PDA

View Full Version : Ngậm ngùi



Boulevard
10-09-2010, 04:31 PM
Huy Cận

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi…
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! Hãy ngủ, anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ…
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ…
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…

SunWild
11-09-2010, 12:16 AM
Nghe lại bài này chết lặng nửa người... :)

Boulevard
12-09-2010, 01:39 AM
Tác Giả: Đặng Thị Thanh Hương


Chiều nay chớp bể mưa giông
Em về nhặt lá trầu không cuối mùa
Sương rơi se sắt bao giờ
Để cho lá héo cành khô dưới trời

Đành thôi nồng đắng vị vôi
Tuổi xuân em đã qua rồi còn đâu.
Nhạt như trầu chẳng có cau
Làn môi cắn chỉ thay màu thời gian

Trầu không lá úa trên giàn
Quả cau điếc để lỡ làng duyên ai!

yeu100C
12-09-2010, 02:46 PM
Là thơ thì phải có sầu
Làm giai thì phải nhìn ngầu càng giai
Ước gì quả đất chia hai
Để cho bọn họ thoát thai bể sầu
Ước gì em chửa có ....
Để anh vẫn thấy cái màu xinh tươi

hí hí hí Y hem thích thơ lục bát chỉ là để làm thơ vui thôi vì thơ tình lục bát nó sến khủng bố

Boulevard
12-09-2010, 07:24 PM
Boulevard thì không am hiểu lắm về luật làm thơ... Chỉ thích thơ theo cảm tính, thấy bài nào đọc phù hợp với tâm trạng thì post lên thoai. Còn đúng là thơ 'sến" có khi lại hợp với Boulervard...
:haha::haha::haha:

SunWild
13-09-2010, 10:11 AM
Huy Cận

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi…
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! Hãy ngủ, anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ…
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ…
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…

Chị ơi nghe luôn cho đủ bộ: :)

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZA6WOO||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent