PDA

View Full Version : Hậu HHTGNV: "Em là Hoa hậu của riêng tôi"



TeacherABC
25-08-2010, 11:24 PM
Hậu HHTGNV: "Em là Hoa hậu của riêng tôi"

Dù không đoạt vương miện, nhưng có những người đẹp đã để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

http://images.dailyinfo.vn/image/20100825/VanHoa/DienAnhTruyenHinh/giadinh_084341_429905325_0.jpg
Victoria Thúy Vy và Nguyễn Thu Mây

“Em là hoa hậu của riêng tôi”

Sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng ở Thuý Vy luôn toát lên một vẻ đẹp rất Á đông, duyên dáng và thuần khiết. Ở phần thi ứng xử, trả lời về câu hỏi: “Cha ông ta có câu: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Bạn hiểu như thế nào về chữ hiếu?”.

Một độc giả chia sẻ: “Thúy Vy có khuôn mặt đẹp, sáng và chỉ số 3 vòng rất chuẩn. Ở cô cũng toát lên vẻ thanh lịch, duyên dáng rất Á đông. Giá như Thúy Vy rèn rũa vốn tiếng Việt hơn thì có lẽ cô đã đến gần hơn với vương miện. Đây cũng sẽ là một bài học để các cô gái sống ở nước ngoài đầu tư nhiều hơn cho tiếng Việt khi đến với cuộc thi”.

Thúy Vy đã được khán giả “chấm” ở sự chân thành, giản dị chứ không “lên gân” như vẫn thường thấy trong các cuộc thi: “Em đã được mẹ dạy câu ca dao này khi em còn nhỏ tuổi.

Bây giờ em vẫn nhớ đến câu ca dao này vì trong lòng em vẫn nghĩ đến ba mẹ em đã lo cho em từ nhỏ đến lớn, không bao giờ than. Bây giờ thì có thể em không hiểu hết lòng mẹ của em vì chưa có gia đình. Trong tương lai thì mẹ em đã dạy em phải lo cho mọi người và em cũng mong lớn lên, nên người để lo lại cho ba mẹ em”. Và Thúy Vy đã đoạt ngôi Á hậu 2.

Trên một trang web, độc giả có tên Jenny viết: “Tôi thấy Thúy Vy có khuôn mặt rất sáng, rất thông minh và đáng yêu. Khi xem phần ứng xử của 5 thí sinh, tôi đã nghĩ rằng cả Thúy Vy và Diễm Hương đều là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu. Tuy nhiên, khi Thúy Vy được xướng tên trước, dù rất buồn, nhưng tôi thấy Diễm Hương vẫn là người xứng đáng với vương miện hơn cả”.

http://images.dailyinfo.vn/image/20100825/VanHoa/DienAnhTruyenHinh/giadinh_084341_429905325_1.jpg
Thúy Vy trong giây phút đăng quang ngôi vị Á hậu 2

“Trong mắt tôi, em là Hoa hậu, Daniela Nguyen Nova ơi” là ý kiến của một độc giả chia sẻ và nuối tiếc khi Daniela chỉ dừng lại ở tốp 15. Daniela Nguyễn Thu Mây cũng là người được báo chí thích “làm phiền” nhất bởi cô sở hữu một vẻ đẹp Séc-Việt không hề trộn lẫn với 41 thí sinh còn lại ở vòng chung kết.

Gây chú ý từ vòng thi tài năng với bài thơ Nỗi nhớ, trong đó có những câu rất ấn tượng: Uớc được tắm trong làn nắng Việt/Nguyện làm con gái nước Nam/Mạnh mẽ như Trường Sơn của ba/Bao la như sông Hồng của bà/Tráng lệ, yêu kiều như Praha của mẹ.

Khi lọt vào tốp 15, khá nhiều người yêu mến vẻ đẹp của Daniela đã hi vọng cô sẽ chạm tay đến chiếc vương miện, nhưng có lẽ, với chiều cao chỉ đạt 1,67 m - là một trong những cản trở để cô chỉ dừng lại với giải “Thí sinh có khuôn mặt khả ái nhất” trong đêm chung kết. Dù vậy, hình ảnh về một vẻ đẹp hiện đại, phong thái luôn toát lên sự duyên dáng, có sức hút với người đối diện đã trở thành một phần thưởng vô giá với Daniela Nguyễn Thu Mây.

http://images.dailyinfo.vn/image/20100825/VanHoa/DienAnhTruyenHinh/giadinh_084341_266285038_2.jpg
Vẻ đẹp hòa trộn giữa Việt và Séc của Nguyễn Thu Mây đã được bầu chọn là Gương mặt khả ái nhất cuộc thi

Và những “hoa hậu” của tài năng Nguyễn Thanh Huyền, cô gái đến từ Nga chính là “ấn tượng khó phai” với BGK và công chúng bởi cô không chỉ sở hữu khuôn mặt đẹp, đầy đặn mà còn lưu giữ nhiều cảm xúc với công chúng ở phần thi tài năng. Nói đến Huyền là người ta nhớ đến điệu múa Vũ khúc Phương Đông mà cô đã thể hiện như một vũ công chuyên nghiệp.

Nguyễn Thu Trang không chỉ gây ấn tượng khi sở hữu “kỷ lục” thí sinh có mái tóc dài nhất mà còn khiến không ít người phải khâm phục khi biết sử dụng 6 ngôn ngữ: Việt, Séc, Đức, Nga, Anh và Latin. Cô cũng đang học cùng lúc hai trường đại học Y khoa và Ngoại giao tại Praha. Thu Trang cho biết, cô đã phải mất 10 năm để có được mái tóc dài chấm gót như hiện nay.

Trong suốt thời gian ấy, cô cũng chưa bao giờ nhuộm tóc hay uốn tóc. Trang nói: “Em muốn giữ mái tóc đen và dài để ở đâu, nhìn thấy em, người ta cũng nhận ra em là người Việt Nam”. Hai người đẹp đa tài nữa là Jenny Thanh Hoài và Nguyễn Thanh Thủy. Jenny Thanh Hoài, 23 tuổi, đã có bằng thạc sĩ Kinh tế thị trường tại Đại học Gothenburg (Thụy Điển). Còn Nguyễn Thanh Thủy sẽ lấy bằng thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế ở Australia vào năm sau. Đáng tiếc là trước đêm chung kết, Jenny Thanh Hoài đã phải “bỏ cuộc chơi” vì lý do sức khoẻ.

Sau cuộc thi này, các thí sinh lại trở về với đời thường, nhưng ở đó, cùng với tài năng, trí tuệ của mình, họ sẽ mãi toả sáng để xứng đáng với sự bình chọn trong lòng công chúng.

(dailyinfo)