PDA

View Full Version : Đứng đường mần thơ



yeu100C
26-08-2010, 08:37 PM
Dòng thơ củ chuồi

Vịnh Củ chuồi
Phẩy gió nhà ông cái củ chuồi
Đầu không mọc tóc mọc đằng đuôi
Mắt vanh một mý nom mà lỡm
Áo ướm hai hàng ngó tắc cười
Hai chấm dòm ngon như chuối nõn
Bốn thì nhìn héo tựa mồng tơi
Ngược xuôi thầy thợ chưa vừa chỡi
Chết sớm buồn so kẻ cúng cuồi

Y100C

Bụi Chuồi

Đói kém ra trông cái bụi chuồi
Bao ngày ngóng mãi mới lòi đuôi
Chồi đâm giữa ngọn ta ngồi khóc
Nhựa chảy ngang thân ả đứng cười
Cứ tưởng đơm hoa nhiều bẹ rách
Đâu ngờ trổ trái khối tàu tơi
Mùa này bão nổi kèm mưa lớn
Một quả không to cũng đủ cuồi..
LH


Đuối!
Ngắm mãi mà thương cái cuống chuồi
Bia vào bụng bự lún phần đuôi
Người khôn bảo cố không thèm dạ
Của khó khuyên đừng cứ mải cười
Lã chã mồ hôi xơi được khổ
Tòm tem đũa cả vã rồi tơi
Bày mưu chiều nó mà xương chựa
Sức đuối lèo teo lúc đướng cuồi
Y100C

yeu100C
26-08-2010, 09:17 PM
Củ lạc

http://files.myopera.com/yeuhanoi/blog/img2570ds0tj9.jpg

Củ lạc anh gùi rõ thật to
Vài hôm em thích lại ngồi vò
Cày sâu mải miết tiêu xì tress
Cuốc bẫm tèm lem hết ca lo
Nóng nực xụi lơ lăng lủng vểu
Rét run ngủ gục tắng tung kho
Chôn chìm luống rộng vun xen kẽ
Để giống đời sau sướng cả lò
Y100C

yeu100C
06-09-2010, 11:25 AM
Cà Thối
Lại nói bà con khoái củ cà
Quả vàng quả đỏ cứ bày ra
Của ta còn nhỏ nhưng xuôi nhãn
Của nó tuy to lại chật nhà
Muốn check rửa tay vòi đấy nhé
Ham Play lột vỏ cái kia ha
Phải ăn lúc cứng chị em nhá
Chín nẫu xụi lơ mới gọi là….. ( Cà thối )

Y100C

yeu100C
23-08-2012, 11:12 PM
Thuận nghịch độc ( 8 cách đọc khác nhau)
Cách 1 đọc xuôi:

Tiên cảnh

Mai trúc gọi xuân đến đợi chờ
Quyện hòa ai xướng họa vui thơ
Tài khoe lá thắm đơm hương mộng
Sắc rộ hoa tình gợi dáng mơ
Phai nắng chạm cành đùa nguyệt rạng
Gợn mây lùa gió bỡn sương mờ
Đài hoa đợi bướm ong lơi lả
Trai gái hẹn thề ước ngẩn ngơ

Yeu100C

Cách 2 đọc ngược:

Cảnh Tiên

Ngơ ngẩn ước thề hẹn gái trai
Lả lơi ong bướm đợi hoa đài
Mờ sương bỡn gió lùa mây gợn
Rạng nguyệt đùa cành chạm nắng phai
Mơ dáng gợi tình hoa rộ sắc
Mộng hương đơm thắm lá khoe tài
Thơ vui họa xướng ai hòa quyện
Chờ đợi đến Xuân gọi trúc mai

Cách 3: Cắt 2 chữ đầu:

Gọi xuân đến đợi chờ
Ai xướng họa vui thơ
Lá thắm đơm hương mộng
Hoa tình gợi dáng mơ
Chạm cành đùa nguyệt rạng
Lùa gió bỡn sương mờ
Đợi bướm ong lơi lả
Hẹn thề ước ngẩn ngơ

