PDA

View Full Version : Ai bảo đàn bà hiền?



Lão K
14-07-2011, 05:52 AM
GARDEN GROVE (NV)- Một phụ nữ gốc Việt, có tên là Catherine Kieu Becker, bị cảnh sát bắt giam tối 11 tháng 7, vì bị cáo buộc đầu độc chồng, cắt đứt dương vật của ông, bỏ vào máy xay thức ăn (garbage disposal), rồi gọi 911, xin cấp cứu.
Tin này do Sở Cảnh Sát thành phố Garden Grove thông báo.


http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/133883-TV-KIEU-400.jpg
Bà Catherine Kiều Becker lúc bị cảnh sát Garden Grove bắt giam.
(Hình: Cảnh Sát Garden Grove cung cấp)

Trung Úy Jeff Nightengale, thuộc sở Cảnh Sát Garden Grove cho biết, đáp ứng lời một phụ nữ gọi 911 cầu cứu, cảnh sát đến căn nhà ở khu phố số 1400 đường Flower Street, thành phố Garden Grove, vào lúc 9 giờ tối thì thấy một người đàn ông da trắng, 51 tuổi, bị trói vào giường và máu chảy ở phần dưới cơ thể.

Người đàn ông, danh tánh không được tiết lộ, được đưa đi khẩn cấp tại bệnh viện UCI Medical Center ở Orange, và đang trong tình trạng nguy kịch, tuy đã ổn định.

Người đàn bà tên Catherine Kieu Becker, 48 tuổi, bị cáo buộc bỏ chất độc vào bữa ăn tối, khiến chồng bà ngủ say. Sau đó bà trói ông vào giường, rồi dùng dao cắt đứt của quí.

Bà Kiều bị bắt với tội danh gây thương tích trầm trọng, giữ người trái phép, tấn công bằng vũ khí nguy hiểm, dùng dược chất với chủ ý phạm tội hình sự, đầu độc và hành hạ người phối ngẫu.

Bà Kiều hiện đang bị giam tại nhà tù Quận Cam, California, với tiền tại ngoại là $1 triệu.

Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại, Trung Úy Jeff Nightengale, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Garden Grove xác nhận bà Kiều là người gốc Việt, còn “chồng bà là người da trắng.” Ông cũng cho biết sự việc còn đang trong vòng điều tra, và “chưa ai biết lý do” tại sao bà Catherine Kieu Becker “dùng con dao nhà bếp dài 10 inch” để cắt đứt dương vật chồng mình.

Cũng theo Trung Úy Jeff Nightengale, trong mấy chục năm làm việc, chưa bao giờ ông gặp phải “sự kiện kinh hoàng” như vậy.

Khi cảnh sát đến nhà, bà Kiều chỉ nói: “Ðáng đời ổng.” (He deserved it)

Trung Úy Jeff Nightengale kể: “Sau khi bất chợt thốt lên câu ‘Ðáng đời ổng!’ khi cảnh sát ùa vào căn apartment lúc khoảng hơn 9 giờ tối ngày 11, bà Catherine Kieu Becker từ chối không nói gì với ai nữa.”
Thông cáo báo chí của sở cảnh sát cho biết hai vợ chồng bà Kiều đang xúc tiến thủ tục ly dị.

Trả lời câu hỏi của báo Người Việt về những thủ tục pháp lý kế tiếp, Trung Úy Jeff Nightengale cho biết bà Kiều có lẽ sẽ phải ra phiên tòa đầu tiên ngày mai, còn cảnh sát thì sẽ “điều tra xem thức ăn có bị đầu độc không, và chất độc là gì.”

thuphong
14-07-2011, 07:02 AM
.
Thông thường phụ nữ rất hiền nhưng trong một số hoàn cảnh do tự vệ, do bị đẩy đến bước đường cùng, bị hành hạ... nên có những hành động phản kháng khỏi nói luôn. Vậy nên xin các bạn phái mạnh hãy biết chiều chuộng và nâng niu phái yếu bạn sẽ nhận được sự chiều chuộng nâng niu gấp trăm lần :D:D:D còn nếu bạn giơ nắm đấm ra thì hãy coi chừng có ngày bạn nhận được một con dao

:thutieu:

:haha::haha:

Boulevard
14-07-2011, 07:59 AM
he he, chi Thu Phong của em nói chí phải. Và cảnh sát chưa điều tra nguyên do Bou cũng cảm thấy thương người đàn bà đó, chắc chị ta phẫn uất lắm mới thế. Những chi tiết như chị ta gọi cấp cứu cho cảnh sát cho thấy chi ta vẫn muốn ông ta sống, nếu người thủ đoạn đã có cách khác vừa trả thù vừa trốn tội. Chi tiết thứ 2 chị ta không nói nhiều sau khi đã làm ngoài nhg câu : Đáng đời hắn... Đúng là khi tình cảm bị trà đạp quá... Ngta có thể làm nhg điều mà bình thường khó có thể nghĩ tới chưa nói là làm,..

