PDA

View Full Version : Thu Minh: "Khối người còn "nuy" hơn tôi..."



TeacherABC
12-11-2010, 04:39 PM
Thu Minh: "Khối người còn "nuy" hơn tôi..."

Ở tuổi 34, Thu Minh vẫn nồng nàn và đắm say với âm nhạc. Mới đây, chị lại cho ra mắt album nhạc thị trường mang tên Giác quan thứ 6. Album này đang gây nhiều tranh cãi trên mạng bởi những hình ảnh khá “trần trụi”. PV đã có cuộc trò chuyện với Thu Minh về những cảm xúc của chị trước phản ứng của cư dân mạng và bạn yêu nhạc về sản phẩm mới này.


- “Giác quan thứ 6” đang gây chú ý trên mạng không phải bởi ca từ và giai điệu của bài hát mà là bởi hình ảnh một Thu Minh gợi cảm đến trần trụi. Chị thấy buồn hay vui khi hiệu ứng của album không như mong muốn ban đầu?

- Hiện tôi đang cảm thấy rất… vui với những hiệu ứng mà CD mang lại, nó đạt được kết quả tốt như mong đợi của tôi và nhạc sĩ Minh Khang. Trong những ngày qua, khi vào một số quán cà phê tôi đã bắt gặp những giai điệu trong Giác quan thứ 6 ngân vang, điều này khiến tôi cảm thấy rất xúc động.

http://www.tintuconline.com.vn/Library/Images/10/2010/11/ngay12/minh/minh/minh1.jpg
Hình ảnh Thu Minh "trần trụi" trong Giác quan thứ 6.

Như tôi từng chia sẻ, sau những lời giải thích của tôi về nội dung clip, tôi đã rất vui khi nhận lại được nhiều lời comment (lời bình luận, góp ý) đầy thành ý, sẻ chia. Tôi thật sự cảm kích trước những lời lẽ ấy và lấy đó làm kinh nghiệm để làm tiếp những sản phẩm âm nhạc mới.

Tuy nhiên, xin giải thích thêm về sự thắc mắc: “Tại sao lời hát đau khổ khi biết người yêu đi với người khác mà Thu Minh cười tươi như vậy?” là bởi hình ảnh này đã được minh họa bằng hình ảnh một người con gái đang đau khổ, vật vã trong cô đơn dưới mưa. Cảnh quay dưới cơn mưa để diễn tả thực trạng một kiếp con người trong giông tố cuộc đời, hoàn toàn không có vỏ bọc gì che đậy. Nuy ở đây là điều cần thiết để lột tả một trái tim đau khổ, nỗi lòng con người khi ở trạng thái cô đơn nhất.

Còn hai nhân vật kia đều đang thể hiện đúng gương mặt của những trạng thái sâu kín trong mỗi con người là “thiện và ác” mà ai cũng có. Người tóc vàng là suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, tươi cười và nhẹ nhàng để lôi kéo tình yêu. Người tóc đen là suy tính theo chiều hướng tiêu cực nên đầy sự sắc sảo. Cả hai đều có thể đang hiện hữu trong tất cả chúng ta và ai có lúc lâm vào một trong hai trạng huống. Đó là ý tưởng của tôi khi đưa ra những hình ảnh như vậy.

Thật sự tôi rất mong nhận được sự thông cảm và thấu hiếu. Dù có không cùng quan điểm với tôi về cách thể hiện clip thì tôi cũng mong mọi người có thể rộng lòng hơn với những ý tưởng “khác người” đó, bởi đã là một người nghệ sĩ thì tư duy sáng tạo thiết nghĩ luôn cần sự ủng hộ và phê bình đúng đắn chứ không phải là thái độ dè bỉu, vùi dập…

Nếu như ai cũng giữ cho mình sự an toàn trong công việc thì trong tất cả các ngành nghề sao có những đột phá, phát minh? Nói điều đó không có nghĩa là tôi muốn bao biện cho những gì mình đã làm, bởi cho đến giờ tôi vẫn giữ vững quan điểm về nội dung mà mình muốn truyền tải trong clip. Tất nhiên là tôi cũng không phủ nhận có thể sự đầu tư chưa được đúng mức, khiến nội dung mình muốn gửi gắm chưa được dễ hiểu và hiệu quả.

http://www.tintuconline.com.vn/Library/Images/10/2010/11/ngay12/minh/minh/minh.jpg

- Sau khi nghe êkip phân tích, chị đã suy nghĩ gì mà lại quyết định diễn tả cảm xúc của người phụ nữ khi phát hiện ra tình cảm người đàn ông dành cho mình chỉ là chót lưỡi đầu môi bằng cách khỏa thân dưới trời mưa?

- Bạn có ngạc nhiên không nếu tôi nói thật với bạn là hình ảnh người con gái dầm mình dưới mưa đối với tôi khi nhìn còn không thấy gì và không hề cho đó là gợi cảm mà thật sự là trạng thái tinh thần của mình khi buồn và đau đớn nhất. Đành bật mí về tôi để xem có những người bạn gái hay người phụ nữ nào như vậy không nhé? Có những lần sau những cuộc cãi vã hay biết người yêu của mình đi với người khác, tôi đã về nhà bước thẳng vào phòng tắm khép cửa lại rồi bật vòi hoa sen cho nước chảy xối xả lên mình. Nước cứ chảy và tôi bó gối ôm mặt khóc một mình như thế…

Tôi đang nói về cảm xúc thật nhất của mình mà tôi muốn gửi gắm và chia sẻ. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không chạy trốn những câu hỏi đại loại như “Thu Minh có cố tình nuy để tạo sức hot cho clip?”, nhưng tôi xin hỏi ngược lại “Ngoài bờ vai, đôi chân và phần lưng thì mọi người còn có thể thấy được gì nữa không mà lại nói là tôi cố tình nuy?”. Trong khi đầy dẫy trên mạng và trong nhiều bộ phim của Việt Nam, chúng ta bắt gặp không ít những hình ảnh còn lộ liễu hơn thế.

- Nhiều người nhận xét, mưa được cố tình đưa vào làm phương tiện che chắn cho sự trần trụi và tăng màu nghệ thuật cho màn khỏa thân nhưng vẫn không thể bớt được sự phản cảm, chị nghĩ sao?

- Tôi biết, ở thời điểm này vẫn còn rất nhiều những bàn luận trái chiều xung quanh clip. Mỗi người đều có những góc độ nhìn nhận riêng của mình. Nhưng trong trường hợp này tôi xin vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Tôi không nhận thấy bất kỳ một sự phản cảm nào ở đây cả và mưa chính là nơi cô gái có thể tìm đến để trút bỏ nỗi sầu đau ngay trong lúc ấy.

http://www.tintuconline.com.vn/Library/Images/10/2010/11/ngay12/minh/minh/minh3.jpg

Trong giới showbiz, trước tôi cũng đã có những lần bị “mổ xẻ” trên các diễn đàn mạng rất nhiều rồi thiết nghĩ trong những lúc như thế này lập trường bản thân là rất cần thiết. Tôi cần một sự bình tĩnh để nhìn nhận sự việc và sàng lọc những câu từ, lời lẽ mang tính chất đóng góp chân tình hay “chặt chém”, dèm pha.

Tôi đã và đang tồn tại trên sân khấu bao nhiêu năm qua, cố gắng đưa nội lực vào giọng hát của mình – điều mà tôi nghĩ những ai đã từng xem tôi trình diễn dù thích phong cách của tôi hay không thì cũng không thể chối bỏ được. Cùng với đó là sự nỗ lực học hỏi với nhu cầu đam mê, sáng tạo trong suy nghĩ. Vậy tôi có nên chăng phải chùn bước trước những lời lẽ không đáng được tôn trọng?

- Để thực hiện những cảnh quay này chị đã gặp những khó khăn gì?

- Những cảnh quay này được chuẩn bị khá kỹ về ý tưởng và bối cảnh cũng như kỹ thuật quay nên cả êkip đã mất khá nhiều thời gian khi quay. Và trên thực tế, khi quay cảnh cô gái dầm mình dưới mưa và nuy, chúng tôi đã xử lý phần ánh sáng để hiệu quả mang đến không có sự trần trụi hay “khoe thân”. Ở đây, với sự cần thiết để chuyển tải nội dung mình muốn, nên những hình ảnh này đối với quan điểm của tôi là đúng.

- Chị có cảm thấy sốc khi đọc những lời nhận xét đại loại như: “nghe Thu Minh hát còn đỡ còn nhìn Thu Minh khỏa thân thì….” đang đầy rẫy trên mạng?

- Tôi không tự ái, cũng không sốc bởi đó là những ý kiến riêng của mỗi người. Bước chân vào con đường này âu cũng như làm dâu trăm họ, khen chê là điều khó tránh khỏi, ngay cả ngôi sao ăn khách nhất Việt Nam cũng thế. Tôi như thế nào thời gian đã và đang trả lời, âm nhạc của tôi đang trả lời.

http://www.tintuconline.com.vn/Library/Images/10/2010/11/ngay12/minh/minh/minh4.jpg

- Cuộc sống của chị có bị đảo lộn nhiều bởi sự phản ứng quá mạnh mẽ từ phía dư luận dành cho sản phẩm âm nhạc mới này?

- Cuộc sống của tôi vẫn bình yên, không có gì đảo lộn cả. Tôi vẫn hăng say với cuộc chơi âm nhạc và không ngừng nỗ lực để có được nhiều sản phẩm âm nhạc tuyệt tác hơn.

- Ra đĩa nhạc thị trường, không ngại nuy khi gần bước qua tuổi “băm”… những thứ đó chị làm để chiều lòng khán giả hay để khẳng định một Thu Minh sexy và ngông nghênh?

- Tại sao trong những câu hỏi của bạn đều đưa khán giả vào những khía cạnh tiêu cực vậy? Tại sao trong cuộc sống lại phải luôn nhìn nhận một sự việc bằng ánh mắt dò xét và nghi ngờ?

Mặc dù, không thể chối bỏ rằng đời sống xã hội đang có nhiều tha hóa, tội ác, bon chen và nhiều chiêu thức khiến mọi người ít nhiều mất lòng tin nhưng nếu suốt ngày trong đầu mình chỉ toàn những ý nghĩ ngờ vực khi nhìn nhận về người khác thì làm sao bản thân mình có thể thanh thản mà sống vui được.

http://www.tintuconline.com.vn/Library/Images/10/2010/11/ngay12/minh/minh/minh2.jpg

Tôi mong, nếu ai thật sự quan tâm đến tôi thì hãy bỏ qua những nhỏ nhặt, hãy xoay chuyển vấn đề ở góc nhìn khác để thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn, để thấy một Thu Minh trên sân khấu luôn hát thật, diễn thật và tâm huyết trong từng bài hát… Đó mới là những điều chính yếu mà tôi đang nỗ lực khẳng định trong suốt chặng đường dài.

- Khi ra album này, ngoài những lời chỉ trích của khán giả thì chị nhận được gì từ phía những người thân, nhất là bạn trai của chị?

- Rất vui là gia đình, kể cả bạn trai luôn tìm mọi cách làm hậu thuẫn cho tôi nên tôi thực sự thấy bình an khi có họ bên cạnh. Họ giúp tôi tìm thấy sự thanh thản và nhẹ nhàng, họ dìu dắt tôi vào thế giới ấy. Có lẽ vì thế, bao nhiêu năm bước chân vào làng nhạc, trải qua không ít sóng gió và thăng trầm nhưng tôi vẫn là tôi.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!


(Theo Gia đình & Xã hội)

OA _ NỮ
29-11-2010, 01:25 PM
- Chị có cảm thấy sốc khi đọc những lời nhận xét đại loại như: “nghe Thu Minh hát còn đỡ còn nhìn Thu Minh khỏa thân thì….” đang đầy rẫy trên mạng?

Tiếc cho TM ko phải là mem của NR nên đã ko biết đến tiếng tăm của các nhiếp ảnh gia nhà mình như PL, TZ, CB, TC ABC...nếu ko đã trần trụi thảm hại thế kia.
Các nhiếp ảnh gia NR nhà mình có tiếng là chụp ảnh trần tục mà nhìn như thoát tục. Dù lỡ cao hứng cho ra những bức hình trơ trụi nhưng cũng ko đến nỗi trần trụi ghê sợ như cô ca sĩ TM kia đâu nhỉ, các NAG nhỉ. :o