Cách 4: Bỏ 2 chữ cuối và đọc ngược

Ước thề hẹn gái trai
Ong bướm đợi hoa đài
Bỡn gió lùa mây gợn
Đùa cành chạm nắng phai
Gợi tình hoa rộ sắc
Đơm thắm lá khoe tài
Họa xướng ai hòa quyện
Đến Xuân gọi trúc mai

Cách 5: Bỏ 3 chữ đầu

Xuân đến đợi chờ
Xướng họa vui thơ
Thắm đơm hương mộng
Tình gợi dáng mơ
Cành đùa nguyệt rạng
Gió bỡn sương mờ
Bướm ong lơi lả
Thề ước ngẩn ngơ

Cách 6: Bỏ 3 chữ cuối và đọc ngược

Thề hẹn gái trai
Bướm đợi hoa đài
Gió lùa mây gợn
Cành chạm nắng phai
Tình hoa rộ sắc
Thắm lá khoe tài
Xướng ai hòa quyện
Xuân gọi trúc mai

Cách 7: Bỏ 4 chữ đầu

Đến đợi chờ
Họa vui thơ
Đơm hương mộng
Gợi dáng mơ
Đùa nguyệt rạng
Bỡn sương mờ
Ong lơi lả
Uớc ngẩn ngơ

Cách 8: Bỏ 4 chữ cuối và đọc ngược

Hẹn gái trai
Đợi hoa đài
Lùa mây gợn
Chạm nắng phai
Hoa rộ sắc
Lá khoe tài
Ai hòa quyện
Gọi trúc mai
Y100C

toitimtoi
24-08-2012, 01:46 AM
Bài thơ và diễn tả 8 cách đọc bài thơ của Y rất hay. Thế mới đúng là nghệ thuật chứ!
Nếu diễn đàn có nhiều đóng góp thế này, NR sẽ trở lên hấp dẫn cả về nghệ thuật và tâm hồn.

yeu100C
27-08-2012, 09:45 AM
Bài thơ và diễn tả 8 cách đọc bài thơ của Y rất hay. Thế mới đúng là nghệ thuật chứ!
Nếu diễn đàn có nhiều đóng góp thế này, NR sẽ trở lên hấp dẫn cả về nghệ thuật và tâm hồn.
Thể thơ này kén người chơi lắm anh. Nhưng Y thích vì nó dùng đến não nhiều.

Than thở về thời cuộc 1 tý

Thế sự

Lòng buồn chẳng viết đã bao lâu
Thế sự ngổn ngang ngẫm lại rầu
Bắc hải rối ren thằng dòm ngó
Nội tâm khắc khoải kẻ lo âu
Làm ăn khó nhọc nhà xe gán
Mơ mộng viển vông chứng khoán cầu
Báo giật vài tin càng bải hoải
Đô, vàng, xăng điện nhổng cần câu

Đô vàng xăng điện nhổng cần câu
Đến tháng cô hồn vẫn phải cầu
Băng phái âm binh dành giật lẫn
Xã đàn đồng chí dẫm đạp nhau
Bà con choáng váng lòng hậm hực
Cô bác ngỡ ngàng dạ đớn đau
Thời buổi nhiễu nhương dân phải khổ
Đành thôi gác lại xế cùng lầu

yeu100C
18-04-2013, 06:56 PM
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/66842_492012280869829_556283718_n.jpg

Một mình
Bao năm rong ruổi khắp trần đời
Rồi sẽ còn gì cuối cuộc chơi
Thân đã gánh gồng bao trách nhiệm
Mắt đang mơ tưởng những mây trời
Mùa sang nắng đổ thuyền đơn độc
Vụ đến mưa về phố cút côi
Đắng họng nhiều phen ta phải nuốt
Giữa đêm tỉnh giấc ước xa vời...
Y100C

yeu100C
18-04-2013, 06:59 PM
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/5270_449089255180495_1405940330_n.jpg
Ta là ai
Lạc giữa phù du lạc giữa trời
Ta về tủi hận lắm ai ơi
Thà như kẻ sĩ tìm năm tháng
Lại ngỡ thi nhân vẽ kiếp đời
quạnh quẽ riêng mình nào bước tới
Vui vầy một cõi mãi rong chơi
Mong sao chốn cũ bình yên nhé
Vẫn cứ tang bồng vẫn thảnh thơi
Y100C