PDA

View Full Version : Cụt hai tay hai chân nhưng vẫn bơi qua biển Manche



Lão K
21-09-2010, 05:13 AM
Thật đáng phục. Có những người luôn sống lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào

LONDON, Anh Quốc (AP) - Một người đàn ông Pháp bị cụt cả hai tay lẫn hai chân nhưng lại đang thực hiện một cuộc bơi vượt qua biển Manche, dùng tay chân giả có gắn mái chèo.

Cha của Philippe Croizon cho hay, con ông có được nhiều tiến triển tốt nhờ được xuôi gió, và có lúc có cả ba chú cá heo bơi cặp kè bên cạnh.

Ông Gerard Croizon nói với hãng thông tấn Associated Press hôm Thứ Bảy: “Chúng tôi tin đó là dấu hiệu may mắn.”


http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/119558-a3_France_Amputee_Swimme_Dail-400.jpg
Dùng chân giả có gắn chân vịt, ông Philippe Croizon, 42 tuổi, vẫn bơi được qua biển
Manche mặc dù đã bị cưa cả hai chân hai tay. (Hình: AP Photo/ Jeremy Croizon)

Philippe Croizon, 42 tuổi, khởi hành từ Folkestone bên phía nước Anh của biển Manche (tiếng Anh là English Channel), lúc đầu dự trù sẽ bơi đến bờ biển của Pháp vào rạng sáng ngày Chủ Nhật sau khi vượt qua cuộc hành trình dài 24 tiếng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng có 13 tiếng rưỡi, ông đã đến nơi.

Cặp chân giả của ông Croizon được thiết kế đặc biệt, mà ở phần cuối có hình thù của mái chèo, nhờ vậy ông có thể bơi được; trong khi hai cánh tay cụt của ông chuyển động theo tư thế bò và ông thở bằng một ống thở snorkel.


http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/140.jpg
Ông Croizon nói chuyện với báo chí sau một buổi tập tại căn cứ của Gendarmerie
ở La Rochelle, Pháp, hồi tháng 8. (Hình: Pierre Andrieu/AFP/Getty Images)

Ông Croizon bị cưa mất cả tay chân vào năm 1994 khi ông trèo thang để điều chỉnh ăn-ten máy truyền hình và chạm phải dây dẫn điện cao thế.

Năm 2007 ông được báo chí loan tải tin hàng đầu việc ông nhảy dù từ máy bay. Ngoài ra ông cũng viết một cuốn sách nói về kinh nghiệm của mình, có tựa là “J'ai decide de vivre” (Tôi quyết bám lấy cuộc sống). (T.P.)