PDA

View Full Version : Cãi nhau với đàn ông chỉ vô ích :)



SunWild
01-10-2010, 06:52 PM
Cãi nhau với đàn ông chỉ vô ích :)

Các bà vợ vẫn cáo buộc rằng chồng họ thường giả câm giả điếc trong những cuộc tranh luận. Một nghiên cứu mới đây chứng tỏ điều đó là đúng.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/10/0E/cainhau2.jpg

Mỗi khi cuộc đấu khẩu nổ ra, cánh đàn ông thường "tắt" bỏ những cảm xúc, trong khi phụ nữ càng nói càng hăng, càng điên tiết.

Nghiên cứu do các chuyên gia của Đại học Southern California thực hiện đã chỉ ra rằng phụ nữ và đàn ông phản ứng rất khác nhau trong những tình huống căng thẳng.

Cụ thể, những anh chàng trông vẻ mặt gay gắt thực ra lại rất ít động não để hiểu xem nửa kia đang cảm thấy gì. Trái lại, phụ nữ tập trung cao độ để xem phản ứng của đối phương.

Tác giả nghiên cứu, giáo sư Mara Mather, cho biết trên NeuroReport: "Đây là những phát hiện đầu tiên cho thấy sự khác biệt về giới tính trong cách xử lý tình huống căng thẳng - cách phán đoán biểu hiện trên nét mặt người khác. Trong khi đàn ông thu mình lại thì phụ nữ lại tìm kiếm sự ủng hộ về mặt cảm xúc của đối phương".

Thì nghiệm thực hiện như sau: Một nhóm gần 50 đàn ông và phụ nữ được yêu cầu xem các bức ảnh chân dung trong điều kiện bình thường. Người ta đo hoạt động của một vùng não đặc biệt trên đầu họ - vùng chịu trách nhiệm phiên dịch và hiểu các cảm xúc trên mặt của người khác.

Khi rơi vào tình huống căng thẳng, nhóm nghiên cứu nhận thấy ở cánh đàn ông, hoạt động của vùng não này giảm đi, còn ở phụ nữ lại tăng lên.

Theo vnexpress

thuphong
01-10-2010, 07:22 PM
.


Chắc chỉ đúng trong gia đình nơi mà đàn ông không muốn gây sự căng thẳng thôi, ở phòng TP có mấy anh cãi hăng hơn phụ nữ rất nhiều.
Có một anh được đặt biệt hiệu "thua cũng phải cãi bằng hòa". Nếu đang tranh luận dở chuyện gì mà người kia mệt quá nhưng anh ý chưa nói xong thì anh ý đi theo nói cho bằng hết mới thôi...

TeacherABC
01-10-2010, 10:19 PM
Chẳng cãi làm chi cho mệt óc, nhức đầu! :nguong:

Boulevard
01-10-2010, 10:35 PM
.
Có một anh được đặt biệt hiệu "thua cũng phải cãi bằng hòa". Nếu đang tranh luận dở chuyện gì mà người kia mệt quá nhưng anh ý chưa nói xong thì anh ý đi theo nói cho bằng hết mới thôi...


Chuẩn không cần chỉnh!!! Em đã từng sống với loại người này, lèm bèm, nói nhiều, so đo thiệt hơn từng câu nói. Mệt lắm chị ạ. Đàn bà nói nhiều là 1 bệnh, nhưng đàn ông nói nhiều mới là điều khủng khiếp!

thuphong
01-10-2010, 10:55 PM
Chuẩn không cần chỉnh!!! Em đã từng sống với loại người này, lèm bèm, nói nhiều, so đo thiệt hơn từng câu nói. Mệt lắm chị ạ. Đàn bà nói nhiều là 1 bệnh, nhưng đàn ông nói nhiều mới là điều khủng khiếp!

Phòng chị phần lớn là đàn ông nhưng chẳng thấy ông nào ít nói cả. Ít nói nhất phòng là chị :D:D:D
Bây giờ ít họp chứ ngày xưa hay họp... sợ phát khiếp... Hôm nào họp xong về cũng phải uống thuốc đau đầu


.

langthang
08-10-2010, 11:10 PM
Chuẩn không cần chỉnh!!! Em đã từng sống với loại người này, lèm bèm, nói nhiều, so đo thiệt hơn từng câu nói. Mệt lắm chị ạ. Đàn bà nói nhiều là 1 bệnh, nhưng đàn ông nói nhiều mới là điều khủng khiếp!

Đàn ông mà "nam tính" thật sự thì chẳng bao giờ tranh cãi với phụ nữ. Còn như ông bà ta nói "đàn ông mà tính đàn bà" thì thật là khủng khiếp không sai. Hihi

SunWild
08-10-2010, 11:19 PM
Rất may là những người đàn ông em biết về cơ bản đều nói ít hơn mình :D

thuphong
08-10-2010, 11:27 PM
.
Có gì đâu... thấy ông nào nói nhiều thì mình tránh cho lẹ... thế là thoát nạn

langthang
08-10-2010, 11:28 PM
Rất may là những người đàn ông em biết về cơ bản đều nói ít hơn mình :D

Nam mô a di phò phò! em đã gặp nhiều may mắn.