PDA

View Full Version : Những điểm du lịch thú vị nhất Việt Nam



travelvietnam
02-08-2011, 01:51 PM
Nếu bạn muốn được đón ánh nắng bình minh đầu tiên, hoặc thử mình trên vùng đất nóng nhất của Việt Nam (http://fiditour.com), hãy thử khám phá những địa danh thú vị dưới đây nhé.

Nơi đón ánh bình minh đầu tiên


http://img.news.zing.vn/img/619/t619073.jpg
Mũi Điện là nơi đón những tia mặt trời đầu tiên của nước ta. Nguồn Ảnh: du lich Viet Nam (http://fiditour.com)



Mũi Điện, thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên (http://fiditour.com), được xem là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam (http://fiditour.com).

Vào lúc mặt trời mọc, khách du lich (http://fiditour.com) có thể cảm nhận tia nắng của ngày mới từ bất kỳ vị trí nào trên vùng đất này, song vị trí được yêu thích nhất là trên đỉnh của ngọn hải đăng Mũi Điện. Từ trên cao, khách du lich (http://fiditour.com) có thể quan sát hình ảnh mặt trời dần ló dạng trên mặt biển, và cả hình ảnh phản chiếu trên mặt nước khi mặt trời đã lên cao. Phóng tầm mắt về phía đất liền, khách du lich (http://fiditour.com) có thể thấy được bãi Môn mờ ảo trong sương sớm.

Thử tài chịu nóng tại Cửa Rào


http://img.news.zing.vn/img/619/t619074.jpg (http://img.news.zing.vn/img/619/t619074.jpg)


Nằm gọn trong khu vực rừng và sông, nhưng Cửa Rào lại được biết đến như một lò sấy Đông Dương. Nguồn Ảnh: du lich Viet Nam (http://fiditour.com/)



Cách rừng Phù Mát 60km và nằm trong đoạn giao hợp của sông Lam, nhưng từ sau 9h sáng, nhiệt độ của Cửa Rào (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) chưa bao giờ thấp hơn 37 độ. Vào những ngày miền Bắc rét đậm, nơi này vẫn rang khô người dân với ánh nắng chói chang. Hè là thời điểm người dân nơi đây sợ nhất, bởi tất cả các vật dụng được nhúng nước đều nhanh chóng chuyển sang khô giòn. Luồng gió từ quạt máy cũng chuyển thành hơi nóng.

Ban ngày nắng nóng là vậy, nhưng đêm đến, hầu hết người dân phải cuộn mình trong chăn, hay áo ấm để chống rét.

Vinpearl - Viên ngọc trai lấp lánh của nữ hoàng biển khơi


http://www.nto.com.vn/images/news/NTO_1116201064140PMKT_400x300_693.jpg
Nguồn Ảnh: du lich Nha Trang (http://fiditour.com/)


Du lich Nha Trang (http://fiditour.com) - Vịnh Nha Trang (http://fiditour.com) không chỉ giàu tài nguyên, đẹp cảnh quan mà còn gắn liền với những nét đẹp của văn hoá biển, những địa chỉ văn hóa, du lịch (http://fiditour.com) độc đáo và hấp dẫn mà còn có Vinpearl Land (http://fiditour.com) của Vinpearl Resort (http://dulichmuasam.com) & Spa, một viên ngọc trai lấp lánh gắn trên vương miện của nữ hoàng biển khơi.

Chỉ sau 5 - 7 phút chạy ca nô ngắm biển, hay 13 phút thưởng ngoạn toàn cảnh Nha Trang (http://fiditour.com) từ cáp treo Vinpearl, bạn đã được đặt chân tới Vinpearl Land - Hòn Ngọc Việt. Nằm ở phía bắc của đảo Hòn Tre, tựa lưng vào núi Ðàm Mông và hướng ra vịnh Nha Trang (http://fiditour.com), Vinpearl Land là khu liên hợp du lịch (http://fiditour.com) giải trí 5 sao, đẳng cấp quốc tế, nhưng sự tiện nghi và hiện đại của nơi này không hề làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ của một hòn đảo ngọc, nằm giữa vùng vịnh biển đẹp vào loại nhất thế giới.

Có người quen gọi Vinpearl land là Hòn Ngọc Việt, hoặc thiên đường du lich Nha Trang (http://fiditour.com), thiên đường trăng mật… Vẻ đẹp của tự nhiên, của bàn tay con người đã tạo nên ở nơi này khiến cho nhiều khách du lich (http://fiditour.com) phải trầm trồ, thích thú khi đến đây. Đã đến du lich Nha Trang (http://fiditour.com) rồi mà không ghé Vinpearl Land thì chuyến đi cũng chỉ mới được nữa đường. Vinpearl Land nằm trên đảo Hòn Tre, với một bãi tắm tự nhiên đẹp nhất vịnh Nha Trang (http://fiditour.com), được ví như nàng tiên cá xoãi mình giữa làn nước xanh thẳm, một bên là đại dương bao la, một bên là núi Đàm Mông hùng vĩ. Vinpearl Land là sự kết hợp tuyệt vời của biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Dưới ánh mặt trời là thảm cỏ xanh mát, là không gian của những triền cát uốn cong, của gió lộng bốn phương, của mây trời được nhuộm sắc màu rực rỡ.

Đồi cát chịu khó thay áo


http://img.news.zing.vn/img/619/t619075.jpg


Nguồn Ảnh: du lich Viet Nam (http://fiditour.com/)


Chịu tác động cùng lúc của hai cơ chế gió mùa Đông Bắc và Tây Nam nên đồi cát Mũi Né (khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết (http://fiditour.com), Bình Thuận) không ngừng thay đổi diện mạo sau một đêm hay trận gió lớn. Vì nguyên nhân đó, đồi cát này được xếp hạng nhất về việc thay đổi hình dạng tự nhiên.

Ngoài việc gây ngạc nhiên với những chiếc áo mới, nơi đây cũng mang đến cho khách du lich (http://fiditour.com) giây phút mạo hiểm trong trò chơi trượt cát độc đáo. Để tránh nắng, thời gian thích hợp để khám phá đồi cát là từ 5-6h sáng hàng ngày.

Lãng mạn Mũi Né

Du lich Phan Thiet (http://fiditour.com/) - Nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết (http://fiditour.com/) 22 km về hướng Đông Bắc, Mũi Né được đánh giá là một trung tâm du lịch (http://fiditour.com/) nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận và cũng nằm trong danh sách các khu du lịch (http://fiditour.com/) quốc gia Việt Nam (http://fiditour.com/).

Từ một dải bờ biển hoang vu với các đồi cát đỏ như sa mạc, 5 năm trở lại đây, tại Mũi Né đã hình thành mô hình khu du lịch (http://fiditour.com/) ven biển (resort (http://dulichmuasam.com/)) và là thế mạnh của tuyến điểm này, với các bãi biển xanh cát vàng tuyệt đẹp và những đồi cát trắng thoai thoải tạo cho khách du lich (http://fiditour.com/) cảm giác muốn chinh phục. Không chỉ hấp dẫn khách du lich (http://fiditour.com/) bởi cảnh đẹp của biển, cát, Mũi Né còn có nhiều địa chỉ du lịch (http://fiditour.com/) độc đáo khác như Hòn Rơm, Hòn Lao Câu, Bãi Rạng... với những bãi biển hoang sơ, nguyên thủy, chưa có sự khai thác của con người, cảnh quan hùng vĩ, môi trường thiên nhiên trong lành.

Biển và cát, đó là những gì mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này. Nằm trong vùng nhiệt đới, ít chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, khí hậu nóng và khô, có thể nói du lich Phan Thiet (http://fiditour.com/) là nơi hấp dẫn khách du lịch (http://fiditour.com/) cả 4 mùa trong năm. Bao quanh trung tâm thị xã là những bãi biển tuyệt đẹp với các hàng dương xanh. Nhưng điều hấp dẫn khách du lich (http://fiditour.com/) hơn cả khi đến du lich Phan Thiet (http://fiditour.com/) đó là cảm giác được chinh phục cát và biển với những giờ tắm biển, tham gia các trò chơi trượt cát hay thi leo cát tại đồi cát Mũi Né.

Côn Đảo: Thiên đường nghỉ dưỡng


http://alobooking.net/assets/images/vungtau/condao01.jpg


Nguồn Ảnh: du lich Con Dao (http://fiditour.com/)


Côn Đảo, một vùng đất hoang sơ nằm cách bờ biển phía đông nam Việt Nam (http://fiditour.com) 110 dặm, nơi từng là địa ngục trần gian mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước Việt Nam (http://fiditour.com) thuộc nhiều thế hệ hôm nay đã dần đổi sắc và trở thành một trong những điểm du lịch (http://fiditour.com) hoang sơ và ấn tượng nhất ở Đông Nam Á.

Điều đặc biệt chỉ có ở Côn Đảo (http://fiditour.com) là sự vắng vẻ và yên tĩnh cần thiết, không có các dịch vụ du lịch (http://fiditour.com) thường thấy nên ở đây khách du lich (http://fiditour.com) có thể hoà mình một cách thật sự vào thiên nhiên cho một kỳ nghỉ..

Thị trấn Côn Đảo (http://fiditour.com) ít dân nên những con đường nơi đây rất sạch sẽ và vắng vẻ, không cảnh sát giao thông, không kẹt xe, không khói bụi và ồn ào, không có cả những quán hàng rong làm phiền lòng khách du lịch. Dọc ven biển là những bờ tường rêu phong với hàng cây bàng có tuổi hàng trăm năm ngăn cách một bên là các khu nhà nghỉ khách sạn (http://dulichmuasam.com) và một bên là bãi biển tuyệt đẹp. Không có ở đâu bạn có thể tìm thấy những bãi biển sạch như ở Côn đảo (http://fiditour.com) với nước biển xanh màu ngọc bích. Bao quanh quần đảo là những rạn san hô và bãi biển nông, chính vì vậy mà cát của Côn đảo (http://fiditour.com) cũng là loại cát mịn và có màu trắng khác cát những nơi khác. Những ngày nắng đẹp đi thuyền trên rạn san hô quanh hòn bảy cạnh cho ta cảm giác như đang bơi trên một bể cá khổng lồ. Khi đó ta đã có thể khám phá thế giới đầy màu sắc của vùng biển san hô với hàng đàn cá nhiều màu sắc và những con sao biển hay san hô sống

Thiên đường Phú Quốc (http://fiditour.com)


http://saigontoserco.com/files/news/phu_quoc1.jpg
Nguồn Ảnh: du lich Phu Quoc (http://fiditour.com/)


Du lich Pu Quoc (http://fiditour.com)- Phú Quốc (http://fiditour.com) được xem là một quần đảo đẹp và lớn nhất Việt Nam (http://fiditour.com). Khách du lich Phu Quoc (http://fiditour.com)[font=Arial] không chỉ được nghỉ ngơi thư giãn ở những bãi biển đẹp còn hoang sơ mà còn được thoả mãn thú phiêu lưu mạo hiểm khi lặn xuống làn nước xanh mát, ngắm nhìn những rạn san hô rực rỡ hay lênh đênh trên những chiếc tàu ra khơi câu cá biển, thẻ mực vào buổi đêm...

Thiên đường du lich Phu Quoc (http://fiditour.com), hòn đảo của những điều kỳ diệu, được thiên nhiên ban tặng một vị trí đặc biệt, khí hậu nhiệt đới gió mùa, lại nằm trong vịnh Thái Lan, nên ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. Chính vì điều kiện khí hậu này đã đem đến cho Phú Quốc (http://fiditour.com) một nguồn tài nguyên vô giá là rừng nhiệt đới, với nhiều loại động thực vật quý hiếm. Và đặc biệt, tất cả các hệ sinh thái rừng có ở Việt Nam (http://fiditour.com) đều có mặt ở Phú Quốc (http://fiditour.com). Rừng quốc gia Phú Quốc (http://fiditour.com) như một bảo tàng hiếm có ở Việt Nam (http://fiditour.com). Đến tham quan rừng quốc gia Phú Quốc (http://fiditour.com), bên cạnh việc tìm hiểu về nhiều loài động vật có tên trong danh sách những loài quý hiếm như sói rừng, khỉ bạch… Khách du lich Phu Quoc (http://fiditour.com)còn có thể tắm suối, tắm sông, rồi leo núi, vào hang lên rừng quan sát cuộc sống của các loài động vật hoang dã.

Cây cầu vượt biển dài nhất


http://img.news.zing.vn/img/619/t619076.jpg
Nguồn Ảnh: du lich Viet Nam (http://fiditour.com/)


Được khởi công vào tháng 11/2002 và hoàn thành vào ngày 12/12/2006, cầu Thị Nại dài gần 7 km, nối thành phố Qui Nhơn với bán đảo Phương Mai (khu kinh tế Nhơn Hội) là cây cầu vượt biển lớn nhất Việt Nam (http://fiditour.com).

Nhìn từ thành phố Quy Nhơn hay bán đảo phương Mai, cầu Thị Nại duyên dáng và kỳ vĩ vắt ngang mặt nước bao la. Vào buổi chiều, đứng trên cầu có thể thấy tháp Thầy Bói dập dờn trên sóng nước, Bãi Nhạn mờ xanh, Cồn Chim lấp lóa những cánh cò, tiếng chim nhạn chao chát hoà trong những làn gió mát rượi mang đến cảm giác thanh bình và yên ả.

Tượng Chúa Giêsu lớn nhất


http://img.news.zing.vn/img/619/t619080.jpg
Dù được xây bằng bê tông cốt thép, nhưng tư thế bức tượng, nét mặt, trang phục … đều hết sức mềm mại, sống động. Nguồn Ảnh: du lich Viet Nam (http://fiditour.com/)


Tượng Chúa Kitô được hoàn thành năm 1995 trên đỉnh Tao Phùng, thuộc Núi Nhỏ (Vũng Tàu) là bức tượng Chúa lớn nhất nước ta. Tượng cao 32m, sải tay dài 18,4m, được đặt trên khối bê tông cao khoảng 4m chạm hình bữa tiệc cuối cùngcủa chúc Giê Su và 12 môn đồ.

Trong lòng tượng có cầu thang xoắn ốc gồm 133 bậc dẫn khách du lich (http://fiditour.com) lên cánh tay của tượng. Hai bên vai tượng Chúa được thiết kế như hai ban công đủ chỗ cho nhiều người đứng ngắm cảnh biển, núi đồi và những ngọn gió mát của Vũng Tàu.


Theo Du lich Viet Nam (http://fiditour.com)