PDA

View Full Version : Offline mừng sinh nhật niềm riêng lần thứ 4



Boulevard
13-06-2013, 04:42 PM
.
Thưa các anh chị em và các bạn.:D

Tháng 5 kỷ niệm sự ra đời của Diễn đàn Niềm riêng. Nhưng tới tháng 6 này Boulevard và các anh chị mới đứng ra tụ tập 1 cuộc offline mừng sinh nhật của chúng ta. Có lẽ diễn đàn của chúng ta cũng chịu nhiều ảnh hưởng của sự lấn át của mạng xã hội Facebook nên rất nhiều mem đã bị tản mát và không thường xuyên trở về với diễn đàn như trước kia. Nhân dịp chị Pha Lê ra Hà Nội và có nhã ý muốn gặp gỡ chị em phụ nữ, Boulevard có tranh thủ bàn bạc với mọi người và cũng là để có 1 cuộc vui có đông đảo anh chị em hơn nên quyết định tranh thủ dịp chị Pha Lê ra HN chúng ta cùng làm lễ kỷ niệm sinh nhật.

Vậy là 4 năm qua, những thành viên của Niềm riêng đã chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn và trở thành những tri kỷ, tri âm trong cuộc đời này. Boulevard là người vào sau đã được dự sinh nhật lần sinh nhật đầy ấm áp với anh chị em Niềm riêng. Cá nhân em coi đây là ngôi nhà nhỏ mà nơi đây đã cho em những người anh, người chị, người em và người bạn chân tình. Được sự ủy nhiệm của một số thành viên “gạo cội” của Niềm Riêng, Boulevard em mạnh dạn xin gửi thông báo này tới các anh chị em của diễn đàn từ các miền của đất nước Việt Nam và nước ngoài. Mong mọi người giành thời gian để cùng tham gia.

*Thời gian: 17g00 ngày 15/6 (Thứ 7) Tại Nhà hàng Ao Ta, 31 - 33 Huỳnh Thúc Kháng
*Ban Tổ chức:

Anh Lao Ái
Boulevard
Như đã dấu yêu

*Thành phần tham dự: Tất cả các Anh Chị Em đã, đang và sẽ là mem của NR cùng gia đình và bạn hữu

Để cho việc chuẩn bị được chu đáo và thành công, BTC buổi gặp mặt mong các anh chị, các bạn tham gia nhiệt tình và đăng ký danh sách sớm để chuẩn bị nhé!

CHI PHÍ

- Các thành viên tham gia dự kiến đóng 500.000 VNĐ/ 1 người (Bao gồm tiền ăn và hát hò)

DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN và NHÀ TÀI TRỢ: Đang chờ :)

Danh sách những người đăng ký

1. Lao Ái
2. Tazzang
3. Tân Thịnh
4. Pha Lê
5. Boulevard
6. Như đã dấu yêu
7. Ngày hôm qua
8. 9. 10..... 100: Đang chờ tiếp ạ

MinhThy
13-06-2013, 05:11 PM
Chắc lại xin hẹn rồi >.<

Quỷ Xứ
13-06-2013, 10:25 PM
Tiếc quá, em có lịch đi Cô tô 2 ngày rồi :youarethewoman:

thuphong
15-06-2013, 08:18 PM
.
Chờ đọc report và xem ảnh của mọi người, chúc tất cả vui thật nhiều nhé.

Boulevard
16-06-2013, 12:46 AM
Em không làm report nữa... hê hê... ghi lại vài dòng cảm xúc thôi... mệt quá rùi ạ...

Vậy là Tôi Tìm Tôi cũng bò về được tới nhà với an vị trên chiếc máy tính rùi... Bỏ lại bạn bè ở lại mà thật là áy náy bởi vì có rất nhiều vị khách bất ngờ tới làm cho cuộc sinh nhật của diễn đàn thật vui. 4 tháng sửa nhà vất vả, Tôi Tìm tôi dường như đã quên mất cả việc hò hét mọi người tụ tập 1 trận cho hoành tráng. Nhân dịp chị Pha Lê ra Hà Nội có ngỏ ý muốn gặp gỡ với cánh chị em, vậy là nhân tiện tổ chức sinh nhật của diễn đàn Niềm riêng luôn cho có khí thế....

Thông báo ngắn gọn qua facebook, tin nhắn rốt cuộc thì những gương mặt "máu lửa" của các cuộc vui đều đã có mặt: Lao Ái, Tuấn Nguyễn, anh Tân Thịnh, Lan Anh Nguyễn, PHạm Thủy, Mít ướt, chị PHa Lê... Lần này có thêm những gương mặt thật sự gây bất ngờ đó là Đời Phiêu Lãng và 1 số người bạn của anh Lao Ái và Tuấn Nguyễn (sorry vì lúc này thì mình chảng nhớ nổi có đúng tên không nữa): 2 em Ngọc (Gái và trai), Bình áp, em Hòa (bạn chị Pha Lê), 1 người bạn làm phó giám đốc kỹ thuật ở Viẹttel (bạn anh Lao Ái)... Và thạt bất ngờ khi tăng 2, đồng chí Huy zồ zồ xuất hiện... Chà... không biết có phải vì lời khích đểu là nếu đến thì sẽ ôm Tôi Tìm Tôi hay không nhưng rõ ràng là sức hút của bạn bè đã khiến anh chàng này lâu nay vắng bóng trong các cuộc chơi của diễn đàn NR giờ lại xuất đầu lộ diện...

Nhìn ngắm lũ đàn ông ôm nhau "say đắm" mềnh cũng choáng... vì hóa ra đàn ông họ có cái kiểu thể hiện rất chi là "man" ... Lần này thì Tôi Tìm Tôi không viết Report dài nữa phần vì rất mệt cả ngày tung tăng cho tới khuya muộn lạ còn lanh chanh uống tới 5 chén rượu ở quán Ao Ta nữa chứ... Đôi khi cũng thử "phá đời" téo dưng mà rốt cuộc thì cũng chẳng biết phá ra sao nên đành lon ton bỏ về trước vì biêt rằng nếu mà mình say ngất ngây ra đó thì bé con ở nhà sẽ kêu giời kêu đất, chưa kể là chẳng có ai chịu đưa mềnh về đâu nhóe...

Thế nhưng cũng được Huy Zồ zồ an ủi: "Nếu nửa năm nữa mà Tôi Tìm Tôi chưa tìm được ai thì Huy sẽ ngỏ lời. Đúng vào ngày 15/1/2014 nhé"... Oạch... Sao không ngỏ lời luôn và ngay mà phải chờ tới nửa năm nữa? Và cũng phải gần 3 năm Tôi Tìm Tôi mới gặp lại Huy... He he... Làm bạn đi sẽ vui hơn nhể? Bởi vì cái tiêu chí chọn giai của Tôi Tìm Tôi nó nổi danh, nổi tiếng khắp khắp cả nước rồi mừ... Biết là Huy nói cho vui, để an ủi cái kẻ cô đơn mà thui... dưng mà vẫn thấy sướng... ka ka

Phải nói là vào diễn đàn, mềnh rất vinh dự được quen với những "đại cao thủ" về mọi mặt như Tuấn Nguyễn, Lao Ái, Huy Zồ zồ, Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Khắc Trung, Trung Hưng, Yamato, Tuan Linh Nguyen... Ôi giời, kể ra cái danh sách những "man rất man" của NR chắc là mình lê tê phê mất thui...

Rất tiếc là lần này một số người bạn rất tích cực với diễn đàn như chị Thu Phong, em Nhật Minh, chị Triplec không thể tới được... Để có 1 cuộc gặp như thế này là sự cố gắng lắm của mỗi người. Hi vọng rồi sẽ có những lần đông hơn, vui hơn... 4 năm qua diễn đàn đã trải qua biêt bao sóng gió, thăng trầm... có người lặng lẽ ra đi, có người bỏ cuộc chơi... Chỉ biết rằng diễn đàn ngày càng thưa vắng người qua lại nhưng cái tình người vẫn cứ âm ỉ, len lói trong mỗi con người... Có thể ngày mai các diễn đàn không còn nữa, và có thể facebook có bị sập... thì chúng ta - những người bạn vẫn có thể tìm đến với nhau ... bằng mọi con đường có thể. Đúng không nhỉ?

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/484648_10200175718063712_2034237315_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/971975_10200175707223441_146398993_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/480107_10200175693303093_1691239195_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/5399_10200175703943359_1044081717_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/246982_10200175709943509_68285338_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1017212_10200175700543274_250931590_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/994297_10200175696223166_49140458_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/400701_10200175691023036_536718020_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/996162_10200175684422871_297760989_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/993757_10200175674262617_2110625113_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/944403_10200175662382320_1031941450_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1011770_10200175660702278_1909559134_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/969659_10200175659542249_499346767_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/945930_10200175645901908_1672072458_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1006166_10200175642901833_524477909_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1016125_10200175629821506_1941511702_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1005699_10200175610821031_887845137_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/189012_10200175622941334_643468253_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/972157_10200175607580950_1894904143_n.jpg

Boulevard
16-06-2013, 12:46 AM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/379580_10200175628101463_1129030991_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/992867_10200175626581425_145038642_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1016038_10200175624941384_1152482685_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1011037_10200175609821006_45428088_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/998125_10200175605700903_1105287131_n.jpg

thuphong
16-06-2013, 01:26 AM
Em không làm report nữa... hê hê... ghi lại vài dòng cảm xúc thôi... mệt quá rùi ạ...

...Chỉ biết rằng diễn đàn ngày càng thưa vắng người qua lại nhưng cái tình người vẫn cứ âm ỉ, len lói trong mỗi con người... Có thể ngày mai các diễn đàn không còn nữa, và có thể facebook có bị sập... thì chúng ta - những người bạn vẫn có thể tìm đến với nhau ... bằng mọi con đường có thể. Đúng không nhỉ?



Em nói chí phải khi đã là bạn thì mạng có thể đứt, trái đất có thể tan nhưng còn nghĩ tới nhau thì còn có thể tìm được nhau :D:D:D

boylangthang
16-06-2013, 03:58 PM
Mọi người có tăng 1, tăng 2 vui vẻ quá, không rõ tăng 3 có...mệt không!

phale
16-06-2013, 06:03 PM
Cảm ơn Bou cà cả nhà đã cho PL có cơ hội tham dự buổi offline kỷ niệm sinh nhật NR thật vui. Lâu lắm rồi PL mới được gặp lại những bạn bè đã từng quen biết. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng không bao giờ làm thay đổi những kỷ niệm mà bạn bè đã từng có với nhau. Từng cái bắt tay, từng cái ôm giữa những người bạn lâu không gặp và mới gặp đã khiến không khí thật nồng ấm. Cảm ơn mọi người lần nữa và chúc cho diễn đàn chúng ta dù thưa vắng nhưng vẫn âm ỉ cháy ngọn lửa tình thân ấm áp!

LÃO HẠC
16-06-2013, 06:27 PM
nhìn mấy cái hình thấy LA nom vẫn có vẻ nhu nhu cờ cờ giống như ...giả chết bắt quạ nhĩ? ko tin vào mắt mình... kkaaa..
Huy zz thì vẫn cái` tính như ngày nào nhể?....chỉ có thuyền mới hiểu...biển mênh mông nhường nào...& chi có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu..... chúc mừng SN NR

Phu sinh
17-06-2013, 07:24 AM
:nguong: Hên quá!!! Mình không bị Bou liệt vào hàng "đại cao thủ" :laclu:

:hutthuoc: Trong này những tay hô hào như Bou đã lặng lẽ ra đi nên đành ngồi nhìn ngắm offline từ xa vậy!!! :thodai:

Nhudadauyeu
17-06-2013, 09:00 AM
Bây h em mới vào điểm danh được
Thực sự lâu lắm rồi em cùng mọi người có 1 buổi SN vui và ấm áp như vậy
Mong sau này sẽ có nhiều cuộc vui như vậy nữa

Boulevard
17-06-2013, 11:31 AM
Hế hế... anh Phù Sinh được Bou sếp vào "đại" của "đại cao thủ" nên không liệt là đúng roài... Boulevard rất vui vì lần offline này xuất hiện thêm những cao thủ lâu rồi vắng bóng trong các cuộc offline của NR đó là Huyzozo, Đời phiêu lãng... Giá mà còn nhiều hơn nữa sẽ còn vui hơn. Nhìn các bác ấy ôm hôn nhau thắm thiết mà puồn cười dã man. Đàn ông hóa ra cũng có lúc đáng iu thía không biết :)

OA _ NỮ
27-06-2013, 10:52 AM
Vậy là NR mình đã sống qua được "bốn mùa thay lá" rồi nhỉ. Thời gian tuy đưa đẩy mọi người "ko hẹn mà đến, ko chờ mà đi" nhưng tất cả đều có những kỉ niệm chung - riêng với nhau, để mỗi khi nghĩ về nhau trong lòng cùng cảm thấy ấm áp về những điểm tương đồng, và có đôi khi trên đôi môi chợt nở nụ cười khi nghĩ đến những điều dị biệt của nhau... Trải nghiệm được tất cả những điều đó, sẽ cảm giác được tình bạn có sức sống như bốn mùa "thay hoa, thay lá, thay mãi đời ta".
Chúc Gia đình NR có nhiều SN vui vẻ.

OA _ NỮ
27-06-2013, 11:40 AM
Ngắm bức hình này thấy mấy em NR nhà mình sao cứ mãi trẻ đẹp ra thế nhỉ. MXMM và B thì ko nói làm gì. Một em thì luôn luôn làm mới mình. Lúc nào cũng làm cho máu mũi đàn ông ko ngừng tuôn chảy và ánh mắt đàn bà thì rừng rực lửa hờn ghen


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/996162_10200175684422871_297760989_n.jpg
Còn một em thì cứ phây phây thả dây ...diều. Kệ đàn ông ngóng cổ để về nhà bồi bổ một số thứ...:acac:

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1011770_10200175660702278_1909559134_n.jpg

Đặc biệt là hình ảnh PL. Nhìn PL sắc vóc ngày càng hoàn thiện nhất là khí chất của em thì thật đáng khâm phục. Thấy em cười tươi như hoa,tràn ngập tự tin bên cạnh TZ là chị nể rồi. Ko giống một cô PL ngày nào run rẩy khóc rưng rức khi bị "bè lũ" MX tẩm rượu đến ướt lịm.:rolleyes:



https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/993757_10200175674262617_2110625113_n.jpg