PDA

View Full Version : Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Dung_SHA
25-08-2011, 09:44 AM
Vậy càng tốt Dung_Sha ơi! Nếu lỡ thua thì .... tại ông trời! :khoc1:

Kỳ này mà thua là tại Masa trù ẻo đó nhe ! Người ta chưa đi thi đã nói trước rồi !

Marat Safin
25-08-2011, 09:45 AM
Nhân tiện mình cũng báo Bác MASA biết là mình cũng vừa mượn được cây súng hoa cải gì gì đó của Trần Hiệp rồi. Hẹn ngày đấu súng kiểu cowboy Texas với Bác nhé.

Vụ đấu súng này Masa khoái lắm đó BS Tâm, chỉ sợ .... nếu BS Tâm chậm tay hơn... thì ai lo cho em bé trai có khuôn mặt y BS Tâm!? :haha:

Marat Safin
25-08-2011, 09:48 AM
Kỳ này mà thua là tại Masa trù ẻo đó nhe ! Người ta chưa đi thi đã nói trước rồi !

:botay: Chưa gì đã đổ lỗi cho Masa rồi..... :youarethewoman:

Marat Safin
26-08-2011, 07:53 AM
Tối qua ra sân đã thấy Hùng_F, Hiệp gà, Dung_Sha miệt mài tập luyện để chuẩn bị đấu giải sáng thứ 7 tuần này, còn ngoài sân thì Thảo_Anna ngồi chỉ đạo.

Ghiền quá, dù không có giày, vợt... Masa mượn vợt Hiệp gà, đi chân đất, cùng Hiệp gà làm quân xanh cho cặp đội nam nữ Hùng_F/Dung_Sha..... hóa ra vậy mà vui, tỷ số cuối cùng là 6-5 nghiêng về cặp Hùng/Dung, cuối cùng là 1 chầu chè do Thảo Anna chủ chi, thế là cả hội tám từ chuyện tennis đến chuyện ảo thuật........ hơn 23h mới về nhà.... đúng là cái hội EH:youarethewoman:

Phu sinh
26-08-2011, 08:38 AM
Uhm... uhm... EH là gì thế nhỉ??? :saoco:

Dung_SHA
26-08-2011, 09:25 AM
Uhm... uhm... EH là gì thế nhỉ??? :saoco:
Là cái bí mật của Hội em anh Phù sinh ơi !

Marat Safin
26-08-2011, 11:20 AM
Uhm... uhm... EH là gì thế nhỉ??? :saoco:

Em mà nói cho anh PS bí mật này thì cả hội EH chém em mỏi tay luôn anh àh! :botay:

Ngày mai 4 thành viên của FTC (Po_map; Hiệp Gà, Hùng_F, Dung_Sha) sẽ thi đấu giải tennis ngành toàn án thành phố năm 2011 với các nội dung đôi nam và đôi nam nữ;

Thay mặt cho toàn thể thành viên FTC và hàng triệu người hâm mộ tennis trên thế giới chúc các bạn thi đấy đạt thành tích cao nhất!


"Tennis Việt Nam có vẻ vang sánh vai cùng các cường quốc tennis năm châu hay không là do ở các bạn đấy!" :cool:

Marat Safin
26-08-2011, 12:24 PM
@Dung_Sha: Ngày mai khả năng Masa có thể đi cùng là rất thấp (vì việc của Cafu..) nhưng sẽ có 1 chiếc Hyundai Getz để Hùng_F lái chở Dung_Sha đi thi đấu. (nếu ưng thì lấy xe luôn, bảo hành 1 năm) :o; Hoặc Trần Hiệp sẽ đón cả hội đi lên sân; Riêng Masa sẽ đến sau và về trước đi đám giổ nhà KS Tùng (bạn học của Dung_Sha và Masa)

Dung_SHA
26-08-2011, 01:52 PM
Ngày mai các anh em trong Hội FTC sắp xếp đi để cổ vũ bọn mình nhe ! Buổi trưa bọn mình mời mọi người dùng cơm trưa nhé.
@ Masa: Cám ơn lời chúc của Masa. Ông cứ sắp xếp việc nhà đi, sáng bọn mình chở Kim đi học rồi đến sân luôn, nên đi xe gắn máy cho tiện.

Marat Safin
26-08-2011, 01:56 PM
Ngày mai các anh em trong Hội FTC sắp xếp đi để cổ vũ bọn mình nhe ! Buổi trưa bọn mình mời mọi người dùng cơm trưa nếu giành chức vô địch!

Ở Tản Đà có 1 quán cơm người Hoa nấu, có món canh bầu cá rô, thịt luộc mắm thái và đặc biệt là gà kho xả..... thịt gà mềm, ngọt, nước kho sền sệt...... chu choa... sao mà ngon quá đi thôi! :tungtang:

P/S: Ngày mai bé Tùng sẽ lên sân cổ vũ cho các thành viên thi đấu + 4 bó hoa thật to!

Dung_SHA
26-08-2011, 07:16 PM
Ở Tản Đà có 1 quán cơm người Hoa nấu, có món canh bầu cá rô, thịt luộc mắm thái và đặc biệt là gà kho xả..... thịt gà mềm, ngọt, nước kho sền sệt...... chu choa... sao mà ngon quá đi thôi! :tungtang:

P/S: Ngày mai bé Tùng sẽ lên sân cổ vũ cho các thành viên thi đấu + 4 bó hoa thật to!

Masa quảng cáo quán cơm mà không dẫn mọi người đi là coi chừng bị đánh đó nhe !

Dung_SHA
26-08-2011, 09:31 PM
Hôm nay, đinh ninh ra sân để đánh vài game nào ngờ mưa đến bây giờ vẫn chưa dứt, buồn ghê! Đành nằm nhà đọc báo...

Marat Safin
27-08-2011, 12:15 AM
Masa quảng cáo quán cơm mà không dẫn mọi người đi là coi chừng bị đánh đó nhe !

Hôm nay là ngày 26.... khoảng 1 tuân nữa Masa mới lĩnh lương!:haha: Ai muốn đánh, muốn làm gì đó thì cứ lam....:uchiu:

Marat Safin
27-08-2011, 12:19 AM
Hôm nay, đinh ninh ra sân để đánh vài game nào ngờ mưa đến bây giờ vẫn chưa dứt, buồn ghê! Đành nằm nhà đọc báo...


Masa còn bi đát hơn, sáng lên cơ quan ra căn tin ăn bún riêu..... bị tào tháo rượt suốt cả ngày, chiều về nhà bà xã làm gỏi vịt, đúng món mình chẳng biết ăn, tối thì mưa suôt.......không ra ngoài ăn được, đành nhịn đói! thế là bụng rỗng .......

Emanuel
27-08-2011, 11:02 AM
@Dung_Sha: Ngày mai khả năng Masa có thể đi cùng là rất thấp (vì việc của Cafu..) nhưng sẽ có 1 chiếc Hyundai Getz để Hùng_F lái chở Dung_Sha đi thi đấu. (nếu ưng thì lấy xe luôn, bảo hành 1 năm) :o; Hoặc Trần Hiệp sẽ đón cả hội đi lên sân; Riêng Masa sẽ đến sau và về trước vì có hẹn tiếp khách ở KS Tùng :youarethewoman:


Masa còn bi đát hơn, sáng lên cơ quan ra căn tin ăn bún riêu..... bị tào tháo rượt suốt cả ngày, chiều về nhà bà xã làm gỏi vịt, đúng món mình chẳng biết ăn, tối thì mưa suôt.......không ra ngoài ăn được, đành nhịn đói! thế là bụng rỗng .......:acac: :botay:

Ma Sa lúc này hết bao tử rồi chân sưng... đã vậy lại còn tiếp khách ở KS nữa chả chắc gì... :nguong: :nhaodzo: :haha:

Emanuel
27-08-2011, 11:13 AM
Chúc các bạn FTC thi đấu thành công giải Ngành... Lâu lắm không lên sân... nhớ ơi là nhớ...

Marat Safin
27-08-2011, 07:51 PM
Trời ơi, từ 7h sáng đến giờ mới thay đượ bộ quần áo ......., sáng đi cổ vũ cho các thành viên hội FTC tham dự giải, rồi đi ăn với các vận động viên, tranh thủ chạy về dự đám giỗ, rồi bể bánh xe, ngồi vá hết cả tiếng, về đến nhà gần 16h, đưa cafu về nhà, quay về chơi với sukbin, phụ cho sukbin ăn uống xong, chở bà xã qua trường đua Phú Thọ ăn hủ tiếu ........ bây giờ mới về ...... phù phù, .......:nguroi::lau::thodai:

@ Emanuel: Em bây giờ khổ lắm, không rảnh rỗi như bác để tiếp khách chân ngắn......... Bác cứ hay suy bụng ta ra bụng người! Bác cho em xin.

Dung_SHA
28-08-2011, 09:47 PM
Hôm qua, Sha, Hùng F, Hiệp gà và Po mập đi thi đấu giải ngành Toà án TPHCM mở rộng. Giải tổ chức quy mô lớn nên nhiều tay vợt mạnh, mình bị tâm lý, đánh không tốt, làm mọi người thất vọng, kể cả bản thân mình cũng thấy buồn nhưng tự nhủ phải tập luyện nữa cho những giải sắp đến!

Hôm qua, Masa có mặt từ sớm để đến cổ vũ gà nhà và chộp những hình ảnh của gà nhà đấu, Tùng đến sau, kèn theo những nụ cười rất tươi, động viên các anh chị đấu, nhiều trọng tài trong sân thi đấu Kỳ Hoà đã đến bắt tay chào thầy Tùng, vậy mà Thầy Tùng không biết tranh thủ vận động các trọng tài ưu ái cho mấy anh chị của Hội !
Chiều nay, Thiên Kim và Nam Việt biểu diễn văn nghệ ở trường, chú Masa cũng nhanh chóng có mặt. Mình và Hùng cảm động ghê, đúng là bạn người bạn tốt của tôi!
Bọn mình tranh thủ ghé qua thăm Shubin, cu cậu lớn nhanh , đẹp trai, sáng láng ghê, đúng là Masa có phước gặp bà xã khéo tay, chăm con tốt, cu cậu nhìn ai cũng cười, dễ thương quá chừng đi ! Nhìn thấy Masa bế con, tự nhiên mình thấy nao lòng vì bạn mình đã lốm đốm tóc bạc mà ôm con, chăm con mọn trong khi đó, bọn mình cứ kéo đi hoài, nên dạo này Masa hay than mệt mỏi là đúng rồi ! Mình cũng vô tình quá đi thôi !

Marat Safin
28-08-2011, 11:00 PM
Masa cũng ái ngại ghê luôn! Hôm qua đấu giải xong Dung_Sha mời cả hội đi ăn cơm ở Tản Đà, toàn là món Masa quảng cáo, Gà kho xả, Mực xào thập cẩm, Thịt luộc mắm thái, Canh Bầu nấu tôm.... hôm nay lại mời vợ chồng Masa đi ăn Phở 5 sao nữa.... mà kể cũng lạ thật, 6 người vào quán phở mà chỉ 1 người ăn phở, còn lại là ăn cơm chiên bò lúc lắc, cơm chiên trứng, tôm, và bún thịt nướng, bún xào bò miền Tây...... mà công nhận là ngon thiệt, trước đây hội mình cũng hay vào ăn nhưng không để ý mấy món này, bữa nay ăn thấy ngon...... vậy là sau này có kèo chung độ ở Phở 5 sao rồi...:hoho:

@ Dung_Sha: Cám ơn toàn thể gia đình Dung đã đến tham cu tý nhà Masa và đặc biệt là khen Cu tý đẹp trai.... chắc là lúc có bầu, bà xã hay xem phim Hàn Quốc.....:nguong::xiho: saoco:

Marat Safin
28-08-2011, 11:26 PM
Hôm qua, 27/8/2011 Giải Tennis ngành toàn án TP.HCM được tổ chức tại cụm sân Tennis SVH, đêm thứ 6 gần 3h sáng mới ngủ.... nhưng Masa vẫn tranh thủ dậy sớm lên sân cổ vũ cho các gà nhà FTC, gồm Hùng_F, Dung_Sha, Hiệp Gà, Po_map và Nghĩa_R....tham dự giải. đến nơi đã thấy Thảo_Anna có mặt từ sớm cổ vũ cho ông xã, sau đó là Tùng và vợ con Po_map ũng có mặt tại sân để cổ vũ, Masa móc điện thoại gọi cho anh Emanuel... thì mới nhớ rằng Ema đang ở Phú Quốc..... quê thiệt!

Ấn tượng đầu tiên là công tác tổ chức khá tốt, với hơn 100 vận động viên đến từ 24 tòa án quận, huyện và một số đơn vị khác như Viện Kiểm Sát, Ngân hàng.... các nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nam nữ.. được tổ chức tại 8 sân, trong đó 6 sân có mái che...

sau đây là một số hình ảnh đầu tiên về giải.

Vận động viên, cổ động viên chuẩn bị nạp năng lượng trước khi thi đấu.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1786.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1788.jpg

Thẩm Phán Hiệp Gà lần đầu dự giải.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1790.jpg

Công tác chuẩn bị.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1791.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1794.jpg

Khai mạc.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1796.jpg

Nghĩa_R/Tú..... sui sẻo khi bốc thăm gặp Hiệp/Po_map.... FTC huynh đệ tương tàn..

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1797.jpg

Hội EH đang EH....

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1847.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1852.jpg

................còn tiếp

Marat Safin
29-08-2011, 03:24 PM
Ai đó đi Phú Quốc du lịch mấy ngày, tối nay ra sân không biết có quá cáp gì không vậy ta????

:saoco::saoco::saoco:

Emanuel
29-08-2011, 03:47 PM
Ai đó đi Phú Quốc du lịch mấy ngày, tối nay ra sân không biết có quá cáp gì không vậy ta????

:saoco::saoco::saoco:

Phú Quốc chỉ có nước mắm nhưng vỉ đi bằng máy bay nên không được vận chuyển....:botay: :nguong:

Dung_SHA
29-08-2011, 04:00 PM
Phú Quốc chỉ có nước mắm nhưng vỉ đi bằng máy bay nên không được vận chuyển....:botay: :nguong:

Cửa hàng ở Sài Gòn bán nhiều lắm anh !

Marat Safin
29-08-2011, 04:23 PM
Phú Quốc chỉ có nước mắm nhưng vỉ đi bằng máy bay nên không được vận chuyển....:botay: :nguong:

Vậy thì khả năng Masa có mặt tại sân là rất thấp!

@Thảo_Anna: Hôm nay masa đoán sai 1 trường hợp (3/38) hy vọng trường hợp của Thảo, Masa cũng sai. nếu vậy thì FTC sẽ có chầu hoành tráng dịp cuối năm ( rửa xe và rửa công chúa) :loa_loa:

Tazang
29-08-2011, 06:44 PM
CLB Tennis khi nào quá bộ qua sân nhà Tazang giao lưu nhỉ, oánh trên độ cao 973m so với mặt biển nhẹ banh lắm các bác ạ

http://i1221.photobucket.com/albums/dd474/tazangcb/2011-07-26093107.jpg

Dung_SHA
29-08-2011, 10:31 PM
CLB Tennis khi nào quá bộ qua sân nhà Tazang giao lưu nhỉ, oánh trên độ cao 973m so với mặt biển nhẹ banh lắm các bác ạ

http://i1221.photobucket.com/albums/dd474/tazangcb/2011-07-26093107.jpg

Khung cảnh nhìn thật yên bình ! Hy vọng Hội FTC sẽ có dịp ghé sân nhà anh Tazang giao lưu nhé !

Dung_SHA
29-08-2011, 11:23 PM
Hôm nay mồng một mình ăn chay, mấy bố con lại thèm món tôm rang me, nên sẵn còn tôm trong tủ lạnh, mình làm một đĩa tôm thật to, một đĩa xà lách trộn ăn kèm chung với bánh mì. Vừa ăn, vừa nhìn trời mong tạnh mưa, vừa giục hai đứa nhỏ học bài sớm để bọn mình ra sân. Đêm nay, trời thật mát dịu nhờ cơn mưa như trút nước chiều nay. Trời mát nhưng đánh đến game thứ 2 đã mồ hôi ướt áo, mấy anh em trong Hội thông cảm nhường mình đánh liên tục để về sớm. Hai đứa nhỏ thấy mẹ về sớm vừa mừng, vừa ngạc nhiên. Ku Việt thấy mẹ đã xoa bụng, cười thật dễ thương nói" Mom, I am hungry" Vì ku cậu quen mỗi tối ba mẹ về mua quà vặt rồi ! Mình nói" No, You're fat" Hắn giận dỗi bỏ đi! Kim thì cứ lại hôn mẹ hoài, nói "Mom, I love you so much ! " hai đứa đáng yêu quá, bởi vậy đi đâu một ngày là đã nhớ lắm rồi! Mình không hiểu nổi tại sao có nhiều người bỏ con mình nhỉ ?

Marat Safin
30-08-2011, 08:46 AM
Tối hôm qua, định không ra sân, nhưng rồi nhớ quá, nhớ các thành viên... nhớ quà Phú Quốc..... Vậy mà lên sân chỉ có quà Châu Đốc, ...không giày, không vợt, không quần áo...... nhưng giền quá lại quần jeans áo thun, dép xỏ, vào sân làm 1 set giao lưu với Thành_TC và Emal, Masa và BS Tâm kết quả cuối cùng Masa và BS Tâm thắng với tỷ số 6-3.

Trần Hiệp và Po_map về lại sân nhà làm hung làm dữ.... nhìn khác hẳn với hình ảnh hôm thứ 7 đấu giải... nhưng cuối cùng thì vẫn bị khuất phục bởi Hùng_F và Tùng với 2 set liền;

Bà Dung_Sha vẫn đánh lên tay... nhưng hôm qua Hùng_F lấn sân quá! Làm Dung_Sha không phát huy hết khả năng.

Bác sĩ Tâm đang ráo riết cạnh tranh với Dung_Sha trong việc mua xe... hy vọng cuối năm FTC lại có nhiều dịp rửa xe ở những vùng biển xanh xinh đẹp!

Sáng nay sếp đi họp, Masa tự do hút thuốc trong phòng, tự do online và ăn cơm tấm sườn bì do cô bé đồng nghiệp mua..... tự nhiên đời nó đẹp làm sao ấy!

Marat Safin
30-08-2011, 10:09 AM
mình làm một đĩa tôm thật to, một đĩa xà lách trộn ăn kèm chung với bánh mì. Vừa ăn, vừa nhìn trời mong tạnh mưa, vừa giục hai đứa nhỏ học bài sớm để bọn mình ra sân. hai đứa đáng yêu quá, bởi vậy đi đâu một ngày là đã nhớ lắm rồi! Mình không hiểu nổi tại sao có nhiều người bỏ con mình nhỉ ?

+ Các Wags của FTC đều đảm đang và khéo tay, cuối năm FTC tổ chức giải đánh đơn xong, theo Masa thì m2inh không nên đặt nhà hàng nấu như những lần trước mà tập trung ở nhà các thành viên Hiệp gà hoặc Masa.... phần ăn uống liên hoan sẽ do các Wags lo, mỗi bà làm 1 món là hội mình có cả chục món rồi, vừa được quây quần bên nhau, thưởng thức món ngon do vợ mình và vợ các thành viên khác nấu... mà các bà cũng có dịp chia sẻ bí quyết nội trợ với nhau.... riêng Hạnh (bà xã BS Tâm chuyên trị món chay ...... rất tuyệt)

+ Còn việc người ta bỏ con thì hàng năm Masa xuống địa phương kiểm tra thì hầu như phường nào, quận nào cũng có nhiều trường hợp bỏ con... năm vừa rồi Masa ám ảnh nhất là trường hợp sáng mùng 3 tết, một trẻ trai bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân, bé vừa được sinh xong, người còn đầy máu....; còn 1 trường hợp bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi tại Trung tâm T TDTT, trên người mặc bộ đồ thun, bên cạnh là 1 giỏ xách trong đó có 2 bình sữa, 1 bình nước, 2 bộ đồ, 2 cái khăn trắng... ; may mắn cho 2 cháu là đều được 2 gia đình cán bộ nhà nước hiếm muộn nhận làm con nuôi, gia cảnh của họ tương đối khá giả, Masa vừa xót xa lại vừa mừng cho các cháu.... nhưng cũng luôn oán trách và phẫn nộ đối với những đối tượng vô tâm vứt bỏ con mình...... Mỗi lần có trường hợp vậy, xem xét hồ sơ xong... về nhà Masa muốn bệnh luôn... thương mấy đứa nhỏ lắm, càng nhìn con mình lại nhớ và thương xót những đứa trẻ bị cha. mẹ bỏ rơi! Tại sao đời lại có những con người như vậy nhỉ?

Dung_SHA
30-08-2011, 10:18 AM
Sáng nay sếp đi họp, Masa tự do hút thuốc trong phòng, tự do online và ăn cơm tấm sườn bì do cô bé đồng nghiệp mua..... tự nhiên đời nó đẹp làm sao ấy!

Ừ thì vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm mà ! Chúc Masa luôn có những ngày vắng sếp nhe !

Dung_SHA
30-08-2011, 10:19 AM
+ Còn việc người ta bỏ con thì hàng năm Masa xuống địa phương kiểm tra thì hầu như phường nào, quận nào cũng có nhiều trường hợp bỏ con... năm vừa rồi Masa ám ảnh nhất là trường hợp sáng mùng 3 tết, một trẻ trai bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân, bé vừa được sinh xong, người còn đầy máu....; còn 1 trường hợp bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi tại Trung tâm T TDTT, trên người mặc bộ đồ thun, bên cạnh là 1 giỏ xách trong đó có 2 bình sữa, 1 bình nước, 2 bộ đồ, 2 cái khăn trắng... ; may mắn cho 2 cháu là đều được 2 gia đình cán bộ nhà nước hiếm muộn nhận làm con nuôi, gia cảnh của họ tương đối khá giả, Masa vừa xót xa lại vừa mừng cho các cháu.... nhưng cũng luôn oán trách và phẫn nộ đối với những đối tượng vô tâm vứt bỏ con mình...... Mỗi lần có trường hợp vậy, xem xét hồ sơ xong... về nhà Masa muốn bệnh luôn... thương mấy đứa nhỏ lắm, càng nhìn con mình lại nhớ và thương xót những đứa trẻ bị cha. mẹ bỏ rơi! Tại sao đời lại có những con người như vậy nhỉ?

Masa thương quá thì cứ mang về nhà nuôi đi !

Emanuel
30-08-2011, 10:27 AM
Trở lại với FTC sau 2 tuần tạm nghỉ, vậy mà tối qua Emanuel cũng thi đấu trọn vẹn 3 trận. Thắng có thua có nhưng điều quan trọng là mình đã vượt qua được căn bịnh để tiếp tục đến với FTC! Vẫn một không khí chan hòa vui tươi đầy tiếng cười, anh em không ai bảo ai nhưng những việc nhỏ như lượm banh dùm cho các cặp thi đấu trên sân vẫn luôn được anh em thực hiện chẳng nề hà... Ngoài đời có thể có những địa vị khác nhau, những công việc khác nhau nhưng đến với FTC mọi người sống chan hòa như anh em cùng một nhà. Cám ơn những người bạn FTC của tôi...


@Ma Sa: Đúng là Ma Sa luôn có trí nhớ tốt về những trận thắng còn những trận thua thì... hay quên thì phải... :haha: :botay:

Dung_SHA
30-08-2011, 10:42 AM
CHÚC MỪNG BÁC EMA PHỤC HỒI PHONG ĐỘ NHE !
Cám ơn tình cảm của anh dành cho Hội FTC !

Marat Safin
30-08-2011, 10:57 AM
@Ma Sa: Đúng là Ma Sa luôn có trí nhớ tốt về những trận thắng còn những trận thua thì... hay quên thì phải... :haha: :botay:

... Tại vì thắng nhiều quá.... còn thua thì lâu lâu lâu lắm ... mới thua nên em hổng nhớ! :xiho:

Marat Safin
30-08-2011, 11:00 AM
Masa thương quá thì cứ mang về nhà nuôi đi !

Thích nhận trẻ trên 16 tuổi về nuôi, nhưng Luật không cho phép! :thodai:

Còn các cháu bé thì... không đủ khả năng về kinh tế như ai đó... nên đành chịu! :khoc1:

Marat Safin
30-08-2011, 11:19 AM
Trở lại với FTC sau 2 tuần tạm nghỉ, vậy mà tối qua Emanuel cũng thi đấu trọn vẹn 3 trận. Thắng có thua có nhưng điều quan trọng là mình đã vượt qua được căn bịnh để tiếp tục đến với FTC! Vẫn một không khí chan hòa vui tươi đầy tiếng cười, anh em không ai bảo ai nhưng những việc nhỏ như lượm banh dùm cho các cặp thi đấu trên sân vẫn luôn được anh em thực hiện chẳng nề hà... Ngoài đời có thể có những địa vị khác nhau, những công việc khác nhau nhưng đến với FTC mọi người sống chan hòa như anh em cùng một nhà. Cám ơn những người bạn FTC của tôi...

... Đúng như anh Emal nói, những người bạn thân luôn bên mình những lúc khó khăn, bế tắc trong cuộc sống, tình cảm.... luôn chia sẻ và định hướng cho mình con đường đi đúng đắn trong cuộc đời.... Ở FTC này em đã có những người bạn như vậy! mà muốn được như vậy, con người ta phải đến với nhau bằng cái tình .. theo đúng nghĩa của nó! Còn ngược lại thì..... chẳng phải nhìn đâu xa....

Dung_SHA
30-08-2011, 12:05 PM
[COLOR="darkgreen Còn ngược lại thì..... chẳng phải nhìn đâu xa.... [/COLOR]

Masa nói có cái lưỡi câu, không biết nói ai !

Marat Safin
30-08-2011, 02:22 PM
Masa nói có cái lưỡi câu, không biết nói ai !

.. Nói xã hôi chung chung ấy mà.......................:haha:

Dung_SHA
30-08-2011, 09:48 PM
Dạo này Thảo Ana im hơi lặng tiếng quá, không thấy lên diễn đàn ! Có công chúa rồi quên mọi người hả Ana ?

Marat Safin
30-08-2011, 10:25 PM
..... tiếp theo các hình ảnh thành viên FTC tại Giải Tennis ngành Tòa án TP.HCM 2011.

Gà nhà đá nhau Hiệp/Po_map và Nghĩa_R/Tú

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1816.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1805.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1810.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1815.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1811.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1833.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1823.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1831.jpg

............. còn tiếp

Marat Safin
30-08-2011, 10:38 PM
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1875.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1862.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1849.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1887.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1885.jpg

tranhiep
31-08-2011, 02:44 PM
Ôi!!! nhìn lại những hình ảnh bác Masa đưa lên thật xấu hổ và đáng thất vọng xin lỗi PoMap và các bác trong hội EH. em cũng rất cố gắng nhưng " lực bất tòng tâm." Hẹn gặp lại dịp khác vậy.

Dung_SHA
31-08-2011, 04:15 PM
Ôi!!! nhìn lại những hình ảnh bác Masa đưa lên thật xấu hổ và đáng thất vọng xin lỗi PoMap và các bác trong hội EH. em cũng rất cố gắng nhưng " lực bất tòng tâm." Hẹn gặp lại dịp khác vậy.

Lần đầu tiên Hội mình ra quân vậy là hay lắm rồi ! Không có gì tự trách mình Hiệp gà ơi ! Ngược lại anh em còn hoan nghênh em đã nhiệt tình đi thi đấu, hỗ trợ cho Po mập. Ai cũng biết em bận bịu việc nhà , việc công ty nhưng vẫn sắp xếp để đi thi đấu cho Po mập chứng tỏ tình cảm của em dành cho Hội là rất lớn ! Chị thấy điều đó rất đáng trân trọng !

Thảo_ANA
31-08-2011, 07:07 PM
Dạo này Thảo Ana im hơi lặng tiếng quá, không thấy lên diễn đàn ! Có công chúa rồi quên mọi người hả Ana ?

K có đâu chị ơi, tại từ bữa tới giờ e thấy oải trong người quá chẳng thiết tha gì hết nên chẳng muốn làm gì cả :ngap: mong mọi ng thông cảm nhé! Bởi vậy giờ e mới thấy ăn được, được ăn, được vui chơi thể thao mới đúng là tiên..

Marat Safin
31-08-2011, 11:24 PM
Dạo này bận quá, sáng việc cơ quan, tối đi học.. rồi chuẩn bị học tập trung 5 tuần nữa..., hôm nay lên lớp làm bài kiểm tra xong tranh thủ chạy nhanh về sân. Tớ sân đồng hồ chỉ 19h45', đang thay đồ thì vợ chồng Thảo Hiệp đến, sau đó là Po_map, thế là HUy ròm rủ Masa đấu với Hiệp/Po_map.... với một chầu 5 chai nước suối.... kết quả không nói ra thì ai cũng biết! :xiho:, một lát sau vợ chồng Hùng_F, Dung_Sha .. rồi Bác sĩ Minh đến, sau đó là Davydenko, còn một người nữa hứa ra sân nhưng mê trái bóng tròn nên không ra được... (khả năng là mê 2 trái bóng tròn thì hính xác hơn):youarethewoman:

Tâm điểm chú ý của tối nay là trận đấu giữa Masa/Dung_Sha và Davydenko/BS Minh; Cặp Davy/Minh một thời làm mưa làm gió tại sân MK.... tối nay vẫn ăn ý .... nhưng hôm nay đúng là ngày của Dung_Sha, trái phải, dài, ngắn, cắt gài các kiểu đều được Dung_Sha hóa giải, còn Masa thì chỉ phá đám.... và kết quả cuối cùng là không tưởng, cặp Masa/Dung_Sha thắng cặp Davy/BS Minh 6-1;

Sau đó là cặp Hiệp/Po_map và Hùng_F/Davy đấu, dù Hiệp/Po_map cố gắng đến mấy vẫn chịu gác vợt trước Hùng_F tỉnh táo, xử lý bóng khôn khéo và một Davy kiên cường, tỷ số cuối cùng là 6-3

Trận đấu cuối cùng là trận đinh, giữa Huy ròm/Masa và Hùng_F/Hiệp. khở đầu khá tốt cặp Huy/Masa dẫn 3-0 rồi 4-1, sau đó đã chủ quan và đội bạn thi đấu khá kiên cường.... gỡ 5-5, đến lần lợi đều thứ 8 mới phân định được kếtt quả với phần thắng thuộc về Huy/Masa... hình ảnh cuối ùng là Masa rũ rượi, từ ngày đi Ánh Dương về mới có 1 buổi tối trọn vẹn:hongio:

@ Dung_Sha: Hôm nay đánh tốt quá, ai cũng khen, theo Masa thì cố gắng theo a Đồng thêm thời gian và giao lưu nhiều, chắc chắn các giải sau Dung sẽ đạt kết quả tốt hơn!:love2:

@Thảo_Ana: Từ ngày có Ánh Dương thấy bà thùy mị, dịu dàng hẳn ra....

@ ... ai đó ơi: Hôm nay Masa thắng nhiều quá, có người ở nhà đọc chắc khó chịu lắm đây!? Ai biểu mê hai trái banh kia hơn là banh tennis...:haha::thevang:

@ Hội EH: khoảng giữa tháng 9, đội bóng ALT của anh Emauel sẽ đi Vũng Tàu ăn mừng chức vô địch, Hội EH xem tình hình thế nào đi cùng luôn đi, nếu thời gian eo hẹp thì đi 1 ngày cũng được!? :dethuongqua:

Davydenko
01-09-2011, 12:48 AM
Thời gian thấm thoát trôi đi, mới xa sân xa hội có 2 tuần thôi mà tưởng chừng như.. nửa tháng, mấy hôm nay bận việc nhà(chuyện khg nói ra thì... không ai biết) hôm nay ra sân thì bị cặp Masa -Dung_sha dzần cho nhừ tử D_sha hôm nay đánh hay quá đúng là đầu tư có khác,rất vui là mọi người ai cũng lên tay hôm nay cặp mình thua là do BS Minh yêu sắc yếu,không tập trung hồn để đâu đâu khg à, hỏi ra mới biết cũng đang tình trạng giống Bác Ema cũng ham hố bóng khác hổng phải bóng tennis ..và cả hai đều nhất trí thứ sáu này sẽ đòi lại những gì đã mất . :cool:

:nguroi: :nguong:

Dung_SHA
01-09-2011, 07:59 AM
K có đâu chị ơi, tại từ bữa tới giờ e thấy oải trong người quá chẳng thiết tha gì hết nên chẳng muốn làm gì cả :ngap: mong mọi ng thông cảm nhé! Bởi vậy giờ e mới thấy ăn được, được ăn, được vui chơi thể thao mới đúng là tiên..

Thấy thương cô Thảo ghê, là phụ nữ mình rất thông cảm, những ngày có em bé mệt mỏi, buồn bã, thậm chí rơi vào trạng thái trầm cảm, cho nên Hiệp gà ráng kéo Thảo đi chơi, ra sân, nói chuyện cho khuây khoả mà em bé cũng khoẻ mạnh hơn nữa. Cố gắng Thảo nhé, một thời gian nữa em sẽ lấy lại phong độ mà, quan trọng là mình có thêm cục cưng nữa, đó mới chính là niềm hạnh phúc lớn nhất!

Dung_SHA
01-09-2011, 08:05 AM
Thời gian thấm thoát trôi đi, mới xa sân xa hội có 2 tuần thôi mà tưởng chừng như.. nửa tháng, mấy hôm nay bận việc nhà(chuyện khg nói ra thì... không ai biết) hôm nay ra sân thì bị cặp Masa -Dung_sha dzần cho nhừ tử D_sha hôm nay đánh hay quá đúng là đầu tư có khác,rất vui là mọi người ai cũng lên tay hôm nay cặp mình thua là do BS Minh yêu sắc yếu,không tập trung hồn để đâu đâu khg à, hỏi ra mới biết cũng đang tình trạng giống Bác Ema cũng ham hố bóng khác hổng phải bóng tennis ..và cả hai đều nhất trí thứ sáu này sẽ đòi lại những gì đã mất . :cool:
[COLOR] :nguroi: :nguong:

Sha đeo theo đánh chung với mấy ông nam nhà mình riết Sha oải ghê, bóng tạt ầm ầm, bỏ nhỏ sát lưới, chạy hụt hơi luôn, nhất là hôm nào đỡ mấy cú giao banh của bác Davy, tối hôm đó về đau hết cánh tay phải. Đợi đến thứ sáu này xem bác Davy, bác Minh "đòi lại được những gì đã mất hay mất thêm những gì đã có "nhe!

Emanuel
01-09-2011, 08:17 AM
Thấy trình độ của Dung_SHA càng ngày càng lên tay quả là điều đáng mừng! Ma Sa cũng vậy, từ ngày đau "cái chân..." thì cái tay đánh lại càng hay... hay cả trong sân lẫn ngoài sân... Bài tường thuật của Ma Sa cũng đầy đủ chi tiết chỉ tiếc rằng phản ánh thiếu thông tin (?!) Thiếu những chi tiết Ma Sa... rớt vợt nè... thiếu chi tiết Ma Sa cắt bóng lạnh lùng nè... Hi hi hi... hy vọng thứ sáu này cặp Emanuel/Bs Minh sẽ... "làm mưa làm gió" trên sân MK... :nguong: :nhaodzo: :nhaodzo:

Marat Safin
01-09-2011, 10:20 AM
@ Hội EH: khoảng giữa tháng 9, đội bóng ALT của anh Emauel sẽ đi Vũng Tàu ăn mừng chức vô địch, Hội EH xem tình hình thế nào đi cùng luôn đi, nếu thời gian eo hẹp thì đi 1 ngày cũng được!? :dethuongqua:

Có cái zụ này hay nhứt mà hổng ai có ý kiến ý cò gì hết! :ngaoop:

Dung_SHA
01-09-2011, 11:30 AM
Có cái zụ này hay nhứt mà hổng ai có ý kiến ý cò gì hết! :ngaoop:

Mình cũng thích đi chơi nhưng hướng Vũng tàu đường xấu quá nên ngại !

Emanuel
01-09-2011, 11:40 AM
Mình cũng thích đi chơi nhưng hướng Vũng tàu đường xấu quá nên ngại !

Dung_SHA có ý tưởng gì hay đề xuất thử xem nào? Nhìn con đường VT anh cũng thấy ngán quá!

Thảo_ANA
01-09-2011, 06:28 PM
Thấy thương cô Thảo ghê, là phụ nữ mình rất thông cảm, những ngày có em bé mệt mỏi, buồn bã, thậm chí rơi vào trạng thái trầm cảm, cho nên Hiệp gà ráng kéo Thảo đi chơi, ra sân, nói chuyện cho khuây khoả mà em bé cũng khoẻ mạnh hơn nữa. Cố gắng Thảo nhé, một thời gian nữa em sẽ lấy lại phong độ mà, quan trọng là mình có thêm cục cưng nữa, đó mới chính là niềm hạnh phúc lớn nhất!

E cám ơn chị Sha nhé. A Hiệp kêu ra sân hoài mà tại e làm biếng đó chị, mai mốt hết mệt rồi e tha hồ ra sân mà 8 với đi ăn với hội thả ga..:nguong: ... làm bác Masa tưởng e thuỳ mị hẳn ra he he.. Hẹn ngày tái ngộ với hội mình, lúc đó đánh cho đã hỉ??

Thảo_ANA
01-09-2011, 06:31 PM
Sha đeo theo đánh chung với mấy ông nam nhà mình riết Sha oải ghê, bóng tạt ầm ầm, bỏ nhỏ sát lưới, chạy hụt hơi luôn, nhất là hôm nào đỡ mấy cú giao banh của bác Davy, tối hôm đó về đau hết cánh tay phải. Đợi đến thứ sáu này xem bác Davy, bác Minh "đòi lại được những gì đã mất hay mất thêm những gì đã có "nhe!

Ráng đi chị ... theo mấy ổng riết rồi mình sẽ lên tay đó!:hero:

Thảo_ANA
01-09-2011, 06:36 PM
Có cái zụ này hay nhứt mà hổng ai có ý kiến ý cò gì hết! :ngaoop:

Ông masa đúng là chân đi mà, cái chân đau mà sao thích đi ghê...:botay:

Dung_SHA
01-09-2011, 07:05 PM
Dung_SHA có ý tưởng gì hay đề xuất thử xem nào? Nhìn con đường VT anh cũng thấy ngán quá!

Theo em thì nhóm anh thanh niên nhiều, nên đi du lịch sinh thái miền Tay, tát đìa bắt cá, ăn trái cây...đi chơi trong một ngày vậy mà hay hơn đi VT, đường xấu lắm, hôm trước, hội mình đi Bình Châu 5,6 tiếng đồng hồ mới đến, kẹt xe, khủng ghê lắm !

Marat Safin
01-09-2011, 10:27 PM
Theo em thì nhóm anh thanh niên nhiều, nên đi du lịch sinh thái miền Tay, tát đìa bắt cá, ăn trái cây...đi chơi trong một ngày vậy mà hay hơn đi VT, đường xấu lắm, hôm trước, hội mình đi Bình Châu 5,6 tiếng đồng hồ mới đến, kẹt xe, khủng ghê lắm !

Oài, đội bóng của anh Emanuel toàn mấy thằng cu trẻ khỏe, đen, như cướp biển..... nên đường xấu thì nhằm nhò gì với tụi nó.... chỉ sợ bọn trẻ nó khoái biển hơn, còn bọn mình lớn tuổi rồi, đi chỗ nào ũng được, ý bà Dung_Sha cũng hay, về Miền Tây chơi cũng thú vị lắm, mẹ anh Davydenko có nhà ở Mỹ Tho, nên rành lắm, đi sông nước chơi cũng vui!

mà Miền Tây nghe cũng hay lắm... tối nào bà xã Masa ru Sukbin ngủ cũng hát ru cái bài gì đó có câu... "Quýt Cái Bè ăn trái ngọt ngay, ai ăn rồi cũng nhớ Miền Tây..... Về Miền Tây, Gái Miền Tây má đỏ hây hây... ai đi rồi cũng nhớ Miền Tây.."


VỀ MIỀN TÂY LÀ SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG CỦA TÔI. TÈN TÉN TÈN TEN!:haha:

@ Bà Dung/Thảo: Tối nay 2 bà sướng quá ha!? Trời mưa mà bắt chồng dẫn đi ăn kem! May hôm nay tui ở nhà ăn Lẫu Thái với bà xã...... chứ đi theo mấy bà ăn kem lạnh rụng răng luôn!

Marat Safin
01-09-2011, 10:36 PM
Tặng Thảo _Ana tấm hình Masa chụp hôm Việt và Kim biểu diễn tại Trường Suối Nhạc! Chúc đạt được ước nguyện là 1 công chúa dễ thương như vậy nhé!

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1913.jpg

Dung_SHA
01-09-2011, 11:05 PM
Công nhận Hiệp gà chìu bà bầu ghê, có công xách xe chở thêm đội quân đi xuống đường Hai bà Trưng để bà bầu ăn tô kem. Xe 4 chỗ mà người cứ chui ra hoài không hết ! Cũng nhờ bà bầu them kem mà tối nay Kim, Việt được ăn kem thoả thích, thường ngày, mình ít khi nào cho chúng nó ăn vì đứa nào cũng fat hết rồi ! Hẹn ngày mai đi ăn ốc quán Toàn, ông Masa có thèm ốc không thì chở Tivi đi cùng nhe !

Marat Safin
01-09-2011, 11:08 PM
Thứ bảy tuần rồi, Masa cùng bà xã đi xem 2 nhóc nhà Hùng_F biểu diễn tại trường Suối Nhạc, hôm nay rảnh ngồi post vài hình ảnh cho mọi người xem..

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1892-1.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1897-1.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1900.jpg

vợ chồng Hùng_F đang luyện cho gà trước khi lên diễn..

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1899-1.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1910-1.jpg

Nhìn miệng ca sĩ Việt sao giống Tạ Minh Tâm quá!

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1909-1.jpg

Và cuối cùng thù lao cho ca sĩ là 1 chầu Phở 5 sao!

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1924-1.jpg

Marat Safin
01-09-2011, 11:11 PM
Hẹn ngày mai đi ăn ốc quán Toàn, ông Masa có thèm ốc không thì chở Tivi đi cùng nhe !

Television mà nghe zụ này là nhảy cẫng lên ngay! Vì hắn là Fan ruột của anh Toàn.....:love2:

@ Dung_Sha: bà xem lên kế hoạch đi Miền Tây đi, tôi sẽ làm việc với anh Davy, xuống Mỹ Tho rồi có dịch vụ chở mình ngao du sông nước, rồi ghé mấy chợ trái cây, ăn mấy món sông nước ngon lắm! Đường đi gần vì có cao tốc Trung Lương rồi, đến đó đã có a Davy làm hướng dẫn viên, tranh thủ ghé nhà a Davy thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

Marat Safin
02-09-2011, 01:56 AM
Lại muốn đi chơi nữa rồi......... Masa giới thiệu cho các thành viên FTC 1 chương trình dã ngoại thú vị.


MỸ THO - BẾN TRE (tham quan 4 cồn)
Khởi hành: 6h Trở về: 17h
Phương tiện: Nếu đi ít thì đi xe nhà, còn đông thì có thể thuê xe 25 chỗ

Một chuyến đi đầy thú vị. Khởi hành từ sân MK, các thành viên FTC đi thẳng đến thành phố Mỹ Tho thuộc đồng bằng sông Cửu Long và là khu vực phía nam của Việt Nam. Dọc theo đường đi bạn có thể nhìn thấy ruộng lúa xanh rì, rừng trồng bạt ngàn, vườn cây ăn trái sum xuê. Chúng ta mất khoảng một tiếng rưỡi để đến tham quan di tích lịch sử đầu tiên, đó là ngôi nhà thời thơ ấu của Davydenko, thăm mẹ VNAH, sau đó ra bến bến tàu của thành phố Mỹ Tho. Tại đây các thành viên FTC sẽ được đi dạo bằng thuyền máy của người dân địa phương trên các nhánh của sông Cửu long và bắt đầu chạy dọc theo bốn cồn. Bốn cồn của Sông Tiền được đặt tên theo loài động vật tuyệt vời được tìm thấy trong Phật giáo như : Long - Lân – Qui – Phụng. Các thành viên sẽ dừng chân tại cồn Lân là cồn nổi tiếng của Sông Tiền, bạn cũng sẽ được thưởng thức trái cây nhiệt đới trong vườn cây ăn quả và học hỏi từ người dân tại một trang trại nuôi ong như thế nào để thu thập mật ong tự nhiên. Các thành viên sẽ được thưởng thức một loại thức uống từ một hỗn hợp mật ong, theo cách của người dân địa phương là loại thức uống này có thể chữa trị Đau Bụng cho nữ và Đau lưng cho nam. Thư giãn với âm nhạc truyền thống và trái cây nhiệt đới......


Sau đó, các thành viên FTC có thể thuê thuyền nhỏ thông qua các kênh rạch tự nhiên và uốn khúc quanh các thảm thực vật tươi tốt dài của cồn và sau đó tiếp tục chuyến đi của mình bằng thuyền máy để đến Tỉnh BẾN TRE, dừng chân tại một nhà hàng và dùng cơm trưa Việt Nam với nhiều món ăn truyền thống và đặc trưng của Miền Tây. Sau khi ăn trưa, các thành viên sẽ chọn một là xe đạp hai là xe Ngựa để đi quanh làng và thấy cuộc sống nông thôn Việt Nam và cảnh quan, tìm hiểu làm thế nào để thực hiện và kẹo dừa và chuối từ những người dân, làm quà lưu niệm từ cây dừa.. ngoài ra, tại Bến Tre các thành viên có thể ghé thăm và giao lưu vớimột nhân vật lịch sử nữa, đó là 1 nữ chiến sĩ chân dài đã từng có thời gian hoạt động bí mật, vào sinh ra tử với 1 thành viên của FTC, (do hoạt động bí mật nên Masa không thể tiết lộ danh tính của thành viên FTC này ra được)

Sau đó trở lại thành phố Mỹ Tho và trở lại Sài Gòn.

Dung_SHA
02-09-2011, 10:52 AM
Masa làm ngành tư pháp sai nghề rồi, đáng lẽ ông phải theo nghiệp phóng viên hoặc quảng cáo mới đúng. Đọc qua chương trình của Masa là mình thích ngay. Hẹn chủ nhật tuần sau Hội EH mình sẽ đi !

Thảo_ANA
02-09-2011, 11:12 AM
Thấy chương trình cũng vui ghê nhưng mà e thấy đi thuyền bè sông nước cũng nhiều nên có cần phải trang bị hay đề phòng gì k, nhờ bác thổ địa Davy hay bác nào am hiểu thì tư vấn nhé!

Hùng_F
02-09-2011, 11:15 AM
Chào Masa! chương trình hay và hấp dẫn lắm, tôi OK. Nhưng Masa khoẻ chưa? có đi hết hành trình không? vì Mỹ Tho không có chùa Bún riêu đâu nhé. Chương trình có đi thuyền máy trên sông, bọn mình nên chuẩn bị áo phao cho an toàn.

Thảo_ANA
02-09-2011, 11:21 AM
Nếu lúc đó chân bác Masa còn sưng mà đi k nổi thì khi tới cồn Lân gặp mấy tổ ong cho nó châm cứu thì biết đâu chân hết sưng đấy:thenao:

Thảo_ANA
02-09-2011, 11:25 AM
Bác Ema nhờ đóng góp ý kiến để hội đá banh đi mà hình như thấy hội EH hào hưng hơn thì phải..:haha:

Hùng_F
02-09-2011, 12:54 PM
Nếu lúc đó chân bác Masa còn sưng mà đi k nổi thì khi tới cồn Lân gặp mấy tổ ong cho nó châm cứu thì biết đâu chân hết sưng đấy:thenao:

Dạo này Ana cũng biết nói móc câu lắm he !

Marat Safin
02-09-2011, 02:31 PM
Chào Masa! chương trình hay và hấp dẫn lắm, tôi OK. Nhưng Masa khoẻ chưa? có đi hết hành trình không? vì Mỹ Tho không có chùa Bún riêu đâu nhé. Chương trình có đi thuyền máy trên sông, bọn mình nên chuẩn bị áo phao cho an toàn.

Đây mới là 1 chùm móc câu nè!
Vụ áo phao thì OK, thuyền nào cũng đủ 100%áo phao cho du khách!

Marat Safin
02-09-2011, 02:50 PM
Để minh họa cho chương trình du lịch Miền Tây sông nước, Masa post tham khảo vài hình ảnh để minh họa cho chuyến đi sắp tới của FTC (hình ảnh do MS sưu tầm của 1 số người anh, người bạn trong hội Oto của Masa như BS, VNN, SPC, VH... xin cám ơn)

1. Ra đường cao tốc Trung Lương (Bác Emanuel, Hùng_F, BS Tâm, Dung_Sha, Thảo_Ana có thể so đọ tay lái lụa với bác Davy, Masa và Hiệp Gà.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/dsc0244g.jpg

2. Đến Thành phố Mỹ Tho

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/dsc0264bk.jpg

Ăn sáng hủ tiếu Mỹ Tho

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/45174deb0cdc0ad9c.jpg

3. Điểm dừng chân đầu tiên, di tích lịch sử, ngôi nhà thời thơ ấu của bác Davydenko.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0355.jpg

4. Tại bến Tàu, có hàng chục Tàu du lịch để FTC chọn lựa.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/B_TRE02.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/B_TRE03.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0028.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/82649b3cf33514d3.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0009.jpg

các thuyền đều có HDV du lịch, giới thiệu suốt hành trình.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/1434b812e5d2ed23.jpg

.............. còn tiếp.....

Marat Safin
02-09-2011, 03:10 PM
Nếu lúc đó chân bác Masa còn sưng mà đi k nổi thì khi tới cồn Lân gặp mấy tổ ong cho nó châm cứu thì biết đâu chân hết sưng đấy:thenao:

Trong quá trình tham quan miệt sông nước, dưới chân những gốc dừa mọc cạnh những con rạnh hiền hòa có khá nhiều tổ ong được hình thành 1 cách tự nhiên và Thảo_Ana sẽ được thỏa mãn..... bằng cách bắt ong chích vào chân Masa:mad:

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0122.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0120.jpg

Thảo_ANA
03-09-2011, 12:14 AM
Ana cũng tính bắt mấy con ong cho nó châm cứu cho bác Masa nhưng mà nghĩ lại tội nghiệp cho mấy con ong sợ vòi nó có chuyện gì thì lấy gì hút mật cho con người uống mật nữa chứ :acac:. Mà nhìn hình của cuộc hành trình thấy hấp dẫn ghê luôn..

Marat Safin
03-09-2011, 01:29 AM
Chiều nay bà Dung_Sha chiêu đãi già đình Thảo Hiệp và gia đình Masa chầu ốc hoành tráng quá, nhìn mấy món ngon quá nhưng Masa no nên không ăn và thật sự là cũng sợ ăn nhiều lại không đánh banh được, Quốc khánh người ta đi chơi.... còn FTC thì tập trung ở sân MK, hôm nay đánh đến sét thứ 4 thì mệt quá bỏ cuộc, tối đi ăn chè với hội thì bỏ dở rau câu dừa....... về nhà coi US open đến bây giờ bụng đói cồn cào..... thôi, để mai xuống nhà Thảo Hiệp ăn bù vậy!:cool:

@: bác Davy: tranh thủ thu xếp việc cơ quan để xuống nhà Thảo Hiệp nhé!
@: bác Emanuel: mai có đi được không thì liên lạc em nhé, mai em trực nên trưa mới xuống được, nếu đi được thì trưa mai ghé em.

Davydenko
03-09-2011, 01:44 AM
Thấy chương trình cũng vui ghê nhưng mà e thấy đi thuyền bè sông nước cũng nhiều nên có cần phải trang bị hay đề phòng gì k, nhờ bác thổ địa Davy hay bác nào am hiểu thì tư vấn nhé!

Thảo-Ana khéo lo quá, cứ yên tâm từ trước tới giờ du lịch sông nước miệt vườn Bến tre chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả tàu ghe của họ chắc chắn lắm tốt nhất là mình đi theo tour của công ty du lịch đàng hoàng có hướng dẫn dễ thương vừa đẹp lại vừa hiền hát hay nữa nghe xong tàu lắc lư nghiêng nghả luôn.. hơn nữa em lên nhớ hội mình toàn những người bơi giỏi cấp quận cấp phường không hà, Anh nhớ thời trai trẻ sáng nào anh cũng bơi 2 vòng từ ..vườn hoa Lạc hồng sang Ông đạo Dừa xong mới về ăn sáng bây giờ có tuổi yếu rồi cố lắm cũng chỉ 1 vòng thôi thành thử chuyện an toàn sông nước em cứ yên tâm đi không phải nghĩ ngợi gì cả nha . :cool: :saoco: :hero:

Davydenko
03-09-2011, 02:23 AM
3. Điểm dừng chân đầu tiên, di tích lịch sử, ngôi nhà thời thơ ấu của bác Davydenko.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0355.jpg


Bác Dav đã được tôi luyện trong mọi điều kiện hoàn cảnh khắc nhiệt nhất căn nhà này hồi nhỏ phải ngủ một mình không có đèn những hôm trời mưa trời tối đen như mực những âm thanh là lạ rờn rợn như có ai nói bên tai nhớ nhất là đêm hôm đó đang ngủ mơ mơ thì hình như có ai đó kéo chân mình bảo ra ngoài hè nói chuyện..ôi căn nhà này mang lại cho mình rất nhiều kỷ niệm và cảm giác thật lạ.

Emanuel
03-09-2011, 02:38 AM
Tối nay vì vội về đưa 2 đứa cháu vào cấp cứu tại Bv nên vô ý làm hư xe Po-Map, xin lỗi chú Po nhé! Giúp a sửa xe rồi a sẽ thanh toán lại! Gio này vẫn còn ngồi trong bv buồn quá nên online vào NR cm! Chuyến đi miền Tây cùng FTC a không đi đưọc rồi! Online qua điện thoại nen gō tiếng Việt khg chuẩn thông cảm nhė!

