PDA

View Full Version : Thêm một cô bé Việt gây sốt trên youtube



TeacherABC
07-05-2011, 06:45 PM
Thêm một cô bé Việt gây sốt trên youtube


Cô bé Lê Nguyễn Hương Trà, 8 tuổi, gây sốt trong cộng đồng mạng mấy ngày nay, sau khi clip ca khúc “Chú ếch con” (của nhạc sĩ Phan Nhân) do bé Trà hát xuất hiện trên Youtube. Bé Trà thể hiện ca khúc trên bằng tiếng Ý và tiếng Việt, trước dàn hợp xướng thiếu nhi nước ngoài, trong chương trình Zecchino d'Oro.

Chương trình Zecchino d'Oro thuộc đài truyền hình hàng đầu Ý, RAI Uno, là một nhạc hội quốc tế được tổ chức hàng năm tại Ý từ năm 1959 do Cino Tortorella, một nhà tổ chức chương trình truyền hình Ý, khởi xướng. Từ năm 1976 nhạc hội này được tổ chức với quy mô quốc tế. Mỗi năm có 7 ca khúc tiếng Ý và 7 ca khúc tiếng nước ngoài do các em thiếu nhi trình diễn. Ca khúc chiến thắng được trao giải Đồng Sequin Vàng (Sequin là đồng tiền Venice). Một điểm đáng chú ý là người được trao giải sẽ là tác giả của ca khúc chứ không phải ca sĩ trình bày bài hát đó.

Clip này thực ra đã được ghi hình từ năm 2003. Khi đó, Lê Nguyễn Hương Trà mới 8 tuổi. Chú ếch con sau đó đã được Studio Antoniano ở thành phố Bologna (Ý) thu vào album CD ca nhạc thiếu nhi mang tên Zecchino d'Oro vào năm 2003. Album này bao gồm 14 giọng hát thiếu nhi từ 3 - 9 tuổi của các nước Ý, Việt Nam, Uruguay, Colombia, Lebanon, Mỹ, Pháp...

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hương, mẹ cháu Hương Trà, album là kết quả của cuộc thi “Tiếng hát trẻ em quốc tế” do trường Piccolo Coro ở Bologna tổ chức vào cuối năm 2003. Hương Trà được trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chọn và thu cho cháu hai ca khúc Con gà gáy le te và “Chú ếch con” gửi đi thi. Ban tổ chức cuộc thi đã chọn “Chú ếch con” để đưa vào album và bình chọn Hương Trà là “người hát tiếng Ý hay”. Hương Trà đã đi Ý hai lần để học tiếng và hát thu thanh.




http://www.youtube.com/watch?v=PacX9hEP0ck&feature=related

Tường Thụy
07-05-2011, 07:12 PM
Xem vui đáo để nhỉ. Cô bé rất tự tin. thanks Tít

Boulevard
07-05-2011, 09:29 PM
Hay ghê cơ. Cảm ơn anh TIT...

TeacherABC
10-05-2011, 08:41 PM
“Chú ếch con” đã lớn

Tám năm sau khi hát Chú ếch con bằng tiếng Ý, Hương Trà bảo em thật bất ngờ khi được nhiều người biết đến.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, mẹ của Hương Trà, nhớ lại năm 2001, chị cho Trà học tại Trường Tiểu học dân lập Sơn Ca (thuộc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), lúc đó Trà được học qua các môn đàn organ và thanh nhạc. Tuy gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật nhưng Trà lại có giọng hát khỏe, rất trong sáng.

Lúc này, cuộc thi “Tiếng hát trẻ em quốc tế” nhằm gây quỹ từ thiện do Trường Piccolo Coro ở Bologna (Ý) tổ chức, ban tổ chức gửi thư mời một số nước tham dự, với yêu cầu không lấy những người đã ca hát chuyên nghiệp nhưng phải có tố chất, giọng chuẩn.

Lúc đó, Hương Trà đang học lớp 3, cô Nguyễn Hòa Bình, khi ấy là phó hiệu trưởng, đã cùng ca sĩ – giảng viên Minh Ánh giúp Trà làm 2 clip dự thi với 2 bài hát Con gà gáy le te và Chú ếch con. Chương trình Zecchino d’Oro của Đài Truyền hình RAI Uno tiếp nhận clip thu thanh giọng hát và sẽ tuyển chọn trực tiếp bên Ý.

http://tintuconline.com.vn/Library/images/10/2011/05/ngay10/13381303448-9-Huong-Tra-2.jpg
Hương Trà nay đã 16 tuổi

Học tiếng Ý trong 25 ngày

Chị Hương kể tham gia chương trình có 14 thí sinh đến từ các nước, riêng châu Á chỉ có mình Trà. Khi hay tin bé Trà được tuyển chọn, gia đình rất lo bởi Trà không biết tiếng Ý. Cũng may người Ý rất mến khách, Trà được cô giáo Sprina bổ trợ một lớp cấp tốc tiếng Ý cùng các kỹ thuật ca hát tiếng Ý nên chỉ khoảng 25 ngày là em hát thuần thục Chú ếch con bằng tiếng Ý.

Nhớ lại giây phút hồi hộp 8 năm trước, Hương Trà cho biết sang Ý khi chỉ mới 8 tuổi, không thạo tiếng, lại đứng trên một sân khấu quốc tế để biểu diễn nên em rất run. Cũng may là trẻ con nên hồn nhiên, nhìn thấy mẹ dưới sân khấu là yên tâm hòa mình theo lời ca, điệu nhạc. Những ai đã xem clip Chú ếch con của Hương Trà hẳn sẽ rất hài lòng với sự ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng rất cá tính của các em thiếu nhi.

Chị Thu Hương cho biết có một điều khá đặc biệt là các em tham gia biểu diễn không được nhảy quá nhiều, chỉ đứng ở tư thế rất tự nhiên và luôn để mặt mộc. Chính cái đẹp hồn nhiên của các em thiếu nhi đã khiến chương trình có sức hấp dẫn lớn đối với khán giả.

Thật bất ngờ là Chú ếch con đã được bình chọn là ca khúc được yêu thích và vui nhộn nhất chương trình. Vui hơn nữa là sau chương trình, khi hai mẹ con đi siêu thị, nhiều khán giả Ý nhận ra Hương Trà và thốt lên “Ma va lá” (chú ếch con).

Mơ ước thành nhà ngoại giao


Tám năm sau khi hát Chú ếch con bằng tiếng Ý, Hương Trà bất ngờ nổi tiếng khi clip của cô được đưa lên mạng YouTube. Trà bảo thật bất ngờ khi nhận được nhiều sự quan tâm, tình cảm của mọi người đến vậy. Thậm chí lúc đầu khi đọc những dòng phản hồi của người xem hay gặp bạn bè, Trà còn thấy ngại vì chương trình đã diễn ra quá lâu rồi.

Dù đã có bước khởi đầu tốt đẹp với âm nhạc nhưng Hương Trà không theo đuổi con đường này. Trà kể sau cuộc thi ở Ý, bố mẹ đã khuyên em đi theo con đường nghệ thuật nhưng đó lại không phải là con đường em chọn. Trà luôn tập trung vào việc học văn hóa, đặc biệt là ngoại ngữ, còn văn hóa nghệ thuật chỉ là “tay trái” những lúc vui vẻ với bạn bè ở trường.

Chị Thu Hương cũng đồng tình với lựa chọn của con, đúng là theo nghệ thuật cũng hay nhưng Hương Trà rất có năng khiếu ngoại ngữ, nếu sau này muốn làm nghệ thuật thì vẫn có thể quay lại. Trà cũng khẳng định nếu sau này có duyên, chắc chắn sẽ có cơ hội đến với nghệ thuật.

Hiện đang học lớp 10 khối chuyên Anh của Trường Phổ thông chuyên ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, Hương Trà khá bận với lịch học dày đặc của mình. Ngoài chương trình chính khóa, Trà còn đi học thêm cả tiếng Pháp, bởi em luôn mơ ước trở thành một nhà ngoại giao. Và biết đâu, 8 năm nữa, khi Trà đã tốt nghiệp ĐH và trở thành một nhà ngoại giao như mơ ước, khán giả sẽ được nghe giọng hát của một ca sĩ – nhà ngoại giao nổi tiếng mang tên Hương Trà.

(Nguồn tintuconline)

Phương Lê
10-05-2011, 11:21 PM
Ôiiiiiiiiiiiii, giờ đây em đã 16 tuổi rồi đấy nhé! Chẹp chẹp..! Nhưng vẫn ấn tượng mãi với hình ảnh hồn nhiên và tư tin của e khi thể hiện bài hát Chú Ếch con năm xưa!