PDA

View Full Version : Lạng Sơn



Boulevard
27-02-2011, 10:54 PM
Đường đi Lạng Sơn đẹp và thơ mộng quá. Trên khắp dọc đường gặp vô vàn những cây hoa đào hồng rực và cả hoa mai trắng nữa... Em cũng ghé vô lề đường để chụp lại những cánh hoa hồng tươi tắn vào xuân muộn màng, mỗi tội là vì mặt mũi phờ phạc xí quá đâm làm hỏng cả những cánh hoa đẹp nên đưa tạm 1 tấm chụp tại Đền Mẫu Sơn của Lạng Sơn.
[http://i193.photobucket.com/albums/z287/Duyenhaiduong/IMG_2278.jpg

Tường Thụy
28-02-2011, 09:32 AM
Người này chắc hẳn thông minh
Đẹp trai đã rõ, tính tình chắc vui.

OK em

Đông Quân
28-02-2011, 04:58 PM
Người này chắc hẳn thông minh
Đẹp trai đã rõ, tính tình chắc vui.

OK em


Người này chắc hẳn thông minh
Đẹp trai đã rõ, tính tình chắc vui.
Hiền lành... "chịu đấm ăn xôi"
Tha hồ... ăn... hiếp... Bou. ui... sướng nà

Ka... ka... tếu táo với bác Thụy và em một chút nhé! Đừng ... khóc... đừng... khóc... nhá!

Boulevard
28-02-2011, 10:04 PM
hihi.... Em ứ khóc. Từ nay sẽ vui mà các đại ca. Đời là mấy tí. Em sẽ cố gắng gạn đục khơi trong đi tìm người tri kỷ... Tìm được hay không lại phụ thuộc vào duyên số đời người. Số em nó hẩm nó hiu, hi vọng ngày mai trời sẽ sáng, soi tỏ bước đường em đi... he he... Muốn làm thơ quá mà hổng có làm được. Ức quá thui!
:D:D:botay:

Lão K
01-03-2011, 08:47 AM
Người này chắc hẳn thông minh
Đẹp trai đã rõ, tính tình chắc vui.
Hiền lành... "chịu đấm ăn xôi"
Tha hồ... ăn... hiếp... Bou. ui... sướng nà

Ka... ka... tếu táo với bác Thụy và em một chút nhé! Đừng ... khóc... đừng... khóc... nhá!

Người này chắc hẳn thông minh
Đẹp trai đã rõ, tính tình chắc vui.
Hiền lành... "chịu đấm ăn xôi"
Tha hồ... ăn... hiếp... Bou. ui... sướng nà
Hàng xịn Bou đem khoe ra
Coi chừng rớt mất chớ la um sùm:rolleyes:

Boulevard
01-03-2011, 10:08 AM
Cái vụ "hàng xịn" thì em chưa kiểm định nên không biết có xịn không ạ. Có điều nếu là của mình thì sẽ là của mình, còn nếu lơ vơ là con lờ vờ... thì sẽ chỉ là lơ vơ... Cái gì cũng tuỳ ở một chữ duyên... Em nghiệm thấy 1 điều là mình ít có duyên nào đậu lại... Có lẽ do em không được duyên chứ không phải người ta... Boulevard em vừa ngồi cà phê sáng nay với hai "Hot Man" rất đẹp trai và nổi tiếng. Trong đó có 1 là nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng ở TPHCM ra Hà Nội, người đã từng nổi đình đám trên dư luận báo chí. Được hai "Hot man", à đúng hơn là "hot boy" so với em phục vụ... kể cũng hãnh diện. hic hic... à. Anh TT ơi, hôm nào rảnh rang mấy anh em mình ở HN tập hợp cà phê cà pháo đi. Em lại muốn ngồi với "hot man" của NR roài ạ!
:haha::haha::haha: