PDA

View Full Version : Đàn bà là gì?



thuphong
08-11-2010, 02:05 PM
.

Sưu tầm


Đàn bà là thứ mà đàn ông không thể thiếu được. Anh có thể thiếu rượu, thiếu thuốc lá, thậm chí có thể thiếu cả áo mặc nhưng không thể thiếu đàn bà.

Đàn ông tiếng là mạnh mẽ thế, cứng cỏi thế nhưng thiếu đàn bà là cô đơn.

Bận rộn như hoàng đế Napoleon, xông pha trận mạc khắp các chiến trường châu Âu mà vẫn không thể thiếu đàn bà. Chiến tranh quyết liệt, căng thẳng như ở lòng chảo Điện Biên năm 1954 mà tướng Đờcattri vẫn cần một cô nhà báo xinh đẹp làm thư ký riêng. “Giai nhân tự cổ như danh tướng”. Người Trung Quốc xưa đã nói như vậy.

Đàn bà là một nửa cuộc đời của đàn ông. Đàn ông càng làm việc nhiều, càng kiếm tiền giỏi càng cần có đàn bà, nếu không họ sẽ bị stress. Người Nhật Bản nói: “Vắng đàn bà nhà hóa mồ côi”. Đàn bà là thiên thần hay quỷ dữ? Thưa rằng trong mỗi người đàn bà có cả hai thứ đó, họ vừa là thiên thần, lại vừa là quỷ dữ. Đàn bà còn đẹp hơn tất cả các loài hoa. Lực hấp dẫn của đàn bà rất mạnh mẽ. Phái đẹp là thỏi nam châm mà giới mày râu là đám mạt sắt nhỏ nhoi.

Hễ người đẹp xuất hiện là những đôi mắt của cánh đàn ông sáng bừng lên, ham muốn, thèm khát và chỉ cần một cái vẫy tay, một cái liếc mắt là đàn ông có thể đổ ngay. Tất cả các hoàng đế mạnh nhất từ xưa tới nay đều thử sức với đàn bà và đều đã thất bại. Chính đàn ông làm cho đàn bà thành thiên thần, cũng chính đàn ông khiến đàn bà thành quỷ dữ. Nguy hiểm nhất cũng là đàn bà.

Trong 36 kế hiểm của người Trung Hoa Đàn Bà Là Gì (?) Hoa thì mỹ nhân kế là hiểm nhất. Đổng Trác hùng mạnh thế mà phải chết vì Điêu Thuyền, Từ Hải anh hùng thế mà phải chết đứng vì Thúy Kiều, Phù Sai quyền lực thế mà phải chết vì Tây Thi…

Đại văn hào Victo Hugo đã viết rằng: “Ai cũng có thể tin, cái gì cũng có thể tin, trừ đàn bà”. Khi đàn bà là thiên thần thì họ là người tuyệt vời nhất, hấp dẫn nhất. Nhưng khi đàn bà là quỷ dữ thì họ trở nên nguy hiểm nhất. Song cũng vì tính chất hai mặt này của đàn bà mà họ trở nên có sức hút mạnh mẽ hơn đối với đàn ông, vì đàn ông ham chơi mà trò chơi nếu thiếu tính mạo hiểm thì không hấp dẫn. Đàn bà ma lực như thương trường, bất trắc như thương trường, nhiều rủi ro như thương trường. Vì tôn thờ tình yêu nên cuối đời đàn bà không biết ai yêu mình.

Vì chạy theo đàn bà nên cuối đời người đàn ông không biết là mình yêu ai. Đàn bà là gì? Đàn bà là ai? Những câu hỏi đó suốt đời đàn ông không thể trả lời được một cách trọn vẹn. Song cũng vì thế mà suốt đời đàn ông cứ si mê đàn bà. Nếu đàn bà như chiếc bánh, bóc lá ra là thấy được hết cả nhân lẫn bột thì đàn ông sẽ chán ngay và sự nhàm chán là kẻ tử thù của tình yêu còn sự bí ẩn là chất xúc tác của tình yêu.

Nếu không thèm khát đàn bà thì không phải là đàn ông. Nhưng nếu đánh mất sự nghiệp vì đàn bà thì cũng không phải là đàn ông. Người đàn ông thông minh xem đàn bà như bông hoa tươi trong phòng khách, là người bạn tâm giao trong phòng ngủ và là người cộng sự trong sự nghiệp.

.

onesieuthi
08-11-2010, 02:35 PM
“Ai cũng có thể tin, cái gì cũng có thể tin, trừ đàn bà” <--- mấy bà, mấy cô, mấy chị, mấy em mà nghe câu này chắc ... bứt xúc lắm nha :acac:

Boulevard
08-11-2010, 02:49 PM
:acac::acac::acac:Chị ơi. Đàn bà giỏi giang và đẹp quá... Đọc bài đó thấy thẹn cho mình kém quá! Chẳng làm được cho một nửa của mình tốt đẹp

thuphong
08-11-2010, 03:07 PM
“Ai cũng có thể tin, cái gì cũng có thể tin, trừ đàn bà” <--- mấy bà, mấy cô, mấy chị, mấy em mà nghe câu này chắc ... bứt xúc lắm nha :acac:

Không One ạ. Đọc và chiêm nghiệm...
Riêng mình cảm thấy vui và tự tin vì mình biết luôn tạo cảm giác tin tưởng cho bạn bè khi bạn có tâm sự gửi gắm cho mình, cấp trên luôn tin tưởng sẽ thành công khi giao việc cho mình... còn nhân viên khi có khó khăn trong công việc hay gia đình luôn tìm đến mình
Chỉ tiếc là mình k có đủ tài năng và sắc đẹp để trở thành một gì đó

:haha:

Huyzozo
08-11-2010, 06:44 PM
Không One ạ. Đọc và chiêm nghiệm...
Riêng mình cảm thấy vui và tự tin vì mình biết luôn tạo cảm giác tin tưởng cho bạn bè khi bạn có tâm sự gửi gắm cho mình và cấp trên luôn tin tưởng sẽ thành công khi giao việc cho mình...
Chỉ tiếc là mình k có đủ tài năng và sắc đẹp để trở thành một gì đó

:haha:

Hê hê hê...Em có bí mật nào tâm sự hết với chị rồi nhỉ...

thuphong
08-11-2010, 07:02 PM
Hê hê hê...Em có bí mật nào tâm sự hết với chị rồi nhỉ...

Hì... k sợ chị bán đứng thông tin của em hả.

Lão K
09-11-2010, 06:43 AM
.

Sưu tầm

Bận rộn như hoàng đế Napoleon, xông pha trận mạc khắp các chiến trường châu Âu mà vẫn không thể thiếu đàn bà. Chiến tranh quyết liệt, căng thẳng như ở lòng chảo Điện Biên năm 1954 mà tướng Đờcattri vẫn cần một cô nhà báo xinh đẹp làm thư ký riêng. “Giai nhân tự cổ như danh tướng”. Người Trung Quốc xưa đã nói như vậy.

.





Cuối đời Thanh Khang Hy, ở bên bờ sông Vệ thành phố Thiên Tân, có người thiếp của nhà họ Ðông tên là Triệu Yến Tuyết xây 1 ngôi lầu gọi là lầu “Ðông Gia ”.

Vào thời này, Thiên Tân thịnh hành lễ tế “Thần hoa”. Trong lầu “Ðông Gia” trồng đầy hoa “Hải Ðường” nên nổi tiếng. Ngôi lầu này tên chính là “Ðông Gia”, nhưng vì Triệu Yến Tuyết giỏi thơ, tiếng nổi khắp vùng, thế nên sau này người ta gọi là lầu “Yến Tuyết”. Triệu Yến Tuyết có bài thơ rất thịnh hành và nổi tiếng “Tiêu hồn Hải Ðường”.

Trong bài thơ này, cô cãm khái "hồng nhan bạc mệnh" bằng hai câu:

著意栽花花不發
無心插柳柳成陰

Tạm dịch:

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.

Trong bài "Đàn bà là gì", tác giả cho là đàn ông lúc nào cũng cần đàn bà, ngay trong trong thời chiến, các danh tướng cũng có các bóng hồng bên cạnh. Sau đó, tác giả lượm hai câu thơ của Triệu Yến Tuyết, bẻ đôi và dùng nó để so sánh danh tướng và "giai nhân".

Trước hết, tác giả dùng chữ "giai nhân" thay vì mỹ nhân như nguyên tác của họ Triệu. Có người dịch giai nhân là người đàn bà đẹp. LK không đồng ý, giai có nghĩa là kỳ thú, hay, đặc biệt. Giai nhân là người đàn bà đặc biệt hay cá tính đúng hơn là đẹp. Mỹ nhân mới là đàn bà đẹp. Cách dùng chữ của tác giả đã sai ngay từ đầu.

Trong bài thơ Tiêu hồn Hải Ðường, Triệu Yến Tuyết đưa ra một điễm tương đồng của danh tướng và người đàn bà đẹp: cả hai đều yểu mệnh. Thật ra trong bài này, họ Triệu còn so sánh người đàn bà đẹp như đoá hao hãi đường, sớm nở tối tàn. Danh tướng trong bài này là ông tướng nổi tiếng chứ không phải là tướng tài. Có thể ông là tướng dở ẹt, đánh đâu thua đó nhưng là người tiết tháo, tuẩn tiết theo thành nên trở thành danh tướng. Nếu là tướng tài, ông đâu phải chết yểu?

Lấy một câu bẻ đôi, làm sai lạc nghĩa là điều tối kỵ trong văn chương. Không hiểu tác giả dùng câu thơ trên biện minh cho ý kiến "mỹ nhân giống như danh tướng" để mà mắt người đọc hay vì dốt quá, tác giả không hiểu được ý nghĩa của hai câu thơ, mỹ nhân và danh tướng thường bị Trời đố kỵ, bắt phải chết sớm?

Khổ thật, từ ngày khinh và ghét mấy tên ba tàu, LK đã tự hứa là không để ý tới văn hoá Tàu, không đọc thơ Tàu, không làm thơ Đường nữa. Vậy mà hôm nay không nhịn được, phải ... xổ Nho. Đã có một thời mê Háng học, bây giờ nó đã ngấm tận xương tủy, có rữa ráy, kỳ cọ đến đâu cũng không tẩy uế được. :haha: :haha:

Phu sinh
09-11-2010, 09:10 AM
...............

Khổ thật, từ ngày khinh và ghét mấy tên ba tàu, LK đã tự hứa là không để ý tới văn hoá Tàu, không đọc thơ Tàu, không làm thơ Đường nữa. Vậy mà hôm nay không nhịn được, phải ... xổ Nho. Đã có một thời mê Háng học, bây giờ nó đã ngấm tận xương tủy, có rữa ráy, kỳ cọ đến đâu cũng không tẩy uế được. :haha: :haha:


Hi... Hi... LK cũng thuộc loại quá khích ha! Hễ ghét là ghét cả tông chi họ hàng luôn hở! Hi... Hi... Có ghét là ghét con người thôi, còn văn hóa đâu có tội tình chi mờ nỡ ghét thế! :)

NHAT NGUYET
09-11-2010, 01:26 PM
Đã có một thời mê Háng học, bây giờ nó đã ngấm tận xương tủy, có rữa ráy, kỳ cọ đến đâu cũng không tẩy uế được.


Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.

Lão K làm NN giật mình "cái đụi" :D :o :D "Dường như thấp thoáng sau rèm bóng ai" :nguong::thenao:
Thật ra 2 câu trên phải dịch nghĩa như thế này mới "ác":
Người đẹp cũng như mấ́y "ông tướng", xin thề với thiên hạ là... dù bà con có ăn gian thế nào chăng nữa thì nhìn... từ cổ trở xuống ́cũng không thể thấy chỗ nào bạc cả.
:nguong: :youarethewoman: :nguong:

hahaha
09-11-2010, 03:31 PM
Em lại tưởng Mỹ Nhân là người Mỹ chứ:D:D:D

Lão K
10-11-2010, 07:20 AM
Hi... Hi... LK cũng thuộc loại quá khích ha! Hễ ghét là ghét cả tông chi họ hàng luôn hở! Hi... Hi... Có ghét là ghét con người thôi, còn văn hóa đâu có tội tình chi mờ nỡ ghét thế! :)

Hề hề, văn hoá tạo nên tội lỗi của con người.

Từ thời niên thiếu, một đứa Tàu con đã được học trong Tứ Thư, Ngũ Kinh: Chính tâm, Tu thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình thiên hạ.

Chỉ vì cái "Bình Thiên Hạ" này mà không biết bao nhiêu người bị khổ, máu đổ thành sông, thây chất thành núi từ cả ngàn năm qua.

Văn hoá như vậy, bảo LK không ghét sao được? Dù ở nơi nào, lúc nào trong LK vẫn còn cái gốc của một nông dân miền Tây thiệt thà, chất phát. Đã thương thì thương hết lòng, hết dạ, còn ghét thì ghét cả tông ti họ hàng luôn (cái này mới thật là Sến).

Lúc này nhờ cô Tư của "Cánh Đồng Bất Tận" nên dân miền Tây có giá, mình cũng được hưởng lây. :haha: :haha:


Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.

Lão K làm NN giật mình "cái đụi" :D :o :D "Dường như thấp thoáng sau rèm bóng ai" :nguong::thenao:
Thật ra 2 câu trên phải dịch nghĩa như thế này mới "ác":
Người đẹp cũng như mấ́y "ông tướng", xin thề với thiên hạ là... dù bà con có ăn gian thế nào chăng nữa thì nhìn... từ cổ trở xuống ́cũng không thể thấy chỗ nào bạc cả.
:nguong: :youarethewoman: :nguong:

NN nói sai rồi, từ cổ trở xuống, nhìn sâu, nhìn kỹ sẽ thấy bạc. Từ cổ trở lên, không vàng thì nâu, không nâu thì hung, không hung thì đen, còn bạc thì tuyệt đối không thấy được. :haha: :haha:

Triplec
10-11-2010, 12:43 PM
[COLOR="green"]Lúc này nhờ cô Tư của "Cánh Đồng Bất Tận" nên dân miền Tây có giá, mình cũng được hưởng lây. :haha: :haha:


Còn Triplec thì không phải nhờ có cô Tư của "Cánh đồng bất tận" mới biết và mê người Miền Tây. Ngày xưa Triplec bị người ta dụ: khi nào anh sẽ đưa T.đi du lịch sông nước Miền Tây, sẽ tổ chức đờn ca tài tử trên sông cho T. nghe nữa...Thế mà tin, mà mê. Giờ nghĩ lại sao hồi ấy mình khờ dễ sợ.... :acac::acac:

thuphong
10-11-2010, 01:08 PM
Còn Triplec thì không phải nhờ có cô Tư của "Cánh đồng bất tận" mới biết và mê người Miền Tây. Ngày xưa Triplec bị người ta dụ: khi nào anh sẽ đưa T.đi du lịch sông nước Miền Tây, sẽ tổ chức đờn ca tài tử trên sông cho T. nghe nữa...Thế mà tin, mà mê. Giờ nghĩ lại sao hồi ấy mình khờ dễ sợ.... :acac::acac:

Hì chị cũng giống em.... Nghe dụ đi du lịch sông nước...
Nghe dụ khi nào về miền tây cũng sẽ mời nếm tất cả các loại mắm nữa...
Nhưng năm rồi đi nghe đờn ca tài tử trên sông. Lãng mạn nhưng thấy cũng k hay như mình nghĩ...


:nguong:

Phu sinh
11-11-2010, 09:31 AM
Hì chị cũng giống em.... Nghe dụ đi du lịch sông nước...
Nghe dụ khi nào về miền tây cũng sẽ mời nếm tất cả các loại mắm nữa...
Nhưng năm rồi đi nghe đờn ca tài tử trên sông. Lãng mạn nhưng thấy cũng k hay như mình nghĩ...


:nguong:

:D Đờn ca tài tử muốn cảm nhận được cái hay, cái lãng mạn thì người nghe chỉ nghe không chưa đủ mà còn phải tham gia vào kiểu như "hát với nhau" mới phê! Hì... Hì... :rolleyes:

thuphong
11-11-2010, 10:17 AM
:D Đờn ca tài tử muốn cảm nhận được cái hay, cái lãng mạn thì người nghe chỉ nghe không chưa đủ mà còn phải tham gia vào kiểu như "hát với nhau" mới phê! Hì... Hì... :rolleyes:

Có lẽ vậy... nhưng thế thì phải đi từ từ... tĩnh tâm thưởng ngoạn cảnh đẹp và để lời ca, tiếng hát ngấm vào mình chứ kiểu đi như chạy mỗi nơi chỉ ở được có mấy tiếng giống như cưỡi ngựa xem hoa chẳng có tâm trí nghe hát em ạ...
Mình chưa kịp để cho tâm hồn mình lắng xuống đã nghe gọi... lên đường thôi... hic...hic...
Năm nay lại hẹn đi 1 ngày trên sông nhưng không biết có thực hiện được không. Chị vẫn thích ra Phú Quốc hơn.

.:nguong:

SunWild
11-11-2010, 10:21 AM
Hôm nào NR đi ọp miền Tây 1 bữa nhỉ (chắc phải sang vemientay rủ rê quá :D ), em đi Cần thơ và An giang vài lần rồi, nhưng phải đi miền Tây với nguời miền Tây chắc mới đúng vị :D Các món mắm nói chung em vẫn xử lý được nên ko có vấn đề gì :D. Hay khi nào LK về rồi NR đi luôn thể :D

Hihi chết ko chừa vì cái tội bày ra rồi... chạy :haha:

onesieuthi
11-11-2010, 11:01 AM
Bên VMT có dự tính này, nhưng One không biết là mà chừng nào nè, SW hỏi Sheiran là biết liền

thuphong
11-11-2010, 11:19 AM
.
Chị hẹn Cần Thơ, Bạc Liêu mấy lần rồi mà chưa đi được... cứ đến gần ngày đó lại trục trặc kế hoạch...
Thôi kệ...

SunWild
11-11-2010, 11:22 AM
.
Chị hẹn Cần Thơ, Bạc Liêu mấy lần rồi mà chưa đi được... cứ đến gần ngày đó lại trục trặc kế hoạch...
Thôi kệ...
Cần thơ có bến Ninh Kiều
Xa nhà anh quyết phải liều một phen :D :D

Có đúng ko one, anh PS và LK? :haha:

thuphong
11-11-2010, 11:28 AM
.
Bạn rủ qua Cần Thơ chơi, chị hỏi thế Cần thơ có gì hay
Bạn trả lời: Mình chẳng thấy có gì... thì cũng nhà cửa, xe cộ... bạn vào thì rủ đi bêu nắng ... thế thôi

:botay:

hahaha
11-11-2010, 12:12 PM
Miền tây sóng nước Mê công
Bồng bềnh chợ nổi trên sông sớm chiều
Lúa thơm tôm cá phì nhiêu
Chăm cho nước Việt bao điều ấm no

35 năm vẫn chèo đò
Vẫn bao cầu khỉ để đo lòng vàng
Đường quê bùn đất ngổn ngang
Phát triển bậc nhất ở hàng dưới lên.

Người quê tính vẫn lành hiền
Đưa câu tài tử nỗi niềm bao năm
Làng quê như chốn xa xăm
Từng đàn bướm trẻ thoát tằm bay xa.....

Miền Tây chân chất thật thà.......

