PDA

View Full Version : 'Đỏ mặt' với mốt tập thể dục của chị em



Boulevard
12-09-2010, 11:11 PM
Ối rời. Đọc cái này chết vì cười. Nhà mình có chị em nào đi tập kiểu này cũng nên điều chỉnh nếu chẳng may giống mấy chị em trong ảnh

Đất Việt, Cập nhật lúc :2:14 PM, 07/09/2010
Gần đây, phong trào tập thể dục đường phố nở rộ ở Hà Nội. Trên vỉa hè, công viên, từng tốp chị em trong trang phục "mát mẻ" hăng say tập theo tiếng nhạc xập xình.

Quần áo ngủ, áo hai dây bó sát, quần cộc, thậm chí, rất... cộc là những trang phục được đa số chị em lựa chọn để tham gia các nhóm tập thể dục ngoài trời. Thay vì buổi sáng như trước đây, các nhóm này hiện chủ yếu tụ tập vào các buổi chiều, tối, cho phù hợp với giờ giấc của các bà nội trợ và công nhân viên chức.
:haha::haha::haha::haha::haha:
Lý do khiến các "lớp" thể dục ngoài trời tự phát ngày càng phát triển là trang thiết bị rất đơn giản, chỉ cần một đĩa nhạc, một chiếc loa thùng và có người hướng dẫn kèm theo đó vài người học là có thể trở thành một nơi tập luyện lý tưởng. Phí tham gia một lớp có hướng dẫn viên chỉ khoảng 50.000 đồng mỗi người một tháng, rẻ hơn nhiều so với một lớp thể dục thẩm mỹ trong nhà.
Nguyễn Thị Tuyết, sinh viên năm thứ 2, ĐH Lao Động - Xã hội cho biết: "Tập ở những nơi công cộng thế này vừa rẻ, vừa mát, nên đây thường là sự lựa chọn của nhiều người, đặc biệt là sinh viên".

Ngược lại với những sự thuận tiện trên cho người tập là sự không thoải mái với nhiều người đi đường. Ông Hòa, cán bộ hưu trí ở phường Trung Kính, quận Cầu Giấy, tâm sự: "Tôi rất ngại ra đường từ sau 18h vì ngoài đường thì xe cộ, công viên, vườn cây thì quá ồn ào vì tiếng nhạc mở quá to".

Anh Thanh Hòa, một công chức sống ở khu vực Thành Công, phản ánh: "Đi qua những nhóm tập thể dục không thể không nhìn vào vì tiếng nhạc mở lớn. Tôi cho rằng tập thể dục thế này thì tốt thôi, nhưng nhiều bà, nhiều chị ăn mặc không kín đáo, nhiều khi khiến cả cánh đàn ông chúng tôi cũng... xấu hổ".

Dưới đây là một số hình ảnh về "phong trào" thể dục đường phố ở Hà Nội:

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap/20100907/ctxh-7.9-khoebug19.jpg
Vườn hoa trở thành nơi tập luyện arobic, khiêu vũ của nhiều người.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap/20100907/ctxh-7.9-khoebug12.jpg
Tập nhảy khiêu vũ ngay trên vỉa hè. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Chí Thanh.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap/20100907/ctxh-7.9-khoebug9.jpg

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap/20100907/ctxh-7.9-khoebug17.jpg

Ở những nơi như thế này, chỉ cần một chiếc loa to và một vài đĩa nhạc...

...là có thể tập luyện...trước con mắt tò mò của nhiều người đi đường.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap/20100907/ctxh-7.9-khoebug10.jpg
Tập aerobic tại bồn hoa đường Văn Cao.

Nhiều chị em thoải mái khoe chân, khoe... bụng

Bé Hương Ly, 5 tuổi bẽn lẽn nói: "Sau này cháu cũng đi tập như các cô ấy!".

Môn thể dục có lợi cho rất nhiều phụ nữ nhưng cũng gây phiền toái không ít cho người đi đường.

Công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy), hồ Thành Công (Đống Đa) là điểm "lý tưởng" cho người tập khiêu vũ và arobic.

Điều này khiến không ít người đau đầu.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap/20100907/ctxh-7.9-khoebug4.jpg
Nhiều người tò mò, ngồi xem chị em tập luyện.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap/20100907/ctxh-7.9-khoebug5.jpg
Cả các ông chồng cũng theo vợ đi tập thể dục.
Một vài chị em mặc cả đồ ngủ đi thể dục khiến nhiều người thấy khó coi. Tuy nhiên, phong trào nâng cao rèn luyện sức khỏe này nhìn chung được mọi người ủng hộ.


Lê Hiếu

Phu sinh
13-09-2010, 08:53 AM
Hì... Chuyện này có từ rất lâu rùi mà! Hì... Tập thể dục, trang phục nhẹ nhàng thoải mái là đúng rùi còn gì! Bịt chổ này thắt chổ kia lấy chổ đâu mà thở nhỉ? Rồi thì có xấu, có yếu mới tập thể dục cho đẹp lên, khỏe lên, tươi tắn lên! :botay:

:haha: Hì... Đọc cũng biết giọng của người... đang ganh tỵ vì kg thể làm được như thế! :haha:

Boulevard
13-09-2010, 09:42 AM
:D Ừm... Cái người viết đó ghi là Lê Hiếu, chắc đàn ông... chắc là thường xuyên có bà vợ đi tập kiểu này... nên quyết làm quả phóng sự ảnh cho bõ ghét. Ke ke. mấy khu này đều gần nhà em đấy ạ. Nhưng đúng là em đi qua nhòm trông cũng kỳ kỳ... Em cũng không có gan ra đứng trước bàn dân thiên hạ múa múa, quay quay đâu... Chác em cũng thuộc loại người ganh tỵ đấy ạ!
:nguong::nguong::nguong:

OA _ NỮ
13-09-2010, 09:58 AM
OA về VN cũng thường thấy cảnh này ở công viên, OA thấy các phòng tập ở VN vừa nóng, vừa dơ vừa mắc tiền, nên dân tình thích ra công viên tập là phải rồi.
Nếu người phóng viên này mà nhìn thấy phòng tập của OA, thấy các chị em tập môn múa bụng, chắc he còn đỏ mặt hơn nữa. Họ lắc thì thôi rồi. Thịt thà văng tứ tung. :youarethewoman:

Phu sinh
13-09-2010, 11:23 AM
..........
Nếu người phóng viên này mà nhìn thấy phòng tập của OA, thấy các chị em tập môn múa bụng, chắc he còn đỏ mặt hơn nữa. Họ lắc thì thôi rồi. Thịt thà văng tứ tung. :youarethewoman:

Hic.... Hic... Từ của Oa cực kỳ ấn tượng và gợi hình khủng khiếp! :acac: :acac:

onesieuthi
13-09-2010, 03:40 PM
gì mà ghê vậy chị OA, nhà One lại không gần công viên nên không thấy mấy cảnh này, nếu không chắc mua cái ống nhòm xịn .... sáng sáng, ra "nhòm" mấy cô em teen teen :nguong:

mainhungayhomqua
13-09-2010, 03:48 PM
Bình thường thôi. Ở Trung Quốc, dân tình khiêu vũ ầm ầm ngoài đường. Ở nhà mình, đi đường các cô hở trên hở dưới lượn khắp phố phường còn được, đằng này tập thể dục lại bảo người ta kín cổ cao tường thì...

thuphong
13-09-2010, 03:58 PM
.
Mình vẫn thấy những cảnh này ở vườn hoa, có những buổi đi bộ dừng lại xem chị em tập cũng thấy hay hay nhưng bảo tập như họ thì mình k dám. Hì...
Phải nói là chị em dũng cảm đấy chứ.
Có mấy cô bán thuốc lá dạo và đồ lưu niệm cũng dừng lại tập. Họ tập rất dẻo và rất đẹp

Boulevard
13-09-2010, 05:25 PM
Nói chung là nhiều khi mình phải biết mình là ai. Nếu hở đẹp, hấp dẫn thì cứ hở chẳng sao... Nhưng mà hở xấu hoặc ăn mặc trang phục quá tuềnh toàng khi bước ra đường thì theo em không nên. Cá nhân em thì có thể sẽ đi tập dược nhưng chắc khó hở đẹp được nên chắc phải kín thui. Có điều là chẳng có thời gian và cũng không có cả nghị lực tập nữa. Chỉ thích nằm khểnh ở nhà hoặc lên mạng chơi... :D

Boulevard
13-09-2010, 05:26 PM
OA về VN cũng thường thấy cảnh này ở công viên, OA thấy các phòng tập ở VN vừa nóng, vừa dơ vừa mắc tiền, nên dân tình thích ra công viên tập là phải rồi.
Nếu người phóng viên này mà nhìn thấy phòng tập của OA, thấy các chị em tập môn múa bụng, chắc he còn đỏ mặt hơn nữa. Họ lắc thì thôi rồi. Thịt thà văng tứ tung. :youarethewoman:

Cái quả "thịt văng tứ tung" mà chị tả... nghe ghê hồn trận quá đi ợ
:haha::haha::haha:

mainhungayhomqua
13-09-2010, 06:01 PM
Nói chung là nhiều khi mình phải biết mình là ai. Nếu hở đẹp, hấp dẫn thì cứ hở chẳng sao... :D

Ờ há. Dưng mà họ có thấy họ hở xấu đâu nhỉ mà phải giấu đi, có khi họ đang nghĩ là rất đẹp, rất khỏe khoắn hoặc rất sexy cơ í, ít nhất cũng nghĩ họ là trung tâm của khối người đang dừng lại quan sát, chụp ảnh và bình loạn cơ mà.

@ OA NỮ: Vote cho câu đỉnh của đỉnh của chị :eek:

langthang
14-09-2010, 12:15 AM
Tập thể dục kiểu này có gì đâu lạ mà ông này "đỏ mặt" nhỉ?
Thiếu gì quảng cáo trên tivi với đồ 2 mãnh cho chuyện tập thể dục? ông này đi theo không kịp thời đại rồi, hihi.