PDA

View Full Version : Tưởng tượng chút :D



SunWild
08-09-2010, 09:25 PM
Tự nhiên ngồi nghĩ nếu là đàn ông mình sẽ làm thơ tình thế nào nhỉ :D

Gió nói hộ anh biết bao điều
Mà sao em vẫn cứ làm kiêu
Tình anh như đất chỉ mộc mạc
Chẳng màu mè nhưng lại rất phì nhiêu
:haha:

MinhThy
08-09-2010, 09:45 PM
Em cũng tưởng tượng theo chị ^^

Em nhớ chút gì đến anh không
Để cứ hằng đêm nhớ ngập lòng
Hình bóng em về trong hư ảo
Thương yêu cuộn tròn giữa hư không

SunWild
08-09-2010, 10:00 PM
Hôm nay mưa gió đùng đùng
Sét đánh trúng mùng nên chợt nhớ em
Nhớ khi thành phố vào hè
Chở em dạo phố đêm đen vô cùng :D

Candy
08-09-2010, 10:52 PM
Hai nàng này tưởng tượng ....mình là đàn ông , choáng quá. Mà đàn ông chắc là không nhớ nhung như phụ nữ đâu nhỉ?

Các anh, các chú, các bác ui! vào tưởng tượng xem phụ nữ nhớ thì thế nào đi nà ... không thì các nàng này sẽ siêu tưởng luôn á ..:nguong::nguong:

SunWild
08-09-2010, 10:57 PM
CD: Thơ tình của chị và MT viết thấm vào đâu so với thơ Xuân Diệu hả em :D

MT ui chị và em mở dịch vụ viết thơ tình thuê đi, để các chàng mang đi tán gái :D

Lão K
09-09-2010, 01:28 AM
Hai nàng này tưởng tượng ....mình là đàn ông , choáng quá. Mà đàn ông chắc là không nhớ nhung như phụ nữ đâu nhỉ?

Các anh, các chú, các bác ui! vào tưởng tượng xem phụ nữ nhớ thì thế nào đi nà ... không thì các nàng này sẽ siêu tưởng luôn á ..:nguong::nguong:

Nếu là phụ nữ, LK sẽ nhớ chàng như thế này

Anh ở nơi nào, đang ở đâu?
Bỏ em lạnh lẽo, héo u sầu
Có đi ăn phở mau về nhé
Đừng để cơm chờ suốt canh thâu
:haha: :haha:

Than thở thế này, đến đá cũng chảy thành nước, ba chân bốn cẳng bỏ phở về ăn cơm. Hy vọng lúc đó chàng còn sức mà bò. :o

Bài này LK đã lấy copyright, nàng nào muốn xài phải trả tiền tác quyền nha. :haha: :haha:

thuphong
09-09-2010, 08:36 AM
Nếu là phụ nữ, LK sẽ nhớ chàng như thế này

Anh ở nơi nào, đang ở đâu?
Bỏ em lạnh lẽo, héo u sầu
Có đi ăn phở mau về nhé
Đừng để cơm chờ suốt canh thâu
:haha: :haha:

Than thở thế này, đến đá cũng chảy thành nước, ba chân bốn cẳng bỏ phở về ăn cơm. Hy vọng lúc đó chàng còn sức mà bò. :o

Bài này LK đã lấy copyright, nàng nào muốn xài phải trả tiền tác quyền nha. :haha: :haha:


Lão K khoái món phở ghê ha. Có nghĩ tới tình trạng cơm phở gặp nhau chưa vậy?

Cơm chờ cũng được có sao đâu
Chỉ sợ phở cơm chạm trán nhau
Ở giữa đôi đường ôi khó nói
Bênh ai cũng ngại sét u đầu

:haha:

MinhThy
09-09-2010, 08:42 AM
CD: Thơ tình của chị và MT viết thấm vào đâu so với thơ Xuân Diệu hả em :D

MT ui chị và em mở dịch vụ viết thơ tình thuê đi, để các chàng mang đi tán gái :D

Hí hí .. được á chị ... ^^ để coi ai sẽ là khách hàng đầu tiền :nguong:

MinhThy
09-09-2010, 08:43 AM
Nếu là phụ nữ, LK sẽ nhớ chàng như thế này

Anh ở nơi nào, đang ở đâu?
Bỏ em lạnh lẽo, héo u sầu
Có đi ăn phở mau về nhé
Đừng để cơm chờ suốt canh thâu
:haha: :haha:

Than thở thế này, đến đá cũng chảy thành nước, ba chân bốn cẳng bỏ phở về ăn cơm. Hy vọng lúc đó chàng còn sức mà bò. :o

Bài này LK đã lấy copyright, nàng nào muốn xài phải trả tiền tác quyền nha. :haha: :haha:


Shock dzí bài của lão K qớ .. đúng tâm trạng các nàng ghê ...

Các nàng ơi! Nhớ trả tiền tác quyền nhé ^^