PDA

View Full Version : Người ơi tìm về



jangdonggun
25-04-2011, 04:41 PM
Ước gì ta đừng quen nhau
Giờ tôi không phải khổ đau thế này

Ước gì Ta đừng hẹn thề
Đêm đêm ác mộng không về tìm “Tôi”

Ước gì có đám mây trôi
Đưa tôi đến tận chân trời không em.


Nắng qua khe cửa buồn man mát
Ai biết rằng Tim tan nát vì yêu em
Trách làm chi lời Vô tình lạnh nhạt
Trách em rằng phụ bạc chữ Lứa đôi
"Hoàng Trang" tiếng gọi mang thương nhớ
"DongGun "Xưa vĩnh biệt chữ nhớ thương

Nam Định mảnh đất nhiều kỉ niệm
Cũng xa rời ly biệt biết tìm đâu
Đền Trần nơi hai đứa đến bên nhau
Cùng xóm trọ Bầu trời của Hạnh phúc
Yên Bái phương xa cùng tấm lòng chân thật
Bắc Ninh anh về góp nhặt kỉ niệm xưa
Một nơi Mưa Hà Giang đầy trìu mến
Đôi bạn về quyến luyến hẹn “Vu Quy”

Ninh Bình ơi Mưa rơi Giăng lối nhỏ
Hạt bụi đường nắng gió một ngày vui
Thái Bình bên kia cầu Tân Đệ
“Hát cho nhau nghe” thấm Lệ đời bể dâu
Nhac sống Hà Tây tình xa vắng
Cũng đợi chờ tin nhắn của tình yêu
Quảng Ninh em cùng những buổi chiều
Tiếng cười đùa với mối tình trong trắng?ng

Lá vàng rơi Vị Xuyên Hồ Yên lặng
Có lẽ nào…….Nắng tắt dưới ánh Trăng


Tôi sẽ ra đi
Vì tình yêu không còn nữa
Trái đất đã thay đổi
Lòng người thì đổi thay