PDA

View Full Version : Ba món ngon cho bữa cơm chiều



thuphong
29-03-2011, 02:55 PM
.
Bữa cơm chiều của gia đình sẽ ngon miệng hơn với món canh thiên lý cua đồng, chả giò cá cơm và trứng cuộn nấm.

Canh thiên lý cua đồng



http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-29/1301365301-canh-thien-ly-cua-dong.jpg

Nguyên liệu

300g bông thiên lý
500g cua đồng
1 thìa café muối
1 thìa súp hạt nêm


Thực hiện

Bông thiên lý nhặt rửa sạch

Cua đồng xay nhuyễn, cho vào 1 lít nước lược bỏ xác. Bắc lên bếp nấu sôi, hạ nhỏ lửa

Cho thiên lý vào nồi, nêm ½ thìa café muối và 1 thìa súp hạt nêm. Đợi nước sôi lại múc ra tô, rắc hành tiêu lên.

Chả giò cá cơm


http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-29/1301365301-cha-gio-ca-com.jpg

Nguyên liệu

300g cá cơm
100g khoai môn
20 cái bánh tráng xốp
1 thìa café hành tím băm
1 thìa café tiêu
1/3 thìa café gừng băm
2 thìa café hạt nêm
Dầu để chiên
Rau thơm, xà lách, nước mắm chấm


Thực hiện

Cá làm sạch, rửa và để ráo, ướp với hành tím, hạt nêm, gừng và 1 thìa café dầu ăn

Khoai môn xắt sợi. Trộn khoai và cá, trải bánh tráng ra cho nhân vào cuộn lại.

Bắc chảo dầu nóng, chiên chả giò cho vàng, vớt ra để ráo dầu. Dùng kèm bún, rau thơm hoặc cuốn rau chấm nước mắm.

Trứng cuộn nấm

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-29/1301365341-trung--cuon--nam.jpg

Nguyên liệu

2 quả trứng gà
50g nấm kim châm
50g xà lách
1 thìa café tỏi băm
2 thìa café nước mắm
2 thìa café hạt nêm
2 thìa súp dầu ăn

Thực hiện

Nấm cắt bỏ chân, rửa sạch qua nước muối pha loãng, rửa lại nước sạch, để ráo

Hành lá luộc chín, xà lách tách bẹ, rửa sạch

Trứng gà đánh tan đều cùng với nước mắm chấm và một thìa café hạt nêm, cho vào chảo tráng thành nhiều mẻ trứng mỏng.

Dùng lại chảo cũ, phi thơm tỏi với dầu, cho nấm vào xào vừa chín, nêm 1 thìa café hạt nêm vào

Trải trứng ra, cho nấm vào cuộn lại, dùng lá hành cột chặt. Dọn dùng kèm xà lách, chấm nước tương và ớt xắt lát.

Sưu tầm.

TeacherABC
29-03-2011, 04:49 PM
Đang làm việc mà đọc topic này thấy cồn cào ruột quá! Hix... cám ơn chị TP...!!!:o