PDA

View Full Version : Ngu ngơ đường luật



Pages : 1 [2]

hamy
10-02-2010, 11:27 AM
[QUOTE=CM4Q;71405]"Ngu ngơ Đường Luật " đúng là ghê :D
Bởi vậy nên Người phải níu Lê
Bảng luật cô bày ngay trước cửa
Vào mà chẳng học sẽ...lê...thê...:D:nguong:


Cái gì "lê thê " Vì sao "lê thê" thì ...HM vô đó sẽ biết .Vui theo 3 vần của HM thôi:nguong:

Ngu ngơ Đường luật vắng bóng luôn
Hôm nay lạc bước lại muốn chuồn
Lòng buồn hiu hắc khi nghe xúi
Níu phải cô Lê ...sợ cô buồn!!!
Vậy xin mời cô Lê đi uống cafe sau đó chỉ cho My nha...cô Lê!

phale
10-02-2010, 12:07 PM
[QUOTE=CM4Q;71405]"Ngu ngơ Đường Luật " đúng là ghê :D
Bởi vậy nên Người phải níu Lê
Bảng luật cô bày ngay trước cửa
Vào mà chẳng học sẽ...lê...thê...:D:nguong:


Cái gì "lê thê " Vì sao "lê thê" thì ...HM vô đó sẽ biết .Vui theo 3 vần của HM thôi:nguong:

Ngu ngơ Đường luật vắng bóng luôn
Hôm nay lạc bước lại muốn chuồn
Lòng buồn hiu hắc khi nghe xúi
Níu phải cô Lê ...sợ cô buồn!!!
Vậy xin mời cô Lê đi uống cafe sau đó chỉ cho My nha...cô Lê!

Ngu ngơ ai cũng trải qua rồi
Bể học vô cùng... học mãi thôi
Bảng luật đương treo mời bạn nhé!
Đâu cần đến quán... Hạ My ơi...

Hamy quan tâm thì PL mời HM vào lớp luyện tập với PL và các bạn nhé!

CM4Q
11-02-2010, 04:22 PM
http://i940.photobucket.com/albums/ad244/lua_xanh_tham/hhmv.jpg

Xuân vui

Mai vàng rực rỡ giữa muôn hoa
Báo hiệu xuân vui khắp nước nhà
Rộn rã muôn loài hòa tiếng hát
Tưng bừng vạn vật cất lời ca
Quây quần bạn hữu bên mâm rượu
Tụ hợp người thân cạnh ấm trà
Cảnh sắc yên bình trên mọi nẻo
Mong rằng mãi thế ...chớ ...trôi qua

QN
12/1/2007

Xuân viễn xứ

Xuân về giưã lúc tuyết đông sang
Bỗng thấy nao nao nhớ xóm làng
Dạ khấn quê Cha luôn hạnh phúc
Lòng câù đất Mẹ mãi bình an
Tha hương tiếng chúc không vồn vã
Viễn xứ lời chào chẳng toả lan
Quạnh quẽ mình ta nâng chén rượu
Tâm tư rã nát ....chẳng người than...

QN
1/1/2007

Tết tha hương

Bính Tuất ( Kỷ Sửu )


Bính Tuất"Mậu Tý" vài ngày sẽ phải qua
Nhường cho Đinh Hợi "Kỷ Sửu" bước vào nhà
Mai vàng nở rộ nơi quê Mẹ
Tuyết trắng rơi đầy ở xứ xa
Khắc khoải lòng đau cho phận bạn
U hoài dạ xót bởi phần ta
Tha hương viễn xứ người cùng cảnh
Nhớ tết âm thầm ngấn lệ sa

QN
8/2/2007 * 22/1/2009 ( ngào lại xí ... :D)

Cảnh sắc Xuân

Tết đến mai đào rộ khắp nơi
Mùa xuân mát dịu đẹp muôn đời
Thiên nhiên vạn sắc trông nhàn rỗi
Cảnh vật muôn màu ý thảnh thơi
Nắng nhạt đan thành câu hạnh phúc
Mây hồng kết lại chữ an vui
Bình yên khẽ đến trong sương sớm
Phước lộc đong đầy búp nụ tươi..

QN
17/2/2007

Ước nguyện đầu xuân

Ước nguyện đầu xuân gởi mọi người
Mong rằng cuộc sống mãi vui tươi
Làng quê khắp chốn vang câu hát
Phố thị muôn phương rộn tiếng cười
Cái xấu đi qua thì giảm nửa
Điều lành ghé đến sẽ nhân đôi
Cầu xin thượng đế ban ơn phước
Hạnh phúc an khang suốt một đời

QN
5/3/2007

Mơ xuân...

Vọng tưởng cho hồn thả trí say
Hơi sương ướt đẫm nhánh mai gầy
Hương đưa cỏ nắng bồng bềnh thoảng
Gió quyện mây trời lãng đãng bay
Bỗng nhớ lòng mơ xuân thuở trước
Rồi buồn dạ tủi tết hôm nay
Tha hương nửa kiếp sầu miên viễn
Biết sẻ cùng ai chén rượu đầy ...???

QN
27/1/2009 *11/2/2010 ( sên...lại :D )
Nhấm lại mứt ...thừa từ những năm cũ Huhuhuh....NHỚ:|

CM4Q
18-02-2010, 08:31 AM
NGÕ HẸP...

Ba ngày tết chẳng trọn niềm vui
Để lại lòng Xuân chút ngậm ngùi
Chén rượu ân tình sầu mãi rót
Đời tàn mảnh áo vá đen thui

Ngõ hẹp hoang mang lầm lũi bước
Quay tìm bạn hữu hỏi người đâu ???
Im lìm mỗi tiếng buồn vang lại
Lủi thủi riêng mình chốn bể dâu

Máu lệ trong tim khóc phận đời
Thương tình tựa chiếc lá vàng rơi
Xuân về chỉ gợi niềm đau xót
Vọng nhớ hương yêu phút tuyệt vời

Gói ghém tâm tư gởi lại đây
Con tim sóng nhớ mãi dâng đầy
Ru mềm khát vọng bao ngày tháng
Giống tựa dã tràng lầu cát xây

Ngàn năm giữ mãi trái tim hồng
Vẫn biết rằng đời thật bất công
Sống chỉ là như đang trả nợ
Còn tình thánh thiện có hay không ...???

Xuân này cố dệt giấc mơ xinh
Gởi tặng cho ai khúc nhạc tình
Sẻ nửa niềm vui chia gánh nặng
Đôi bờ thực ảo mộng hương trinh...

QN
18/2/2010

hamy
21-02-2010, 12:26 AM
[QUOTE=hamy;73626]

Ngu ngơ ai cũng trải qua rồi
Bể học vô cùng... học mãi thôi
Bảng luật đương treo mời bạn nhé!
Đâu cần đến quán... Hạ My ơi...

Hamy quan tâm thì PL mời HM vào lớp luyện tập với PL và các bạn nhé!

Cảm ơn cô Lê có lời mời
Bởi vì trẻ nít mãi mê chơi
Bây giờ lạc bước vào mới thấy
Xin chào thầy cô ...chúc vài lời!

CM4Q
21-02-2010, 07:44 AM
http://i946.photobucket.com/albums/ad302/ndt298/Scenery/thuyentrang.jpg

...CHỜ ...!!!

Bầu trời dát bạc mảnh trăng lơ
Giữa bến sông thương một bóng chờ
Quạnh vắng màn đêm buông lặng lẽ
U buồn cánh gió thoảng vu vơ
Người mong nối lại tình tha thiết
Kẻ muốn quay đi dạ hững hờ
Chữ nợ ngàn đời sao trói buộc
Khi lòng đã rối cả đường tơ

QN
21/2/2010

CM4Q
22-02-2010, 08:19 AM
http://i261.photobucket.com/albums/ii69/nh0c-xjnk/s.jpg

PHÙ VÂN

Đường mòn gót nhỏ cố lê chân
Phố vắng mưa trơn dẫu ngại ngần
Cạm bẫy hoài giăng đời biển động
Niềm tin cố giữ tiếng lòng ngân
Dang tay đón nhận tình vài bữa
Khóa cửa tìm quên khổ mấy lần
Vẫn hiểu yêu đương là trái đắng
Thôi thì trả nợ kiếp phù vân

QN
22/2/2010

CM4Q
05-03-2010, 05:54 PM
http://i650.photobucket.com/albums/uu226/tangoctuan_89/S128x128P_10437.gif

SÓNG NỔI

Chìm trong bể ái khóc riêng mình
Chẳng dám van nài cứ lặng thinh
Thưở trước chưa tròn câu hạnh phúc
Giờ đây vẫn thắm chữ ân tình
Thời gian lắng đọng khung trời vắng
Kỷ niệm tìm về giấc mộng xinh
Lặng lẽ dừng chân trên bến nhớ
Người ơi sóng nổi dẫu tâm bình

QN
1/3/2010

CM4Q
13-03-2010, 06:17 AM
http://i928.photobucket.com/albums/ad123/_yummyyoshi_/photography/fall.jpg

Xuân muộn...

Gió lạnh bờ Tây vẫn thét gào
Xuân hồng vẫy gọi phía trời cao
Hàng cây rũ rượi thôi mòn mỏi
Hạt nắng chênh vênh cứ nghẹn ngào
Những đám mưa buồn vừa lắng đọng
Từng bầy én nhỏ đã nghiêng chao
Thời gian khẽ đẩy niềm tin bước
Mở cửa tim yêu sóng cuộn trào

QN
6/3/2010

CM4Q
20-03-2010, 05:07 AM
http://i8.photobucket.com/albums/a2/NTTQ/Decorated%20images/00wa050S0YO-1.jpg

GIỮ LẠI...

Giữ lại tim mình nỗi khát khao
Làm cho biển nhớ cuộn ba đào
Hồn xô kỷ niệm về phương ấy
Dạ hỏi tình yêu ở chốn nao
Khổ lụy không mong thì chạm đến
Sầu bi chẳng muốn lại vương vào
Thôi đành xóa dấu Người hư ảnh
Giữ lại tim mình nỗi khát khao

QN
14/3/2010

CM4Q
26-03-2010, 03:18 AM
http://i330.photobucket.com/albums/l417/RUNGXANH_2TR/festival%20tson%20-%20bdinh/0802093537_.jpg

Đời Lan

Trời đày trọn kiếp phải phong sương
Nhẫn nhịn cho qua khúc đoạn trường
Nắng đổ cam lòng ôm khổ hận
Mưa dầm thắt dạ nén buồn thương
Trân mình rễ mọc trên sườn núi
Rũ bóng hình loang dọc ngã đường
Chỉ ước mai này khoe dáng Ngọc
Dâng đời trọn vẹn sắc và hương

Dâng đời trọn vẹn sắc và hương
Cánh mỏng xinh tươi rộ khắp đường
Lá rũ yêu kiều khơi luyến ái
Hoa cười diễm lệ gợi tình thương
Vì do cố giữ sầu thiên lý
Mới phaỉ hoài mang khổ dặm trường
Nếu có lai sinh thì cũng nguyện
Như ngàn cánh bướm ẩn màn sương

QN
17/10/2006 * 26/3/2010

huongnhu
26-03-2010, 04:02 AM
http://i650.photobucket.com/albums/uu226/tangoctuan_89/S128x128P_10437.gif

SÓNG NỔI
Lặng lẽ dừng chân trên bến nhớ
Người ơi sóng nổi dẫu tâm bình

QN
1/3/2010

HNhu đọc thơ cô Q. HNhu thích quá.
( Thích cả sóng. HNhu cop nó nghen cô. HNhu cảm ơn cô. ) :D

CM4Q
26-03-2010, 04:16 AM
HNhu đọc thơ cô Q. HNhu thích quá.
( Thích cả sóng. HNhu cop nó nghen cô. HNhu cảm ơn cô. ) :D

:DBé thích thì cứ rinh

Bài mới gởi ...chưa sửa xong đã có người cảm ơn .Hihih...Thanks Huongnhu .Vô lại lần nữa đọc coi có khác hơn ko ??? :D

CM4Q
26-03-2010, 07:49 AM
http://i344.photobucket.com/albums/p340/nhunglove/hoahongden.jpg

CHUYỆN LÁ LAY

Đã tự khuyên mình chẳng trách ai
Mang chôn khổ hận xuống tuyền đài
Lòng dù ảm đạm như sương sớm
Mặt vẫn tươi cười tựa nắng mai
Sắc đượm hương nồng đời tiếp đãi
Hoa tàn nhụy rữa bạn chê bai
Thôi đành gánh chịu câu dè bỉu
Bỏ hết ưu phiền chuyện lá lay

QN
26/3/2010

Cuối cùng cũng hiểu ra ....2 chữ mình khoái heheh....
Thanks 20 nhé !!!

kehotro
26-03-2010, 12:00 PM
Quái đản ơi! Cho Quái độc hỏi Lá Lai là gì vậy? Tìm không ra!

phale
26-03-2010, 12:21 PM
Quái đản ơi! Cho Quái độc hỏi Lá Lai là gì vậy? Tìm không ra!

Hình như không phải là cái lá tên Lai.
Mà chuyện lá lai là chuyện linh tinh... PL hiểu vậy, không biết đúng không?

CM4Q
26-03-2010, 03:09 PM
Quái đản ơi! Cho Quái độc hỏi Lá Lai là gì vậy? Tìm không ra!


Hì....Quái Đản tìm không ra huống chi Quái Độc :botay: Đúng là khi viết chữ này Quái Đản cũng tra "từ điển " thì chữ cả" i "ngắn hay "y" dài cũng không có .Nhưng ...đời thường hay nói vậy...Nhưng Quái Đản không biết viết thế nào cho đúng thế thành ra ....viết vậy để mọi người phản ứng và tìm cho đúng vậy mà .Hehehe...không thế thì không phải là "Quái Đản ":nguong:

Huhuhu...ai biết chỉ dùm .Thanks !!!



Hình như không phải là cái lá tên Lai.
Mà chuyện lá lai là chuyện linh tinh... PL hiểu vậy, không biết đúng không?

Ý thì là đúng như 22 hiểu đó .Nhưng ...viết sao thì ...4 "mù" ....:acac:

COCKOO
26-03-2010, 03:12 PM
Huhuhu...ai biết chỉ dùm .Thanks !!!

[/I]

Là một loại thảo mộc có họ với...............lá Diêu bông.

:botay::botay:

CM4Q
26-03-2010, 03:39 PM
Là một loại thảo mộc có họ với...............lá Diêu bông.

:botay::botay:

Coc :Chắc thế...:D:botay:

Phu sinh
26-03-2010, 04:11 PM
Là một loại thảo mộc có họ với...............lá Diêu bông.

:botay::botay:

Cũng có thể là tại ... mới lai nên chưa có trong từ điển! :botay:

Nguyên Thoại
26-03-2010, 04:22 PM
Quái đản ơi! Cho Quái độc hỏi Lá Lai là gì vậy? Tìm không ra!

Lá lay : tánh hay thay đổi :D


"Chẳng qua lòng dạ lá lay
Tham nơi giàu sang phú quí, gặp anh đây chối từ"
Hò Huế

CM4Q
26-03-2010, 04:23 PM
Cũng có thể là tại ... mới lai nên chưa có trong từ điển! :botay:


:botay::botay::botay:

Cuối cùng là sao hả mọi người ???

