PDA

View Full Version : đừng là tội đồ của dân tộc



kehotro
14-06-2011, 11:38 AM
ĐỪNG LÀ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC

Thiết nghĩ chúng ta đừng làm tình hình xấu thêm. Nhà nước đang phải điên đầu suy nghĩ để đối phó với bọn chó đểu thì ta cũng nên giữ bình tĩnh. Chẳng dại gì đưa đầu vào cái bẫy mà bọn chúng giăng ra. Đọc lịch sử bọn khựa hẳn ta cũng biết những mưu sâu kế hiểm của chúng. Các vụ cắt cáp vừa rồi, rõ ràng là bọn chúng gây hấn nhưng lại lu loa lên là VN ta tấn công tàu cá của ngư dân. ( Chẳng có thằng bé nào đi khiêu khích kẻ lớn mạnh hơn mình).

Tình hình biển Đông bọn chúng cũng đã tính tới sự chuyển động trong nước. Mục đích là làm suy yếu, chia rẽ nội bộ VN. Từ đó, dễ dàng đạt mục tiêu chiếm hoàn toàn biển Đông. Các cuộc tuần hành lúc này sẽ là cơ hội cho các thế lực phản động vươn vòi ra hoạt động.

An ninh sân bay TSN vừa tóm được người mang các đĩa DVD có nội dung phản động, chống phá nhà nước. Như vậy, chúng ta thấy rõ tình hình lúc này ra sao rồi. Liệu chúng ta có muốn tài nguyên biển Đông rơi vào tay bọn khựa? Liệu chúng ta có chấp nhận ngư dân VN ngồi trên bờ mà nhìn tàu của TQ khai thác hải sản trên vùng biển quê hương?

Chúng ta nên nhớ một điều: Bất cứ Xã hội nào, bất cứ chế độ nào cũng đều có những người ủng hộ hay không đồng tình. Đây là điều rất bình thường. Những đất nước mà nội bộ xáo trộn liên miên, chiến tranh diễn ra thường xuyên thì những nước đó sẽ chậm phát triển. Mọi của cải sẽ đội nón ra đi theo những làn khói súng. Các nước lớn không hề để chiến tranh xảy ra, họ có sự ổn định để phát triển kinh tế thay vì phải lao đao mang nợ, đổ máu xương cho việc nồi da xáo thịt.

Ngoài ra, để bán được vũ khí, họ cũng âm thầm kích động chiến tranh để bán vũ khí và thao túng một đất nước khác thông qua việc làm chủ nợ. Đừng vì những điều nhỏ mà tạo thành những lỗ hổng lớn làm đắm con tàu Dân Tộc. Những cái chưa được, cháu con chúng ta sẽ dần hoàn thiện hơn. Còn như để chiến tranh nội bộ xảy ra, VN sẽ không bao giờ vươn lên được!

Tuổi trẻ, khí lực dồi dào, tinh thần dễ bị kích động. Thấy cái gì hơi không vừa ý là phản kháng nên rất dễ rơi vào thế bị động, dễ bị bọn xấu kích động làm những chuyện có hại cho Quốc gia, có hại cho sự phát triển của Dân tộc. Hãy nghiền ngẫm lịch sử thế giới để thấy dã tâm của các nước lớn đối với các nước nhỏ. Không ai thương mình bằng chính bản thân mình. Hãy tỉnh táo học hỏi để tạo một tầm nhìn lớn hơn, rộng hơn mà làm những việc có lợi ích thiết thực cho Tổ Quốc.

Lịch sử bốn ngàn năm của Dân Tộc cho thấy TQ luôn xâm chiếm và xóa sổ tất cả các nước nhỏ xung quanh nhưng VN vẫn tồn tại mãi tới giờ. Chúng nó không làm gì được nên nhìn VN chúng ta như cái dằm đâm vào mắt. Tại sao VN không có những công trình xây dựng vĩ đại? Tại sao VN không thể dồn lực phát triển kinh tế làm cho dân giàu nước mạnh? Nguyên nhân là phải dồn lực để chống lại sự xâm lược của bọn TQ. Bao của cải đã ra đi khi TQ cướp phá VN, bao con người VN đã ngã xuống trong các cuộc chiến để VN tồn tại. Viết lên điều này để các bạn thấy rõ tầm quan trọng của sự ổn định và bản thân, không hề muốn khơi dậy sự căm thù giữa các Dân Tộc.

Hãy dẹp bỏ tất cả những cái tôi nhỏ bé của bản thân và đưa lợi ích của cà Dân Tộc lên hàng đầu. Đừng là tội đồ khi vô tình tiếp tay cho bọn xấu mà phá hoại sự ổn định của Đất Nước. Đừng để máu xương của người VN lại đổ vì những chuyện tầm phào của ván cờ quyền lực.

KHT

OA _ NỮ
15-06-2011, 05:34 AM
Trước kia TQ và Nhật bản có tranh chấp hòn đảo nào có cái tên mà OA chỉ nhớ chữ Điếu gì đó. TQ ko ra mặt phản đối mạnh mẽ lắm để ảnh hưởng đến ngoại giao trong nước, xong họ bật đèn xanh cho dân của mình biểu tình nêu cao tinh thần đại hãn của dân tộc TQ
Quan hệ của VN và TQ xấu từ lâu xong CPVN vẫn cấm đoán người dân mình phản đối, thậm trí mấy năm trước một số người hơi đông tập trung ở đại sư quán TQ cũng bị bắt. Một số đoàn thể chỉ mặc áo TS in hình nước VN và dòng chữ tôi yêu màu xanh cũng bị bắt.
OA NỮ ko theo thường xuyên báo trí lắm nên ko hiểu nhiều đường lối của CPVN giờ như thế nào, xong OA luôn muốn giải quyết bằng đường lối hòa bình.
Mỗi khi nghĩ đến tổ quốc, đất nước VN mình quá nhỏ bé khi phải làm hàng xóm láng giềng cho một nước lớn như TQ, Chịu đựng mọi nghịch cảnh phi lý là lòng OA lại nghẹn đắng, phẫn nộ.

Hàm Long
22-06-2011, 07:30 AM
Bài này của tác giả ký tên changkho đăng trên
http://vn.news.yahoo.com

Bao nhiêu người đang sống tại Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam đọc báo hàng ngày để biết được Trung Quốc đã chế tạo được bomb nguyên tử từ lâu? Bao nhiêu người trong tổng số người Việt Nam hiểu được Trung Quốc đã tăm tia Việt Nam suốt 4000 năm qua? Và bao nhiêu người thực sự hiểu được thế giới họ đang sống không có hòa bình, chiến tranh có thể diễn ra chỉ vì một lý do rất nhỏ?

Mĩ không có cớ vẫn đánh Iraq vì mỏ dầu, dọa đánh Iran vì vũ khí hạn nhân trong khi đồng minh thân cận của Mỹ là Isarel vẫn thong thả nghiên cứu. Trung Quốc cũng cần một cái cớ để san bằng Việt Nam. Hòang Sa, Trường Sa, và cả vụ cắt cáp thăm dò dầu khí gần đây e cũng là như vậy. Vẫn biết dân mình là dân tộc anh hùng. Nhưng anh hùng không phải cứ khích là máu, anh hùng là một từ ngữ cao cả hơn mà chưa chắc mọi người đều biết mà hiểu thấu.

Việt Nam chỉ mới hòa bình độc lập 36 năm, còn chưa đủ một đời người. Chiến tranh thêm nữa có chịu được không? Một mình chiến hạm Định Tiên Hoàng vừa mua liệu có địch được cả hạm đội Nam Hải không? Hệ thống phòng thủ bờ biển K-300 Bastion P mà Nga bán độc quyền cho Việt Nam liệu có bì lại với bom nguyên tử Trung Quốc không? Hãy hỏi cha mẹ bạn - Những người đã trải qua chiến tranh bom đạn có muốn đất nước ngừng tiến lên để chiến tranh, rồi lại thụt lùi lại xây dựng từ đầu không?

Cái cớ Trung Quốc ức hiếp mình đến không nhịn được chỉ là cái cớ của sự máu me và "bị khích".

Mọi người suy nghĩ là "NHỤC", nhục cho thể diện. Nhưng sẽ nhục hơn nữa nếu vì một phút không kiềm chế được mà xảy ra chiến tranh liên miên về sau. Và ai tin chắc rằng chiến tranh một lần nữa thì Việt Nam ta sẽ lại thắng? Thắng vì những cô cậu 9x suốt ngày diễu đi diễu lại trên Vincom, Diamond mà kì thực đó chỉ như cái plaza hạng bét ở nước ngoài à? Thắng vì những cô cậu 9x đánh nhau tụt áo tụt quần nhưng không tự cầm nổi con dao cắt tiết một con gà ư? Nhìn lại mình, nhìn lại người rồi hãy quyết định chiến tranh có lợi không? Có thắng không? Có đem lại điều gì tốt đẹp không?

Mọi người chỉ vì cái SĨ trước mắt, sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc gia đình mình, người thân mình, người yêu mình không? Có sẵn sàng đánh sụp mọi trường học, mọi ngôi nhà, để tổ chức chiến tranh như mọi người hô hào trên mạng hay không? Hay khi nó thực sự xảy ra, điều đầu tiên lóe lên trong óc lại là "đào ngũ", "trốn quân dịch", "vượt biên", hay thậm chí trốn là ra nước ngoài tìm một con đường sống?

Hay mọi người muốn áp dủng chủ trương MẶC KỆ NÓ, nó gào, nó thét, không được gì thì nó im. Mình chỉ lo thân mình, lo làm ăn, lo xây dựng, lo hẹn hò, lo kiếm tiền? Nhìn lại Việt Nam mình đứng lết bết ở hàng thứ mấy của thế giới để tự xấu hổ mà phấn đấu, chứ đừng lo nhìn quanh quất xem đứa nào chọt ông thì ông cho một gậy...

Chiến tranh tàn khốc hơn cả những gì thấy trên phim ảnh, đánh đổi nhiều, mất mát nhiều.

Một điều quan trọng mọi người phải ghi nhớ: Việt Nam mình nghèo, nghèo lắm... Cái trước mắt ta thấy chỉ là số ít, cái ta không thấy, không hình dung được sao là NGHÈO thì còn nhiều vô kể. Nên Việt Nam mình không gồng mình nổi cho chiến tranh đâu.

Những con người yêu nước cần nhìn xa và nhìn sâu, nhìn thực để thấy cái trần trụi nhất, để nghiệm ra cái gì cần được bảo vệ chính đáng nhất chính là HÒA BÌNH. Và từ đó phải suy nghĩ rồi hãy hành động theo hướng tích cực cho cả bản thân lẫn mọi người.

Tôi không phải là một chính trị gia, cũng không phải con ông cháu cha. Tôi nói có người hiểu và người không hiểu. Tôi cũng chỉ là thanh niên trẻ, có thể bồng bột, thiếu suy nghĩ, nhưng tôi thấy và tôi nói những gì tôi thấy với hi vọng mong manh thức tỉnh được một bộ phận những người trẻ tuổi Việt Nam hừng hực máu lửa nhưng thiếu bộ não suy nghĩ sâu sắc hơn. Đừng thách thức 36 năm hòa bình với một nguy cơ chiến tranh mới, mà hãy thách thức 36 năm lao động với hàng trăm quốc gia khác.


Nguồn :


http://vn.news.yahoo.com/trung-qu%E1%BB%91c-ch%E1%BA%A1y-th%E1%BB%AD-t%C3%A0u-s%C3%A2n-bay-tu%E1%BA%A7n-213600973.html

Cá nhân Hàm Long rất thích bài viết này ! Xin chia sẻ cùng các anh chị NR.

bachlong
24-06-2011, 12:12 PM
Tác giả của bài trên viết rất hợp lý.
Có lẽ người VN chúng ta nên giữ một trái tim nóng với một cái đầu lạnh trong những sự kiện tương tự thế này.
Giỏi hay dở, nhục hay vinh không ai đo lường và đánh giá được. Quan trọng là biết kiềm chế, dùng sở trường, tránh sở đoản, biết mình biết người.
Nên chăng nên hướng lòng yêu nước vào những việc thực tế hơn như phấn đấu cho dân cường nước thịnh bằng các giải pháp khác như học hỏi kỹ thuật, đẩy mạnh bang giao, tìm kiếm liên kết, đưa nền kinh tế phát triển để có hậu thuẩn vững chắc chứ không phải dùng cái đầu nóng để hô hào phản đối, kích thích đối đầu mà hậu quả thì mình chưa lường hết được. Cứ nhìn các nước khác, đâu phải chỉ Việt Nam là nhỏ so với TQ nhưng những nước lân cận TQ vẫn giữ được thế phòng thủ không lùi một tấc bằng rất nhiều giải pháp mà không cần đối đầu. Nếu chiến tranh xãy ra, mấy ai chống nỗi TQ với ưu thế người đông, lực mạnh?
Ở đời, không phải cứ căng ra đấu lực với người mà phải biết uyển chuyển "không có sức thì dùng mưu, không mưu thì dùng thế" như chàng David thắng người khổng lồ Golilat.
Vài dòng tán dóc cho vui.