PDA

View Full Version : một góc Đông Dung



Đông Dung
14-11-2010, 07:04 PM
Xin đất, dựng nhà cất chòi để vò vẽ với mọi người ^^

Trăng tan

Em trở về cúi nhặt ánh trăng tan
Hương thương nhớ còn vương đầy trên áo
Khói thuốc đắng không đủ xua hồn bão
Men rượu cay nồng chẳng ấm nỗi lòng giông

Em trở về buông mành kín cô phòng
Nơi gối chăn quen còn rõ màu nhàu nhĩ
Ở chốn đây liệu giờ còn gì nữa
Chỉ riêng mình nghe máu rỉ hồn đau

Những vết nhớ trong tim mãi cấu cào
Những niềm thương em miết lưng anh thành bao lằn xước
Bao nỗi dọc ngang ở-phía-anh-không-nhìn-thấy-được
Em cười buồn khi giờ chẳng có anh, người-em-quen-cào-cấu

Ừ, những nỗi nhớ đong làm sao cho thấu
Trăng nay tròn rồi mai cũng sẽ khuyết mà thôi
Chỉ còn những ai đang ở lưng chừng đồi nhớ
Mới cúi người mong nhặt ánh trăng cũ nhuốm màu tang

Để nhận thấy những hoang tàn ký ức...



Đông Dung - 14.11.2010

Phu sinh
15-11-2010, 09:13 AM
Chúc mừng em cất chòi ở vườn thơ! Mong rằng em sẽ mang thêm một chút khuấy động về đây!

Vườn xưa dập dìu tài tử giai nhân
Giờ đây lặng gió, cỏ hoang bạt ngàn

Boulevard
15-11-2010, 09:47 AM
Chào Đông Dung. Chúc bạn gặp nhiều niềm vui khi tham gia diễn đàn. Giá được thêm vài thông tin giới thiệu về bạn như tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính (chắc là nữ:D)... để bạn bè dễ xưng hô thì tốt.
:dethuongqua::dethuongqua:

Tâm Tịnh
15-11-2010, 01:47 PM
Kỉ Niệm


Cánh hoa ngày ấy
Giờ đã tàn phai
Đâu những tháng ngày
Gọi là kỉ niệm

Hoàng hôn buồn tím
Ướp lạnh trăng đêm
Đâu những êm đềm
Của thời nồng thắm

Giờ anh cụi cặm
Trên lối thu buồn
Những nụ hoa thuôn
Không còn trìu mến

Nổi đau tập tễnh
Bước vào lối yêu
Giờ biết đâu chiều
Ngồi nhặt quạnh quẽ

Tâm hồn đau xé
Vì thu vội sầu
Em ơi ! mưa ngâu

Đã về...đã rớt...!!!

Đông Dung
15-11-2010, 05:05 PM
thanks anh PS đã ghé nhà em và gửi lời chúc, có lẽ có xíu động nhưng chắc em chưa đủ trình khuấy..hihi
Bou ơi, tiểu sử mình nè
Full name : Nguyễn Trần Đông Dung
Birthday : 03/07
Gender: Female
Marrital status : Single
Career : Document staff

^^ đủ chưa Bou ơi^^ Thanks và mong bou luôn ghé nhà mình chơi nhé..^^

Bài thơ Tâm Tịnh viết hay ghê, để ĐD ngâm cứu rùi họa lại sau hen..^^

Boulevard
15-11-2010, 07:33 PM
Qua 1 test ngắn trong 1 phút trên mạng thì thêm 1 số thông tin nữa không biết có đúng không nữa:
Đông Dung sinh 1989
Học ĐH Ngoại thương
Email: ngocdung.tran89... (nên suy ra là sinh năm 1989 không biết đúng không nữa)...
Vậy B chắc là chị của ĐD rùi. hihi
:naonao::naonao::naonao:

Đông Dung
15-11-2010, 09:36 PM
chuẩn không cần chỉnh rồi chị bou ơi..^^:nguong::nguong:

Đông Dung
15-11-2010, 10:15 PM
Kỉ Niệm


Cánh hoa ngày ấy
Giờ đã tàn phai
Đâu những tháng ngày
Gọi là kỉ niệm

Hoàng hôn buồn tím
Ướp lạnh trăng đêm
Đâu những êm đềm
Của thời nồng thắm

Giờ anh cụi cặm
Trên lối thu buồn
Những nụ hoa thuôn
Không còn trìu mến

Nổi đau tập tễnh
Bước vào lối yêu
Giờ biết đâu chiều
Ngồi nhặt quạnh quẽ

Tâm hồn đau xé
Vì thu vội sầu
Em ơi ! mưa ngâu

Đã về...đã rớt...!!!

Cánh hoa ngày ấy
Vẫn giữ trong tim
Kỷ niệm êm đềm
Làm sao quên được

Giá có thể ước
Trở về buổi đầu
Tan giấc mơ sâu
Tàn rồi mộng mị

Chắc anh không nghĩ
Và cũng chẳng buồn
Những nụ hoa thuôn
Không cần cúi nhặt

Nỗi sầu đặc quánh
Thu tràn khóe mi
Anh ơi, đừng nghĩ
Rồi cũng qua đi

viết vụng vài vần vơ vẩn vui. ^^ mong TT k chê và thường ghé nhà ĐD nhé^^

hahaha
15-11-2010, 10:19 PM
Thế ĐD là nữ à, chúc mừng bạn đến nơi quạnh vắng này, không biết làm thơ nên chỉ vài lời văn xuôi vậy!:D

Đông Dung
15-11-2010, 10:30 PM
Ráng chiều bạc

Em tự dỗ bản thân rằng em chẳng buồn
Dù biết anh đang vui bên người khác
Ráng chiều hôm nay sao vương màu bàng bạc
Sắc áo ai kiêu kỳ đỏ chói ở sau anh
Ánh mắt ai long lanh để đốt lòng em ngọn lửa!

Ừ thì em khùng, em hâm, em vẩn vơ thế đó
Chỉ là người tình, em vòi vĩnh chi hơn
Nếu chỉ thực thế thôi, chắc em sẽ không buồn
Khi thấy ai mắt biếc môi cong, cùng anh lượn vòng trên phố
Nếu chỉ thực thế thôi, em sẽ không cắc cớ
Để dụ dỗ lòng mình, ngăn sóng dỗi hờn dâng

Bất chợt tự dưng, nay em lại bâng khuâng
Khi thấy vòng tay ai ôm anh nơi em vẫn hay ôm ấy
Vẫn cái ngả đầu anh luôn dành cho em đấy
Nay sẻ chia cho người, em-chẳng-biết-chẳng-yêu
Tự dưng thôi, sao lòng xa xót nhiều
Sao mắt em chợt cay, Sài Gòn hôm nay gió đưa nhiều bụi quá
Em luớt qua con phố quen, nơi ngày xưa ta đã...
Để nhận thấy ráng chiều bàng bạc dưới chân di
Để nhận ra em đã chẳng còn gì
Ngoài đôi bàn tay trắng
Cửa sổ khách sạn trên kia im lìm đôi cổng vắng
Giông gió dưới đường đâu xô nổi giấc mộng hoa
Trong vòng tay ngọc ngà kẻ khác
Bóng hình em còn thoáng lượn trong anh?
Hay em như ráng chiều hôm nay vậy
Đã bị sắc đỏ lu mờ, còn ánh bàng bạc ma trơi
Anh ơi..!!

Đông Dung - 15.11.2010

Đông Dung
15-11-2010, 10:43 PM
Xin cứ là tình nhân!!

Là tình nhân anh nhỉ
Liệu chỉ có niềm vui?
Đâu gì phải suy nghĩ
Nên sẽ chẳng ngậm ngùi

Là tình nhân, không tủi
Không buồn cũng chẳng vui
Bờ vai ai mượn tạm
Cho đêm bớt đơn côi

Người tình đêm nay thôi
Mai về bên người khác
Vòng tay ai ngọt nhạt
Má hồng em lả lơi

Ai vung rải mắt cười
Em nhặt về ướp mật
Để những khi lòng thắt
Đem ra để trêu ngươi

Là tình nhân, người ơi
Để em không suy nghĩ
Bỏ quên câu lý trí
Lao đầu vào cuộc chơi

Ném mình vào dòng đời
Để thấy mình chơi vơi

Để thấy mình lên ngôi
Những giây phút rã rời

Ừ..hãy là tình nhân thôi....

Đông Dung - 15.11.2010

Đông Dung
15-11-2010, 10:44 PM
Thế ĐD là nữ à, chúc mừng bạn đến nơi quạnh vắng này, không biết làm thơ nên chỉ vài lời văn xuôi vậy!:D

vâng, em là nữ...Không sao anh ơi, anh ghé thăm nhà em là em vui rồi, ngồi chơi xơi nước anh nhé..!

OA _ NỮ
15-11-2010, 11:41 PM
WC một góc nhỏ thơ của em được dựng lên nơi hẻo lánh này.
Thơ em hay tuyệt. Thể thơ mà chị thích làm. (mặc dù làm ko hay)
Chúc em có nhiều niềm vui nơi này.

Đông Dung
15-11-2010, 11:49 PM
WC một góc nhỏ thơ của em được dựng lên nơi hẻo lánh này.
Thơ em hay tuyệt. Thể thơ mà chị thích làm. (mặc dù làm ko hay)
Chúc em có nhiều niềm vui nơi này.

cám ơn chị ghé chơi và thăm nhà em nhen, thú thực hôm nay hơi hâm hâm, viết mà không nghĩ, được chị khen, em thấy ngại lắm, sẽ gắng viết tốt hơn, mong lần sau chị lại ghé^^

Đông Dung
16-11-2010, 12:04 AM
Lo lắng

Em tìm về nơi ngõ vắng vườn trăng
Con phố nhỏ mưa giăng đêm nào tối
Nẻo đường khuya anh đưa em về vội
Môi hôn nào thương gói cả hồn thơ

Để đêm nay vẫn bỡ ngỡ mắt chờ
Em đứng lại, người hững hờ quay gót
Quả tình yêu được bao mùa chín ngọt
Mà bây giờ đắng đót những thương cay

Ái tình nào người rót để em say
Nay nhanh chóng thổi bay nên phù phiếm
Tình em - là tửu lâu hay trà điếm
Để anh dừng khi mỏi lịm chân hoang

Đóa trà mi - một hương sắc hồng nhan
Bến đục trong trái ngang em nào hiểu
Nay bụng lớn con to, anh mặc em định liệu
Rõ mặt rồi, trai đểu là anh
Cười hài!!

Cõi thế nhân phải lắm nỗi bi ai
Dường như thế để ta gọi nên là cuộc sống
Hạnh khổ buồn vui ồn ào như biển động
Thế gian rộng lớn này ai dung chứa mẹ con em, hỡi anh!!

Đông Dung - 15.11.2010

hiz, mình chưa từng có chồng, chưa từng bị ai phụ, chưa từng mang thai mà sao cảm viết thơ bệnh thế này không biết, hình như hôm nay em say rồi..^^

OA _ NỮ
16-11-2010, 04:20 AM
Ờ, em viết cứ như là viết cho em ý. Sao lạ vầy.

Ngày Xưa
16-11-2010, 11:09 AM
Hi cám ơn chị đả khen nhưng em biết thơ em còn tệ lắm chị đừng gọi em là bạn cứ gọi em là em vì em moi 16 thôi.Em rất bùn vì nick tâm tịnh của em ko hiu sao bi admin cho đi vĩnh viễn nữa...em được 1 người chị giới thiệu wed này để cho em học hỏi.Mong là anh chị hiểu và đừng xoá nick em em không có làm gì đâu ạ.!

Thân!


Thu Buồn!

[I]Hương thu vẫn còn đây
Thoãng nhẹ trời xanh ấy
Đôi nhành cây đã gãy
Tưa tình mình heo mây

Dáng người em hao gầy
Huyền ảo theo lam khói
Những bước chân giờ mõi
Biết về đâu bây giờ

Ôi kìa những vần thơ
Đã khô và đã chết
Chút đêm tình mỏi mệt
Chẳng biết gởi vào đâu

Em ơi những mộng đầu
Giờ tan như bọt sống
Cánh thuyền anh đơn lõng
Dạt trôi theo chân trời

Ôi kìa những mù khơi
Phảng phất đời anh mãi
Bên đời anh gió ngoáy
Trút tận giữa tầng không

Anh giờ giữ trong lòng
Thu như em hoài bảo
Như cỏi lòng rực rạo
Như thu buồn mênh mang

Anh giờ ngắm đông sang
Mà hồn tâm tê dại
Ôi nhân tình thế thái
Thu buồn !....lòng chưa nguôi

Đông Quân
16-11-2010, 11:35 AM
Em rất bùn vì nick tâm tịnh của em ko hiu sao bi admin cho đi vĩnh viễn nữa...em được 1 người chị giới thiệu wed này để cho em học hỏi.Mong là anh chị hiểu và đừng xoá nick em em không có làm gì đâu ạ.!

Hi Tâm Tịnh (Ngày Xưa). Hoan nghênh em đến với NR, chúc em có những giây phút thư giãn thoải mái nơi đây.
Anh đã xem lại nick Tâm Tịnh, vẫn bình thường không có ai ban nick em cả. Em xem lại thử xem sao nhé! Nếu có gì trục trặc admin sẽ giải quyết theo nguyện vọng của em. Chúc vui :o

Tâm Tịnh
16-11-2010, 11:45 AM
Hi cám ơn anh em đã vào lại được rồi em rất là vui

Đông Dung
16-11-2010, 04:58 PM
Ờ, em viết cứ như là viết cho em ý. Sao lạ vầy.

đó là cái tài nhập vai của em đó chị..^^ toàn thơ thất tình...hộ...^^:laclu::laclu::huytsao:

Nhím con
18-11-2010, 12:54 AM
Đông Dung đã sang đây từ khi nào vậy !?!... :nguong:

Chúc mừng nhà mới nha !... :)

Đông Dung
18-11-2010, 02:18 PM
Ơh, Nhím biết ĐD sao??
Cảm ơn Nhím đã ghé nhà ĐD chơi nhé! Mong được đọc thơ Nhím!~.~

thủy_tâm
19-11-2010, 05:18 PM
Lo lắng

Em tìm về nơi ngõ vắng vườn trăng
Con phố nhỏ mưa giăng đêm nào tối
Nẻo đường khuya anh đưa em về vội
Môi hôn nào thương gói cả hồn thơ
....


Đông Dung - 15.11.2010

hiz, mình chưa từng có chồng, chưa từng bị ai phụ, chưa từng mang thai mà sao cảm viết thơ bệnh thế này không biết, hình như hôm nay em say rồi..^^

Tìm quên

Giờ môt mình em lẻ bước bơ vơ
Thương yêu cũ nào ngờ người vong phụ
Đêm từng đêm chập chờn trong giấc ngủ
Nhớ thương anh héo rủ nét xuân hồng

Người hỡi người có còn nhớ hay không
Để mình em mênh mông chiều mưa phủ
Mối tình nồng chỉ mình em ấp ủ
Anh quên rồi tình cũ thuở nồng say

Chỉ mình em ướp lệ những men cay
Xua giá lạnh chiều nay ngồi nhung nhớ
Bước xa anh hãy còn nhiều bỡ ngỡ
Em tập dần quen trắc trở thương đau

Nếu mai này ta lạc bước gặp nhau
Xin anh nhé bước mau đừng nhìn lại
Để tình xưa không trở về ... quằn quại
Trỗi giấc tình em mãi đã tìm quên

Để những chiều trên con phố không tên
Không thờ thẩn mông mênh nhìn xác lá
Để em biết nay anh thành người lạ
Mối tình nồng thôi nhá ... sẽ lãng quên

Chào Đông Dung, thấy thơ bạn mang chút âm dư nỗi buồn - nhớ, cho nên Tâm nán lại gửi ít vần. Đừng cười nhé
Thân

Đông Dung
19-11-2010, 10:25 PM
Tìm quên

Giờ môt mình em lẻ bước bơ vơ
Thương yêu cũ nào ngờ người vong phụ
Đêm từng đêm chập chờn trong giấc ngủ
Nhớ thương anh héo rủ nét xuân hồng

Người hỡi người có còn nhớ hay không
Để mình em mênh mông chiều mưa phủ
Mối tình nồng chỉ mình em ấp ủ
Anh quên rồi tình cũ thuở nồng say

Chỉ mình em ướp lệ những men cay
Xua giá lạnh chiều nay ngồi nhung nhớ
Bước xa anh hãy còn nhiều bỡ ngỡ
Em tập dần quen trắc trở thương đau

