PDA

View Full Version : Giải mã đàn ông cao thượng



Saturday
15-08-2010, 02:09 PM
Cao thượng là phẩm chất cần có đầu tiên của một người đàn ông. Không cao thượng không phải là đàn ông. Đàn bà nếu vớ phải ông chồng không biết sống cao thượng thì khổ một đời.

Nhưng thế nào là một người đàn ông cao thượng?

Trước hết, đàn ông cao thượng là người biết trân trọng tình yêu, coi tình yêu cao hơn tình dục. Đây là điều tưởng rất bình thường nhưng có khá nhiều đàn ông không thực hiện được. Họ coi tình dục hơn tình yêu, vừa nói với bạn gái vài câu có cánh đã nghĩ đến việc rủ đi nhà nghỉ.

Trong đời sống hôn nhân cũng thế, những ông chồng coi tình dục hơn tình yêu thường chỉ nghĩ đến việc lên giường mà ít quan tâm đến đời sống tình cảm của vợ, ít tâm tình, ít âu yếm mà chỉ nhăm nhăm làm chuyện ấy. Người đàn ông biết sống cao thượng sẽ không bị sa vào những cám dỗ thấp hèn. Nếu không có tình yêu thì sẽ không có chuyện tình dục.

Người đàn ông cao thượng luôn bao dung, không chấp nhặt người khác, nhất là đối với vợ. Trong cuộc sống, biết xem tình cảm to hơn đồng tiền và vật chất, không keo kiệt, “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.

Khi vợ sai sót không để bụng, nói một câu rồi quên ngay, không việc bé xé ra to. Trong mắt người đàn ông cao thượng, phụ nữ luôn là phái yếu, luôn cần được che chở, giúp đỡ, hễ vợ gặp khó khăn là ghé vai ra gánh vác.

Người đàn ông cao thượng sống đầy tự trọng và có lòng kiêu hãnh, có thể chịu khổ nhưng không thể chịu nhục. Khom lưng quỳ gối, đó không phải là phong cách của người đàn ông cao thượng, mà đó là lối sống của phường giá áo túi cơm. Những người trước mặt cấp trên thì khúm núm, nịnh bợ nhưng về nhà thì lại muốn làm ông tướng, quát nạt vợ con, đó không phải là người cao thượng.

Người đàn ông cao thượng luôn nhận mọi khó khăn về mình. Khi gia đình gặp khó khăn thì anh ta gánh lấy trước tiên, nỗ lực tìm cách khắc phục, không than trách số phận, không đổ lỗi cho người khác, có thể nhờ sự giúp đỡ của bạn bè nhưng không ngửa tay xin xỏ. Đặt mọi gánh nặng lên đôi vai mềm của vợ, đó không phải là người đàn ông cao thượng.

Người cao thượng không đố kỵ, hẹp hòi, thấy người khác hơn mình thì ra sức phấn đấu để bằng họ chứ không so bì, tỵ nạnh, ganh ghét. Ở cơ quan, anh ta biết giữ một phong thái đàng hoàng, một lối sống chững chạc, không tầm thường, luôn biết động viên giúp đỡ người khác, luôn biết cho chứ không chỉ biết nhận.

Trong công việc, luôn nỗ lực vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, say mê cống hiến mà ít đòi hỏi. Trong gia đình, luôn giữ đúng tư thế và phẩm chất của người chồng, người cha, không nói nhiều, không trách mắng vặt.

Những tiêu chuẩn trên đây tưởng rất khó thực hiện nhưng không phải thế. Ở đời, đàn ông biết sống cao thượng rất nhiều và đó là lý do khiến nhiều người đàn bà cảm thấy hạnh phúc.

(Theo Gia đinh)

Vô ngôn
15-08-2010, 05:24 PM
:D
Đọc qua biết ngay tác giả bài này là một phụ nữ . 90% điều kiện đưa ra trong bài đều là phải tôn trọng, lịch sự, tử tế... với người phụ nữ của mình. Vậy nếu người đàn ông sống độc thân, không thường tiếp xúc với phụ nữ - như các tu sĩ hay thiền sư, hoặc người thuộc giới tính thứ 3 - thì lấy thước đo nào để đánh giá họ có cao thượng hay không nhỉ ?
"...Cao thượng là phẩm chất cần có đầu tiên của một người đàn ông. Không cao thượng không phải là đàn ông. ..." Một câu khẳng định thật buồn cười ! Không phải đàn ông thì là đàn... gì ? Đừng bảo là đàn bà đấy nhé ! :botay:

Saturday
15-08-2010, 05:59 PM
Đọc qua là biết Vô ngôn là đàn ông :D

"Không phải đàn ông thì là đàn gì... ?" một câu hỏi rất thú vị mà mỗi người sẽ tự có câu trả lời của riêng mình. Một số nước trên văn minh thế giới xếp thứ tự ưu tiên trong xã hội của họ là trẻ con, người già, phụ nữ rồi đến loài chó, đàn ông nghe đâu còn đứng sau. :D Xem ra nếu không phải đàn ông thì cũng còn không ít lựa chọn đó chứ :D

Boulevard
15-08-2010, 07:11 PM
Hì, làm người đàn ông cao thượng như trong bài nghe thì có vẻ lý thuyết, có vẻ dễ... nhưng cực khó. Vì đàn ông bây giờ đang dần dần bị "đồng hóa" thành đàn bà... Ví dụ: "không nói nhiều, không trách mắng vặt" giống đàn bà, khó !!!
:cainhau::cainhau::cainhau::cainhau:

onesieuthi
15-08-2010, 07:21 PM
Hix, dạo này đàn bà lên ngôi, như One nè, ở nhà dzợ ăn hiếp, ngoài đường gái ăn hiếp

Vô ngôn
15-08-2010, 07:22 PM
Đọc qua là biết Vô ngôn là đàn ông :D
............
Rất hân hạnh và rất cảm ơn vì được Saturday đánh giá là NGƯỜI CAO THƯỢNG . :nguroi:

:D Trước khi nói đến chuyện "không cao thượng thì là đàn...gì ?" cũng nên phân tích lại để xác định giá trị của bài báo này ở những điểm sau:
1- Những "tiêu chuẩn" để đánh giá người đàn ông có cao thượng hay không trong bài báo lấy từ đâu ? Có phải nó phát xuất từ một điều luật, hay do một cơ quan, một tổ chức có uy tín nào đó đưa ra và đã được xã hội công nhận rộng rãi ? Hay nó chỉ mơ hồ là "bài của một cá nhân nào đó trên báo Gia Đình" ?
2- Cho dù là những "tiêu chuẩn về cao thượng" đó đã được xã hội chấp nhận rộng rãi, thì lại còn cần một "điều luật" khác nữa: "Người không đạt những tiêu chuẩn của bài báo nêu trên (không cao thượng) thì không được xem là đàn ông" !
Nếu thật sự những chuyện đó được công nhận rộng rãi, tôi e rằng thế gian sẽ thiếu đàn ông, và trong chứng minh thư nhân dân, mục giới tính Nam, Nữ, sẽ phải phát sinh thêm giới tính Đàn ...gì ??? !
Tóm lại, khi chưa có bằng chứng những "tiêu chuẩn" trong bài báo đó có giá trị, thì tôi cho rằng tác giả bài báo đó vừa mới bị bạn trai "đá" hoặc chồng "uýnh", uất quá nên trả hận bằng bài báo này.
:D:D:D

OA _ NỮ
15-08-2010, 07:59 PM
Tuy nick của bạn là Vô ngôn, nhưng bạn cực kỳ là nhiều ngôn.:rolleyes:

Saturday
15-08-2010, 08:48 PM
Rất hân hạnh và rất cảm ơn vì được Saturday đánh giá là NGƯỜI CAO THƯỢNG . :nguroi:

Rất đáng tiếc rằng với những tiêu chí của bài báo đưa ra thì chỉ có người phụ nữ của Vô ngôn mới có thể đưa ra được câu trả lời: Vô ngôn có cao thượng hay không? :cool:
Thật ra mà nói, trong những cuộc trò chuyện giữa những người phụ nữ đôi khi vẫn khen anh này anh kia "rất đàn ông". Vậy ý thực chất của từ "rất đàn ông" ở đây là gì nếu không phải là một phong cách một tính cách nào đó làm người khác phải vị nể, nhất là những người PN? Sat thì nghĩ đã tìm thấy một số ý của từ "rất đàn ông" trong các tiêu chí của người "đàn ông cao thượng" này.

Boulevard
15-08-2010, 09:52 PM
[COLOR="navy"] Boulevard lang thang thấy trên mạng có bài thơ về "Đàn ông tốt", mang về cả nhà đọc coi cho vui...:o

Phải đẹp giai Không dê gái
Thích ở nhà Lo giặt giũ
Thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới
Thích mua sắm cho vợ con
Phải lo toan cho cuộc sống
Thấy vợ nóng phải vuốt ve
Chớ xách xe đi tìm gái
Thấy gà gáy dậy nấu cơm
Phải sớm hôm chăm lo vợ
Thấy giấy nợ phải làm thinh
Phải một mình lo nội trợ
Khi gặp "mợ" phải dạ thưa
Đến trưa trưa lo chợ búa
Ăn mặc phải như hai lúa
Cần tiết kiệm cho vợ xài
Phải miệt mài lo làm việc
Lỡ có tiệc cũng không đi
Mà có đi phải trình báo
Không bố láo với phu nhân

Còn đây là thơ của ông bạn thất tình chưa vợ của Boulevard

Nếu mình về ở với nhau
(T.H)
Nếu mình về ở với nhau:
Sáng sớm 5h anh dậy mua rau, mua cá
Nếu thít thêm gì, mìn nhớ dặn anh nhá
(vì anh tuổi già, lãng đãng, hay quên).

Chiều đi làm về anh xách nước cho em
Dăm bảy thùng liền, thỏa thê em tém
Quần áo, dầu thơm anh luôn để sẵn
Mìn tém xong rùi anh sấy tóc mìn khô.

Mỗi đêm hè Hồ Gươm sóng nhấp nhô
Ta nắm tay nhau lượn một vòng mìn nhé
Nếu mìn thít trò chơi thơ trẻ
Anh sẽ hái tặng mìn dăm bảy ông sao.

Cuộc sống trăm bề mệt nhọc đến bao
Anh vẫn giang tay hằng đêm mìn gối
Công việc của mình biết là rất vội
Mỗi sớm chiều anh han hỏi, động viên!

Anh tuổi tuy già nhưng vẫn rất trẻ con
Nếu chưa vừa lòng, đừng la mìn nhé!
Anh sẽ ráng… những gì có thể,
Tất cả những gì
Mìn muốn
Mìn mong…


:haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha:

explore
15-08-2010, 10:43 PM
Úi xời, theo bài này thì Ex 1 hôm là đàn ông cao thượng, 3 hôm lại không

Vô ngôn
16-08-2010, 12:56 AM
Tuy nick của bạn là Vô ngôn, nhưng bạn cực kỳ là nhiều ngôn.:rolleyes:
Vâng. Mới nhìn thì có vẻ là thế ! Nhưng đa ngôn mà chẳng đem lại lợi ích gì thì có khác chi vô ngôn ? :nguong:
:D

TeacherABC
16-08-2010, 10:09 AM
Đàn ông cao thượng là đàn ông nói ít mà làm nhiều!

MinhThy
16-08-2010, 10:39 AM
Theo như MT biết thì ko có đàn ông nào là cao thượng cả

TeacherABC
16-08-2010, 11:00 AM
Theo như MT biết thì ko có đàn ông nào là cao thượng cả
Đàn ông cao thượng khó kiếm thật nhưng kiếm một người đàn ông có hành động cao thượng thì không khó!:rolleyes:

MinhThy
16-08-2010, 11:06 AM
Đàn ông cao thượng khó kiếm thật nhưng kiếm một người đàn ông có hành động cao thượng thì không khó!:rolleyes:

Hành động cao thương như anh nói là "nói ít làm nhiều" hả anh? Em thì thấy toàn nói nhiều làm ít thui à

hahaha
16-08-2010, 12:01 PM
Góp vui phát, thấy bà con bàn luận rôm rả quá!
Sự cao thượng( của cả đàn ông và phụ nữ) thì mình nghĩ nó cũng như vẻ đẹp, tuy có vài điểm bất biến nhưng nói chung nó thay đổi theo thời điểm, môi trường và đối tượng thụ hưởng, và con người, thì ôi bao nhiêu là khiếm khuyết, chỉ tàm tạm thôi( như cuộc đời này vậy) chả có cái chi tuyệt đối cả, thậm chí ngay một người mà bạn cảm thấy họ cao thượng, rất có thể chỉ là sự ngộ nhận của cá nhân bạn, hoặc do sự khéo léo che dấu của đối tượng đó.
Cá nhân Haha thì chỉ kỳ vọng những người xung quanh mình là người "biết chuyện",nói hơi sỗ sàng chút là..chơi được( đừng xuyên tạc từ này nhé:botay:) là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, và cũng luôn mong mình là như thế trong mắt những người xung quanh.:nguong::nguong:
À mà Haha cũng nghĩ là không có người cao thượng, nhưng con người( cả bạn nữa) trong đời sẽ có những khoảng khắc cao thượng.

