PDA

View Full Version : Giọt thời gian



Huuquynh
02-02-2013, 09:17 AM
Hữu Quỳnh là 1 mem mới vào Niềm riêng. Vì yêu thơ và vì lời đề nghị của 1 người bạn mới quen mà biết tới Niềm riêng. Mong rằng "Giọt thời gian" của HQ sẽ được đại gia đình Niềm riêng đón nhận và chia sẻ. Đây là bài thơ mà HQ thích nhất xin mạnh dạn đưa lên và rất mong mọi người cùng đàm luận. HQ làm thơ cũng chỉ để giải sầu và cũng không phải người biết làm thơ theo luật như nhiều mem của NR chỉ dám gửi vào thơ những cảm xúc rất riêng của một con người.

QUÊ MẸ

Ta về quê mẹ Hà Nam
Nhặt tìm kỷ niêm tuổi thơ ngày nào
Hoa sim giờ tím đồi cao
Hoa mua quê mẹ bước vào trang thơ
Qua rồi cái tuổi dai khờ
Tiếc hoài đôi mắt ngây thơ ... "dỗi hờn"
Chỉ còn giọt nắng vàng ươm
Đậu trên cành nhãn gió vờn đung đưa
Tìm đâu " áo trắng" ngày xưa...
Bên đồi " hoa dại " nắng mưa dãi dầu
"Ú tim" tìm đến bạc đầu
Câu thơ viết vội lắng sâu tình người
Thơ mang hương núi hương đồi
Kỷ niệm đầy ắp một thời xa xưa
Quê đồi vẫn tím sim mua
Thủy chung vi ngọt sớm trưa trong lòng
Dù đời mưa nắng bão giông
Hà Nam quê mẹ vẫn nồng hương say
Quả thơm lá thắm còn đây
Ai cùng ta nhặt ướp đầy con tim .

Boulevard
02-02-2013, 09:31 AM
http://gocomay.files.wordpress.com/2012/07/p1110126.jpg

Boulevard em cứ search mãi trên mạng mà tìm không ra một bức ảnh chụp hoa quỳnh thật ưng ý. Đành chọn 1 bức có 2 bông quỳnh, chúc chủ nhân của topic sẽ luôn ấm áp và có tri kỷ bên mình. Em không biết bố mẹ đặt tên anh là Quỳnh có ý nghĩa gì, nhưng nghĩ ngay tới loài hoa quỳnh, 1 loài hoaHoa quỳnh chỉ nở về đêm, cánh hoa trắng với mùi thơm thật tao nhã, và nó chỉ tồn tại 3 đến 4 tiếng là héo... Đó là chuyện của loài hoa quỳnh, còn ở đây Quỳnh là 1 man chính hiệu theo cách nói của cánh đàn bà là rất "chuẩn man", thì chắc sẽ mạnh mẽ như cây tùng, cây bách rồi đúng không ạ? Mong rằng HuuQuynh sẽ gắn bó với diễn đàn một cách bền chặt. HQ là một người bạn mới mà Boulevard em vô tình gặp. Các cụ vẫn nói : "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", việc tương ngộ này cũng đã là một cơ may rùi. Mong rằng anh HQ sẽ là anh em tốt của Bou và của các anh chị em trong diễn đàn NR.

NHAT NGUYET
02-02-2013, 09:47 AM
Hữu Quỳnh là 1 mem mới vào Niềm riêng. Vì yêu thơ và vì lời đề nghị của 1 người bạn mới quen mà biết tới Niềm riêng. Mong rằng "Giọt thời gian" của HQ sẽ được đại gia đình Niềm riêng đón nhận và chia sẻ. Đây là bài thơ mà HQ thích nhất xin mạnh dạn đưa lên và rất mong mọi người cùng đàm luận. HQ làm thơ cũng chỉ để giải sầu và cũng không phải người biết làm thơ theo luật như nhiều mem của NR chỉ dám gửi vào thơ những cảm xúc rất riêng của một con người.



Thơ xuất phát từ "lý và trí" tột cùng cũng chỉ nhận được những cái "gật đầu"
Thơ xuất phát từ cảm xúc của con tim, sẽ tạo ra sự rung động.
Mong rằng "Giọt thời gian" của Huuquynh sẽ ngân nga thánh thót và dần thấm vào mảnh đất NR.
Welcome bạn. Chúc bạn tìm được niềm vui nơi đây.

Huuquynh
02-02-2013, 01:15 PM
Thấy sợ nụ hôn
Em cứ bảo 
Thơ anh lắm nụ hôn
Đọc thì thích 
Nhưng làm em sợ
Con chim vành khuyên 
Đã một lần gãy cánh
Thấy cành cong cứ tưởng cung tên
Tình yêu
Đã làm em 
Thất vọng
Nụ hôn ngọt ngào 
Hóa thành mật đắng
Giờ em
Luôn lo lắng
Thấy sợ những nụ hôn
Cứ nấp vào dĩ vãng u buồn
Giấu nụ hôn đầu đời nồng thắm
Thao thức đêm nay chẳng biết để vào đâu ?
HQ

Phu sinh
03-02-2013, 08:29 AM
Hữu Quỳnh là 1 mem mới vào Niềm riêng. Vì yêu thơ và vì lời đề nghị của 1 người bạn mới quen mà biết tới Niềm riêng. Mong rằng "Giọt thời gian" của HQ sẽ được đại gia đình Niềm riêng đón nhận và chia sẻ. Đây là bài thơ mà HQ thích nhất xin mạnh dạn đưa lên và rất mong mọi người cùng đàm luận. HQ làm thơ cũng chỉ để giải sầu và cũng không phải người biết làm thơ theo luật như nhiều mem của NR chỉ dám gửi vào thơ những cảm xúc rất riêng của một con người.