Nếu mai này ta lạc bước gặp nhau
Xin anh nhé bước mau đừng nhìn lại
Để tình xưa không trở về ... quằn quại
Trỗi giấc tình em mãi đã tìm quên

Để những chiều trên con phố không tên
Không thờ thẩn mông mênh nhìn xác lá
Để em biết nay anh thành người lạ
Mối tình nồng thôi nhá ... sẽ lãng quên

Chào Đông Dung, thấy thơ bạn mang chút âm dư nỗi buồn - nhớ, cho nên Tâm nán lại gửi ít vần. Đừng cười nhé
Thân
Thân TT đã ghé nhà ĐD và gửi lại những vần thơ hay như thế..^^
Một người bạn cũ trước của D cũng có chữ ký như TT, cũng bài KTS4, không biết có là cố nhân không? ^^ thơ TT D rất thích, sẽ gắng phấn đấu học theo
Mong những vần thơ sau cũng lại được TT ghé thăm và nán lại

Đông Dung
19-11-2010, 10:49 PM
Người đi rồi có nhớ tới ta không?
Gió mùa đông lạnh lùng chen khe cửa
Ướt môi khô thêm đắng cay lần nữa
Yếu mềm lòng, lạc lõng bến tựa nương
Êm ái mất còn vương nguyên vết lở
Nước mắt nào chở ấm đến hồn hoang??

Trời vào Đông băng giá cả cung đàn
Rừng hiu quạnh lá vàng che lối bước
Ấm lạnh xưa giờ tìm đâu có được?
Nước chảy hoa tàn, hương yêu dấu mờ phai

Đường em đi, anh đã chẳng chung vai
Ô cửa nhỏ anh chẳng cùng chung dõi
Những niềm thương nay sớm tan thành khói
Giăng đầy trời sắc xám phủ màu mây

Dáng thân thương...ôi, cách biệt...vòng tay
Uống cạn chén say ta dỗ lòng tình lắng
Nỗi nhớ tôi ơi, xin trôi vào xa vắng
Gương đã vỡ rồi, cố ghép có vẹn chăng??

Đông Dung - 19.11.2010

Ngày Xưa
20-11-2010, 09:18 AM
Người ta bảo em giờ đã sang ngang
Gom kỉ niệm một thời em đập nát
Ướp lạnh hồn theo trặng đêm bội bạc
Yêu Là chi ...Cho ta nhiều tổn thương
Em ơi em rồi mai chốn vô thường
Ngõ xưa ấy không còn dấu chân cũ

Tràn về đây những nổi niềm vần vủ
Rải vào lòng chút nắng ấm trời xanh
Ánh dương kia sẽ chẳng toả long lanh
Nếu Ngày mai không bóng em về đây

Đã bao năm đã qua bao tháng ngày
Ôi mùa thu cứ trêu đùa ta thế
Ngẩn nhin trời mây chiều đang về trễ
Gió lạnh buồn thổi sâu vào lòng ta

Dường như thu lá vội đã nhạt nhòa
Ươm màu vàng của đời nhau hối hả
Người ra đi ...Tâm hồn ta chợt lạ
Góp nhặt lại....bao chiều của yêu thương.......

thủy_tâm
21-11-2010, 07:22 PM
"Nguyễn Trần Đông Dung" cái tên nghe vừa hay vừa lạ nữa.
Cám ơn ĐD vì lời khen, TT thường chỉ làm thơ theo cảm ứng, đôi khi chẳng vần cũng chẳng luật nữa, không chê là mừng rồi.
Cho TT gửi lại bài thơ này với nha, bài này TT viết họa với một người bạn, cũng không chuẩn lắm, ĐD đọc cho vui nhé :)

Vòng xe vẫn tròn trên con đường me

Nhưng chỉ mình tôi nghe yêu thương
Ôm nhớ thương một người tha phương
Nhưng hỏi ai còn vương tơ vương
Khi ân tình người để phai hương

Nụ tình xưa vẫn xanh yêu đương
Nhưng người đâu chỉ mình đơn phương
Nghe tim mình đau trong nhớ thương
Khi người ra đi về nơi muôn phương

Hỡi người phương xa có hay chăng
Mình em cô đơn trong đêm trăng
Giọt buồn vương trên đôi môi căng
Mối tình xanh giờ em chít khăn

Vòng xe vẫn lăn trên con đường me
Giờ chỉ mình tôi im nghe im nghe
Những đêm hè tiếng kêu ve ve
Và tim mình chết theo vòng xe

Hỏi người xưa nơi phương xa
Có bao giờ tìm lại về qua
Con đường me một thời cùng ta
Ươm yêu thương cho tình nở hoa

Đông Dung
21-11-2010, 08:41 PM
Người ta bảo em giờ đã sang ngang
Gom kỉ niệm một thời em đập nát
Ướp lạnh hồn theo trặng đêm bội bạc
Yêu Là chi ...Cho ta nhiều tổn thương
Em ơi em rồi mai chốn vô thường
Ngõ xưa ấy không còn dấu chân cũ

Tràn về đây những nổi niềm vần vủ
Rải vào lòng chút nắng ấm trời xanh
Ánh dương kia sẽ chẳng toả long lanh
Nếu Ngày mai không bóng em về đây

Đã bao năm đã qua bao tháng ngày
Ôi mùa thu cứ trêu đùa ta thế
Ngẩn nhin trời mây chiều đang về trễ
Gió lạnh buồn thổi sâu vào lòng ta

Dường như thu lá vội đã nhạt nhòa
Ươm màu vàng của đời nhau hối hả
Người ra đi ...Tâm hồn ta chợt lạ
Góp nhặt lại....bao chiều của yêu thương.......

Ôi bài thơ viết hay thật, họa với ĐD - vui thật...^^ rất trân trọng bài thơ này của bạn.:nguong::nguong:.!! Thanks NX nhé..mà Tâm Tịnh đúng không??

Đông Dung
21-11-2010, 08:45 PM
"Nguyễn Trần Đông Dung" cái tên nghe vừa hay vừa lạ nữa.
Cám ơn ĐD vì lời khen, TT thường chỉ làm thơ theo cảm ứng, đôi khi chẳng vần cũng chẳng luật nữa, không chê là mừng rồi.
Cho TT gửi lại bài thơ này với nha, bài này TT viết họa với một người bạn, cũng không chuẩn lắm, ĐD đọc cho vui nhé :)

Vòng xe vẫn tròn trên con đường me

Nhưng chỉ mình tôi nghe yêu thương
Ôm nhớ thương một người tha phương
Nhưng hỏi ai còn vương tơ vương
Khi ân tình người để phai hương

Nụ tình xưa vẫn xanh yêu đương
Nhưng người đâu chỉ mình đơn phương
Nghe tim mình đau trong nhớ thương
Khi người ra đi về nơi muôn phương

Hỡi người phương xa có hay chăng
Mình em cô đơn trong đêm trăng
Giọt buồn vương trên đôi môi căng
Mối tình xanh giờ em chít khăn

Vòng xe vẫn lăn trên con đường me
Giờ chỉ mình tôi im nghe im nghe
Những đêm hè tiếng kêu ve ve
Và tim mình chết theo vòng xe

Hỏi người xưa nơi phương xa
Có bao giờ tìm lại về qua
Con đường me một thời cùng ta
Ươm yêu thương cho tình nở hoa

Bài thơ nhẹ nhàng và tình cảm thật, ĐD cũng thích cái câu mà TT in nghiêng ấy...Và khổ cạnh cuối, "im nghe, im nghe"..."tim mình chết theo vòng xe"...Hình ảnh thật tuyệt, tiếc là hôm nay ĐD có nhiều việc chứ không thì phải viết lời bình mới thỏa lòng ^^
Ghé nhà ĐD nhiều hơn nữa nhé, có TT, có NX...nhà đỡ cô quạnh hơn nhiều :D

Đông Dung
21-11-2010, 08:52 PM
Vu vơ

Nhìn nhau lần nữa rồi thêm xa
Sớm mai này anh về bên người khác
Con phố vắng mình em lê bước lạc
Đếm thương tàn qua những cánh phù dung

Kẻ gấm hoa người gối chiếc lạnh lùng
Câu yêu nhớ đã trùng trùng biệt giã??
Ai từng nói...tình yêu là tất cả
Vậy bây chừ...chia cách bởi do đâu?

