PDA

View Full Version : Bạn được vị thần nào che chở ?



Boulevard
21-07-2010, 11:08 PM
Theo thần thoại Hi Lạp, ngày xưa trên đỉnh Olympia có 12 vị thần tượng trưng cho 12 tính cách và số mệnh, mỗi vị thần lại bảo hộ cho 1 tháng. Bạn có biết vị thần nào đang che chở bạn?

* 21/3 – 20/4 :
o Đây là tháng của nữ thần Atêna. Atêna (trong thần thoại La Mã là nữ thần Minécva) là nữa thần của chiến tranh và chiến thắng, đồng thời cũng là nữ thần của trí tuệ, trí thức và nghệ thuật. Theo thần thoại Hy Lạp, nữ thần Atêna ra đời từ đầu của thần Dớt và mới sinh ra đã giáp trụ đầy đủ. Bởi vậy, tất cả những ai sinh vào quãng thời gian này đều được nữ thần Atêna ban cho những phẩm chất như : thông minh, hăng hái, ham thích kiến thức, có năng khiếu nghệ thuật, tinh thông các loại kĩ năng và kĩ sảo nghề nghiệp.

* 21/4 – 20/5 :
o Đây là tháng của nữ thần Aphrôđita (trong thần thoại La Mã là thần Vệ Nữ) là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Nữ thần Aphrôđita sinh ra từ bọt biển và được coi là biểu hiện của thiên nhiên biển cả. Tất cả những ai sinh ra vào thời gian này đều có được vẻ đẹp hơn người (nếu không phải là vẻ đẹp bên ngoài thì sẽ là vẻ đẹp bên trong), cuộc đời của họ tràn ngập tình yêu, họ dịu dàng và hấp dẫn trong giao tiếp, có khả năng thông qua tình yêu mà đạt được nhiều thành công trong đời.

* 21/5 – 21/6 :
o Đây là tháng của thần Apôlông. Apôlông, con của thượng thần Dớt, là thần chữa bệnh và tiên tri, đồng thời còn là thần bảo trợ nghệ thuật. Tuy nhiên, tính cách vị thần này hay thay đổi, có thể ban tặng và cũng có thể lấy đi mọi thứ. Bởi vậy tất cả những ai sinh ra trong khoảng thời gian này thường hơi thiếu kiên trì, nông nổi, dễ buông xuôi tất cả, mặc dù có tài năng đặc biệt và vẻ ngoài hấp dẫn. Họ chỉ có thể đạt được thành công trong cuộc đời nhờ may mắn, nhờ kịch tính mắch bảo, chứ không phải nhờ kiên trì và miệt mài lao động.

* 22/6 – 22/7 :
o Đây là tháng của thần Hécmét. Hécmét là con của thần Dớt, là người đưa tin của các thần, đồng thời là người bảo trợ những người chăn nuôi súc vật và khách lữ hành, là thần của thương mại và lợi nhuận. Theo thần thoại Hi Lạp, sứ mệnh chủ yếu của thần Hécmét là đưa ý chỉ của các thần trên đỉnh Olympia đến bgười đời. Tức là, Hécmét đóng vai trò là cầu nối giữa “cấp trên” và “cấp dưới”. Tất nhiên, để hoàn thành vai trò của mình, thần Hécmets phải có tài ngoại giao, giỏi ứng phó và có tài xoay xở. Và những ai sinh ra trong tháng của thần Hécmét sẽ có những phầm chất tương tự.

* 23/7 – 23/8 :
o Đây là tháng của thần Dớt. Thần Dớt (trong thần thoại La Mã là thần Giuypite) là vị thần tối cao, chỉ huy các vị thần khác. Chính vị thần này đã lậy đổ cha mình là thần khổng lồ Titan và quẳng Titan xuống xứ Tácta. Do đó, thần Dớt không những khiến kẻ khác phải kính trọng mà thậm chí, còn gây nên tâm trạng phấp phỏng, lo sợ. Những ai sinh ra vào tháng của thần Dớt thường cao thượng, trung thực, oai vệ, có sức mạnh và khả năng thuyết phục người khác.

* 24/8 – 23/9 :
o Đây là tháng của nữ thần Đêmêtơra. Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Đêmêtơra là nữ thần của đất đai phì nhiêu, là nữ thần bảo trợ nghề nông. Nữ thần Đêmêtơra là con gái của thần khổng lồ Crônốt và Rêa, là em gái của thần Dớt và là mẹ của nữ thần thiên nhiên Pécxêphôn. Nữ thần Đêmêtơra tượng trưng cho tất ả phần nữ tính trong con người – đó là những công việc thuộc về nhà cửa, gia đình, con cái. Bởi vậy, những ai sinh ra trong thàng này sẽ được nữ thần Đêmêtơra ban cho sự tháo vát, lương thiện, tinh thần trách nhiệm, cớ năng lực và ưa thích công việc gia đình.

* 23/9 – 24/10 :
o Đây là tháng của thần Hêphét. Hêphét (trong thần thoại La Mã là thần Vuncan) là thần của Lửa, là thần bảo trợ nghề rèn. Thần Hêphét là con trai của thần Dớt và nữ thần Hêra. Thần chuyên làm những việc chân tay nặng nhọc, cuộc sống không hề đơn giản, bởi vì thực chất Hêphét chính là thần lao động chân tay. Do đó, những ai sinh ra vào tháng này đều có những phẩm chất như : lao động cần cù, siêng năng, đạt được mọi thành công nhờ lao động chân tay, luôn luôn có ý chí và thiện ý. Nhưng nếu những người này mất tự chủ thì họ thật đáng sợ với những người xung quanh. Bởi lẽ, họ cũng đồng nghĩa với sự hợi thô và “cộc”.

* 24/10 – 22/11 :
o Đây là tháng của thần Arét (trong thần thoại La Mã là thần Mácxơ), là vị thần của chiến tranh, con trai thần Dớt và nữ thần Hêra, là người yêu của nữ thần Aphrôđita. Thần Arét là người nhiệt thành, sôi nổi, có khả năng yêu mãnh liệt nhưngb cũng có thể căm hận ghê gớm. Những người sinh ra dưới tháng của thần Arets sẽ được bạn cho một tình yêu mãnh liệt, khả năng sáng tạo, sức mạnh và ý chí đạt được nhiều điều, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích.

* 23/11 – 21/12 :
o Đây là tháng của nữ thần Áctemít (trong thần thoại La Mã là nữ thần Điana). Áctemít, con gái thần Dớt, là thần săn bắn và bảo hộ thai sản. Những người sinh ra sinh ra vào tháng của nữ thần Hera thường là những người thẳng thắn, trung thực, sống có nguyên tắc. Họ thường đạt được thành công nhờ ý chí của mình và thường thì rất trong sạch và mẫn cán. Người sinh trong tháng này yêu thích những không gian thoáng đãng và cảnh quan thiên nhiên mang tính sơ khai.

* 22/12 – 20/1 :
o Đây là tháng của nữ thần Hextia. Hextina, em gái của thần Dớt là nữ thần bảo hộ ngọn lửa vĩnh hằng. Những người sinh vào tháng của thần Hextia sẽ được ban cho những phẩm chất như : sự cần cù, chịu khó, khả năng thuyết phục… Hextia có khả năng đoàn kết mọi người, tập hợp mọi người thành một khối thống nhất. Họ có thể biến thành vàng mọi thứ họ chạm vào. Họ có khả năng đạt được mục đích của mình bằng ý chí và tài năng, trong đó có không ít là những nhà tiên tri và lãnh tụ quân sự tài ba.

* 21/1 – 19/2 :
o Đây là tháng của nữ thần Hera. Hera, vợ của thần Dớt, nữ thần của các vị thần và là thần bảo hộ hôn nhân. Nữ thần Hêra tượng trưng cho sự hống hách, hay ghen tị và hay thay đổi. Hera sẵn sàng chống lại những đam mê của chồng và làm theo ý thích của mình. Nữ thần Hêra ủng hộ cho tình yêu tự do và sự dũng cảm. Vì thế, những ai sinh ra trong tháng này thường có trí tuệ sắc sảo, sự độc lập, ý chí kiên cường, táo bạo, dũng cảm, khả năng lãnh đạo.

