PDA

View Full Version : Ký ức



Belle
29-05-2012, 12:20 AM
Xin chào các anh chị trong niềm riêng. Em rất thích thơ và đang tập tành làm thơ, nghe anh giới thiệu có box thơ ở đây nên mạo muội vào đây xin một miếng đất nhỏ cắm dùi. Hy vọng các anh chị đừng chê thơ em nhé.

Rất mong được làm quen với các anh chị, cũng như được các anh chị góp ý.


VỌNG CÔ LIÊU

Trường Thọ* thắng tích lưu chân trọ
Thiên Bút Phê Vân* vọng hải hồ
Có lúc buồn buồn cũng muốn yêu
Cho lòng son trẻ khỏi cô liêu
Sợ e vấp phải niềm oan khổ
Đành sống âm thầm với quạnh hiu!

Ms Belle
(“*” là 2 địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi)

Boulevard
29-05-2012, 07:03 AM
Chào mừng Belle tới với Niềm riêng hi vọng bạn sẽ tích cực tham gia đóng góp bài viết và thơ cho Niềm Riêng

Phu sinh
30-05-2012, 12:50 AM
Chào mừng em chọn niềm riêng làm nơi gởi gắm thơ! Mong rằng em sẽ thường xuyên ghé đến và post thơ đều đặn nha!
Chúc em tìm thấy nhiều điều thích thú ở đây!

Belle
02-06-2012, 04:09 PM
THẦY TÔI

Thầy tôi ư, xin chào thầy của tôi
Xin chào thầy như tất cả mọi ngày
Nhưng hôm nay có lẽ đã khác rồi
Thầy bổng già đi, tóc điểm bạc
Bởi năm nay Thầy đã trạc tứ tuần
Nụ cười của Thầy không còn tươi như ngày trước
Chắc có lẽ vì dãi dầm mưa nắng
Vì chúng em Thầy đã phải hy sinh
Tình thầy em đây xin nhớ rõ
Có một hôm lớp làm thầy bực tức
Thầy chỉ cười và nói với chúng em
Như nói với những đứa con thơ khờ dại
Thầy ân cần khuyên nhẹ mà thôi
Có những đêm Thầy thức trắng đêm dài
Thầy lo cho chúng em học kém
Sẽ tổn hại công danh mai này

Trái tim thầy ôi trái tim thương cảm
Một tình thương Thầy dành trọn cho chúng em
Ánh mắt Thầy như muôn ngàn tia sáng
Sưởi ấm lòng tất cả mọi chúng em

Nhưng năm nay hạ cuối lại tràn về
Chắc có lẽ chúng em xa thầy mất
Người thầy hiền, với nụ cười tuyệt đẹp
Lúc nào Thầy cũng mặc áo trắng tinh
Như bình minh sáng ngời trên biển rộng
Như những con thuyền đưa chúng em vào tương lai…

Thời gian ơi! Xin ngừng lại đừng trôi
Để chúng em được nhìn thầy lần cuối
Gọi tiếng “Thầy” với tất cả niềm tin yêu!
Với bao điều chúng em chưa nói hết được
Từ cõi lòng chúng em đó Thầy ơi!
Ms Belle

Belle
02-06-2012, 04:11 PM
Hi, Anh Chị

Em xin post thêm 1 bài - thời học sinh đáng nhớ về người Thầy kính yêu. Rất mong sự góp ý chân tình nhé!:nguong:

yeu100C
02-06-2012, 10:29 PM
Đề nghị thày Phù Sinh kèm cặp Belly làm thơ tự do bằng cách đưa vào lớp thơ hoặc là bảo ban sao đó
Belly cố lên hy vọng sẽ được đọc nhiều thơ của Belly

Phu sinh
02-06-2012, 11:41 PM
Đề nghị thày Phù Sinh kèm cặp Belly làm thơ tự do bằng cách đưa vào lớp thơ hoặc là bảo ban sao đó
Belly cố lên hy vọng sẽ được đọc nhiều thơ của Belly

Ka... Ka... Thế là thế nào nhỉ??? Nhớ là đã bàn giao... ai đó... mí lớp kia rùi mờ ta!!!

@Belle: E cứ chăm viết và post thơ đều đều là được à!!!

yeu100C
03-06-2012, 09:08 AM
Ka... Ka... Thế là thế nào nhỉ??? Nhớ là đã bàn giao... ai đó... mí lớp kia rùi mờ ta!!!

@Belle: E cứ chăm viết và post thơ đều đều là được à!!!

Ý là anh PS dẫn belly vào lớp thơ cho kín đáo đó mà

phale
09-06-2012, 06:54 AM
Bell, ý thơ tràn trề, nếu em đưa vào vần điệu nữa thì sẽ tuyệt.

Belle
14-06-2012, 08:02 AM
Hiiiii.....Cảm ơn các ACE đã xem và góp ý cho Belle. Có lẽ, Belle cần nhiều sự chỉ giáo và hướng dẫn không chỉ riêng thầy PS mà mong các ACE góp ý thêm nhé!

HOA TÀN

Hoa chào đời khi Hoa vừa mới nở
Gã bướm ong khi Hoa nợ duyên yêu
Gã bướm ong khi Hoa đã về chiều
Hết nhan sắc lại thay mùi cay đắng
Chắc có lẽ
Hoa cũng một lần mưa nắng
Nên Hoa tàn bởi một trận nắng mưa
Tiếc thay cho ai kẻ đến trưa
Vừa lúc đó Hoa cũng vừa có chủ
Buổi bình mình trời còn đang lam lũ
Cảnh binh đao làm bao phủ đời Hoa
Giờ tìm Hoa thì Hoa đã về chiều
Muộn rồi nhỉ đừng tìm Hoa chi nữa

Ms Belle