Phu sinh
03-09-2011, 11:44 AM
Thảo-Ana khéo lo quá, cứ yên tâm từ trước tới giờ du lịch sông nước miệt vườn Bến tre chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả tàu ghe của họ chắc chắn lắm tốt nhất là mình đi theo tour của công ty du lịch đàng hoàng có hướng dẫn dễ thương vừa đẹp lại vừa hiền hát hay nữa nghe xong tàu lắc lư nghiêng nghả luôn.. hơn nữa em lên nhớ hội mình toàn những người bơi giỏi cấp quận cấp phường không hà, Anh nhớ thời trai trẻ sáng nào anh cũng bơi 2 vòng từ ..vườn hoa Lạc hồng sang Ông đạo Dừa xong mới về ăn sáng bây giờ có tuổi yếu rồi cố lắm cũng chỉ 1 vòng thôi thành thử chuyện an toàn sông nước em cứ yên tâm đi không phải nghĩ ngợi gì cả nha . :cool: :saoco: :hero:

Hì... Chắc là bị ám ảnh vụ tàu zìn ký đây!

Dung_SHA
03-09-2011, 09:39 PM
3. Điểm dừng chân đầu tiên, di tích lịch sử, ngôi nhà thời thơ ấu của bác Davydenko.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0355.jpg


Bác Dav đã được tôi luyện trong mọi điều kiện hoàn cảnh khắc nhiệt nhất căn nhà này hồi nhỏ phải ngủ một mình không có đèn những hôm trời mưa trời tối đen như mực những âm thanh là lạ rờn rợn như có ai nói bên tai nhớ nhất là đêm hôm đó đang ngủ mơ mơ thì hình như có ai đó kéo chân mình bảo ra ngoài hè nói chuyện..ôi căn nhà này mang lại cho mình rất nhiều kỷ niệm và cảm giác thật lạ.


Chưa đi tham quan mà bị bác Davy nhác ma rồi, sợ quá !

Dung_SHA
03-09-2011, 09:43 PM
Trong quá trình tham quan miệt sông nước, dưới chân những gốc dừa mọc cạnh những con rạnh hiền hòa có khá nhiều tổ ong được hình thành 1 cách tự nhiên và Thảo_Ana sẽ được thỏa mãn..... bằng cách bắt ong chích vào chân Masa:mad:

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0122.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_0120.jpg


Mình có nghe kể chuyện là những người bị viêm xoang, viêm khớp được chữa bệnh bằng cách cho ong đốt vào nơi đau, số lượng ong như thế nào là phụ thuộc mức độ đau của người đó, thật đó nhe, không đùa, cho nên Masa xem có áp dụng được không .....

Dung_SHA
03-09-2011, 10:02 PM
Nghe tin người nhà bác Ema bị bệnh mà Sha điện thoại cho bác Ema không được, cho gửi lời chúc sức khoẻ các cháu nhe anh Ema !

Marat Safin
03-09-2011, 11:10 PM
Nghe tin người nhà bác Ema bị bệnh mà Sha điện thoại cho bác Ema không được, cho gửi lời chúc sức khoẻ các cháu nhe anh Ema !

Masa vừa điện thoại cho anh Emanuel, anh vừa đi ra ngoài về, không mang theo điện thoại nên không biết Dung_Sha gọi, mọi việc cũng tạm ổn, anh hứa sẽ thu xếp để tuần sau đi Miền Tây sông nước cùng FTC.

Hôm nay đi vui thật, mẹ con Sukbin không mệt chút nào, cu cậu về chơi với bà Nội vui lắm....

Masa chuẩn bị report bằng hình ảnh đây!:o

Marat Safin
04-09-2011, 12:32 AM
03/9/2011 Thăm nhà vườn Thảo Hiệp.

Đêm qua thức xem tennis đến 3h sáng, 7h phải dậy lên cơn quan trực, đúng 11h Dung_Sha alo cho Masa báo rằng sẽ lên nhà vườn Thảo Hiệp trước cùng gia đình Hiệp và gia đình anh Cường, nhiệm vụ của Masa là đưa mẹ con Sukbin và anh Davydenko đến sau.

Sau 1 lần lạc đường và 1 lần điện thoại xin trợ giúp, Gia đình Masa và anh Davydenko cũng tới sau mọi người khoảng 30'
Lúc này đã đến giờ ngọ, bụng ai cũng sôi.. và phải công nhận là bố mẹ Thảo _Ana thật chu đáo, đã chuẩn bị sẵn 3 mâm, 1 mâm cho cánh đàn ông, 1 mâm dành cho chị em và 1 mâm dành cho các bé....

Hôm nay gia đình Thảo Hiệp đãi món ăn miền Bắc, Trứng kho thịt, Chả lụa, Mực xào thập cẩm, Gà kho gừng, Miến nấu măng, Ốc xào xả ớt.... và đặc biệt là món trứng chiên dành riêng cho Masa..

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1937.jpg

Bố Thảo_Ana show hàng rượu quý "tăng bản lĩnh đàn ông" Hùng_F thích quá.... đúng sở trường.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1939.jpg

Sau khi đã no say và tám đủ thứ chuyện trên đời ..... anh Davy, Hùng_F, Masa và Hiệp gà ra hồ để câu cá... còn mấy chị em thì ăn trái cây và EH...:D còn các cu tý thì ra hồ bơi..

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1991.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1972.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1986.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1960.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1966.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1970.jpg

tội nhất là anh Davydenko đứng nắng suốt 2h, đổi bao nhiêu vị trí, thay tất cả các loại mồi mà vẫn không câu được con cá nào...:youarethewoman:

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1978.jpg

Marat Safin
04-09-2011, 12:50 AM
.........Sau khi câu kéo đã đời, đến tiết mục kiếm tiền đổ xăng với sự tham dự của Hùng_F, anh Davydenko, Hiệp gà và Masa hơn 2 tiếng đồng hồ mỏi cả lưng.. cuối cùng Trần Hiệp và Masa cũng kiếm được mỗi người vài lít xăng...:rolleyes:
Lúc này trời đã tối, Mẹ Thảo đãi cả hội bữa tối bằng món Bún Hến (ngêu)... phải nói là cực ngon, nước lèo thật ngọt, hến thì dai dai, ngọt ngọt, rau sống trong vườn nhà thật tươi và sạch... mọi người ăn sạch trơn...

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1995.jpg

Cuối cùng là cánh đàn ông quây quần bên ấm trà, bánh trung thu và trái cây, chị em thì lên nhà trên tiếp tục EH.. sau vài tuần trà là hia tay.

Thay mặt những vị khách mời của VTV3, xin chân thành cảm ơn đại gia đình Hiệp Thảo đã chuẩn bị đón tiếp thật chu đáo. Và không quên gửi lời cảm ơn của gai đình Masa đến toàn thể mọi người chiều nay đã dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đối với thành viên nhí Masa... (Bà Dung_Sha nhìn sukbin xong..... đang muốn kiếm thêm...)

Đặc biệt là sự nhiệt tình, chu đáo của vợ chồng Hiệp Thảo khi đưa gia đình Hùng_F về... rồi lại quay trở lại ... khoảng gần 40km,

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1999.jpg

Cám ơn Dung_Sha đi cùng gia đình Masa để giúp bà xã Masa chăm Sukbin....

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_2003.jpg

Và không quên cám ơn bác tài Davydenko đã đưa Dung_Sha và gia đình Masa về an toàn..

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_2008.jpg

Dung_SHA
04-09-2011, 09:51 AM
Hôm qua về nhà cha mẹ Thảo, Hiệp ở Hốc Môn chơi, thật là vui, ba mẹ Thảo thật mến khách, chuẩn bị bao nhiêu là món ăn ngon. Lần này đi vui hơn vì có bác Davy, Tivi và Shubin, Sha thích Shubi vì nhìn hắn nhớ Việt lúc nhỏ, cũng dễ thương, bụ bẳm như vậy.Lâu quá mới hôn được một em bé còn thơm sữa mẹ. Niềm hạnh phúc nhất là được ở nhà, toàn tâm, toàn ý chăm con, yêu thương, lo lắng cho con. Không phải bước ra đường với cái nắng gió, bụi bặm ồn ào của xe cộ, của cái khó nhọc phải đi kiếm cơm hằng ngày. Cho nên, nếu phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp mình sẽ không ngần ngại chọn gia đình, nhưng với điều kiện có ông chồng kiếm tiền giỏi cỡ Hiệp gà nhà mình cơ !
Hôm qua đi chơi vui quá, lúc về mẹ Thảo còn nhắn nhủ tuần sau lên chơi nhe ! Tuần sau cô Hoa sẽ nấu món cá ám rất ngon, ;làm mình ngại ghê. Gia đình Hùng F cám ơn gia đình Thảo đã tiếp đón niềm nở nhe, cám ơn Masa, bác Davy đã đưa đón tận nơi ...

Davydenko
04-09-2011, 03:46 PM
Thật là trăm nghe hổng = 1 thấy xuống nhà Gia đình Bố Mẹ Thảo-Hiệp vui ghê, ai cũng vui vẻ và chu đáo, đồ ăn thì ngon khung cảnh mát mẻ rộng rãi thật thú vị và ý nghĩa với những ngày nghỉ cuối tuần gia đình quây quần sum họp .
Xin cảm ơn Bố Mẹ Thảo -Hiệp cùng mọi người thân trong G/đình, cảm ơn hai Bạn ,cảm ơn gia đình Hùng F Dung-Sha Cám ơn Bác tài Masa -Tvi và thành viên nhí dễ thương Shubin đã cho mình đi cùng nhé.....xin cảm ơn. :cool:

Dung_SHA
04-09-2011, 10:16 PM
Chiều nay một mình Sha tập banh hơn 1 tiếng đồng hồ, ê ẩm người nhưng thích ghê vì có thầy phân tích những đường bóng hay. Hy vọng đeo theo Thấy đến Tết là có thể đứng đối diện mấy anh nam nhà mình rồi.

Marat Safin
05-09-2011, 11:25 AM
Hôm nay thứ , nhiều việc quá, nghỉ 3 ngày xong giờ đi làm thấy oải ghê!

@ Dung_Sha: Hôm qua định ra sân chơi với bà nhưng đi đám đầy tháng về xỉm quá nằm như chết luôn. Dung_Sha liên hệ với Thảo_bầu xem tình hình tuần sau thế nào, chốt lại việc đi sông nưc Miền Tây nhé! Masa mới cho con 7 chỗ lên đường rồi, nên phải tính trước chuyện xe cộ.

@ Davydenko: bác không được xâm phạm bản quyền màu chữ của em nhé! Em kiện lên Admin là bác bị treo nick đó. :thevang:

Marat Safin
05-09-2011, 06:37 PM
Hôm đến nhà vườn Thảo Hiệp, dù máy lởm, trình còi... nhưng Masa vẫn chộp được vài tấm post lên cho mọi người cùng xem...

1. Bông này là bông gì Masa cùng chẳng biết nhưng thấy ở bãi cỏ nhà Hiệp Thảo


http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1943.jpg

2. Hoa Lộc Vừng, tấm này là Thảo_Ana kếu Masa chụp...tại sân trước

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1989.jpg

3. Cá cắn câu... vội vã vủng vẫy vô vọng...


http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1946.jpg

4. Tuyệt vọng... buông xuôi.


http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1929.jpg

Dung_SHA
05-09-2011, 08:12 PM
Hôm đến nhà vườn Thảo Hiệp, dù máy lởm, trình còi... nhưng Masa vẫn chộp được vài tấm post lên cho mọi người cùng xem...

1. Bông này là bông gì Masa cùng chẳng biết nhưng thấy ở bãi cỏ nhà Hiệp Thảo


http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1943.jpg


Hoa này là hoa dừa cạn Masa à !

Marat Safin
05-09-2011, 10:54 PM
Hôm nay trời mưa, chỉ có 7 thành viên ra sân, Po_map, Tùng, Masa, Hiệp Gà, BS Minh và vợ chồng Dung_Sha. Thế là đánh 3 người, Dung_Sha, Hùng_F, Hiệp Gà đấu cùng Masa, BS Minh, Po_map...

Do bà Dung_Sha đánh lên tay quá và lại thẳng cú dứt điểm cuối cùng nên độ Masa thua.

Trận 2 gồm Hùng_F, Hiệp Gà BS Minh - Masa, Tùng, Po_map đánh chầu chè..... do 2 phông Po_map và Tùng lót tốt, trên lưới Masa phát huy được sở trường nên thắng đội bạn 6-3:cool:

Trận 3 đội bạn đòi gỡ lại chầu chè bằng chầu hủ tiếu, do đội bạn có thay đổi về chiến thuật và bên này Masa đánh điệu quá nên hỏng đường bóng quyết định cuối cùng.... lỗi tại Masa!:mad:

Cuối cùng cả hội ăn chầu chè miễn phí bởi ảnh hưởng của quyền hạn và chức vụ của bà Dung_Sha, còn chầu hủ tiếu đội Masa thua sẽ chung vào tối thứ 6. :cool:

@Hùng_F: Cám ơn bạn về cái áo đấu nhé! Đẹp quá, Áo này chỉ có đi dự đám nào quan trọng Masa mới mặc!:o

@ Hiệp Gà: Nghe Hiệp kể chuyện mà thương ghê.....

@ Anh Emanuel: Tội nghiệp anh vất vả quá, đi làm về rồi lại đi bệnh viện chăm cháu, chúc 2 nhỏ khỏe sớm khỏe mạnh để a còn ra sân nữa chứ!

Thảo_ANA
05-09-2011, 11:16 PM
Hồi này Hiệp PM về kêu e lên DĐ coi hình bác Masa post hình đẹp lắm, mà thiệt mới từ hôm qua đến giờ k vào thăm nhà mà thấy quá trời lời khen với cám ơn của các bác thiệt vui và cũng ngại ghê. Bố mẹ em lúc nào cũng vậy, Biết vợ chồng em được chơi và giao lưu cùng các anh chị học hỏi được nhiều điều là ông bà vui lắm và còn mong các bác thường xuyên ghé chơi nên các bác đừng khách sáo nhé.:laclu:
Mà hôm nay chị Dung Sha mua chè ở đâu mà anh Hiệp về khen quá trời kêu lần sau hội EH ghé chỗ đó cho bà bầu ăn:emxin:.

Thảo_ANA
05-09-2011, 11:19 PM
Hôm qua ở nhà Thảo_ana thấy Vy sợ bị đau mắt k biết hôm nay thế nào rồi bác masa?

Thảo_ANA
05-09-2011, 11:23 PM
Hì... Chắc là bị ám ảnh vụ tàu zìn ký đây!

Vâng.. chính xác

Marat Safin
05-09-2011, 11:25 PM
Hôm qua ở nhà Thảo_ana thấy Vy sợ bị đau mắt k biết hôm nay thế nào rồi bác masa?

Cám ơn Thảo đã quan tâm, mẹ con Sukbin về nhà khỏe, vui lắm. Chỉ có Masa lưu luyến và vấn vương.... món Bún hến thôi! Ngon quá đi!

Thảo_ANA
05-09-2011, 11:26 PM
Mình có nghe kể chuyện là những người bị viêm xoang, viêm khớp được chữa bệnh bằng cách cho ong đốt vào nơi đau, số lượng ong như thế nào là phụ thuộc mức độ đau của người đó, thật đó nhe, không đùa, cho nên Masa xem có áp dụng được không .....

Vậy là bác masa đừng nói Thảo ana nói móc câu nữa nhá, có bài thuốc hẳn hoi rồi đây..

Thảo_ANA
05-09-2011, 11:38 PM
Thảo-Ana khéo lo quá, cứ yên tâm từ trước tới giờ du lịch sông nước miệt vườn Bến tre chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả tàu ghe của họ chắc chắn lắm tốt nhất là mình đi theo tour của công ty du lịch đàng hoàng có hướng dẫn dễ thương vừa đẹp lại vừa hiền hát hay nữa nghe xong tàu lắc lư nghiêng nghả luôn.. hơn nữa em lên nhớ hội mình toàn những người bơi giỏi cấp quận cấp phường không hà, Anh nhớ thời trai trẻ sáng nào anh cũng bơi 2 vòng từ ..vườn hoa Lạc hồng sang Ông đạo Dừa xong mới về ăn sáng bây giờ có tuổi yếu rồi cố lắm cũng chỉ 1 vòng thôi thành thử chuyện an toàn sông nước em cứ yên tâm đi không phải nghĩ ngợi gì cả nha . :cool: :saoco: :hero:

Bác Davy nói vậy thì e cũng yên tâm... vì hội mình cũng nhiều trẻ em nên e lo xa đó mà. Mà điều đặc biệt là "có hướng dẫn dễ thương vừa đẹp trai lại vừa hiền hát hay" là e với chị Sha rất nôn nóng lắm rồi đó nha..:cool::cool:

Thảo_ANA
05-09-2011, 11:41 PM
Cám ơn Thảo đã quan tâm, mẹ con Sukbin về nhà khỏe, vui lắm. Chỉ có Masa lưu luyến và vấn vương.... món Bún hến thôi! Ngon quá đi!

Vâng, món đó cũng sợ k ảnh hưởng nhiều đến cái chân của anh nữa..

Davydenko
06-09-2011, 12:12 AM
:haha::haha:
Mình có nghe kể chuyện là những người bị viêm xoang, viêm khớp được chữa bệnh bằng cách cho ong đốt vào nơi đau, số lượng ong như thế nào là phụ thuộc mức độ đau của người đó, thật đó nhe, không đùa, cho nên Masa xem có áp dụng được không .....


Mình nghĩ những người viêm xoang viêm khớp mà dùng phương pháp cho ong đốt thì tốt quá rồi (đa số người dân tộc người ta đều áp dụng và cho kết quả rất cao) nếu người bệnh là nam thì ong cái đốt là tốt nhất và ngược lại..còn những người đau mắt thì tốt nhất không nên dùng ph pháp này..!!.:cool:


:nhaodzo: :khoc1: :haha: :haha:

Emanuel
06-09-2011, 11:04 AM
Tối qua đã thay đồ chuẩn bị ra sân, trên đường đưa bé con đi học thì trời đổ mưa lớn quá nên phải quay về! Với lại 21g anh phải vào bệnh viện chăm sóc người thân nên đành lỡ hẹn với Ma Sa và anh em FTC! Thông cảm dùm anh nhé! :botay: :acac:

Dung_SHA
06-09-2011, 09:20 PM
Mà hôm nay chị Dung Sha mua chè ở đâu mà anh Hiệp về khen quá trời kêu lần sau hội EH ghé chỗ đó cho bà bầu ăn:emxin:.

Hom qua, còn 2 hộp chè, nhưng nhớ cô Thảo nói chỉ thèm chua nên không gửi cho Hiệp gà mang về. Tối thứ sáu này, Thảo ra sân nhe, chị dắt đi ăn chè, còn Masa dắt đi ăn hủ tíu đó