* 20/2 – 20/3 :
o Đây là tháng của thần Pôđêiđông. Thần Pôđêiđông (trong thần thoại Hi Lạp là thần Néptuyn), là con của thần khổng lồ Crônốt và Rêa, là vị thần canh giữ biển cả nhờ cây gậy đinh ba. Nếu biển cả yên lặng, không có sóng giữ dội, mọi vật và con người đều đẹp đaẽ, bình yên. Ngược lại, một khi giông tố và sóng gió đã nổi lên thì có thể nhấn chìm và phá hoại tất cả. Do đó, những ai sinh ra vào cung này thường mẫn cảm, dễ bị tổn thương, giàu tình cảm, có khả năng đoán trước những biến cố.
Nguồn:diendan.kemdau.com

Tazang
22-07-2010, 05:57 AM
À há, té ra thần hộ mệnh của mìng là cái anh đi quảng cáo dầu ăn:D:D:D:D

Triplec
22-07-2010, 09:17 AM
* 20/2 – 20/3 :
... những ai sinh ra vào cung này thường ... có khả năng đoán trước những biến cố.


Hihi, hóa ra mình cũng có khả năng như bạch tuộc Paul ấy nhỉ :)

Triplec
22-07-2010, 09:26 AM
À há, té ra thần hộ mệnh của mìng là cái anh đi quảng cáo dầu ăn:D:D:D:D

À há, té ra TZ là hàng xóm của mình :) :) :) :)

À mà hôm trước Triplec có viết đề nghị chuyển quán của mình về xóm Song Ngư, thấy hệ thống báo còn phải thẩm tra bài của mình rồi mới cho đăng lên. Từ hôm ấy cũng chẳng thấy bài của mình đâu, không biết là do lỗi hệ thống hay các mod bận quá nhỉ. Thực ra thì ở đâu cũng được nhưng về đúng chỗ của mình thì cũng thích hơn :)

@TZ: Triplec thích signature của TZ, xem ra đúng bản chất của "con cá" nhỉ?!

thuphong
22-07-2010, 10:12 AM
À há, té ra thần hộ mệnh của mìng là cái anh đi quảng cáo dầu ăn:D:D:D:D

Nói thế thần dỗi thần cho em phần ngược lại là khóc đó nha.

thuphong
22-07-2010, 10:19 AM
.
"Do đó, thần Dớt không những khiến kẻ khác phải kính trọng mà thậm chí, còn gây nên tâm trạng phấp phỏng, lo sợ. Những ai sinh ra vào tháng của thần Dớt thường cao thượng, trung thực, oai vệ, có sức mạnh và khả năng thuyết phục người khác."
Chài, thần hộ mệnh của mình oai ghê....
Thần ơi cho con sức mạnh để chiến thắng hết kẻ thù đi thần...

:haha:

Hết sư tử lại thần Dớt xem ra cũng hợp mình lắm... Hèn gì ...

MinhThy
22-07-2010, 10:35 AM
* 24/10 – 22/11 :
o Đây là tháng của thần Arét (trong thần thoại La Mã là thần Mácxơ), là vị thần của chiến tranh, con trai thần Dớt và nữ thần Hêra, là người yêu của nữ thần Aphrôđita. Thần Arét là người nhiệt thành, sôi nổi, có khả năng yêu mãnh liệt nhưngb cũng có thể căm hận ghê gớm. Những người sinh ra dưới tháng của thần Arets sẽ được bạn cho một tình yêu mãnh liệt, khả năng sáng tạo, sức mạnh và ý chí đạt được nhiều điều, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích.

Chậc, tại thần hộ mệnh mà tính mình mới hay phát hỏa đây :lau:

Candy
22-07-2010, 10:49 AM
o Đây là tháng của nữ thần Atêna. Atêna (trong thần thoại La Mã là nữ thần Minécva) là nữa thần của chiến tranh và chiến thắng, đồng thời cũng là nữ thần của trí tuệ, trí thức và nghệ thuật. Theo thần thoại Hy Lạp, nữ thần Atêna ra đời từ đầu của thần Dớt và mới sinh ra đã giáp trụ đầy đủ. Bởi vậy, tất cả những ai sinh vào quãng thời gian này đều được nữ thần Atêna ban cho những phẩm chất như : thông minh, hăng hái, ham thích kiến thức, có năng khiếu nghệ thuật, tinh thông các loại kĩ năng và kĩ sảo nghề nghiệp.



