View Full Version : Nối thơ Thu Phong
Nguyên Thoại
25-03-2014, 12:00 PM
Mai đã là tháng ba
Mai đã là tháng ba
Thời gian trôi nhanh quá
Xuân ra đi vội vã
Cồn cào giọt mưa bay
Nghe giá lạnh bàn tay
Hai phương trời xa ngái
Thương người không trở lại
Để người chờ bao năm
Ngọn nến nhỏ lặng thầm
Cháy từng đêm tới sáng
Soi bóng hình đằng đẵng
Ngóng về những bước chân
Lá vàng rụng ngoài sân
Nhẹ như không như có
Những niềm mong ngày đó
Đã yên giấc ngủ vùi…
Riêng một người lui cui
Xếp hành trang kỷ niệm
Riêng một người ngồi đếm
Từng nỗi nhớ bùi ngùi…
28/2/2014
Thu Phong
Thật khẽ…
Một kẻ nhớ không nguôi
Một người quên sao nỡ
Khung trời xưa ai ở
Mảnh vườn xưa bâng khuâng
Tháng ba đến thật gần
Tiếng ve sầu chợt ghé
Em bây giờ có lẽ…
Tôi bây giờ có khi…
Tháng ba đến rồi đi
Hoa nhãn còn lưu luyến
Đời chưa qua một chuyến
Hành trang xếp ngập ngừng
Ngấn lệ nào rưng rưng
Thương cung đàn lỗi nhịp
Tháng ba về có kịp
Níu hoa cải triền sông
Em có vào mênh mông
Cho tình ta gởi khẽ
Bờ mi ngoan thật nhẹ
Nụ hôn nồng hương thơ
18/03/2014
Nguyên Thoại
Nguyên Thoại
25-03-2014, 12:06 PM
Xuân mộng
Người đem xuân mộng giấu đi rồi
Bỏ lại nơi này chiếc bóng thôi
Ngõ trước bông mai buồn chẳng nở
Vườn sau vạt cỏ chán không trồi
Ngày nghe gió lật rèm tơ mỏng
Đêm thấy sương tràn áo lụa côi
Sáu khắc sầu gieo ngàn vị mặn
Năm canh mầm nhớ cứ đâm chồi
Thu Phong
Vết thương côi
Lặng lẽ thuyền hoa chuyển bến rồi
Câu hò ở lại xót không thôi
Thềm xuân lẻ bóng thời gian vỡ
Gót hạ mờ sân kỷ niệm trồi
Khép mỗi hàng cây lời khấn nhỏ
Đong từng ngấn lệ vết thương côi
Người đi có hẹn quay về lối ?
Nhánh cỏ ven sông ủ ấp chồi
21/03/2014
Nguyên Thoại
thuphong
25-03-2014, 03:09 PM
Thật khẽ…
Một kẻ nhớ không nguôi
Một người quên sao nỡ
Khung trời xưa ai ở
Mảnh vườn xưa bâng khuâng
Tháng ba đến thật gần
Tiếng ve sầu chợt ghé
Em bây giờ có lẽ…
Tôi bây giờ có khi…
Tháng ba đến rồi đi
Hoa nhãn còn lưu luyến
Đời chưa qua một chuyến
Hành trang xếp ngập ngừng
Ngấn lệ nào rưng rưng
Thương cung đàn lỗi nhịp
Tháng ba về có kịp
Níu hoa cải triền sông
Em có vào mênh mông
Cho tình ta gởi khẽ
Bờ mi ngoan thật nhẹ
Nụ hôn nồng hương thơ
18/03/2014
Nguyên Thoại
Lâu quá bạn mới về đây, vui nhiều nha bạn.
Anh có về… (2)
Tầu chuẩn bị về xuôi
Tiếng còi ngập ngừng thở
Kìa người đi kẻ ở
Níu tình vào mênh mông
Đã qua mấy mùa đông
Hành trang không xếp được
Vầng trăng ghi lời ước
Còn treo đầu non cao
Cành kỷ niệm rì rào
Nôn nao chiều từng ghé
Hàng cây xanh vẫn kể
Ngày xưa có một người…
Ngày xưa có nụ cười
Ngày xưa có ánh mắt
Ngày xưa ai từng nhặt
Cánh thơ trao dại khờ
Anh có về vườn thơ
Cho tình em theo với
Mây trời nương gió gọi
Ửng hồng những niềm mơ…
18/3/2014
Thu Phong
thuphong
25-03-2014, 08:27 PM
Vết thương côi
Lặng lẽ thuyền hoa chuyển bến rồi
Câu hò ở lại xót không thôi
Thềm xuân lẻ bóng thời gian vỡ
Gót hạ mờ sân kỷ niệm trồi
Khép mỗi hàng cây lời khấn nhỏ
Đong từng ngấn lệ vết thương côi
Người đi có hẹn quay về lối ?
Nhánh cỏ ven sông ủ ấp chồi
21/03/2014
Nguyên Thoại
Lâu k viết đường luật nên chẳng còn nhớ gì nữa bạn à, mình viết đại với bạn cho vui.
Lẻ bóng
Cả giọt sương khuya cũng lặng rồi
Trăng vàng lạc gió khuất mù thôi
Trên non vạc réo rèm đêm cuộn
Dưới bến chèo khua vạt nước trồi
Một dải tơ hồng vây mộng cũ
Đôi dòng thơ nhỏ dỗ tim côi
Bao nhiêu kỷ niệm còn im đó
Đợi tới mùa xuân sẽ nảy chồi
25/3/2014
Thu Phong
Nguyên Thoại
25-03-2014, 09:38 PM
Anh có về… (2)
Tầu chuẩn bị về xuôi
Tiếng còi ngập ngừng thở
Kìa người đi kẻ ở
Níu tình vào mênh mông
Đã qua mấy mùa đông
Hành trang không xếp được
Vầng trăng ghi lời ước
Còn treo đầu non cao
Cành kỷ niệm rì rào
Nôn nao chiều từng ghé
Hàng cây xanh vẫn kể
Ngày xưa có một người…
Ngày xưa có nụ cười
Ngày xưa có ánh mắt
Ngày xưa ai từng nhặt
Cánh thơ trao dại khờ
Anh có về vườn thơ
Cho tình em theo với
Mây trời nương gió gọi
Ửng hồng những niềm mơ…
18/3/2014
Thu Phong
Như đã dấu yêu
Như hẹn tự bao giờ
Dòng sông chờ thuyền ghé
Và từng ngày như thể
Mây trời cũng nao hơn
Đã qua mấy mùa đông
Ngập ngừng bao tháng hạ
Đời còn chia đôi ngả
Tình ngóng hoài không thôi
Như đám lục bình trôi
Lênh đênh cùng con nước
Câu hò luôn thầm ước
Lưu luyến cỏ ven bờ
Gió cuối vườn ngẩn ngơ
Cành hoa vàng trước ngõ
Đã từ lâu chẳng rõ
Vương vấn một làn hương
Như đã dấu yêu thương
Vào khăn hồng áo lụa
Thời gian sao lần lữa
Tháng năm dài bâng khuâng
20/03/2014
Nguyên Thoại
Nguyên Thoại
25-03-2014, 09:41 PM
Đợi cố nhân
Hơn chục năm rồi hỡi cố nhân
Chờ nhau xuân cứ mãi thêm lần
Đào vừa tới vụ mong bung cánh
Cúc đã ươm mầu đợi ghé sân
Ngõ vắng im lìm không tiếng trẻ
Chăn đơn lạnh lẽo chẳng người gần
Măng ngâm ngại nấu nào ai sẽ...
Nắng cũng quên về sưởi dấu chân
Thu Phong
Trăng gầy
Xa rời lối cũ hỡi tình nhân
Để mảnh vườn xưa quạnh quẽ dần
Nắng nhạt xanh xao cành trước ngõ
Trăng gầy rũ rượi bóng ngoài sân
Thời gian đã gánh bờ vai trĩu
Kỷ niệm còn neo nhánh phượng gần
Chút nợ duyên trần chưa trả hết
Sao người khép vội phút dừng chân
20/03/2014
Nguyên Thoại
Cám ơn bạn đã cho NT có cơ hội để viết tiếp
Nguyên Thoại
26-03-2014, 07:58 PM
Lẻ bóng
Cả giọt sương khuya cũng lặng rồi
Trăng vàng lạc gió khuất mù thôi
Đầu non vạc réo rèm đêm cuộn
Cuối bến chèo khua vạt nước trồi
Một sợi tơ hồng vây mộng cũ
Vài dòng thơ nhỏ gọi tim côi
Bao nhiêu kỷ niệm còn im đó
Đợi tới mùa xuân sẽ nảy chồi
25/3/2014
Thu Phong
Quạnh quẽ
Vườn xưa cỏ lá hắt hiu rồi
Gót nhỏ chưa về quạnh vắng thôi
Lối hạ chân quên nhành khế rũ
Thềm xuân nắng ngủ đám rêu trồi
Hằng mong tóc mượt cài hoa thắm
Chỉ thấy tơ vàng lạc phố côi
Ước hẹn trăm năm mù mịt nẻo
Buồn giăng khắp ngõ xót xa chồi
26/03/2014
Nguyên Thoại
Nguyên Thoại
26-03-2014, 08:15 PM
Khoảnh khắc giao mùa
Đông đã muộn cái lạnh nhẹ nhàng tan
Sương giá loãng bầu trời trong trẻo lắm
Cây bàng khô cựa nụ mầm xanh thắm
Trên búp non nhựa sống cứ căng tràn
Một phút đến rồi một phút qua dần
Nghe mơ hồ thời gian đang đong đếm
Kìa mùa xuân ghé bên thềm hiển hiện
Chút nắng non đẩy giá lạnh rời xa
Gió từ đâu ngọn gió nhẹ la đà
Bên thềm xuân ngọt ngào niềm mong đợi
Dù không chờ thì mùa vẫn cứ đổi
Thì vui lên thanh thản mỗi ngày trôi
Ta và xuân cùng cạn chén để rồi
Đón nắng ấm, thả hồn bay với gió
Mầu mây kia mang thêm nhiều lời ngỏ
Cùng người thân, cùng bạn hữu, nàng thơ…
Khoảnh khắc giao mùa đẹp đến ngẩn ngơ
5/1/2014
Thu Phong
Ngọt quả
Cánh én nhỏ lạc giấc mơ thưở ấy
Đã quay về cho ta thấy mùa xuân
Cành mai vàng hé nụ tiếng chuông ngân
Trong trẻo quá lâng lâng làn sương mỏng
Ngọn nến nhỏ bao đêm dài trông ngóng
Đã bừng lên vui đón nắng xuân về
Áo khoe màu rộn rã nẻo đường quê
Bờ vai tựa lối tràn trề hạnh phúc
Sau bề bộn tháng năm chừa những lúc
Ta bên người dạo khúc thuở ban sơ
Dẫu niềm đau có đến thật bất ngờ
Xin gìn giữ vườn ước mơ ngọt quả
Mâm cơm nhỏ chiều nay sao ấm lạ
Mắt môi cười như trút cả ngày xa
Búp măng non víu cổ nhánh tre già
Thơm thảo nụ mặn mà câu lưu luyến
Mùa xuân hỡi bao lâu chờ… đã đến !
18/03/2014
Nguyên Thoại
thuphong
26-03-2014, 10:39 PM
Như đã dấu yêu
Như hẹn tự bao giờ
Dòng sông chờ thuyền ghé
Và từng ngày như thể
Mây trời cũng nao hơn
Đã qua mấy mùa đông
Ngập ngừng bao tháng hạ
Đời còn chia đôi ngả
Tình ngóng hoài không thôi
Như đám lục bình trôi
Lênh đênh cùng con nước
Câu hò luôn thầm ước
Lưu luyến cỏ ven bờ
Gió cuối vườn ngẩn ngơ
Cành hoa vàng trước ngõ
Đã từ lâu chẳng rõ
Vương vấn một làn hương
Như đã dấu yêu thương
Vào khăn hồng áo lụa
Thời gian sao lần lữa
Tháng năm dài bâng khuâng
20/03/2014
Nguyên Thoại
Còn nồng hương yêu
Từ bao giờ chẳng rõ
Gió hẹn với mây trời
Cùng ngao du muôn nơi
Sông dài và biển rộng
Cùng leo lên cánh sóng
Ngân da diết tiếng lòng
Cùng ruổi rong trên đồng
Đuổi nhau và ca hát
Rồi một mùa trăng khát
Gió biền biệt không về
Bỏ mây chờ ủ ê
Qua ngày dài mong ngóng
Bên kia thì biển rộng
Bên này thì non cao
Mây tìm bến neo vào
Chòng chành bàn tay với
Đã bao mùa chờ đợi
Hết hạ lại sang đông
Chút hương xưa còn nồng
Trên đường xa gió lạc…
24/3/2014
Thu Phong
thuphong
27-03-2014, 12:08 AM
Ngọt quả
Cánh én nhỏ lạc giấc mơ thưở ấy
Đã quay về cho ta thấy mùa xuân
Cành mai vàng hé nụ tiếng chuông ngân
Trong trẻo quá lâng lâng làn sương mỏng
Ngọn nến nhỏ bao đêm dài trông ngóng
Đã bừng lên vui đón nắng xuân về
Áo khoe màu rộn rã nẻo đường quê
Bờ vai tựa lối tràn trề hạnh phúc
Sau bề bộn tháng năm chừa những lúc
Ta bên người dạo khúc thuở ban sơ
Dẫu niềm đau có đến thật bất ngờ
Xin gìn giữ vườn ước mơ ngọt quả
Mâm cơm nhỏ chiều nay sao ấm lạ
Mắt môi cười như trút cả ngày xa
Búp măng non víu cổ nhánh tre già
Thơm thảo nụ mặn mà câu lưu luyến
Mùa xuân hỡi bao lâu chờ… đã đến !
18/03/2014
Nguyên Thoại
Ngọt ngào hoa trái
Cánh buồm đỏ theo sông đời từ đấy
Bỏ bến bờ quên từng ấy mùa xuân
Bỗng chiều nay xôn xao sóng xa gần
Gió náo nức lay vườn cây lá mỏng
Và nụ hoa đếm từng mùa mong ngóng
Xòe cánh ra bỡ ngỡ tựa nhau cười
Một trời hồng rạng rỡ khắp muôn nơi
Chim ríu rít ta rối bời hạnh phúc
Dòng sông đời đã dần qua những khúc
Thác ghềnh neo từng bến đục dòng trong
Nghe êm ả ngàn cung bậc ước mong
Vườn xuân muộn với ngọt ngào hoa trái
Cùng dạo bước cùng đón mùa vui lại
Tay trong tay búp nhỏ dựa cành cao
Ríu ran lời thương mến cứ dâng trào
Mùa xuân đợi tự thuở nào đã tới
Thời gian ơi chầm chậm thôi đừng vội…
21/3/2014
Thu Phong
thuphong
27-03-2014, 09:02 AM
.
Xuân mộng
Người đem xuân mộng giấu đi rồi
Bỏ lại nơi này chiếc bóng thôi
Ngõ trước bông mai buồn chẳng nở
Vườn sau vạt cỏ chán không trồi
Ngày nghe gió lật rèm tơ mỏng
Đêm thấy sương tràn áo lụa côi
Sáu khắc sầu gieo ngàn vị mặn
Năm canh mầm nhớ cứ đâm chồi
Thu Phong
Vết thương côi
(họa bài "Xuân mộng - Thu Phong")
Lặng lẽ thuyền hoa chuyển bến rồi
Câu hò ở lại xót không thôi
Thềm xuân lẻ bóng thời gian vỡ
Gót hạ mờ sân kỷ niệm trồi
Khép mỗi hàng cây lời khấn nhỏ
Đong từng ngấn lệ vết thương côi
Người đi có hẹn quay về lối ?
Nhánh cỏ ven sông ủ ấp chồi
21/03/2014
Nguyên Thoại
Lẻ bóng
Cả giọt sương khuya cũng lặng rồi
Trăng vàng lạc gió khuất mù thôi
Đầu non vạc réo rèm đêm cuộn
Cuối bến chèo khua vạt nước trồi
Một sợi tơ hồng vây mộng cũ
Vài dòng thơ nhỏ gọi tim côi
Bao nhiêu kỷ niệm còn im đó
Đợi tới mùa xuân sẽ nảy chồi
25/3/2014
Thu Phong
Quạnh quẽ
Vườn xưa cỏ lá hắt hiu rồi
Gót nhỏ chưa về quạnh vắng thôi
Lối hạ chân quên nhành khế rũ
Thềm xuân nắng ngủ đám rêu trồi
Hằng mong tóc mượt cài hoa thắm
Chỉ thấy tơ vàng lạc phố côi
Ước hẹn trăm năm mù mịt nẻo
Buồn giăng khắp ngõ xót xa chồi
26/03/2014
Nguyên Thoại
Giã biệt
Giã biệt mầu xanh cỏ úa rồi
Thu về sương giá lạnh lùng thôi
Cây đa vắng lặng không người giỡn
Bến nước im re chẳng sóng trồi
Đã bỏ đường xưa rào mộng cũ
Còn hòng nắng ấm ủ tim côi
Trăng lu một mảnh chờ chi đó
lưu luyến hồn hoang giọt nhớ chồi
27/3/2014
Thu Phong
Nguyên Thoại
28-03-2014, 07:44 AM
Còn nồng hương yêu
Từ bao giờ chẳng rõ
Gió hẹn với mây trời
Cùng ngao du muôn nơi
Sông dài và biển rộng
Cùng leo lên cánh sóng
Ngân da diết tiếng lòng
Cùng ruổi rong trên đồng
Đuổi nhau và ca hát
Rồi một mùa trăng khát
Gió biền biệt không về
Bỏ mây chờ ủ ê
Qua ngày dài mong ngóng
Bên kia thì biển rộng
Bên này thì non cao
Mây tìm bến neo vào
Chòng chành bàn tay với
Đã bao mùa chờ đợi
Hết hạ lại sang đông
Chút hương xưa còn nồng
Trên đường xa gió lạc…
24/3/2014
Thu Phong
Lời của gió…
Bao lần nương câu hát
Bao lần tựa lời ru
Lá úa vàng cuối thu
Tội tình trao… ngọn gió
Bao lần con sóng vỗ
Bao lần hạt mưa bay
Ước hẹn rồi chia tay
Lời nồng nàn… gió thoảng
Ơi những đêm chờ sáng
Ai lay khẽ hàng cây
Ơi những tà áo bay
Chiều tan trường ai gởi
Gió một đời rong ruổi
Ngại mây phải lang thang
Lặng lẽ xếp hành trang
Vào khung trời kỷ niệm
Một đời ta tìm kiếm
Một đời ta ngóng trông
Hết hạ lại sang đông
Ơi hương nồng… lạc gió
28/03/2014
Nguyên Thoại
thuphong
28-03-2014, 09:17 AM
Đợi cố nhân
Hơn chục năm rồi hỡi cố nhân
Chờ nhau xuân cứ mãi thêm lần
Đào vừa tới vụ mong bung cánh
Cúc đã ươm mầu đợi ghé sân
Ngõ vắng im lìm không tiếng trẻ
Chăn đơn lạnh lẽo chẳng người gần
Măng ngâm ngại nấu nào ai sẽ...
Nắng cũng quên về sưởi dấu chân
Thu Phong
Trăng gầy
(họa bài "Đợi cố nhân - Thu Phong")
Xa rời lối cũ hỡi tình nhân
Để mảnh vườn xưa quạnh quẽ lần
Nắng nhạt xanh xao cành trước ngõ
Trăng gầy rũ rượi bóng ngoài sân
Thời gian đã gánh bờ vai trĩu
Kỷ niệm còn neo nhánh phượng gần
Chút nợ duyên trần chưa trả hết
Sao người khép vội phút dừng chân
20/03/2014
Nguyên Thoại
Bạn cám ơn mình rồi mình... rất rất rất cám ơn bạn vì đúng là lâu lắm rồi k viết đường luật, nếu bạn k kéo thì chắc mình cũng bỏ quên luôn, ngại tìm chữ quá đi mất.
Tình xa
Dập dìu tài tử với giai nhân
Nối gót vườn khuya chẳng kể lần
Thánh thót cung đàn nao mỗi nhịp
Rộn ràng tiếng hát luyến từng sân
Nghe như vạn suối thì thầm khẽ
Thấy tựa ngàn mưa nức nở gần
Cát bụi hoài mong ngày gặp gỡ
Mơ hồng vương vấn mối tình chân
28/3/2014
Thu Phong
Nguyên Thoại
31-03-2014, 11:33 AM
Đợi cố nhân
Hơn chục năm rồi hỡi cố nhân
Chờ nhau xuân cứ mãi thêm lần
Đào vừa tới vụ mong bung cánh
Cúc đã ươm mầu đợi ghé sân
Ngõ vắng im lìm không tiếng trẻ
Chăn đơn lạnh lẽo chẳng người gần
Măng ngâm ngại nấu nào ai sẽ...
Nắng cũng quên về sưởi dấu chân
Thu Phong
Trăng gầy
Xa rời lối cũ hỡi tình nhân
Để mảnh vườn xưa quạnh quẽ dần
Nắng nhạt xanh xao cành trước ngõ
Trăng gầy rũ rượi bóng ngoài sân
Thời gian đã gánh bờ vai trĩu
Kỷ niệm còn neo nhánh phượng gần
Chút nợ duyên trần chưa trả hết
Sao người khép vội phút dừng chân
20/03/2014
Nguyên Thoại
Tình xa
Dập dìu tài tử với giai nhân
Nối gót vườn khuya đã chục lần
Thánh thót cung đàn nao mỗi nhịp
Rộn ràng tiếng hát luyến từng sân
Nghe như vạn suối thì thầm khẽ
Thấy tựa ngàn mưa nức nở gần
Cát bụi hoài mong ngày gặp gỡ
Mơ hồng vương vấn mối tình chân
28/3/2014
Thu Phong
Buộc lối
Ới chữ duyên tình ghẹo thế nhân
Làm chao đảo gánh biết đâu lần
Mây rời chốn hẹn bâng khuâng gió
Gót bỏ hiên chờ lặng lẽ sân
Phố hạ tìm mưa mưa vẫn vắng
Thềm xuân gọi nắng nắng chưa gần
Còn bao tháng đợi ngày trông nữa
Để dải tơ hồng buộc lối chân
31/03/2014
Nguyên Thoại
thuphong
31-03-2014, 03:00 PM
Lời của gió…
Bao lần nương câu hát
Bao lần tựa lời ru
Lá úa vàng cuối thu
Tội tình trao… ngọn gió
Bao lần con sóng vỗ
Bao lần hạt mưa bay
Ước hẹn rồi chia tay
Lời nồng nàn… gió thoảng
Ơi những đêm chờ sáng
Ai lay khẽ hàng cây
Ơi những tà áo bay
Chiều tan trường ai gởi
Gió một đời rong ruổi
Ngại mây phải lang thang
Lặng lẽ xếp hành trang
Vào khung trời kỷ niệm
Một đời ta tìm kiếm
Một đời ta ngóng trông
Hết hạ lại sang đông
Ơi hương nồng… lạc gió
28/03/2014
Nguyên Thoại
Tay nắm bàn tay
Bàn tay người từng nắm
Vào buổi chiều đang buông
Tiếng mõ giục đầu thôn
Ngày đang tàn rất vội
Bàn tay người từng dội
Gáo nước thơm hương quê
Bồ kết và lá tre
Cho tóc dài thêm mượt
Bàn tay người đã lướt
Qua từng nốt thăng trầm
Dạo tất cả thang âm
Lặng thầm và lưu luyến
Bàn tay người da diết
Nâng bàn tay bé con
Hạnh phúc như quyện tròn
Tre già và măng mọc
Bàn tay chùi nước mắt
Bàn tay nâng nụ cười
Bàn tay đã một đời
Chung từng vị ngọt đắng
Ôi bàn tay đã nắm
Bàn tay không thể buông
Cùng qua những tai ương
Chuyện đời thành đơn giản
30/03/2014
Thu Phong
thuphong
31-03-2014, 03:05 PM
Đợi cố nhân
Hơn chục năm rồi hỡi cố nhân
Chờ nhau xuân cứ mãi thêm lần
Đào vừa tới vụ mong bung cánh
Cúc đã ươm mầu đợi ghé sân
Ngõ vắng im lìm không tiếng trẻ
Chăn đơn lạnh lẽo chẳng người gần
Măng ngâm ngại nấu nào ai sẽ...
Nắng cũng quên về sưởi dấu chân
Thu Phong
Trăng gầy
(họa bài "Đợi cố nhân - Thu Phong")
Xa rời lối cũ hỡi tình nhân
Để mảnh vườn xưa quạnh quẽ lần
Nắng nhạt xanh xao cành trước ngõ
Trăng gầy rũ rượi bóng ngoài sân
Thời gian đã gánh bờ vai trĩu
Kỷ niệm còn neo nhánh phượng gần
Chút nợ duyên trần chưa trả hết
Sao người khép vội phút dừng chân
20/03/2014
Nguyên Thoại
Tình xa
Dập dìu tài tử với giai nhân
Dạo bước vườn khuya chẳng kể lần
Thánh thót cung đàn nao mỗi nhịp
Rộn ràng tiếng hát luyến từng sân
Nghe như vạn suối thì thầm khẽ
Thấy tựa ngàn mưa nức nở gần
Cát bụi hoài mong ngày gặp gỡ
Mơ hồng vương vấn mối tình chân
28/3/2014
Thu Phong
Buộc lối
Ới chữ duyên tình ghẹo thế nhân
Làm chao đảo gánh biết đâu lần
Mây rời chốn hẹn bâng khuâng gió
Gót bỏ hiên chờ lặng lẽ sân
Phố hạ tìm mưa mưa vẫn vắng
Thềm xuân gọi nắng nắng chưa gần
Còn bao tháng đợi ngày trông nữa
Để dải tơ hồng buộc lối chân
31/03/2014
Nguyên Thoại
Cờ tàn…
Bạc tóc ta về luận chữ nhân
Mà nghe ngọt đắng mãi trao lần
Khi còn tấp nập xôn xao ngõ
Lúc mất im lìm vắng vẻ sân
Chuyện cũ chôn vùi làn gió thoảng
Ngày vơi ấp ủ giấc mơ gần
Riêng đời trong sạch an nhàn lắm
Ly rượu bạn hiền ấm bước chân
31/3/2014
Thu Phong
thuphong
25-09-2014, 12:13 PM
363
Bờ vai...
Bờ vai nghiêng phía nắng rồi
Muốn cất tiếng gọi đò ơi... ngại ngùng
Ai còn đợi phút tương phùng
Ai chờ giọt nắng tưng bừng mắt reo...
Chiều nay mưa gió hắt hiu
Tôi nghe một ngọn sầu leo ngút ngàn...
11/11/2010
Thu Phong
Hoài thu
Bờ vai chạm lá thu vàng
Đường vô thành nội hai hàng phượng giăng
Ai còn đợi những mùa trăng
Cho câu hò Huế thôi đằng đẵng trông
Người về có nhớ chi không ?
Mà nhành sứ trắng còn ngong ngóng chờ
24/09/2014
Nguyên Thoại
Mang theo
Thu đang rải thảm lá vàng
Đường về lãng đãng muộn màng sương giăng
Xa xôi cũng một mảnh trăng
Cây cầu bến nhớ vẫn đằng đẵng neo
Người đi chiếc bóng mang theo
Cùng mầu thu cũ trong veo giữa đời…
25/09/2014
Thu Phong
Hoài thương
Đường về phố cũ không xa
Là miền kỷ niệm chan hòa mến thương
Thầy cô bè bạn mái trường
Hàng cây phượng vỹ bên đường hoa thêu
Thời gian đã trải bấy nhiêu
Cuộc đời đã nếm bao điều buồn vui
Nhìn ngày xưa ấy ngậm ngùi
Bâng khuâng một vạt nắng chiều hoài xuân
25/09/2014
Thu Phong
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.