PDA

View Full Version : Tình yêu



MinhThy
16-07-2012, 05:50 PM
Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảng khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời …

Jang Siêu Nhân


Nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không?

“Ai yêu rồi ít nhiều cũng trở nên mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là màu hồng tuyệt hảo. Vì thế ta muốn tháo tung “ranh giới cái tôi” của mình ra để mời người ấy vào, và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta môt nửa trong trái tim họ. Thậm chí có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ, nên ta mạnh dạn tuyên bố “yêu hết mình”. Mà thực chất là ta không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, chứ không phải vì ta muốn phụng sự cuộc đời họ. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta bắt đầu nhạt phai, thì ta cũng vội vàng tìm cách rút lui

http://cdn.gocsuyngam.com/wp-content/uploads/2011/02/tinhyeu.jpg (http://cdn.gocsuyngam.com/wp-content/uploads/2011/02/tinhyeu.jpg)

Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiên về phía hưởng thụ còn tình thương nghiên về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “âm ỉ mãi cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, ta sẽ có được một tình yêu chân thật.

Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những lý do khiến tình yêu rạn vỡ “Người ta khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở…Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè, xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức và cả thiên nhiên thì tình yêu cũng không có chỗ đứng nào để tồn tại. Cho nên biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng “đứng ngoài tình yêu” ấy cũng chính là chăm sóc tình yêu.

Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ đế ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quị ngay lập tức vì không còn gì để sống….

Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụn bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới giữ gìn mãi được.

“Yêu như yêu lần đầu
Xin nâng đỡ đời nhau
Bằng con tim hiểu biết
Lo sợ gì thương đau”

Minh niệm

toitimtoi
16-07-2012, 10:02 PM
Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây.
...và phản bội nhau ...xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quị ngay lập tức vì không còn gì để sống….
...Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụn bại.


Tình yêu (nam nữ) là một chủ đề mênh mông. Rồi thì ai cũng có những tình cảm của mình giống như tình yêu; có thể là rất giống, hoặc hơi giống,..để so sánh với một tình yêu hoàn mỹ nhất của mình - cái tình yêu mà phải đến già, sắp "đi" mới biết thật sự đó là tình yêu của mình hay không. Có câu: "tình yêu chỉ có một nhưng cái tương tự tình yêu thì có hàng nghìn".
Nhu cầu của con người thay đổi theo môi trường và theo thời gian. Rất ít tình yêu duy trì được mãi mãi. Tiếc thay, đây lại là thực tế. Điều mơ ước của con người về một tình yêu đẹp vĩnh cửu là muôn thủa vì nó quá cao đẹp và thật khó khăn để có nó. Cũng vì vậy, mong có được một tình yêu đẹp lý tưởng thường là điều con người hằng mơ ước.
MT có những sự chú ý về vấn đề này, đây là một tiền đề tốt để hướng đến nhận thức đúng trong hành động (suốt cuộc đời) vì tình yêu của mình. Đây là điều rất quan trọng. Hiểu và quan niệm đúng sẽ giúp MT có được kiến thức để yêu và giữ được tình yêu của mình. Tất nhiên, đây là chủ quan thôi. Phần ngẫu nhiên (nửa kia) thuộc về số phận.

Tazang
20-07-2012, 12:27 PM
Cái chủ đề này nó Vĩ Mô quá nên tajang em chỉ khoanh chân khoanh tay hóng thôi ạ

Marat Safin
20-07-2012, 02:05 PM
... Cũng chả biết gì về yêu đương, chỉ đóng góp 1 câu thơ mà MS đã từng đọc ở đâu đó..

"...Tình yêu ai cũng biết

Chỉ riêng em chưa từng

Nên hai má nóng bừng

Khi anh thầm hỏi nhỏ..."

(ST)

toitimtoi
25-07-2012, 12:00 AM
"...phản bội nhau xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quị ngay lập tức vì không còn gì để sống…".