Á...là thần của mình đây rồi...nhưng sao mình không có được những phẩm chất ấy nhỉ....hay là thần quên mình ta...hihi

Boulevard
22-07-2010, 03:46 PM
À há, té ra thần hộ mệnh của mìng là cái anh đi quảng cáo dầu ăn:D:D:D:D

Hihi, hóa ra mình cũng có khả năng như bạch tuộc Paul ấy nhỉ :)

Hihi, ủng hộ bác TZ chuyển nghề sang quảng cáo cho hãng dầu ăn Neptuyn, còn chị Triplec... "Làm ơn chỉ cho Boulevard hôm nay đề về con bao nhiêu để nhà em theo ạ"...

hahaha
22-07-2010, 05:57 PM
* 24/10 – 22/11 :
o Đây là tháng của thần Arét (trong thần thoại La Mã là thần Mácxơ), là vị thần của chiến tranh, con trai thần Dớt và nữ thần Hêra, là người yêu của nữ thần Aphrôđita. Thần Arét là người nhiệt thành, sôi nổi, có khả năng yêu mãnh liệt nhưngb cũng có thể căm hận ghê gớm. Những người sinh ra dưới tháng của thần Arets sẽ được bạn cho một tình yêu mãnh liệt, khả năng sáng tạo, sức mạnh và ý chí đạt được nhiều điều, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích.

ac, mềnh hiền lắm cơ mà....

Lão K
11-08-2010, 04:03 AM
Theo thần thoại Hi Lạp, ngày xưa trên đỉnh Olympia có 12 vị thần tượng trưng cho 12 tính cách và số mệnh, mỗi vị thần lại bảo hộ cho 1 tháng. Bạn có biết vị thần nào đang che chở bạn?



* 21/1 – 19/2 :
o Đây là tháng của nữ thần Hera. Hera, vợ của thần Dớt, nữ thần của các vị thần và là thần bảo hộ hôn nhân. Nữ thần Hêra tượng trưng cho sự hống hách, hay ghen tị và hay thay đổi. Hera sẵn sàng chống lại những đam mê của chồng và làm theo ý thích của mình. Nữ thần Hêra ủng hộ cho tình yêu tự do và sự dũng cảm. Vì thế, những ai sinh ra trong tháng này thường có trí tuệ sắc sảo, sự độc lập, ý chí kiên cường, táo bạo, dũng cảm, khả năng lãnh đạo.

[Nguồn:diendan.kemdau.com

Bây giờ mới biết người che chở cho mình là nữ thần.

Hèn gì lá số tử vi của mình thuộc "thân cư thê" :haha: :haha:

Boulevard
11-08-2010, 09:51 AM
:ngugat:
Bây giờ mới biết người che chở cho mình là nữ thần.

Hèn gì lá số tử vi của mình thuộc "thân cư thê" :haha: :haha:

Nhà em thì thích "thân cư phu" lắm đây ạ! Nếu mà "nương" được vào ai là nương ngay
:haha::haha:

ngayhomqua
09-11-2010, 04:17 AM
Theo thần thoại Hi Lạp, ngày xưa trên đỉnh Olympia có 12 vị thần tượng trưng cho 12 tính cách và số mệnh, mỗi vị thần lại bảo hộ cho 1 tháng. Bạn có biết vị thần nào đang che chở bạn?

* 21/3 – 20/4 :
o Đây là tháng của nữ thần Atêna. Atêna (trong thần thoại La Mã là nữ thần Minécva) là nữa thần của chiến tranh và chiến thắng, đồng thời cũng là nữ thần của trí tuệ, trí thức và nghệ thuật. Theo thần thoại Hy Lạp, nữ thần Atêna ra đời từ đầu của thần Dớt và mới sinh ra đã giáp trụ đầy đủ. Bởi vậy, tất cả những ai sinh vào quãng thời gian này đều được nữ thần Atêna ban cho những phẩm chất như : thông minh, hăng hái, ham thích kiến thức, có năng khiếu nghệ thuật, tinh thông các loại kĩ năng và kĩ sảo nghề nghiệp.
Nguồn:diendan.kemdau.com

Hic hic, bẩu sao lúc nào mình cũng thích fighting thế cơ chứ

Lão K
09-11-2010, 08:13 AM
.
"Do đó, thần Dớt không những khiến kẻ khác phải kính trọng mà thậm chí, còn gây nên tâm trạng phấp phỏng, lo sợ. Những ai sinh ra vào tháng của thần Dớt thường cao thượng, trung thực, oai vệ, có sức mạnh và khả năng thuyết phục người khác."
Chài, thần hộ mệnh của mình oai ghê....
Thần ơi cho con sức mạnh để chiến thắng hết kẻ thù đi thần...

:haha:

Hết sư tử lại thần Dớt xem ra cũng hợp mình lắm... Hèn gì ...


Đây là tháng của nữ thần Hera. Hera, vợ của thần Dớt, nữ thần của các vị thần và là thần bảo hộ hôn nhân. Nữ thần Hêra tượng trưng cho sự hống hách, hay ghen tị và hay thay đổi. Hera sẵn sàng chống lại những đam mê của chồng và làm theo ý thích của mình. Nữ thần Hêra ủng hộ cho tình yêu tự do và sự dũng cảm. Vì thế, những ai sinh ra trong tháng này thường có trí tuệ sắc sảo, sự độc lập, ý chí kiên cường, táo bạo, dũng cảm, khả năng lãnh đạo.

Thần của mình là vợ thần của TP. :khoc: :khoc:

thuphong
10-11-2010, 11:25 AM
Đây là tháng của nữ thần Hera. Hera, vợ của thần Dớt, nữ thần của các vị thần và là thần bảo hộ hôn nhân. Nữ thần Hêra tượng trưng cho sự hống hách, hay ghen tị và hay thay đổi. Hera sẵn sàng chống lại những đam mê của chồng và làm theo ý thích của mình. Nữ thần Hêra ủng hộ cho tình yêu tự do và sự dũng cảm. Vì thế, những ai sinh ra trong tháng này thường có trí tuệ sắc sảo, sự độc lập, ý chí kiên cường, táo bạo, dũng cảm, khả năng lãnh đạo.

Thần của mình là vợ thần của TP. :khoc: :khoc:

Té ghế...
K nhịn được cười với sự so sánh của Lão K
:haha:

Thần che chở giỏi thế vậy mà đi gần hết đời rồi. Nói như dân HN là đã đến Đuôi Cá còn có mấy bước nữa sang Văn Điển nhiều khi ngồi kiểm điểm lại chẳng thấy mình làm được gì.

:khoc::khoc:

Đông Quân
10-11-2010, 11:34 PM
*
Đây là tháng của nữ thần Áctemít (trong thần thoại La Mã là nữ thần Điana). Áctemít, con gái thần Dớt, là thần săn bắn và bảo hộ thai sản. Những người sinh ra vào tháng của nữ thần Hera thường là những người thẳng thắn, trung thực, sống có nguyên tắc. Họ thường đạt được thành công nhờ ý chí của mình và thường thì rất trong sạch và mẫn cán. Người sinh trong tháng này yêu thích những không gian thoáng đãng và cảnh quan thiên nhiên mang tính sơ khai.

Mình chỉ thấy đúng nhất câu này "... thường thì rất trong sạch..."
Và thích nhất khi phát hiện ra vị thần của mình là thần... bảo hộ thai sản :o :D :o

SunWild
11-11-2010, 09:30 AM
Mình chỉ thấy đúng nhất câu này "... thường thì rất trong sạch..."
Và thích nhất khi phát hiện ra vị thần của mình là thần... bảo hộ thai sản :o :D :o

Thế này mới đúng nè. Thần phù hộ cho anh là 1 nữ thần, tuổi mẹo :haha:

thuphong
11-11-2010, 11:25 AM
Đây là tháng của nữ thần Áctemít (trong thần thoại La Mã là nữ thần Điana). Áctemít, con gái thần Dớt, là thần săn bắn và bảo hộ thai sản. Những người sinh ra vào tháng của nữ thần Hera thường là những người thẳng thắn, trung thực, sống có nguyên tắc. Họ thường đạt được thành công nhờ ý chí của mình và thường thì rất trong sạch và mẫn cán. Người sinh trong tháng này yêu thích những không gian thoáng đãng và cảnh quan thiên nhiên mang tính sơ khai.


Mình chỉ thấy đúng nhất câu này "... thường thì rất trong sạch..."
Và thích nhất khi phát hiện ra vị thần của mình là thần... bảo hộ thai sản :o :D :o


Lão K ới... Thần của Đông Quân là con gái thần của bọn mình nè...

:haha:

Đông Quân
11-11-2010, 11:39 AM
Lão K ới... Thần của Đông Quân là con gái thần của bọn mình nè...

:haha:

Dạ! Xin chào... Ông bà ngoại :o :D :rolleyes:

Triplec
11-11-2010, 11:49 AM
Đây là tháng của nữ thần Áctemít (trong thần thoại La Mã là nữ thần Điana). Áctemít, con gái thần Dớt, là thần săn bắn và bảo hộ thai sản. Những người sinh ra vào tháng của nữ thần Hera thường là những người thẳng thắn, trung thực, sống có nguyên tắc. Họ thường đạt được thành công nhờ ý chí của mình và thường thì rất trong sạch và mẫn cán. Người sinh trong tháng này yêu thích những không gian thoáng đãng và cảnh quan thiên nhiên mang tính sơ khai.
Lão K ới... Thần của Đông Quân là con gái thần của bọn mình nè...

:haha:

Chị Thu Phong ới, nữ thần Ác-tê-mít là con của thần Dớt nhưng không phải con của nữ thần Hê-ra chị ơi. Thần Dớt có con rơi con vãi lung tung mà. Ác-tê-mít là con của Dớt và nữ thần Leto mờ.

Hồi hè đưa hai nhí đi xem phim 3D cuộc chiến giữa các vị thần (the Crash of Titans) ở Megastar, mẹ cũng thích, hihi...

thuphong
11-11-2010, 04:55 PM
Chị Thu Phong ới, nữ thần Ác-tê-mít là con của thần Dớt nhưng không phải con của nữ thần Hê-ra chị ơi. Thần Dớt có con rơi con vãi lung tung mà. Ác-tê-mít là con của Dớt và nữ thần Leto mờ.

Hồi hè đưa hai nhí đi xem phim 3D cuộc chiến giữa các vị thần (the Crash of Titans) ở Megastar, mẹ cũng thích, hihi...

Thế mà chị cứ nghĩ Thần phải gương mẫu cho người hạ giới. Thần lại làm gương như thế này thì... hèn gì đàn ông VN học theo nhiều quá

:khoc::khoc:

Phu sinh
11-11-2010, 09:27 PM
Thế mà chị cứ nghĩ Thần phải gương mẫu cho người hạ giới. Thần lại làm gương như thế này thì... hèn gì đàn ông VN học theo nhiều quá

:khoc::khoc:

Hic... Hic... Oan nờ! Thần này là thần phương tây, đàn ông tây học trước VN theo sau thôi! :botay:

Lão K
12-11-2010, 02:25 AM
Đây là tháng của thần Arét (trong thần thoại La Mã là thần Mácxơ), là vị thần của chiến tranh, con trai thần Dớt và nữ thần Hêra, là người yêu của nữ thần Aphrôđita.

ac, mềnh hiền lắm cơ mà....TP ơi, đến nhận bà con với 3H nè. :haha: :haha:


Đây là tháng của nữ thần Áctemít (trong thần thoại La Mã là nữ thần Điana). Áctemít, con gái thần Dớt, là thần săn bắn và bảo hộ thai sản.

Lão K ới... Thần của Đông Quân là con gái thần của bọn mình nè...

:haha:


Chị Thu Phong ới, nữ thần Ác-tê-mít là con của thần Dớt nhưng không phải con của nữ thần Hê-ra chị ơi. Thần Dớt có con rơi con vãi lung tung mà. Ác-tê-mít là con của Dớt và nữ thần Leto mờ.


TP nhận họ hàng với DQ một mình đi, LK không có quan hệ gì đến hắn ta hết.:nhaodzo::nhaodzo:

Đông Quân
12-11-2010, 10:25 AM
TP nhận họ hàng với DQ một mình đi, LK không có quan hệ gì đến hắn ta hết.:nhaodzo::nhaodzo:
[/COLOR]

Ặc... ặc... sẽ săm soi Lão K tận mạng... lạng quạng là :thevang::chetdi: ai bảo làm lơ... "cán bộ" :haha::haha::haha:

Boulevard
12-11-2010, 10:47 AM
Chán quá chẳng ai nhận họ hàng gì với nhà mình cả! Vị thần của Boulevard là Apôlông, con của thượng thần Dớt, là thần chữa bệnh và tiên tri, đồng thời còn là thần bảo trợ nghệ thuật. Tuy nhiên, tính cách vị thần này hay thay đổi, có thể ban tặng và cũng có thể lấy đi mọi thứ...Tính vị thần của em hay thay đổi nên em cứ tưởng được rồi hoá mất...

Đông Quân
12-11-2010, 11:36 AM
Thế này mới đúng nè. Thần phù hộ cho anh là 1 nữ thần, tuổi mẹo :haha:

Thôi... rồi... xong!!! cái số của tui... đuôi heo đầu chuột mà "được" cô Mèo "phù hộ" cho thì... thôi rồi Lượm ơi! :rolleyes: :o:eek:

SunWild
12-11-2010, 01:09 PM
24/10 – 22/11 :
Đây là tháng của thần Arét (trong thần thoại La Mã là thần Mácxơ), là vị thần của chiến tranh, con trai thần Dớt và nữ thần Hêra, là người yêu của nữ thần Aphrôđita. Thần Arét là người nhiệt thành, sôi nổi, có khả năng yêu mãnh liệt nhưngb cũng có thể căm hận ghê gớm. Những người sinh ra dưới tháng của thần Arets sẽ được bạn cho một tình yêu mãnh liệt, khả năng sáng tạo, sức mạnh và ý chí đạt được nhiều điều, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích.

Hehe thần phù hộ mình là thần chiến tranh :haha: ai đã từng bị em gây chiến thì giơ tay lên :haha:

thuphong
12-11-2010, 03:19 PM
Chán quá chẳng ai nhận họ hàng gì với nhà mình cả! Vị thần của Boulevard là Apôlông, con của thượng thần Dớt, là thần chữa bệnh và tiên tri, đồng thời còn là thần bảo trợ nghệ thuật. Tuy nhiên, tính cách vị thần này hay thay đổi, có thể ban tặng và cũng có thể lấy đi mọi thứ...Tính vị thần của em hay thay đổi nên em cứ tưởng được rồi hoá mất...

Em làm lễ cầu thần Dớt, bố của thần chỉ đạo là thần phải nghe theo thôi

hihihihi...

langthang
07-05-2011, 11:10 PM
Thế mà chị cứ nghĩ Thần phải gương mẫu cho người hạ giới. Thần lại làm gương như thế này thì... hèn gì đàn ông VN học theo nhiều quá

:khoc::khoc:
Đàn ông VN bây giờ tệ hơn hồi xưa nhiều mà chị, hihi.
Xưa thì năm thê bảy thiếp. bây giờ chỉ dám cõng một bà mà còn không xong. Hở ra chút là bị hăm "đường ai nấy đi". Người ta nói :'Hậu nhân khả úy" nhưng rõ ràng là đàn ông VN đang mất dần thế mạnh của mình, không khéo rồi đây sẽ trở lại thời kỳ mẫu hệ@ khà khà

thuphong
07-05-2011, 11:17 PM
Đàn ông VN bây giờ tệ hơn hồi xưa nhiều mà chị, hihi.
Xưa thì năm thê bảy thiếp. bây giờ chỉ dám cõng một bà mà còn không xong. Hở ra chút là bị hăm "đường ai nấy đi". Người ta nói :'Hậu nhân khả úy" nhưng rõ ràng là đàn ông VN đang mất dần thế mạnh của mình, không khéo rồi đây sẽ trở lại thời kỳ mẫu hệ@ khà khà

Thì em lập lại tam cung lục viện của em đi :D:D:D

langthang
08-05-2011, 06:13 PM
Thì em lập lại tam cung lục viện của em đi :D:D:D

Tam cung lục viện ở đây có tiếng mà không có miếng chị ơi, hihi.
Người ta nói rằng "có thực mới vực được đạo" => vì vậy LT chỉ có thực chứ hổng thèm vực, hihi