PDA

View Full Version : Ngõ Xuân



MinhThy
25-02-2014, 05:59 AM
Nửa mảnh mặt trời rơi đáy mây
Hoàng hôn tha thướt nấm mộ ngày
Chim ngừng cánh mỏi trên bóng lá
Sông ròng một nhánh đổ qua tay

Xuân vừa chạm ngõ, sầu vừa ghé
Rượu cạn bình khô, tơ nhện xe
Vườn hồng thảm lá vàng che bước
Khung cửa then cài sau lối tre

Lữ khách oằn vai khiêng gánh nắng
Nghe bầy ong mật khóc trong hoa
Đêm về thả bách chèo sóng nguyệt
Phủi hạt phong trần vương phôi pha

20/1/2014

NHAT NGUYET
25-02-2014, 11:30 AM
Hay quá MT!

"Lữ khách oằn vai khiêng gánh nắng
Nghe bầy ong mật khóc trong hoa
Đêm về thả bách chèo sóng nguyệt
Phủi hạt phong trần vương phôi pha"

Chẳng nghe gì! Chẳng thấy gì... chỉ thấy "phiêu". Phiêu thật!

P/s: Vẫn khỏe và vui chứ em?
Mà "thả bách" là gì? anh không hiểu???

MinhThy
25-02-2014, 11:49 AM
Hay quá MT!

"Lữ khách oằn vai khiêng gánh nắng
Nghe bầy ong mật khóc trong hoa
Đêm về thả bách chèo sóng nguyệt
Phủi hạt phong trần vương phôi pha"

Chẳng nghe gì! Chẳng thấy gì... chỉ thấy "phiêu". Phiêu thật!

P/s: Vẫn khỏe và vui chứ em?
Mà "thả bách" là gì? anh không hiểu???


Dạ cám ơn Anh ^^. Em khỏe. Anh vẫn khỏe chứ ạ?

"bách" em lấy trong "chiếc bách": có nguồn gốc từ chữ "bách châu" nghĩa là "mảnh thuyền", hay còn là chiếc thuyền gỗ bách. hàm ý là "thân phận nổi trôi, lênh đênh".

Trong bài "Chiếc bách" của Hồ Xuân Hương cũng có nghĩa đó ạ.

Chiếc bách buồn về phận nổi nênh,
Giữa dòng ngao ngán nỗi lêng đênh.
Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,
Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.
Chèo lái mặc ai lăm đỗ bến,
Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.

OA _ NỮ
28-02-2014, 01:01 AM
Những ngôn từ trong thơ MT bao giờ cũng khác lạ, mãnh liệt, và rất thật. Chị luôn luôn thích đọc thơ của em. Lâu lắm ko nc với em rồi. ko biết chuyện tình trên miệng núi lửa còn hót 100 độ nữa ko?:rolleyes:

MinhThy
28-02-2014, 10:37 AM
Những ngôn từ trong thơ MT bao giờ cũng khác lạ, mãnh liệt, và rất thật. Chị luôn luôn thích đọc thơ của em. Lâu lắm ko nc với em rồi. ko biết chuyện tình trên miệng núi lửa còn hót 100 độ nữa ko?:rolleyes:

Hihi, núi lửa đang âm ỉ, qua giai đoạn phung trào rùi chị ui =))