PDA

View Full Version : Đêm 14.12 có mưa sao băng đẹp nhất



Đông Quân
11-12-2010, 11:36 AM
Đêm 14.12 có mưa sao băng đẹp nhất

Ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn - Vũ trụ Việt Nam cho biết, tại bất kỳ nơi quan sát nào trên thế giới, mọi người đều có thể chiêm ngưỡng được trận mưa sao băng Geminids (mưa sao băng Song Tử), một trong số những trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm 2010 vào khoảng đêm 14 rạng sáng 15.12.

Theo ông Phường, số sao băng trong thời gian diễn ra cực đại dự đoán có thể lên đến 120 sao băng/giờ. Tại Việt Nam, khoảng từ 23 giờ ngày 14.12 người dân hướng mắt về phía chòm sao Song Tử sẽ thấy sao băng xuất hiện nhiều dần cho đến khi đạt cực đại vào khoảng 2 giờ sáng ngày 15.12 và kết thúc sau đó 5 giờ đồng hồ.

Để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này trọn vẹn, mọi người nên chọn địa điểm quan sát là những nơi quang đãng, không bị che khuất hoặc giới hạn tầm nhìn, không bị ô nhiễm bởi ánh sáng đèn thành phố hoặc các khu công nghiệp. Mưa sao băng không làm phương hại đến mắt cũng như sức khỏe con người nên quan sát bằng mắt thường là tốt nhất.

Quang Duẩn
(Báo Thanh Niên)

Phu sinh
11-12-2010, 04:23 PM
Hì... chưa lần nào ngồi canh sao băng, để lần này ráng nhớ!

thuphong
11-12-2010, 08:28 PM
.
Lần trước canh để xem chẳng thấy sao rơi chỉ thấy bụi rơi. Ghét quá.

:acac:

OA _ NỮ
12-12-2010, 02:16 AM
Ko biết bên OA có coi được sao băng ko. Nghe nói nếu được chứng kiến sao băng thì cầu nguyện rất linh.
Thôi viết sẵn những lời nguyện vào giấy, để đến khi đó khỏi bị cuống lên đọc nhầm tứ lung tung.

SunWild
12-12-2010, 08:30 AM
Trước em cũng biết cách định vị vài chùm sao lớn nhưng đêm sao băng thì cũng chưa xem bao giờ.


Ko biết bên OA có coi được sao băng ko. Nghe nói nếu được chứng kiến sao băng thì cầu nguyện rất linh.
Thôi viết sẵn những lời nguyện vào giấy, để đến khi đó khỏi bị cuống lên đọc nhầm tứ lung tung.

Đọc nhầm tên thì nguy hiểm ghê :D

OA _ NỮ
14-12-2010, 02:13 AM
Nhầm cũng ko sao em à. Chị nhầm là chuyện thường phố huyện mà. Chị chính xác mới là chuyện lạ đó đây.:rolleyes:

thuphong
14-12-2010, 11:24 AM
.
Đêm nay có sao băng đấy. Mọi người nhớ xem nhé.
Nhưng trời mưa lạnh và sương mù thế này thì muốn xem sao phải hy sinh nhiều lắm đây.

Oa cầu những điều gì tốt đẹp có nhầm sang tên chị thì chị cũng nhận hết. K từ chối đâu.

:nguong:

Phu sinh
14-12-2010, 08:52 PM
Có nên thức kg nhỉ??? :saoco: Mưa suốt 2 ngày liền và trời đầy mây! :hokchiuthua:

thuphong
14-12-2010, 09:02 PM
Có nên thức kg nhỉ??? :saoco: Mưa suốt 2 ngày liền và trời đầy mây! :hokchiuthua:

Ngoài này vẫn đang mưa. Trời đầy mây và lạnh chẳng biết có nhìn thấy gì không nhỉ. Có lẽ cử Phù Sinh hay Đông Quân canh sao... khi nào có sao băng thì alo cho tất cả Nr dậy xem, chứ ai lại để tất cả cùng thức.... uổng quá..

Hihihi...

Phu sinh
15-12-2010, 12:26 AM
Vẫn cứ đầy mây! Chán! Hic... Hic...

thuphong
15-12-2010, 04:23 AM
.
hihihi...mưa và mây đầy trời. Chẳng thấy sao đâu...

Boulevard
15-12-2010, 09:55 AM
Năm ngoái B cũng đã chờ đón mưa sao băng để có thể thực hiện những điều ước của mình... Chờ cùng anh ta, con gái và cô bé giúp việc. từ 12g đến 2g đêm ngồi trên noc nhà, ngắm trời âm u... rốt cuộc thì k thấy gì... Thế cho nên giờ quyết không chờ sự may mắn nữa.... hihi