PDA

View Full Version : Bắt được cá mập trắng sát bờ biển Quy Nhơn



Đông Quân
13-06-2011, 10:52 AM
Bắt được cá mập trắng sát bờ biển Quy Nhơn

Con cá mập bị mắc vào lưới của ngư dân Phan Văn Dầu giăng cách bờ biển Quy Nhơn chỉ khoảng 300 m. Cá mập trắng được xem là loài hung dữ nhất.

“4h sáng qua, tôi đi thu lưới lồng thì phát hiện con cá mập mắc lưới. Thấy nó rất khỏe, biết một mình bắt sẽ rất nguy hiểm, nên tôi phải gọi thêm một số người nữa đưa thuyền ra để áp tải nó vào bờ”, ông Dầu kể với VnExpress.net.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/af/57/ca-map-1-1.jpg
Con cá mập trắng đưa vào bờ khoảng một tiếng đồng hồ là chết. Ảnh: Minh Thảo

Đưa được vào bờ khoảng một tiếng thì cá chết. Ông Dầu đưa cá về nhà mình để rao bán với giá 10 triệu đồng. Đến chiều hôm qua có thương lái trả giá 6 triệu đồng nhưng gia đình không bán.

Con cá dài khoảng 1,5 m, nặng ước hơn 50 kg, hai bên có 5 đôi khe mang hở - một đặc trưng của loài cá mập, màu trắng. Những con cá mập bị bắt trước đây ở vùng biển này có màu xám và nặng cân hơn nhiều. Cá mập trắng được xem là loài cá mập hung dữ nhất.

Một số ngư dân có kinh nghiệm cho biết, con cá mập trắng này đang mang thai vào giai đoạn sắp sinh, nên rất có thể trên đường vào gành đá gần bờ để sinh thì mắc lưới.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/af/57/ca-map-2-1.jpg
Hàm của cá mập trắng. Ảnh: Minh Thảo

Từ tháng 7/2009 đến tháng 5/2010, tại bãi tắm Quy Nhơn đã liên tục xảy ra các vụ cá dữ tấn công người tắm biển. 6 người bị thương vì bị cá mập cắn. Ngư dân địa phương đã bắt được 3 con cá mập, trong đó có con nặng đến hơn một tấn.

Minh Thảo
(Nguồn Vnexpress)

Híc! híc! Thế mà mùa này sáng nào cũng đi tắm biển, lại còn bơi tuốt ra xa nằm ngoài khơi cho... đã, mãi mới chịu vào. Cũng đã im ắng được một thời gian, không ai nhắc đến cá mập nữa, tưởng đã yên, giờ nghe lại thế này, tự dưng dựng tóc gáy. Chẳng lẽ cứ phải ôn bài... bơi ngửa!

:p:p:p

Tazang
13-06-2011, 03:19 PM
Híc! híc! Thế mà mùa này sáng nào cũng đi tắm biển, lại còn bơi tuốt ra xa nằm ngoài khơi cho... đã, mãi mới chịu vào. Cũng đã im ắng được một thời gian, không ai nhắc đến cá mập nữa, tưởng đã yên, giờ nghe lại thế này, tự dưng dựng tóc gáy. Chẳng lẽ cứ phải ôn bài... bơi ngửa!

:p:p:p

Nguy hiểm quá Đại ka nhể, nếu bơi ngửa mỏi giò quá buộc phải bơi úp thì Đại ka liên hệ ngay với ku Nhộng nhà mình mượn cái bảo hộ đi ( Nhộng nó có nhiều cái ấy lắm mà toàn bằng gang đuc thôi, cá mập đớp chỉ gãy răng):D:D

NHỘNG
13-06-2011, 03:29 PM
Nguy hiểm quá Đại ka nhể, nếu bơi ngửa mỏi giò quá buộc phải bơi úp thì Đại ka liên hệ ngay với ku Nhộng nhà mình mượn cái bảo hộ đi ( Nhộng nó có nhiều cái ấy lắm mà toàn bằng gang đuc thôi, cá mập đớp chỉ gãy răng):D:D
Có bao nhiêu cái thì anh lấy dùng sạch rồi lúc trả lại cái nào cũng thủng vài lỗ. Còn cái nào lành đâu nữa mà để cho anh Đông Quân.

Đông Quân
13-06-2011, 05:17 PM
Chết cười với 2 anh em nhà này, tí nữa phun nước ra đầy bàn vì sặc. :D :D :D

SunWild
13-06-2011, 05:34 PM
Sao răng cá mập bé thế nhỉ hihi

Nhudadauyeu
13-06-2011, 05:44 PM
Sao răng cá mập bé thế nhỉ hihi

hình như đây là cá bé chị ạ
chứ cá mập to mà xem, ko khéo chị em mình còn chạ đc gặp anh ĐQ nữa í
Từ h anh ĐQ đừng đánh bắt xa bờ nữa nhé :cool::cool::cool:

thuphong
13-06-2011, 05:48 PM
Sao răng cá mập bé thế nhỉ hihi

Răng cá mập bé để dễ gần với em hơn :D:D:D