PDA

View Full Version : Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Emanuel
11-07-2011, 10:06 PM
Bác Emanuel mà không khao chầu chè là Dung - Sha post bài nữa đó nhe, không có cơ hội gỡ bài của người ta xuống đâu nhe. Sao, chầu chè Bàu cát tối nay hé ?

Tối nay mệt quá nên về sớm không khao Dung_SHA và các bạn được, hẹn thứ tư nhé!:D

Emanuel
11-07-2011, 10:57 PM
...................
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0980.jpg

.......còn tiếp.

Ảnh chụp anh em FTC khí thế quá! :D

Marat Safin
11-07-2011, 11:43 PM
Tối nay mệt quá nên về sớm không khao Dung_SHA và các bạn được, hẹn thứ tư nhé!:D

Tối nay Safin thay mặt anh khao cả hội ăn chè rồi! Giờ mới về nè,:acac:
Cả hội ăn chè và say sưa dự tính chuyện đi suối nước nóng Bình Châu nhân dịp sinh nhật Thảo_Ana..
Ôi Bình châu, sao mà mát mẻ, yên tĩnh, tắm nước khoáng nóng ... sướng làm sao..??!!:love2:

Dung_SHA
12-07-2011, 09:17 AM
Chầu chè của bác Emanuel vẫn để đó cho Dung- Sha nhe MS

Emanuel
12-07-2011, 09:31 AM
Chầu chè của bác Emanuel vẫn để đó cho Dung- Sha nhe MS

Ok! Thứ tư sẽ chiêu đãi Dung_SHA một chầu chè... "hoành tráng"...:nguong: :D

Thảo_ANA
12-07-2011, 09:41 AM
Hôm qua cả hội đi ăn chè chắc vui lắm nhỉ..??? Tiếc quá e k đi được nên thứ tư k thể k ra sân dù chỉ ngồi làm... khán giả!

Dung_SHA
12-07-2011, 09:45 AM
Sao Thảo Ana khoẻ chưa ? Tối qua vắng những đường " sấm sét " của Ana nên sân buồn ghê !

Dung_SHA
12-07-2011, 11:22 AM
Hôm qua nghe bác Emanuel kể chuyện ma ở..., nhân tiện đọc một câu chuyện hài, Dung Sha chợt nghĩ ra sẽ viết một số câu chuyện về Masa. Sau dây là câu chuyện thứ nhất, mời các thành viên đọc cho vui
Chuyện Masa ngủ trọ một đêm

Một đêm mưa gió, anh chàng Masa đẹp trai ngà ngà say, đi đứng kiểu gì lại lạc qua một khu làng hẻo lánh, tìm mãi không thấy nhà trọ đâu, anh chàng bạo gan gõ cửa một căn nhà. Mở cửa là một người đàn ông trung niên, gương mặt thoáng buồn. Sau khi nghe Masa xin ở trọ một đêm, người đàn ông nói: Thật bất tiện vì nhà chúng tôi chỉ có 2 phòng ngủ, một cho vợ chồng tôi và một cho con gái tôi. Giữa đêm mưa gió này để anh đi cũng không được, thôi thì anh ngủ tạm phòng con gái tôi vậy, nhưng anh phải hứa không được làm gì con gái tôi đấy! Masa nhanh chóng gật đầu !
Theo chân người đàn ông, Masa bước vào phòng cô gái, căn phòng hơi tối, leo lét hai ngọn nến cạnh gường cô, mùi trầm hương làm anh gai gai cột sống, không biết là đã từng hít phải mùi này ở đâu. Trên gường là một cô gái, ăn mặc quần áo rất đẹp, nằm ngủ ngon lành, gương mặt cô trang điểm nhẹ nhàng…
Anh chàng nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì sàn gỗ cứng và lạnh, còn trên chiếc gường êm kia, một cô gái thật xinh đẹp. Anh chàng rón rén đến nằm cạnh cô gái. Cô ấy vẫn ngủ say. Chạm nhẹ, thấy người cô ấy lạnh ngắt, anh chàng kéo chăn đắp cho anh và cô, lòng đấu tranh với lời hứa không làm gì cô gái khiến anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay…Sáng thức dậy, anh thấy mình ôm cô gái còn cô ấy vẫn ngủ…
Xuống nhà, anh rối rít cám ơn chủ nhà vì đã cho ngủ trọ một đêm.Bên ngoài trời đã tạnh mưa, ửng nắng, mát dịu. Định bước đi nhưng còn tò mò anh chàng hỏi người đàn ông:
- Đêm qua tôi đã giữ lời hứa là không làm gì con gái ông, nhưng do lạnh quá, mà cô ấy vẫn ngủ say, nên tôi đã đắp chăn và sưởi ấm cho cô ấy.
- Cám ơn anh, anh thật tốt bụng- Người đàn ông đáp- Sáng nay, chúng tôi sẽ đem cháu đến nhà thờ làm lễ tang.
Anh chàng Masa mặt không còn hột máu, tháo chạy hết sức bình sinh, một hồi, ngoái đầu lại, anh chàng thấy ngôi nhà biến mất !

Marat Safin
12-07-2011, 12:37 PM
Hôm qua cả hội đi ăn chè chắc vui lắm nhỉ..??? Tiếc quá e k đi được nên thứ tư k thể k ra sân dù chỉ ngồi làm... khán giả!


Sao Thảo Ana khoẻ chưa ? Tối qua vắng những đường " sấm sét " của Ana nên sân buồn ghê !

Thảo_Ana sui xẻo ghê, hôm qua bị thẳng nhỏ đi xe Dyland đâm vào, đầu, chân tay không sao.. nhưng ngực đập vào làm vỡ hết đèn và dàn nhựa xe Dyland của thằng nhỏ. :youarethewoman:


Dung_Sha: bà đâm Masa ghê quá hén!:thutieu:

Marat Safin
12-07-2011, 12:44 PM
Hình ảnh tại Ánh Dương nhiều quá (Masa 517 tấm, Nghĩa _R khoảng 300 tấm...) dạo này bận quá, Masa post từ từ nhé!

hậu cần....
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0968-1.jpg
1 góc Ánh Dương
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1096.jpg
những cặp đấu khai mạc
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1010.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0994.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1012.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1025.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1142.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1139.jpg
Nghỉ trưa sau thi đấu
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1059.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1066.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1070.jpg

Marat Safin
12-07-2011, 12:51 PM
Tối hôm cả đoàn về, lu bu nên Masa thất lạc 2 chai Thủy Sâm.....rất quý (Thảo_Ana cũng có 1 chai same same vậy...) Thành viên nào vô tình nhặt được hay cố tình cầm nhầm vui lòng cho Masa xin lại. Cảm ơn và hậu tạ.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1112.jpg

Dung_SHA
12-07-2011, 03:24 PM
:nguong:Nhìn các bức ảnh, thấy Hùng F nhà mình là đẹp trai nhất thui:nguong:

Dung_SHA
12-07-2011, 03:25 PM
Tối hôm cả đoàn về, lu bu nên Masa thất lạc 2 chai Thủy Sâm.....rất quý (Thảo_Ana cũng có 1 chai same same vậy...) Thành viên nào vô tình nhặt được hay cố tình cầm nhầm vui lòng cho Masa xin lại. Cảm ơn và hậu tạ.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1112.jpg
Dung- Sha thấy bức ảnh trên bàn A7, Nghĩa Rambo, Ls Đạt, Thành TC, Davydenco có 2 chai không kìa, hay là ....?:nhaodzo:

Marat Safin
12-07-2011, 03:28 PM
Tối hôm cả đoàn về, lu bu nên Masa thất lạc 2 chai Thủy Sâm.....rất quý (Thảo_Ana cũng có 1 chai same same vậy...) Thành viên nào vô tình nhặt được hay cố tình cầm nhầm vui lòng cho Masa xin lại. Cảm ơn và hậu tạ.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1112.jpg

Thủy sâm hay Thủy hoài sâm là loại nước uống có màu vàng nâu, vị lạ miệng và khá ngon . Nếu uống quen thì thấy rất dễ chịu và khoan khoái, có thể dùng làm nước uống hàng ngày.

Nếu được làm đúng cách và được để trong tủ lạnh, nước thủy sâm uống rất mát, có vị ngọt dịu của đường kính, vị chát đặc trưng của trà đen, vị chua của giấm, vị cay tê của men rượu và khí cacbonic. Ngoài ra, nước thủy sâm còn có mùi thơm của trái cây, nếu khi nuôi thủy sâm ta pha thêm một vài túi trà đen loại có hương vị hoa quả, ví dụ như dâu tây chẳng hạn.

Theo GS Vũ Văn Chuyên thì từ năm 1969, ở Bắc Thái (cũ) và Hà Nội, người ta đã phổ biến cho nhau dùng nước thủy hoài sâm để bồi dưỡng và phục hồi sức khỏe, chống lại bệnh tật. Từ năm 1994 đến nay, ở tỉnh Bình Định và một số nơi khác ở miền Nam đang lưu hành một loại nước uống có tính chất giải khát đặt tên là “Trà giấm” có tác dụng bồi bổ, tăng cường sức khỏe, làm cho ăn ngon miệng, ngủ yên giấc và chữa được nhiều bệnh, nhất là bệnh huyết áp cao, chứng mất ngủ.

Dung_SHA
12-07-2011, 03:34 PM
Cám ơn MS đã sưu tầm thông tin về thủy sâm để post cho anh em xem. Dạo này, thấy MS hơi bị xuống thể lực, MS nhớ " tích lũy" thủy sâm nhiều chút rồi dùng để lấy lại sức he :acac:

Marat Safin
12-07-2011, 03:37 PM
Dạo này, thấy MS hơi bị xuống thể lực, MS nhớ " tích lũy" thủy sâm nhiều chút rồi dùng để lấy lại sức he :acac:

:chetchua::chetdi::chetdi::thedo::cainhau::uchiu:

Marat Safin
12-07-2011, 03:39 PM
:nguong:Nhìn các bức ảnh, thấy Hùng F nhà mình là đẹp trai nhất thui:nguong:
Nguyên văn lời cô Thảo "Tự tin một cách quá đáng!"
Nguyên văn lời Masa " Thách quá! Bớt chút đi"

Tối nay không ra sân, rảnh rỗi sẽ post hình "lộ hàng của BS Tâm, mọi người đón xem nhé!

Bay_Max option
12-07-2011, 04:56 PM
Dung- Sha thấy bức ảnh trên bàn A7, Nghĩa Rambo, Ls Đạt, Thành TC, Davydenco có 2 chai không kìa, hay là ....?:nhaodzo:

A 7 thấy MS post chủ đề Thuỷ sâm mà nữa đùa nữa thật nên ngứa tay quá .:loa_loa:

Thủy sâm - Vị thuốc quý
Ngày cập nhật: 09/04/2011,22:54:26; Email: phamchunghp88@gmail.com;



Trà Dưỡng Sinh Kombucha - THỦY SÂM
(Tài liệu được trích dẫn từ nguyên bản Anh ngữ: Kombucha, How to and What it is all about của Alana Pascal)
Đây là một loại thức uống được gây lên men trong một dung dịch trà đường bởi một loại nấm mà người Pháp gọi là Champignon De Longue Vie (nấm trường sinh). Nấm này cũng còn có tên là: The Miracle Fungus, Fungus Japonicus, Pichia Fermenitanis, Cembuga Orientalia, Combuchu, Techambucco, Volga-Spring, Mo Gu, Teekwass, Kwassan hoặc Kargasok Tea, nhưng tựu trung đều cùng một chủng loại.
Sơ Lược Nguồn Gốc:
Tài liệu ghi chép có một số sắc dân sống tại vùng đồi núi Caucase đã thọ trên trăm tuổi. Những người sống trường thọ như vậy cũng còn tìm thấy tại một số làng mạc ở Yakutia thuộc Tây Bá Lợi Á , Poltaya ở Ukraine, Tây Tạng và Tây Ban Nha. Ở Nga, Tây Tạng và Tây Ban Nha thường có những người sống trên trăm tuổi, nhưng ở Hoa Kỳ thì rất hiếm. Vì vậy ở Mỹ những bô lão nào thọ được trăm tuổi đều được Tổng Thống thếch tiệc khoản đãi và chúc mừng ngay tại nhà dưỡng lão của họ.
Những người trường thọ ở Nga bảo họ sống lâu như vậy không những nhờ ở môi trường, tập quán sinh hoạt và tâm hồn thư thả mà từ hàng trăm năm nay họ còn có thối quen dùng loại trà lên men Kombucha. Loại trà này chứa một lượng cao chất đạm mà cơ thể con người có thể hấp thụ vào những cơ quan vi tế nhất một cách nhanh chóng. Nấm trà phản ứng và kích thích những siêu vi khuẩn phân hoá thành những chất dinh dưỡng hữu ích cho con người và đào thải những độc tố trong cơ thể ra ngoài bằng đường bài tiết.
Thời xưa người Kargasoks tin tưởng rằng trà nấm này có tác dụng giúp họ được sống khỏe và kéo dài tuổi xuân. Cho nên khi một nữ du khách quí tộc người Nhật đến thăm thắng cảnh ở làng Kargasok, trông thấy những người già cả ở đây khoẻ mạnh lạ thường. Gương mặt họ không có nếp nhăn và ít lộ vẻ già nua. Bà lấy làm ngạc nhiên và hỏi rõ nguồn cơn thì được biết dân chúng ớ đây có thói quen uống trà Kombucha hằng ngày. Bà bèn xin một ít nấm để làm giống và mang về Nhật rồi sau đó chia chác với bạn bè cùng nhau sử dụng. Sau nhiều tuần lễ, các bạn của bà đều vô cùng khen ngợi về sự hữu hiệu của loại nấm này. Có người bảo rằng họ đã hết bệnh cao máu , vết nhăn trên da đã nhạt mờ, tóc bạc trở lại đen từ từ. Do đó trà nấm này được đồn đãi và truyền bá khắp cả Nhật Bản.
Bác sĩ Pan Pen, một khoa học gia người Nhật đã tìm thấy sự ích lợi của trà nấm như sau: Nếu uống mỗi ngày từ 4 tới 6 tháng sẽ làm cho tóc bạc dần dần trở thành đen, tóc mọc dầy thêm và chữa được chứng mắt yếu vì ông đã tìm thấy trong loại nấm này có 3 yếu tố chánh cần thiết cho nhu cầu cơ thể. Ông bảo thức uống này sẽ kéo dài thêm tuổi thọ.
Bác sĩ Sklenar ở Đức đã dùng loại trà nấm này để trị bệnh ung thư. Nhưng liều lượng phải tăng đến một lít mỗi ngày. Trà cũng còn giúp tạo ra những vi khuẩn hữu ích cho sự tiêu hóa trong đường ruột. Ông tin rằng nếu người ta uống trà này thường ngày sẽ phòng chống được bệnh ung thư . .



Công hiệu của trà dưỡng sinh:
• Làm bớt nếp nhăn, phai lợt đồi mồi trên da, và làm cho da mịn màng.
• Phòng bệnh ung thư.
• Giúp đàn bà tắt kinh không bị các triệu chứng bất thoải mái.
• Trị táo bón, làm cho nhuận trường.
• Trị đau nhức bắp thịt, nhất là chứng đau ở bã vai và cổ.
• Trị viêm cổ họng, suyễn, ho và làm tan đàm.
• Trị dị ứng.
• Những chứng bệnh về thận. Uống từ 100 ngày trở lên sẽ thanh lọc được chất urê.
• Trị bệnh mắt kéo mây và các bệnh mắt khác.
• Trị tiêu chảy, viêm đường ruột và bao tử.
• Làm giảm lượng cholesterol trong máu (đối với những người bị bệnh cao mỡ) và làm cho động mạch không bị chai cứng.
• Trị bệnh tiêu chảy do nhiễm trùng.
• Tăng cường sức hoạt đông của gan và túi mật.
• Làm giảm cân đối với những người phì mập.
• Trị bệnh mất ngủ.
• Điều hòa lượng đường trong cơ thể đối với những bệnh nhân bị tiểu đường.
• Giải độc trong gan như chất thủy ngân và chì . . . Nhưng đừng uống nhiều một cách hấp tấp. Chất độc thải ra chưa bài tiết kịp sẽ thấm ngược trở lại vào máu. Nên tăng liều lượng một cách từ từ.
• Trị phù thủng, sưng chân.
• Trị và ngừa bệnh nấm candida.
• Trị bệnh thấp khớp.
• Trị bệnh da chàm. Thoa ngoài da có thể làm cho da hết sần sùi.
• Trị mụt cóc.
• Giảm bớt sự nhạy cảm đối với hóa chất.
• Trị bệnh nấm ở chân.
• Trị bệnh áp huyết cao.
• Có tác dụng như thuốc trụ sinh thiên nhiên.
• Trị bệnh thống phong (gout)
• Giảm sự căng thẳng thần kinh.



Cách Làm:
Dùng một cái bình bằng thủy tinh, đồ sứ hay plastic có miệng rộng như chậu nuôi cá thia thia chứa được từ 4 tới 5 lít nước (không được dùng đồ chứa bằng kim loại) để nuôi nấm. Sở dĩ bình phải có miệng rộng để cho con nấm tiếp xúc rộng rãi với không khí. Có thể dùng nồi nấu nước bằng kim loạI (thứ không rỉ sét stainless steel), nhưng đồ chứa nước nuôi nấm thì không được dùng bằng kim lọai.
Nấu 3 lít rưởi nước (đủ dùng cho 3 người trong 7 ngày nếu mỗi ngày mỗi người uống nửa ly). Khi nước sôi, cho hòa tan một "cúp" (250ml) đường cát trắng. Sau đó nhúng vào nước sôi 5 hoặc 6 gói trà Lipton (người Hoa gọI là Hồng Trà có nghĩa là Hồng trà hay trà đỏ, người Anh gọi là Black tea tức trà đen), dùng loại trà thường không có mùi thơm. Vớt trà ra, để cho nước thật nguội. Tháo nhẫn hay cà rá, rửa tay thật sạch. Vớt nấm Kombucha thả nhẹ vào trong nước. Đổ thêm 1 ly nhỏ nước trà đã làm kỳ trước (cho dễ lên men). Dùng một miếng vải thưa bịt miệng bình và buột lại bằng một sợi thun. (Bịt vải trên miệng bình để cho vi khuẩn của men nấm có không khí để thở và dễ lên men và tránh bụi bặm rơi vào). Để bình vào chỗ mát, không có ánh nắng mặt trời rọi vào, từ 7 tới 10 ngày. Từ lúc bắt đầu nuôi tới vài ngày sau nấm sẽ sinh thêm con và nổi lên mặt nước như con giấm. Mùa nóng để 7 ngày và mùa đông có thể cần tới 10 ngày vì trời lạnh sự lên men chậm hơn. Thời han từ 7 tới 10 ngày, sự lên men hoàn tất. Chúng ta chắt nước ra rồi đựng vào một chai thủy tinh hoặc plastic cất vào tủ lạnh để dành uống.
Liều Lượng:
Bắt đầu chúng ta có thể uống 60ml vào mỗi buổi sáng lúc bụng đói. Rồi tăng từ từ đến 1/2 cúp (125ml) mỗi ngày. Bạn cũng có thể uống tăng lên 1 ly (250ml) mỗi ngày hoặc nhiều hơn nữa tùy nhu cầu. Chỉ để bồi bổ sức khỏe thôi thì liều lượng 1/2 ly mỗi ngày là thích hợp nhất. Để trị bệnh bạn có thể tăng liều lượng lên đến 1/2 lít hoặc 1 lít mỗi ngày và chia ra làm hai hay nhiều lần. Nếu nồng độ quá mạnh bạn có thể pha chung với trà hoặc nước giải khát khác để uống. Điều cần nhớ là bạn phải uống từ liều lượng ít và tăng từ từ lên liều lượng nhiều.

- Tối thứ năm tuần này , A7 chuyển con giống thuỷ Sâm xuống cho Hùng_F tạo giống TS cho hội nha.:hero:

Thảo_ANA
12-07-2011, 05:13 PM
Thấy...ớn..wá..

Marat Safin
12-07-2011, 05:40 PM
Thấy...ớn..wá..

Hôm ở Ánh Dương Masa thấy Thảo ôm 1 chai giống y chang 2 chai thủy sâm của Masa mà.... sao ớn vậy?:haha:

Dung_SHA
12-07-2011, 06:35 PM
Cám ơn A7 đã post bài về thuỷ sâm thật hay. Chắc chắn có con giống rồi Dung- Sha sẽ ngâm thử uống coi có trẻ ra chút nào không? Sẵn biếu bác Masa nhà ta vài chai, dạo này thấy tóc bạc hoa "dâm" rồi !:nhaodzo:

Marat Safin
12-07-2011, 07:16 PM
một số pha bóng...
Nghĩa_R
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1366.jpg
Hùng_F (đố mọi người trái bóng ở đâu?)
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1365.jpg
Po_map
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1362.jpg
Hiệp_euro
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1360.jpg
Thảo_Ana
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1345.jpg
Davydenko
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1034.jpg
Bay_max
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1030.jpg
Masa
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1146.jpg
2 cặp vào đến trận cuối cùng
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1150.jpg
Cặp lão tướng Bay_max/Davydenko..... cũng là cặp may mắn giành cup lần này..:cool:
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1015.jpg
Cặp đôi hạng nhì (Masa/Tammer_F)
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1174.jpg

Emanuel
12-07-2011, 07:48 PM
Cám ơn A7 đã post bài về thuỷ sâm thật hay. Chắc chắn có con giống rồi Dung- Sha sẽ ngâm thử uống coi có trẻ ra chút nào không? Sẵn biếu bác Masa nhà ta vài chai, dạo này thấy tóc bạc hoa "dâm" rồi !:nhaodzo:

Có lẽ tại chăm sóc phu nhân quá kỹ nên Masa bắt đầu... tóc bạc hoa "dâm"...:nguong: :D

Marat Safin
12-07-2011, 07:57 PM
Tình đồng đội.

Tammer_F chăm sóc đồng đội Marat Safin bị chấn thương trong trận chung kết.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1160.jpg

Dung_SHA
12-07-2011, 08:17 PM
Bác sĩ chăm sóc có khác . Hội mình được 3 bác sĩ nên có chấn thương cũng yên tâm. Thường ngày, nhìn bs Tâm hiền lành, dễ thương là thế, nhưng khi phê phê lên rùi thì NO WAY luôn !:botay:

Thảo_ANA
12-07-2011, 08:26 PM
Cho e hỏi bác MaSa có ý kiến gì về bộ hình của e và chị Sha k???? hay là bác chép ra đĩa cho e với chị Sha mỗi người 1 đĩa để xem cho đã được k ạ?? Hay là mỗi gđ 1 đĩa thì tốt quá!!!:laclu:

Dung_SHA
12-07-2011, 08:30 PM
Cô Thảo mê rồi kìa, người mẫu bắt đắc dĩ mà đẹp quá trời, tội nghiệp Masa nằm lăn lóc quá trời mới có mấy tấm ảnh đẹp như vậy. Xin đĩa coi chừng đòi tiền bản quyền đó nhe !

Thảo_ANA
12-07-2011, 08:34 PM
Sao Thảo Ana khoẻ chưa ? Tối qua vắng những đường " sấm sét " của Ana nên sân buồn ghê !

Cám ơn chị, k biết mai mốt thế nào nhưng hiện giờ e thấy sức khoẻ ổn nhưng bác sĩ nói phải treo tay 20 ngày đó chị hic hic:hjxhjx: buồn quá tạm thời k được đánh banh uồi...

Thảo_ANA
12-07-2011, 08:41 PM
Cô Thảo mê rồi kìa, người mẫu bắt đắc dĩ mà đẹp quá trời, tội nghiệp Masa nằm lăn lóc quá trời mới có mấy tấm ảnh đẹp như vậy. Xin đĩa coi chừng đòi tiền bản quyền đó nhe !

Đúng rùi tấm hình của Hiệp cũng tuyệt lắm..he he e sẽ trả bản quyền bằng 1 tô hủ tíu nhe bác MaSa???:hi:

Davydenko
12-07-2011, 09:06 PM
Cám ơn chị, k biết mai mốt thế nào nhưng hiện giờ e thấy sức khoẻ ổn nhưng bác sĩ nói phải treo tay 20 ngày đó chị hic hic:hjxhjx: buồn quá tạm thời k được đánh banh uồi...

Mất phong độ là cái chắc ..:cool:

Marat Safin
12-07-2011, 09:09 PM
Nghỉ 20 ngày nhưng vẫn phải ra sân, phong độ thì xuống là chắc.
Ngoài nghỉ đánh banh còn phải kiêng nhiều thứ khác nữa nhé!

Dung_SHA
12-07-2011, 09:10 PM
Buồn quá, kỳ này một mình chị chống Mafia rồi ! Nhưng em tự an ủi là còn may mắn hơn chị Dung- Sha đi, hôm trước chị bị treo tay 3 tháng đó , nhớ hôn ?

Thảo_ANA
12-07-2011, 09:12 PM
Mất phong độ là cái chắc ..:cool:

Bác Davy mừng vì 1 đối thủ đã bị loại chứ j??:bucminh::bucminh::bucminh:

Marat Safin
12-07-2011, 09:14 PM
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1318.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1321.jpg

...... ảnh thế này mà chỉ 1 tô hủ tiếu thôi sao? :youarethewoman:

Dung_SHA
12-07-2011, 09:14 PM
MS post mấy tấm hình bên ảnh chân dung qua đây để cho mấy anh em xem luôn. Cô Thảo này trùm quá,hình đẹp vậy mà trả bằng tô hủ tíu gì, Dung Sha trả bằng dĩa bột chiên kèm theo ly chè thập cẩm được hôn ?

Marat Safin
12-07-2011, 09:17 PM
MS post mấy tấm hình bên ảnh chân dung qua đây để cho mấy anh em xem luôn. Cô Thảo này trùm quá,hình đẹp vậy mà trả bằng tô hủ tíu gì, Dung Sha trả bằng dĩa bột chiên kèm theo ly chè thập cẩm được hôn ?

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1325.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1330.jpg

Thảo_ANA
12-07-2011, 09:18 PM
Buồn quá, kỳ này một mình chị chống Mafia rồi ! Nhưng em tự an ủi là còn may mắn hơn chị Dung- Sha đi, hôm trước chị bị treo tay 3 tháng đó , nhớ hôn ?

Chắc kỳ này chị phải chống mafia dùm e rồi, e trông vào chị hết nhé, nhất là... bác Davy ấy..ấy..:hoho::hoho:

Dung_SHA
12-07-2011, 09:21 PM
Trần Hiệp đâu rùi ? Hôm trước thấy MS chụp ảnh cho bà xã cứ chạy ra, chạy vô, giả bộ để quên đồ, giờ chiêm ngưỡng mấy bức ảnh đẹp như thế này có ý kiến gì đi chứ ?

Thảo_ANA
12-07-2011, 09:26 PM
WOW... Đúng là hình đẹp thiệt chị ha, thôi vậy 2 chị e mình trả bản quyền cho bác MaSa là : 1 tô hủ tíu + 1 dĩa bột chiên + 1 chè thập cẩm + 1 sữa tươi nha! Được k bác MaSa??

Thảo_ANA
12-07-2011, 09:28 PM
Trần Hiệp đâu rùi ? Hôm trước thấy MS chụp ảnh cho bà xã cứ chạy ra, chạy vô, giả bộ để quên đồ, giờ chiêm ngưỡng mấy bức ảnh đẹp như thế này có ý kiến gì đi chứ ?

He He :nguroi::nguroi: ngủ rồi chị ơi!

Marat Safin
12-07-2011, 09:29 PM
WOW... Đúng là hình đẹp thiệt chị ha, thôi vậy 2 chị e mình trả bản quyền cho bác MaSa là : 1 tô hủ tíu + 1 dĩa bột chiên + 1 chè thập cẩm + 1 sữa tươi nha! Được k bác MaSa??

.... chỉ cần làm cháu Cậu Hiệp 1 lần! Chỉ 1 lần thôi!:hongio::love2::haha:

Davydenko
12-07-2011, 09:33 PM
Yêu cầu mr. Masage post hình của nhà dzô địch lên cho AE chem ngưỡng nha (hình ôm cúp trên sân ý) chứ toàn đưa hình người mẫu lên không hà ..chờ mấy hôm rày dài cả cổ mà chẳng thấy ??. :cool:

Thảo_ANA
12-07-2011, 09:40 PM
Nhìn hình đẹp vậy thấy k uổng công chị e mình mua 2 bộ đồ này chị ha! VỚI LẠI BIẾT CHỌN MẶT GỞI PAPARAZI nữa chứ..ứ..ứ...:love2::love2:

Thảo_ANA
12-07-2011, 09:44 PM
.... chỉ cần làm cháu Cậu Hiệp 1 lần! Chỉ 1 lần thôi!:hongio::love2::haha:

:acac::nhaodzo:

Emanuel
12-07-2011, 09:51 PM
Cô Thảo mê rồi kìa, người mẫu bắt đắc dĩ mà đẹp quá trời, tội nghiệp Masa nằm lăn lóc quá trời mới có mấy tấm ảnh đẹp như vậy. Xin đĩa coi chừng đòi tiền bản quyền đó nhe !

Chú Masa nhà mình chẳng bao giờ đòi tiền bản quyền đâu...:nguong::nguong:

Emanuel
12-07-2011, 09:53 PM
Cám ơn chị, k biết mai mốt thế nào nhưng hiện giờ e thấy sức khoẻ ổn nhưng bác sĩ nói phải treo tay 20 ngày đó chị hic hic:hjxhjx: buồn quá tạm thời k được đánh banh uồi...

Đánh banh không được thì Thảo_ANA cứ việc tập chay bằng cách đè chú Hiệp ra đánh thôi...:nguong:

Emanuel
12-07-2011, 09:54 PM
Bác sĩ chăm sóc có khác . Hội mình được 3 bác sĩ nên có chấn thương cũng yên tâm. Thường ngày, nhìn bs Tâm hiền lành, dễ thương là thế, nhưng khi phê phê lên rùi thì NO WAY luôn !:botay:

Phải chi hội mình có thêm bác sĩ... nữ nhỉ???!!!!!:haha::haha::haha:

Emanuel
12-07-2011, 09:57 PM
MS post mấy tấm hình bên ảnh chân dung qua đây để cho mấy anh em xem luôn. Cô Thảo này trùm quá,hình đẹp vậy mà trả bằng tô hủ tíu gì, Dung Sha trả bằng dĩa bột chiên kèm theo ly chè thập cẩm được hôn ?

Hi hi hi... cứ bám theo Masa thì thế nào cũng được... ăn ké... :nguong:

Emanuel
12-07-2011, 10:08 PM
Yêu cầu mr. Masage post hình của nhà dzô địch lên cho AE chem ngưỡng nha (hình ôm cúp trên sân ý) chứ toàn đưa hình người mẫu lên không hà ..chờ mấy hôm rày dài cả cổ mà chẳng thấy ??. :cool:

Có lẽ Masa còn buồn vì thua trong trận chung kết nên...:botay: :nguong:

Marat Safin
12-07-2011, 10:08 PM
Yêu cầu mr. Masage post hình của nhà dzô địch lên cho AE chem ngưỡng nha (hình ôm cúp trên sân ý) chứ toàn đưa hình người mẫu lên không hà ..chờ mấy hôm rày dài cả cổ mà chẳng thấy ??. :cool:

Chân dung nhà tân vô địch anhduongopens2011.
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1344.jpg

Vô địch đôi Nam Bobdavy/BryanDavy
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1340.jpg

Emanuel
12-07-2011, 10:16 PM
Chân dung nhà tân vô địch anhduongopens2011.
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1344.jpg




Vậy mà hôm qua bác Davydenko không mang cúp lên sân cho mình... sờ lấy hên... :nguong:

@Masa: Em chỉnh sửa màu bức ảnh mới chụp là có ý gì thế nhỉ???? :youarethewoman:

Chim Vành Khuyên
12-07-2011, 11:59 PM
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1318.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1321.jpg

...... ảnh thế này mà chỉ 1 tô hủ tiếu thôi sao? :youarethewoman:

Mẫu nhà đẹp quá anh MS ơi. Thứ 7 Chim bay vào SG nếu anh thuyết phục được 2 mẫu nhà chụp thì vui quá anh ha :nguong:

Dung_SHA
13-07-2011, 08:24 AM
Post lại để anh chị em đọc rồi bình lựng để Dung-Sha phát hành tập 2 về Ma sa Chuyện Masa ngủ trọ một đêm

Một đêm mưa gió, anh chàng Masa đẹp trai ngà ngà say, đi đứng kiểu gì lại lạc qua một khu làng hẻo lánh, tìm mãi không thấy nhà trọ đâu, anh chàng bạo gan gõ cửa một căn nhà. Mở cửa là một người đàn ông trung niên, gương mặt thoáng buồn. Sau khi nghe Masa xin ở trọ một đêm, người đàn ông nói: Thật bất tiện vì nhà chúng tôi chỉ có 2 phòng ngủ, một cho vợ chồng tôi và một cho con gái tôi. Giữa đêm mưa gió này để anh đi cũng không được, thôi thì anh ngủ tạm phòng con gái tôi vậy, nhưng anh phải hứa không được làm gì con gái tôi đấy! Masa nhanh chóng gật đầu !
Theo chân người đàn ông, Masa bước vào phòng cô gái, căn phòng hơi tối, leo lét hai ngọn nến cạnh gường cô, mùi trầm hương làm anh gai gai cột sống, không biết là đã từng hít phải mùi này ở đâu. Trên gường là một cô gái, ăn mặc quần áo rất đẹp, nằm ngủ ngon lành, gương mặt cô trang điểm nhẹ nhàng…
Anh chàng nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì sàn gỗ cứng và lạnh, còn trên chiếc gường êm kia, một cô gái thật xinh đẹp. Anh chàng rón rén đến nằm cạnh cô gái. Cô ấy vẫn ngủ say. Chạm nhẹ, thấy người cô ấy lạnh ngắt, anh chàng kéo chăn đắp cho anh và cô, lòng đấu tranh với lời hứa không làm gì cô gái khiến anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay…Sáng thức dậy, anh thấy mình ôm cô gái còn cô ấy vẫn ngủ…
Xuống nhà, anh rối rít cám ơn chủ nhà vì đã cho ngủ trọ một đêm.Bên ngoài trời đã tạnh mưa, ửng nắng, mát dịu. Định bước đi nhưng còn tò mò anh chàng hỏi người đàn ông:
- Đêm qua tôi đã giữ lời hứa là không làm gì con gái ông, nhưng do lạnh quá, mà cô ấy vẫn ngủ say, nên tôi đã đắp chăn và sưởi ấm cho cô ấy.
- Cám ơn anh, anh thật tốt bụng- Người đàn ông đáp- Sáng nay, chúng tôi sẽ đem cháu đến nhà thờ làm lễ tang.
Anh chàng Masa mặt không còn hột máu, tháo chạy hết sức bình sinh, một hồi, ngoái đầu lại, anh chàng thấy ngôi nhà biến mất ! [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR]

Marat Safin
13-07-2011, 08:41 AM
Tình đồng đội.

Tammer_F chăm sóc đồng đội Marat Safin bị chấn thương trong trận chung kết.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1160.jpg

Sao mà mình thích tấm này thế cơ chứ! Đúng là tình đồng đội của anh em nhà Bác sĩ!

Dung_SHA
13-07-2011, 08:42 AM
Yêu cầu mr. Masage post hình của nhà dzô địch lên cho AE chem ngưỡng nha (hình ôm cúp trên sân ý) chứ toàn đưa hình người mẫu lên không hà ..chờ mấy hôm rày dài cả cổ mà chẳng thấy ??. :cool:
Bác Davy ghen tỵ với em và Ana hả, chân bác có dài được như tụi em không mà đòi post hình lên ?

Dung_SHA
13-07-2011, 08:49 AM
BTC thông báo toàn bộ số tiền anh chị em đóng cho chuyến đi du lịch Phan Thiết đã quyết toán xong, dù BTC phải bù lỗ đôi chút vì có một số phát sinh nhưng vẫn vui. BTC định post bảng quyết toán lên diễn đàn nhưng thấy kỳ quá. Vậy thông báo cho anh chị em biết nhe.
Riêng chuyến du lịch ở Bình Châu kỷ niệm 3 năm thành lập Hội FTC kết hợp sinh nhật Thảo Ana thì mấy anh em suy nghĩ nhe để BTC liên hệ với bên Bình Châu nữa !

Dung_SHA
13-07-2011, 08:54 AM
Sao mà mình thích tấm này thế cơ chứ! Đúng là tình đồng đội của anh em nhà Bác sĩ!

Dung - Sha cũng thích tấm ảnh này ghê, bởi thứ nhất người mẫu không hề biết mình bị " chộp" ảnh , thứ hai người chụp xử lý tốt nên không thấy nếp nhăn trên mặt người mẫu, không thấy tóc của 2 bác sĩ bạc hoa râm, thứ ba là người mẫu ngồi ở tư thế cũng rất gợi cảm( dù không cố ý), 2 cây vợt 2 bên lại nằm đối diện, màu sắc lại khác nhau. Rất đẹp và rất dễ thương, thể hiện tình cảm chân thành, ấm áp của Hội FTC mình. Thành TC ơi, chị chấm tấm ảnh này 10 điểm đó nhe !

Dung_SHA
13-07-2011, 09:18 AM
Chân dung nhà tân vô địch anhduongopens2011.
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1344.jpg

Vô địch đôi Nam Bobdavy/BryanDavy
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1340.jpg

Hì, hì, bác Davy nhà ta có anh em sinh đôi kìa !:o Sao Ms không chịu chụp từ dười lên để thấy chân bác Davy dài thêm khoảng 1 tấc nữa nhỉ ?

Marat Safin
13-07-2011, 09:34 AM
BTC thông báo toàn bộ số tiền anh chị em đóng cho chuyến đi du lịch Phan Thiết đã quyết toán xong, dù BTC phải bù lỗ đôi chút vì có một số phát sinh nhưng vẫn vui. BTC định post bảng quyết toán lên diễn đàn nhưng thấy kỳ quá. Vậy thông báo cho anh chị em biết nhe.
Riêng chuyến du lịch ở Bình Châu kỷ niệm 3 năm thành lập Hội FTC kết hợp sinh nhật Thảo Ana thì mấy anh em suy nghĩ nhe để BTC liên hệ với bên Bình Châu nữa !

Tình hình tài chính Safin hiểu, BTC đã cố gắng tổ chức và đã bù lỗ một số chi phí phát sinh. Cám ơn BTC (Dung_Sha, Thảo_Ana)
Riêng vụ sinh nhật FTC và Thảo_Ana tại KDL Suối nước nóng Bình Châu thì Masa ủng hộ nhiệt liệt, Do cự lý gần (150km) nên BTC sẽ chọn phương án đi xe nhà cho giảm bớt chi phí, nếu đông quá thì Dung_Sha sẽ tài trợ 1 xe lớn. Như vậy phương tiện vận chuyển có thể an tâm, còn chi phí cũng không qua cáo. phần còn lại là các thành viên sắp xếp tham dự đông đủ như đợt vừa qua tại AD thì vui biết mấy!
Ôi núi rừng thơ mộng, đánh tennis xong ngâm nước khoáng nóng ... còn gì bằng!

Bay_Max option
13-07-2011, 11:06 AM
Bay_max
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1030.jpg

Pha bóng này đúng ra A7 bị dộp bẻ rồi, may là nhờ có uống thuỷ sâm đó MaSa ơi ! :huytsao:

Nhìn sau lưng, thấy Davydenko không lo chạy chỗ gì cả, có dịp A7 phạt đồng đội mới được, thanks MS, Nghĩa_Rambo và các Bác phó nhòm khác nha !:love2:

Emanuel
13-07-2011, 11:08 AM
Chân dung nhà tân vô địch anhduongopens2011.
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1344.jpg


Tammer_F chăm sóc đồng đội Marat Safin bị chấn thương trong trận chung kết.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1160.jpg

Cái gì cũng vậy Masa à, đừng có cố hết sức mà... lực bất tòng tâm...:nguong:

Ma-sa thua trận nằm rên
Da-vy nâng cúp đứng bên cười khì.
Bác Tâm mới đến thầm thì
"Năm sau mình sẽ chơi lì giựt... dzai (giải)...":haha::haha:

Dung_SHA
13-07-2011, 11:20 AM
Nghĩ lại hay ghê, bác Davy nhà ta bốc thăm trúng A7, hai người vóc dáng cũng xứng đôi vừa lứa ghê, hèn gì đoạt cúp là phải rồi ! Nghĩ lại , chắc A7 có cho bác Davy uống thủy sâm rồi nên vào trận, hai người đánh sung quá trời. Hùng F ơi, mình thua là đúng rồi !

Thảo_ANA
13-07-2011, 11:43 AM
Đồng ý chị Sha phát hành truyện MASA NGỦ TRỌ MỘT ĐÊM tập 2. Hiệp Trần cũng ủng hộ 2 chân 2 tay vì truyện quá hay!!!

Dung_SHA
13-07-2011, 12:26 PM
Đồng ý chị Sha phát hành truyện MASA NGỦ TRỌ MỘT ĐÊM tập 2. Hiệp Trần cũng ủng hộ 2 chân 2 tay vì truyện quá hay!!! Cám ơn vợ chồng Trần Hiệp đã ủng hộ, chị chưa dám phát hành vì nhân vật chính chưa có ý kiến gì, sợ bị kiện lắm, cho nên chị đang đợi...

Dung_SHA
13-07-2011, 12:29 PM
Po mập cứ thấp thoáng hoài, hổm rày không thấy tăm hơi đâu. Vô diễn đàn đi chứ !

Bay_Max option
13-07-2011, 12:43 PM
Nghĩ lại hay ghê, bác Davy nhà ta bốc thăm trúng A7, hai người vóc dáng cũng xứng đôi vừa lứa ghê, hèn gì đoạt cúp là phải rồi ! Nghĩ lại , chắc A7 có cho bác Davy uống thủy sâm rồi nên vào trận, hai người đánh sung quá trời. Hùng F ơi, mình thua là đúng rồi !

TRÚNG PHỐC DZỒI !Cô Sha ơi :chiuthua:
À Bác Davy khoẻ chưa ? bữa nào đứng chung cho AE nả pháo lại nha.:run:

Marat Safin
13-07-2011, 12:51 PM
Vừa ăn trưa với Thiện Quang, Báo tin mừng luôn: Trong khi hội mình đang thi đấu ở AD thì Thiện Quang cùng đội bóng đá của Phòng CSGT đoạt chức vô địch giải ngành công an năm 2011, trong trận chung kết Quang đội đầu đã ghi 1 thắng duy nhất vào lưới của Đội Trại giam Bố Lá giúp đội giành cúp.

Kế hoạch đi Bình Châu, Quang hứa sẽ cố gắng thu xếp để vợ con cùng đi.

Riêng hội mình, Safin biết 99,9% 1 người sẽ không dám đi! (không nói ra chắc bà Dung_Sha cũng biết rồi ..)

Marat Safin
13-07-2011, 12:54 PM
Đồng ý chị Sha phát hành truyện MASA NGỦ TRỌ MỘT ĐÊM tập 2. Hiệp Trần cũng ủng hộ 2 chân 2 tay vì truyện quá hay!!!

Mợ Thảo với thằng ku Hiệp mà ý kiến ý cò là coi chừng có 1 thành viên nhà Trần Hiệp mất tích theo tiếng gọi của..........đó nha. :love2::hongio:

Emanuel
13-07-2011, 01:36 PM
Cám ơn vợ chồng Trần Hiệp đã ủng hộ, chị chưa dám phát hành vì nhân vật chính chưa có ý kiến gì, sợ bị kiện lắm, cho nên chị đang đợi...

Phát hành đi Dung_SHA ơi, yên tâm là nhân vật chính không dám kiện đâu vì có kiện TOÀ cũng xử... thua kiện thôi... :haha::haha::haha:

Dung_SHA
13-07-2011, 01:36 PM
TRÚNG PHỐC DZỒI !Cô Sha ơi :chiuthua:
À Bác Davy khoẻ chưa ? bữa nào đứng chung cho AE nả pháo lại nha.:run:

Hổm rày bác Davy ôm cúp ngủ không đó A7

Dung_SHA
13-07-2011, 01:39 PM
Vừa ăn trưa với Thiện Quang, Báo tin mừng luôn: Trong khi hội mình đang thi đấu ở AD thì Thiện Quang cùng đội bóng đá của Phòng CSGT đoạt chức vô địch giải ngành công an năm 2011, trong trận chung kết Quang đội đầu đã ghi 1 thắng duy nhất vào lưới của Đội Trại giam Bố Lá giúp đội giành cúp.

Kế hoạch đi Bình Châu, Quang hứa sẽ cố gắng thu xếp để vợ con cùng đi.

Riêng hội mình, Safin biết 99,9% 1 người sẽ không dám đi! (không nói ra chắc bà Dung_Sha cũng biết rồi ..)
Kỳ này đi Bình Châu mà có tuyển thủ Thiện Quang thì hứa hẹn có những pha bóng hấp dẫn, nhất định Dung Sha phải kéo A7 đi để có người đối đầu với Thiện Quang chứ !
Dung- Sha hiểu ý MS rồi, mình nói hở có một câu mà còn gỡ bài mình xuống, huống gì là dám đi Bình Châu với anh em !

Dung_SHA
13-07-2011, 01:41 PM
Phát hành đi Dung_SHA ơi, yên tâm là nhân vật chính không dám kiện đâu vì có kiện TOÀ cũng xử... thua kiện thôi... :haha::haha::haha:

Ờ hén, quyền trong tay mình mà sợ gì nhân vật chính kiện nhỉ ? Cám ơn anh Emanuel đã nhắc !

Dung_SHA
13-07-2011, 01:43 PM
Mợ Thảo với thằng ku Hiệp mà ý kiến ý cò là coi chừng có 1 thành viên nhà Trần Hiệp mất tích theo tiếng gọi của..........đó nha. :love2::hongio:

Hổn quá cậu Hiệp ơi, vừa kêu mợ Thảo mà đã kêu thằng ku Hiệp rồi kìa!

Thảo_ANA
13-07-2011, 02:08 PM
Mới nghỉ 1 tí ngủ trưa, dậy mở máy lên mà đã có quá trời tin tức + tin 8...

Thảo_ANA
13-07-2011, 02:15 PM
Mợ Thảo với thằng ku Hiệp mà ý kiến ý cò là coi chừng có 1 thành viên nhà Trần Hiệp mất tích theo tiếng gọi của..........đó nha. :love2::hongio:


He he tưởng đâu MaSa đã chạy theo tiếng gọi của "cô gái xinh đẹp mà MS xin được ngủ nhờ" rùi chứ...:tungtang::tungtang:

Emanuel
13-07-2011, 02:30 PM
Kỳ này đi Bình Châu mà có tuyển thủ Thiện Quang thì hứa hẹn có những pha bóng hấp dẫn, nhất định Dung Sha phải kéo A7 đi để có người đối đầu với Thiện Quang chứ !
Dung- Sha hiểu ý MS rồi, mình nói hở có một câu mà còn gỡ bài mình xuống, huống gì là dám đi Bình Châu với anh em !

Có lý do riêng mà Dung_SHA ơi! Chuyện này đã nói với Marat Safin rồi mà sao cứ nhắc lại thế...:botay:

Marat Safin
13-07-2011, 03:44 PM
Có lý do riêng mà Dung_SHA ơi! Chuyện này đã nói với Marat Safin rồi mà sao cứ nhắc lại thế...:botay:

Lần này Emanuel Petit có can đảm, dũng khí đi Bình Châu thì sẽ được mọi người xóa án tích!:thutieu:

Emanuel
13-07-2011, 03:55 PM
Lần này Emanuel Petit có can đảm, dũng khí đi Bình Châu thì sẽ được mọi người xóa án tích!:thutieu:

Nếu thu xếp công việc được thì sẽ OK thôi! Lúc này anh quá bận rộn vì công tác mới nên chỉ biết... hy vọng...:nguong:

Dung_SHA
13-07-2011, 04:22 PM
Bác Emanuel giận rồi ! Nguy cơ tối nay ăn chè hé rồi anh em ơi ! Nói vậy thôi, mỗi người mỗi việc, mỗi nhà mỗi " cảnh" đâu ai trách anh không đi chơi với tụi em đâu ! Chẳng qua, rảnh quá, không biết chọc ai thì chọc bác Emanuel- người hiền lành nhất hội đó mà!

Emanuel
13-07-2011, 04:36 PM
Bác Emanuel giận rồi ! Nguy cơ tối nay ăn chè hé rồi anh em ơi ! Nói vậy thôi, mỗi người mỗi việc, mỗi nhà mỗi " cảnh" đâu ai trách anh không đi chơi với tụi em đâu ! Chẳng qua, rảnh quá, không biết chọc ai thì chọc bác Emanuel- người hiền lành nhất hội đó mà!

Yên tâm đi Dung_SHA, bảo đảm tối nay sẽ có 1 chầu chè nếu... trời không mưa!:D

Marat Safin
13-07-2011, 05:19 PM
Bác Emanuel- người hiền lành nhất hội đó mà!

:khongnghe::khongnghe::khongnghe::imdead::imdead:: imdead:

Thảo_ANA
13-07-2011, 05:28 PM
Yên tâm đi Dung_SHA, bảo đảm tối nay sẽ có 1 chầu chè nếu... trời không mưa!:D

K chịu đâu nếu trời mưa thì cũng vẫn ra đấy nhé vì còn fải bàn bạc lên kế hoạch đi Bình Châu nữa đó...

Emanuel
13-07-2011, 06:40 PM
Tình hình là... trời sẽ không mưa để chiều lòng Dung_SHA và Thảo_ANA...:uong: :huytsao: :thichgi:

Marat Safin
13-07-2011, 07:22 PM
một số pha bóng...
Nghĩa_R
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1366.jpg
Hùng_F (đố mọi người trái bóng ở đâu?)
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1365.jpg
Po_map
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1362.jpg
Hiệp_euro
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1360.jpg
Thảo_Ana
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1345.jpg
Davydenko
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1034.jpg
Bay_max
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1030.jpg
Masa
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1146.jpg
2 cặp vào đến trận cuối cùng
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1150.jpg
Cặp lão tướng Bay_max/Davydenko..... cũng là cặp may mắn giành cup lần này..:cool:
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1015.jpg
Cặp đôi hạng nhì (Masa/Tammer_F)
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1174.jpg

up lên 1 cái để bà con chiêm ngưỡng lại nè!

Marat Safin
13-07-2011, 07:35 PM
Hình ảnh tại Ánh Dương nhiều quá (Masa 517 tấm, Nghĩa _R khoảng 300 tấm...) dạo này bận quá, Masa post từ từ nhé!

hậu cần....
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0968-1.jpg
1 góc Ánh Dương
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1096.jpg
những cặp đấu khai mạc
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1010.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0994.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1012.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1025.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1142.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1139.jpg
Nghỉ trưa sau thi đấu
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1059.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1066.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1070.jpg

up nữa nè............................................... ........

Hùng_F
13-07-2011, 07:38 PM
Het mua roi. Anh em ra san thoi.

Marat Safin
13-07-2011, 07:40 PM
Vô địch đôi Nam Bobdavy/BryanDavy
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1340.jpg

anh em nhà Bob/Bryan :hoho::hoho::hoho:

tranhiep
14-07-2011, 08:13 AM
Cam on Bac SF đã up hình lên để bà con chiêm ngưỡng. Em khoái nhất tấm hình cái anh mặc áo xanh, quần trắng, giày đen, vợt trắng, nhìn bộ đánh đẹp quá mà hình như đánh đâu thua đấy thì phải.hu .hu. hu...!

Emanuel
14-07-2011, 08:41 AM
Cam on Bac SF đã up hình lên để bà con chiêm ngưỡng. Em khoái nhất tấm hình cái anh mặc áo xanh, quần trắng, giày đen, vợt trắng, nhìn bộ đánh đẹp quá mà hình như đánh đâu thua đấy thì phải.hu .hu. hu...!

Mai mốt em đổi ngược lại áo trắng, quần xanh, giày trắng, vợt đen có lẽ sẽ đánh đâu thắng đó... Hi hi hi... :nguong:

Dung_SHA
14-07-2011, 09:15 AM
Cam on Bac SF đã up hình lên để bà con chiêm ngưỡng. Em khoái nhất tấm hình cái anh mặc áo xanh, quần trắng, giày đen, vợt trắng, nhìn bộ đánh đẹp quá mà hình như đánh đâu thua đấy thì phải.hu .hu. hu...!

Trần Hiệp hay thật, một cách để quảng bá tên tuổi, gây chú ý của các ngôi sao đó mà !

tranhiep
14-07-2011, 09:18 AM
Về phong thuỷ như anh góp ý chắc phải đổi thôi. Cảm ơn bác EMA về chầu chè hôm qua nhé.

tranhiep
14-07-2011, 09:20 AM
Hình như đó là bệnh nghề nghiệp của em hay sao ấy chị Dung ạ.

tranhiep
14-07-2011, 09:22 AM
Mà chị phải khen nhiều vào thì em mới có đồ đẹp để ra sân chứ.

Dung_SHA
14-07-2011, 09:35 AM
Mà chị phải khen nhiều vào thì em mới có đồ đẹp để ra sân chứ.
Ừ thì khen nè. Cu Việt nhà chị nói : "Trong hình là chú Hiệp đẹp trai nhất ! " mà trẻ con thì nhận xét vô tư rồi !

Emanuel
14-07-2011, 09:38 AM
Ừ thì khen nè. Cu Việt nhà chị nói : "Trong hình là chú Hiệp đẹp trai nhất ! " mà trẻ con thì nhận xét vô tư rồi !

Đóng khung một chầu hủ tíu là cái chắc!:nguong:

Dung_SHA
14-07-2011, 09:43 AM
Cám ơn anh Emanuel đã khao chầu chè hoành tráng tối qua nhé ! Cho nên lâu lâu, em cứ canh me post vài bài để anh gỡ xong rùi bắt đền anh chầu chè he ! Chuyện gài độ thì mấy thành viên hội FTC ủng hộ nhiệt tình, nhất là chú Masa nhà mình.

Bay_Max option
14-07-2011, 09:44 AM
http://i1142.photobucket.com/albums/n614/phanthephung/th_Hnhnh0095.jpg

Các Ông Bà còn nhớ cháu ko, cháu là Chuột nhắt nè. Hiện giờ Cháu đi học mẫu giáo, biết tập thể dục và làm đẹp rồi.

http://i1142.photobucket.com/albums/n614/phanthephung/th_Hnhnh0083.jpg

Còn đây là hủ Thuỷ Sâm của Ông Nội Chuột
http://i1142.photobucket.com/albums/n614/phanthephung/th_Hnhnh0103.jpg

Dung_SHA
14-07-2011, 09:52 AM
Đóng khung một chầu hủ tíu là cái chắc!:nguong:

Khỏi gài độ Trần Hiệp anh Emanuel, cô Thảo hứa nè "WOW... Đúng là hình đẹp thiệt chị ha, thôi vậy 2 chị e mình trả bản quyền cho bác MaSa là : 1 tô hủ tíu + 1 dĩa bột chiên + 1 chè thập cẩm + 1 sữa tươi nha! Được k bác MaSa?? "
Thứ sáu nhe Ana

Dung_SHA
14-07-2011, 09:54 AM
http://i1142.photobucket.com/albums/n614/phanthephung/th_Hnhnh0095.jpg

Nhân vật nào dậy ta? hình như " chuột cống" nhà A7 thì phải !

Dung_SHA
14-07-2011, 10:16 AM
Khôi- Nadal thấp thoáng hoài, sao không vô diễn đàn tám cho vui !