Thật ra 4Q chuẩn bị câu 8 cho bài này rồi .Còn cất trong tủ :D Bởi tại cái tính Quái quái viết vậy cho mọi người bàn loạn cho VUI :nguong:

CM4Q
26-03-2010, 04:28 PM
Lá lay : tánh hay thay đổi :D


"Chẳng qua lòng dạ lá lay
Tham nơi giàu sang phú quí, gặp anh đây chối từ"
Hò Huế


Hi 20 : 4 nghe 2 chữ đó rồi mà không biết viết sao cho đúng .Tìm thì không có , chữ Lá -Lay nếu ghép lại là sự xào xạc của lá .Có thể hiểu đây là nghĩa bóng khi sử dụng để nói sự thay đổi .Thanks 20 nhé .Vậy thì 4 sẽ sửa là "Lá Lay " bỏ cái câu trù bị kia .Vì 4 khoái 2 cái chữ này :D

VỀ MIỀN TRUNG
30-03-2010, 08:33 PM
Người Huế quê tôi xem từ LAY như phần láy âm cho từ LÁ.
Mạ dặn con quét sân, quét vườn thường nói: Quét lá quét lay cho sạch nghe con !
Khi đi chặt choái trồng khoai tía, các ông bố cũng hay dặn những anh lần đầu lên rừng: Róc lá róc lay cho sạch !
Khi thu hoạch khoai lang, người ta chỉ lấy phần củ, toàn bộ "lá lay" đem cho gia súc hoặc làm phân xanh.
Như vậy LÁ LAY ngoài ý nghĩa chỉ LÁ còn để chỉ những gì bỏ đi, những gì vụn vặt, những gì phiền toái...

Phu sinh
31-03-2010, 12:22 AM
Lá lay : tánh hay thay đổi :D


"Chẳng qua lòng dạ lá lay
Tham nơi giàu sang phú quí, gặp anh đây chối từ"
Hò Huế


Người Huế quê tôi xem từ LAY như phần láy âm cho từ LÁ.
Mạ dặn con quét sân, quét vườn thường nói: Quét lá quét lay cho sạch nghe con !
Khi đi chặt choái trồng khoai tía, các ông bố cũng hay dặn những anh lần đầu lên rừng: Róc lá róc lay cho sạch !
Khi thu hoạch khoai lang, người ta chỉ lấy phần củ, toàn bộ "lá lay" đem cho gia súc hoặc làm phân xanh.
Như vậy LÁ LAY ngoài ý nghĩa chỉ LÁ còn để chỉ những gì bỏ đi, những gì vụn vặt, những gì phiền toái...

Như vậy, chỉ có cụm từ "Lá lay" mới có thêm nghĩa địa phương như anh NT va VMT nói! Thank anh NT và VMT nhe, biết được thêm nghĩa mới của "lá lay" (hổng phải lá lai của Quỷ)!

CM4Q
31-03-2010, 03:21 AM
Người Huế quê tôi xem từ LAY như phần láy âm cho từ LÁ.
Mạ dặn con quét sân, quét vườn thường nói: Quét lá quét lay cho sạch nghe con !
Khi đi chặt choái trồng khoai tía, các ông bố cũng hay dặn những anh lần đầu lên rừng: Róc lá róc lay cho sạch !
Khi thu hoạch khoai lang, người ta chỉ lấy phần củ, toàn bộ "lá lay" đem cho gia súc hoặc làm phân xanh.
Như vậy LÁ LAY ngoài ý nghĩa chỉ LÁ còn để chỉ những gì bỏ đi, những gì vụn vặt, những gì phiền toái...

Thanks 23 nhiều nhiều ,vậy là hiểu thêm 1 xí nữa



Như vậy, chỉ có cụm từ "Lá lay" mới có thêm nghĩa địa phương như anh NT va VMT nói! Thank anh NT và VMT nhe, biết được thêm nghĩa mới của "lá lay" (hổng phải lá lai của Quỷ)!

MA : Hehehe...Qủy sửa rồi mừ ...:nguong:Mờ có dzị mới có chuyện để bàn chứ .Qủy dám chắc ...10 người thì ...khi hỏi đến thì ít nhất có 1 người viết SAI ( Là Qủy nà :nguong:)

phale
31-03-2010, 10:35 AM
Thật thú vị, cảm ơn 20, 23 và mọi người đã giúp 22 hiểu thêm 1 từ mới "Lá lay"

PL thử dùng từ mới làm thơ:

Lá lay để bụng làm chi
Để cho phiền muộn đi đi về về :D

CM4Q
06-04-2010, 06:09 AM
http://i627.photobucket.com/albums/tt356/tinhemconmai/oc-va-song-bien.jpg

TÂM HỒN XAO ĐỘNG

Giữ chặt tim mình nỗi khát khao
Buồn thương đã vậy cứ len vào
Thời gian vẫy gọi hồn lưu luyến
Kỷ niệm tìm về dạ xuyến xao
Bể khổ tai ương nào dám cợt
Sông tình nghịch cảnh cứ dâng trào
Ngày xưa trót lỡ vay thề ước
Nghĩa đoạn bây giờ biết nói sao ...???

QN
29/3/2010

yeu100C
06-04-2010, 09:10 PM
http://i627.photobucket.com/albums/tt356/tinhemconmai/oc-va-song-bien.jpg

TÂM HỒN XAO ĐỘNG

Giữ chặt tim mình nỗi khát khao
Buồn thương đã vậy cứ len vào
Thời gian vẫy gọi hồn lưu luyến
Kỷ niệm tìm về dạ xuyến xao
Sông tình nghịch cảnh không đùa giỡn
Bể khổ tai ương vẫn cuộn trào
Trót lỡ vay đời câu hẹn ước
Giờ đành gởi hết lại trăng sao

QN
29/3/2010
( Họa Vận)
Bị trẻ con phá đám

Bày mâm tình ái mỗi ngày khao
Phải vía nhà ai cứ xúm vào
Xúi quẩy người ta cần lặng lẽ
Nhố nhăng thằng quỷ cứ xôn xao
Tào lao nhiều chuyện còn chưa dứt
Xích đế bao duyên đã thoái trào
Hai lá xăm kia đều ngửa cả
Biết đâu có kẻ đến thì sao


Chạy mau hí hí hí

CM4Q
06-04-2010, 09:16 PM
( Họa Vận)
Bị trẻ con phá đám

Bày mâm tình ái mỗi ngày khao
Phải vía nhà ai cứ xúm vào
Xúi quẩy người ta cần lặng lẽ
Nhố nhăng thằng quỷ cứ xôn xao
Tào lao nhiều chuyện sao chửa dứt
Xích đế bao duyên đã thoái trào
Đồng xấp đồng ngửa hôm nay được
Biết đâu có kẻ đến thì sao


Chạy mau hí hí hí

Vừa về đến nhà , thấy Yêu phá đám .Đứng lại đó... Híc...Người ta đang buồn mà còn chọc nữa:acac: dù sao cũng Thanks Yêu nhiều nhiều nà

Tối 4Q rảnh sẽ ...chong đèn lượm chữ sau .Giờ thì ...láo nháo chút rồi lại phải ...BAY tiếp đây .híc ...khổ cái thân TUIIIIII:o

CM4Q
07-04-2010, 04:20 AM
Bị trẻ con phá đám

Bày mâm tình ái mỗi ngày khao
Phải vía nhà ai cứ xúm vào
Xúi quẩy người ta cần lặng lẽ
Nhố nhăng thằng quỷ cứ xôn xao
Tào lao nhiều chuyện sao chửa dứt
Xích đế bao duyên đã thoái trào
Đồng xấp đồng ngửa hôm nay được
Biết đâu có kẻ đến thì sao

BIẾT LÀM SAO...???

Thôi rồi chẳng có dịp mà khao
Bởi tại tai ương đã trút vào
Sóng hận đôi bờ hồn rệu rã
Đời buồn một kiếp dạ xanh xao
Bàng hoàng phiến đá rong rêu phủ
Bỡ ngỡ con tim máu lệ trào
Muốn níu ân tình xưa trở lại
Nhưng Người đã khuất biết làm sao ???

QN
7/4/2010

Cây Muối
08-04-2010, 11:06 AM
http://i627.photobucket.com/albums/tt356/tinhemconmai/oc-va-song-bien.jpg

TÂM HỒN XAO ĐỘNG

Giữ chặt tim mình nỗi khát khao
Buồn thương đã vậy cứ chen vào
Thời gian vẫy gọi hồn lưu luyến
Kỷ niệm tìm về dạ xuyến xao
Bể khổ tai ương nào dám cợt
Sông tình nghịch cảnh cứ dâng trào
Ngày xưa trót lỡ vay thề ước
Nghĩa đoạn bây giờ biết nói sao ...???


QN
29/3/2010


Đành thôi

Cứ tưởng ân tình mãi khít khao
Ngờ đâu bão tố bỗng chen vào
Chân trời xám ngắt làn mây ủ
Góc bể âm thầm ngọn sóng xao
Vói lại vườn xưa tim nghẹn nuốt
Rời xa tổ ấm lệ tuôn trào
Thôi đành giã biệt vòng tay ấy
Quạnh vắng đêm trường một ánh sao

09/04/2010
Cây Muối

CM4Q
08-04-2010, 06:19 PM
"Tâm hồn xao động" người ơi!
Quay quắt kỷ niệm một thời... quên "niêm" :D:D:D


Thanks CM . Thấy rồi ,để từ từ 4Q sửa lại sau :D

VỀ MIỀN TRUNG
08-04-2010, 08:04 PM
BIẾT LÀM SAO...???

Thôi rồi chẳng có dịp mà khao
Bởi tại tai ương đã trút vào
Sóng hận đôi bờ hồn rệu rã
Đời buồn một kiếp dạ xanh xao
Bàng hoàng phiến đá rong rêu phủ
Bỡ ngỡ con tim máu lệ trào
Muốn níu ân tình xưa trở lại
Nhưng Người đã khuất biết làm sao ???

QN
7/4/2010
BIẾT LÀM SAO...???

Khuya buồn nhẫm đếm những vì sao
Chạnh nhớ người xưa mắt lệ trào
Nhạc hát ru tình thêm bối rối
Kinh cầu nguyện phúc lại xôn xao
Ngoằn nghèo lối nhỏ Niềm Riêng bước
Khúc khuỷu đường riêng Cổ Mộ vào
Đọc mãi lòng càng như dấm xát
Đành ôm cút rượu tự mình khao.
VMT 8/4/2010

CM4Q
13-04-2010, 02:49 AM
BIẾT LÀM SAO...???

Khuya buồn nhẫm đếm những vì sao
Chạnh nhớ người xưa mắt lệ trào
Nhạc hát ru tình thêm bối rối
Kinh cầu nguyện phúc lại xôn xao
Ngoằn nghèo lối nhỏ Niềm Riêng bước
Khúc khuỷu đường riêng Cổ Mộ vào
Đọc mãi lòng càng như dấm xát
Đành ôm cút rượu tự mình khao.
VMT 8/4/2010

MUỐN HỎI ...???

Đêm tàn rã rượi giữa ngàn sao
Sóng ở trong tim vẫn cuộn trào
Khật khưỡng trăng say hồn thổn thức
Chòng chành biển nhớ dạ lao xao
Mây buồn khóe mắt vừa đong lại
Gió lạnh bờ vai đã thấm vào
Muốn hỏi Người còn say giấc điệp ???
Hay là cũng đợi chén tình khao ???

QN
12/4/2010

tieudao
09-06-2010, 12:35 PM
Bày mâm tình ái mỗi ngày khao
Phải vía nhà ai cứ xúm vào
Xúi quẩy người ta cần lặng lẽ
Nhố nhăng thằng quỷ cứ xôn xao
Tào lao nhiều chuyện sao chửa dứt
Xích đế bao duyên đã thoái trào
Đồng xấp đồng ngửa hôm nay được
Biết đâu có kẻ đến thì sao

bày mâm mà chẳng thấy mời khao
khách không, ruồi muỗi lại cứ vào
vận dụng tâm công tai đỏ tía
tổn hao tình phí mặt xanh xao
dõi mắt sa pa theo tình chợ
dạo gót nha trang ngắm sóng trào
nay thắp lại cây hương ước nguyện
mai ngày biết có được .......... năm sao
........
đùa vui các bác chút, đừng chém em nhe:nguong: