PDA

View Full Version : Đôi cánh mộng mơ



Thư Nhã
16-05-2011, 09:48 PM
Anh là gió của cao nguyên
Tự do kiêu hãnh, khắp miền xa xôi
Em là mây của bầu trời
Bồng bềnh trong trắng, tinh khôi vô ngần
Lang thang giữa một cõi trần
Kiếp duyên cho gió được gần bên mây
Ô kìa gió bỗng thơ ngây
Lặng im một thoáng ngừng bay giữa trời
Mây như tỏa ánh rạng ngời
Xuyên vào tim gió, nụ cười thần tiên
Để rồi mỗi sớm bình yên
Ban mai chiếu rọi mây hiền đang bay
Trần gian được mấy ai hay
Mây bay gió thổi, tháng ngày rong chơi
Kéo nhau về phía chân trời
Cùng xây hạnh phúc trọn đời yên vui.

Boulevard
16-05-2011, 10:12 PM
Rất vui được đón Thư Nhã đến với làng thơ của Niềm riêng... Boulevard rất thích cái tên nick của bạn, nó làm cho mình nghĩ tới những thú chơi thật tao nhã... Vì vậy tặng bạn một bông hoa quỳnh nở muộn... Người thì bảo hoa quỳnh không thơm, nhưng B lại thấy nó thơm thoang thoảng ... và nét đẹp tinh khôi tinh khiết làm con người cảm thấy thư giãn... Khi còn nhà nhà có vườn hoa, B thường thức muộn để được ngắm hoa quỳnh nở...Tặng bạn để làm đẹp cho ngôi nhà mới trong vườn thơ nhé.

http://tieuthany.files.wordpress.com/2007/04/epiphyllum_oxypetalum.jpg

Thư Nhã
16-05-2011, 10:23 PM
Cảm ơn Boulevard cảm ơn vì bông hoa Quỳnh của bạn . Hôm nay mình rất vui , vui vì những điều mình hy vọng đã đến vì mình biết tại nơi đây mình sẽ có được thêm nhiều tình bạn .

votinh
17-05-2011, 12:09 AM
Anh là gió của cao nguyên
Tự do kiêu hãnh, khắp miền xa xôi
Em là mây của bầu trời
Bồng bềnh trong trắng, tinh khôi vô ngần
Lang thang giữa một cõi trần
Kiếp duyên cho gió được gần bên mây
Ô kìa gió bỗng thơ ngây
Lặng im một thoáng ngừng bay giữa trời
Mây như tỏa ánh rạng ngời
Xuyên vào tim gió, nụ cười thần tiên
Để rồi mỗi sớm bình yên
Ban mai chiếu rọi mây hiền đang bay
Trần gian được mấy ai hay
Mây bay gió thổi, tháng ngày rong chơi
Kéo nhau về phía chân trời
Cùng xây hạnh phúc trọn đời yên vui.

Mình thích nhất 2 câu:

Lang thang giữa một cõi trần
Kiếp duyên cho gió được gần bên mây

Thư Nhã
17-05-2011, 08:58 PM
Ngày mai, trời sáng, đó em
Ngày mai, ánh nắng bên thềm mới hơn
Anh cười, quên chút dỗi hờn
Em nguôi nỗi nhớ, cũ sờn thương yêu

Ánh trăng, yếu ớt bên chiều
Không chờ đêm đến, làm xiêu lòng người
Câu thơ, nhen nhóm nụ cười
Em vô tình khóc, để người xót xa

Cười lên đi nhé, nụ hoa
Tiếng ve cũng sợ, nhạt nhòa nhớ thương
Đêm nay, ai trắng đêm trường
Đêm mai, nỗi nhớ còn vương ta hoài

Anh đừng, mãi miết lạc loài
Để chim tu hú, mệt nhoài tìm nhau
Bao lâu, ve cạn điệu sầu
Bao lâu sen nở, một màu nhớ thương