Trong tình yêu, việc bị phản bội cũng thường hay gặp. Quan điểm người bị phản bội nghĩ mình sẽ "ngã quị vì không còn gì để sống" là một sai lầm. Chính vì đa số thường nghĩ sai lầm như vậy nên mới hay có việc tự tử, đánh ghen, trả thù,...Thực tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phản bội trong tình cảm, cần tùy nguyên nhân để xác định cách xử lý. Ai nghĩ sẽ "ngã quị ngay lập tức" là người yêu kiểu chung thủy suốt đời với một mối tình. Chuyện này là quá xa xỉ khi tình cảm đặt nhầm chỗ. Xưa có câu: " Vật cùng tắc biến, có biến thì mới thông, có thông mới trường cửu". Từ cổ xưa, người ta đã biết biện chứng là sự thay đổi không ngừng của tự nhiên, xã hội, tư duy. Á - Đông có kinh Dịch (tóm tắt kinh dịch bằng chữ "Thời"), là minh chứng. Triết học Mác xem xét sự vật hiện tượng bằng phép biện chứng cũng nhấn mạnh như vậy. Thế nên, khi bị phản bội, chả việc gì mà "ngã quy ngay lập tức làm gì", hãy xem xét và xử lý, biến thông cho "trường cửu" mới là hợp "lẽ" trời đất, đừng quá đau khổ hay lăn tăn làm gì.

toitimtoi
15-08-2012, 11:27 PM
Chủ để Tình yêu của MT lâu nay đóng cửa rồi hay sao nhỉ? Các bác : ĐH, PS, chị Oa, chị TP, anh TT...cũng nên bàn bạc, cho ý kiến, để bọn em học tập, rút kinh nghiệm với chứ? Con người mà, thiếu tình yêu, diễn đàn nó cứ thế nào í. Chúng ta đều là những người lãng mạn, lãng tử, yêu nhiều và cũng có nhiều kinh nghiệm mà (!). Tặc, Lá, MT, Yêu 100c, Seiran...các em đâu hết rồi nhỉ, để chủ đề TY nguội lạnh rồi....Hihi

Boulevard
15-08-2012, 11:57 PM
Yêu... em thấy chỉ thiệt thòi cho mình... Giá như yêu người ta ít đi 1 chút thì mình đỡ khổ. Em đang học cách này đấy! Phải học cách yêu lấy bản thân mình mới tránh cho mình bị tổn thương anh ạ

OA _ NỮ
16-08-2012, 03:17 AM
Yêu chẳng bao giờ chán, nhưng lại rất hay chán mỗi khi yêu.
Chợt thèm chán!:acac:

OA _ NỮ
16-08-2012, 05:22 AM
Yêu... em thấy chỉ thiệt thòi cho mình... Giá như yêu người ta ít đi 1 chút thì mình đỡ khổ. Em đang học cách này đấy! Phải học cách yêu lấy bản thân mình mới tránh cho mình bị tổn thương anh ạ

Chị cũng luôn luôn nhắc nhở mình điều đó em à. Xong mỗi lần va vập phải nó đầu óc bị choáng toàn phần luôn. nên đành lòng phải " dốc hết tình này ta trả nợ đời, dốc hết tình này ta trả nợ người".
Dưng thế mà lại hay, bởi vì sau mỗi "dốc tình", cảm giác như mỗi lần hiến máu. Mình nhận được nhiều hơn mất.

MinhThy
16-08-2012, 10:41 AM
Tình yêu muôn hình vạn trạng, mỗi người có một cách yêu khác nhau. Có người đi hết cả một cuộc đời vẫn chưa tìm ra được cho mình một tình yêu đúng nghĩa vì hình như quanh quẩn xung quanh chỉ toàn là thứ tình yêu ngộ nhận.

OA _ NỮ
17-08-2012, 01:09 AM
Tình yêu muôn hình vạn trạng, mỗi người có một cách yêu khác nhau. Có người đi hết cả một cuộc đời vẫn chưa tìm ra được cho mình một tình yêu đúng nghĩa vì hình như quanh quẩn xung quanh chỉ toàn là thứ tình yêu ngộ nhận.

Thì cũng phải có ngộ nhận thì mới nhận ra được cảm giác nào thích hợp hoặc cần thiết cho mình chứ, phải ko MT.
Giống như tình bạn như một món gà luộc để ăn cho no. Tình nghĩa giống như một chén cơm đầy làm cho bội thực. Còn tình yêu giống như men rượu nồng làm cho phấn khích...
Hì hì....Viết xong chợt cảm thấy nhớ những buổi trưa ăn cơm gà và uống rượu với em cùng với SR ở ks. Nhớ quá.

TeacherABC
17-08-2012, 03:03 PM
Thì cũng phải có ngộ nhận thì mới nhận ra được cảm giác nào thích hợp hoặc cần thiết cho mình chứ, phải ko MT.
Giống như tình bạn như một món gà luộc để ăn cho no. Tình nghĩa giống như một chén cơm đầy làm cho bội thực. Còn tình yêu giống như men rượu nồng làm cho phấn khích...
Hì hì....Viết xong chợt cảm thấy nhớ những buổi trưa ăn cơm gà và uống rượu với em cùng với SR ở ks. Nhớ quá.

.... Nhớ 3 lon bia và một đĩa mồi nhậu cùng với SDY nữa chị Oa nhỉ?:nguong:

votinh
17-08-2012, 04:43 PM
MT tới bây giờ mà vẫn còn tìm tòi về tình yêu ư?
Tình yêu quả là một chủ đề mênh mông mà có lẻ đến cuối cuộc đời con người cũng khó có kết luận cuối cùng về tình yêu vì nó muôn hình vạn trạng và không có giới hạn.
Thôi thì cứ yêu như chưa yêu lần nào; cứ yêu theo cảm xúc dâng trào của mình theo từng thời điểm của không gian và thời gian và hãy cứ yêu cho đến khi tàn hơi mắt nhắm.
Thế nào là tình yêu? Ngay chính bản thân người yêu hoặc được yêu còn chưa biết rõ thì biết khi nào là đích thực, khi nào là ngộ nhận! Chỉ khi tình yêu vơi bớt hoặc gặp phải vấn đề trục trặc gì đó thì người ta cho là ngộ nhận. Còn nếu không thì sẽ cứ êm đềm trôi đi cho tới khi nào phát hiện thấy "ngộ nhận".
Theo VT, đã là con người thì mãi mãi tình yêu không bao giờ là vĩnh cữu. Nó có thể bất diệt chứ vẫn không có sự vĩnh cữu vì nó sẽ thay đổi theo không gian, thời gian và tính cách. Đó là những thứ ngoài khả năng kiểm soát của con người, hihi.
Giống như người ta thường nói "chết vì tình yêu thì dể nhưng sống vì nó thì không dể chút nào" => vì thế, tình yêu đích thực sẽ mãi mãi sẽ là ảo tưởng, giống như chuyện con người muốn trường sinh bất lão, hihi.
Tám một chút cho vui với mọi người, phụ nữ đừng ném đá VT nha, hihi

OA _ NỮ
17-08-2012, 08:52 PM
.... Nhớ 3 lon bia và một đĩa mồi nhậu cùng với SDY nữa chị Oa nhỉ?:nguong:

Cả với Anna nữa mà TEC, hì hì. Chị nhớ là TEC và SDY chỉ uống bia, Anna uống nước trắng, chỉ có chị cứ tì tì XO. Biết bao giờ gặp lại mọi người. nhớ ơi là nhớ.

MinhThy
17-08-2012, 09:15 PM
Thì cũng phải có ngộ nhận thì mới nhận ra được cảm giác nào thích hợp hoặc cần thiết cho mình chứ, phải ko MT.
Giống như tình bạn như một món gà luộc để ăn cho no. Tình nghĩa giống như một chén cơm đầy làm cho bội thực. Còn tình yêu giống như men rượu nồng làm cho phấn khích...
Hì hì....Viết xong chợt cảm thấy nhớ những buổi trưa ăn cơm gà và uống rượu với em cùng với SR ở ks. Nhớ quá.

Em thì chưa ngộ nhận lần nào vì em biết mấy cái thứ tình cảm từ trước của em hem phải là tình yêu, đến bây giờ thì em biết tình yêu là thế nào rùi và đang chết đứ đừ vì nó chị ui.

Em cũng nhớ những buổi ngồi trong phòng chị nói chuyện và uống rượu. Trông chị về quá à.


MT tới bây giờ mà vẫn còn tìm tòi về tình yêu ư?
Tình yêu quả là một chủ đề mênh mông mà có lẻ đến cuối cuộc đời con người cũng khó có kết luận cuối cùng về tình yêu vì nó muôn hình vạn trạng và không có giới hạn.
Thôi thì cứ yêu như chưa yêu lần nào; cứ yêu theo cảm xúc dâng trào của mình theo từng thời điểm của không gian và thời gian và hãy cứ yêu cho đến khi tàn hơi mắt nhắm.
Thế nào là tình yêu? Ngay chính bản thân người yêu hoặc được yêu còn chưa biết rõ thì biết khi nào là đích thực, khi nào là ngộ nhận! Chỉ khi tình yêu vơi bớt hoặc gặp phải vấn đề trục trặc gì đó thì người ta cho là ngộ nhận. Còn nếu không thì sẽ cứ êm đềm trôi đi cho tới khi nào phát hiện thấy "ngộ nhận".
Theo VT, đã là con người thì mãi mãi tình yêu không bao giờ là vĩnh cữu. Nó có thể bất diệt chứ vẫn không có sự vĩnh cữu vì nó sẽ thay đổi theo không gian, thời gian và tính cách. Đó là những thứ ngoài khả năng kiểm soát của con người, hihi.
Giống như người ta thường nói "chết vì tình yêu thì dể nhưng sống vì nó thì không dể chút nào" => vì thế, tình yêu đích thực sẽ mãi mãi sẽ là ảo tưởng, giống như chuyện con người muốn trường sinh bất lão, hihi.
Tám một chút cho vui với mọi người, phụ nữ đừng ném đá VT nha, hihi

Hihi, em hết tìm tòi rùi anh ui. Bài viết chỉ là đề tài tranh luận thui hà. Giờ em an phận thủ thường rùi ạ

OA _ NỮ
17-08-2012, 09:41 PM
Vô tình lão là kinh nghiệm rất rồi. Yêu ai cũng như yêu lần đầu và mỗi khi yêu giống như chưa bao giờ được yêu. Mỗi khi xong một cuộc tình lại gói gém cất kĩ vào một ngăn nào đó rồi tiếp tục yêu tiếp. (hay, tuyệt, ...):rolleyes:
Chúc Lão chiến, chiến nữa, chiến mãi...

votinh
17-08-2012, 11:08 PM
Vô tình lão là kinh nghiệm rất rồi. Yêu ai cũng như yêu lần đầu và mỗi khi yêu giống như chưa bao giờ được yêu. Mỗi khi xong một cuộc tình lại gói gém cất kĩ vào một ngăn nào đó rồi tiếp tục yêu tiếp. (hay, tuyệt, ...):rolleyes:
Chúc Lão chiến, chiến nữa, chiến mãi...
Sức đâu mà chiến hoài tổng quản ơi! Không có gì làm hao tổn người đàn ông bằng phụ nữ, hihi
Anh hùng không qua ải mỹ nhân huống chi VT chỉ là phó thường dân mà lại tham quá nhiều!:D:rolleyes::D