PDA

View Full Version : Nơi bình yên chim hót



Cỏ May
02-06-2009, 05:38 PM
Xin phép các anh chị cho Cỏ May xin miếng đất xây khu vườn nhỏ để vui với gió trăng qua ngày.
Các anh chị thương tình ghé thăm là Cỏ May em mừng lắm ạ.

chuột con
02-06-2009, 09:10 PM
Dạ, cho chuột con chào cỏ may nhé, chúc khu vườn luôn trăng vàng đầy ngõ, gió mênh mông nha

cho chuột con gửi cỏ may bài thơ nè:

Hoa Cỏ May
Xuân Quỳnh


Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?

TeacherABC
05-06-2009, 10:09 AM
Chào cô bé! Nơi bình yên nhất có phải là nơi này chăng? Luôn vui và yêu đời nhé!

langthang
05-06-2009, 03:28 PM
Chúc an lành nơi bình yên chim hót
Để cây tình chót vót ngọn vươn cao