Dung_SHA
14-07-2011, 09:29 AM
Ông bà mình nói: " Không có lữa làm sao có khói" Hầu hết những người phụ nữ đều yếu đuối, yêu thương chồng con, khi đã lập gia đình rồi thì không hề muốn gi đình mình tan vỡ. Việc làm của người phụ nữ kia không thể coi là hành vi bộc phát tức thời, mà là hậu quả của một quá trình kìm nén, phẫn uất bởi sự bạo hành về mặt tình thần( ví dụ như chồng ngoại tình), bạo hành bởi thể chất ( ví dụ như bị chồng đánh đập..) Hành vi phạm tội được chuẩn bị chu đáo như chuẩn bị thuốc độc. Hành vi mang tính dã ma như cắt " cái cần tăng dân số " của chồng rồi đem bỏ máy sinh tố xay nhuyễn( chắc là để cho ông này không có cơ hội phục hồi lại ) ...là tình tiết tăng nặng khi định khung hình phạt. Tuy nhiên, người phụ nữ này sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt nếu chứng minh được quá trình chung sống bị bạo hành, ngược đãi...
Tự nhiên thấy ngứa nghề ghê !
Cho nên mình đồng quan điểm với các anh chị: Phụ nữ không hiền đâu, hãy coi chừng, mất cái gì chứ mất cái đó coi như xong đời giai rùi !

Emanuel
14-07-2011, 09:37 AM
Ông bà mình nói: " Không có lữa làm sao có khói" Hầu hết những người phụ nữ đều yếu đuối, yêu thương chồng con, khi đã lập gia đình rồi thì không hề muốn gi đình mình tan vỡ. Việc làm của người phụ nữ kia không thể coi là hành vi bộc phát tức thời, mà là hậu quả của một quá trình kìm nén, phẫn uất bởi sự bạo hành về mặt tình thần( ví dụ như chồng ngoại tình), bạo hành bởi thể chất ( ví dụ như bị chồng đánh đập..) Hành vi phạm tội được chuẩn bị chu đáo như chuẩn bị thuốc độc. Hành vi mang tính dã ma như cắt " cái cần tăng dân số " của chồng rồi đem bỏ máy sinh tố xay nhuyễn( chắc là để cho ông này không có cơ hội phục hồi lại ) ...là tình tiết tăng nặng khi định khung hình phạt. Tuy nhiên, người phụ nữ này sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt nếu chứng minh được quá trình chung sống bị bạo hành, ngược đãi...
Tự nhiên thấy ngứa nghề ghê !
Cho nên mình đồng quan điểm với các anh chị: Phụ nữ không hiền đâu, hãy coi chừng, mất cái gì chứ mất cái đó coi như xong đời giai rùi !

Lập luận chính xác không chê vào đâu được!
Phụ nữ nước ngoài: Hãi thật!:lau::run:
Phụ nữ Việt Nam:... Vừa đẹp lại vừa dễ thương!:laclu:

Đông Quân
14-07-2011, 10:08 AM
Lập luận chính xác không chê vào đâu được!
Phụ nữ nước ngoài: Hãi thật!:lau::run:
Phụ nữ Việt Nam:... Vừa đẹp lại vừa dễ thương!:laclu:

Vâng đúng thế bác ạ (bắt chước bác tranh thủ ... nịnh chút)! nên phụ nữ được gán với những hình tượng hết sức "dễ thương" như: Sư tử (Hà Đông), Cọp cái, nhện độc, rắn độc... thậm chí là... Bà La sát...

:haha::haha::haha:

Dung_SHA
14-07-2011, 10:14 AM
Lập luận chính xác không chê vào đâu được!
Phụ nữ nước ngoài: Hãi thật!:lau::run:
Phụ nữ Việt Nam:... Vừa đẹp lại vừa dễ thương!:laclu:

Phụ nữ Việt Nam không hiền đâu anh Emanuel, Anh không nghe chị Út Tịch tuyên bố sao” còn cái lai quần cũng đánh” Đánh mà chỉ còn cái lai quần mà vẫn đánh thì bó tay luôn !
Nhà thơTố hữu đã từng ca ngợi phụ nữ Việt Nam
“ O du kích nhỏ giương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
Ra thế! To ga hơn béo bụng
Anh hùng đâu cứ phải mày râu!”
Mà bà Kiều trong câu chuyện cắt của quý của chồng là phụ nữ gốc Việt đó anh !

hahaha
14-07-2011, 11:22 AM
Cả đàn ông và phụ nữ đều có người này người khác, dưng mờ thời nay, nhiều phụ nữ kinh khiếp thật, em sợ!

Cái O du kích trong tấm ảnh còn cần cây súng để bắt phi công Mỹ, chứ em thấy xóm em cũng có vài cô trông hiền lành lắm, không thấy giắt súng ở đâu, ấy thế mà vài hôm lại thấy dắt một thằng Mỹ to tướng về xóm, tụi nó cũng lom khom trông tội nghiệp lắm!:D

hahaha
14-07-2011, 11:27 AM
he he, chi Thu Phong của em nói chí phải. Và cảnh sát chưa điều tra nguyên do Bou cũng cảm thấy thương người đàn bà đó, chắc chị ta phẫn uất lắm mới thế. Những chi tiết như chị ta gọi cấp cứu cho cảnh sát cho thấy chi ta vẫn muốn ông ta sống, nếu người thủ đoạn đã có cách khác vừa trả thù vừa trốn tội. Chi tiết thứ 2 chị ta không nói nhiều sau khi đã làm ngoài nhg câu : Đáng đời hắn... Đúng là khi tình cảm bị trà đạp quá... Ngta có thể làm nhg điều mà bình thường khó có thể nghĩ tới chưa nói là làm,..

Iem lại thấy, chi tiết gọi cấp cứu để anh Chồng sống, là nằm trong chuỗi hình phạt của Chị ấy cho anh Chồng, thử hỏi nếu anh ta chết, thì cái kỳ công xay thịt của chị ấy còn ý nghĩa gì nữa không?
Anh ta sẽ sống, nhưng.............

Dung_SHA
14-07-2011, 11:31 AM
Nguyên văn bởi Hahaha
Cái O du kích trong tấm ảnh còn cần cây súng để bắt phi công Mỹ, chứ em thấy xóm em cũng có vài cô trông hiền lành lắm, không thấy giắt súng ở đâu, ấy thế mà vài hôm lại thấy dắt một thằng Mỹ to tướng về xóm, tụi nó cũng lom khom trông tội nghiệp lắm!
Hahaha ơi, thời buổi hiện đại, đâu cần dùng súng! Nhưng mà Hahaha có để ý là mấy ẻm đó chân hơi dài phải hôn ?[/QUOTE]

Dung_SHA
14-07-2011, 11:32 AM
Nói thế thôi, chân ngắn mà nổi khùng lên thì còn ghê gớm hơn cả chân dài nữa !

hahaha
14-07-2011, 11:34 AM
Vâng, có lẽ mấy em đó dùng đòn liên hoàn cước để khuất phục đối thủ:botay:

votinh
14-07-2011, 12:54 PM
Nói thế thôi, chân ngắn mà nổi khùng lên thì còn ghê gớm hơn cả chân dài nữa !

Chính xác! chân dài nên thế đá không vững bằng chân ngắn. Có đá cũng không có lực nhiều bằng chân ngắn.
Chân ngắn xuống tấn rồi thì đá cái gì cũng gãy ... cả.

