PDA

View Full Version : "Cái gì đây ?" và "Chuyện gì đây ?"



Độc hành
17-10-2012, 08:00 PM
Cái gì đây ?

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/designer210652/001_zps9ca9bc09.jpg

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/designer210652/002_zps788fa600.jpg

Cái gì đây ?
Một cẳng chân lông lá ?
Đúng, nhưng không chỉ có thế.

Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy đó là bộ font chữ từ A đến Z, dùng cho máy tính nhưng được tạo bằng… lông chân. Bộ ảnh bên trên là font chữ hoa, bộ dưới là font chữ thường.

Một sinh viên Đại học Nghệ thuật Tama của Nhật Bản đã có ý tưởng tạo một bảng chữ cái từ lông chân sau khi giáo viên của cô đặt vấn đề làm thế nào để tạo ra các kiểu chữ mới mà không cần sự trợ giúp của máy tính.
Tạo các kiểu chữ mà không sử dụng thiết kế kỹ thuật số có vẻ gần như không thể trong thời đại ngày nay. Mayuko Kanazawa, 20 tuổi, đã có những giây phút bối rối khi chấp nhận thách thức này. Cô nhớ lại đã nhìn thấy những chữ cái tạo hình bằng cách cạo tóc trên đầu của một số người, vì vậy ban đầu cô có dự định sử dụng tóc. Nhưng cuối cùng cô đã có ý tưởng điên rồ tạo ra một kiểu chữ mới bằng lông chân khi một người bạn than thở bị đau chân với cô.

Bộ font này có thể sẽ không bao giờ được phổ biến như các font chữ Times New Roman hoặc Comic Sans, thế nhưng nó đã được Adidas sử dụng cho một quảng cáo, tuy có thể gây phản cảm đối với nhiều khách hàng nữ nhạy cảm.

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/designer210652/004_zps9940555d.jpg

Chữ adidas bằng “font... lông chân”

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/designer210652/005_zpsddb04096.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------

Và...chuyện gì đây ?

http://i1072.photobucket.com/albums/w366/designer210652/003_zps4a6bf623.jpg

Mới trông qua giống như cảnh một anh chàng đa thê đang bị bốn năm bà đem ra xử trảm. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Nhưng sự thật không phải thế.

Đây là một kiểu massage bằng…dao thái thịt của người dân Hsinchu, miền bắc Đài Loan. Nhiều người xếp hàng chờ đến lượt để được massage theo cách này. Trông có vẻ như là một cuộc hành xác, nhưng trong thực tế họ cho rằng massage như thế làm tăng lưu lượng máu, giải phóng năng lượng lưu trữ của cơ thể và rửa trôi các chất độc hại. Không hề có đổ máu. Những lưỡi dao chỉ vừa chạm, đủ gây cảm giác trên da chứ không cứa, cắt. Trọng lượng và độ dày của con dao được sử dụng sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân. Sự chuyển động lên xuống của lưỡi dao được cho là giải phóng năng lượng tĩnh, dẫn đến cơ thể tự chữa lành bệnh. Phương châm trị liệu là :” Chặt, chặt, chặt và cơn đau sẽ biến mất”.

Mỗi buổi massage dao kéo dài khoảng 30 phút và có thể có giá lên đến 15 Đài tệ. Khi được massage bằng dao thế này, mỗi người dường như có một phản ứng khác nhau. Một số người co giật, vặn vẹo, một số khác thì cười khúc khích như đang bị cù, có người thì rên rỉ. Dân ở đây cho rằng liệu pháp này có tiềm năng chữa trị các bệnh nghiêm trọng như ung thư và rối loạn thận .

( Theo bản tin của Oddity)

get_out_cs
17-10-2012, 08:06 PM
Không coi được ảnh, hic :acac:

Độc hành
17-10-2012, 08:45 PM
Không coi được ảnh, hic :acac:

Sorry, Get. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif Links đã sửa.

get_out_cs
17-10-2012, 09:28 PM
Sorry, Get. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif Links đã sửa.

Hoho, em coi được ròi :nguroi:

OA _ NỮ
17-10-2012, 11:03 PM
Trời đất, cứ tưởng tượng khi mình đang MS bằng dao thế kia chẳng may một sự phụ nào đó đang hành nghề mà bị chuột rút hay muỗi đốt, hay bị ong châm lỡ tay xin mình cái mũi hay một mảng óc thì đúng là ohoaitai....:rolleyes:
Nhà mình có ai dám thử ko. OA NỮ chắc không à.

Lão K
18-10-2012, 06:43 AM
Trời đất, cứ tưởng tượng khi mình đang MS bằng dao thế kia chẳng may một sự phụ nào đó đang hành nghề mà bị chuột rút hay muỗi đốt, hay bị ong châm lỡ tay xin mình cái mũi hay một mảng óc thì đúng là ohoaitai....:rolleyes:
Nhà mình có ai dám thử ko. OA NỮ chắc không à.

Cũng không có LK luôn. Không biết còn dao này đã "rờ" mũi của bao nhiêu người rồi, lỡ dính chút máu của anh nào bị cùi thì ... Chỉ có mấy thằng Tàu phù mới nghĩ ra những trò quái đản này thôi.

thuphong
18-10-2012, 09:23 AM
Không coi được ảnh, hic :acac:

Lúc k coi được ảnh TP cứ ngỡ tại máy tính của mình, k biết sao thỉnh thoảng máy lại có một số hình k thể xem đuợc và đành bỏ qua.


Cũng không có LK luôn. Không biết còn dao này đã "rờ" mũi của bao nhiêu người rồi, lỡ dính chút máu của anh nào bị cùi thì ... Chỉ có mấy thằng Tàu phù mới nghĩ ra những trò quái đản này thôi.

Những con dao này chắc cũng được mài cho thật cùn đi rồi họ chỉ làm thế cho lạ mắt để câu khách thôi, cứ nghĩ cho kỹ thì tất cả các dịch vụ công cộng nếu tránh được nên tránh ha LK. Mà như vậy thì các ông thiệt thòi to... nên thấy mấy ông hay tránh vào :D:D:D