PDA

View Full Version : 7 kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng



Boulevard
08-12-2010, 06:37 PM
Bất hạnh hay khổ đau không phải từ trên trời rơi xuống mà là do sự lựa chọn của bạn.

Nếu như khi yêu bạn mù quáng, không biết nhận ra người đàn ông tốt thì việc lấy phải chồng tồi là điều đương nhiên và bạn đang phải trả giá cho việc lầm lạc khi yêu của mình . Do đó, việc lựa chọn trước khi cưới là vô cùng quan trọng.

Dưới đây là 7 dạng đàn ông bạn không nên lấy làm chồng.

1. Người đàn ông không biết xin lỗi

Trong suốt thời gian yêu bạn, anh ấy khá nhiều lần mắc lỗi, nhưng thay vì xin lỗi, anh ta coi đó là chuyện bình thường và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Người như vậy chắc chắn sẽ không thể là một người chồng tốt. Không biết nhận lỗi sẽ không bao giờ thấy được cái sai của mình và sửa đổi. Điều đó khiến cuộc hôn nhân của bạn sẽ luôn căng thẳng vì ai cũng cho rằng mình đúng.


Anh chàng của bạn lại quá lười biếng, chẳng bao giờ động tay động chân vào bất cứ việc gì, vậy đó có phải là một người chồng mẫu mực sau này hay không? (Ảnh minh họa)
2. Kẻ lừa dối

Tuy rằng câu danh ngôn: “một lần bất tín vạn lần bất tin” không phải lúc nào cũng đúng nhưng rõ ràng là, một người đàn ông đã lừa dối bạn được một lần thì anh ta sẽ có thể lừa dối bạn thêm nhiều lần nữa. Nhất lại là về những vấn đề nhạy cảm như: tiền bạc, chuyện tình cảm… Nếu thấy chàng quá 3 lần làm cho bạn thất vọng và bị tổn thương thì hãy cân nhắc khi lấy người như vậy làm chồng.

3. Coi mình là nhất

Hôn nhân là sự chia sẻ và cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, thế nhưng nếu như bạn lấy phải một người chồng lúc nào cũng coi mình là số 1, là độc tôn trong nhà thì chuyện chia sẻ và gánh vác nghĩa vụ gia đình là điều không thể có được. Hơn nữa, bản tính ích kỷ sẽ chỉ khiến cho anh ta làm mọi việc có lợi cho bản thân mà không để ý đến vợ con hay bất cứ điều gì khác, bạn sẽ khó có thể hạnh phúc bên người chồng như vậy.

4. Nghệ sĩ nửa mùa

Thà rằng bạn lấy phải một ông chồng nghệ sĩ thực thụ thì lại khác, ít ra bạn cũng được hạnh phúc vì có một người nghệ sĩ nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Còn ở đây, anh ta chẳng có gì “danh hão” gì nhưng lại luôn vênh vang rằng mình có tâm hồn nghệ sĩ thì thật thảm họa. Chưa hết, nhừng người có tính nghệ sĩ thường khá lăng nhăng và không chung thủy, bạn sẽ không thể tin tưởng anh ấy một cách hoàn toàn.

5. Nghiện công việc

Với đàn ông, sự nghiệp luôn là số một, thế nhưng nếu anh ấy lại là một người nghiện công việc và có thể làm việc suốt 60 tiếng một tuần thì bạn cần phải xem lại. Chạy theo vòng xoáy công việc tiền tài địa vị sẽ khiến người đàn ông có thể làm tất cả để có được nó, và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ấy có thể phản bội bạn để ngủ với gái trong những bữa tiệc hay yêu con gái của sếp để được thăng chức. Bạn nên cẩn trọng với những người có thể làm tất cả để đạt được mục đích như vậy.

6. Ngược lại: Anh chàng lười biếng

Đàn ông phải luôn là mì chính cánh trong nhà, thế nhưng anh chàng của bạn lại quá lười biếng, chẳng bao giờ động tay động chân vào bất cứ việc gì, vậy đó có phải là một người chồng mẫu mực sau này hay không? Nếu như bạn có đủ sức lực và sự chịu đựng để vừa làm bố vừa làm mẹ trong nhà thì hãy cứ tiếp tục yêu và lấy người đàn ông như vậy.

7. Không có ý chí, nghị lực

Loại đàn ông cuối cùng chúng tôi khuyên bạn nên tránh xa đó là mẫu người không có nghị lực và luôn hài lòng với bản thân. Sẽ càng tệ hại hơn nếu như bạn là một cô gái thông minh và giỏi giang. Khi đó, bạn sẽ thấy anh ấy chẳng làm nên trò trống gì và luôn dựa dẫm vào bạn. Chuyện chia tay trước sau gì cũng xảy ra khi vợ giỏi hơn chồng, do vậy, tốt nhất là bạn hãy tránh xa trước khi cưới để sau này khỏi phải hối hận.

ha ha. Đọc cái bài này để có tiêu chuẩn...

Phu sinh
09-12-2010, 09:19 AM
Uhm... Uhm... Lại có cái để tranh luận mờ lại kg có giờ Hic... Hic...

SunWild
09-12-2010, 09:58 AM
Nếu đủ thời gian trong đời phải lấy hết cho đủ 7 kiểu này mới nói được :haha:

huongnhu
09-12-2010, 10:08 AM
Đọc bài của chị mừ HNhu lo cho họ quá.
Tự hỏi, dzậy thì bọn họ...để làm gì? Hở chị?
Hihi, nghĩ như chị Sun: "phải trải nghiệm" thì mới biết là đúng hay hông chứ a. :D

SunWild
09-12-2010, 10:14 AM
Để rút ngắn thời gian có thể lấy 1 ông có tất cả 7 điều trên rồi kết luận vậy :haha:

NR mình có ông nào như vậy ko nhỉ :D

huongnhu
09-12-2010, 10:20 AM
Hihi, có anh nào đủ bảy thứ đó, để HNhu! :D

thuphong
09-12-2010, 12:16 PM
Nếu đủ thời gian trong đời phải lấy hết cho đủ 7 kiểu này mới nói được :haha:

Thế em đã thử được loại nào chưa? Chia sẻ cho chị em học tập với nào :D:D:D
Chị thấy cuộc đời ngắn quá nên chưa dám thử kiểu nào trong mấy kiểu này. Có điều con người rất phức tạp tính cách này được, tính cách kia lại rất dở và tình yêu chẳng phải lúc nào cũng mang ra cân đong được cho nên vẫn có những cô gái rất xinh đẹp, giỏi giang lấy phải anh chồng chẳng ra sao cả


:huytsao:

SunWild
09-12-2010, 12:36 PM
Thế em đã thử được loại nào chưa? Chia sẻ cho chị em học tập với nào :D:D:D
Chị thấy cuộc đời ngắn quá nên chưa dám thử kiểu nào trong mấy kiểu này. Có điều con người rất phức tạp tính cách này được, tính cách kia lại rất dở và tình yêu chẳng phải lúc nào cũng mang ra cân đong được cho nên vẫn có những cô gái rất xinh đẹp, giỏi giang lấy phải anh chồng chẳng ra sao cả

:huytsao:
Chưa em chưa đủ tiêu chuẩn vào hội 3C của chị Bou :D Nhưng đâu ai biết trước được tương lai thế nào. Lấy nhau là duyên số, bỏ nhau cũng vậy thôi mà :D

Boulevard
09-12-2010, 02:47 PM
Hi, để em thử coi xem đã kinh qua mấy kiểu nhé. Cả nhà đừng có cười em đấy

2. Kẻ lừa dối
4. Nghệ sĩ nửa mùa
6. Anh chàng lười biếng
7. Không có ý chí, nghị lực

Thử làm trắc nghiệm thấy có 4/7... có nhiều quá không ... thảo nào mình vào hội 3c

:acac::acac:

onesieuthi
09-12-2010, 05:43 PM
Coi bộ kiếm hơi bị khó rồi chị B ơi :p , thế nào cũng phải dính tối thiểu 1 kiểu

thuphong
09-12-2010, 06:00 PM
.
Các cụ bẩu là không ai mang dùi đục đi hỏi vợ, mình cũng k rõ chữ dùi đục ở đây có nghĩa gì sâu xa nhưng cứ tạm giải thích là tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, khi yêu thì tính xấu giấu biến tới khi lấy nhau rồi tính xấu mới dần thể hiện ra chứ vả lại tính tình con người biến đổi theo thời gian và theo người cùng sống nữa. Vợ chăm tự nhiên chồng lười, vợ ghê gớm, đanh đá tự nhiên chồng ngoan

:haha:

Điểm này gọi là luyện chồng. Cho nên chồng hư một phần lỗi do vợ

OA _ NỮ
10-12-2010, 11:39 AM
Khi máu đã cuồn cuộn chảy về tim rồi thì mọi tiêu chuẩn đều cuốn theo chiều gió...và chỉ còn là phương châm, "Nên chân thật với tình yêu". Hì hì

Phu sinh
10-12-2010, 08:51 PM
Khi máu đã cuồn cuộn chảy về tim rồi thì mọi tiêu chuẩn đều cuốn theo chiều gió...và chỉ còn là phương châm, "Nên chân thật với tình yêu". Hì hì

Câu nói nghe chính xác ghê! Chưa kể cái câu "ghét của nào trời trao của ấy", nói như 1 tay bạn hay nói, các cô phải nói rất là thích ông nào có tính tình như thế thì ông trời mới kg nỡ ...! Hi... Hi...

Đông Dung
10-12-2010, 11:49 PM
1,2,3,4,6,7...^^
Mình thật là may mắn khi tìm ra 1 người có tới 6/7 tiêu chuẩn trong danh sách nên né tránh...haiz..
Không ngờ người yêu cũ của mình hoành tá tràng thế!! =))

AirSpeed
11-12-2010, 02:28 AM
ax...7 tiêu chuẩn!:youarethewoman:

OA _ NỮ
12-12-2010, 01:11 AM
ax...7 tiêu chuẩn!:youarethewoman:

Lâu lắm mới thấy con nuôi về thăm nhà, ngũ quái của mom tan tác đi đâu hết rồi ko biết. Lâu có một tên nhắn nhủ (Mom ơi nhớ mom quá...)

OA _ NỮ
12-12-2010, 01:16 AM
Hihi, có anh nào đủ bảy thứ đó, để HNhu! :D

HN ngầu quá ta. Xong vẫn ko ngầu bằng cô đâu nhé. Những anh chàng nào ko hội tụ đủ bảy thứ đó, vào tay cô đều nảy sinh ra hết. Huhuhu

langthang
08-05-2011, 06:17 PM
Hình như LT hội đủ cả 7 tiêu chuẩn này. Hèn chi mà lang thang bị gậy hoài, hổng có chổ nào cho ở lâu cả! khà khà