Lão K
15-07-2011, 06:28 AM
Phụ nữ nước ngoài: Hãi thật!:lau::run:
:laclu:

Cho LK bổ túc thêm nha

Phụ nữ ... VN ở nước ngoài

Oa ơi, Emanuel nói xấu Oa kìa. :haha::haha::haha:

OA _ NỮ
15-07-2011, 10:18 PM
Cho LK bổ túc thêm nha

Phụ nữ ... VN ở nước ngoài

Oa ơi, Emanuel nói xấu Oa kìa. :haha::haha::haha:

Hề hề, Có lẽ chưa bao giờ Emanuel gặp mặt OA thôi, nếu he hặp mặt OA rồi, biết đâu có lẽ he phải động lòng trắc ẩn tình nguyện làm vệ sĩ cho OA vì thấy OA chuyên bị đàn ông VN bắt nạt ko à.:rolleyes:

Lão K
16-07-2011, 06:40 AM
Nguyên nhân gây ra vụ án này còn trong vòng điều tra, chưa một chi tiết nào được tiết lộ. Nhưng trong NR, dưới sự lãnh đạo của TP, người nổ phát súng đầu tiên, mấy bà, mấy cô bênh bà Kiều và gán ngay cho MR. John Doe (người đàn ông vô danh) tội ... bạo hành phụ nữ (tinh thần hay thể chất hoặc cả hai). ĐQ sợ mất phần nên cũng ăn theo. :haha:

Theo ý LK, bà Kiều không bị bạo hành ngược đãi về thể chất vì bên này phụ nữ được bảo vệ rất chu đáo. Chuyện đánh đập phụ nữ gần như không xãy ra. Chỉ một cú điện thoại gọi 911 (đường dây nóng) người phụ nữ chỉ cần la "help" là vài phút sau cảnh sát đã có mặt ngay ngoài cửa và người đàn ông chắc chắn là bị còng tay đem về bót ngay tức khắc. Do đó, mấy bà bên này làm gì, mấy ông cũng ráng "một sự nhịn, chín sự lành". Còn bạo hành tinh thần? Cái định nghĩa này rất mong manh.

Cắt, thẻo không phải là chuyện mới, trước bà Kiều, nhiều người đã làm rồi. Có lẽ bà Kiều "rút kinh nghiệm", theo đúng câu "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc" nên sau khi thẻo xong, bà cho vào máy xay thức ăn (LK thấy báo VN viết là máy xay sinh tố nhưng không phải. Nguyên bản của toà án là food disposal, đó là cái máy nghiền thức ăn thừa được ráp dưới bồn rửa chén để cống không bị nghẹt) nghiền nát để đối phương không còn cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, theo tin giờ chót (LK sẽ post bài này sau), "người ta đã nhặt được những phần bộ phận của ông Becker, mang đến nhà thương, nhưng không ai biết là giải phẫu sẽ có kết quả hay không." Theo bản tin sáng hôm nay, chánh văn phòng Biện Lý Quận Cam cho biết Mr. John Doe “đang trên đường bình phục”. Nền y khoa của xứ này thật đáng nễ.:haha::haha:

Vụ án này đang được nhiều người bàn tán, LK cũng tò mò theo dõi và xin được đưa ra vài nhận xét như sau. Dĩ nhiên khi tám, mình phải thêm mắm, thêm muối cho thêm phần hấp dẫn.

LK thấy bà Kiều là người tính toán kỹ lưởng trước khi hành động chứ không phải là sự tức giận nhất thời. Bà là người rất thông hiểu luật pháp hoặc đã tham khảo luật sự trước khi ra tay.

Trong những vụ trước, nạn nhân đều bị thẻo trong khi ngủ. Trong vụ này, bà Kiều cho nạn nhân thức ăn có thuốc độc (người ta chưa biết chất độc loại gì) để không còn sức đề kháng. Nếu bị hành quyết trong khi ngủ, nạn nhân không có cãm giác, đến khi thức thì chuyện đã rồi. Trong trường hợp này, Mr. John Doe bị mổ sống. Các bạn thử tưởng tượng xem nó kinh hoàng đến mức nào.

http://www.metaefficient.com/wp-content/uploads/2010/05/W%C3%BCsthof-Gourmet-10-Inch-Cooks-Knife.jpg

Trước hết chàng được nàng mời ăn. Hai ngươi đã ly thân nhưng vì lý do nào đó vẫn còn chung sống để chờ ngày ra toà ly dị. Có lẽ chàng nghĩ nàng muốn nối lại tình xưa nên mới có buổi ăn tối lãng mạn như thế này (không biết có nến không). Thức ăn VN dưới bàn tay khéo léo của nàng làm chăng ăn rất ngon miệng. Sau đó, chàng thấy lâng lâng, một cảm giác lười biếng kéo đến làm chàng không muốn nhúc nhích gì nữa. Lúc đó, nàng đứng lên, từ từ đến bên chàng. Bàn tay ngà vuốt ngực, mở nút áo và từ từ di chuyển xuống bụng. Sợi dây nịt được kéo ra nhẹ nhàng. Chiếc nút quần mở ra, cái phẹt ma tuya cũng được kéo xuống. Lúc này hơi thở chàng bắt đầu nhanh hơn, một đêm vui đang chờ. Nhưng ngay lúc đó, trên tay nàng hiện ra con dao dài 10 inch (tang vật Sở Cảnh Sát tìm được). Tay kia luồn vào trong, kéo cái cổ gà ra và bắt đầu ... cứa. Nạn nhân hét lên đau đớn nhưng nàng đã chuẩn bị sẳn miếng băng keo dán vào miệng chàng để hàng xóm khỏi nghe. Cái kinh hoàng nhất là con dao dài 10 inch nghĩa là 2 tấc rưởi. Các bạn thử nghĩ xem, cái cổ gà của một chàng da trắng to đùng, gân guốc "được" cứa bằng con dao này thì làm sao đứt nổi? Phải chi có Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm xoẹt một cái như Nhậm Ngã Hành hay Lâm Bình Chi thì nhẹ tội. Đằng này với con dao dài 2 tấc rưởi, có thể "made in China, chắc nàng phải nghiến răng, mím môi, nhăn mặt, dùng bàn tay nhỏ nhắn vừa kéo, vừa cứa, vừa cắt, vừa cưa, vừa chặt ... một hồi lâu mới lìa ra đuợc. Trong khi đó, chàng chết đi sống lại mấy lần, giẩy dụa, đau đớn nhìn vật báu từ từ ra đi. Chắc lúc đó chàng nửa phần muốn cho con dao thật lụt để nàng không cắt được, nửa phần muốn nó xong cho rồi.

Sau khi cắt xong, nàng nghĩ phải làm gì với cái "vật vô dụng" này? Cặp mắt nhung đã từng làm say đắm hồn chàng ngừng lại ngay cái bồn rửa chén. Nàng thảy nó vào và bật máy nghiền thức ăn lên nghiền nát.

Sau đó nàng nhìn chàng bất tỉnh trong vũng máu. Nếu chàng chết, nàng sẽ bị kết án ngộ sát và với chứng cớ rõ rệt như vậy, chắc lảnh án tử hình. Trong trường hợp chàng còn sống, nàng chỉ bị kết tội dùng dao gây thương tích người khác, nhẹ hơn nhiều. Với tội danh này, để một vết thương trên tay, một cái thẹo trên mặt hay cắt thẻo, tội cũng như nhau. Nghĩ vậy, nàng bốc phone gọi 911 và chờ cảnh sát đến.

Mấy ngày nay, LK bị ám ảnh bởi con dao dài 2 tấc rưởi. Mỗi lần vô bếp, không muốn mà cứ len lén liếc mấy con dao và nhắm chừng xem nó dài bao nhiêu, bén hay lụt. LK đang nghĩ đến việc thiết kế một bộ giáp, mấy ông mặc vào sẽ có được một giấc ngủ yên. Chắc mình phải xin bản quyền sở hữu trí tuệ ý kiến này.

Lão K
16-07-2011, 06:53 AM
Phụ nữ cắt ‘của quý’ của chồng ra tòa lần đầu tiên


WESTMINSTER - Bà Catherine Kiều Becker, 48 tuổi, người bị cáo buộc bỏ thuốc vào thức ăn của chồng, trói chồng vào giường, cắt đứt “của quý” của ông, rồi bỏ vào máy xay, đã phải hầu tòa tại phiên đầu tiên (arraignment), lúc 1:30 chiều ngày 13 tháng 7, tòa thượng thẩm West Justice Center, Westminster, California.


http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/Tin%20tuc/133961-CatherineKieuBecker-Arr-3-400.jpg
Trong phiên tòa, ngồi sau phòng có song sắt 4 phía, bị cáo Catherine Kiều Becker
giấu mặt sau mái tóc dài(Hình: Hà Giang/Người Việt)

Thông cáo báo chí của Biện Lý quận Cam cho biết bà Kiều sống chung với chồng tại thành phố Garden Grove, và vào hôm xảy ra tai nạn, hai người đã cãi vã về việc cho một người bạn cư ngụ trong chung cư của hai người.

Cũng theo thông cáo báo chí, bà Kiều sẽ bị truy tố với 1 tội gây thương tích trầm trọng, 1 tội dùng dao với chủ ý phạm tội hình sự. Phòng Biện Lý quận Cam nhắc đến chồng bà Kiều chỉ với cái tên “John Doe,” và cho biết ông 60 tuổi. Trước đó, tài liệu Sở Cảnh Sát Garden Grove nói rằng “John Doe” 51 tuổi.

Người đến tham dự phiên tòa có khoảng 1/3 là cơ quan truyền thông, báo chí, ngồi gần chật phòng W15, của West Justice Center.

Trong trang phục màu đen, bà Kiều tóc xõa dài phủ kín khiến không ai thấy rõ khuôn mặt, được đưa từ nhà giam ra ngồi vào chỗ ngồi bốn bên đều có song sắt.

Luật Sư Lee L. Gabriel, thuộc văn phòng luật sư công của quận Cam, đại diện cho bà Kiều, xin với Thẩm Phán Debra Carrillo được hoãn buổi thụ lý hồ sơ đến ngày 22 tháng 7, để họ có đủ thời giờ cử một luật sư miễn phí bào chữa cho bà.

Tạm thời, bà Kiều không được đóng tiền tại ngoại hậu tra. Tuy nhiên, Thẩm Phán Debra Carrillo cho biết là vào phiên tòa ngày 22 tháng 7, tòa sẽ xét lại việc cho bà được đóng tiền thế chân.

Sau phiên tòa rất ngắn, bà Susan Kang Schroeder, chánh văn phòng Biện Lý quận Cam có một cuộc họp báo ngay ngoài tòa án để trả lời phỏng vấn báo chí.

Bà Schroeder cho biết, hiện nhà chức trách còn đang điều tra, “chưa ai biết động cơ nào thúc đẩy bà Kiều có hành động tàn ác như thế với người mình từng yêu thương.”


http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/Tin%20tuc/133961-CatherineKieuBecker-Arr-2-400.jpg
Sau phiên tòa ngắn ngủi, bà Susan Kang Schroeder, chánh văn phòng Biện Lý quận Cam,
có cuộc họp báo ngay ngoài tòa án để trả lời phỏng vấn báo chí. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

Nhưng bà nhấn mạnh rằng, “động cơ,” trong trường hợp này, “không ảnh hưởng đến bản án,” và nếu bị kết tất cả những tội này, bà có thể lãnh án nặng nhất là tù chung thân, và có cơ hội xin được khoan hồng, giảm án.

Trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt, rằng nếu bị cáo khai trước tòa là đã hành xử như vậy vì bị “điên loạn nhất thời” (temporary insanity), hay là “tội phạm của cảm xúc” (crime of passion) thì xác suất thành công có cao không, bà Schroeder cho biết “chắc chắn bà Kiều sẽ nhận được bào chữa rất tốt của luật sư,” nhưng hiện vẫn còn quá sớm để dự đoán diễn tiến của vụ án.

Ðược hỏi về tình trạng sức khỏe của nạn nhân, chồng bà Kiều, chánh văn phòng Biện Lý Quận Cam cho biết ông “đang trên đường bình phục,” nhưng không đề cập đến kết quả cuộc giải phẫu.

Trung Úy Jeff Nightengale, sĩ quan cảnh sát điều tra, cũng cho biết thêm, người ta đã nhặt được những phần bộ phận của ông Becker, mang đến nhà thương, nhưng không ai biết là giải phẫu sẽ có kết quả hay không.

Boulevard
16-07-2011, 07:19 AM
Nói gì thì nói khi đọc tới cái đoạn cắt rồi bỏ vào máy say sinh tố.... Bou em thấy rùng hết cả mình... Không thể tưởng tượng ra đứng trước cái đó mà làm được cái việc đó... oa oa oa

thuphong
16-07-2011, 11:58 AM
.
LK tả rất chi tiết và rất sinh động :D:D:D cứ như đang chứng kiến tận mắt ấy, ông này mời LK làm luật sư thì chắc thắng kiện đây. TP e là ông chồng bà Kiều sẽ nằn nì tòa xin cho bà ấy trắng án :D:D

TP cũng nghĩ giống Bou rất nể người phụ nữ này hihihi

Đông Quân
16-07-2011, 12:29 PM
Không thể tưởng tượng ra đứng trước cái đó mà làm được cái việc đó


TP cũng nghĩ giống Bou rất nể người phụ nữ này hihihi

Tôi lại e ngại với những bài bảo kiểu này, và nhất là bài viết của Lão K, vì đó như là "bí kiếp" âm thầm ngấm vào tiềm thức của chị em và để rồi chị em sẽ "xuất chiêu" khi có cơ hội, đặc biệt là với những người tỏ ra "nể sợ" hay "nể phục" gì gì đó...

:haha::haha::haha:

P/s: Xin nói thêm cho rõ, tôi e ngại nếu tình trạng này tái diễn thì.... vàng lại tiếp tục lên giá :o:o:o

Cõi_Mơ
16-07-2011, 12:29 PM
Nói gì thì nói khi đọc tới cái đoạn cắt rồi bỏ vào máy say sinh tố.... Bou em thấy rùng hết cả mình... Không thể tưởng tượng ra đứng trước cái đó mà làm được cái việc đó... oa oa oa



Thật là phí của trời .... Phải không ? Kiếp sau sẽ bị quả báo .... không có mà dùng cho coi .... Nhân Quả nhản tiền mà.
Từ rày về sau ... dứt khoát không dùng thức ăn ... của người khác... Thà đói chịu...
CM

Boulevard
16-07-2011, 12:35 PM
Tôi lại e ngại với những bài bảo kiểu này, và nhất là bài viết của Lão K, vì đó như là "bí kiếp" âm thầm ngấm vào tiềm thức của chị em và để rồi chị em sẽ "xuất chiêu" khi có cơ hội, đặc biệt là với những người tỏ ra "nể sợ" hay "nể phục" gì gì đó...


P/s: Xin nói thêm cho rõ, tôi e ngại nếu tình trạng này tái diễn thì.... vàng lại tiếp tục lên giá :o:o:o

Định No comment vì cái ý lày... nhưng lại muốn lói... ka ka ka... Thưa với bác... Đời còn dài, giai còn nhiều, việc gì phải dại thía! Một khi đã cắt cái của quý đó đi roài... thì người có cũng như không, vô tác dụng... Em là em ứ dại! Nên nâng niu chứ ai dại gì cho vào say sinh tố... kinh hồn

:khoc1: :khoc1: :khoc1:

Đông Quân
16-07-2011, 12:36 PM
Nói gì thì nói khi đọc tới cái đoạn cắt rồi bỏ vào máy say sinh tố.... Bou em thấy rùng hết cả mình... Không thể tưởng tượng ra đứng trước cái đó mà làm được cái việc đó... oa oa oa


Giả sử nếu là Bou. đứng trước cái đó thì sẽ làm gì??? :nguong: :nguong: :nguong:

Boulevard
16-07-2011, 12:45 PM
Giả sử nếu là Bou. đứng trước cái đó thì sẽ làm gì??? :nguong: :nguong: :nguong:

Nếu yêu thì có nhiều cái để làm... không yêu và không có cảm xúc... thì nó chẳng có giá trị bằng 1 quả chuối "xịn"... Và chắc em sẽ chẳng bao giờ gặp cái hoàn cảnh trớ trêu khi xem một món hàng triển lãm... mà anh cứ thử nghĩ cái đó mà để "triển lãm" thì còn gì là giá trị nữa nhể ? SP có vẻ khoái cái vụ này... bình loạn và hỏi kỹ nhể? Không lẽ... cũng đã bị dọa ... đôi lần :cool:

:thutieu: :thutieu: :thutieu:

thuphong
16-07-2011, 04:37 PM
Nếu yêu thì có nhiều cái để làm... không yêu và không có cảm xúc... thì nó chẳng có giá trị bằng 1 quả chuối "xịn"... Và chắc em sẽ chẳng bao giờ gặp cái hoàn cảnh trớ trêu khi xem một món hàng triển lãm... mà anh cứ thử nghĩ cái đó mà để "triển lãm" thì còn gì là giá trị nữa nhể ? SP có vẻ khoái cái vụ này... bình loạn và hỏi kỹ nhể? Không lẽ... cũng đã bị dọa ... đôi lần :cool:

:thutieu: :thutieu: :thutieu:

Nhìn ba con dao sáng lấp lóa của Bou.... ối người sợ

:haha::haha:

Tazang
16-07-2011, 05:54 PM
Ôi zời, có tí xíu thế mà mấy anh Mẽo và nhà mềnh cứ nhộn cả lên thế nhể? Báo chí nhà VIệt Nam ta chả đăng đầy những vụ tương tự ấy ah, nào là cầm dao cắt vứt ra sân cho ngan xơi...nào là cầm kéo cắt xoẹt rồi cho vào nồi nước sôi.....còn nhân đạo hơn hoặc dát hơn thì làm ca H2SO4 tưới thẳng vào cho gọn:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:
Thôi thì ai có ráng mà giữ thôi chứ bây giờ ko có cơ hội làm.....Công Công nữa đâu.
Mà cấm thấy anh đàn ông nào tự xử thế cả mà toàn được chị em phụ nữ khéo tay giải quyết đấy nhá:cool::cool::cool:

Boulevard
16-07-2011, 11:12 PM
Mà cấm thấy anh đàn ông nào tự xử thế cả mà toàn được chị em phụ nữ khéo tay giải quyết đấy nhá:cool::cool::cool:

Nếu thả cửa ra... thì chắc Người rừng có cơ số người muốn chém nhiều nhất ở NR ấy nhỉ? Chắc vậy! Vậy làm sao để có thể chém nhiều lần cho 1 người nhể ???

CHÉM 1 NHÁT THÔI... XONG :thutieu:

Tazang
17-07-2011, 07:14 AM
CHÉM 1 NHÁT THÔI... XONG :thutieu:


Mô Phật, thí chủ vừa hiền dịu mà lại vừa khéo tay như vầy thì mỗ nhanh thành chính quả lắm đây, Hoà Thượng......Thích Không Được

votinh
17-07-2011, 09:11 PM
Tôi lại e ngại với những bài bảo kiểu này, và nhất là bài viết của Lão K, vì đó như là "bí kiếp" âm thầm ngấm vào tiềm thức của chị em và để rồi chị em sẽ "xuất chiêu" khi có cơ hội, đặc biệt là với những người tỏ ra "nể sợ" hay "nể phục" gì gì đó...

:haha::haha::haha:

P/s: Xin nói thêm cho rõ, tôi e ngại nếu tình trạng này tái diễn thì.... vàng lại tiếp tục lên giá :o:o:o
Đồng ý với nhận định của bác ĐQ! bí kiếp này sẽ ngấm ngầm luồn sâu và nằm sẳn chực chờ cơ hội ở những người "nể ... cái gì đó". Chẳng những họ xuống đao không lưu tình mà còn nghĩ là hoạn nhân sau đó còn năn nỉ xin tội cho mình nữa ... Chao ôi khiếp !!! hihihi
Lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng thôi!

votinh
17-07-2011, 09:17 PM
Thật là phí của trời .... Phải không ? Kiếp sau sẽ bị quả báo .... không có mà dùng cho coi .... Nhân Quả nhản tiền mà.
Từ rày về sau ... dứt khoát không dùng thức ăn ... của người khác... Thà đói chịu...
CM
Quả báo là chắc rồi, hihi
Cái vụ này là "ăn không được thì dứt khoát không cho ai được ăn!"
Mà không ăn thì nhịn đói ... làm sao chịu được hả huynh? Không ăn của người này thì cũng phải dùng của người khác... biết sao bây chừ!!!

thuphong
17-07-2011, 10:31 PM
Tôi lại e ngại với những bài bảo kiểu này, và nhất là bài viết của Lão K, vì đó như là "bí kiếp" âm thầm ngấm vào tiềm thức của chị em và để rồi chị em sẽ "xuất chiêu" khi có cơ hội, đặc biệt là với những người tỏ ra "nể sợ" hay "nể phục" gì gì đó...

:haha::haha::haha:

P/s: Xin nói thêm cho rõ, tôi e ngại nếu tình trạng này tái diễn thì.... vàng lại tiếp tục lên giá :o:o:o


Đồng ý với nhận định của bác ĐQ! bí kiếp này sẽ ngấm ngầm luồn sâu và nằm sẳn chực chờ cơ hội ở những người "nể ... cái gì đó". Chẳng những họ xuống đao không lưu tình mà còn nghĩ là hoạn nhân sau đó còn năn nỉ xin tội cho mình nữa ... Chao ôi khiếp !!! hihihi
Lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng thôi!

Hiểu được một người khó lắm đó. Người nói chưa chắc đã làm nhưng người lẳng lặng k nói gì biết đâu có cơ hội là... chém thẳng tay không thương tiếc ... khi đó mới... khiếp... thì chao ôi đã muộn rồi

:haha::haha: