PDA

View Full Version : Sốc không tả nổi



Boulevard
22-08-2010, 11:59 PM
Bou bị sốc khi xem bài viết này quá ư là phản cảm cho quan điểm nghệ thuật. Dẫu có nói gì để biện minh... nhưng nhìn thân thể người đàn bà phơi bầy, mà lại không hề đẹp đẽ... thực sự bị sốc! Rinh về nhà mình chỉ cốt để mọi người thấy 1 sự lạ trong cuộc sống.

Màn trình dễn nude gây sốc của Lại Thị Diệu Hà

Chương trình nghệ thuật đương đại với tên gọi IN-ACT diễn ra tối 13 - 14/8, tại nhà Sàn Studio, tổ 50, cụm 5, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, có màn trình diễn nude với tên gọi "Bay lên" của họa sĩ Lại Thị Diệu Hà gây nhiều tranh cãi…

Diệu Hà xuất hiện trong trang phục rất khắc khổ, dưới sàn là một lớp lông vũ màu xanh và chiếc lồng nhốt con chim con, một đĩa đựng keo dán. Nữ họa sĩ này bắt đầu cởi bỏ dần dần, kể cả những miếng… độn mông cho đến khi không còn thứ gì trên người. Sau đó, chị trát keo dán lên cơ thể và phủ lông lên toàn thân, biểu diễn động tác của một con chim chuẩn bị tung cánh và mở lồng chim, nhét chú chim nhỏ vào miệng rồi thả ra ngay sau đó.

http://ca6.upanh.com/11.952.16157655.CLF0/1211.jpg
Cô ăn mặc khắc khổ, trải một lớp lông vũ xanh biếc ra sàn. Bên cạnh có một lồng chim nhốt một con chim con, một đĩa sâu lòng đựng dung dịch (hồ dán?)

http://ca3.upanh.com/11.952.16157632.ZPN0/122.jpg

Diệu Hà cởi bỏ dần, đầu tiên là áo…

http://ca4.upanh.com/11.952.16157633.ZPN0/123.jpg

… kế tới là quần dài…
http://ca5.upanh.com/11.952.16157634.KUX0/128.jpg

Rồi lần lượt rút ra những miếng độn mông.

http://ca3.upanh.com/11.952.16157656.KUX0/1311.jpg

…cứ rút một miếng lại vỗ vỗ vào mông mình, miệng lẩm bẩm nhưng đủ nghe, “Tao đã dùng mày rất lâu rồi, vì mày mà tao bị ghẻ mông, ai cũng nghĩ tao mông cong, sao người gầy thế cơ chứ….”


Rồi cô bắt đầu cởi thêm…

http://ca3.upanh.com/11.952.16157636.FTO0/132.jpg

…cho đến khi không còn gì trên người, hoàn toàn (khán giả sững sờ), cô lấy cái đĩa…
http://ca4.upanh.com/11.952.16157637.KUX0/137.jpg

…dùng dung dịch trong đĩa xoa lên người.

http://ca6.upanh.com/11.952.16157639.SDZ0/138.jpg
Rồi nằm lên đống lông vũ…
http://ca4.upanh.com/11.952.16157641.CPH0/140.jpg

… cô nhờ mọi người phủ lông lên toàn thân, thật nhẹ nhàng…

http://ca6.upanh.com/11.952.16157643.CPH0/141.jpg
Cho đến khi kín hết, chừa lại mỗi đầu.

http://ca3.upanh.com/11.952.16157644.KUX0/142.jpg
Đứng dậy…cô đi lại…
http://ca3.upanh.com/11.952.16157648.HUK0/151.jpg

…bằng động tác một con chim chuẩn bị tung cánh bay.

http://ca3.upanh.com/11.952.16157652.AMP0/155.jpg
Đi ra phía lồng chim, cô tóm con chim bé nhỏ…

http://ca4.upanh.com/11.952.16157653.CPH0/157.jpg

… nhét vào miệng khoảng 5, 6 giây…

http://ca5.upanh.com/11.952.16157654.CLY0/158.jpg
…rồi mở miệng cho con chim bay ra. Nó bay nhanh quá nên chụp ảnh không kịp!
http://ca4.upanh.com/11.952.16157649.FAM0/153.jpg

Nhiều người cho rằng màn trình diễn của Diệu Hà gây phản cảm.

Diệu Hà nói, trình diễn xong, cô có cảm giác như vừa hoàn thành một sứ mạng quan trọng, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Cô dự định khi kết thúc sẽ cười một nụ cười thật thà, nhưng thế rồi lại quên mất. Không sao, người ta vẫn thấy nụ cười tinh nghịch của cô trong từng giây trôi qua của màn trình diễn.

Nude để… trút bỏ mặc cảm

Những ngày qua, có rất nhiều ý kiến phản ảnh màn trình diễn này. Một nghệ sĩ giấu tên cho rằng, điều Diệu Hà làm tuy lạ nhưng không mới, thậm chí so với thế giới có phần cũ, mòn. Hơn nữa, đây chỉ là cách nghệ sĩ “tiểu tự sự”, có phần bó hẹp trong cái tôi cá nhân nên không có giá trị gì nhiều. Còn một số ý kiến khác thì nói chị mượn việc trình diễn này để đánh bóng tên tuổi.

Lường trước phản ứng có thể xảy ra, Diệu Hà tâm sự: “Nếu mọi người chỉ nhìn vào tác phẩm của tôi và kết luận nó sốc chỉ vì việc tôi nude thì quá buồn. Điều quan trọng là mọi người phải nhìn thấy thông điệp của tôi, còn việc nude thì tác phẩm bắt buộc phải làm như thế. Nude ở đây chỉ là phương tiện diễn đạt nội dung mà thôi”.

Diệu Hà thổ lộ, ý tưởng này mình đã ấp ủ từ lâu và chị tự nhận việc trình diễn của mình là sự dũng cảm và thành thật với bản thân. Nó xuất phát từ lý do rất cá nhân: “Phụ nữ thường không tự tin và tôi cũng không tự tin về cơ thể của mình. Tôi luôn che giấu điều đó. Suốt 10 năm qua tôi phải độn mông, độn má. Đó là câu chuyện khá buồn. Làm nghệ thuật, tôi thấy mình cần phải trút bỏ điều ấy để được thành thật với chính mình”, chị chia sẻ.

Còn về hình ảnh kết thúc màn trình diễn là con chim bay lên, theo Diệu Hà đó là hình ảnh đẹp, rất phiêu. Vì thế, chị quyết định làm tác phẩm này để giúp mình và những người khác đối mặt với thực tế.

Không cần đánh bóng tên tuổi

Không đồng tình với ý kiến cho rằng mình dùng nude để đánh bóng tên tuổi, Diệu Hà nói: “Tôi đã qua cái tuổi cần làm việc ấy. Tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ, bản thân tôi cũng không còn trẻ để làm điều đó. Tôi cũng đã nhiều lần tham gia trình diễn ở Hà Nội cũng như TP HCM”.

Họa sĩ Nguyễn Văn Phúc, chồng Diệu Hà đồng tình: “Nói Diệu Hà gây sốc để đánh bóng tên tuổi là nực cười bởi hầu hết các buổi trình diễn nghệ thuật đương đại đều phi lợi nhuận, nghệ sĩ không có thù lao, những buổi diễn cũng không có nhiều, nếu có đánh bóng tên tuổi cũng chẳng để làm gì”.

Còn nhân vật chính Diệu Hà kết luận rằng tác phẩm của mình khá dễ hiểu so với những tác phẩm khác và cái hay của nó là gợi được suy nghĩ nhiều chiều. Và, để làm được điều đó, chị không ngại đối mặt với sự phản đối của dư luận.

Boulevard
23-08-2010, 12:04 AM
Nghệ sĩ Lại Thị Diệu Hà sinh năm 1976, tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật Hà Nội năm 2005, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. (Theo Thể thao văn hóa)


tham khảo thêm quan điểm của tác giả

http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201034/20100822120106.aspx


Ý kiến các nhà quản lý cơ quan cấp phép của nhà nước :

Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng Sở VH-TT-DL Hà Nội, cho rằng, chương trình biểu diễn này chưa được sự đồng ý của Sở. Sắp tới, Sở tiến hành kiểm tra thu thập chứng cứ và sẽ có hướng giải quyết.

Ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý tổ chức biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn, dù là nghệ thuật trình diễn đương đại hay cái gì đi nữa thì cũng phải đảm bảo tính định hướng, truyền thống văn hóa của dân tộc. Hiện nay, hoạt động này thuộc vào quy chế hoạt động chuyên nghiệp, mặc dù nó mới xuất hiện tại Việt Nam vài năm trở lại đây nhưng không thể thả nổi được.

(theo Báo Đất Việt)
Vụ nude ở Hà Nội: Tức thật, theo truyền thống là theo thế nào?

(Bmx.come.vn) - Ngay cả cái chuyện vạch quần hở bộ phận sinh dục giữa ban ngày, để đi tiểu, lại chốn công cộng, vừa mất mỹ quan vừa ô uế mùi, chẳng thấy ông nào, báo nào thò mặt vào mà giải quyết triệt để. Mà nó diễn ra cả ngàn năm nay tại Đất Việt, chắc không lẽ ta cũng gọi đó là phong tục vì mãi mà không thay đổi? Còn chuyện người ta biểu diễn trong khuôn viên gia đình, với khán giả là những người cùng ngành nghề, hiểu câu chuyện, hiểu hình ảnh, lòng không gợn chút tà dâm nên không thể coi là chuyện vi phạm đạo đức gì cả. Thương thay những người với trình độ hiểu biết chỉ nông cạn và lại mắc bệnh gàn dở cũng như thêm tính cố chấp của những tâm hồn thoái hóa già cỗi, nên nghệ thuật nước nhà mới đi về tận nơi nào. Buồn quá."

Ý kiến của ông Nguyễn Đức Bình (thuộc Sở), thuần túy thuộc hành chính, tức việc biểu diễn đã được cấp phép hay chưa…, thôi ta không nên bàn. Đó là việc của Nhà Sàn, như một cơ sở có đăng ký.

Nhưng ý kiến của ông Phạm Đình Thắng (thuộc Cục) thì đúng là chối không chịu được.

Theo báo Đất Việt, ông bảo, “Dù là nghệ thuật trình diễn đương đại hay cái gì đi nữa thì cũng phải đảm bảo tính định hướng, truyền thống văn hóa của dân tộc. Hiện nay, hoạt động này thuộc vào quy chế hoạt động chuyên nghiệp, mặc dù nó mới xuất hiện tại Việt Nam vài năm trở lại đây nhưng không thể thả nổi được.”


Nhớ lại, từ hồi cụm từ đậm đà bản sắc dân tộc ra đời (cho đến nay được khoảng 5 năm?), nó đã bị lạm dụng trong mọi hoàn cảnh có liên quan đến văn hóa, nghệ thuật. Hồi ấy dùng cụm từ ấy là đúng mốt, thì giờ đây dùng cụm từ ấy có phần lỗi mốt, phải đổi đi một tí, nhưng quanh quẩn vẫn là lấy truyền thống dân tộc ra như một con ngoáo ộp để hù dọa và để gỡ bí.

Bản chất của ngoáo ộp là gì? Là không thấy mặt mũi. Là để dọa kẻ còn non.

Bản sắc dân tộc Việt Nam, mặt mũi nó là gì? Mời một quan chức văn hóa ra, e rằng vặn một vài câu ngài cũng khó trả lời trôi chảy. Chắc đến 99% là trong đầu chỉ hiện lên những thứ hữu hình rất bề nổi, thí dụ khăn đóng, áo dài, cờ ngũ sắc, trống đánh thùng thùng (nên lễ hội nào cũng phải có đủ những thứ này); cao hơn một tí là lờ mờ những khối “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn”, thì những “khối” này dân tộc nào chẳng có, nếu không nói là còn hơn ta!

Hồi ấy người viết được nghe một người thầy giảng, là nước Nhật cứ để người Nhật tha hồ muốn tự do, bạo liệt như Tây, vì thách anh đấy, chẳng bao giờ anh thành Tây được, cái mũi anh thấp thế này, cái mắt anh bé thế kia, da anh vàng vàng… Anh cứ bắt chước Tây cho kịch tường đi cũng chẳng thành Tây. Bản sắc của anh nằm trong ADN, trong từng tế bào da, tế bào máu. Anh cứ tha hồ đi đến cùng để nhận ra rằng có một sợi dây giật anh về lại, lúc đó anh mới biết về căn cơ mình là gì, mình có gì, mình khác gì so với người ta…

Đằng này ta cứ hễ vừa mới làm gì là có người giơ ngoáo ộp truyền thống dân tộc ra dọa. Như đứa trẻ vừa mới bước vài bước vào vùng tối là bố mẹ lôi ra ngay, khiến đứa trẻ luôn luôn tò mò về vùng tối đó, và thế là chẳng đi xa cũng chẳng về gần.

Ông Phạm Đình Thắng nói màn trình diễn “phải đảm bảo tính định hướng, truyền thống văn hóa của dân tộc”. Cụ thể nhé, theo ông, Diệu Hà là người Việt Nam thì phải cởi yếm à? Hay cởi khăn vấn? Hay vừa cởi vừa nhai trầu? Hay là hoàn toàn không được cởi? Viện đến truyền thống, thế những lễ hội truyền thống của ta giờ đây đang phục dựng thì có quá là cởi không? Lễ linh tinh tình phộc ấy, diễn ra cách đây vài tháng đấy, truyền thống hẳn hoi nhé, có gấp trăm lần cô Diệu Hà không?

Thà rằng nói chuyện hành chính, cái này vi phạm vì giấy phép, cái kia vi phạm về giờ mở cửa, cái nọ vi phạm độ hở hang, độ cồn…, thì còn biết đường mà lần. Đằng này cứ lôi cụm từ mà bản thân cũng mù mờ vào, biến mọi chuyện thành không còn đường biên thì quả là hết sức vô trách nhiệm. Trên nghe cũng thông mà dưới (không) tường cũng sợ.

Khi đất nước mở cửa hơn, mọi việc ngày càng thoáng hơn, đó là cái tốt mà chúng ta cũng nên nhìn ra. Nhưng để sẵn sàng với việc mở cửa đó, các quy chế nên chặt chẽ, để xử thì cứ chiếu theo mà xử, cũng không ai kêu ầm lên được là bị làm khó. Nhưng cũng nên tránh cho xa những cụm từ mơ màng, lấy những thứ vô hình như “ma” ra đè những vụ việc cụ thể, đó không phải là lối hành xử thích hợp và khôn ngoan của người cầm cân trong một thời nhiều thách thức.

(Boulevard cóp cho mọi người đọc xong sau Bou sẽ hạ xuống vì bản thân cũng thấy ngượng khi xem những tấm hình này)
:youarethewoman::botay::botay::botay:

Sheiran
23-08-2010, 08:04 AM
Tác phẩm thì cũng có ý nghĩa nhưng em thấy chị này... can đảm quá. Hix... Giữa bao nhiu ng mà... lột hết ra thế kia :chiuthua:

TeacherABC
23-08-2010, 08:12 AM
Quả là sốc thật! Xem xong có cảm tưởng như cả hai vợ chồng họ đều bị bệnh tâm thần hoang tuởng! :botay: :youarethewoman: :botay:

kehotro
23-08-2010, 08:46 AM
Mình thì cảm thấy bình thường! Nhưng nếu nude mà có cơ thể hoàn mỹ thì quá tốt nhưng ngược lại thông điệp của buổi diễn sẽ bị phá hỏng. Ngày xưa, khi còn có nhiều thời gian trò chuyện cùng các mẹ bên WTT, các cô tâm sự rất ngại khi để người yêu hay chồng nhìn thấy phần không hoàn hảo. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc đối tác dù chơi đàn giỏi cỡ nào cũng không thể tạo được một cung bậc thăng trầm, tạo được một tác phẩm hoàn chỉnh. Thông điệp buổi diễn thì quá rõ nhưng với VN mà nói thì còn lâu người ta mới chấp nhận việc này, và tiêu hóa được chúng.

