PDA

View Full Version : Merry Christmas & Happy New Year 2013



Độc hành
05-12-2012, 04:18 AM
Merry Christmas & Happy New Year
2013


http://mediafiie.com/a2b77a52656f6c20f9afee90a305f7db/GS.swf



http://i1072.photobucket.com/albums/w366/designer210652/fullsize_zps6877a5bb.gif (http://mediafiie.com/a2b77a52656f6c20f9afee90a305f7db/GS.swf)

Nhudadauyeu
05-12-2012, 08:21 AM
ui sắp Noel rùi, hihi em chỉ thích Noel chứ k thích tết tẹo nào

Boulevard
07-12-2012, 09:27 AM
Oh... Anh Độc Hành cho nhà mình đón Noel và tết sớm ghê... Hic hic... Anh làm Bou em chợt nhớ sắp tết rùi... Lại thấy háo hức quá thôi!

get_out_cs
07-12-2012, 09:33 AM
Em ghét Noen, Em ghét Tết, huhu :acac::acac::acac:

yeu100C
07-12-2012, 09:45 AM
Ủng hộ ăn chơi cho đời bớt khổ

Boulevard
07-12-2012, 10:01 AM
Ủng hộ ăn chơi cho đời bớt khổ

Nghe thương ghê... Khổ gì... Sướng nhất anh Yecc100 còn gì... Được yêu nhiều như thế đã là hạnh phúc lắm rồi... KHổ thì ai chẳng khổ, nhưng làm người không nên phàn nàn anh nhể? Cứ sống và vui vẻ quên đời anh nhể? Em bận dã man nhưng hở tí vẫn vui như tết... Chưa tết dưng mà Bou đã tranh thủ ăn chơi rùi... trưa nay tụ tập với các nàng đồng nghiệp, lại được cười.... Không có rượu, không say mà vẫn cứ vui vui... hichic

Độc hành
07-12-2012, 07:44 PM
Oh... Anh Độc Hành cho nhà mình đón Noel và tết sớm ghê... Hic hic... Anh làm Bou em chợt nhớ sắp tết rùi... Lại thấy háo hức quá thôi!

Bou ơi, người ta nói: “Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ !” . Và anh cũng thấy: “Cảnh buồn, người có bao giờ vui đâu ?”
Bởi thế nên anh có chung ý nghĩ như Yeu100 đó, Bou ạ ! Trang hoàng nhà cửa sớm, bày chuyện vui cho mọi người vui. Vui được sớm ngày nào nhẹ nhàng đầu óc ngày đó. Với lại cuối năm công việc nhiều quá, anh sợ sắp tới không rảnh.
Bou được nghỉ 10 ngày trước Tết + 10 ngày sau Tết mà Bou còn than. Anh chỉ ước được một phần ba thế thôi mà hơn 10 năm nay chưa có được.



Em ghét Noen, Em ghét Tết, huhu :acac::acac::acac:
Get em làm sao thế ? Buồn vì Noel và Tết xa nhà phải không ?
Hoàn cảnh không thể khác thì phải cố gắng thôi em ạ !

Em hãy bắt chước chị Bou ấy, bởi nỗi buồn nó rất sợ những người… vui tính. :D
Hãy cương quyết chống lại chứ đừng đầu hàng nó. Nó mon men đến gần thì em hãy xù lông lên; cào cấu, giật tóc, vặn cổ nó liền tức thì, đừng chần chừ. Để nó bám vào là khó gỡ ra lắm. Bảo đảm nó không thắng được em đâu, nếu em hành động quyết liệt. Cùng lắm thì vào đây, có các anh chị cùng bạn bè giúp sức cho.

Thế nhé. Anh chúc em vui để ăn Tết. :D

Boulevard
07-12-2012, 11:11 PM
Bou ơi, người ta nói: “Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ !” . Và anh cũng thấy: “Cảnh buồn, người có bao giờ vui đâu ?”
Bởi thế nên anh có chung ý nghĩ như Yeu100 đó, Bou ạ ! Trang hoàng nhà cửa sớm, bày chuyện vui cho mọi người vui. Vui được sớm ngày nào nhẹ nhàng đầu óc ngày đó. Với lại cuối năm công việc nhiều quá, anh sợ sắp tới không rảnh.
Bou được nghỉ 10 ngày trước Tết + 10 ngày sau Tết mà Bou còn than. Anh chỉ ước được một phần ba thế thôi mà hơn 10 năm nay chưa có được.
D

Hic... Niềm riêng thật may mắn khi có 1 mem đáng iu như anh Độc Hành đấy. Anh rất biết cách động viên các anh chị em.
Anh ĐH cũng có vẻ rành rẽ công việc của nhà báo ghê cơ... biết rõ thời gian trước và sau tết của nhà báo là rảnh rang... hic hic...
Bắt chước anh Bou cũng rinh của người ta về trang hoàng cho nhà mềnh phát nhể? h

http://2.bp.blogspot.com/-wLK3Q4pqMf0/UBUCXFkYGeI/AAAAAAAACP8/Q-CXxG8W3rI/s400/8879929-new-year-2013.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-DQlrGM7tR2Q/UBUC-JgRu_I/AAAAAAAACQM/BYPyO2g5EDs/s400/2013-happy-new-year-vector-933694.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-jKbomj2Dka0/UBUF8rs1nTI/AAAAAAAACSM/rn-VM2pUzNU/s400/Happy-New-Year2013-01.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-wNbhnjADToc/UBUGgDORiNI/AAAAAAAACSc/Qoba7o3k_e8/s400/Happy-New-Year-3D-Vector-Graphic.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bg-yDXKzY_0/UBUHa9XF-5I/AAAAAAAACS8/1LSGdbbf2iM/s400/happy-new-year-6-rose-candle-night.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-baECGGWXqmU/UBUIwMOoE1I/AAAAAAAACTs/w5O3JIByWBs/s400/Happy+New+Year+Wallpaper+2013.jpg

MinhThy
08-12-2012, 09:59 AM
Em đưa thêm tuyết về nhà nhé

Merry Chirstmas 2013. Chúc cho các Anh/Chị/Em/Bạn bè đều hạnh phúc cùng với những người thân yêu của mình trong Noel dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.


http://stuffpoint.com/love/image/87704-love-snow-heart.jpg

http://www.taochu.com/pictures/snow/taochu.com_snow14.gif

http://1.bp.blogspot.com/_fX_E7pabGYI/TRjDw1WQmoI/AAAAAAAAAFE/a9HTGo-Ff1U/s1600/DX-Winter-Snow-Screensaver_1.png

Lão K
21-12-2012, 02:12 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/Image1/DSC00364-1_zpsfa2c54d2.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/Image1/DSC00770-1_zps9256042d-1_zpsa0b08f21.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/Image1/DSC00669-1_zpsa51c56f9.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/Image1/DSC00541-11_zps2f929303.jpg
Mery Christmas & Happy New Year
to
tất cả bạn hữu Niềm Riêng

OA _ NỮ
21-12-2012, 08:02 AM
OA NỮ cũng vừa design vội tấm thiệp giáng sinh tặng toàn thể đại gia đình Niềm Riêng.
Chúc NR mình mãi mãi sẽ được như câu cao dao của nhân gian.
"Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao"

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_3459_zps19389c36.jpg

Triplec
21-12-2012, 02:35 PM
Triplec cũng theo chân mọi người vào đây trước hết là để ngắm những món quà rất đẹp mà anh Độc Hành, anh LK, chị ON và mọi người đã dành tặng cho bạn bè NR. Tiếp nữa, Triplec chúc các anh chị và bạn bè niềm riêng Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc.

@ anh Phù Sinh: Cảm ơn anh rất nhiều đã thiết kế banner Giáng sinh và năm mới cho NR thật đẹp.

Triplec
22-12-2012, 12:44 PM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/Image1/DSC00364-1_zpsfa2c54d2.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/Image1/DSC00541-11_zps2f929303.jpg

Ui, hôm qua Triplec vội chạy đi làm đẹp chuẩn bị đón giáng sinh và năm mới mà chưa kịp comment cho những bức hình này. Có người sướng quá cơ, đứng dưới chân tháp Eiffel ngắm show nhạc nước Bellagio.
Bellagio warter dancing có thể nói là show nhạc nước ấn tượng nhất mà Triplec đã từng xem. Một sự kết hợp tuyệt vời của âm nhạc, nước và ánh sáng. Show nhạc nước là điểm nhấn độc đáo của ks Bellagio mà có lẽ không một du khách nào khi đến Las Vegas lại bỏ qua. Còn tháp Eiffel, hihi, Triplec đã mang ảnh đi khoe và khiến khối người tin là mình đã chụp những bức hình đó ở Paris.

Nhìn những bức ảnh của LK Triplec nhớ những ngày đêm sôi động ở LV năm xưa quá. Mệt rã rời và vui bất tận. Tiếc là hồi đó Triplec không xem được show diễn của đoàn xiếc lừng danh thế giới "Cirque du Solei". Sinh viên mà, tiếc tiền nên bây giờ thì lại ngồi tiếc hùi hụi và ao ước, hihi...

Triplec
22-12-2012, 12:49 PM
Ơ, banner mừng Giáng sinh và năm mới đâu rồi? Banner đẹp lắm sao anh PS lại gỡ xuống?

Boulevard
22-12-2012, 01:20 PM
Không mấy chờ đón giáng sinh và năm mới... nhưng mà vào topic này tự nhiên lại thấy yêu đời hơn. Ngày xưa Boulevard em yêu tết lắm, luc nào cũng mong ngóng chờ đón ngày tết. Bé thì háo hức với các cuộc đi thăm họ hàng, chơi công viên, được tiền lì xì... Lớn đi làm thì lấy ngày tết để tụ tập bè bạn hoặc đôi khi chỉ để nghỉ xả phanh sau 1 năm làm việc cần mẫn... Giờ thì sao... Bou đang xung phong tết này ai "thuê" Bou trực tiếp ở cơ quan (cơ quan em hầu như người nào cũng phải dính 3 tiếng trực cơ quan từ 29 tết đến 5 tết, mỗi ngày 3 ca trực... Hihi... Nếu mà được trực cả 7 ngày tết, mỗi ngày 3 ca, vị chi là 21 x 200k = 4.200.000 đồng... hic. bằng cả tháng lương mà tha hồ buôn dưa lê, buôn dưa hấu điện thoại, internet và ăn bánh kẹo, uống rượu xả phanh... hihi... Dưng mà chắc chẳng ai cho mình trực thuê nhiều vậy... thế nên chỉ nhận vài show thôi...

Lão K
23-12-2012, 12:49 AM
Tiếc là hồi đó Triplec không xem được show diễn của đoàn xiếc lừng danh thế giới "Cirque du Solei". Sinh viên mà, tiếc tiền nên bây giờ thì lại ngồi tiếc hùi hụi và ao ước, hihi...

Giữa tháng 2 có một cái conference trên đó, LK sẽ xem Cirque du Soleil rồi kể T nghe nó hay tới đâu.:haha::haha:

Boulevard
23-12-2012, 11:33 PM
Boulevard em lang thang trên facebook bắt gặp những khoảnh khắc đón giáng sinh thật đẹp từ bạn bè... post lên dể thấy sự ấm áp...

2 cô bé và cậu bé con của cô bạn báo Tiền Phong tự tay làm ông già Noel và bài trí không khí đón mừng Noel thật là sinh động

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/548600_10151299153734730_1060608362_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/307521_10151299152754730_1754247029_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/199626_10151299053909730_704143202_n.jpg

Căp em bé sinh đôi Mi và Sol là con của đồng nghiệp Bou, bạn ấy sinh năm 1972 và mới lấy chồng được hơn 2 năm... lấy muộn mằn nhưng một phát sinh đôi được cả giai lẫn gái... iu lắm cơ

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/15685_542855922394271_95988550_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/66757_542856859060844_2111956644_n.jpg

Còn đây là món quà của mẹ Boulevard và món quà của bố gái nhỏ tặng cho con gái MA xinh đẹp ...

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/6401_4189743829920_1043885753_n.jpg

Phu sinh
24-12-2012, 07:54 AM
Ơ, banner mừng Giáng sinh và năm mới đâu rồi? Banner đẹp lắm sao anh PS lại gỡ xuống?

Vẫn nguyên y xì mờ Trip, đâu đã đến ngày gỡ xuống đâu nhỉ???

Triplec
24-12-2012, 01:27 PM
Vẫn nguyên y xì mờ Trip, đâu đã đến ngày gỡ xuống đâu nhỉ???

Ừ lạ quá, Triplec vào NR từ máy tính thì thấy banner Giáng sinh còn vào từ điện thoại thì vẫn banner cũ. Bây giờ cũng vẫn thế???

thuphong
24-12-2012, 03:00 PM
.
Noel Saigon.
Nghe kể nhiều về noel SG giờ mới có dịp lướt qua thấy thật rực rỡ và náo nhiệt, đúng là SG hoa lệ. TP gửi mấy cái ảnh lên cho ấm áp nha.
Chúc tất cả các bạn NR một noel ấm áp và an lành, hạnh phúc và may mắn.

Đường phố rực rỡ đèn hoa.

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3445_zpse96c8011.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3412_zps2b5fee11.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3413_zpsa42fe495.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3442_zpsb82f8206.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3437_zps589bbc5d.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3433_zps64b6450d.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3430_zpse69be0ef.jpg


http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3425_zps2e0fa799.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3421_zps9baad5b9.jpg



Con đường vào xóm đạo cũng chăng đèn và mỗi nhà đều có máng cỏ suối nước cùng tượng chúa giang sinh

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3455_zps96b9c59a.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3454_zps275acce8.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/1IMG_3458_zps8bcbba3b.jpg

Nhudadauyeu
24-12-2012, 03:11 PM
Chúc cho ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui; hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều!

Độc hành
24-12-2012, 06:46 PM
... Bou đang xung phong tết này ai "thuê" Bou trực tiếp ở cơ quan (cơ quan em hầu như người nào cũng phải dính 3 tiếng trực cơ quan từ 29 tết đến 5 tết, mỗi ngày 3 ca trực... Hihi... Nếu mà được trực cả 7 ngày tết, mỗi ngày 3 ca, vị chi là 21 x 200k = 4.200.000 đồng... hic. bằng cả tháng lương mà tha hồ buôn dưa lê, buôn dưa hấu điện thoại, internet và ăn bánh kẹo, uống rượu xả phanh... hihi... ...

Hic ! Đúng là "kẻ xơi không hết, người lần không ra" ! Mình năm nào cũng mỏi miệng năn nỉ tìm người trực hộ mà ai cũng lắc đầu.



.
Noel Saigon.
Nghe kể nhiều về noel SG giờ mới có dịp lướt qua thấy thật rực rỡ và náo nhiệt, đúng là SG hoa lệ. ..............

Con đường vào xóm đạo cũng chăng đèn và mỗi nhà đều có máng cỏ suối nước cùng tượng chúa giang sinh.......
..............

Đúng là Sài-Gòn hoa lệ, chị Thu Phong ạ ! Có HOA và có LỆ nữa. :D

Chụp được những tấm ảnh thế này, cả trên phố lớn lẫn ngõ vào xóm đạo rực đèn thì chắc hẳn chị Thu Phong đang "Hành phương nam" phải không ? Trốn mùa đông phương Bắc để hưởng mùa đông phương Nam chị thấy thế nào ? :D

Trên cùng đất nước, chỉ hơn một giờ bay, mà chuyển từ một nơi lạnh cóng vào một miền nắng đổ lửa. Lúc này mới thấy bài thơ Gửi nắng cho em của Bùi Văn Dung mà NS Phạm Tuyên đã phổ nhạc cực kỳ thấm thía, phải không chị ?

"Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
Nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ
Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ
Thật diệu kì là mùa đông phương Nam.

Muốn gửi ra em một chút nắng vàng
Thương cái rét của thợ cày thợ cấy,
Nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ấy
Có tình thương tha thiết của trong này..."

:D ĐH nhớ mãi lần đầu tiên từ Sài-Gòn ra Bắc vào những ngày cuối năm, đúng đợt rét hại. 7 giờ tối dại dột ra bờ hồ, ngồi ngoài trời thưởng thức bánh tôm. Khi cô phục vụ mới bưng ra thì ĐH đã phải đề nghị cô cho đổi bàn vào phía trong quán vì lạnh quá chịu hết nổi rồi. Sau khi chuyển hết vào trong, cô phục vụ vẫn chưa thấy ĐH vào nên cô lại chạy ra gọi: "Mời anh vào đi ạ !". Cô ấy đâu biết nảy giờ ĐH rất muốn đứng dậy khỏi ghế mà đứng không được. Hai chân cứng đơ như bị đông thành đá rồi. :D

Triplec
25-12-2012, 07:55 AM
Giữa tháng 2 có một cái conference trên đó, LK sẽ xem Cirque du Soleil rồi kể T nghe nó hay tới đâu.:haha::haha:

LK nhớ nha, Triplec chờ nghe report của anh đấy :o

Triplec
25-12-2012, 10:04 AM
Trên cùng đất nước, chỉ hơn một giờ bay, mà chuyển từ một nơi lạnh cóng vào một miền nắng đổ lửa.

Hơn một tháng nay Triplec cứ phải di chuyển trong Nam ngoài Bắc liên tục, ít nhất là 1 tuần 1 chuyến ngược xuôi. Tuy nhiên mùa này cái nắng trong Nam cũng dịu và Đông cũng chưa lạnh lắm ở ngoài Bắc nên việc di chuyển giữa hai miền mùa này cũng khá dễ chịu. Chỉ là hơi bất tiện mỗi khi ở sân bay tay lúc nào cũng thường trực một đống khăn áo để sẵn sàng mặc vào khi về tới sân bay NB hoặc vừa mới cởi ra khi tới sân bay miền Trung hoặc miền Nam. Triplec sợ nhất là những chuyến bay vào Nam dịp tháng 2 dương lịch. Hà Nội thì đang mưa phùn và rét căm căm, trong Nam tưng bừng nắng mới, Triplec toàn bị đau đầu.

thuphong
25-12-2012, 11:00 AM
.



Đúng là Sài-Gòn hoa lệ, chị Thu Phong ạ ! Có HOA và có LỆ nữa. :D

Chụp được những tấm ảnh thế này, cả trên phố lớn lẫn ngõ vào xóm đạo rực đèn thì chắc hẳn chị Thu Phong đang "Hành phương nam" phải không ? Trốn mùa đông phương Bắc để hưởng mùa đông phương Nam chị thấy thế nào ? :D

Trên cùng đất nước, chỉ hơn một giờ bay, mà chuyển từ một nơi lạnh cóng vào một miền nắng đổ lửa. Lúc này mới thấy bài thơ Gửi nắng cho em của Bùi Văn Dung mà NS Phạm Tuyên đã phổ nhạc cực kỳ thấm thía, phải không chị ?

"Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
Nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ
Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ
Thật diệu kì là mùa đông phương Nam.

Muốn gửi ra em một chút nắng vàng
Thương cái rét của thợ cày thợ cấy,
Nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ấy
Có tình thương tha thiết của trong này..."

:D ĐH nhớ mãi lần đầu tiên từ Sài-Gòn ra Bắc vào những ngày cuối năm, đúng đợt rét hại. 7 giờ tối dại dột ra bờ hồ, ngồi ngoài trời thưởng thức bánh tôm. Khi cô phục vụ mới bưng ra thì ĐH đã phải đề nghị cô cho đổi bàn vào phía trong quán vì lạnh quá chịu hết nổi rồi. Sau khi chuyển hết vào trong, cô phục vụ vẫn chưa thấy ĐH vào nên cô lại chạy ra gọi: "Mời anh vào đi ạ !". Cô ấy đâu biết nảy giờ ĐH rất muốn đứng dậy khỏi ghế mà đứng không được. Hai chân cứng đơ như bị đông thành đá rồi. :D

Năm ngoái có mấy bạn trong nam ra chơi TP và mấy ng bạn cũng mời ra bánh tôm Hồ Tây, họ cũng than lạnh quá, gió hồ lồng lộng vậy nhưng họ lại nói: nghe nói ăn kem Hồ Tây trời lạnh thú lắm, vậy là gọi kem, vừa ăn vừa run… :D:D

TP có vào SG mấy ngày, cách nhau có hơn 1 tiếng bay mà thời tiết thay đổi hẳn, trước khi đi phải chuẩn bị quần áo cẩn thận để k bị đột ngột nóng lạnh mà sinh ốm. Trong đó nóng k ngờ, giá mà chia đều cho ngoài này được thì tốt, ngoài này lạnh quá là lạnh. TP vào SG k quen thời tiết và nhịp sống náo nhiệt nên toàn bị đau đầu, lúc nào đầu cũng ong ong k muốn làm gì cả, ngó ra ngoài thấy trời nắng k muốn đi đâu luôn.
Tối hôm 22/12 mấy đứa nhỏ chở đi chơi quanh phố và vào xóm đạo nên chụp mấy cái ảnh kỷ niệm cho vui, ngoài này cũng làm hang đá nhưng chỉ làm ở nhà thờ và khá lớn, năm nay TP cũng k ra nhà thờ coi dù chỉ cách nhà có chút xíu.

Cùi Bắp
25-12-2012, 01:24 PM
Em gửi 1 chút giáng sinh từ văn phòng của em vào đây nhé.
http://i230.photobucket.com/albums/ee97/stevevinhnguyen/Xmas_2012_zps96b62c30.jpg

Độc hành
25-12-2012, 02:24 PM
Ừ lạ quá, Triplec vào NR từ máy tính thì thấy banner Giáng sinh còn vào từ điện thoại thì vẫn banner cũ. Bây giờ cũng vẫn thế???

Triplec sử dụng Iphone (Apple) phải không ?


.............. Triplec sợ nhất là những chuyến bay vào Nam dịp tháng 2 dương lịch. Hà Nội thì đang mưa phùn và rét căm căm, trong Nam tưng bừng nắng mới, Triplec toàn bị đau đầu.

:D Có rất nhiều người bị đau đầu khi nhiệt độ thay đổi như thế, Triplec ạ !
Theo thống kê, cứ tăng nhiệt thêm khoảng 5 độ C thì bệnh đau đầu ở người tăng thêm gần 10%.

Riêng trường hợp di chuyển từ vùng lạnh qua vùng nóng như Triplec, có một nguyên tắc mà nếu tuân thủ đúng, sẽ loại trừ được gần 100% bệnh đau đầu vì thay đổi nhiệt độ (chỉ bệnh đau đầu vì thay đổi nhiệt độ thôi nhé !) Thông thường khi di chuyển đột ngột từ vùng lạnh sang vùng nóng, chúng ta thường hay lập tức bỏ hết trang phục giữ ấm như áo ấm, áo khoác, khăn choàng, găng, mũ v.v...và giải nhiệt bằng cách vào phòng có máy lạnh hay đứng vào chỗ có quạt gió. Chuyện này dễ hiểu, vì phản ứng tức thời ai cũng làm thế. Tuy nhiên, để tránh đau đầu thì tuyệt đối không được giải nhiệt từ phần cổ trở lên.

Để nguyên mũ len trên đầu, càng lâu sẽ càng hiệu quả (nhất là khi ở trong phòng có máy lạnh tại sân bay). Chỉ giải nhiệt cho thân thể, nhất là tay, chân. Để đôi chân thật mát bằng cách đi chân trần hay ngâm chân vào nước lạnh càng tốt. Đây không phải lời khuyên tầm phào mà đã có những lý giải rất khoa học. Các cụ ngày xưa đã cực kỳ hợp lý khi không cho con gái hong tóc bằng quạt gió sau khi gội.

Triplec
25-12-2012, 07:33 PM
Triplec sử dụng Iphone (Apple) phải không ?

Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà lạ lắm. Mấy hôm trước Triplec không để ý, vào NR từ điện thoại không thấy banner giáng sinh nên tưởng anh PS đã thay. Sau này vào máy tính (desktop và laptop) thì thấy banner giáng sinh vẫn còn đầy đủ nhưng vào bằng IPad thì banner giáng sinh chỉ có những quả bóng bay, nơ, quà... ở hai bên cạnh còn dải banner mầu đỏ và những bông hoa tuyết lấp lánh rơi ở đầu trang thì không có. Bây giờ thì iphone đã có tiến bộ hơn một chút là đã hiển thị được như ipad nhưng cả hai vẫn không có banner giáng sinh ở đầu trang chỉ có những quả bóng bay, nơ, quà... ở hai bên cạnh thôi. Triplec chẳng hiểu tại sao nhưng thôi kệ, chắc Apple devices đang "cành cao" một chút, mấy hôm nữa lại cho Triplec đủ banner Giáng sinh thôi :)


:D Có rất nhiều người bị đau đầu khi nhiệt độ thay đổi như thế, Triplec ạ !
Theo thống kê, cứ tăng nhiệt thêm khoảng 5 độ C thì bệnh đau đầu ở người tăng thêm gần 10%.

Riêng trường hợp di chuyển từ vùng lạnh qua vùng nóng như Triplec, có một nguyên tắc mà nếu tuân thủ đúng, sẽ loại trừ được gần 100% bệnh đau đầu vì thay đổi nhiệt độ (chỉ bệnh đau đầu vì thay đổi nhiệt độ thôi nhé !) Thông thường khi di chuyển đột ngột từ vùng lạnh sang vùng nóng, chúng ta thường hay lập tức bỏ hết trang phục giữ ấm như áo ấm, áo khoác, khăn choàng, găng, mũ v.v...và giải nhiệt bằng cách vào phòng có máy lạnh hay đứng vào chỗ có quạt gió. Chuyện này dễ hiểu, vì phản ứng tức thời ai cũng làm thế. Tuy nhiên, để tránh đau đầu thì tuyệt đối không được giải nhiệt từ phần cổ trở lên.

Để nguyên mũ len trên đầu, càng lâu sẽ càng hiệu quả (nhất là khi ở trong phòng có máy lạnh tại sân bay). Chỉ giải nhiệt cho thân thể, nhất là tay, chân. Để đôi chân thật mát bằng cách đi chân trần hay ngâm chân vào nước lạnh càng tốt. Đây không phải lời khuyên tầm phào mà đã có những lý giải rất khoa học. Các cụ ngày xưa đã cực kỳ hợp lý khi không cho con gái hong tóc bằng quạt gió sau khi gội.

Cảm ơn anh Độc Hành. Triplec không hề biết điều này, cả chuyện hong tóc bằng quạt gió sau khi gội nữa. Thường sau khi gội đầu Triplec hay sấy tóc nhưng vì không muốn nhiệt từ máy sấy làm hại tóc nên Triplec chỉ thường dùng chế độ quạt gió khi sấy tóc thôi. Hihi, đúng là như nhiều người vẫn nói, chết là bởi tại dốt chứ đâu phải tại số! :D Có những điều rất đơn giản mà mình không biết để bảo vệ bản thân. Hy vọng là với kiến thức mới mà anh Độc Hành hướng dẫn ở trên thì Triplec sẽ không phải chịu những cơn đau đầu khi ngồi trên taxi rời sân bay TSN hoặc một sân bay nào khác ở miền Trung hay miền Nam sau những chuyến bay từ Hà Nội vào những dịp cuối đông, đầu xuân nữa. :nguong:

Phu sinh
26-12-2012, 08:10 AM
Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà lạ lắm. Mấy hôm trước Triplec không để ý, vào NR từ điện thoại không thấy banner giáng sinh nên tưởng anh PS đã thay. Sau này vào máy tính (desktop và laptop) thì thấy banner giáng sinh vẫn còn đầy đủ nhưng vào bằng IPad thì banner giáng sinh chỉ có những quả bóng bay, nơ, quà... ở hai bên cạnh còn dải banner mầu đỏ và những bông hoa tuyết lấp lánh rơi ở đầu trang thì không có. Bây giờ thì iphone đã có tiến bộ hơn một chút là đã hiển thị được như ipad nhưng cả hai vẫn không có banner giáng sinh ở đầu trang chỉ có những quả bóng bay, nơ, quà... ở hai bên cạnh thôi. Triplec chẳng hiểu tại sao nhưng thôi kệ, chắc Apple devices đang "cành cao" một chút, mấy hôm nữa lại cho Triplec đủ banner Giáng sinh thôi :)

Không có iphone lẫn ipad nên không chắc lắm, sau khi hỏi Mr google thì câu trả lời là "iOS say no with flash" mà banner của NR là file flash nên không thể hiển thị được trên Iphone và Ipad!

Triplec
26-12-2012, 09:26 AM
Không có iphone lẫn ipad nên không chắc lắm, sau khi hỏi Mr google thì câu trả lời là "iOS say no with flash" mà banner của NR là file flash nên không thể hiển thị được trên Iphone và Ipad!

Cảm ơn anh PS, vậy là Triplec sẽ không hy vọng sẽ ngắm được banner đẹp của NR từ iphone và ipad rồi :D

Nhưng Triplec vẫn hơi thắc mắc một chút là avarta của anh PS như thế có phải là dạng Flash không? Triplec vẫn thấy những sóng nước dập dờn trong avatar của anh từ điện thoại của mình.

Độc hành
26-12-2012, 10:39 AM
Cảm ơn anh PS, vậy là Triplec sẽ không hy vọng sẽ ngắm được banner đẹp của NR từ iphone và ipad rồi :D

Nhưng Triplec vẫn hơi thắc mắc một chút là avarta của anh PS như thế có phải là dạng Flash không? Triplec vẫn thấy những sóng nước dập dờn trong avatar của anh từ điện thoại của mình.


:rolleyes:
Chính xác là Iphone & Ipad hoàn toàn không hổ trợ các hoạt cảnh định dạng FLASH, Triplec ạ !
Nguyên nhân thì ông Steve Jobs - CEO của Apple lúc sinh thời đã nói rõ ở đây:

"Vì sao APPLE không sử dụng Flash cho iPhone, iTouch và iPad? " (http://webtop.vn/tin-cong-nghe/vi-sao-apple-khong-su-dung-flash-cho-iphone-itouch-va-ipad)

Như vậy, nếu sử dụng Iphone & Ipad, không những là Triplec không xem được các banner của NR, mà còn không xem được tất cả các hoạt cảnh Flash ở bất cứ trang nào (những thiệp chúc mừng của ĐH đưa lên NR cũng là Flash). Riêng các định dạng hoạt cảnh khác, như GIF (vd:Avatar của PS), HTML5 ... thì Iphone & IPad vẫn xem được bình thường.

Để biết hoạt cảnh nào thuộc định dạng FLASH, nếu sử dụng trình duyệt Internet Explorer của Windows, Triplec click chuột phải vào hoạt cảnh đó, sẽ xuất hiện một menu. Hàng cuối cùng của menu nếu có ghi : "About Adobe Flash Player......" thì hoạt cảnh đó chính là Flash !
:D

Triplec
26-12-2012, 11:24 AM
:rolleyes:
Chính xác là Iphone & Ipad hoàn toàn không hổ trợ các hoạt cảnh định dạng FLASH, Triplec ạ !
Nguyên nhân thì ông Steve Jobs - CEO của Apple lúc sinh thời đã nói rõ ở đây:

"Vì sao APPLE không sử dụng Flash cho iPhone, iTouch và iPad? " (http://webtop.vn/tin-cong-nghe/vi-sao-apple-khong-su-dung-flash-cho-iphone-itouch-va-ipad)

Như vậy, nếu sử dụng Iphone & Ipad, không những là Triplec không xem được các banner của NR, mà còn không xem được tất cả các hoạt cảnh Flash ở bất cứ trang nào (những thiệp chúc mừng của ĐH đưa lên NR cũng là Flash). Riêng các định dạng hoạt cảnh khác, như GIF (vd:Avatar của PS), HTML5 ... thì Iphone & IPad vẫn xem được bình thường.

Để biết hoạt cảnh nào thuộc định dạng FLASH, nếu sử dụng trình duyệt Internet Explorer của Windows, Triplec click chuột phải vào hoạt cảnh đó, sẽ xuất hiện một menu. Hàng cuối cùng của menu nếu có ghi : "About Adobe Flash Player......" thì hoạt cảnh đó chính là Flash !
:D

Cảm ơn anh Độc Hành, Triplec lại được biết thêm nhiều điều. Bài viết của CEO Steve Jobs rất hay, rõ ràng và súc tích khiến cho một người vô cùng lơ mơ về công nghệ như Triplec cũng thấy được rõ như ban ngày :D
Anh Độc Hành ới ời, anh thương thì thương cho chót đi chớ. Triplec không dùng IE mà dùng FF và GC. Anh hướng dẫn Triplec cách phát hiện một file nào là file flash trên FF và GC được không? Triplec bấm chuột phải như cách anh đã hướng dẫn cho IE thấy không ăn thua. Thực ra cũng là để giải ngố thôi bởi sau khi anh PS nói về banner của NR Triplec đã so sánh và nghĩ rằng cái gì động là flash nhưng hóa ra không phải vậy :D

Độc hành
26-12-2012, 05:31 PM
Cảm ơn anh Độc Hành, Triplec lại được biết thêm nhiều điều. Bài viết của CEO Steve Jobs rất hay, rõ ràng và súc tích khiến cho một người vô cùng lơ mơ về công nghệ như Triplec cũng thấy được rõ như ban ngày :D
Anh Độc Hành ới ời, anh thương thì thương cho chót đi chớ. Triplec không dùng IE mà dùng FF và GC. Anh hướng dẫn Triplec cách phát hiện một file nào là file flash trên FF và GC được không? Triplec bấm chuột phải như cách anh đã hướng dẫn cho IE thấy không ăn thua. Thực ra cũng là để giải ngố thôi bởi sau khi anh PS nói về banner của NR Triplec đã so sánh và nghĩ rằng cái gì động là flash nhưng hóa ra không phải vậy :D



http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Hihi. Bởi vì Internet Explorer mặc định lúc nào cũng có trong Windows, không phải cài thêm như Chrome hay Firefox, và nó lại tương thích rất cao với website các loại nên người ta thường dùng ngay chính nó để ví dụ, Triplec ạ !

Với trình duyệt G.Chrome hay M.Firefox, để biết một hoạt cảnh có phải là Flash hay không thì Triplec cũng vẫn cứ click chuột phải vào hoạt cảnh như đã hướng dẫn với I.E . Tuy nhiên, động tác đó với Chrome và Firefox chỉ có tác dụng nếu hoạt cảnh đó được thể hiện trong một cửa sổ. Còn hoạt cảnh được nhúng làm nền như banner Giáng Sinh của Niềm Riêng thì chỉ có I.E là thể hiện được khi click chuột phải. Chrome và Firefox phải dùng cách khác, phức tạp hơn.

Ví dụ:
Các hoạt cảnh trong các cửa sổ (có dấu mũi tên đỏ) như hình bên dưới, thì cả I.E, Chrome và Firefox đều có thể click chuột phải vào để xem đó có phải Flash hay không.

http://nt6.upanh.com/b4.s35.d1/a566714c5d99bd024b1687e90eb54f2e_52052676.cuaso.jp g


Như ảnh dưới là Flash:

http://nt0.upanh.com/b2.s33.d1/58258f5902e367f212edcc89f60d29dd_52054820.flash.jp g



Trường hợp Triplec muốn xem định dạng của hoạt cảnh nhúng trong nền như banner Giáng Sinh NR, thì nên mở bằng IE, rồi click chuột phải để xem là tiện nhất.
Firefox và Chrome vẫn xem được nhưng phức tạp hơn một chút.

Ví dụ xem bằng Firefox:
Vẫn click chuột phải vào banner, sau đó click chọn View Page Info

http://nt7.upanh.com/b6.s32.d2/843c8a56ccc6334aebde12797a1163f5_52052837.ff.jpg

Trong cửa sổ Page Info, click chọn bảng Media (*1)
Xem trong cửa sổ Address, file nào có đuôi .swf chính là Flash.
Ở đây ta thấy banner của NR là file NRChristmas.swf (*2), bên mục Type ghi rõ là file được nhúng vào nền (Embed)
http://nt8.upanh.com/b5.s33.d1/33fb3eff559bd97fd31026d05835d62a_52052838.info.jpg
:nguroi:

Triplec
27-12-2012, 07:20 AM
Ui, có vẻ như là anh ĐH đưa Triplec vào ma trận rồi :acac:

Nói vậy thôi chứ chắc Triplec cứ mang hướng dẫn của anh ĐH ra thực hành vài buổi là nhớ thôi. Bây giờ Triplec đang lẩm nhầm trong đầu đây: "file có đuôi swf là file flash!":D

Many thanks and have a great day nha anh!

Độc hành
27-12-2012, 12:08 PM
Ui, có vẻ như là anh ĐH đưa Triplec vào ma trận rồi :acac:

Nói vậy thôi chứ chắc Triplec cứ mang hướng dẫn của anh ĐH ra thực hành vài buổi là nhớ thôi. Bây giờ Triplec đang lẩm nhầm trong đầu đây: "file có đuôi swf là file flash!":D

Many thanks and have a great day nha anh!

Thanks, Triplec ! :D

Không khéo Triplec lại bị thêm cái chứng đau đầu vì vướng vào ma trận này nữa đấy.
Thôi thì Triplec cứ làm thế này cho gọn:

Với các hoạt cảnh (hình ảnh lặp lại liên tục), nếu dùng trình duyệt Chrome hoặc FireFox, Triplec cứ click chuột phải vào hoạt cảnh. Xem trong menu, nếu:

1- Có hàng chữ: "About Adobe Flash Player....." thì đó là FLASH.

2- Chỉ có hàng chữ: "Save Image as..." thì đó là GIF.
( Chú ý: Xin đừng lầm với "Save as..." hoặc "Save Page As...")

3- Không có hàng chữ nào như hai cái trên: Đó chính là FLASH được nhúng trong nền.
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Triplec
27-12-2012, 05:55 PM
Hihi, thế chứ. Đơn giản hơn rất nhiều. Thế mà anh ĐH không đưa bảo bối này ra ngay từ đầu mà cứ bầy binh bố trận làm cho Triplec sợ :roiqua:

Độc hành
28-12-2012, 10:03 AM
Hihi, thế chứ. Đơn giản hơn rất nhiều. Thế mà anh ĐH không đưa bảo bối này ra ngay từ đầu mà cứ bầy binh bố trận làm cho Triplec sợ :roiqua:

Từ đầu làm gì có cái "bảo bối" này, Triplec ơi ! :D Chỉ khi Triplec kêu là sa vào "ma trận" rồi thì ĐH mới tổng hợp lại theo phương pháp loại trừ : "Nếu nó không phải là cái này, thì ắt hẳn nó là cái kia" để hình thành cái "bảo bối" này đó.
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Triplec
29-12-2012, 03:45 PM
Vậy thì có khi anh ĐH lại phải cảm ơn Triplec rồi. Nhờ Triplec mà anh ĐH tổng hợp được một "bảo bối" để đi "cứu nhân độ thế", hihi...

Ui, Triplec đã làm loãng topic này nhiều quá rồi. Chúc anh ĐH và bạn bè NR có những ngày nghỉ Tết vui vẻ cùng gia đình và người thân

HAPPY NEW YEAR!

Độc hành
30-12-2012, 11:28 AM
Vậy thì có khi anh ĐH lại phải cảm ơn Triplec rồi. Nhờ Triplec mà anh ĐH tổng hợp được một "bảo bối" để đi "cứu nhân độ thế", hihi...

