PDA

View Full Version : Du lịch "bụi" cao nguyên



travelvietnam
01-04-2011, 10:31 AM
Chúng tôi tự tổ chức tour đến Madagui (http://fiditour.com) cho mình. Đoàn tự hoạch định chương trình riêng cùng với sự đóng góp ý kiến của cộng đồng du lịch (http://fiditour.com) “bụi” trên mạng, trải nghiệm Madagui (http://fiditour.com) khác hẳn so với tour “may sẵn”...


http://baocantho.com.vn/img_post/2171/62.jpg
Sông Đạ Huoai - Madagui (http://fiditour.com).


Đoàn chúng tôi đi gồm những người trẻ, ưa khám phá và hay dừng chân bất cứ nơi nào mình thích nên chọn phương tiện xe gắn máy. Xuôi theo quốc lộ 1 đến ngã ba Dầu Dây, rẽ trái theo quốc lộ 20 hướng về Đà Lạt (http://fiditour.com). Dọc đường có rất nhiều vườn cây ăn trái. Xe vừa qua đèo Chuối đến KM 152, tức nằm ở đoạn giữa của tuyến Sài Gòn (http://fiditour.com)-Đà Lạt (http://fiditour.com), điểm đến Madagui (http://fiditour.com) nằm bên tay trái thuộc thị trấn Madagouil, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng (http://fiditour.com). Đây là một phần của Vườn quốc gia Nam Cát Tiên nên khu du lịch (http://fiditour.com) này vẫn giữ được vẻ hoang sơ nhưng tiện nghi, thích hợp cho mọi loại hình du lịch (http://fiditour.com)...

Đường xa, đi khá vất vả nên vừa thoáng thấy cổng chào Madagui (http://fiditour.com) với những mô đất nhấp nhô trồng hoa cỏ, ai nấy mừng rỡ. Bước vào, cả một không gian núi rừng hiện ra trước mắt, mọi mệt mỏi của khách du lich (http://fiditour.com) chợt như tan biến. Chỉ còn lại niềm phấn khích khiến ai nấy muốn hét lên cho “đã” khi bước vào không gian hoang dã. Con sông Đạ Huoai thơ mộng chảy ngang qua chia cắt hai bờ. Lúc nước lớn, con sông cuồn cuộn chảy. Có nơi sâu đến 10 mét. Vào mùa khô, dòng nước dịu dàng lượn lờ quanh những hòn đá cuội lớn nhỏ mấp mô. Tại đây, có bè để khách nếm thử cảm giác vượt sông ở vùng núi. Dịch vụ ở khu du lịch (http://fiditour.com) này rất tốt với nhiều loại hình phong phú, thích hợp với điều kiện tự nhiên, địa hình vốn có của nó. Nếu không có chương trình riêng, khách có thể mua tour tại chỗ. Có rất nhiều gói tour cho khách lựa chọn. Nhưng đã đến đây, khách nên trèo đèo, vượt thác, vào hang ra động... cho thỏa chí. Chúng tôi tận dụng hết thời gian dừng chân ở đây: ban ngày khám phá; ban đêm ngủ trại và đốt lửa ca hát, nhảy múa. Buổi sáng của chúng tôi bắt đầu khi mặt trời chưa mọc và kết thúc khi đã quá nửa đêm.

Toàn khu du lịch (http://fiditour.com) rộng đến 1.200 ha nhưng khách đừng ngại không khám phá hết. Tại đây có xe U-oát chuyên dụng mang tên các loài mãnh thú “Báo đốm”, “Ngựa vằn”.... sẽ đưa khách vượt mọi địa hình, nếm trải cảm giác lắc lư, lên ruột. Còn có xe đạp đôi tạo cho khách du lich (http://fiditour.com) cảm giác thư thái, thơ mộng và tất nhiên cũng có lúc phải “bở hơi tai” vì đường dốc, đá lổm chổm...


http://baocantho.com.vn/img_post/2171/63.jpg
Một góc khu du lịch (http://fiditour.com) Madagui (http://fiditour.com).


Sâu vào rừng, cảnh vật càng hấp dẫn và huyền bí. Nhà đầu tư đã giữ nguyên được vẻ hoang sơ tự nhiên và biết khai thác những giá trị văn hóa bản địa để thu hút khách du lich (http://fiditour.com). Công viên Thần Núi rộng khoảng 20 ha là không gian văn hóa, thể hiện sự tôn trọng của nhà đầu tư đối với tín ngưỡng của người Mạ ở địa phương. Hệ thống hang động là điều không thể bỏ qua khi đến đây. Hang Thầy, hang Tử Thần, Thiên Phúc sơn động... là những hang động liên hoàn, gây phấn chấn cho khách khi đi qua. Nếu hang Thầy chỉ khoảng vài chục mét và khá bằng phẳng thì hang Tử Thần có địa hình hiểm trở đúng như tên gọi của nó. Những khối đá xếp chồng lên nhau trông rất chông chênh. Bên dưới, suối chảy róc rách. Mỗi hang động nơi đây đều gắn với một sự tích của địa phương. Đến đây, khách du lich (http://fiditour.com) sẽ được tìm hiểu về tín ngưỡng về dơi và voi. Nơi đây, hiện vẫn còn một con suối mang tên Suối Voi, tương truyền ngày xưa đàn voi rừng dừng chân lại đây uống nước. Làn nước trong, mát lành đủ làm khách khoan khoái khi đã băng rừng và vượt qua những ghềnh đá nguy hiểm trên tuyến đường hơn 4km.

Một không gian ấn tượng tại đây là khu sưu tập các loại tre. Tre trồng rất nhiều, cảm giác như lạc vào bối cảnh phim “Thập diện mai phục” của Trung Quốc. Vườn tre Madagui (http://fiditour.com) sưu tập được 37 giống thuộc các chi, loài khác nhau như trúc vàng, trúc đen, trúc bạch, trúc cần câu, trúc kiểng, trúc quân tử, trúc đùi ếch, tre mỡ, tre ống điếu, tre gai, tre đuôi phụng, tre vàng chỉ xanh, lồ ô, tầm vông, mạnh tông, điền trúc, lộc ngộc, lục trúc, bát độ, mum, luồng, hóp gai, nứa... Kế đó là mê cung rộng 1 ha được bố trí theo trận đồ bát quái của binh pháp Trung Hoa “thách thức” khách du lich (http://fiditour.com). Trận đồ được trồng bằng loại cây ắc ó, cao qua khỏi đầu người. Đích đến của vườn cây này là ngôi nhà gỗ ở trung tâm. Khách phải kiên nhẫn để tìm ra lối đi trong số rất nhiều những đường cùng. Cứ đi rồi sẽ đến và không ngại khó khăn là những gì được rút ra sau khi vượt khỏi Mê Cung Ắc Ó. Trong khu du lịch (http://fiditour.com) này còn có một vườn cây ăn trái nhiệt đới rộng 13 ha được mang về từ mọi miền đất nước.

Tại Cần Thơ và một số tỉnh ĐBSCL có xe đi Phương Lâm và Đà Lạt (http://fiditour.com). Đi xe đò tuyến Phương Lâm sẽ tiết kiệm một ít chi phí. Xe chất lượng cao như Mai Linh, Phương Trang, không có tuyến Phương Lâm nên khách phải mua vé đi Đà Lạt (http://fiditour.com) rồi xin xuống dọc đường.

Thảm thực vật của Madagui (http://fiditour.com) rất phong phú. Với nhiều cây gỗ quý và chuỗi thực vật khép kín. Đặc biệt những cây Kơnia luôn tỏa bóng mát, được xem là “cây thiêng” của người dân tộc ở núi rừng Tây Nguyên. Những cây cổ thụ hàng trăm tuổi với bộ rễ dài, nổi cuồn cuộn trên mặt đất, thân cây to tạo hình thù rất độc đáo khó một nơi nào sánh được. Nằm ở nơi giao thoa giữa nhiệt đới của miền đông và xứ ôn đới Đà Lạt (http://fiditour.com), khí hậu ở Madagui (http://fiditour.com) luôn ở nhiệt độ từ 28-32 độ C mùa nóng và mùa lạnh từ 24-26 độ C-thích hợp cho những hoạt động tập thể, cắm trại... kết hợp khám phá núi rừng, xả stress. Khu cắm trại rộng đến 5 ha, đủ chứa hàng ngàn khách du lich (http://fiditour.com) cùng một lúc. Khu gồm nhiều địa hình khác nhau được chia ra thành các bãi cắm trại Tình Yêu, Kơ Nia, Ven Hồ... Không gian cắm trại là những thảm cỏ mênh mông, có sông suối và khá tiện nghi nên rất hấp dẫn khách du lich (http://fiditour.com). Hoang dã hơn thì ngủ trên nhà Tarzan “thử” cảm giác treo lơ lửng trên ngọn cây bên bờ sông Đạ Huoai... Khu du lịch (http://fiditour.com) này còn cung cấp những dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, hội nghị với hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Đi “bụi” lên Madagui (http://fiditour.com) không đơn thuần là một kỳ nghỉ mà còn học hỏi được nhiều điều, cách ứng xử giữa con người với thiên nhiên.

Theo du lich Da Lat (http://fiditour.com)