PDA

View Full Version : Xuân đã về, xuân đã về...



thuphong
22-01-2012, 09:32 AM
.
Mọi người ơi, xuân về đến cửa rồi kìa
Ảnh xuân mang vào chia sẻ nha các bạn....

Boulevard
22-01-2012, 12:16 PM
Hic hic... Chờ em đi Sapa về sẽ post ảnh mùa xuân ở Sapa nhé. Chúc mọi thành viên trong nhà mình đón tết thật vui vẻ, ấm áp và năm mới ai cũng nhiều lộc và may mắn ạ!

Tazang
22-01-2012, 04:30 PM
Xuân này khác hẳn những Xuân qua
Tất tả long đong thưởng với quà
Mãi đến hôm nay người nhẹ nhõm
Cho mình thư thả Rượu với Hoa

Tặng cả nhà series ảnh chụp tại núi cao giá rét - nơi mà Tazang đón Năm mới một mình với vài nhân viên

Cảnh ban ngày này
http://i1221.photobucket.com/albums/dd474/tazangcb/4-16.jpg
Cảnh đêm này
http://i1221.photobucket.com/albums/dd474/tazangcb/3-22.jpg
Hoa này
http://i1221.photobucket.com/albums/dd474/tazangcb/2-27.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/dd474/tazangcb/1-28.jpg
Lá này
http://i1221.photobucket.com/albums/dd474/tazangcb/6-14.jpg
Quả này
http://i1221.photobucket.com/albums/dd474/tazangcb/5-15.jpg
Đào và Rượu này
http://i1221.photobucket.com/albums/dd474/tazangcb/7-11.jpg

Chúc Cả nhà năm mới An Khang và Hạnh Phúc

Nhudadauyeu
23-01-2012, 11:14 AM
Xuân đã về, xuân đã về
Chúc cả nhà năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và bình an!!!!!!

OA _ NỮ
23-01-2012, 10:56 PM
Ngắm nhìn cành đào và bình ruợu mà nhớ tểt quê nhà quá. Nhớ anh chị em, nhớ bạn bè nhất là nhớ khi nhậu với NR của mình. Nhớ và thèm được cụng ly với Nhộng, TZ, HPD, CVK, CT...Nhớ khi mấy chị em mình nhậu ở vỉa hè co ro với cái lạnh và chuyền tay nhau vài hơi cỏ rồi vui cười ngả nghiêng...Thạt vô tư hết sức.
Nhớ chị TP với những buổi tối cf vỉa hè hai chị em cùng nhau tâm sự đủ thứ chuyện...Nhớ B người lúc nào cũng như ngọn lửa vui vẻ nhiệt tình. Nhớ Sun mỗi khi pha gói trà CD để uống, nhớ MXMM luôn chu đáo nhiệt tình. Nhất là nhớ hai cô em Minh Thi và SR vì những ngày ở SG luôn được hai người dành thời gian cho chị ở ks.
Nhớ khi ngồi nhậu với Yêu và HHH mà ko có nghe hai người đó nổ thì mất cả vui. nhớ khi ngồi uống X.O với PS thì chỉ thấy rượu vào cười nhiều nói ít...Rồi hôm sau về báo cáo nhà bị cháy ...Po tay với sếp. Nhớ Tec tế nhị và Anna dịu dàng. Đúng là trời sinh một cặp...Hì hì
Nhớ quá là nhớ, mỗi khi ngồi uống rượu một mình OA NỮ lại nhớ mọi người. Nhớ nhất là lần of duy nhất ở QN mà để lại trong lòng mọi người bao nhiêu những hoài niệm tiếc nuối mà cả đời sẽ ko bao giờ quên. Ko biết bao giờ mới có lại cơ hội để cùng ngồi uống rượu lại với Nhật Nguyệt và bạn bè ở Quy nhơn nữa. Nếu ko có NN thật nhiệt tình tổ chức chu đáo hậu cần ở QN thì buổi of NR lần ấy sẽ chẳng thành công như vậy.
Luôn luôn Hoài niệm và tiếc nuối.

thuphong
23-01-2012, 11:22 PM
.
Oa ơi, nhớ nhiều thế làm sao còn chỗ cho người khác nhớ nữa....

.

Tường Thụy
24-01-2012, 09:26 AM
Ở đâu con người ta cũng có bè bạn. Đó là nói về địa điểm cư trú hay nơi làm việc. Nhưng với Niềm Riêng, bạn bè khắp nơi. Bọn mình gặp nhau thì đơn giản. Một cái nhấc máy, 30 phút sau có thể đã có mặt vui vẻ. Hay như mấy giờ đồng hồ HP - HN hoặc HN - _HP cũng đơn giản. Chỉ có Oa _ Nữ điều kiện gặp nhau thật hiếm.
Vậy nên ngày xuân, mình nhớ nhất Oa _ Nữ.
Chúc tất cả các bạn, đặt biệt là Oa _ Nữ sang xuân mới sức khỏe, an lành, nhiều niềm vui.

Lão K
25-01-2012, 07:24 AM
Đón Xuân

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0926-1.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0928_1-1.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0919-1.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0925-1.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0924-1.jpg

Thân chúc các bạn NR năm mới dồi dào sức khoẻ, thật nhiều may mắn, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Phu sinh
25-01-2012, 09:37 AM
Đón Xuân

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0919-1.jpg

Thân chúc các bạn NR năm mới dồi dào sức khoẻ, thật nhiều may mắn, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Cây này là cây gì thế nhỉ????

Chúc LK & gia đình môt năm Nhâm Thìn thật nhiều may mắn, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe

Phu sinh
25-01-2012, 09:54 AM
Góp vài tấm

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/2012%20year/2012_02.jpg


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/2012%20year/2012_01.jpg


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/2012%20year/2012_03.jpg

Lão K
26-01-2012, 08:07 AM
Cây này là cây gì thế nhỉ????


http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0941_1.jpg

Cây này gọi là "mai dõm" :haha::haha:

Cách đây 2 năm, cây này được bày bán lần đầu tiên vào dịp Tết. Đó là một loại cây dại mọc tùm lum trong rừng nên bà con gọi là mai dõm. Hồi đó bán rẻ rề, $5 một bó năm cây. Nó trông giống mai, giá lại rẻ nên thiên hạ mua nhiều.

Qua năm sau, năm ngoái, "mai dõm" được lên thành "mai rừng" và dĩ nhiên giá tăng lên $10 một bó.

Đến năm nay, "mai rừng" lên đời thành "mai Nhật Bản" và cái gì có chữ Nhật cũng quý nên giá sơ sơ có $25 thôi. LK chờ tới 28 Tết bò ra chợ, trả giá tưng bừng nên được cô hàng hoa tính "giá hữu nghị" 22 tiền.:nguong:

Bên này mai thật rất khó trồng. Ba năm trước, LK rước được một cây về, chăm sóc, chiều chuộng còn hơn "bồ nhí" nữa mà nó cứ èo uột. Năm nay Tết sớm nên cây toàn là lá. Mãi đến mùng 2 mới cho LK giải an ủi vài cái hoa nhỏ xíu.:)

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0934_1.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0935_1.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0937_1.jpg

OA _ NỮ
27-01-2012, 12:09 AM
OA cũng có cành đào ăn tết nè. và đào này nở quanh năm với những quả cầu hoa "chống kèn" xong chẳng bao giờ ném trúng được ai. Hì hì

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8115.jpg

thuphong
27-01-2012, 11:02 AM
.

OA cũng có cành đào ăn tết nè. và đào này nở quanh năm với những quả cầu hoa "chống kèn" xong chẳng bao giờ ném trúng được ai. Hì hì



Để vậy làm niềm mơ ước của nhiều người Oa à, ném rồi thì còn chi mà ngắm nữa.
Chúc Oa một năm mới thật nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc nha.

thuphong
27-01-2012, 11:14 AM
Bên này mai thật rất khó trồng. Ba năm trước, LK rước được một cây về, chăm sóc, chiều chuộng còn hơn "bồ nhí" nữa mà nó cứ èo uột. Năm nay Tết sớm nên cây toàn là lá. Mãi đến mùng 2 mới cho LK giải an ủi vài cái hoa nhỏ xíu.:)

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0934_1.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0935_1.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSCN0937_1.jpg
[/COLOR]

TP thấy một trong những kỹ thuật trồng mai và đào chơi tết phải canh thời gian tuốt lá mà cây mai của LK lá dầy như vậy chắc là thương cây quá nên để kệ nó thì khó cho hoa đúng tết được... muốn cho hoa đẹp thì cũng phải chịu đau đớn cây.

Sưu tầm (http://www.google.com.vn/search?q=mai%20ki%E1%BB%83ng&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np).

3. Để mai ra hoa đúng Tết

Từ ngày mai bị tuốt hết lá (thông thường là từ ngày rằm tháng Chạp) trên các cành mai đã chớm xuất hiện những nụ hoa nhỏ bằng nữa hạt gạo, những nụ hoa này thường từ các nách lá. Mỗi nụ như vậy lớn dần lên thành một cái hoa to thường gọi là hoa cái có lớp vỏ lụa bao kín bên ngoài. Trong hoa cái có nhiều nụ nhỏ.

Tính từ ngày vỏ lụa của hoa mai xuất hiện cho đến lúc nở là 7 ngày. Như vậy, nếu thời tiết trong những ngày cuối năm ấm áp, mà vỏ lụa của hoa bung ra đúng ngày 23 tháng Chạp, thì có hy vọng đúng đêm Giao thừa hoa mai đã bắt đầu nở lác đác.

Xác định ngày trảy lá mai: Muốn hoa nở đúng Tết chúng ta phải tính toán kỹ nên trảy lá vào ngày nào:

a) Tính toán về thời tiết: Từ ngày 10 tháng Chạp ta nên chú ý những điều sau:

- Nếu biết trước nửa tháng cuối năm nắng sẽ tốt, khi trời ấm áp thì chắc chắn hoa mai sẽ nở sớm. Ta sẽ trảy lá trễ.

- Nếu biết trước nửa tháng cuối năm sẽ có mưa to hay khí trời chuyển lạnh thì năm đó mai sẽ nở hoa trễ. Ta phải trảy lá sớm.

b) Quan sát nụ hoa trên cây: Cần quan sát nụ hoa đã xuất hiện trên cây trước khi trảy lá ra sao để định ngày trảy lá cho đúng:

- Nếu thấy nụ hoa còn nhỏ, với mai vàng 5 cánh phải trẩy lá vào ngày 13 tháng Chạp.

- Nếu thấy nụ hoa hơi lớn, với mai vàng 5 cánh, phải trẩy lá vào ngày rằm hoặc sang ngày 16 tháng Chạp.

- Còn thấy nu hoa đã lớn, độ 3-4 ngày nữa sẽ bung vỏ lụa nên lùi ngày trẩy lá đến 18, 19 hoặc 20 tháng Chạp.

Tóm lại từ ngày 10 tháng Chạp chúng ta nên quan sát nụ hoa từng cây mai lớn nhỏ ra sao rồi kết hợp với thời tiết để tính toán ngày nào tiến hành trảy lá mai. Việc tính toán sao cho đúng ngày "Đưa ông Táo về trời" (ngày 23 tháng Chạp) hoa cái bung vỏ lụa là được.

Với loại hoa mai nhiều cánh, sau khi tính toán kỹ theo cách trên, ta nên trảy lá trước thời hạn hoa 5 cánh khoảng 1 tuần. Cũng nên lưu ý là sau ngày trảy lá mai, ta nên theo dõi sự biến động của thời tiết bên ngoài ra sao: Nếu thấy khả năng mai nỡ trể thì chúng ta nên thúc mai bằng cách hòa loãng phân NPK (10 lít nước cho 1 muỗng canh phân ) tưới cho cây để thúc cây nở hoa sớm. Ngược lại, trời đang nắng hạn mà đổ mưa rào thì hoa mai sẽ nở sớm, thì hạn chế số lần tưới nước trong ngày, chỉ tưới vào cữ trưa với lượng vừa phải. Đồng thời, gặp nắng trở lại ta nên đem mai ra phơi nắng để hãm chúng không nở sớm.

OA _ NỮ
28-01-2012, 03:46 AM
.


Để vậy làm niềm mơ ước của nhiều người Oa à, ném rồi thì còn chi mà ngắm nữa.
Chúc Oa một năm mới thật nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc nha.

Em thì sợ chỉ ném trượt nên em ko dám ném đó thôi chị à. Hì hì.
Em cũng chúc chị ngày càng đằm thắm để tưới vào hồn thơ mỗi ngày một lai láng nha chị.

Lão K
28-01-2012, 05:15 AM
TP thấy một trong những kỹ thuật trồng mai và đào chơi tết phải canh thời gian tuốt lá mà cây mai của LK lá dầy như vậy chắc là thương cây quá nên để kệ nó thì khó cho hoa đúng tết được... muốn cho hoa đẹp thì cũng phải chịu đau đớn cây.


Thanks TP. LK cũng nghe nói chuyện tuốt lá cho mai ra hoa đúng dịp Tết nhưng chưa bao giờ thử cả. Để LK về ngắt hết lá xem bao giờ thì mới ra hết hoa. Cây LK chết thì TP phải đền nha. Thế mới biết cây cũng giống người, muốn đẹp hoàn hảo thì phải nhờ đến "dao kéo".


OA cũng có cành đào ăn tết nè. và đào này nở quanh năm với những quả cầu hoa "chống kèn" xong chẳng bao giờ ném trúng được ai. Hì hì

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8115.jpg


http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/photographer/DSC00133_1-2.jpg

LK cũng có một nhánh đào

Phu sinh
28-01-2012, 11:15 AM
Hì... Bên LK, tết nhằm mùa lạnh trồng đào thích hợp hơn mai nhỉ???

Mai đúng là phải trẩy lá thì nụ mới ra nhưng mà chăm cực lắm, thời còn độc cô tung hoành cũng thử mờ chưa năm nào ra đúng dịp Tết hic.... hic...

:tinhvi: "Cây" LK chết mờ bắt đền chị TP thì chị ấy lấy "cây" đâu ra mà đền!!!! :haha: :haha:

thuphong
28-01-2012, 10:52 PM
.

Thanks TP. LK cũng nghe nói chuyện tuốt lá cho mai ra hoa đúng dịp Tết nhưng chưa bao giờ thử cả. Để LK về ngắt hết lá xem bao giờ thì mới ra hết hoa. Cây LK chết thì TP phải đền nha. Thế mới biết cây cũng giống người, muốn đẹp hoàn hảo thì phải nhờ đến "dao kéo".


LK cứ thử làm đúng hướng dẫn nếu làm đúng vậy mà cây vẫn chết thì TP đền cây.... khác :D:D:D


Hì... Bên LK, tết nhằm mùa lạnh trồng đào thích hợp hơn mai nhỉ???

Mai đúng là phải trẩy lá thì nụ mới ra nhưng mà chăm cực lắm, thời còn độc cô tung hoành cũng thử mờ chưa năm nào ra đúng dịp Tết hic.... hic...

:tinhvi: "Cây" LK chết mờ bắt đền chị TP thì chị ấy lấy "cây" đâu ra mà đền!!!! :haha: :haha:

Thì lấy cây của Phù Sinh trồng mà đền chứ còn lấy đâu, thần dân của NR mà lỵ :D:D:D

.

thuphong
28-01-2012, 11:10 PM
.
Hoa đào của TP hihihi

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/Anh021.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/anhminhhoa/Anh0202.jpg

thuphong
03-02-2012, 06:26 PM
.
Thử máy

Chợt thấy trên cành bông đào sót
Một mùa xuân nữa vừa đi qua
Ta nghe trong gió lời thương mến
Gửi tự xa xăm lúc kể từ...

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1-2.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1078.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1070.jpg