MinhThy
16-08-2010, 12:45 PM
Mình hổng phải là ng cao thượng :nguong::nguong::nguong:

Saturday
16-08-2010, 12:58 PM
"Ở đời, đàn ông biết sống cao thượng rất nhiều và đó là lý do khiến nhiều người đàn bà cảm thấy hạnh phúc." Cứ theo tiêu chí này thì 1 thể hiện của người đàn ông cao thượng là người PN sống bên cạnh họ cảm thấy hạnh phúc, mà số người PN hạnh phúc có lẽ cũng không ít nên chủ quan mà nói vẫn tồn tại đàn ông cao thượng. :)

Tazang
16-08-2010, 01:25 PM
Khó nhể...............:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:
Thôi thì cố mà làm đàn ông ...Trung Thượng vậy các quý ngài ơi, có lỡ tụt xuống cấp ...Hạ Thượng thì vẫn còn một chữ Thượng an ủi rồi

Candy
16-08-2010, 01:41 PM
Trên đời này vẫn có những người đàn ông cao thượng....nhưng có lẽ đã được hội tụ ở khu bảo tồn thú quý hiếm... Còn ở đời thực này thì hông thấy ai cao thượng cả...
Chỉ cần đàn ông trung thượng là đủ rùi .....:thodai::thodai::thodai:

.
16-08-2010, 02:53 PM
Trên đời này vẫn có những người đàn ông cao thượng....nhưng có lẽ đã được hội tụ ở khu bảo tồn thú quý hiếm... Còn ở đời thực này thì hông thấy ai cao thượng cả...
Chỉ cần đàn ông trung thượng là đủ rùi .....:thodai::thodai::thodai:

ở đây em thấy có rất nhiều người đàn ông như các chị đang bàn mà... Em thì không biết chữ "thượng" là gì mà chỉ biết chữ "thấp" nhiều khi cũng ngại các anh chị ạ.

Boulevard
16-08-2010, 04:05 PM
Trên đời này vẫn có những người đàn ông cao thượng....nhưng có lẽ đã được hội tụ ở khu bảo tồn thú quý hiếm... Còn ở đời thực này thì hông thấy ai cao thượng cả...
Chỉ cần đàn ông trung thượng là đủ rùi .....:thodai::thodai::thodai:

Đàn ông cao thượng chỉ hội tụ ở khu bảo tồn "động vật" quý hiếm....
Chết cười ... :haha::haha: và cả muốn khóc :acac::acac:

Saturday
16-08-2010, 04:11 PM
Lượm lặt xung quanh 1 số tiêu chuẩn mang tính "quốc tế" của "real man" đã nhé, còn "great man" thì tìm sau :)

What makes a real man?

A real man makes decisions and lives with the consequences. A real man accepts responsibility for his actions and his words.

A real man knows the difference between what's important and what isn't.

A real man rations his words. He doesn't boast about things he doesn't know about or judge people he has never met.

A real man makes a promise, and he keeps it. If he can't keep a promise, he doesn't give his word.

A real man doesn't settle for handouts or charity when it comes to his personal fortune. A real man isn't satisfied with papa's money, he determines his own destiny.

A real man keeps his house in order.

A Real Man holds high ethical ideals without compromise.

A Real Man is emotionally balanced. He should be able to laugh and cry as he damn well pleases.

A Real Man shares his feelings with those he cares for.

A Real Man has grace under pressure and does not panic in a crisis.

A Real Man is responsible for his actions and inactions.

A Real Man marries for life.

A Real Man loves and honors his spouse above all else.

A Real Man honors and respects *ALL* women, be she Queen or harlot.

A Real Man is tolerant of dissenting opinion.

A real man does not blame others for his shortcomings and mistakes. A real man knows how to look inside himself and make needed changes.

A real man is not afraid to admit when he is wrong and seek forgiveness.

A real man listens more than he speaks.

kehotro
16-08-2010, 04:47 PM
Nhìn cái khố của Tazang thì biết : Đây đúng là người đàn ông xứ thượng rùi. Hehehe

kehotro
16-08-2010, 04:51 PM
Đàn ông cao thượng chỉ hội tụ ở khu bảo tồn "động vật" quý hiếm....
Chết cười ... :haha::haha: và cả muốn khóc :acac::acac:

Bou vừa cười vừa khóc cũng phải thôi. Cứ ngồi suy diễn kéo theo một tí là thấy ngay. Kakaka.

explore
16-08-2010, 05:49 PM
Vui quá, vậy em cũng mạnh dạn góp vài câu hỏi
Em hỏi thêm bác chủ thớt:
- Đàn ông cao bao nhiêu thì được gọi là cao và cao bao lâu được gọi là thượng?

Câu này thì hỏi bác Candy và các bác khác:
- Nếu đàn ông cao thượng tập trung hết ở nơi bảo tồn, vậy thì bác đang ở đâu? trong hay ngoài khu đó

Giành cho bác Bou:
- Đàn ông cao thượng ở trong khu bảo tồn thì hà cớ gì mà mà bác lại khóc :acac::acac:

Cuối cùng:
- Theo các bác, ở NR có những ai được gọi là cao thượng :D:D:D

Saturday
16-08-2010, 07:56 PM
Ex hỏi khó ghê. :)


Vui quá, vậy em cũng mạnh dạn góp vài câu hỏi
Em hỏi thêm bác chủ thớt:
- Đàn ông cao bao nhiêu thì được gọi là cao và cao bao lâu được gọi là thượng?

Người ta vẫn nói người đàn ông nên cao hơn người phụ nữ của mình 1 cái đầu, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng :)


Câu này thì hỏi bác Candy và các bác khác:
- Nếu đàn ông cao thượng tập trung hết ở nơi bảo tồn, vậy thì bác đang ở đâu? trong hay ngoài khu đó

Chắc ở nơi có số đông :)


Giành cho bác Bou:
- Đàn ông cao thượng ở trong khu bảo tồn thì hà cớ gì mà mà bác lại khóc :acac::acac:

Khóc vì chắc nơi ấy PN ko được vào, PN mà vào là đàn ông có nguy cơ hết cao thượng ngay :D


Cuối cùng:
- Theo các bác, ở NR có những ai được gọi là cao thượng :D:D:D

Chắc phải làm poll thăm dò để xếp thứ tự quá :D

Boulevard
16-08-2010, 08:34 PM
Vui quá, vậy em cũng mạnh dạn góp vài câu hỏi
Giành cho bác Bou:
- Đàn ông cao thượng ở trong khu bảo tồn thì hà cớ gì mà mà bác lại khóc :acac::acac:


Iem ... chẳng nói... Cứ nghĩ như bác Sat đi ạ! Bởi nhà iem nói... các bác trai sẽ ghét... nhà iem... Cái vụ này em chỉ xin vừa cười, vừa khóc thui. Miễn bình luận sâu. Vì đây là 1 vấn đề khá nhạy cảm... Với lại bản thân em cũng chưa phải là "Người phụ nữ cao thượng", em có nhiều tật trong cái bài về đàn ông lắm ạ: Em hay nói nhiều, hay xăm soi, hay để bụng, hay chuyện bé xé ra chuyện "vĩ đại"...

:khoc1::khoc1::hoho::hoho::haha::haha::cainhau::ca inhau::uam::uam::bitchitlin::bitchitlin:

Sheiran
16-08-2010, 09:31 PM
Haizz.. đàn ông cao thượng là đàn ông... có chiều dài và ở vùng cao, có thể là dân miền núi hoặc sống trên núi, => vừa cao vừa thượng :haha: :tinhvi:

explore
16-08-2010, 11:58 PM
Ex hỏi khó ghê. :)

Người ta vẫn nói người đàn ông nên cao hơn người phụ nữ của mình 1 cái đầu, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng :) (1)



Chắc ở nơi có số đông :) (2)



Khóc vì chắc nơi ấy PN ko được vào, PN mà vào là đàn ông có nguy cơ hết cao thượng ngay :D (3)