Bao giờ nhìn PN nude mà không nghĩ đến cái giường thì lúc ấy mới cảm nhận được cái đẹp, biết thưởng thức cái đẹp!

Phương Lê
23-08-2010, 08:56 AM
... cho dù là làm nghệ thuật hay ý tưởng cao siêu gì đó dưới bất cứ hình thức nào..... nhưng đúng là xem xong bài viết này mình thấy họ có vấn đề về thần kinh..!!!

Phu sinh
23-08-2010, 10:00 AM
Hì.... Cũng rất khó nói, lịch sử đâu có thiếu những minh chứng về những thứ từng bị kết án là điên rồ lại tạo nên những cái được mệnh danh là "revolution". So thế có hơi khập khiễng nhưng theo anh nghĩ, gởi 1 ý tưởng mà người xem cảm nhận được thì mới là vấn đề quan trọng!

Hì... Cũng giống như anh chưa bao giờ có thể cảm nhận những thông điệp của danh họa Picasso chẳng hạn!

hahaha
23-08-2010, 11:41 AM
Hơi hoảng phát vì thấy khác bình thường quá!:botay:

SunWild
23-08-2010, 07:42 PM
Nếu khán giả được giới hạn trong 1 nhóm người/nghệ sĩ và được cảnh báo trước để chuẩn bị tinh thần thì có lẽ ko có vấn đề gì, cũng như mẫu nude cho bao nghệ sĩ đứng vẽ đó thôi. Còn nếu biểu diễn cho khán giả đại chúng với khoảng cách rất gần như vậy thì cũng phản cảm thật :)

hahaha
23-08-2010, 09:54 PM
"Nghệ thuật đương đại" nài giống thơ "tương đại" nhà mềnh ý nhỉ?:acac::acac::acac:

TeacherABC
23-08-2010, 10:07 PM
"Nghệ thuật đương đại" nài giống thơ "tương đại" nhà mềnh ý nhỉ?:acac::acac::acac:

Bác hahahaha chơi chữ hay thật! :D

explore
23-08-2010, 11:56 PM
Em chẳng hiểu biết rì về con Nghệ thụt có tên là performance art nên ứ dám nói rề
Dưng mà em nghĩ cái nhà chị bôi sĩ này mà diễn cái này từ 10 năm trước em thấy sẽ đẹp hơn :nguong:

Lão K
16-09-2010, 12:09 AM
Sorry Bou, LK không đọc bài này nên post lại. Mình lại chậm chân thêm một lần nữa rồi.

Boulevard
16-09-2010, 12:14 AM
Sao phải sorry, người ta gọi đây là sự "đồng điệu" trong suy nghĩ. Bou cũng khoái khi thấy lão K post bài này... ke ke, không định nhắc nhở nhưng bác Tea đã nhanh chân "mách bảo" và đóng topic, thực tế cũng có nhiều bạn chưa đọc bài này mà. Trong đó có lão K. Quan niệm về cái đẹp cũng như việc thể hiện quan điểm của mỗi con người một khác nhau lão K nhỉ? Tiếc là cách nhìn của vợ chồng nữ họa sĩ này có phần "lỗi nhịp" hoặc quá đi trước thời đại để rồi không ai hiểu nổi họ đang sáng tác nghệ thuật hay đang tạo nên sự lố bịch nữa... Lại 1 lần nữa nếu cho tiền, Bou cũng không dám làm... à không. Nếu để trở thành "tỷ tỷ phú" thì cũng một lần nhắm mắt để thành tác phẩm "nghệ thuật", còn không thì... nhà em xin hai chữ bình yên!

Lão K
16-09-2010, 12:35 AM
Sao phải sorry, người ta gọi đây là sự "đồng điệu" trong suy nghĩ. Bou cũng khoái khi thấy lão K post bài này... ke ke, không định nhắc nhở nhưng bác Tea đã nhanh chân "mách bảo" và đóng topic, thực tế cũng có nhiều bạn chưa đọc bài này mà. Trong đó có lão K. Quan niệm về cái đẹp cũng như việc thể hiện quan điểm của mỗi con người một khác nhau lão K nhỉ? Tiếc là cách nhìn của vợ chồng nữ họa sĩ này có phần "lỗi nhịp" hoặc quá đi trước thời đại để rồi không ai hiểu nổi họ đang sáng tác nghệ thuật hay đang tạo nên sự lố bịch nữa... Lại 1 lần nữa nếu cho tiền, Bou cũng không dám làm... à không. Nếu để trở thành "tỷ tỷ phú" thì cũng một lần nhắm mắt để thành tác phẩm "nghệ thuật", còn không thì... nhà em xin hai chữ bình yên!

Hê hê, Bou phải nói rõ là tỷ phú nước nào. Nếu tỷ phú Zimbabwe, Bou có dám làm không? :haha: :haha:

http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/05/3BA0F051/

Boulevard
16-09-2010, 01:16 AM
Hê hê, Bou phải nói rõ là tỷ phú nước nào. Nếu tỷ phú Zimbabwe, Bou có dám làm không? :haha: :haha:

http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/05/3BA0F051/

Chơi luôn :botay:
:nong::nong::nong::nong:

Lão K
16-09-2010, 01:32 AM
Chơi luôn :botay:
:nong::nong::nong::nong:

:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:

LK có mua được mấy tờ mệnh giá 100.000 tỷ đôla Zimbabwe. :o

LK chuẩn bị live show cho Bu nha. Có ai muốn làm nhà tài trợ không? :haha: :haha:

OA _ NỮ
16-09-2010, 02:39 AM
Hôm sn lần cuối của Ba OA. Ông anh rể và mấy ông anh có tổ chức một show gần giống thế này tại nhà của he. Gọi một cô vũ nữ nhảy ra từ cái bánh giả. Sau một hồi uốn éo, she hát bài sn tặng ông cụ. Oa muốn Ba mình vui thêm chút, gọi cô vũ nữ đưa cho she thêm mấy trăm đô, bảo mang bánh sn ra đưa ông cụ trát lên người cô vn, rồi kêu mấy chị em ra ngoài.
Sau 5 phút, Anh zai kêu OA đưa mấy cái gối và cái kéo vào. Oa nghé mắt ngó trộm, thì ra ba mình đang rải mấy cái ruột gối làm bằng vỏ đậu xanh xuống thảm, để cô vũ nữ đó lăn lộn. Hehehe...Cô vũ nữ đó làm trò còn nghệ thuật ngất ngư gấp 100 lần cái cô này. Khi đó ba OA đang bị bệnh ung thư phổi, bs nói chỉ sống có 3 tháng nữa thôi. nhưng khi coi cô vn biểu diễn xong, ông cụ nói đời đáng sống quá, còn biết bao nhiêu điều phải tận hưởng...
Ba sẽ ráng sống thêm mấy cái sn thế này nữa. Thế là ông cụ tận hưởng thêm 2 cái sn như thế nữa mới cam lòng...

thuphong
16-09-2010, 08:14 AM
.
Chuẩn bị coi live show của Bou và lão K thôi nhỉ.
Dạo này chị đang ẩn cư nhưng nếu Bou làm show này nhất định chị phải đi xem

:haha:

Triplec
16-09-2010, 08:23 AM
:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:


LK chuẩn bị live show cho Bu nha. Có ai muốn làm nhà tài trợ không? :haha: :haha:

Hêhê, chắc LK phụ Bu rải và r....ắ.....c lông vũ :D

Lão K
16-09-2010, 09:18 AM
Hêhê, chắc LK phụ Bu rải và r....ắ.....c lông vũ :D

LK mang dép lê, ngồi bẹp xuống đất, tay quay phim, tay chụp hình để làm rì pọt. Phầncòn lại nhường cho T và TP đãm nhiệm.

Bou chịu không? :haha: :haha:

OA _ NỮ
16-09-2010, 09:36 AM
Chơi luôn :botay:
:nong::nong::nong::nong:

xock ko tả nổi.:nhaodzo:

Boulevard
16-09-2010, 11:11 AM
LK mang dép lê, ngồi bẹp xuống đất, tay quay phim, tay chụp hình để làm rì pọt. Phầncòn lại nhường cho T và TP đãm nhiệm.
Bou chịu không? :haha: :haha:
Thôi, thôi, không chịu đâu, tiền của tỷ phú Zimbabwe thì vô giá trị, Bou không dại làm live show... Trừ phi là "tỷ tỷ phú" của VN mới dám chơi. Mình không vì mục đích"sáng tạo nghệ thuật" lại là kẻ "hám tiền" nên thử một phen liều mình như chẳng có. Ví dụ như nhờ các nghệ sĩ rối làm cho một cái mặt nạ có thể lột mấy lượt vẫn không ra cái mẹt mình... Lúc đó ai biết đó ai nhỉ? Nếu có ai đăng báo. ke ke... Giống như cô em xinh đẹp của Boulevard nói rằng, ông bạn đùa trêu thách cô "thoát y" chạy trên đường phố Hải Phòng. Cô em nhất trí ngay và bảo: Cùng lắm là hóa trang cái mặt mình,đeo bao tải vào mặt... rồi chạy loăng quăng, bố thằng nào biết mình là ai nhở...

Boulevard
16-09-2010, 11:18 AM
.
Chuẩn bị coi live show của Bou và lão K thôi nhỉ.
Dạo này chị đang ẩn cư nhưng nếu Bou làm show này nhất định chị phải đi xem
:haha:
Híhí... Quá hấp dẫn ấy chứ, chị không đi mới là lạ... Chỉ cần tung tin một phát thì có khi cả thủ đô kéo tới xem chứ chưa nói là những người đã biết mình là ai... Ai mà chẳng có tính tò mò... Chứng kiến 1 sự lạ thì ai chẳng khoái chị nhở... Thui... Cái vụ "nude" vì nghệ thuật này phải có giá lớn... lắm vì với em chẳng dại gì "xả thân" vì những ý tưởng có phần theo em là "điên rồ" như vậy bởi em là kẻ biết mình là ai chứ nhỉ... Vì tiền... hic... Cũng phải nghĩ đã... mặc dù mình phải thừa nhận mình là kẻ hám tiền. Nếu em là 1 người mẫu, có một cơ thể đáng tự hào thì đôi khi sự khỏa thân có khi lại có lợi... Vì ở nước ngoài em thấy nhiều phụ nữ còn cởi hết quần áo để biểu tình hoặc đi cổ động một cái gì mà họ đang mê... Thì việc nude ở VN cũng không có vấn đề gì đáng sợ... Đáng sợ là cái sự nude đó mang lại sự phản cảm trước tiên là một cơ thể xấu, không đạt tiêu chuẩn ISO :D

Boulevard
16-09-2010, 11:20 AM
NR nhà mình cũng có thể làm 1 live show ấn tượng để show các tác phẩm âm nhạc và thơ của mọi người, bên ngoài sảnh sẽ treo ảnh của các nhà nhếp ảnh NR... Cái vụ này nghe có lý và thuyết phục hơn!

hahaha
16-09-2010, 12:23 PM
Mà sao thoát y cứ phải bắt chỉ là những người body chuẩn theo điêu khắc thoai nhỉ, trong khi trong đời thật, có mấy % coan người đạt chuẩn đó đâu!
Bou cứ mạnh dạn đặt tên cho show của mình là "Sự thật" nhé!
Ngày bé mềnh cũng đã từng bán khoả thân, còn mỗi cái quần T, cùng mấy chục người và cho cỡ 1000 người xem, kin chưa?:acac::acac::D:D

huongnhu
16-09-2010, 01:57 PM
Ngày nhỏ lội sông nước ngược, nó chôi mất tiêu cái quần hồi nào ứ biết. Tới khi biết phải lặn một khúc sông dài để trồi lên dưới gầm nhà. Kiu inh ỏi đặng chị quăng xuống cho cái quần. Mặc xong mới dám đi lên.
Chời ơi, như chị này chắc...!
Hông thấy hay mừ thấy...muốn trào cơm ra!

Triplec
16-09-2010, 10:26 PM
Giống như cô em xinh đẹp của Boulevard nói rằng, ông bạn đùa trêu thách cô "thoát y" chạy trên đường phố Hải Phòng. Cô em nhất trí ngay và bảo: Cùng lắm là hóa trang cái mặt mình,đeo bao tải vào mặt... rồi chạy loăng quăng, bố thằng nào biết mình là ai nhở...

Hihi, chuyện này giống chuyện anh trai Triplec kể. Anh bảo hồi học đại học lớp anh có vụ phải đi thực tập ở miền núi. Một chiều các chàng rủ nhau ra sông tắm. Thấy khúc trên có mấy cô sơn nữ đang tắm các chàng lăm le ra tán tỉnh trêu chọc các cô. Đùa bỡn một hồi tới khi lên bờ thì anh chàng lên chậm nhất không thể nào tìm thấy cái quần cộc của mình đâu (các chàng tắm tiên), không biết là khỉ hay cô nào dấu mất, hay thằng nào lên trước thấy mất quần nó cuỗm luôn cái của mình. Cuối cùng thì anh chàng nghĩ ra một cách hái một tàu lá đu đủ để che... mặt. Hêhê, đứa nào nhìn đứa ấy ngượng chứ "bố thằng nào biết mình là ai" :haha:

Lão K
18-09-2010, 05:41 AM
NR nhà mình cũng có thể làm 1 live show ấn tượng để show các tác phẩm âm nhạc và thơ của mọi người, bên ngoài sảnh sẽ treo ảnh của các nhà nhếp ảnh NR... Cái vụ này nghe có lý và thuyết phục hơn!

LK nghĩ NR giống như một quán cafe để bạn bè đến tám với nhau cho vui. Triển lãm các tác phẩm của mình chắc thiên hạ cười rụng răng quá.

thuphong
18-09-2010, 07:47 AM
Cuối cùng thì anh chàng nghĩ ra một cách hái một tàu lá đu đủ để che... mặt. Hêhê, đứa nào nhìn đứa ấy ngượng chứ "bố thằng nào biết mình là ai" :haha:

Nói cũng có lý nhưng thử thì... mấy ai mà dám trừ khi bị rơi vào trường hợp bất khả kháng
:haha:

thuphong
18-09-2010, 10:09 AM
LK nghĩ NR giống như một quán cafe để bạn bè đến tám với nhau cho vui. Triển lãm các tác phẩm của mình chắc thiên hạ cười rụng răng quá.


Thế mà Thu Phong cứ nghĩ Lão K là người coi trời bằng vung chứ. Thiên hạ cười rụng răng họ chứ có ảnh hưởng gì tới mình đâu. Lão K thích thì cứ trưng bày những gì Lão K có ... à quên phải nói rõ là ảnh mà Lão K chụp được. Thơ mà Lão K viết được.


:haha:

Boulevard
18-09-2010, 10:24 AM
LK nghĩ NR giống như một quán cafe để bạn bè đến tám với nhau cho vui. Triển lãm các tác phẩm của mình chắc thiên hạ cười rụng răng quá.

Đúng là giá có 1 quán cà phê để treo những bức ảnh, những tứ thơ hay để bà con ra vào tám thật thú vị. Nhưng việc tổ chức 1 live show cho thành viên NR cũng chẳng có khó khăn gì, tựa nhw 1 liên hoan nhỏ và mời thành viên, người thân, bè bạn tới tám ... cũng rất chi là thú vị. Để khi nào chị Oa về nước hoặc sinh nhật của NR mình tổ chức, Boulevard nghĩ cũng hay hay... Đó là khơi ý tưởng cho vui... Bou thấy thơ và ảnh của NR là 2 thế rất mạnh, và cũng không thua kém các nhà chuyên nghiệp gì cả. :o

Boulevard
18-09-2010, 10:30 AM
Thế mà Thu Phong cứ nghĩ Lão K là người coi trời bằng vung chứ. Thiên hạ cười rụng răng họ chứ có ảnh hưởng gì tới mình đâu. Lão K thích thì cứ trưng bày những gì Lão K có ... à quên phải nói rõ là ảnh mà Lão K chụp được. Thơ mà Lão K viết được.
:haha:[/QUOTE]
Hé hé... Ngoài ảnh và thơ... Lão K còn có gì để trưng bày như chị TP nói không nhỉ? Hay lại làm quả Live show đổi lại để Bou đi rắc lông chim...
:haha::haha::haha:

Lão K
21-09-2010, 04:56 AM
Thế mà Thu Phong cứ nghĩ Lão K là người coi trời bằng vung chứ. Thiên hạ cười rụng răng họ chứ có ảnh hưởng gì tới mình đâu. Lão K thích thì cứ trưng bày những gì Lão K có ... à quên phải nói rõ là ảnh mà Lão K chụp được. Thơ mà Lão K viết được.


:haha:

LK biết mình, biết người, thơ thuộc hàng cóc, ảnh chưa đến trình độ chụp ảnh dạo thì làm sao dám trưng bày?

Ngoài thơ và ảnh, LK còn vài tác phẩm cở best reader (tác phẩm đầu tay, trong vòng 2 tuần lể, có hơn 70.000 lượt truy cập :o) bên MX, hàng này chắc NR không dám triển lãm và TP cũng không dám đọc. :haha:

LK lúc nào đối với TP như bát nước đầy. Vậy mà TP nỡ lòng nào thấy LK không rành chữ Việt, mắng xéo LK là "Ếch ngồi đáy giếng"?


:khoc1::khoc::khoc1::khoc::khoc1::khoc:



Hé hé... Ngoài ảnh và thơ... Lão K còn có gì để trưng bày như chị TP nói không nhỉ? Hay lại làm quả Live show đổi lại để Bou đi rắc lông chim...
:haha::haha::haha:

Phần live show đã có Bou đãm nhiệm, LK không dám giành đâu. Hợp đồng đã ký xong, Bou không làm, LK sẽ kiện ra toà.

Boulevard
21-09-2010, 06:40 AM
Thôi, vụ này Bou thua kiện... Lão K cho giải quyết nội bộ để khỏi ra tòa được không? Nghe cái từ "Tòa" đã thấy ngán :D

thuphong
21-09-2010, 11:33 AM
LK biết mình, biết người, thơ thuộc hàng cóc, ảnh chưa đến trình độ chụp ảnh dạo thì làm sao dám trưng bày?

Ngoài thơ và ảnh, LK còn vài tác phẩm cở best reader (tác phẩm đầu tay, trong vòng 2 tuần lể, có hơn 70.000 lượt truy cập :o) bên MX, hàng này chắc NR không dám triển lãm và TP cũng không dám đọc. :haha:

LK lúc nào đối với TP như bát nước đầy. Vậy mà TP nỡ lòng nào thấy LK không rành chữ Việt, mắng xéo LK là "Ếch ngồi đáy giếng"?


:khoc1::khoc::khoc1::khoc::khoc1::khoc:



Ủa... nói vậy là mắng xéo hả :haha:
Vậy cho TP rút lại lời nói nha. Chỉ vì đọc cái giọng văn viết tưng tửng của Lão K rất vui và những bài viết đó cho TP có cảm giác đúng là cách suy nghĩ rất thoáng của một anh hai Nam bộ. (Câu này là một lời khen thực sự đấy.)
Còn tác phẩm best reader của Lão K bên M thì TP không đọc đâu. Chẳng phải TP giả vờ gì, những chuyện như vậy cũng đã từng đọc qua nhưng k thích thôi.

Chuyện trưng bày thì tùy theo cách suy nghĩ của mỗi người và tùy vào quy mô cũng như mục đích của cuộc trưng bày. Những triển lãm TP có đi xem qua cũng không có gì cao siêu lắm. Ví dụ lễ hội thơ lục bát vừa rồi thì những bài thơ treo ở đó cũng bình thường thôi mà.
http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbganxa&code=5814
như vậy bất cứ ai cũng có thể chọn một bài thơ của mình đã gửi bên lucbat.com rùi nộp tiền treo thơ lên. :haha:

TP có xem triển lãm kiến trúc ảnh 3D Hà Nội xưa của mấy cậu bé làm. Phải có một niềm đam mê thực sự mới có thể làm được thế. Tiền bạc, công sức ... nể thật.
Nếu Lão K có đam mê :D:D:D thì cũng có thể mở triễn lãm được mà. Nếu Lão K triển lãm thơ, ảnh ở Hà Nội thì thông báo nha, nhất định TP sẽ ghé qua cổ vũ...

Lão K
22-09-2010, 07:21 AM
Ủa... nói vậy là mắng xéo hả :haha:
Vậy cho TP rút lại lời nói nha. Chỉ vì đọc cái giọng văn viết tưng tửng của Lão K rất vui và những bài viết đó cho TP có cảm giác đúng là cách suy nghĩ rất thoáng của một anh hai Nam bộ. (Câu này là một lời khen thực sự đấy.)
Còn tác phẩm best reader của Lão K bên M thì TP không đọc đâu. Chẳng phải TP giả vờ gì, những chuyện như vậy cũng đã từng đọc qua nhưng k thích thôi.

Chuyện trưng bày thì tùy theo cách suy nghĩ của mỗi người và tùy vào quy mô cũng như mục đích của cuộc trưng bày. Những triển lãm TP có đi xem qua cũng không có gì cao siêu lắm. Ví dụ lễ hội thơ lục bát vừa rồi thì những bài thơ treo ở đó cũng bình thường thôi mà.
http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbganxa&code=5814
như vậy bất cứ ai cũng có thể chọn một bài thơ của mình đã gửi bên lucbat.com rùi nộp tiền treo thơ lên. :haha:

TP có xem triển lãm kiến trúc ảnh 3D Hà Nội xưa của mấy cậu bé làm. Phải có một niềm đam mê thực sự mới có thể làm được thế. Tiền bạc, công sức ... nể thật.
Nếu Lão K có đam mê :D:D:D thì cũng có thể mở triễn lãm được mà. Nếu Lão K triển lãm thơ, ảnh ở Hà Nội thì thông báo nha, nhất định TP sẽ ghé qua cổ vũ...


Trong NR, LK quý mến TP và rất nể biệt tài nhã ra những vần thơ đúng niêm luật, ghép chữ chuẩn sát, ý thơ trong sáng. LK cũng rất thích những bài sưu tầm vui, giúp cho người đọc mở mang kiến thức cũng như dùng kinh nghiệm sống của mình đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bạn trẻ hơn khi họ có những chuyện không vui trong cuộc sống. Ở TP, LK thấy dáng dấp của một người chị lớn trong gia đình.

Khi đọc "coi trời bắng vung", trong đầu LK hiện ra ngay "Ếch ngồi đáy giếng" nên mè nheo chút cho vui thôi chứ không trách móc gì đâu. Đôi khi LK có giỡn quá trớn, TP đừng để tâm nha.

Trong diễn đàn này, LK có than phiền điều gì cũng chỉ là giỡn thôi. Nếu buồn phiền thật, LK để bụng chứ không nói ra đâu. :haha: :haha:

LK biết trước là TP không thèm đọc "đại tác phẩm" của mình đâu. Hì hì, có muốn đọc cũng không còn nữa vì khi M bị đánh sập, nó đã trở thành hàng quốc cấm rồi. :haha:

thuphong
22-09-2010, 09:59 PM
Trong NR, LK quý mến TP và rất nể biệt tài nhã ra những vần thơ đúng niêm luật, ghép chữ chuẩn sát, ý thơ trong sáng. LK cũng rất thích những bài sưu tầm vui, giúp cho người đọc mở mang kiến thức cũng như dùng kinh nghiệm sống của mình đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bạn trẻ hơn khi họ có những chuyện không vui trong cuộc sống. Ở TP, LK thấy dáng dấp của một người chị lớn trong gia đình.

Khi đọc "coi trời bắng vung", trong đầu LK hiện ra ngay "Ếch ngồi đáy giếng" nên mè nheo chút cho vui thôi chứ không trách móc gì đâu. Đôi khi LK có giỡn quá trớn, TP đừng để tâm nha.

Trong diễn đàn này, LK có than phiền điều gì cũng chỉ là giỡn thôi. Nếu buồn phiền thật, LK để bụng chứ không nói ra đâu. :haha: :haha:

LK biết trước là TP không thèm đọc "đại tác phẩm" của mình đâu. Hì hì, có muốn đọc cũng không còn nữa vì khi M bị đánh sập, nó đã trở thành hàng quốc cấm rồi. :haha:

Cám ơn Lão K đã dành cho TP những nhận xét rất đẹp ( tự nhiên nhớ tới cái vụ phỏng vấn xin việc. :) )
Hic… gán cho TP cái chức chị cả làm người ta lo lắng muốn chết nè… :haha:
Thực ra khi được mời về NR chơi TP chưa biết gì về NR cả sau này mới biết xuất xứ cũng như các bạn ở đây đều rất trẻ… quả là TP ở lại NR cũng không hợp lý cho lắm nhưng… rồi vẫn cứ ở lại.
Thơ thì TP cũng chỉ viết tào lao thế thôi, mong là k quá dở để mọi người chê cười.
TP cũng thích đọc những bài viết của Lão K. Dí dỏm, đúng mực, thực sự mang lại những giây phút thư giãn. Cuộc sống vốn quá nhiều chuyện buồn phiền, trốn vào cõi ảo cũng là muốn giải stress… được tán dóc, được vui cười là tốt rồi…
TP thấy rằng tình cảm con người mong manh lắm, có được một người bạn thân, hiểu nhau có thể chia sẻ cũng đã rất khó rồi nhưng giữ được nó thì khó hơn gấp bội… Đôi khi vì không biết cách trân trọng mỗi bên quá đi 1 chút là mất bạn, không lấy lại được nữa. Thấy tiếc cho nên đôi khi cũng mong mọi ng nên bớt một chút cái tôi đi…
Hơ, sao nói TP không thèm đọc đại tác phẩm của Lão K thế… nói khích hả… nhưng nhất định không đọc đâu. Lão K có còn tác phẩm đó cũng nhất định k đọc. Hihihi…

Cho TP mang cái com này về blog của TP nhé. Để ở đây hình như k đúng đề tài ha.