PDA

View Full Version : Tin thể thao ngày 01. 06.2009



Quỳnh_muộn
01-06-2009, 12:08 AM
Milan chia tay Ancelotti và bổ nhiệm HLV mới

Vụ ly hôn được dự báo trước đã thành hiện thực, khi Milan và nhà cầm quân từng gắn bó với họ suốt 8 năm qua tuyên bố đường ai nấy đi ngay sau trận thắng Fiorentina. Gần như ngay lập tức, tên tuổi vị tân HLV trưởng Milan cũng được phó chủ tịch Galliani công bố.

Người sẽ lên thay Ancelotti, không nằm ngoài dự đoán của truyền thông Italy, chính là Leonardo, cựu tiền vệ người Brazil từng có 4 mùa giải khoác áo Milan (1997-2001) và giữ chức Giám đốc kỹ thuật từ đầu năm 2008.

Theo VNE

Thắng nhẹ nhàng, Milan tặng quà chia tay Maldini

- Hai bàn thắng của Kaka và Pato đã giúp Milan giành chiến thắng 2-0 trên sân của Fiorentina (tối 31/5), và đó là món quà ý nghĩa nhất để giành cho đội trưởng Maldini trong ngày anh chia tay sự nghiệp kéo dài hơn 24 năm cùng màu áo sọc đỏ - đen.

Sau khi để thua trước Roma, buổi chia tay Paolo Maldini trên sân nhà San Siro đã không được như ý muốn. Tuy nhiên, tại Artemio Franchi, Milan đã có chiến thắng thuyết phục trước Fiorentina để giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League, cũng là món quà chia tay đội trưởng số 3 vĩ đại.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1798370_Maldini_Fio_2.jpg
Nụ cười trong ngày chia tay sân cỏ của Paolo Maldini, một trong những huyền thoại Calcio. Ảnh: Getty Images

Maldini không ghi bàn, như Costacurta từng làm được cách đây tròn 2 năm tại San Siro (ghi vào lưới Udinese từ chấm 11m), nhưng anh cũng đã có những "bàn thắng" khác. Đó là tình cảm của hàng vạn chiếc áo tím trên 4 khán đài Artemio Franchi, là tình cảm của các đồng đội, và của chính đối thủ Fiorentina - những người có vinh dự lần cuối cùng được đá với "San Paolo" (Thánh Paolo).

Một trận đấu chia tay rất đáng nhớ, trong khoảnh khắc Maldini nhận được món quà đặc biệt từ Fiorentina, trong khi Milan không (hay chưa?) có một món quà vật chất nào gọi là tượng trưng; hay đó là những giọt nước mắt của Adriana - người vợ đã ở bên và ủng hộ anh suốt nhiều năm qua...

Từ hôm nay, sẽ không còn hình bóng chiếc áo số 3 chạy trên sân và chỉ đạo các đồng đội (cũng như Figo chia tay Inter). Anh, người cuối cùng kể từ khi Silvio Berlusconi chính thức trở thành chủ tịch Milan, đã nói lời chia tay. Serie A vẫn cứ tiếp tục những vòng quay của mình, để rồi thi thoảng, những tifosi sẽ hoài niệm về một trong những nhân cách lớn nhất Calcio...

Trở lại những diễn biến trận "chung kết", với quyết tâm lật đổ Milan, Fiorentina bước vào trận đấu bằng một thế trận tấn công khá chủ động. Sự năng động của những tiền vệ Montolivo, Vargas hay lối chơi tích cực di chuyển của Gilardino và Jovetic đã giúp cho đội chủ sân Artemio Franchi phần nào lấn lướt hơn.

Tuy nhiên, nhỉnh hơn về khả năng cầm bóng như Fiorentina lại thua hòa toàn về những cơ hội dứt điểm. Nếu như các pha chuyền bóng cuối cùng của đội chủ nhà thường không có điểm đến chính xác, thì Milan tỏ ra nguy hiểm hơn mỗi khi phản công.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1798372_Beckham_Montolivo.jpg
Fiorentina đã không thể lật đổ Milan. Ảnh: Getty Images

Ngay ở phút thứ 7, Milan đã tạo ra một cơ hội rất tốt. Từ giữa sân, Jankulovski phối hợp với Kaka trước khi thoát xuống sát vòng cấm đội chủ nhà và tung cú sút chéo góc, nhưng Frey kịp chạm bóng cứu thua. Ở pha phạt góc sau đó, vẫn là cú sút xa của Jankulovski, bóng chạm vào một hậu vệ Fio và Kaka trước khi ra ngoài.

Thi đấu khá bế tắc, Milan chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài vào vòng cấm hoặc sút xa. Trong pha tấn công trung lộ ở phút 24, từ đường bóng trả ngược về của Kaka, Flamini tung cú sút rất căng đánh bại người đồng hương Frey, chỉ tiếc bóng lại đập thẳng vào điểm nối giữa xà ngang và khung thành.

Sau giờ nghỉ, tốc độ trận đấu có phần được đẩy lên cao hơn. Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ áo Tím đã có cơ hội rất tốt để phá vỡ thế bế tắc. Thế nhưng, sau khi nhận đường chuyền bằng đầu của Semioli, cú vẩy má ngoài kỹ thuật của Gilardino lại đưa bóng đi sạt cột dọc.

Cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận bị bỏ lỡ, đến phút thứ 55 Fiorentina đã phải nhận bàn thua. Xuất phát từ đường chuyền bên cánh phải của Beckham, Gamberini đã xuất sắc phá bóng ngay trước mũi giày của Inzaghi, nhưng Kaka kịp có mặt thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật làm tung lưới chủ nhà.

Tấn công có phần sắc nét hơn, Milan đã có cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt chỉ sau đó hơn 5 phút. Rất tiếc cho các cầu thủ áo trắng là Inzaghi lại sút bóng vọt xà, sau khi đã xuất sắc vượt qua sự đeo bám của 3 cầu thủ chủ nhà trong vòng cấm.

Để hy vọng lật ngược thế cờ, HLV Prandelli đã tung Kuzmanovic vào thay Pasquale (trước đó Jorgensen và Gobbi cũng đã được tăng cường ở hai cánh). Phía bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp Ancelotti cũng quyết định điều chỉnh trên hàng công khi rút Inzaghi để thay bằng cầu thủ trẻ Pato.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1798376_Kaka_cele_Pato.jpg
Kaka và Pato cùng lập công để tặng quà đội trưởng Maldini. Ảnh: Getty Images


Trong khi thay đổi của Fiorentina chưa phát huy sự hiệu quả, thì Pato đã mang về bàn tắng thứ hai cho Milan sau 6 phút vào sân. Từ đường chọc khe của Kaka, Pato (gần như ở thế việt vị), thoát xuống rất nhanh và nhẹ nhàng lốp bóng qua đầu thủ thành Frey.


Dẫn trước 2 bàn và có được sự chủ động hơn so với đội chủ sân Artemio Franchi, HLV Ancelotti lần lượt tung Nesta và Gattuso, những "thương binh" mới bình phục, vào sân để có những phút cuối cùng thi đấu bên người đội trưởng Maldini.

Không đủ thời gian cho Fiorentina tạo nên chút khác biệt, khi Milan đã có những phút rất tập trung để bảo vệ chiến thắng. Kết quả 2-0 được giữ nguyên sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính Rizzoli, và Milan giành vé thứ 3 đại diện cho Serie A vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau.

Serie A 2008/09 khép lại ở Artemio Franchi, và sự nghiệp của Maldini cũng chính thức kết thúc ở đây. Từ Friuli một ngày tháng Giêng 1985 lạnh lẽo, đến những tia nắng gắt của buổi chiều thắng Năm Florence. Tạm biệt anh, Thánh Paolo!

B]Vòng 38 Serie A[/B]

Bologna - Catania 3-1
Mingazzini 5’, Terzi 26’, Di Vaio 68’ - Morimoto 50’

Fiorentina - Milan 0-2
Kaka 55’, Pato 75’

Genoa - Lecce 4-1
Jankovic 22’, Criscito 52’, Milito 56’, 67’ - Tiribocchi 32’

Inter - Atalanta 4-3
Muntari 6’, Ibrahimovic 12’, 81’, Cambiasso 80’ - Doni 10’, 53’, Cigarini 25’

Juventus - Lazio 2-0
Iaquinta 3’, 59’

Napoli - Chievo 3-0
Montervino 4’, Bogliacino 7’, Pia 19’

Palermo - Sampdoria 2-2
Miccoli 8’, Succi 42’ - Pazzini 45’, Stankevicius 59’

Reggina - Siena 1-1
Stuani 45’/pen - Maccarone 76’

Roma - Torino 3-2
Menez 35’, Vucinic 74’, Totti 83’/pen - Vailatti 9’, Ventola 88’

Udinese - Cagliari 6-2
Asamoah 10’, Pepe 11’, Floro Flores 15’, Pasquale 58’, Quagliarella 81’, Ighalo 89’ - Acquafresca 55’, Parola 57’

Theo vietnamnet và BBC

Quỳnh_muộn
01-06-2009, 12:12 AM
Cú sốc lớn ở Roland Garros: Nadal bị hạ bệ


- Tay vợt số 1 Thế giới từng bốn lần đăng quang tại giải Pháp mở rộng Rafael Nadal bất ngờ gục ngã ngay tại vòng 4 trước Robin Soderling (hạng 23 TG), với tỉ số các set là 2-6, 7-6, 4-6 và 6-7.

Kể từ ngày đầu tiên tham dự Roland Garros (tháng 5/2005), Rafael Nadal chưa từng thua bất kì trận nào trên sân đấu nước Pháp. Trong suốt quãng thời gian đó, anh thắng một mạch 31 trận và đăng quang 4 lần liên tiếp.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1798402_nadals.jpg
Nadal gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng 4 - Ảnh: Getty

Bởi thế, việc Rafael Nadal gác vợt trước đối thủ ít tên tuổi đến từ Thụy Điển - Robin Soderling ngay từ vòng 4 là cú sốc lớn nhất kể từ đầu Roland Garros 2009. Không còn giữ được hình ảnh mạnh mẽ và tự tin như thường lệ, Nadal dễ dàng bị khuất phục sau 4 set đấu (2-6, 7-6, 4-6, 6-7).

Như vậy, chỉ trong 2 ngày, bất ngờ lớn liên tiếp xảy ra tại giải Pháp mở rộng, khi Djokovic, Venus Williams & Rafael Nadal lần lượt nói lời chia tay. Trong ngày thi đấu thứ 8 (31/5), tay vợt xinh đẹp người Serbia - Ana Ivanovic cũng để thua đối thủ Victoria Azarenka 2-6, 3-6.

Theo VietNamnet

Quỳnh_muộn
01-06-2009, 07:55 AM
Việt Nam bất ngờ hạ "knock-out" Kuwait


Không được đánh giá cao bằng đối thủ lại gặp những bất lợi về thời tiết nhưng các cầu thủ ĐTVN đã có một trận đấu xuất thần, giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Friendship& Peace của Kuwait. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 36, do công của Trọng Hoàng.



Trước khi bước vào trận đấu này, ĐTVN đã có màn khởi động không tồi, đó là trận giao hữu thắng CLB Olympiakos 1-0 hôm 14/5 trên SVĐ QG Mỹ Đình.

Trong khi đó, trận đấu gần đây nhất của Kuwait chính là thất bại 0-1 trước Iran cũng trên sân nhà. Đó là trong trận đấu diễn ra vào ngày 23/3.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1785355_hoangla2.jpg
Sự chắc chắn của thủ môn Đinh Hoàng La là tiền đề cho chiến thắng của ĐTVN Ảnh: Đức Anh


Trên bảng xếp hạng FIFA gần đây nhất, Kuwait xếp hạng 118, trong khi vị trí mà ĐTVN hiện đang nắm giữ là 136.

Tuy nhiên, tất cả những con số thống kê trên sân chỉ mang ý nghĩa tương đối. Là chủ nhà nhưng Kuwait không áp đặt được thế trận. Trái lại, có không ít thời điểm, họ để cho ĐTVN lấn lướt, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành.

Trong một tình huống như thế ở phút 36, bàn thắng đã đến với ĐTVN. Vũ Phong bật tường ăn ý với Kesley ở trung lộ rồi chọc khe cho Trọng Hoàng đang băng xuống. Sau một nhịp quặt bóng loại bỏ hậu vệ Kuwait, tiền vệ của SLNA tung ra cú sút chéo góc hóc hiểm, mở tỉ số trận đấu.

Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phòng ngự và khả năng tận dụng thời cơ tốt của ĐTVN.

Ở những phút còn lại của hiệp 1 và trong suốt hiệp 2, Kuwait đã chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công, tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số nhưng mọi cố gắng của đội chủ nhà đều bất thành.

Ngoài sự thiếu may mắn, kém duyên trong những tình huống kết thúc của mình, việc các cầu thủ Kuwait không thể ghi được bàn thắng đó là do sự chắc chắn của hàng phòng ngự, đặc biệt là những pha cản phá xuất sắc của thủ môn Đinh Hoàng La bên phía ĐTVN.

Mặc dù đây chỉ là một trận giao hữu nhưng đã có khá đông cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cả kiều bào ta sinh sống, làm việc, học tập tại Kuwait đã đến sân theo dõi trận đấu, cổ vũ cho thầy, trò HLV Calisto. Đó là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá cho các tuyển thủ, giúp toàn đội thi đấu tự tin ngay trên đất khách.

Về phía HLV Calisto, dù không đặt nặng mục tiêu thắng, thua đối với các cầu thủ nhưng kết quả thắng chung cuộc 1-0 trước Kuwait là điều khiến ông thầy người Bồ hài lòng.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang06/01/vnhaguc1c.jpg
Ngoài việc tận dụng cơ hội thử nghiệm quý giá, trận thắng Kuwait cũng có thể coi là một bước chuẩn bị của ĐTVN cho giai đoạn tiếp theo của vòng loại Asian Cup 2011. Vào ngày 14/11 tới, ĐTVN sẽ tiếp Syria, một đối thủ cũng thuộc khu vực Tây Á trên sân nhà Mỹ Đình.

Hôm nay, ĐTVN sẽ về nước và ngay sau đó, các tuyển thủ sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho vòng đấu thứ 14, vòng đấu đầu tiên của lượt về diễn ra vào cuối tuần này.

Theo Vietnamnet và bongda

NIEMRIENG_BRVT
01-06-2009, 10:19 AM
Nếu Q update được thông tin của MSFC hàng ngày nữa thì tuyệt vời biết mấy.