PDA

View Full Version : Đảo Cô tô



Nhudadauyeu
01-06-2009, 09:55 AM
Nằm phía đông của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, huyện đảo Cô Tô bao gồm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ khác nhau với diện tích tự nhiên gần 4.000km vuông, trong đó có ba đảo lớn nhất là Cô Tô Lớn, Thanh Lân và đảo Trần. Dân cư trên các đảo này còn thưa thớt.

Phải mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ để tàu đi từ cảng Cái Rồng ra đảo Cô Tô. Thường thường, các chuyến tàu ra đảo đều phải vượt qua những con sóng dữ dội. Một tháng chỉ có hai ngày nước nam, biển êm ả, trong và lặng sóng. Ngư dân ở đây gọi những ngày như thế là những ngày “thả đĩa không chìm”.

Trên đảo có nhiều bãi tắm, trong đó bãi Bác Hồ là bãi biển được nhiều người biết đến nhất do gần khu dân cư. Bãi biển rất dài và sach sẽ, nhà cửa sầm uất, có chợ, cửa hàng, quán xá. Bên bờ biển là một rừng thông xanh mát, có con đường lát gạch chạy men theo bờ cát.

Ngoài bãi Bác Hồ, Cô Tô còn có hai bãi biển tuyệt đẹp là Vàn Chải và Hồng Vàn. Bãi Vàn Chải nằm phía tây đảo, còn rất hoang vu với bãi cát dài trắng mịn, sóng vừa đủ lớn để nô đùa, thư giãn. Gần bờ biển có một số bungalow nhỏ để phục vụ du khách. Phía đông là bãi Hồng Vàn, nước lặng êm ả, sóng nhỏ, lăn tăn như nước hồ, bờ cát dài mềm mại, bãi biển không một bóng người.




Một góc đảo Cô Tô nhìn từ hải đăng

Đảo Cô Tô còn có một ngọn hải đăng được xem là một trong những hải đăng có tầm nhìn tuyệt vời nhất ở Việt Nam. Đứng trên lan can của ngọn đèn biển này, bạn sẽ thu vào tầm mắt toàn bộ huyện đảo Cô Tô xinh đẹp giữa vùng trời biển bao la. Đứng trên ngọn hải đăng, bạn có thể nhìn thấy đảo Cô Tô Con phía xa, một hòn đảo còn vắng bước chân người, chỉ có cỏ cây, chim chóc và những chú khỉ tinh nghịch. Gần đó là đảo Thanh Lân nhô lên như một dải núi với bờ cát trắng viền quanh.

Ở Cô Tô còn có một cái thú đầy thi vị nữa, đó là ngắm hoàng hôn trên cầu cảng, khi vầng mặt trời đỏ ối dần dần khuất sau những dãy núi, bầu trời nhuộm một màu tím biếc.



===>>> Hihi,em mới đi hồi tháng 4, đến bây jờ vẫn nao nao khi nhớ về Cô tô

Nhudadauyeu
01-06-2009, 10:05 AM
Chỗ ở tại Cô Tô.
http://farm4.static.flickr.com/3298/3420268475_4eb42a7e2b_o.jpg

B.B.Q trên biển.

http://farm4.static.flickr.com/3575/3420267849_30ab8db4de_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3576/3421075954_8e593ee4d5_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3568/3420268097_2b8d572f50_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3340/3421082012_5dcc40da32_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3405/3421082318_123f9d0798_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3307/3420274339_8a878a674f_o.jpg

Transcend
01-06-2009, 01:07 PM
Nằm phía đông của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, huyện đảo Cô Tô bao gồm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ khác nhau với diện tích tự nhiên gần 4.000km vuông, trong đó có ba đảo lớn nhất là Cô Tô Lớn, Thanh Lân và đảo Trần. Dân cư trên các đảo này còn thưa thớt.

Phải mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ để tàu đi từ cảng Cái Rồng ra đảo Cô Tô. Thường thường, các chuyến tàu ra đảo đều phải vượt qua những con sóng dữ dội. Một tháng chỉ có hai ngày nước nam, biển êm ả, trong và lặng sóng. Ngư dân ở đây gọi những ngày như thế là những ngày “thả đĩa không chìm”.

Trên đảo có nhiều bãi tắm, trong đó bãi Bác Hồ là bãi biển được nhiều người biết đến nhất do gần khu dân cư. Bãi biển rất dài và sach sẽ, nhà cửa sầm uất, có chợ, cửa hàng, quán xá. Bên bờ biển là một rừng thông xanh mát, có con đường lát gạch chạy men theo bờ cát.

Ngoài bãi Bác Hồ, Cô Tô còn có hai bãi biển tuyệt đẹp là Vàn Chải và Hồng Vàn. Bãi Vàn Chải nằm phía tây đảo, còn rất hoang vu với bãi cát dài trắng mịn, sóng vừa đủ lớn để nô đùa, thư giãn. Gần bờ biển có một số bungalow nhỏ để phục vụ du khách. Phía đông là bãi Hồng Vàn, nước lặng êm ả, sóng nhỏ, lăn tăn như nước hồ, bờ cát dài mềm mại, bãi biển không một bóng người.




Một góc đảo Cô Tô nhìn từ hải đăng

Đảo Cô Tô còn có một ngọn hải đăng được xem là một trong những hải đăng có tầm nhìn tuyệt vời nhất ở Việt Nam. Đứng trên lan can của ngọn đèn biển này, bạn sẽ thu vào tầm mắt toàn bộ huyện đảo Cô Tô xinh đẹp giữa vùng trời biển bao la. Đứng trên ngọn hải đăng, bạn có thể nhìn thấy đảo Cô Tô Con phía xa, một hòn đảo còn vắng bước chân người, chỉ có cỏ cây, chim chóc và những chú khỉ tinh nghịch. Gần đó là đảo Thanh Lân nhô lên như một dải núi với bờ cát trắng viền quanh.

Ở Cô Tô còn có một cái thú đầy thi vị nữa, đó là ngắm hoàng hôn trên cầu cảng, khi vầng mặt trời đỏ ối dần dần khuất sau những dãy núi, bầu trời nhuộm một màu tím biếc.

===>>> Hihi,em mới đi hồi tháng 4, đến bây jờ vẫn nao nao khi nhớ về Cô tô

Cảm ơn bạn đã gợi nhớ cho mình cái cảm giác như đang ở C.Tô, trước đây mình đã có thời gian thực hiện NVQS tại hòn đảo này. Phải nói là C.Tô rất đẹp, nhưng tiếc là mình chưa có time để quay lại xem CT có thay đổi nhiều không... chậc..chậc.. cũng hơn 10 năm rồi còn gì nữa.
Nếu bạn còn ảnh thì post lên cho mình xem nhé ! Thanks !!!

Nhudadauyeu
01-06-2009, 03:35 PM
Cảm ơn bạn đã gợi nhớ cho mình cái cảm giác như đang ở C.Tô, trước đây mình đã có thời gian thực hiện NVQS tại hòn đảo này. Phải nói là C.Tô rất đẹp, nhưng tiếc là mình chưa có time để quay lại xem CT có thay đổi nhiều không... chậc..chậc.. cũng hơn 10 năm rồi còn gì nữa.
Nếu bạn còn ảnh thì post lên cho mình xem nhé ! Thanks !!!

dạ vâng, bây giờ đảo thay đổi nhiều lắm ạ,hihi,khi rảnh em sẽ post ạ

tralaitenchoem
01-06-2009, 05:37 PM
Trông như người quen phải ko em :)

Song Tử Nữ
01-06-2009, 06:47 PM
Những bức ảnh này mình đã gặp ở đâu đó, vừa hoàn thành sau hôm 30-4 phải không bạn? Cô Tô cát trắng. Nhìn mà thèm thế

Nhudadauyeu
01-06-2009, 09:43 PM
Trông như người quen phải ko em :)


trước lạ sau quen ạ

Nhudadauyeu
01-06-2009, 09:44 PM
Những bức ảnh này mình đã gặp ở đâu đó, vừa hoàn thành sau hôm 30-4 phải không bạn? Cô Tô cát trắng. Nhìn mà thèm thế

dạ, em đi hồi giữa tháng 4 ạ,đến em nhìn vẫn thèm đấy :nguong::nguong:

Song Tử Nữ
01-06-2009, 10:23 PM
dạ, em đi hồi giữa tháng 4 ạ,đến em nhìn vẫn thèm đấy :nguong::nguong:

Biết rồi, nhóm này đi về ảnh ọt bét nhè, xem mà thèm.

Lê_Minh_Hòa
01-06-2009, 10:28 PM
Ảnh đẹp lắm! Cám ơn NĐDY nhé! :D