PDA

View Full Version : Các ông, khi ngủ hãy đề phòng



Lão K
26-08-2010, 04:04 AM
SÀI GÒN – Lại thêm một người đàn ông ở Việt Nam bị vợ cắt ‘của quý’ khi đang ngủ nhưng vụ này không không phải vì ghen tuông.

Tin của báo Tuổi Trẻ cho hay, người chồng bị vợ cắt “của quý” là anh N.N.T., 35 tuổi ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn.

Anh N.N.T được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu lúc 2 giờ 10 ngày 22 tháng 8 trong tình trạng bị cắt đứt khoảng 2/3 đường kính ‘của quý’.



http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/117687-CuaQuy.jpg
Các bác sĩ bệnh viện Việt Ðức Hà Nội phẫu thuật cho một
bệnh nhân bị vợ cắt “của quý”. (Hình: VNExpress)

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bác sĩ Dương Quang Vũ - khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, ‘Do vết cắt không gây tổn thương mạch máu, thần kinh mà chỉ bị đứt ống niệu đạo và 2/3 thể hang nên các bác sĩ đã dễ dàng nối lại “của quý” cho anh T. ngay trong đêm.’

Theo lời bác sĩ thì, ‘sau khâu nối, tiên lượng phục hồi khả năng “hoạt động” là khá tốt.’

Người nhà anh N.N.T cho các bác sĩ biết là vào đêm 21 tháng 8 anh T. đi nhậu về say xỉn và đập phá đồ đạc trong nhà. Anh T. và vợ có lời qua tiếng lại, sau đó anh đi ngủ.

Trong lúc nóng giận nhất thời, vợ anh đã lấy dao cắt “của quý” của chồng.

Hồi tháng 12 năm ngoái, cũng ở Sài Gòn, một người đàn ông tên là T.V.P ở hẻm 232 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh cũng bị vợ cắt ‘của quý’.

Điều kỳ lạ là ông T.V.P đã tự mang “báu vật” tới bệnh viện xin khâu lại.

Người đàn ông 39 tuổi này cho hay ông đã bị vợ hăm dọa nhiều lần và “lần này thì cô ấy ra tay thật.”

Chỉ một tuần sau thì xảy ra một vụ tương tự ở tỉnh Thái Bình.

Theo bản tin báo điện tử VNExpress, vì nghi ngờ chồng mình bồ bịch lăng nhăng, đêm 22 Tháng Mười Hai 2009, người vợ của ông Hoan ở huyện Tiền Hải, Thái Bình, “đã dùng dao cắt đứt dương vật của chồng. Hai đứa con nhìn thấy cảnh hãi hùng đó bị sốc nặng”.

Người nhà của ông Hoan, 35 tuổi, cho hay ông làm tài xế cho một xí nghiệp sản xuất ở Thái Bình.

mainhungayhomqua
26-08-2010, 11:19 AM
Hí hí, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hay là đàn ông bỏ thói trăng hoa và rượu đi, thế là các bà nhà ta hết lý do mà các anh nhà ta cũng không phải vừa ngủ vừa lo ngay ngáy.

Lão K
27-08-2010, 03:43 AM
Hí hí, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hay là đàn ông bỏ thói trăng hoa và rượu đi, thế là các bà nhà ta hết lý do mà các anh nhà ta cũng không phải vừa ngủ vừa lo ngay ngáy.

Sống vậy thà bị ... thiến còn sướng hơn. :haha: :haha:

Cổ nhân ta đã dạy

Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa bánh với chừa trà!

Boulevard
27-08-2010, 08:15 AM
Cứ nghĩ tới cảnh cầm dao "thiến" cái của... ấy đã thấy ghê cả tay:D . Nếu người đàn ông của mình không còn tình cảm thì giải tán cho nó lành, dại gì đi thiến để rồi nhỡ đâu họ "kiện" thì tiêu đời. Còn nếu còn tình cảm thì dại quá... ai lại đi "thiến" để rồi lấy gì mà "dùng"...
:haha::haha::haha:

thuphong
27-08-2010, 09:29 AM
Sống vậy thà bị ... thiến còn sướng hơn. :haha: :haha:

Cổ nhân ta đã dạy

Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa bánh với chừa trà!

Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa bánh với chừa trà!

Sao tự nhiên Lão lại đổi sang chừa bánh với trà thế, như vậy là vẫn còn 2 thứ nhất định không chịu chừa đó hả.

:D:D:D

Saturday
27-08-2010, 09:31 AM
Sao tự nhiên Lão lại đổi sang chừa bánh với trà thế, như vậy là vẫn còn 2 thứ nhất định không chịu chừa đó hả.
:D:D:D
Còn 3 thứ ko chịu chừa đấy ạ :D

Lão K
28-08-2010, 06:21 AM
Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa bánh với chừa trà!

Sao tự nhiên Lão lại đổi sang chừa bánh với trà thế, như vậy là vẫn còn 2 thứ nhất định không chịu chừa đó hả.

:D:D:D

Bộ ngu sao chừa rượu? :haha: :haha:

Thật ra chừa bánh cũng uổng lắm. Nếu bánh qụit thì nên chừa chứ bánh ăn trả tiền thì cũng tiếc lắm.

Ba thứ quan trọng nhất trong đời LK là bạn bè, rượu và đàn bà. Nếu mất ba thứ đó thì thà .... còn sướng hơn :o

thuphong
28-08-2010, 09:00 AM
Bộ ngu sao chừa rượu? :haha: :haha:

Thật ra chừa bánh cũng uổng lắm. Nếu bánh qụit thì nên chừa chứ bánh ăn trả tiền thì cũng tiếc lắm.

Ba thứ quan trọng nhất trong đời LK là bạn bè, rượu và đàn bà. Nếu mất ba thứ đó thì thà .... còn sướng hơn :o

Những thứ quan trọng đối với TP chỉ trùng với Lão K có 1 thứ thôi :D:D:D đó là bạn bè còn rượu và đàn bà thì TP k quan tâm lắm :D:D:D

Thực ra tùy vào từng thời điểm những thứ quan trọng đối với đời người có khác nhau
Ví dụ khi trẻ thì cần tình yêu, sự nghiệp
Lớn hơn chút nữa cần con cái, nhà cửa, gia đình
Già hơn một chút thì cần sức khỏe....
Già hơn chút nữa thì chẳng còn cần gì được thứ gì nữa... về với hư vô thôi.. hihihi



Vậy thì bài thơ đó với Lão K nên đổi thế này

Một trà một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Nhưng tôi ... thà tịnh chẳng chừa mà


:haha: :haha:

Boulevard
28-08-2010, 09:17 AM
Ui. Thấy các "quan bác" thích ít thứ nhể? :D Boulevard sao thấy mình thích nhiều thứ thế. Thích được yêu, thích sự nghiệp, thích nhiều tiền, dĩ nhiên là cũng thích con cái xinh đẹp, giỏi giang, thích khỏe mạnh, thích đi chơi, thích tán phét, thích được cười và đôi khi cũng thích để mình khóc vì ... vui. Và cũng thích "đàn bà" giống Lão K... Ôi chắc số mình là "quan tham" rồi...
:botay: