PDA

View Full Version : Mộng quê nhà



Suongmai
04-06-2009, 01:43 PM
Mai ai về xứ mang giùm
Nắng xưa để sưởi giá đông nơi này
Xứ người sương trắng tuyết bay
Người đông vẫn tựa không ai quanh mình

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
04-06-2009, 01:50 PM
Mai ai về xứ mang giùm
Nắng xưa để sưởi giá đông nơi này
Xứ người sương trắng tuyết bay
Người đông vẫn tựa không ai quanh mình

Nhắn giùm ai ở quê nhà
Tuy xa nhưng nhớ câu ca, bài vè
Tắm sông những buổi trưa hè
Thả diều, đá bóng triền đê quanh làng

COCKOO
04-06-2009, 01:51 PM
Nắng có sưởi ấm bàn tay?
Ngồi trông tuyết lạnh, quắt quay trong lòng
Một thân, một bước dặm trường
Cố hương nơi ấy...có còn ai trông?

Suongmai
04-06-2009, 01:55 PM
Ta chờ một cánh thiên di
Khuất theo thuyền gió từ khi lạc bờ
Lối xưa mộng cũ hững hờ
Thềm đan rêu thẫm, lá bơ vơ vàng
Sông tình mưa đổ gió tràn
Nguyệt phai bóng nguyệt, sao tàn ánh sao
Cõi lòng đóng mở nôn nao
Nên nắng mưa cõng sầu vào chưa thôi

Suongmai
04-06-2009, 02:12 PM
Nhắn giùm ai ở quê nhà
Tuy xa nhưng nhớ câu ca, bài vè
Tắm sông những buổi trưa hè
Thả diều, đá bóng triền đê quanh làng

Nhắn ai gởi chút rơm vàng
Khoai lùi than đỏ, bắp rang cát dày
Mộng quê màu khói về bay
Nhớ thương từ độ, đó đây mịt mù

Suongmai
04-06-2009, 02:15 PM
Nắng có sưởi ấm bàn tay?
Ngồi trông tuyết lạnh, quắt quay trong lòng
Một thân, một bước dặm trường
Cố hương nơi ấy...có còn ai trông?

Cố hương còn có triền đê?
Cỏ may níu gót đường về xa xôi
Em xưa mộng cũ xa rồi
Nhớ quê dõi cánh chim trời mỗi mai

COCKOO
04-06-2009, 02:25 PM
Chiều rung nắng nhẹ lay cành khế
Đổ dế, bắt ve những trưa hè
Chốn quê giờ đã xa xa quá
Còn nỗi tha hương vọng não nề

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
04-06-2009, 02:32 PM
Nhắn ai gởi chút rơm vàng
Khoai lùi than đỏ, bắp rang cát dày
Mộng quê màu khói về bay
Nhớ thương từ độ, đó đây mịt mù

Lá vàng rơi buổi cuối thu
Trời chiều khói tỏa sương mù giăng giăng
Cây tre, bụi trúc, khóm măng
Nhớ sao là nhớ mùi hăng khói chiều

Suongmai
04-06-2009, 02:47 PM
Chiều rung nắng nhẹ lay cành khế
Đổ dế, bắt ve những trưa hè
Chốn quê giờ đã xa xa quá
Còn nỗi tha hương vọng não nề

Sân trường lửa phượng thắp rồi
Bờ tre ve hát bồi hồi mỗi trưa
Thơ ngây áo trắng đường mưa
Đã xa xôi lắm thuở đưa nhau về

Suongmai
04-06-2009, 02:52 PM
Lá vàng rơi buổi cuối thu
Trời chiều khói tỏa sương mù giăng giăng
Cây tre, bụi trúc, khóm măng
Nhớ sao là nhớ mùi hăng khói chiều

Chốn quê còn cất cánh diều
Bãi xa còn trắng hoa chìu thơm loang
Nhà xưa, phố đã xênh xang
Tuổi thơ khuất với thời gian lâu rồi

Suongmai
04-06-2009, 02:54 PM
Lá vàng rơi buổi cuối thu
Trời chiều khói tỏa sương mù giăng giăng
Cây tre, bụi trúc, khóm măng
Nhớ sao là nhớ mùi hăng khói chiều

Chốn quê còn cất cánh diều
Bãi xa còn trắng hoa chìu thơm loang
Nhà xưa, phố đã xênh xang
Tuổi thơ khuất với thời gian lâu rồi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
04-06-2009, 03:05 PM
Chốn quê còn cất cánh diều
Bãi xa còn trắng hoa chìu thơm loang
Nhà xưa, phố đã xênh xang
Tuổi thơ khuất với thời gian lâu rồi

Ngóng về quê mẹ bồi hồi
Con sông, đồng lúa, bãi bồi nương dâu
Phố xá rực rỡ đèn màu
Tuổi thơ nào biết những câu ví dầu

COCKOO
04-06-2009, 03:08 PM
Sân trường lửa phượng thắp rồi
Bờ tre ve hát bồi hồi mỗi trưa
Thơ ngây áo trắng đường mưa
Đã xa xôi lắm thuở đưa nhau về

Cánh cò trắng lả chân trời
Nhà ai thổi lửa khói trôi lững lờ
Dáng chiều em đứng đợi tôi
Giậu hoa ngày ấy đã xa xa rồi

tocmai
05-06-2009, 08:01 AM
Sương Mai mến,
Tóc mai ghé thăm bạn...Thấy tên bạn quen hình như có gạp ở đâu đó rồi!
Bạn vui nha.

Suongmai
09-06-2009, 06:32 PM
Sương Mai mến,
Tóc mai ghé thăm bạn...Thấy tên bạn quen hình như có gạp ở đâu đó rồi!
Bạn vui nha.
Cảm ơn Tocmai ghé vào giấc mộng của Suongmai. Suongmai theo bạn bè vào đây chơi, cũng là lần đầu tiên lên net. Nên có lẽ Tocmai nhầm với ai. Nhưng dầu chưa quen thì giờ mình làm quen Tocmai nhé! Chúc Tocmai vui. Nick bạn dễ thương lắm.

Suongmai
09-06-2009, 07:25 PM
Con lớn khi nào mà mẹ không hay
Thương tặng con gái

Con lớn khi nào mà Mẹ không hay
Tóc đã dài, dáng đã cao bằng mẹ
Đã biết nhu mì, đứng đi khe khẽ
Phụ mẹ việc nhà, chăm chút cho em

Cứ ngỡ con, còn bé bỏng như tên
Sáng ôm vào lòng, chiều lo nhắc sữa
Bánh kẹo mua về con không ăn nữa
Đã biết cười duyên e thẹn khi đùa

Con lớn rồi mà mẹ vẫn nghĩ chưa
Quấn quýt mẹ mỗi khi chiều tan sở
Chuyện lớp chuyện trường, chuyện bài, chuyện vở
Con rộn rã cười, kể lể mẹ nghe

Mai con theo bạn theo lớp đi xa
Chắc mẹ nhớ nhiều hai tuần con vắng,
Sách vở áo quần, vali sắp sẵn
Mẹ nghe mắt mình rơm rớm lệ cay...

Con lớn bao giờ mà mẹ không hay...

SM 9.6.08

Suongmai
10-06-2009, 08:51 AM
Ngóng về quê mẹ bồi hồi
Con sông, đồng lúa, bãi bồi nương dâu
Phố xá rực rỡ đèn màu
Tuổi thơ nào biết những câu ví dầu


Cánh cò trắng lả chân trời
Nhà ai thổi lửa khói trôi lững lờ
Dáng chiều em đứng đợi tôi
Giậu hoa ngày ấy đã xa xa rồi

Cảm ơn HTNN và COCKOO đã dừng chân gởi thơ vào giấc mộng mơ hồ của Suongmai nhé. Chúc các bạn nhiều sáng tác.

Quê xa khuất bóng mây Tần
Chiều hôm trông khói nghe bâng khuâng về
Nhà xưa vách mục tứ bề
Lỡ mưa tạt lạnh ai che trong ngoài
Mùa nắng ngắn, tháng mưa dài
Lỡ mưa tạt lạnh trong ngoài ai che

Suongmai
11-06-2009, 03:47 PM
Nhớ Mẹ

Triền cát im lìm, nấm mộ hoang sơ
Lối sỏi cỏ viền, đồi dương gió hát
Con mãi xa xôi màu hương khói nhạt
Mộ Mẹ bây giờ mưa nắng vây quanh

Mới đó, thời gian vó ngựa trôi nhanh
Bầy chim lạc tổ, tan đàn muôn hướng
Nhớ Mẹ bây giờ, nén nhang vọng tưởng
Những giọt lệ thầm rơi xuống hư vô.....

Xứ lạ bây giờ rả rích mùa mưa
Lại nhớ quê mình, đang mùa khô hạn
Mộ Mẹ chắc cũng chìm trong nắng rát
Khói nhang hững hờ, biết Mẹ buồn không?

Mai con về lại quê cũ quạt nồng
Mộ Mẹ ôm ấp bao ngày thương nhớ.......

SM