Có muôn lý do...cuộc sống dãi dầu
Câu duyên nợ gãy đôi, trời đùa số phận
Nói đỡ bớt ngại ngùng, bớt niềm vướng bận
Kẻ đi vẫn đi, kẻ ở vẫn sầu...Cuộc đời thế!

Em chỉ nhìn anh đi, mắt buồn không rơi lệ
Khóc làm chi cho kẻ bỏ rơi mình
Có đớn đau là bởi sự yêu tin
Ở nơi em...anh không gây nên gì cả

Nghiệt ngã đời mình...em dám trút cho ai
Thôi gắng quên buồn, mở cửa đón ngày mai
Nắng vẫn miệt mài nhen dù mưa hay nắng
Em vẫn phải vui dù đời sóng gió hay bình lặng
Vẫn phải cười và hạnh phúc...quên anh!!


Đông Dung - 20.11.2010

hahaha
22-11-2010, 08:49 PM
ĐD hôm nay chưa post thơ nhỉ?:nguroi:

Boulevard
22-11-2010, 09:14 PM
ĐD hôm nay chưa post thơ nhỉ?:nguroi:

ke ke... Có người nhớ thơ... và cả ĐD rùi...
:D

Đông Dung
22-11-2010, 09:53 PM
^^ em đang viết đây anh ^^:naonao:
lâu mới thấy anh haha ghé nhà nhá!!:tungtang:

Đông Dung
22-11-2010, 10:17 PM
Con phố nào vòng xe lướt chiều nay
In dấu hài trong em niềm nhung nhớ
Nơi ngõ tối hôm nào ai cắc cớ
Chỉ đưa về khi tay nắm bàn tay

Góc phố nào riêng em bước chiều nay
Bàn tay anh siết vai cô gái khác
Ngón tay buồn chơ vơ tìm hương lạc
Nỗi thương lòng...vùi đáy chén rượu cay

Thả tình yêu theo dòng khói trắng bay
Nhếch nụ cười hài khinh trò đời đen - bạc
Vốn đã biết lòng người không đẹp như câu hát
Vẫn ráng nhặt tìm hương ái dệt câu thơ

Một đời mê mải
Say đắm tình hờ
Nay bơ vơ mảnh vỡ đời hư ảo

Tháng ngày gió giông đưa hồn trinh vào mắt bão
Lệ ai rơi thât - giả một chuyện tình
Đã thôi khờ để sớm nhớ vội thương
Hay niềm tin đã trượt hơn nửa chừng con dốc

Con dốc bên em, đá cuội nằm cô độc
Con dốc đằng anh, mắt ngọc với môi cong
Nỗi nhớ dốc em có gửi nỗi đến anh không
Hay lạc loài hoang mang nơi nửa chừng con dốc??

Gắng dừng lại, ngăn tim mình thôi khóc
Con dốc đời anh đã vắng bước chân em
Con dốc thuyền em lẻ bóng đã dần quen
Đành chấp nhận ta ở hai đầu con dốc!!
Quên!!

Đông Dung - 22.11.2010

Ngày Xưa
23-11-2010, 12:12 PM
....


Trong đời hai đứa chúng mình
Cứ nhìn nhau...
Lại lặng thinh mắt buồn
Cuộc đời xuôi ngược tròn vuôn
Xô hai cuộc sống ...
Buông theo năm dài
Ngày xưa tay nắm..
Bàn tay..
Ngày nay thơ thẩn trông ai vào chiều...
Hỏi trời tình còn bấy nhiêu
Sao lòng vằn vặt mãi nhiều ..đắng cay
Con đường năm cũ lá bay
Giờ hàng cây ấy ...ứ đầy nhớ nhung
Một hôm sao cứ lạ lùng
Tâm như chành chạnh ...mông lung hạt sầu
Ta buồn viết vội dăm câu
Mà đâu hay đã trút sầu vào thơ
Bên khung cửa ấy còn mơ
Tình cờ trỡ giấc
Đã trăm năm rồi...!!!

Đông Dung
23-11-2010, 02:35 PM
....


Trong đời hai đứa chúng mình
Cứ nhìn nhau...
Lại lặng thinh mắt buồn
Cuộc đời xuôi ngược tròn vuôn
Xô hai cuộc sống ...
Buông theo năm dài
Ngày xưa tay nắm..
Bàn tay..
Ngày nay thơ thẩn trông ai vào chiều...
Hỏi trời tình còn bấy nhiêu
Sao lòng vằn vặt mãi nhiều ..đắng cay
Con đường năm cũ lá bay
Giờ hàng cây ấy ...ứ đầy nhớ nhung
Một hôm sao cứ lạ lùng
Tâm như chành chạnh ...mông lung hạt sầu
Ta buồn viết vội dăm câu
Mà đâu hay đã trút sầu vào thơ
Bên khung cửa ấy còn mơ
Tình cờ trỡ giấc
Đã trăm năm rồi...!!!

Bạn thơ lại ghé nhà chơi
Dòng thơ để lại như khơi nỗi sầu
Ừ thì đời lạc mất nhau
Ừ thì thơ gói thương đau trong lòng
Nỗi niềm ai hiểu ai mong
Ta đem gói lại đôi dòng câu thơ
Nhỡ gặp ta sẽ làm ngơ
Giữ niềm kiêu hãnh bước vờ sang nhau....

Ngày Xưa
23-11-2010, 04:14 PM
Người vờ bước vội qua mau
Lòng ta tan nát...giọt đau rớt nhiều
Ta về ôm những cô liêu
Tình xa về phía quạnh hiu chân trời...
Ôi lập đông
Vẫn lệ rơi
Còn ta riêng lại chơi vơi chốn này
Em giờ...
Xa khuất bàn tay
Đâu hay chênh chếch áng mây thơ sầu
Sao ngưởi nở vội quên mau
Sao tình nở vội ...bay vào hư không
Tình ơi ...!
Ta cứ hoài mong
Một thời vẫn nhớ...trong lòng chưa quên

Đông Dung
23-11-2010, 04:19 PM
Người vờ bước vội qua mau
Lòng ta tan nát...giọt đau rớt nhiều
Ta về ôm những cô liêu
Tình xa về phía quạnh hiu chân trời...
Ôi lập đông
Vẫn lệ rơi
Còn ta riêng lại chơi vơi chốn này
Em giờ...
Xa khuất bàn tay
Đâu hay chênh chếch áng mây thơ sầu
Sao ngưởi nở vội quên mau
Sao tình nở vội ...bay vào hư không
Tình ơi ...!
Ta cứ hoài mong
Một thời vẫn nhớ...trong lòng chưa quên

NX viết lục bát ngọt thật, tớ sợ nhất cái 6/8 này...ngâm cứu viết lại với NX sau vậy :lau: ^^

Ngày Xưa
23-11-2010, 04:26 PM
Hi chi quá em khen em rồi.Thơ em thi không hay bằng các anh chị ở đây được đâu.

Vậy chị hay làm thể thơ gì vậy nè

Đông Dung
23-11-2010, 04:34 PM
ĐD không biết ^^ nhất là lại không dám nhận đó là thơ...chỉ là lòng tuôn ra ngòi bút thôi, được NX và mọi người quý là ĐD vui lắm rồi ^^

Ngày Xưa
23-11-2010, 04:53 PM
Hi theo em thì bất kể là gì cũng được...Nó đã từ tâm hồn mình xuất phát ra thì mình đều nên trân trọng nó...
Vì nó là đứa con tâm hồn mà phải không chị.

Đời đẹp làm sao
Ôi như thơ mộng
Ngày qua lắng động
Gom vào đời ta

Du dương lời ca
Ung dung tự tại
Ngoảnh nhìn thế thái
Gở sạch ...bụi trần

thủy_tâm
23-11-2010, 06:50 PM
Chiều về ngồi buồn, chợt thấy lạnh lạnh, lại miên man một tý.
Tặng ĐD bài thơ này nhé, đọc cho vui :)

Bốn mùa ...

Uh, trời chi tạo bốn mùa
Cho hoa nở muộn, cho vừa lòng đau
Hạ vàng nắng nhuộm kín màu
Cho thu tím lối cơn ngâu tìm về
Cho dòng thơ đượm tái tê
Đêm buồn man mác ngày lê thê buồn
Dòng sầu mưa ướt lệ buông
Cho chừa giá lạnh sang nguồn gió may
Đông sang cũng lắm lá lay
Lạnh lùng sương chớm rụng đầy lá khô
Xuân vừa lay động mặt hồ
Gọi nhành mai nở ru chờ nhánh thơ
Nào ngờ trời đất ơ hờ
Quạnh hiu hiu quạnh ngẩn ngơ bốn mùa

Đông Dung
24-11-2010, 09:30 AM
Hi theo em thì bất kể là gì cũng được...Nó đã từ tâm hồn mình xuất phát ra thì mình đều nên trân trọng nó...
Vì nó là đứa con tâm hồn mà phải không chị.

Đời đẹp làm sao
Ôi như thơ mộng
Ngày qua lắng động
Gom vào đời ta

Du dương lời ca
Ung dung tự tại
Ngoảnh nhìn thế thái
Gở sạch ...bụi trần

Bụi trần em gỡ
Có thể sạch không?
Lòng còn trông mong
Nên hồn còn vướng

Nói ra thật ngượng
Trần tục làm sao
Đâu thể thanh cao
Người ơi..! có hiểu??

Đông Dung
24-11-2010, 09:32 AM
Chiều về ngồi buồn, chợt thấy lạnh lạnh, lại miên man một tý.
Tặng ĐD bài thơ này nhé, đọc cho vui :)

Bốn mùa ...

Uh, trời chi tạo bốn mùa
Cho hoa nở muộn, cho vừa lòng đau
Hạ vàng nắng nhuộm kín màu
Cho thu tím lối cơn ngâu tìm về
Cho dòng thơ đượm tái tê
Đêm buồn man mác ngày lê thê buồn
Dòng sầu mưa ướt lệ buông
Cho chừa giá lạnh sang nguồn gió may
Đông sang cũng lắm lá lay
Lạnh lùng sương chớm rụng đầy lá khô
Xuân vừa lay động mặt hồ
Gọi nhành mai nở ru chờ nhánh thơ
Nào ngờ trời đất ơ hờ
Quạnh hiu hiu quạnh ngẩn ngơ bốn mùa

hiz, ai viết thơ lục bát cũng ngọt ngào cả, bài này của TT hay ghê...không dài lắm nhưng lại gói đủ ý tình, phải ngâm cứu nữa rồi...chẹp chẹp
Thanks TT nhen, nhưng ĐD khó viết theo quá...hức hức

Ngày Xưa
24-11-2010, 10:08 PM
Xuân buồn nghe tiếng thở than
Hồn mai...
Én lượn mơ màng trời mây
Thơ ai ép quyển vở này...
Cho nồng sóng mắt
Cho say lòng sầu...
Xuân qua chênn chếch mộng đầu
Nghiêng nhành nắng đỗ...
Lạc câu thơ buồn
Xuân trên mái tóc thề buôn
Trên đôi má ửng...
Tay thuôn nõn nà
Xuân ơi sao nỡ vội xa
Cho hạ man mát ...nhạt nhoà mùa xanh
Hè mang đượm đỏ phượng cành
Thân tôi suồng đợi..chồng chành lệ rơi
Thôi rồi thôi hết hè ơi
Đã nhường thu đến...dạo chơi bốn mùa
Cây nghiêng...
Lá rớt ..
Cành khua
Gió thu trời ấy...nhẹ lùa thềm ai
Mùa thu ngày áo em bay
Trong tà điễm trắng...môi hây hây hồng
Thu giờ đường cũ trống không
Như mong như đợi
Bềnh bồng mây trôi
Mùa thu cũng chợt xa xôi
Lập đông ghé đên tim côi ...những chiều
Noel giờ hóa buồn thiu
Chúa qua lòng phố...để nhiều.... ước mong
Con xin một thoáng tình hồng
Cho người quay lại...
Cho lòng thôi đau
ÔI nhưng trời
Biết làm sao
Mười năm tình đợi..Hanh hao nữa đời
Bốn mùa vẫn nhuốm lệ rơi
Tình ơi!...
Vụt mất...
Khoảng trời....xa xưa!!!

hihi em đối bài này với thủy tâm nhé xin đừng cười chê em... mong chỉ bảo

Đông Dung
24-11-2010, 10:20 PM
Thể theo lời hứa ở ngoài chatbox nên ĐD sẽ không mần thơ thất tình nữa :thedo:mà chuyển sang thơ ngoại tình:huytsao: :khoc1::hjxhjx: Nếu chưa nhập vai lắm thì mọi người thông cảm..^^ món mới quá !!:emxin:

Anh áo quần láng cóng
Em trâm vắt lược cài
Sáng anh ngồi vuốt tóc
Em cũng sơn móng tay

Dạo này em diện thế
-"đi làm phải thế mà
Anh cũng đâu có kém"
-"Lôi thôi là sếp la"

Toàn lý do lý trấu
Việc bận chẳng về nhà
Anh vui cùng váy ngắn
Em lượn lờ ở bar

Nước hoa em sực nức
Túi anh rủng rỉnh tiền
Anh "chơi" trò nông trại
Nuôi trồng những nàng tiên

Em nào đâu kém cạnh
Cũng chăn mấy "phi công"
Để những khi trời đẹp
"Lái máy bay" lượn vòng

Con của ta hai đứa
Cũng đâu thua chúng mình
Thằng 2 chuyên check choác
Con 3 sớm thất trinh

...

Hình như là gá nghĩa
Nên hai tiếng vợ chồng
Còn đâu tình yêu cũ
Đạp xe vui phố đông

Hình như là nhợt nhạt
Mộng ân ái phu thê
"Nem, chả" che kín lối
Nên ta quên nẻo về??

Giật mình khi chợt biết
Sừng cắm ở trên đầu
Anh im lặng cúi mặt
Em xa xót dòng châu

Sao ta không sớm tỉnh
Trân trọng lúc có nhau
Vun tình yêu mái ấm
Liệu nay có lệ trào???


Đông Dung - 24.11.2010

tieudao
25-11-2010, 01:32 AM
Bụi trần em gỡ
Có thể sạch không?
Lòng còn trông mong
Nên hồn còn vướng

Nói ra thật ngượng
Trần tục làm sao
Đâu thể thanh cao
Người ơi..! có hiểu??

ui thực là ...
cái chuyện tục trần
nhưng mà ai cũng cứ .... đưa chân
con đường thiên lý đời nan giải
mọi thứ buồn vui đều có phần
..........
:nguong:
td
cho ghé thăm nhà chút bạn nha

Phu sinh
25-11-2010, 10:24 AM
Thể theo lời hứa ở ngoài chatbox nên ĐD sẽ không mần thơ thất tình nữa :thedo:mà chuyển sang thơ ngoại tình:huytsao: :khoc1::hjxhjx: Nếu chưa nhập vai lắm thì mọi người thông cảm..^^ món mới quá !!:emxin:

....
Sao ta không sớm tỉnh
Trân trọng lúc có nhau
Vun tình yêu mái ấm
Liệu nay có lệ trào???


Đông Dung - 24.11.2010

Nói là làm thiệt sao? Công nhận em thơ lai láng thiệt! :youarethewoman:
Haha vào hoạ đi kìa! :tinhvi:

Đông Dung
25-11-2010, 11:06 AM
ui thực là ...
cái chuyện tục trần
nhưng mà ai cũng cứ .... đưa chân
con đường thiên lý đời nan giải
mọi thứ buồn vui đều có phần
..........
:nguong:
td
cho ghé thăm nhà chút bạn nha

Welcome TD ghe nhà ĐD ^^ tên 2 mình có chung chữ D đấy...Duyên chăng :nguong:
ghé chơi cùng ĐD cho nhà đỡ quạnh quẽ TD nhé!!

Đông Dung
25-11-2010, 11:09 AM
Nói là làm thiệt sao? Công nhận em thơ lai láng thiệt! :youarethewoman:
Haha vào hoạ đi kìa! :tinhvi:

ơh...vậy là chỉ đùa àh? Hiz. em ngây thơ nên tưởng thật, tội lỗi, tội lỗi :gomo::gomo:
Mà sao anh PS lại gọi a Haha họa nhỉ?? bán cái àh?

hahaha
25-11-2010, 11:46 AM
Có thơ...phụ tình không ĐD ơi?

Đông Dung
25-11-2010, 12:43 PM
chẹp chẹp...anh Haha đúng là hỏi khó..
Có bài này viết cũng lâu giờ đổi ý thơ tẹo. hình như đúng thể loại anh quan tâm ^^

Hãy buông tay em!!

Hãy buông tay em ra
Nắm thêm làm chi nữa
Anh không là điểm tựa
Thôi hãy để em đi

Ừ thì câu biệt li
Nói ra ngại ngùng thật
Nhưng giả dối đường mật
Liệu có khiến nhau vui??

Em sẽ ra đi thôi
Bữa tiệc giờ kết thúc
Anh. Thôi đừng ngã gục
Em chẳng quay lại đâu

Nếu yêu hãy vì nhau
Cho em lối đi khác
Vài dòng em ngọt nhạt
"Buông tay em đi anh"

Đông Dung - 25.11.2010

Chẳng biết thế này đủ lạnh đạm để phụ tình chưa nhỉ??

Phu sinh
25-11-2010, 12:53 PM
ơh...vậy là chỉ đùa àh? Hiz. em ngây thơ nên tưởng thật, tội lỗi, tội lỗi :gomo::gomo:
Mà sao anh PS lại gọi a Haha họa nhỉ?? bán cái àh?

Hic... Hic... Tội lỗi! Tội lỗi! :gomo: dzụ họa này haha chiên gia! :haha:


Thể theo lời hứa ở ngoài chatbox nên ĐD sẽ không mần thơ thất tình nữa :thedo:mà chuyển sang thơ ngoại tình:huytsao: :khoc1::hjxhjx: Nếu chưa nhập vai lắm thì mọi người thông cảm..^^ món mới quá !!:emxin:


.......
Sao ta không sớm tỉnh
Trân trọng lúc có nhau
Vun tình yêu mái ấm
Liệu nay có lệ trào???

Đông Dung - 24.11.2010

Hỡi ôi đã muộn
Dẫu lòng có muốn
Cốc tình đã rạn
Giữ mấy vẫn tràn

Hi... Hi... Chỉ đủ sức viết vài câu theo thôi! Đuối! :botay:

hahaha
25-11-2010, 01:13 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/9F/37/16/hands.jpg

Tuột tay

Một tay sắp vượt mất một tay
Chung nước tưởng đầy chợt lung lay
Cành to lại gẫy trong mưa bụi
Có xót nào hơn nỗi xót này.

Tưởng rằng sẽ cầm mãi tay thôi
Dắt nhau đi mãi tới chân trời
Sao tay ai nỡ rời tay vậy
Chẳng tiếc lời yêu đến cuối đời.

Mất tay....nhận thêm những phong sương
Khó khăn giông bão suốt con đường
Ngày sau tim cũ quay nhìn lại
Tay nát tình tan có khóc thương?

Ừ thì trả em....anh trả em
Trả bao năm tháng đã vui bên
Trả thêm đôi cánh, khung trời rộng
Vất lại tim anh dưới góc thềm....

Đông Dung
25-11-2010, 04:51 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/9F/37/16/hands.jpg

Tuột tay

Một tay sắp vượt mất một tay
Chung nước tưởng đầy chợt lung lay
Cành to lại gẫy trong mưa bụi
Có xót nào hơn nỗi xót này.

Tưởng rằng sẽ cầm mãi tay thôi
Dắt nhau đi mãi tới chân trời
Sao tay ai nỡ rời tay vậy
Chẳng tiếc lời yêu đến cuối đời.

Mất tay....nhận thêm những phong sương
Khó khăn giông bão suốt con đường
Ngày sau tim cũ quay nhìn lại
Tay nát tình tan có khóc thương?

Ừ thì trả em....anh trả em
Trả bao năm tháng đã vui bên
Trả thêm đôi cánh, khung trời rộng
Vất lại tim anh dưới góc thềm....

Một tay...em chỉ còn một tay
Tay anh nay đã nắm tay ai
Hồn anh giờ vui bên người khác
Chỉ có mình em, gió sầu lay

Tưởng rằng có thể mãi cầm tay
Sướng khổ vui buồn cùng chung vai
Nhưng bởi tình đời nhiều oan trái
Phải chăng duyên kiếp, nợ trả vay??

Ừ thôi trả anh, em trả anh
Những ngày hoa gấm, mộng phù vân
Giữ lại riêng mình bàn tay lạnh
Với trái tim non lắm vết hằn..!!


Đông Dung

Chẹp, tí tởn vài dòng với bác haha...hình như đây là thất tình phải không Bác!

hahaha
25-11-2010, 06:02 PM
Một tay...em chỉ còn một tay
Tay anh nay đã nắm tay ai
Hồn anh giờ vui bên người khác
Chỉ có mình em, gió sầu lay

Tưởng rằng có thể mãi cầm tay
Sướng khổ vui buồn cùng chung vai
Nhưng bởi tình đời nhiều oan trái
Phải chăng duyên kiếp, nợ trả vay??

Ừ thôi trả anh, em trả anh
Những ngày hoa gấm, mộng phù vân
Giữ lại riêng mình bàn tay lạnh
Với trái tim non lắm vết hằn..!!


Đông Dung

Tay đã cầm tay, mãi khi xưa
Ngập trong giông gió lúc bão mưa
Tay đỡ nâng tay cùng dấn bước
Yêu dấu bao nhiêu, nói cho vừa..

Bàn tay chẳng đổi, vẫn ru êm
Bao năm gian khó vẫn thân quen
Vẫn khung trời quê, con đường cũ
Bỗng chốc tay ai, thấy cũ mèm

NHững khi vượt dốc, lúc qua sông
Đã xiết chặt tay, có nhớ không
Giờ đây quãng vắng, thu hiu quạnh
Sao bỗng chia hai, rẽ đôi dòng

Mong là một chút bão giông thôi
Tay suýt tuột tay, đã chơi vơi
Ngày mai mưa dứt, tâm bình lại
Tay xiết tay nhau mãi trong đời......

Đông Dung
25-11-2010, 06:17 PM
Bàn tay chẳng đổi, vẫn ru êm
Bao năm gian khó vẫn thân quen
Vẫn khung trời quê, con đường cũ
Bỗng chốc tay ai, thấy cũ mèm

NHững khi vượt dốc, lúc qua sông
Đã xiết chặt tay, có nhớ không
Giờ đây quãng vắng, thu hiu quạnh
Sao bỗng chia hai, rẽ đôi dòng

Mong là một chút bão giông thôi
Tay suýt tuột tay, đã chơi vơi
Ngày mai mưa dứt, tâm bình lại
Tay xiết tay nhau mãi trong đời......

Ngón lạnh một mình nay đã quen
Từ độ anh đi nỗi đau nhen
Bóng lẻ đơn côi giờ thân lối
Ngõ tối cô liêu với ánh đèn

Bàn tay vẫn mộng nắm bàn tay
Vẫn luôn hoài kiếm chốn tựa vai
Thu Đông mấy mùa hoài một bóng
Để vết chim di len mắt ngài

Đã mất anh hỡi, nắm được không?
Tuột đã tuột rồi, đời mênh mông
Ngày mai mưa dứt, tâm bình lại
Anh có dừng chân...bước phiêu bồng??

Đông Dung
25-11-2010, 07:57 PM
bác haha..dưng đọc lại trọn vẹn bài thơ, chợt hiểu và ngộ ra ít nhiều..
ĐD xin lỗi vì những dòng thơ vô tình không chia sẻ ấy !!

hahaha
25-11-2010, 08:54 PM
Thơ là thơ thôi mà bạn, tôi cũng thế thôi, cám ơn bạn cho mượn đất.................

Đông Dung
25-11-2010, 09:19 PM
Thơ là thơ thôi mà bạn, tôi cũng thế thôi, cám ơn bạn cho mượn đất.................

^^ bác cứ tùy nghi mượn và dụng...dưng ĐD lại thích :nguong::nguong:

SunWild
25-11-2010, 09:49 PM
Đúng là đọc thơ thất tình thấm thía thật, lâu lắm rồi mới thấy 3H tung chưởng :D

thủy_tâm
26-11-2010, 05:06 PM
Xuân buồn nghe tiếng thở than
Hồn mai...
Én lượn mơ màng trời mây
Thơ ai ép quyển vở này...
Cho nồng sóng mắt
Cho say lòng sầu...
.....
Lập đông ghé đên tim côi ...những chiều
Noel giờ hóa buồn thiu
Chúa qua lòng phố...để nhiều.... ước mong
Con xin một thoáng tình hồng
Cho người quay lại...
Cho lòng thôi đau
ÔI nhưng trời
Biết làm sao
Mười năm tình đợi..Hanh hao nữa đời
Bốn mùa vẫn nhuốm lệ rơi
Tình ơi!...
Vụt mất...
Khoảng trời....xa xưa!!!

hihi em đối bài này với thủy tâm nhé xin đừng cười chê em... mong chỉ bảo

Ngày xuân giọt nắng tươi vàng
Cho nhành mai thắm kết đan nụ tình
Gió lùa sóng mắt phiêu linh
Én về chao lượn giữa thinh thinh trời

Xuân về ướp chút mộng rơi
Cho say chút mật bên đời quạnh hiu
Tháng năm phiêu bạc đã nhiều
Chờ ngày xuân thắm mơ phiêu thuở hồng

Trời mây vẫn kiếp bềnh bồng
Xuân qua hạ đến buồn không vẫn buồn
Phượng hồng rã cánh vội buông
Ve kêu vỡ nhịp khung buồn ngày xanh

Ngày qua nhanh
tháng qua nhanh
Trang thơ nhật ký người đành quên mau
Tháng năm gói chặt niềm đau
Nhặt cành phượng đỏ ép vào trang thơ

Mưa qua nét bút phai mờ
Nhưng tình thơ cũ vẫn chờ ngàn năm

Trời khua vấy chút mộng thầm
Len cơn gió lạnh, lâm râm mưa rào
Thế là thu vẫy tay chào
Gọi nàng ngâu đến chờ cầu nối duyên

Mưa buồn chợt rớt triền miên
Hỏi bầy ô thước có phiền về đây
Về đây nối nhịp cầu mây
Cho tình người đấy - ta đây chẳng rời

Nhưng rồi mưa vẫn mưa rơi
Cầu kia đâu nối nhịp đời cùng nhau
Cho lòng rối những cơn đau
Cho mùa đông giá chen vào tim ta

Lạnh lùng cơn gió thoảng qua
Bụi mưa rơi phủ hiên nhà vắng tanh
Trời buồn chẳng vướng mây xanh
Sương mù vây lấy từng cành cây khô

Người xa vui kiếp sông hồ
Hồi chuông thánh giáo ru mơ ngấn buồn
Chắp tay quỳ giữa giáo đường
Nguyện cầu người giữ chút hương tình đầu

Dù tình nay đã về đâu
Bốn mùa tôi ướm dòng châu đợi chờ

Bài thơ lục bát của NX hay thế làm sao TT dám cười chứ.
Dù hơi lạc điệu một tý TT cũng mạn phép đáp lại với NX mấy câu thơ nhé :)

thủy_tâm
26-11-2010, 05:36 PM
"Hãy buông tay em!!

Hãy buông tay em ra
Nắm thêm làm chi nữa
Anh không là điểm tựa
Thôi hãy để em đi
......
Đông Dung "

Dẫu tình chẳng còn chi
Nhưng cũng xin được giữ
Một chút những êm đềm
Thuở hai đứa còn yêu

Anh chẳng muốn buông tay
Dù tình nay rẽ lối
Anh vùi trong đêm tối
Em vui một khoảng trời

Anh ôm nỗi đau đời
Vì kiếp nghèo vương hận
Lòng em không vướng bận
Một chút mối tình si

Uh, thì em cứ đi
Tìm một nguồn yêu mới
Tuổi xuân em phơi phới
Như một đóa xuân hồng
Sao vướng lấy buồn không
Vì anh - người đau khổ

Bởi mình không duyên số
Thôi anh sẽ buông tay
Anh mong em ngày mai
Cuộc đời tràn hạnh phúc


Chào ĐD, bạn đúng là văn thơ lai láng thật đấy, yêu cầu chủ đề nào thì bạn viết ngay chủ đề ấy, Tâm hâm mộ rồi đấy :)
ĐD viết thơ phụ tình thì Tâm viết thơ thất tình vậy :), có người phụ thì có người buồn chứ, đúng ko :p

Nhím con
27-11-2010, 12:56 AM
Ơh, Nhím biết ĐD sao??
Cảm ơn Nhím đã ghé nhà ĐD chơi nhé! Mong được đọc thơ Nhím!~.~

Nhìn nick và đọc những vần thơ các loại tình (thất tình, ngoại tình, phụ tình,...) như thế này thì sao không biết ĐD, hihi...

Nhà ĐD khách khứa tấp nập ghê hén !... Chúc mừng ĐD nha !... :D

Ngày Xưa
27-11-2010, 09:08 AM
Ngày xuân giọt nắng tươi vàng
Cho nhành mai thắm kết đan nụ tình
Gió lùa sóng mắt phiêu linh
Én về chao lượn giữa thinh thinh trời

Xuân về ướp chút mộng rơi
Cho say chút mật bên đời quạnh hiu
Tháng năm phiêu bạc đã nhiều
Chờ ngày xuân thắm mơ phiêu thuở hồng

Trời mây vẫn kiếp bềnh bồng
Xuân qua hạ đến buồn không vẫn buồn
Phượng hồng rã cánh vội buông
Ve kêu vỡ nhịp khung buồn ngày xanh

Ngày qua nhanh
tháng qua nhanh
Trang thơ nhật ký người đành quên mau
Tháng năm gói chặt niềm đau
Nhặt cành phượng đỏ ép vào trang thơ

Mưa qua nét bút phai mờ
Nhưng tình thơ cũ vẫn chờ ngàn năm

Trời khua vấy chút mộng thầm
Len cơn gió lạnh, lâm râm mưa rào
Thế là thu vẫy tay chào
Gọi nàng ngâu đến chờ cầu nối duyên

Mưa buồn chợt rớt triền miên
Hỏi bầy ô thước có phiền về đây
Về đây nối nhịp cầu mây
Cho tình người đấy - ta đây chẳng rời

Nhưng rồi mưa vẫn mưa rơi
Cầu kia đâu nối nhịp đời cùng nhau
Cho lòng rối những cơn đau
Cho mùa đông giá chen vào tim ta

Lạnh lùng cơn gió thoảng qua
Bụi mưa rơi phủ hiên nhà vắng tanh
Trời buồn chẳng vướng mây xanh
Sương mù vây lấy từng cành cây khô

Người xa vui kiếp sông hồ
Hồi chuông thánh giáo ru mơ ngấn buồn
Chắp tay quỳ giữa giáo đường
Nguyện cầu người giữ chút hương tình đầu

Dù tình nay đã về đâu
Bốn mùa tôi ướm dòng châu đợi chờ

Bài thơ lục bát của NX hay thế làm sao TT dám cười chứ.
Dù hơi lạc điệu một tý TT cũng mạn phép đáp lại với NX mấy câu thơ nhé :)


Bốn mùa tôi ướm dòng châu đợi chờ
Vội vàng bẽ một nhành thơ
Thấy lòng xuân ấy....Chợt ngơ ngẩn hoài
Độ xuân này
Người đổi thay
Bao năm tỉnh cũ..chưa phai giấc nồng...

Xuân này lòng rớt mênh mông
Riêng ta hiu quạnh...trống không giữa đời
Ngày hè...chao chát nắng rơi
Bỏ ta với cả một trời suy tư
Thôi giã từ
Xin giã từ
Khung trời típ tắp...hao hư muộn phiền
Phượng như thoãng thốt triền miên
Từ ngày hôm ấy...Ta điên mất rồi
Lòng nghe rạo rực bồi hồi
Tiếng em thánh thót...Đôi môi mộng mềm
Thu rõn rẽn
Đến bên thềm
Cuốn theo lau lách...êm đềm thời yêu
Giờ xa xôi
Biêt đâu chiều
Lá vàng trùng điệp rơi nhiều vườn xưa
Bây giơ ngồi tựa vách thưa
Nhìn ra ngõ vắng hạt mưa não nùng
Miền kí ức
Trắng mông lung
Đinh mệnh thôi hết...ngàn trùng dặm xa
Bóng thu loang loáng thoãng qua
Như gợi hàm ý...xót xa nai buồn
Trên trời mây trắng..
Chim muôn
Lời ai còn mãi đượm cuồng hồn si
Đông ơi vội đến làm gi
Cho người em ấy..Vì mi đi rồi
Phận đời giờ lỡ nhịp thôi
Mênh mang bất giác....lòng côi đêm trường
Em đi mang cả yêu thương
Một Thời tình vội ...
Giờ nhường người ta
Này tình ơi
Chớ xót xa!
Bốn mùa năm ấy....Đã qua đi rồi...!!!

Đông Dung
27-11-2010, 12:33 PM
Nhìn nick và đọc những vần thơ các loại tình (thất tình, ngoại tình, phụ tình,...) như thế này thì sao không biết ĐD, hihi...

Nhà ĐD khách khứa tấp nập ghê hén !... Chúc mừng ĐD nha !... :D

Chẹp chẹp...mới vừa phải xưng hô danh tánh ra, hức hức ^^ nhà ĐD vẫn còn thiếu nhím mà, sao gọi là tấp nập được:nguong::nguong:
Nhím siêng vào chém gió-tạo bão với ĐD thì nhà này sẽ tấp nập hơn đóa ^^ :haha: :haha:

Đông Dung
27-11-2010, 12:43 PM
chẹp...cái món lục bát để NX và TT đối đáp nhau vậy, ĐD khoanh tay đứng ngoài nhìn theo và học hỏi thôi, không dám chen chân vào những vần điệu ngọt ngào ấy..^^
ĐD đi làm thơ rù tình hoặc tỏ tình thôi, mai mốt cho ra những vần thơ lừa tình nữa cho đủ bộ :haha: :haha: chẹp chẹp..^^

Hỡi cô bé, mái tóc dài tha thướt
Em về đâu lẻ bước giữa chiều mưa
Cho anh cùng về theo giấc mơ xưa
Năm tháng cũ như mới vừa..chợt sống

Hỡi cô bé, sóng mắt buồn ngơ ngác
Cớ điều gì môi nhợt nhạt kém tươi
Cớ vì đâu em hiu quạnh nụ cười
Hay bởi tim khờ vì người..lỗi nhịp..!!

Hỡi cô bé, chậm thôi, để anh kịp
Đi cùng em con phố vắng chiều nay
Bao canh dài đếm khói trắng vần bay
Muốn có thể cầm tay em...thật khó!!

Hỡi cô bé, em đừng là cơn gió
Xao xác hồn anh trong một sớm nắng thu
Anh vẫn muốn ở cạnh em ...cho dù
Mai Đông lạnh, Xuân sang ...
Lời ru ta cùng cất!!

Hỡi cô bé...Người làm lòng anh chất ngất
Viết đôi lời chân thật gửi đến em
Hương tình nồng anh ấp ủ lên men
Em nhận nhé...Cõi lòng anh gửi tặng..!!

Đông Dung - 27.11.2010

tieudao
28-11-2010, 12:38 AM
đông dung một góc rộng mênh mông
nào là hoa cúc với hoa hồng
nếu mà toàn bộ đông dung nhỉ
biết là máy tính chứa đủ không
td
hi hi hi, ghé chơi thăm bạn chút nhi
:rolleyes:

Đông Dung
28-11-2010, 11:43 AM
Đừng chúc em hạnh phúc


Nếu phải xa, thì anh cứ bước đi
Gửi lại chi, câu chúc em hạnh phúc
Lời nói đầu môi chỉ ngân dài đau khúc
Chẳng đủ làm ấm cúng nỗi đâu anh!!

Ừ thì chia tay, anh cứ bước đi
Niềm vui sống của em giờ đã mất
Anh gửi lại chi, lời chúc thêm cay đắng
Lạc anh rồi, hạnh phúc có còn chi??

Thôi anh nè, hãy cứ mạnh chân đi
Đừng nói thêm gì...những điều khiên cưỡng
Nỗi đau của em, thể chăng anh biết được
Đừng an ủi làm gì, lời chót lưỡi đầu môi

Nếu phải đi, anh cứ bước đi thôi
Nói làm chi những điều làm lòng em thêm tấy
Chẳng thuộc về nhau, hãy để mặc em đấy
Tự lấy nước mắt mình làm ấm mát vết thương

...Anh cứ đi, đừng để em khinh thường...

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dung-Chuc-Em-Hanh-Phuc-Thy-Trang.IWZF0DAZ.html

Đông Dung - 28.11.2010

Tazang
28-11-2010, 11:39 PM
"Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu..."
Nhỡ được Hoa yêu cũng xin chớ làm liều
Lởm khởm quá là Gai kia Hoa xiên chết
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Đông Dung
29-11-2010, 11:04 AM
"Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu..."
Nhỡ được Hoa yêu cũng xin chớ làm liều
Lởm khởm quá là Gai kia Hoa xiên chết
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Ấy chỉ chết khi ấy yêu hời hợt
Nhẹ nhàng vào..và gỡ sạch gai đâm
Cứ ẩu tả..thì đúng "bé cái nhầm"
Gai bé để là do chờ người quân tử...:nguong: :laclu:

Tazang
29-11-2010, 01:13 PM
Ấy chỉ chết khi ấy yêu hời hợt
Nhẹ nhàng vào..và gỡ sạch gai đâm
Cứ ẩu tả..thì đúng "bé cái nhầm"
Gai bé để là do chờ người quân tử...:nguong: :laclu:
Ối giời ơi...Gai thế kia còn bé?
Thế bằng đâu mới được gọi là to?
Thôi chạy nhanh chẳng dám ngó tò mò
Lỡ một cái là Gai yêu..rách họng
:cool::cool::cool::cool:

thủy_tâm
11-12-2010, 10:08 PM
Bốn mùa tôi ướm dòng châu đợi chờ
Vội vàng bẽ một nhành thơ
Thấy lòng xuân ấy....Chợt ngơ ngẩn hoài
Độ xuân này
Người đổi thay
Bao năm tỉnh cũ..chưa phai giấc nồng...

Xuân này lòng rớt mênh mông
Riêng ta hiu quạnh...trống không giữa đời
Ngày hè...chao chát nắng rơi
Bỏ ta với cả một trời suy tư
Thôi giã từ
Xin giã từ
Khung trời típ tắp...hao hư muộn phiền
Phượng như thoãng thốt triền miên
Từ ngày hôm ấy...Ta điên mất rồi
Lòng nghe rạo rực bồi hồi
Tiếng em thánh thót...Đôi môi mộng mềm
Thu rõn rẽn
Đến bên thềm
Cuốn theo lau lách...êm đềm thời yêu
Giờ xa xôi
Biêt đâu chiều
Lá vàng trùng điệp rơi nhiều vườn xưa
Bây giơ ngồi tựa vách thưa
Nhìn ra ngõ vắng hạt mưa não nùng
Miền kí ức
Trắng mông lung
Đinh mệnh thôi hết...ngàn trùng dặm xa
Bóng thu loang loáng thoãng qua
Như gợi hàm ý...xót xa nai buồn
Trên trời mây trắng..
Chim muôn
Lời ai còn mãi đượm cuồng hồn si
Đông ơi vội đến làm gi
Cho người em ấy..Vì mi đi rồi
Phận đời giờ lỡ nhịp thôi
Mênh mang bất giác....lòng côi đêm trường
Em đi mang cả yêu thương
Một Thời tình vội ...
Giờ nhường người ta
Này tình ơi
Chớ xót xa!
Bốn mùa năm ấy....Đã qua đi rồi...!!!

Mai vàng vẫy gọi xuân sang
Trên trời chim én từng đàn reo vui

Chợt nhành phượng vĩ hé cười
Bảo rằng xuân hết rạng ngời hạ ơi
Chuyền tay lưu bút chút lời
Ghi nhanh kỷ niệm thuở thời học sinh

Thu buồn nhắc chuyện chúng mình
Mưa ngâu qua ngõ chờ tin chim trời

Ai ngờ tình cách đôi nơi
Nên mùa đông lạnh vấy khơi sương mù

Tình buồn - buồn đến ... thiên thu
Bốn mùa vẫn thế ... ôn nhu là buồn

Tâm vội nên không trả lời hết ý bài thơ của NX được nên Bốn mùa đành gom lại trong mấy câu thơ này vậy.
Có lẽ phải chuyển đề tài thôi, viết nữa chắc TT không nặn ra được câu nào rồi :(

Đông Dung
16-12-2010, 08:06 AM
Duyên

Áo hoa cà thướt tha về trên phố
Em vô tình nhuộm tím cả chiều thưa
Làm xao xuyến ánh nhìn anh chao đảo
Bỗng yêu em...biết nói mấy cho vừa

Đóa hàm tiếu chiều nay như hé nụ
Sắc môi hồng, sóng mắt biếc lao xao
Anh chợt thấy hồn rơi vào tâm bão
Cô bé ơi...đã biết yêu chưa nào??

Này bé hỡi, xin cho anh chung bước
Đưa em về, khéo thầy mẹ em trông
Chỉ điều ước mai này khi bé lớn
Xin nhớ anh...mơ ước được làm chồng

Đông Dung