nhẹ qua mành
Đừng tha thiết
Trái sầu anh xin kết

Chuyện ngày xưa thầm tiếc
Nên bây giờ
Vĩnh viễn cách xa nhau

Phút đầu tiên

Phút đầu tiên
ôi thật nhiệm màu
ánh mắt ta trao nhau
rất lạ...

Dạ xuyến xao, gió ru hàng lá
Như nắng hồng nhuộm cả trời xanh
Tình Em búp nụ đầu cành
Có thiên thu hay vài xuân sẽ nhạt ???
Hạt mưa Anh nếu sa vào lòng đất
Có ngọt ngào dòng sữa dưỡng chồi xanh ???

Giờ chỉ Em
vò võ phía sau mành
tự đưa giả thiết
Mày mò tìm câu kết

Nhưng ...hiểu ra em tiếc
Bởi vô tình
Hai ta lạc mất nhau ...

QN

NHT
25-06-2009, 06:24 PM
Mưa đêm

Bài thơ tôi viết để cho ai
Ngẫm nghĩ càng thêm luống thở dài
Cách trở đôi đường hoa lạnh úa
Ngăn chia mấy ngã lá buồn phai

Gác vắng chiều mưa cũng hững hờ
Mơ màng thả khói thuốc vào mơ
Đưa tay hứng vội từng tơ sợi
Sợ gió hoang vu buốt đợi chờ

Đèn đêm le lói bóng nghiêng nghiêng
Ướt cả môi ai mắt diệu hiền
Tóc rối đan tay tình diệu vợi
Vai gầy guộc nhỏ buộc mơ tiên

Tí tách tơ khuya đếm giọt buồn
Thương em chiếc bóng gội mưa tuôn
Ai đưa dáng nhỏ về hiên vắng
Buốt giá đơn côi buốt cả hồn

NHT

NHT
28-06-2009, 03:05 PM
Gọi hạ
(Hoạ "Ai đón hạ" của ThuPhong)

Từ nắng về gọi hạ
Trong tiếng gió lao xao
Xen qua từng kẻ lá
Chim rộn mừng xiết bao

Em ru hồn vào hạ
Tóc xoã dài bên song
Nét thơ ngây vội xoá
Khi má vội ươm hồng

Phượng trên cành đón hạ
Chim ngơ ngác kêu đàn
Từ phương nào xa lạ
Giữa khung trời tơ đan

Dìu nhau tìm bóng hạ
Đừng hỏi anh về không
Bên thềm in đôi bóng
Rộn thương nhớ trong lòng

Mai anh về giữa hạ
Ghép lại chút hương tình
Môi nào thơm ngọt quá
Điểm nụ cười xinh xinh

NHT
June 26 2009

thuphong
28-06-2009, 09:10 PM
Hạ nhớ


Anh nhớ chăng mùa hạ
Những sớm mai xôn xao
Sương rơi trên maù lá
Ươm ngày bao ngọt ngào

Anh nhớ chăng mùa hạ
Liễu chải tóc ven sông
Mây chiều soi mắt biếc
Hồn gửi về hư không

Anh nhớ chăng mùa hạ
Chim mùa bay từng đàn
Khung trời quen như lạ
Bao nhiêu là mây đan

Anh nhớ chăng mùa hạ
Hương ngọc lan thơm nồng
Dường như là bỡ ngỡ
Thơ bay ngập thinh không

Anh về cùng hương hạ
Hong những buổi chiều xinh
Sen Tây Hồ thơm ngát
Vây quanh hai chúng mình

Thu Phong

Thu Phong
June 26 2009

NHT
12-07-2009, 10:31 PM
Hạ thương


Anh không quên ngày hạ
Nhớ em buồn xanh xao
Thu mình trên phiến lá
Ôn kỹ niệm hôm nào

Anh chưa quên ngày hạ
Nắng chập chờn bên sông
Thuyền ai trôi lơi lả
Mang hương vị mặn nồng

Anh buông hồn thương tiếc
Mắt em sầu long lanh
Ngày hai mình chia biệt
Chân dợm bước không đành

Bài thơ xưa còn đó
Anh vẫn ngồi nơi đây
Nhặt phượng rơi ngoài ngõ
Mang nỗi nhớ đong đầy

Hạ nầy phượng thôi nở
Bước chân buồn bơ vơ
Đoạn thư tình dang dở
Xin khép kín đợi chờ

NHT
June 27 2009

thuphong
13-07-2009, 12:29 PM
Thu Phong mang nốt bài Hạ buồn bên Vườn Thuý qua đây cho đủ mùa hạ nha ngũ huynh

Hạ buồn

Anh đi rồi ngày hạ
Lũ ve sầu buồn sao
Ngủ vùi trên góc lá
Gặm kỷ niệm ngày nào

Anh đi rồi ngày hạ
Đò biếng lười trên sông
Tóc liễu thôi bay lả
Gió hờn dỗi nắng hồng

Mây buồn như tiễn biệt
Quên soi bóng nước xanh
Cỏ ven đường như níu
Chân bước đi chẳng đành

Lời anh còn trong gió
Tình anh còn trong thơ
Em nghe lời hạ ngỏ
Câu hát buồn đu đưa

Phượng nhớ anh quên nở
Bóng xanh rợp góc đường
Trăng trải màu bàng bạc
Lòng em ngàn tơ vương

Thu Phong 27/06/2009

NHT
15-07-2009, 05:27 AM
Hạ buồn

Gió đong đưa ngày hạ
Hàng me buồn làm sao
Hững hờ ru phiến lá
Ôn kỹ niệm năm nào

Anh không còn đón hạ
Ngắm chuyến đò sang sông
Bên hàng lau lơi lả
Nắng e ấp soi hồng

Người năm xưa vắng biệt
Trời như mất màu xanh
Bến sầu nằm da diết
Cất bước đi không đành

Vay vần thơ gởi gió
Mang tự tình về em
Tô hồng hoa ven ngõ
Dỗ ngọt cánh môi mềm

Phượng nhà ai vẫn nở
Anh còn đứng bên đường
Nhìn mây trôi lãng bạc
Chợt tơ buồn vấn vương

NHT
Jul 15 2009

NHT
15-07-2009, 05:30 AM
Bơ vơ

Góp từng phiến lá trên cành
Chỉ e gió nhẹ lay mành nhà em
Trăng tà ngã bóng qua thềm
Ru ai trọn giấc mơ đêm gọi sầu

Hình như trời đổ mưa Ngâu
Giọt thương giữ lại tình đầu nhớ nhung
Đâu đây tiếng sóng lạnh lùng
Ngỡ thầm ánh mắt nghìn trùng xa xôi

Nhớ người nhớ cả mắt môi
Nhớ giòng sông nhỏ thuyền trôi lững lờ
Lam chiều khói phủ vườn mơ
Chùng tay vội kết vần thơ muộn màng

Cung đàn tích tịch tình tang
Hình như trăng cũng mơ màng đêm nay
Men tình chửa uống mà say
Bơ vơ nhặt lá bay bay chợt buồn

NHT

phale
05-08-2009, 02:51 PM
5 huynh của muội lại biến mất rồi. Đành nhờ thơ gọi huynh thôi.

Thơ về bên ấy gọi giùm
Để trang thơ đọng bâng khuâng ngày chờ

Huynh xa, dấu cũ rêu mờ
Bút trên kệ vắng mong thơ đã gầy

Vần thơ tản mác gió lay
Bao giờ cánh nhạn nơi này về thăm?

PL

NHT
23-08-2009, 05:21 AM
Lần tay đếm đã hơn năm
Ta chôn mộng ước âm thầm tìm quên
Thơ nghiêng ngã, đợi trăng lên
Vần chưa gieo trọn, rượu mềm môi ai
Đi đi cứ mặc ta say
Để không nhung nhớ, để ngày chóng qua
Tin yêu cũng chỉ vậy mà

thuphong
23-08-2009, 12:56 PM
Lần tay đếm đã hơn năm
Ta chôn mộng ước âm thầm tìm quên
Thơ nghiêng ngã, đợi trăng lên
Vần chưa gieo trọn, rượu mềm môi ai
Đi đi cứ mặc ta say
Để không nhung nhớ, để ngày chóng qua
Tin yêu cũng chỉ vậy mà




Thu Phong tiếp vần với Ngũ huynh nha, thơ chi mà buồn quá.

Tin yêu cũng chỉ vậy mà
Tháng ngày đâu mãi chờ ta đếm mùa
Xuân qua hạ tới buồn chưa?
Rượu ai nâng chén chát chua hỡi người
Thôi đừng rót nữa đơn côi
Chiều thưa thớt nắng lá rơi thu tàn
Mặc kệ ngọn gió đa mang
Nước biển cứ mặn tình nàng ta say...

23/08/2009 Thu Phong

phale
23-08-2009, 07:52 PM
Lần tay đếm đã hơn năm
Ta chôn mộng ước âm thầm tìm quên
Thơ nghiêng ngã, đợi trăng lên
Vần chưa gieo trọn, rượu mềm môi ai
Đi đi cứ mặc ta say
Để không nhung nhớ, để ngày chóng qua
Tin yêu cũng chỉ vậy mà




Lâu lắm mới thấy 5 huynh mang thơ về... mà sao thơ buồn quá huynh ui.
PL chúc huynh sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn huynh nhé.

Chôn mộng

Mộng chôn, tình cất, tim treo
Mình anh với bóng, cuối đèo, đầu sông
Đường khuya nửa mảnh trăng lồng
Nửa xa vời vợi có? không? u hoài
Nhủ lòng ngày cũ phôi phai
Nhủ lòng chôn mộng, sợ dài niềm mong...
Nên thơ từ đó mông lung
Rã rời lăn giữa muôn trùng nhớ thương..

PL 23.8.09

NHT
08-09-2009, 02:40 AM
Thanks Pha Le hoạ và Thu Phong làm tiếp phần còn lại của bài thơ. Chúc 2 muội sáng tác thật nhiều.

NHT
08-09-2009, 02:40 AM
Chớm Thu

Đếm vạn sao khuya dấu ngỡ ngàng
Trăng sầu chênh chếch đợi thu sang
Lần tay nhẩm lại từng năm tháng
Là bấy vần thơ giữa muộn màng

Tìm trong ảo ảnh lúc còn nhau
Thu đến rồi chăng lá ngã màu
Hẹn ước cũng vàng rơi lả tả
Như chiều thu ấy gió qua mau

Tiềm trong hơi gió chớm thu sang
Nấp giữa vòm cây sợ bẽ bàng
Cất tiếng gọi người yêu dấu cũ
Lạnh lùng sương phủ áo lang thang

Trăng chờ khắc khoải giữa hàng cây
Vắng lặng thinh không tiếng vạc bầy
Áo lụa vườn thơ hờ hững mắc
Để tình theo lá cứ bay bay

Dòng đời lặng lẽ cứ trôi qua
Anh lỡ chùng tay buổi nắng tà
Để mất thu vàng từ dạo ấy
Lấy gì vá lại mảnh tình ta

Thu đã về chưa hay chẳng đến
Mà đến làm chi chỉ gợi buồn
Hãy cứ vật vờ theo gió thoảng
Mặc kẻ đợi chờ nhặt lá tuôn

Sep 05 2009
NHT