QUÊ MẸ

Ta về quê mẹ Hà Nam
Nhặt tìm kỷ niêm tuổi thơ ngày nào
Hoa sim giờ tím đồi cao
Hoa mua quê mẹ bước vào trang thơ
Qua rồi cái tuổi dai khờ
Tiếc hoài đôi mắt ngây thơ ... "dỗi hờn"
Chỉ còn giọt nắng vàng ươm
Đậu trên cành nhãn gió vờn đung đưa
Tìm đâu " áo trắng" ngày xưa...
Bên đồi " hoa dại " nắng mưa dãi dầu
"Ú tim" tìm đến bạc đầu
Câu thơ viết vội lắng sâu tình người
Thơ mang hương núi hương đồi
Kỷ niệm đầy ắp một thời xa xưa
Quê đồi vẫn tím sim mua
Thủy chung vi ngọt sớm trưa trong lòng
Dù đời mưa nắng bão giông
Hà Nam quê mẹ vẫn nồng hương say
Quả thơm lá thắm còn đây
Ai cùng ta nhặt ướp đầy con tim .


Rất hân hạnh được Huuquynh đem thơ đến với NR! Mong được đọc nhiều bài nữa!

get_out_cs
03-02-2013, 10:09 AM
Chào mừng a đến NR :), chúc anh tìm được nhiều niềm vui :nguong::nguong::nguong:

Huuquynh
05-02-2013, 09:15 AM
Bông sen

Bờ vai em gái trắng ngần
Ngực hờ yếm thắn nụ xuân căng tròn
Đôi tay như búp măng non
Nâng bông sen trắng sương còn vương theo
Đôi mắt lóng lánh yêu kiều
Đôi môi e ấp bao điều ước mong
Em là một đóa sen hồng
Nhị vàng chưa gửi hương nồng chưa phai
Gió thơm hương nắng ban mai
Sen hồng , sen trắng hai đài trinh nguyên

Huuquynh
06-02-2013, 05:33 AM
Giot thời gian

Giọt thời gian bào mòn
Phiến đá tảng tình yêu
khiến hồn ta Phiêu diêu
Giọt thời gian mừng rỡ

Đá tảng không tan vỡ
Giọt thời gian thẫn thờ
Em trẻ đẹp mộng mơ
Giọt thời gian già cỗi

Tình yêu cứ trẻ mãi
Giọt thời gian dỗi hờn

HQ

Huuquynh
07-02-2013, 12:05 AM
Khát vọng cứ xa xăm
Mở cửa tâm hồn trong trắng ngây thơ
Lặn lội đi tìn giấc mơ hạnh phúc
Vò nát con tim đợi chờ thao thức
Tìm nửa vòng tròn duyên nợ đời tôi
Chỉ thấy " bất ngờ " bừng cháy con tim
Khắc khoải lại tìm " tận cùng nỗi nhớ "
" Tận cùng mong manh " , " Tận cùng bão tố "
Vẫn thấy chính mình " mắc nợ " mình thôi
Cái màu hoa sim tím của quê đồi
Vẫn chỉ là màu một thời thơ ấu
Con chuồn tím cứ nghĩ mình sẽ đậu
Trên búp sen vàng mà nó dấu yêu
Định mệnh.... thời gian chẳng chịu chiều
Giọt từng giọt , lưỡi dao cùn cắt cứa
Xẻ những người sinh ra thành đôi lứa
Buộc những người xa lạ chẳng cần nhau
Điều tôi tìm mãi mãi chẳng có đâu
Chỉ thoáng " bất ngờ " phút giây lại mất
Để cho thơ lại đuổi tìm gom nhặt
Những nỗi niềm khát vọng cứ xa xăm .
HQ

yeu100C
07-02-2013, 11:57 AM
Giao lưu với nhà bác nè

Thời gian giờ chia làm 2 nửa
Nửa của người ấy và của người ta
Kiếp làm trai sao vẫn chẳng nhận ra
Đi hết quá nửa vẫn tìm về chỗ ý

Thời gian không có nên chia nhau một tý
Một vài ngày lại xoay đổi rờ tua
Miễn sao gặp bạn bè vẫn múa búa xua
Nâng cạn chén để rót đầy rồi cạn chén

Cạn chén đời đầy vơi không kể hết
Cạn chén tình như thế cũng chưa nguôi
Nửa kiếp người có lúc vẫn ngậm ngùi
Tiếc thời gian không giờ trở lại!

Huuquynh
11-02-2013, 08:05 PM
Sinh có hạn ,tử bất kỳ
Trước sau lần lượt sẽ ra đi
Xuôi tay để lại niềm thương nhớ
Nhắn mắt chỉ còn cảnh biệt ly
Khi ở trần gian vui hữu ích
Lúc về tiên cảnh , đặng từu bi
Âm dương đôi ngả còn xa cách
Tuổi thọ tăng rồi , ông gặp nguy

Huuquynh
13-02-2013, 09:23 PM
Khoảnh khắc
Cái gì ?
Đã làm ta 
Khát khao....Kiếm tìm 
Khẳng định là không !
Cái gì ?
Đã làm ta 
Xao xuyến ... Chờ mong 
Nổi bão lòng .
Vò xé con tim thành mảnh vụn !
Cái gì?
Đã làm ta 
Khắc khoải....Đêm đêm 
Nổi chìm trong biển tình giông bão !
Một định lý 
Thì thầm... Mách bảo 
Con tim tưởng già _ Hóa còn mãi trẻ .
Cứ đòi...
Nồng nàn hương lửa .
Với .....Nàng Thơ...!
HQ