PDA

View Full Version : Bốn người đi lạc



Muối Biển
21-05-2011, 07:10 AM
Ông trời
để lạc bốn người đàn ông trong nhà tôi
người thứ nhất
cha tôi
sinh hạ ba chị em
gói gém chào tuổi thơ khi tôi hai tuổi.

Người thứ hai
một ngày
mang chị tôi về bên kia đồng cải
thắt chiếc dây gập gụi
chia mùa trong bến nẻo đời.

Người thứ ba
trong trí nhớ của tôi
hình tròn vo mộng mị
dỗi hờn với nắng
ảo giác với mưa
sấp ngửa cầu luỹ thừa.

người thứ tư
mang mùa xuân của mẹ
chạy dọc cánh đồng
vết chiều thành chim sẻ
nhặt hạt vãi chiêm
chất tội tháng giêng.

Ông trời đưa lạc mái nhà tôi
mẹ thành cha tôi
chị thành cha con chị
tôi thành cha của hai đứa trẻ...

Thế giới người đàn bà trong vì lân tinh nhỏ
ngẫm đợi chiều
lạc cả mùa yêu.

Tường Thụy
21-05-2011, 08:29 AM
.............
Ông trời đưa lạc mái nhà tôi
mẹ thành cha tôi
chị thành cha con chị
tôi thành cha của hai đứa trẻ...
.............

Vườn thơ vui mừng đón một cây bút mới.
Bài này anh nhớ là em đã đọc trong chương trình "Tạp chí văn nghệ" của Đài TH Hải Phòng trong vai trò là khách mời. Anh rất xúc động trước tấm lòng nhân ái, việc làm cao cả của em.

huongnhu
21-05-2011, 08:33 AM
Bốn người lạc giữa đời nhau.
Để tôi lạc giữa sắc màu yêu thương
HNhu

HNhu chào chị :D

thuphong
21-05-2011, 09:53 AM
.
Bốn người lạc giữa cuộc đời
Đổi vai sểnh bước để vơi xuân thì
Mùa đi rồi lại muà đi…
Ngóng về ngày cũ còn gì cho nhau

Thu Phong

Chúc bạn vui nơi đây.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/DE/C5/Anhdao_hoa-chum.jpg

Tường Thụy
21-05-2011, 04:15 PM
.
Bốn người lạc giữa cuộc đời
Đổi vai sểnh bước để vơi xuân thì
Mùa đi rồi lại muà đi…
Ngóng về ngày cũ còn gì cho nhau

Thu Phong

Chúc bạn vui nơi đây.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/DE/C5/Anhdao_hoa-chum.jpg

Hoa thuphong tặng Muối Biển hơi bị tuyệt. khéo chọn ghê.
(là vì MB bảo em đi vắng mấy ngày, anh cám ơn mọi người hộ em. hihi)

Đông Quân
21-05-2011, 05:12 PM
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Linh%20Tinh/DSC04131-1-1.jpg

Có người
Lạc giữa nhân gian
Giật mình tỉnh giấc
Mơ màng...
Diêu bông.


Chào Muối Biển. Chúc bạn tìm được niềm vui ở đây và... tìm thấy "gừng cay" :o :o :o

Quỷ Xứ
21-05-2011, 05:27 PM
Bốn người
Lạc giữa rừng Mơ
Bắt con "tưởng bở"
Ngẩn ngơ ...
Bốn người

:nguong:

P/s: Em FUN tí đừng chém em nhá :emxin::emxin: