PDA

View Full Version : Bình loạn... chữ ký của mem NR...



Sheiran
22-07-2010, 10:09 AM
Chữ ký của mỗi nick name trong diễn đàn cũng là một phần thể hiện nét riêng của mỗi ng. Đôi khi chỉ đơn giản qua chữ ký mà chúng ta có thể cảm nhận được về một ai đó.

SR mở Topic này để cả nhà thư giãn cho vui, hãy cho biết bạn thích chữ ký nào (chỉ tính trong diễn đàn NR), cảm xúc - cảm nhận của bạn về chữ ký đó. Hoặc bạn tò mò về một chữ ký nào đó, muốn đặt câu hỏi cho chủ nhân chữ ký đó...

v.v..

Nào mời cả nhà nhé :nhaodzo:

TeacherABC
22-07-2010, 10:21 AM
Tình yêu chỉ là màn khởi động trong trò chơi mang tên " sắp đặt hạnh phúc"

Chỉ khởi động thôi sao thế thì bao giờ..."vào cuộc"...?

MinhThy
22-07-2010, 10:34 AM
Tình yêu chỉ là màn khởi động trong trò chơi mang tên " sắp đặt hạnh phúc"

Chỉ khởi động thôi sao thế thì bao giờ..."vào cuộc"...?

"Khởi động" rồi lại phải "sắp đặt" nên em nghĩ hơi lâu mới "vào cuộc" á anh :D

Candy
22-07-2010, 10:37 AM
"Khởi động" rồi lại phải "sắp đặt" nên em nghĩ hơi lâu mới "vào cuộc" á anh :D

Có thêm phần" chạy thử nghiệm" trước kg hai vợ chồng MT Và SR....???

Sheiran
22-07-2010, 10:40 AM
Chỉ khởi động thôi sao thế thì bao giờ..."vào cuộc"...?



"Khởi động" rồi lại phải "sắp đặt" nên em nghĩ hơi lâu mới "vào cuộc" á anh :D

Hehe... ý em khác cơ... nghĩa là trong trò chơi tình cảm, cái được gọi là tình yêu chỉ có ở màn khởi động thui, sau màn khởi động đều là sự sắp đặt, sắp đặt để có được cái gọi là hạnh phúc... Nó ko còn tự nhiên và cảm xúc như lúc khởi động nữa...

Sheiran
22-07-2010, 10:42 AM
Có thêm phần" chạy thử nghiệm" trước kg hai vợ chồng MT Và SR....???

Ox dzô trả lời kẹo đi cà :tinhvi:

TeacherABC
22-07-2010, 11:37 AM
"Khởi động" rồi lại phải "sắp đặt" nên em nghĩ hơi lâu mới "vào cuộc" á anh :D

Thế thì "sắp đặt" nhanh nhanh lên Sheiran ơi!

Tazang
22-07-2010, 12:52 PM
[QUOTE=TeacherABC;94896]Tình yêu chỉ là màn khởi động trong trò chơi mang tên " sắp đặt hạnh phúc"

Sau màn Khởi động là màn gì nhể.....???
Khởi động - Chạy - Hết máy - Giảm máy - Tắt máy????

Đông Quân
22-07-2010, 01:06 PM
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"

Trời đất! Có cái... khố chỉ bằng... chiếc lá, nó mà héo thì... :cool: :cool: :cool:
Tụng suốt ngày đi TZ ơi... "Ta chỉ còn chiếc lá - Vái trời đừng vào thu" :ngap: :ngap: :ngap:

Sheiran
22-07-2010, 01:24 PM
Trời đất! Có cái... khố chỉ bằng... chiếc lá, nó mà héo thì... :cool: :cool: :cool:
Tụng suốt ngày đi TZ ơi... "Ta chỉ còn chiếc lá - Vái trời đừng vào thu" :ngap: :ngap: :ngap:

Chết cười với Lão huynh :haha:

Em cũng thích chữ ký của anh Tz... giống tính em ^^

TeacherABC
22-07-2010, 01:31 PM
" Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"



Trời đất! Có cái... khố chỉ bằng... chiếc lá, nó mà héo thì... :cool: :cool: :cool:
Tụng suốt ngày đi TZ ơi... "Ta chỉ còn chiếc lá - Vái trời đừng vào thu" :ngap: :ngap: :ngap:

"Ta chỉ còn chiếc lá - Lỡ rụng chỉ còn...(chi?) "

Sheiran
22-07-2010, 02:06 PM
" Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"




"Ta chỉ còn chiếc lá - Lỡ rụng chỉ còn...(chi?) "

Mở cuộc thi điền ô chữ đi anh Teach :D

MinhThy
22-07-2010, 03:16 PM
Có thêm phần" chạy thử nghiệm" trước kg hai vợ chồng MT Và SR....???

Vợ chồng MT và SR thì không cần "chạy thử nghiệm" bao giờ cả kẹo ơi, cứ thế mần lun thui :thutieu:

MinhThy
22-07-2010, 03:17 PM
Trời đất! Có cái... khố chỉ bằng... chiếc lá, nó mà héo thì... :cool: :cool: :cool:
Tụng suốt ngày đi TZ ơi... "Ta chỉ còn chiếc lá - Vái trời đừng vào thu" :ngap: :ngap: :ngap:

Bó tay chấm com :D