Chắc phải làm poll thăm dò để xếp thứ tự quá :D (4)

Em chưa hoàn toàn đồng ý với bác, em nêu rõ hơn:
1. Bác mới giả nhời có 1 nửa câu, vế sau chưa có
2. Câu này em hỏi bác Ca, dưng bác giả nhời thế, em vưỡn ghi nhận
3. Câu này em hỏi bác Bo nhưng iem nhất trí với câu giả nhời rất hay... mất lòng chị em của bác :o
4. Câu này thì... như TV nên em không bình loạn :D:D:D

explore
17-08-2010, 12:02 AM
Iem ... chẳng nói... Cứ nghĩ như bác Sat đi ạ! Bởi nhà iem nói... các bác trai sẽ ghét... nhà iem... Cái vụ này em chỉ xin vừa cười, vừa khóc thui. Miễn bình luận sâu. Vì đây là 1 vấn đề khá nhạy cảm... Với lại bản thân em cũng chưa phải là "Người phụ nữ cao thượng", em có nhiều tật trong cái bài về đàn ông lắm ạ: Em hay nói nhiều, hay xăm soi, hay để bụng, hay chuyện bé xé ra chuyện "vĩ đại"...

:khoc1::khoc1::hoho::hoho::haha::haha::cainhau::ca inhau::uam::uam::bitchitlin::bitchitlin:

Khổ quá, em chỉ quan tâm hỏi bác thế thui chứ bác vừa khóc vừa cười làm em... sợ quá
Dưng mà có câu: nồi nào úp vung ấy. Lại nghe giang hồ đồn đại người bác tròn tròn nên người đàn ông nhà bác tất phải vừa cao vừa tròn bác nhể :o

explore
17-08-2010, 12:03 AM
Haizz.. đàn ông cao thượng là đàn ông... có chiều dài và ở vùng cao, có thể là dân miền núi hoặc sống trên núi, => vừa cao vừa thượng :haha: :tinhvi:

Cái nhà bác này hài thía không biết
Bác giả nhời xong em xếp bác lên rừng gặp TZ :D:D:D

Boulevard
17-08-2010, 09:13 AM
Khổ quá, em chỉ quan tâm hỏi bác thế thui chứ bác vừa khóc vừa cười làm em... sợ quá
Dưng mà có câu: nồi nào úp vung ấy. Lại nghe giang hồ đồn đại người bác tròn tròn nên người đàn ông nhà bác tất phải vừa cao vừa tròn bác nhể :o

Giang hồ đồn đại đúng có 1/2 thôi bác ơi. Anh xã nhà iem nếu mà em đi gộc 10cm thì ngang nhau đấy ạ. Nếu mà tính về góc độ cao để làm người đàn ông cao thượng thì xã nhà iem ở bậc thấp thượng rùi. Nhưng hình như cái tiêu chí cao hay thấp, béo hay tròn không phải là tiêu chí "cao thượng" đề cập tới trong bài. Bác nà bác định tranh thủ "chê" em tròn tròn chứ gì. Nhưng mà em chẳng sợ chê... Tròn có cái đẹp của tròn mà...:D

Phu sinh
17-08-2010, 09:23 AM
Cái nhà bác này hài thía không biết
Bác giả nhời xong em xếp bác lên rừng gặp TZ :D:D:D

:haha: Gì chứ muội cỏ nghe thía này thì mừng quắn..... luôn á! :haha:

explore
17-08-2010, 09:50 AM
Giang hồ đồn đại đúng có 1/2 thôi bác ơi. Anh xã nhà iem nếu mà em đi gộc 10cm thì ngang nhau đấy ạ. Nếu mà tính về góc độ cao để làm người đàn ông cao thượng thì xã nhà iem ở bậc thấp thượng rùi. Nhưng hình như cái tiêu chí cao hay thấp, béo hay tròn không phải là tiêu chí "cao thượng" đề cập tới trong bài. Bác nà bác định tranh thủ "chê" em tròn tròn chứ gì. Nhưng mà em chẳng sợ chê... Tròn có cái đẹp của tròn mà...:D

Em chả dám chê, đơn giản là vì... em tròn hơn bác :nguong:

gangrel090
17-08-2010, 09:55 PM
Hic! Đọc xong thấy mình có 1 chữ THƯỢNG :D