Triplec
11-11-2010, 12:22 PM
.
Bạn rủ qua Cần Thơ chơi, chị hỏi thế Cần thơ có gì hay
Bạn trả lời: Mình chẳng thấy có gì... thì cũng nhà cửa, xe cộ... bạn vào thì rủ đi bêu nắng ... thế thôi

:botay:

Chị ơi, đi Miền Tây thì phải lang thang sông nước mới cảm nhận được cuộc sống miền Tây đúng nghĩa chứ thành phố thì nơi nào cũng giống nhau thôi. Nhớ năm ngoái Triplec đi Phụng Hiệp (Cần Thơ), đang ngồi ăn trưa trong một chòi lá ven sông chợt chòi bên một giọng ca vọng cổ với tiếng đàn thùng vang lên, mê mẩn luôn chị ạ.

Thành phố Cần Thơ, điều làm Triplec ấn tượng nhất, phải nói là 'choáng' nhất mới đúng, là có cả một con phố nhậu dài ơi là dài, hàng quán nhiều vô cùng, người thì đông vô kể. Triplec nhớ được đưa đến một tòa nhà rất to, rất đẹp, ở một vị trí cũng đẹp tuyệt vời (như Nhà hát lớn Hà Nội ấy). Từ xa mình hỏi nhà hát thành phố à? Bạn trả lời, không, nhà hàng đấy (quá choáng luôn!). Bạn bảo kinh doanh nhà hát ở đây thì lỗ, chỉ có kinh doanh nhà hàng được thôi. Miền Tây có nhiều thứ để Triplec mê nhưng có một thứ mà Triplec rất sợ là người Miền Tây nhậu ghê quá (là dân Miền Tây chính gốc cơ, không phải dân mất gốc như LK đâu).

Triplec
11-11-2010, 12:48 PM
Có lẽ vậy... nhưng thế thì phải đi từ từ... tĩnh tâm thưởng ngoạn cảnh đẹp và để lời ca, tiếng hát ngấm vào mình chứ kiểu đi như chạy mỗi nơi chỉ ở được có mấy tiếng giống như cưỡi ngựa xem hoa chẳng có tâm trí nghe hát em ạ...
Mình chưa kịp để cho tâm hồn mình lắng xuống đã nghe gọi... lên đường thôi... hic...hic...
Năm nay lại hẹn đi 1 ngày trên sông nhưng không biết có thực hiện được không. Chị vẫn thích ra Phú Quốc hơn.

.:nguong:

Phú Quốc giờ có Mekong Air bay thẳng từ Hà Nội đấy chị ơi, giá vẫn chỉ ngang bằng vào Tp.HCM hay Cần Thơ thôi, lại không phải mất thời gian đổi máy bay nữa.

Triplec cũng thích Phú Quốc, cảnh đẹp đồ ăn lại rẻ. Phú Quốc có món nấm tràm tươi ngon lắm, mỗi năm chỉ có một lần, rộ lên vài tuần vào đầu mùa mưa thôi. Nấm ngọt lại hơi nhận nhận đắng, nấu canh gà hoặc canh tôm chua rất ngon. Triplec có người quen ở PQ nên mỗi năm một lần lại được thưởng thức món đặc sản này. À, chị đi Phú Quốc đã bao giờ ghé thăm những khu nhà thùng sản xuất nước mắm chưa? Nhớ lần đầu tiên đi PQ vào thăm một khu nhà thùng Triplec không ngờ nó sạch sẽ và thơm như vậy, không có chút mùi hôi nào. Nước mắm Phú Quốc thì tuyệt vời, vàng óng như mật ong và được cất sống chứ không phải đun lên như cách làm ngoài Bắc (là nghe mẹ Triplec kể thế). Nước mắm Phú Quốc đã được đăng ký bảo hộ xuất xứ hàng hóa như Vang Boóc-đô của Pháp ấy.

Giờ có tuyến bay thẳng thế này thì chắc lịch năm tới Triplec phải đổi một số chương trình ở SG và Cần Thơ sang PQ thôi :nguong:

Phu sinh
11-11-2010, 01:07 PM
Cần thơ có bến Ninh Kiều
Xa nhà anh quyết phải liều một phen :D :D

Có đúng ko one, anh PS và LK? :haha:

Có 1 lần đi Cần Thơ được cô HDV tặng vài câu:
Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Xa nhà anh cứ thử liều một phen
Gái quê dẫu tắm nước phèn
Gần rồi sẽ biết mùi quen khó rời :haha:

Phu sinh
11-11-2010, 01:14 PM
.
Bạn rủ qua Cần Thơ chơi, chị hỏi thế Cần thơ có gì hay
Bạn trả lời: Mình chẳng thấy có gì... thì cũng nhà cửa, xe cộ... bạn vào thì rủ đi bêu nắng ... thế thôi

:botay:

Thì đi chợ sông

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Canh%20Dan%202010/Cantho01.jpg

Nhờ cô lái đò làm 1 chuyến bêu nắng miệt vườn xem có khác nắng HN không! Hi... Hi...

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Canh%20Dan%202010/Colaido.jpg

hahaha
11-11-2010, 01:37 PM
Về miền tây, ta đi thuyền lớn dọc sông Mê công, Vĩnh Long, Cần Thơ có chợ nổi, mỗi thuyền bày bán món chi thì cắm cây sào cao như cây nêu và cột các thứ mình bán lên đó, trông xa khá là vui mắt.
Ở Bến Tre, Tiền Giang thì thi thoảng sẽ gặp những tàu đánh bắt cá biển về đổ hàng, rất chi là hoành tráng.
Rời thuyền to, ta lên thuyền be bé, len lỏi trong những con lạch giữa các cù lao, hai bên bờ rợp bóng dừa nước, cành lá xum xê vài chỗ quất cả vào mặt, các anh đi với file đính kèm được dịp thể hiện sự che chở của Nam nhi.
Trên bờ, lác đác vài căn nhà xây bằng vật liệu nhẹ hoặc gạch, tôn, khi nước lớn mà ngồi ngược thì coi chừng gáy sẽ bị phang vào các gầm cầu thấp lè tè.
Các khu du lịch sinh thái nằm lẩn khuất trong vườn trái cây, có chôm chôm, bưởi, nhãn, chuối...
Vài cái nhà lồng, khách được mời uống trà mật ong, mua sắm vài thứ lưu niệm phần lớn được sản xuất từ các cơ sở trên SG mang xuống.
NHóm đờn ca tài tử xuất hiện, đa phần là trung trung, đờn hát rất nhiệt tình.
Sau đó ta có thể lên xe ngựa, đi một đoạn độ 200 mét, nhớ về cái thuở xưa Nam bộ của Bác Sơn Nam.
Xuống một con đò bé xíu chèo tay, có khi là phụ nữ, để được chèo, họ cũng phải chạy chọt ghê lắm...nhớ bo họ 10k....
Lại ra thuyền lớn, tham quan thêm vài nơi làm bánh tráng, kẹo dừa.....:D

thuphong
11-11-2010, 10:39 PM
Phú Quốc giờ có Mekong Air bay thẳng từ Hà Nội đấy chị ơi, giá vẫn chỉ ngang bằng vào Tp.HCM hay Cần Thơ thôi, lại không phải mất thời gian đổi máy bay nữa.

Triplec cũng thích Phú Quốc, cảnh đẹp đồ ăn lại rẻ. Phú Quốc có món nấm tràm tươi ngon lắm, mỗi năm chỉ có một lần, rộ lên vài tuần vào đầu mùa mưa thôi. Nấm ngọt lại hơi nhận nhận đắng, nấu canh gà hoặc canh tôm chua rất ngon. Triplec có người quen ở PQ nên mỗi năm một lần lại được thưởng thức món đặc sản này. À, chị đi Phú Quốc đã bao giờ ghé thăm những khu nhà thùng sản xuất nước mắm chưa? Nhớ lần đầu tiên đi PQ vào thăm một khu nhà thùng Triplec không ngờ nó sạch sẽ và thơm như vậy, không có chút mùi hôi nào. Nước mắm Phú Quốc thì tuyệt vời, vàng óng như mật ong và được cất sống chứ không phải đun lên như cách làm ngoài Bắc (là nghe mẹ Triplec kể thế). Nước mắm Phú Quốc đã được đăng ký bảo hộ xuất xứ hàng hóa như Vang Boóc-đô của Pháp ấy.

Giờ có tuyến bay thẳng thế này thì chắc lịch năm tới Triplec phải đổi một số chương trình ở SG và Cần Thơ sang PQ thôi :nguong:

Lớp chị xưa có 1/3 lớp là học sinh Miền nam, bây giờ các bạn ấy về Nam sống mỗi năm đều ra HN off và rất mong muốn mời các bạn vào nam off 1 lần nhưng chưa bao giờ thực hiện được.
Chị thường hay đi tham quan kiểu kết hợp. Đi công tác hay có công việc gì đó thì mình kết hợp luôn đi chơi mấy ngày cho đỡ tốn kém...

:D:D:D



Vài cái nhà lồng, khách được mời uống trà mật ong, mua sắm vài thứ lưu niệm phần lớn được sản xuất từ các cơ sở trên SG mang xuống.
Nhóm đờn ca tài tử xuất hiện, đa phần là trung trung, đờn hát rất nhiệt tình.
Sau đó ta có thể lên xe ngựa, đi một đoạn độ 200 mét, nhớ về cái thuở xưa Nam bộ của Bác Sơn Nam.
Xuống một con đò bé xíu chèo tay, có khi là phụ nữ, để được chèo, họ cũng phải chạy chọt ghê lắm...nhớ bo họ 10k....
Lại ra thuyền lớn, tham quan thêm vài nơi làm bánh tráng, kẹo dừa.....:D

Năm ngoái chị đi Bến Tre có tham quan như thế này rồi.
Cũng chui tận vào trong rừng ngập nước, đi xe ngựa... tham quan cơ sở làm kẹo dừa, nghe đờn ca tài tử... nhưng đi vội quá nên k cảm nhận thấy gì cả.




.Có 1 lần đi Cần Thơ được cô HDV tặng vài câu:
Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Xa nhà anh cứ thử liều một phen
Gái quê dẫu tắm nước phèn
Gần rồi sẽ biết mùi quen khó rời

Xem ra em khó rời thật rùi... nhớ mãi cô HDV này nhỉ :D:D:D

NHAT NGUYET
11-11-2010, 11:01 PM
Về miền tây, ta đi thuyền lớn dọc sông Mê công, Vĩnh Long, Cần Thơ có chợ nổi, mỗi thuyền bày bán món chi thì cắm cây sào cao như cây nêu và cột các thứ mình bán lên đó, trông xa khá là vui mắt.
Ở Bến Tre, Tiền Giang thì thi thoảng sẽ gặp những tàu đánh bắt cá biển về đổ hàng, rất chi là hoành tráng.
Rời thuyền to, ta lên thuyền be bé, len lỏi trong những con lạch giữa các cù lao, hai bên bờ rợp bóng dừa nước, cành lá xum xê vài chỗ quất cả vào mặt, các anh đi với file đính kèm được dịp thể hiện sự che chở của Nam nhi.
Trên bờ, lác đác vài căn nhà xây bằng vật liệu nhẹ hoặc gạch, tôn, khi nước lớn mà ngồi ngược thì coi chừng gáy sẽ bị phang vào các gầm cầu thấp lè tè.
Các khu du lịch sinh thái nằm lẩn khuất trong vườn trái cây, có chôm chôm, bưởi, nhãn, chuối...
Vài cái nhà lồng, khách được mời uống trà mật ong, mua sắm vài thứ lưu niệm phần lớn được sản xuất từ các cơ sở trên SG mang xuống.
NHóm đờn ca tài tử xuất hiện, đa phần là trung trung, đờn hát rất nhiệt tình.
Sau đó ta có thể lên xe ngựa, đi một đoạn độ 200 mét, nhớ về cái thuở xưa Nam bộ của Bác Sơn Nam.
Xuống một con đò bé xíu chèo tay, có khi là phụ nữ, để được chèo, họ cũng phải chạy chọt ghê lắm...nhớ bo họ 10k....
Lại ra thuyền lớn, tham quan thêm vài nơi làm bánh tráng, kẹo dừa.....:D

Một chút ghi nhớ về Miền Tây

Mênh mông sông nước
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Linh%20Tinh/DSC01096.jpg

Nhậu từ trên bờ nhậu xuống tới sông
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Linh%20Tinh/DSC01064.jpg

Một góc phố một góc sông
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Linh%20Tinh/DSC01017.jpg

Nơi giáp giới với Campuchia
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Linh%20Tinh/DSC01085.jpg

Một casino cách dân mềnh chỉ vài phút đi đò
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Linh%20Tinh/DSC01121.jpg

Lão K
12-11-2010, 09:00 AM
Nhưng năm rồi đi nghe đờn ca tài tử trên sông. Lãng mạn nhưng thấy cũng k hay như mình nghĩ...


:nguong:

TP là dân ngoại đạo thì làm sao thấy hay được.


.
Bạn rủ qua Cần Thơ chơi, chị hỏi thế Cần thơ có gì hay
Bạn trả lời: Mình chẳng thấy có gì... thì cũng nhà cửa, xe cộ... bạn vào thì rủ đi bêu nắng ... thế thôi

:botay:

Cái này đồng nghĩa với "mời lơi" :haha: :haha:


Hôm nào NR đi ọp miền Tây 1 bữa nhỉ (chắc phải sang vemientay rủ rê quá :D ), em đi Cần thơ và An giang vài lần rồi, nhưng phải đi miền Tây với nguời miền Tây chắc mới đúng vị :D Các món mắm nói chung em vẫn xử lý được nên ko có vấn đề gì :D. Hay khi nào LK về rồi NR đi luôn thể :D

Hihi chết ko chừa vì cái tội bày ra rồi... chạy :haha:


Nhớ nha, chờ khi nào LK về, mình sẽ ọp trên "Du Thuyền Sông Hậu".

Hồi 2005, LK có dịp xuống Cần Thơ cùng mấy người bạn. Buổi chiều lang thang ở Bến Ninh Kiều, thấy Du thuyền Sông Hậu, anh bạn ghé vào mua vé. Tối nay, cả bọn sẽ có dịp bềnh bồng trên dòng sông Ba Sắc, nhìn toàn cảnh thành phố Cần Thơ.

Hôm ấy không phải cuối tuần, trời mưa lâm râm, nhe hạt. Khi xuống thuyền, chờ hoài mà chỉ có 6 người của phe ta. LK thấy ái ngại nên nói với ông chủ:

- Ít khách quá, nhắm đủ sở hụi không ông chủ? Có gì tối mai tụi tui trở lại đi cũng được.

- Không sao, tụi tui làm ăn uy tín. Vé bán ra rồi, lỗ cũng chơi luôn.

Nói xong, ông chủ ra hiệu cho tài công tháo dây, kéo neo, hụ còi một tiếng rồi từ từ chạy ra giữa sông. Ngồi trên boong tàu, gió thổi hiu hiu, nhấp ngụm "dầu gió xanh", lai rai khô mực, cả bọn tám chuyện rân trời.

Chạy được khoảng 5 phút, phía sau có tiếng micro gỏ lọc cọc, tiếng đàn so dây:

- Kính chào bà con cô bác, ban đờn ca tài tử xin được bắt đầu và kính chúc quý khách một đêm vui trên sông Hậu.

Cả bọn bất ngờ vì không ngờ chỉ có 15.000 mà còn được xem văn nghệ nữa. LK vổ tay tận tình cho ban nhạc lên tinh thần, nhất là trong khung cảnh, ban nhạc đông gần bằng ... khán giả, một anh đờn lục huyền cầm, một anh kéo đờn gáo, một kép và hai cô đào.

Sau bài hát chào khán giả, cô đào lớn tuổi ca bài "Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà" bắt đầu bằng câu "Biên cương lá rơi, Thu Hà em ơi". Cái này mở đúng tần số của LK với một trời kỷ niệm. Ngồi kế bên, người dưng cũng lặng người, nắm chặt tay mình. Anh N. ngồi đối diện, nhìn hai người cười hóm hỉnh nhưng sao mắt anh hơi ươn ướt. N. là bạn học cũ ở Đại Học Khoa Học, bây giờ là Đại Học Tổng Hợp. Sau khi ra trường, anh về làm ở ban Kế Hoạch tỉnh Minh Hải. Mấy năm ở đó, anh luyện ca vọng cổ thật nhuyễn. Sau này anh trở về Saigon và thành VIP của một công ty lớn. Hôm đó còn có anh chị B., gốc Sóc Trăng, cũng là dân Khoa Học nên cả đám quậy thật vui.

Khi cô đào xuống câu vọng cổ, LK hỏi N.

- Bây giờ boa được chưa? Hay chờ tới cuối bản?

N. nghiêm mặt:

- Bậy bạ, mầy không được nói boa mà phải là "bồi dưỡng nghệ sĩ". Mầy nói boa là khi thường nghệ sĩ, tội này nặng lắm.

- Làm gì khó dzị? Ừa để tao đi bồi dưỡng nghệ sĩ.

- Không được, muốn bồi dưỡng, mầy phải cuốn tờ giấy bạc vào cánh hoa rồi đem lên tặng hoa cho cổ, biết chưa?

- Ừa, biết rồi, mà lấy hoa đâu mà tặng?

- Bộ mầy không thấy bình hoa ... ny lông trên bàn sao còn hỏi. Mầy có mắt cũng như đui.

Nói xong, hắn ta cười khà khà, đầy vẽ khoái trá cho sự khờ khạo của LK. :khoc: :khoc:

Sau vài bài hát, ban nhạc mời khán giả giao lưu, anh B. đại diện cho khách đáp lễ bằng bài "Tần Quỳnh khóc bạn'. Lúc đó, không còn ranh giới chủ khách nữa. Anh kép hát và hai cô đào xuống bàn ngồi tám với cả bọn luôn.

Một lúc sau, N. nổi hứng ca một bài "lưu thuỷ hành vân" và chơi luôn LK:

- Để tiếp nối chương trình, anh Tư Sa Đẻc sẽ hát bài "Tình anh bán chiếu"

Trời đất như vậy là chết LK rồi.

- Tui đâu có thuộc lời đâu mà hát.

- Không sao, tụi em có tập bài ca, anh cầm hát cũng được.

Sau khi ra trường, lý lịch đen như mực, bạn bè về làm kế hoạch, công nghiệp, LK về Bến Lức dạy học. Lúc ấy, bao nhiêu tai ương đổ xuống gia đình, LK chán đời quá nên đắm chìm trong men rượu và thuốc lá. Tối nào ở lại trường, theo mấy đứa học trò đi coi cải lương. Riết rồi quen với đoàn hát nên theo họ học ca luôn. Về Saigon, mỗi lần gầy cuộc nhậu với bạn bè, LK thường ca Tình anh bán chiếu, đến bấy giờ N. vẫn còn nhớ.

Vậy mà hôm nay, sau mấy chục năm, ca lại được ban nhạc khen là "anh Tư ca mùi tận mạng, gần bằng ... Út Trà Ôn". Đúng là xạo bà cố. :haha: :haha:

Đêm sắp tàn, thuyền về gần tới bến, đêm văn nghệ kết thúc bằng trich đoạn "Nửa đời hương phấn" với dàn diễn viên thượng thặng gồm cả chủ lẫn khách. Cô đào lớn tuổi vai Hương, cô nhỏ vai Dịu và LK được đóng vai Tùng. Mấy năm qua, mỗi lần nghĩ tới đêm văn nghệ hôm đó, LK còn nhớ giọng cô đào xuống câu cuối cùng "Chị đây là chị của hai em".

Thuyền ghé bến, mọi người bịn rịn chia tay, ban nhạc nói "lâu lắm mới có một đêm vui như hôm nay". Anh chị B. còn lưu luyến nên mời luôn ông chủ Tàu và ban nhạc lên bến Ninh Kiều, ghé vào quán ăn buổi cháo khuya.

Từng đi xem nhiều buổi trình diễn nhưng chưa có hôm nào vui bằng đêm hôm ấy. Cái ranh giới của người nghệ sĩ và khán giả không còn. Ban nhạc đờn thật hay, nghệ sĩ hát hết mình vì biết người nghe không phải là dân ngoại đạo, biết thưởng thức cái hay của ca cổ miền Nam, cái đẹp của văn hoá miệt vườn. Riêng với LK, một trời kỷ niệm của hơn hai năm ở Bến Lức, sống trong cái tình của dân miền Tây trở về trong đêm hôm ấy.

Phu sinh
12-11-2010, 10:24 AM
...........Từng đi xem nhiều buổi trình diễn nhưng chưa có hôm nào vui bằng đêm hôm ấy. Cái ranh giới của người nghệ sĩ và khán giả không còn. Ban nhạc đờn thật hay, nghệ sĩ hát hết mình vì biết người nghe không phải là dân ngoại đạo, biết thưởng thức cái hay của ca cổ miền Nam, cái đẹp của văn hoá miệt vườn. Riêng với LK, một trời kỷ niệm của hơn hai năm ở Bến Lức, sống trong cái tình của dân miền Tây trở về trong đêm hôm ấy.

Cái lãng mạn của đờn ca tài tử chính là đây, PS biết mà chẳng thể nào tận hưởng được bởi vì ... hổng biết ca cổ! :botay:

NHAT NGUYET
12-11-2010, 11:26 AM
"anh Tư ca mùi tận mạng, gần bằng ... Út Trà Ôn". Đúng là xạo bà cố.

Hơ hơ... anh Tư lại bé cái nhầm rồi... người ta "khen" anh gần bằng Út Trà Ôn là nói ý khác kia... giống như... anh Tư "khen" NN giống... Duy Khánh vậy đấy!
:nguong: :nguong: :nguong:
Mà nhìn đi nhìn lại cũng giống thật chứ đùa ah :o:D:rolleyes:
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Linh%20Tinh/vn_qn2-1.jpg

thuphong
12-11-2010, 03:36 PM
TP là dân ngoại đạo thì làm sao thấy hay được.



Thực ra hay hoặc kh phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng và khung cảnh... chẳng thế mà có câu

Người buồn cảnh có vui đâu... bao giờ

:cool:

Cái này đồng nghĩa với "mời lơi" :haha: :haha:

Để TP phạt cậu bạn này mới được

:khoc::khoc:

Nhưng tính cách cậu ấy vậy không khéo ăn nói nhưng rất tận tình với bạn bè... nhớ cái hồi TP lạ nước lạ cái bước chân đến vùng đất chưa biết bao giờ. Cậu ta sang trước 1 năm, nó mất cả tuần đưa TP đi mua sắm, đi chơi các nơi, chỉ cho rất nhiều kinh nghiệm để khỏi quê với dân bản xứ...





Từng đi xem nhiều buổi trình diễn nhưng chưa có hôm nào vui bằng đêm hôm ấy. Cái ranh giới của người nghệ sĩ và khán giả không còn. Ban nhạc đờn thật hay, nghệ sĩ hát hết mình vì biết người nghe không phải là dân ngoại đạo, biết thưởng thức cái hay của ca cổ miền Nam, cái đẹp của văn hoá miệt vườn. Riêng với LK, một trời kỷ niệm của hơn hai năm ở Bến Lức, sống trong cái tình của dân miền Tây trở về trong đêm hôm ấy.



TP chẳng biết hát, chịu thôi... chỉ biết nghe nhưng k đến nỗi k hiểu đâu.
Kiểu nó giống như những đêm hát đối đáp quan họ và giống như khi đối hoạ thơ ấy mà... Nếu có bạn đối hoạ ngang tầm, ngang khả năng và đồng cảm thì đối hoạ rất vui... đó là những kỷ niệm ngọt ngào cũng giống như khi Lão K hát đối vậy

.

thuphong
12-11-2010, 03:53 PM
Hơ hơ... anh Tư lại bé cái nhầm rồi... người ta "khen" anh gần bằng Út Trà Ôn là nói ý khác kia... giống như... anh Tư "khen" NN giống... Duy Khánh vậy đấy!
:nguong: :nguong: :nguong:
Mà nhìn đi nhìn lại cũng giống thật chứ đùa ah :o:D:rolleyes:
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Linh%20Tinh/vn_qn2-1.jpg

Cái giếng này nhìn quen quá nhỉ...:D
Giống cái giếng ở bảo tàng Quang Trung Quy Nhơn
Cái ảnh này nhìn 2 lão trẻ ghê... đẹp lão... ngời ngời...

:haha:

SunWild
12-11-2010, 10:26 PM
Cái giếng này nhìn quen quá nhỉ...:D
Giống cái giếng ở bảo tàng Quang Trung Quy Nhơn
Cái ảnh này nhìn 2 lão trẻ ghê... đẹp lão... ngời ngời...

:haha:
Chị chọn 1 lão đi, em chấm lão còn lại, nhanh nhanh trước khi chị Bou nhảy vào :haha:

onesieuthi
12-11-2010, 11:07 PM
SW với thuphong đang toa rập giành ... lão .. dzai ... kìa chị Bou ơiii

Lão K
13-11-2010, 04:59 AM
Hơ hơ... anh Tư lại bé cái nhầm rồi... người ta "khen" anh gần bằng Út Trà Ôn là nói ý khác kia... giống như... anh Tư "khen" NN giống... Duy Khánh vậy đấy!
:nguong: :nguong: :nguong:


OK biết rồi. NN còn độc hơn thịt vịt Xiêm, nói LK có tướng ... sang như Út Trà Ôn. :khoc: :khoc:

HìHì có nhiều người chắc không biết tại sao tướng Út Trà Ôn sang.
:haha: :haha:


Cái giếng này nhìn quen quá nhỉ...:D
Giống cái giếng ở bảo tàng Quang Trung Quy Nhơn

:haha:

Đúng là ở Bảo Tàng Viện Quang Trung, Quy Nhơn.

Kỳ đó LK đi trước dò đường để NR ọp ở QN.
:haha: :haha:


Chị chọn 1 lão đi, em chấm lão còn lại, nhanh nhanh trước khi chị Bou nhảy vào :haha:

Thân K như tấm lụa đào,
Phất phơ trước Sún hay vào Thu Phong?
:haha: :haha:

OA _ NỮ
14-11-2010, 03:48 AM
OA vào muộn, chỉ biết nhìn sững ngó thèm hai lão zai nhà mềnh thui. :acac:

NHAT NGUYET
14-11-2010, 12:16 PM
OK biết rồi. NN còn độc hơn thịt vịt Xiêm, nói LK có tướng ... sang như Út Trà Ôn. :khoc: :khoc:

HìHì có nhiều người chắc không biết tại sao tướng Út Trà Ôn sang.
:haha: :haha:


Anh Tư he hé ra cho bà con biết cái sang của Anh Tư giống Út Trà Ôn như thế nào đi Anh Tư, quả là nhiều người chưa biết thật! :o :o :o


Thân K như tấm lụa đào,
Phất phơ trước Sún hay vào Thu Phong?
Mười hai... bến đục, bến trong?
Thôi đành "hàng mẫu" còn mong nỗi gì
:nguong: :haha: :haha:

NHAT NGUYET
14-11-2010, 12:22 PM
OA vào muộn, chỉ biết nhìn sững ngó thèm hai lão zai nhà mềnh thui. :acac:

Ôi tội thế! Thôi thì tặng Oa hai "lão" khác nữa này
http://i825.photobucket.com/albums/zz171/niemrieng2009/Linh%20Tinh/vn_qn4.jpg

Đông Quân
14-11-2010, 03:11 PM
Tại sao phụ nữ khóc?

Một cậu bé hỏi mẹ: Tại sao mẹ lại khóc? Người mẹ đáp: Vì mẹ là một phụ nữ. Con không hiểu - Cậu bé thốt lên. Người mẹ ôm chặt con và âu yếm: Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...

Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha: Tại sao mẹ lại khóc hở cha?

- Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp. Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?".

Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.

Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở... Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.

Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".
(Sưu tầm)

SunWild
14-11-2010, 05:14 PM
Chẳng biết định nghĩa đàn bà thế nào, nhưng đôi khi thật sự cảm thấy bị trói tay trói chân với những trách nhiệm của người PN... :)

ADam_Hn
08-02-2011, 09:19 AM
đây là ADam nghe Giang Hồ nói thôi nhé chứ chả dám phát ngôn bừa bãi "Đàn bà là cái Giống Phức Tạp Nhất".

Boulevard
08-02-2011, 12:22 PM
đây là ADam nghe Giang Hồ nói thôi nhé chứ chả dám phát ngôn bừa bãi "Đàn bà là cái Giống Phức Tạp Nhất".

Ha ha, vậy Adam có nghe Giang hồ đàn ông là cái Giống gì không???? Sao chỉ nghe được có mỗi đàn bà thôi à :D

NHAT NGUYET
08-02-2011, 05:33 PM
Ha ha, vậy Adam có nghe Giang hồ đàn ông là cái Giống gì không???? Sao chỉ nghe được có mỗi đàn bà thôi à :D

Có truyền thuyết cho rằng vì thương Adam đơn côi, Thượng Đế bèn lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra người phụ nữ. Thế nhưng cũng nhiều người cho rằng thấy Adam buồn, Thượng Đế lấy một chút kiêu sa của hoa hồng, một chút dịu dàng của nhành lan, một chút tinh khiết của cành huệ trắng đem trộn các chất đó với một chút tinh ranh của con khỉ già, một chút độc ác của con rắn, một chút hung dữ của con sư tử và thế là Eva người phụ nữ đầu tiên xuất hiện.

Rồi có người đã ví phụ nữ như sau:

- Từ 10 đến 20 tuổi: Họ giống như Phi Châu, một nửa hoang vu chưa khám phá, một nửa đang được các nhà thám hiểm phiêu lưu tìm tòi khảo sát.

- Từ 21 đến 30 tuổi: Họ giống như Á Châu, thâm trầm và huyền bí.

- Từ 31 đến 40 tuổi: Họ giống như Mỹ Châu, kỹ nghệ hóa hoàn toàn với một kỹ thuật tinh vi.

- Từ 41 đến 50 tuổi: Họ giống như Âu Châu, bao lần chiến tranh tàn phá mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ.

- Trên 50 tuổi: Họ như Bắc Cực Châu, ai ai cũng biết mà không muốn đặt chân tới.

Một so sánh rất đời thường để thấy sự khác biệt giữa đàn bà và đàn ông:
- Đàn bà được ví như: sư tử (Hà Đông), Rắn độc, Cọp cái, Mèo.... nói chung toàn thứ dữ :o
- Đàn ông thường được gán với duy nhất một loài... rất... hiền và dễ thương... DÊ! :D :rolleyes: :o

Đàn ông là cái giống gì?

- Giống cà phê: nóng bóng, ấm áp và làm bạn mất ngủ cả đêm.
- Giống máy tính: rất dễ hiểu nếu chịu khó tìm hiểu nhưng phải đề phòng coi chừng bị virus thâm nhập.
- Như chiếc thùng giữ lạnh ấy, tống đầy bia vào đấy và bạn tha đi đâu cũng được.
- Như là mấy cái máy photocopy, bạn cần họ để sinh đẻ.
- Như cái máy giặt, đôi khi trục trặc bạn lại phải... giặt tay hoặc sang nhờ nhà hàng xóm
- Giống như bãi đỗ xe, chỗ tốt thì đã có xe chiếm, chỉ còn lại những chỗ rất nhỏ và hẹp.
- Giống như phim “mát” thỏa mãn bạn nhưng chỉ chốc lát.
- Giống thời tiết không gì có thể thay đổi được trừ bản thân họ.

:nguong: :laclu::haha::hoho::botay:

OA _ NỮ
08-02-2011, 05:49 PM
- Trên 50 tuổi: Họ như Bắc Cực Châu, ai ai cũng biết mà không muốn đặt chân tới.
:acac::acac:
Đọc xong dòng này, cảm thấy đời cũng xong!

OA _ NỮ
08-02-2011, 05:54 PM
Chẳng biết định nghĩa đàn bà thế nào, nhưng đôi khi thật sự cảm thấy bị trói tay trói chân với những trách nhiệm của người PN... :)

Thì gỡ từng nút một. Gỡ đến đâu, khoái tận đó.:cool:

langthang
02-05-2011, 04:42 PM
Thì gỡ từng nút một. Gỡ đến đâu, khoái tận đó.:cool:

Qủa là tổng quản mama!!! bái phục bái phục