Ui, Triplec đã làm loãng topic này nhiều quá rồi. Chúc anh ĐH và bạn bè NR có những ngày nghỉ Tết vui vẻ cùng gia đình và người thân

HAPPY NEW YEAR!



http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif Ừ, có lẽ là phải cảm ơn Triplec thật đấy. Nhưng "cứu nhân độ thế " thì nghe khiếp quá !

Chỉ còn một tờ lịch cuối cùng của năm. Chúc toàn thể các bạn ở diễn đàn Niềm Riêng một năm mới thành công, phát tài, hạnh phúc và sức khoẻ dồi dào.

http://www.youtube.com/watch?v=FV0r6adWmYc&feature=youtu.be

yeu100C
30-12-2012, 11:55 AM
http://www.youtube.com/watch?v=Xn676-fLq7INăm cũ đã qua, những vì phiền muộn đã ở lại, một năm mới sẽ vui và hạnh phúc nhé các bạn

Đông Quân
31-12-2012, 11:09 PM
Giá trị vô giá của thời gian

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/483256_310624422390662_1923811434_n.jpg

Hãy tưởng tượng, vào mỗi sáng, tài khoản trong ngân hàng của bạn có thêm 86,400 USD. Đó thực sự là một số tiền lớn. Mỗi tối bạn phải mất thời gian để tìm cách sử dụng số tiền đó. Bạn sẽ làm những gì? Hiển nhiên là bạn sẽ làm danh sách những việc cần dùng tới tiền. Và mỗi người chúng ta đều có một "tài khoản" như vậy. Tên của nó là thời gian.

Mỗi buổi sáng, số dư của bạn sẽ là 86.400 giây. Rồi hết một ngày, tài khoản lại bị hết. Ngồi lại và tính toán bạn sẽ thấy có những việc mình đã "đầu tư" không đúng chỗ, hoặc có thể bạn đã bỏ qua một cơ hội tốt. Mỗi ngày tài khoản của bạn lại có một khoản lớn. Tuy nhiên nếu không sử dụng hết, bạn đã tự làm mất đi một khoản trong "ngân hàng" của mình.

Có nghĩa là nó sẽ không bao giờ trở lại và bạn cũng không thể chuyển nhượng cho ngày hôm sau. Bạn phải sống trong hiện tại và tiêu hết "số tiền" có trong "tài khoản". Hãy có những khoản "đầu tư" đúng lúc, đúng chỗ và đúng mục đích. Sau đó bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn mong muốn, đó là sức khỏe, hạnh phúc, thành công và tình yêu.


- Để nhận ra giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh vừa trượt kỳ thi tốt nghiệp tại trường.

- Để nhận ra giá trị của một tháng, hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng.

- Để nhận ra giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.

- Để nhận ra giá trị của một giờ, hãy hỏi những người đang yêu chờ đợi để gặp được nhau.

- Để nhận ra giá trị của một phút, hãy hỏi một người vừa lỡ chuyến tàu.

- Để nhận ra giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa tránh được tại nạn.

- Để nhận ra giá trị của một phần ngàn giây, hãy hỏi người vừa giành huy chương tại thế vận hội.

Thời gian là một khối tài sản vô giá nhưng chúng ta không bao giờ có thể "quay ngược" được chúng. Chỉ còn tình người, kỷ niệm và những thứ tốt đẹp ở lại. Hãy trân trọng từng phút giây mà bạn có và chia sẻ nó với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... và một người đặc biệt, người mà có thể dành thời gian cho bạn. Hãy luôn nhớ rằng thời gian không chờ đợi bất cứ ai

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT THẬT Ý NGHĨA TRONG THỜI KHẮC CHUYỂN GIAO NĂM CŨ VÀ NĂM MỚI 2013, CÙNG MỘT NĂM MỚI VUI KHỎE, MAY MẮN, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG
(ST)

Phu sinh
01-01-2013, 04:11 PM
Lần đầu tiên sau rất.. rất... là nhiều năm mới lại đón Newyear ở ngoài. Tình hình là tay nghề chụp đang trên đà đi xuống nên update vài hình ảnh không khí đón chào năm mới vậy thôi!!! :nguong:

Equatorial hotel & vài món trong thực đơn Newyear's Eve 2013

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Newyear%20Eve%202013/005_zps86f90655.jpg


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Newyear%20Eve%202013/018_zpscbd6d09b.jpg


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Newyear%20Eve%202013/017_zps74c958b4.jpg


Newyear's Eve 2013 party

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Newyear%20Eve%202013/019_zpsd85db5ff.jpg



2013 Newyear coming & how they're celebrating

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Newyear%20Eve%202013/020_zps27fc547a.jpg


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Newyear%20Eve%202013/021_zpsf7934ed0.jpg


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Newyear%20Eve%202013/022_zps3db0ccba.jpg


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Newyear%20Eve%202013/023_zps641b5247.jpg


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Newyear%20Eve%202013/024_zpsd230f148.jpg


Party được chấm dứt bằng màn tỏ tình thật cảm động của Mr. Tanaka với người yêu trong nền nhạc bài "Tonight, I celebrate my love for you"



http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8wMy8yLzEvInagaMEMjEwZTUxNTE1OGIyOD k1ZTI1YzQ3MWE0ZGY2N2FmMGUdUngWeBXAzfFRvInagaMEWeBm lnaHQsIEkgQ2VsZWJyYXRlIE15IExvInagaMEdmV8UGVhYm8gQ nJ5mUsIC29dUngfHwy


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Newyear%20Eve%202013/025_zps190499d0.jpg

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Newyear%20Eve%202013/026_zps6e4a4c63.jpg